1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tin hay không tùy bạn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cuộc tình đầy bấp bênh của chàng khờ của chúng ta sẽ kết thúc sớm thui, khả năng là vào tháng 7 này các bạn ạ.
    Nghe nói cô bạn của chàng khờ sẽ bị cắt hợp đồng trong tháng 7, vì hình như xếp không hài lòng cách làm dziệc của cô ấy. Hai hôm nay chàng khờ nghe nói thế, nhưng có chịu tin đâu. Tui phải cố gắng giải thích cho chàng khờ ấy hiểu. Ôi, chàng đã bỏ ăn luôn trưa hôm qua. Ăn có 1 chén cơm thêm hè, còn lại dứt tới 5 chén cơm chính. Choáng.
    Chàng khờ ấy vẫn buồn lém, làm cả công ty cũng buồn theo. Rùi tui cũng buồn. Hắn là 1 cây chọc cười mà. CÔ kia nghỉ làm thì hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chọc người này người nọ.
    Hầy, buồn nhẽ.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bác bsg ạ , đừng có lo cho chàng khờ ấy . Bác bảo với chàng khờ ấy rằng chuyện vẫn chưa có gì là thất vọng đâu . Cùng làm một chỗ đương nhiên là có nhiều thuận lợi trong tình cảm , nhưng làm khác chỗ cũng đâu có nghĩa là mọi cánh cửa đều đã đóng !!! Cố lên Chiaki !!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki, Chiaki cố lên. :)
    Mệt quá, ko biết BSG@ có tin ko? Bây giờ tanit@ hình như ko tin rồi. Ko tin mọi thứ.
    Cuộc đời sao mà phức văn tạp thế ko biết. Chẳng thể tin cái gì là vững vững vàng vàng hết.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tanit@ ko được làm nhụt chí anh hùng nhá ...... cố lên Chiaki , cố lên Chiaki ( vẫn la to mặc dù ko biết Chiaki là gì cả )

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế đấy!. Tui cũng đã từng khuyên hắn thế mà. Thời đại bi chừ biết bao thứ hiện đại thế cơ mà. Không phone thì còn mail, rùi qua nhà chơi... chẳng hạn.
    Nói dại chứ, lỡ người ta nghỉ việc 1 phát chắc hắn bỏ việc mà chạy theo. Úi giùi ui, nghĩ thế mà thấy tình yêu nó mãnh liệt wé.
    Tui thì vẫn cứ khuyên, vẫn cứ mong là cô ta không nghỉ. Chả biết vì sao?
    Ừ, mà Chiaki là cái quái gì thế?Đề nghị giải thích nhé!
    và mọi người ui, hãy cho chàng khờ kia 1 tý lời khuyên nữa nhé. Hắn mong lắm đấy!
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài, hôm nay cái topic này lại đến dzí bà con nì. Chuyện tình dễ thương và lãng mạn của chàng khờ cuối cùng của thế kỷ 20 đã dừng lại 1 cách nhẹ nhàng vì cả 2 cuối cùng rồi cũng rời nơi mà 2 người gặp nhau để đi tìm cho mình 1 vùng trời bình yên khác để xây dựng tương lai.
    Tôi vẫn cầu mong họ sẽ luôn nghĩ về nhau như những ngày làm chung 1 cơ quan và những giây phút giận dỗi dễ thương mà họ đã làm những người khác phải xem lại bản thân.
    Tôi mong sao mọi người sẽ đồng cảm với họ.
    Buồn làm sao khi chuyện tình lãng mạn cuối cùng tôi biết được rồi chẳng đi đến đâu, trong khi tôi luôn cầu mong họ được hạnh phúc vì tôi luôn quý họ như người thân của mình.
    Hình như tô không còn thấy sự lãng mạn từ những người trẻ nữa rồi???
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  7. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    dzẫn chưa biết chiaki là cái chi chi nè ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chichiri@ hỏi tanit nhà mình ấy, cái câu đó hình như là tanit nói mừ. Thiệt tình thì tui cũng hổng hiểu luôn.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này