1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin hoạt động offline tại Hà Nội : 19h ngày thứ 7, 22-11-03 tại tầng 2 cafe Báo - 62 Trần Quốc T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ ai cũng tham gia được phải không . Tôi cũng muốn tham gia nhưng chưa biết rõ cụ thể như thế nào cả .
  2. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "Tự mình biết riêng mình" ! Bác nào cũng rút kinh nghiệm mấy vụ trước. Em cũng phải đi sớm để lấy chỗ mới được.
    Cho em hỏi chút ! Có ai tên là Nhím không ạ ? Em được cái hâm mộ sự nhiệt tình của cô nàng.


    Helper !

  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten, còn chưa đầy 48h nữa chúng ta sẽ được gặp nhau, sau nhiều tháng vắng bóng.
    Chương trình sơ sơ dự kiến như sau :
    - Giao lưu giữa các thành viên mới và cũ
    - Hát nhạc Trịnh dưới hình thức chơi trò chơi
    - Tiết mục ăn uống nhẹ
    - Nói chuyện, thảo luận về nhạc Trịnh và các hoạt động trong thời gian qua của box nhạc Trịnh.
    Rất mong nhận được ý kiến đóng góp nhiều hơn nữa của các bạn.
    Mong các bạn chú ý : Không giờ cao su !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    đã dự định đi mà ko ngay 30 phút trước giờ xuất kích thì trục trặc. Tiếc quá, nguyet-ca tường thuật lại đi.
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  5. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy nói gì về buổi off nhỉ ?
    Tình cảm là quan trọng còn tiền là chủ yếu !
    Được Tuyet_vong_83 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 06/10/2003
    Được Tuyet_vong_83 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 06/10/2003
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Offline tháng 10 ?" 03 - những bất ngờ thú vị
    Chuyến đi dã ngoại chùa Phật Tích với chỉ vỏn vẹn 6 người có vẻ như đã phản ánh không khí offline ỉu xìu của box thời gian gần đây. Có lẽ cần một sự thay đổi. Và sự thay đổi ấy chính là không khí trầm lắng của hoạt động offline tháng 9.
    Nhưng không thể im lặng mãi được. Nhân dịp rảnh rang (rỗi hơi), lại thấy ?othiên thời, địa lợi, nhân hoà?, một ngày đẹp giời cuối tháng 9, đầu tháng 10, hơn 70 người mở hòm thư của mình và kinh hoàng nhận ra ! Có một lá thư từ Box nhạc Trịnh TTVNonline, với tiêu đề ?oThư mời? đã đi lạc . Ái chà chà, gì vậy cà ?
    Chủ nhật, 5-10-03. Một ngày đẹp giời, trăng thanh gió mát. Trong khi dân chúng hồi hộp ngồi trước TV chờ xem chương trình Hà Trần và những người bạn, thì một cô bé mũm mĩm (chính là tôi đây, hehe) đang hồi hộp nhìn đồng hồ. 18h 40 phút, tèn ten ten, một bóng áo xanh lấp ló ngoài cửa. Ồ, đây rồi ! MuadongHaNoi ! Vâng thưa các bạn, xin giới thiệu thành viên tâm huyết với các hoạt động offline của box, cô gái đảm đang và vô cùng tâm lý của box. Chả cần thuyết minh các bạn cũng biết phải không, vì chiếc xe máy của chị đã không còn một kẽ hở nào nữa. Khắp nơi giăng đầy... đồ ăn ! Túi lớn, túi bé, túi mẹ, túi con, đủ cho khoảng 30-40 người đánh chén nhậu nhẹt.
    19h, NC và MDHN đã có mặt tại tầng 2 cafe Báo. Thật bất ngờ, chưa bao giờ thấy dân nhà ta đúng giờ vậy. ?oA, xin chào !? Vâng, những tiếng chào quen thuộc đồng thanh cất lên : pimpim, vothuongca, ngochikien, tungcongtu và Huongtieuthu. Cứ tưởng hôm nay trời sẽ có bão, à, hoá ra tất cả đều nhầm thành 17h và ngồi chờ suốt từ lúc đó. Một số người đã kịp đánh chén no say rồi. NC và MDHN đành ngồi xuống + tán phét.
