1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin hoạt động offline tại Hà Nội : 19h ngày thứ 7, 22-11-03 tại tầng 2 cafe Báo - 62 Trần Quốc T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hix, pimpim đang vướng nhiê?u chuyện bận quá nên không đi được, mong mọi ngươ?i đi vi ve?!
  2. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Xin cac bac mot chan nha...
  3. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người hôm nay đi chơi rùi, bùn quá...
    I LOVE YOU​
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thêm một lần lỡ hẹn...
    Mấy ngày rồi máy bị nhiễm virus, không vao ttvn được, không biết gì về tin nhắn mới, hic, thế là...
    Mà MĐNH ơi, đã hứa sẽ gọi cho Z cơ mà (sao không thấy nói năng gì cả thế), hic...
    Bây giờ mọi người đang ở đâu? Đi chơi vui chứ? Ức...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nhỉ, cái Hội gà óp iếp chẳng ra gì, thế mà làm tôi lỡ mất buổi đi chơi của box mình, thật buồn ghê!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  6. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ủa? sao lại bùn?
    hôm nay em o đi được! tiếc hùi hụi vì vào trong năm chắc càng o đi được! mọi người đi như thế nào kể với! sao chẳng thấy ai nói gì vậy ?
    không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc làm cho người khác hạnh phúc!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng đẹp !!! đúng 7h 30 , Nguyệt Ca nhà ta hí hửng tung tẩy bước ra từ hàng nét. Xịch, xe máy đổ (nhầm, đỗ) ngay trước cổng pa da bôn đại học Bách Khoa. Một bóng áo xanh thù lù (nhầm) đang đứng đó. Vâng, đó chính là MuaDongHaNoi. Đồng thời, một bóng áo đen lầm lũi đi ra từ hàng nước với bộ mặt (vốn dĩ) thiểu não : gio_mua_dong. Hôm nay MuadongHaNoi sẽ đi cùng 1 xe với gio_mua_dong. Bà con cẩn thận mặc chăn bông áo gió đề phòng ạ !
    Véo, một bóng áo phông xẹt qua.(xém làm Nguyệt Ca ngã bổ chửng). Ặc, vâng không phải ai khác mà là bác dungnv02. Một bọc rất to bao gồm 3 cái bánh mì gối, máy ảnh và ...áo mưa. May quá, thế là trưa nay không bị đói.
    Biết chắc là sẽ không đông nên bà con hí hửng ngồi chờ. Tèn ten ten,... mười lăm phút trôi qua. Sáng nay NC đã "lừa dối" mẹ với lý do đi chơi với lớp cấp 3, hehhe, nên bị mẹ bắt ăn mặc nghiêm chỉnh, guốc cao gót 5 phân đi cẩn thận không ngã rách mặt. Nhìn binh tình có vẻ thừa xe, lại được anh dungnv02 gạ gẫm, nên NC quyết định : về nhà cất xe và... thay dép.
    7h 45. Tông vàng loẹt quẹt bước ra khỏi nhà. Quay lại cổng ba ra bôn, chưa có thêm ai. Một phút sau, nhân vật thứ 5 xuất hiện. Từ từ, chậm rãi đúng như phong cách cũng như username của anh : tinhcanguoimattri. Không hiểu có phải do hoàn cảnh quá không, hay là chưa có người yêu nên áo của anh có vẻ khá kì cục một tay xanh, một tay đỏ !
    Tiếp sau tinhcanguoimattri, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay khen thưởng bạn HoangLan đã đến ..muộn gần 45 phút. Xin giới thiệu bạn HoangLan, một giọng ca nồng nặc ( ý quên, nồng nàn) của box ta !
    Sáu người và bốn cái xe máy, điểm xuất phát đầu tiên là ...chợ Kim Liên. Để làm gì ư, tất nhiên là nạp năng lượng rồi. Trong lúc chờ MĐHN mua giò chả, NC phi về nhà tóm được 2 tập nhạc TCS, vì biết là sẽ rất cần.
    Con đường đi lên Từ Sơn - Bắc Ninh khá đẹp, không có ổ gà ổ trâu gì. Hai bên lại có lúa xanh bát ngát, gió thổi vi vu, nắng vàng rực rỡ, nắng đến nỗi hai cô gái duy nhất của box phải lôi găng tay ra đi để bảo vệ làn da Châu Phi.
    Đoàn thám hiểm 6 người chúng tôi rẽ vào con đường đến chùa Phật Tích hay còn gọi là chùa Vạn Phúc, lúc 10h. Cổng chùa khá đẹp, bên một hồ sen đã gần tàn, vì bây giờ cũng là đầu thu... một cây xoài, một cây đa...Chùa cũng rất đẹp. Mọi người ai cũng lầm khầm chắp tay khấn vái, không hiểu cầu xin gì chứ tôi tin chắc không dưới 59% đang cầu chuyện tình duyên (hi hi, vì ai cũng "phòng không" mà).
    Cây cối tùm lum (à nhầm, sum sê), chủ yếu là bạch đàn, lác đác có vài cây thông non nhô lên khiến anh HoangLan cứ thắc mắc không hiểu...
    Hix, mỏi tay rồi, ai kể tiếp đi ạ !
    Trên đời có những việc khó và những việc dễ. Dễ là kiếm được người yêu và giữ được bạn. Khó là kiếm được bạn và giữ được người yêu.  
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một phát minh rất ấn tượng và sáng giá là kiếp trước đồng chí HoangLan đã từng tu hành (mà k0 đắc đạo) ở đây. Thảo nào mà vừa đến nơi bác đã như hổ về rừng, chạy nhảy tung tăng và có vẻ rất chi là am hiểu về ngôi chùa này, đặc biệt là lịch hoạt động của các tiên nữ. (ai có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì liên hệ với HoangLan nhé!)
    Đúng là người box Trịnh, đi đâu, thấy cái gì cũng bình luận, suy diễn, rồi thì cái gì cũng về với Trịnh cả. Có 6 người thôi mà đi đến đâu là chỗ đó vang tiếng chí choé, tiếng cười và những lời bình luận như những người am hiểu sâu sắc lắm ấy. Mang tư duy kinh tế đặt lên chốn cửa thiền này, chốn đồi núi này thật là hay!
    Nói, nghe, cười và hát....một ngày đi xa Hà Nội để ngồi bên nhau dưới những tán cây xanh như thế này, không khí trong trẻo, gió mát như thế... để tìm được những phút yên ả, niềm vui bình dị. Để ngồi nghĩ và nhớ về những người bạn...Mọi người còn nhớ về những giọng ca xuất sắc đêm ca nhạc gây quĩ không? Giữa cảnh thanh bình này, mình đã được ngồi nghe Hoang Lan và NC hát suốt cả một buổi. Bao nhiêu bài hát, bao nhiêu tâm trạng, bao tình cảm! Mình thật may mắn!
    Viết thế thôi, lúc nào có hứng viết tiếp!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    mọi ngưòi đi chơi chùa chiền nghe kể thích quá ơ thế mọi ngưòi cũng sắm vàng hương lên cầu ... tình duyên à
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic mãi không thấy ảnh nhỉ ..Tui đợi mãi rùi ..Đưa ảnh lên đi chứ



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này