    19h 30, NC chính thức bắt đầu buổi giao lưu. Trong khi ngochikien thuyết minh với những người mới lấp ló thò cổ vào [đùa] ?oNhầm rồi anh (chị) ơi, đây là box Lý Hải, box nhạc Trịnh ở tầng dưới cơ? [đùa] thì các cô gái của box tranh thủ bày đồ ăn ra đĩa. Oài, phong phú quá, nào hạt dưa, củ đậu, cóc dầm, rồi cả bao nhiêu snack nữa (xin nhiệt liệt cảm ơn đồng chí MĐHN!!! Bộp bộp). Lúc này đã có thêm ebs, hanoian142, dungnv02, policeABC + bạn gái của anh tên là Huyền (rất xinh xắn, dễ thương), Hungmn và 2 thành viên lâu-lích-lêm. Không khí nóng dần lên tỉ lệ thuận với số người đang dần dần đi lên cầu thang đá : blue293 ( cùng với 3 người bạn của anh), teen1422, HoangLan và Coxuoc. Và một tràng pháo tay ròn rã nổi lên khi mọi người nhận ra nhân vật quan trọng của buổi giao lưu hôm nay : guitarist Quốc Anh. Đi cùng anh còn có 3 người bạn, 2 anh và một chị. Trong khi chờ đợi, tất cả cùng nghe cd thu âm toàn bộ đêm diễn ?oCho một người vừa nằm xuống?, chương trình ca nhạc gây qũi được tổ chức đêm 8-8 vừa qua.
    Chỉ sau khoảng 20 phút giới thiệu + giao lưu, mọi người quay sang chat voice có webcam. Tiếng cười nói nổi lên từng góc. Tranh thủ lúc dân tình không để ý, NC và MĐHN đã nhanh tay chuẩn bị một trò chơi thú vị, 18 quả bóng, chỉ sau 10 phút đã nằm giăng hàng trên mặt bàn, chờ người thổi.
    Luật chơi như sau : 2 người = 1 đội. Mỗi đội có 1 quả bóng, tự phân công nhau : ai thổi ?" ai làm vỡ bóng ?" ai phải hát bài hát ghi trên tờ giấy nằm trong quả bóng. Phần thưởng : [khiêm tốn] một tràng pháo tay [khiêm tốn].
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Do không khí lộn xộn, à nhầm, vui nhộn của các thành viên, đâm ra NC chẳng nhớ được ai đã thổi bóng với ai, ai chọc thủng bóng, ai hát hộ ai cả.. hì hì. Mặt khác, đến giữa giờ, có thêm 3 thành viên nữa thò cổ tới : nhimnhim81, gari, Madking, bong_hong_den245 cùng chị gái (xin giới thiệu là bạn cùng tuổi NC, ai muốn làm quen giơ tay nào !). Chỗ ngồi bắt đầu bị thu hẹp Nhưng sau một thời gian tham gia ?oSảng khoái cùng box nhạc Trịnh? và ?oBox nhạc Trịnh bài hát tôi yêu? (hòng trúng thưởng Nokia), BGK có thể công bố kết quả như sau :
    Pimpim mở màn với .......(ặc, sozi quên mất rồi ạ )
    Hanoian142 nhỏ nhẹ với ?oMưa hồng?
    Bạn Huyền dịu dàng cùng ?oHạ Trắng?
    Anh Dungnv02 lần đầu tiên cho ra mắt giọng ca của mình bằng ?oCát bụi?
    nhimnhim81 tha thiết hát ?oNghe những tàn phai?
    blue293 song ca cùng vothuongca ?" ?otôi ơi, đừng tuyệt vọng?
    Bác vothuongca xông xáo , nào ?oMột lần thoáng có?, ?oHuế - Sài Gòn ?" Hà Nội?
    Madking (chắc là giấu nghề nên chỉ hát mỗi một bài) ?" ?oBên đời hiu quạnh?
    Anh Quốc Anh cũng gửi tới tất cả hai ca khúc ?otủ? của anh : ?oCuối cùng cho một tình yêu? và ?oTình sầu?.
    Chị Hương , lần đầu tiên tham gia box, cũng muốn góp giọng bằng ?oGọi tên bốn mùa? và ?oHoa vàng mấy độ?.
    NC cũng ti toe thể hiện ?oDiễm xưa?, ?oCó một giòng sông đã qua đời?, ?oCũng sẽ chìm trôi?
    HoangLan vẫn thế, vẫn khoẻ khoắn và đầy cảm xúc với ?oRu em?, ?oChiều trên quê hương tôi?,... và song ca cùng NC ?oTình khúc Ơ ?" bai?
    ...còn nhiều, rất nhiều nữa mà NC không nhớ hết...
    Mọi người cùng hoà chung niềm vui , hoà chung giọng hát trong ?oHãy yêu nhau đi? và ?oNối vòng tay lớn?.
    Trong lúc ấy, NC nhận được điện thoại chúc mừng của anh dong533 trong Đà Nẵng, nghe giọng chị Sol mừng rỡ ?oTrong này vui lắm, có anh hothanhphuong này, metnhi này,...này,...này. Có khô bò và rượu Làng Vân nữa? Ái chà chà, trong SG xôm quá ta ! (lần đầu tiên box ta tổ chức offline có cầu truyền thanh).
    Có ai đó thốt lên ?oPhải về rồi, tiếc quá !?. Có ai đó ngậm ngùi ?oGiá mà có rượu nhỉ ?? . Rồi nhiều người cùng nhìn nhau mỉm cười (vì chỉ có trà, cafe và sữa thôi). Khi ra về, tất cả cùng nắm tay nhau chụp chung một kiểu ảnh. Đèn chớp sáng, có ai đó nói ?oHẹn gặp lại sau nhé !? . Vâng, đã 10h rồi, phải chia tay thôi. Hẹn gặp lại sau nhé ! Đúng rồi, tháng sau !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  8. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã có một lần hội ngộ. Đã đến và đã nhớ.
    Một ai nói rằng, còn vô vàn những cuộc hội ngộ cuộc đời. Dẫu rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để an ủi...
    Nơi này, chẳng có gì mới. Công việc vẫn bộn bề.Nỗi buồn chất chứa...
    Chờ mong một cuộc hội ngộ mới. Và mong một "trang đời mới mở ra, ngào ngạt vô thường".
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc lộn xộn chụp ảnh, tớ đã kịp bí mật đọc vào tai trái của NhimNhím một bài thơ mới toanh, Bài thơ tổng kết từ những cuộc vui say sưa ngắn ngủi nhưng cũng đủ an ủi trong phút chốc hạnh ngộ của cuộc đời....
    Tiệc vui rồi sẽ tiệc tàn
    Tiệc tàn để mở ra ngàn tiệc sau
    Tiệc sau là bữa tiệc nào?
    Tiệc nào vừa kịp bạc đầu thế nhân
    Thế nhân mở tiệc tưng bừng
    Tim ai mở tiệc tần ngần nhớ ai
    Vui đi cho hết tiệc này
    Say đi để nhớ tiệc đời buồn vui...
    Nhím sửa một từ trong bài là từ Lòng ai... thành Tim ai .Thanks Nhím!
  10. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá ! Hôm đó lại phải đi sửa Computer cho cô giáo nên không tới được. Mình mới tham gia 1 lần với Box mà mình rất ấn tượng. Mình nhớ nhất là Nhím, Nhím hát rất hay đấy ! mong là lần tới đây mình sẽ không bỏ lỡ.


    Helper !

Chia sẻ trang này