1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin hoạt động offline tại Hà Nội : 19h ngày thứ 7, 22-11-03 tại tầng 2 cafe Báo - 62 Trần Quốc T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không ai kể chuyện hết, mọi người vào rồi lại ra. Có nói cũng được 1 câu, như thế này à?
    Có duy nhất 1 người viết dài thật dài. Mà đọc xong thì thấy buồn buồn. Box mình offline ra sao? Có đúng như dixuyenquamuathunói, rằng cứng nhắc và buồn tẻ, xa lạ hay không? Ai lên tiếng đi chứ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 23/11/2003
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới,nhưng cũng xin được mạn phép tường thuật lại buổi họp box được ko?
    Ơ`,đi tìm quán Báo mãi mới thấy,mệt đứt hơi.Lên tầng 2 thấy chẳng có ai quen cả(điều tất nhiên),hơi run,phải hỏi đại 1 ng`(sau mới biết là hungmn) mới biết là box mình quen nhau cũng ít,hôm đó lại có mấy ng` mới cho nên mới đầu đúng là hơi xa lạ và buồn tẻ thật.Nhưng sau khi khai mạc thì cũng vui phết đấy chứ,được biết tên mọi ng` ,được nghe hát(nhiều ng` trong box hát hay lắm),được nghe mấy anh ngâm thơ,được ăn uống và nói chuyện với nhau............mãi hơn 10h mới về..>>>thế thì chắc là vui nhiều hơn buồn rồi.
    To gió mùa đông : bình thường thấy anh viết nhiều thế mà ngoài đời thì có vẻ ít nói,hy vọng lần sau anh nói nhiều hơn
    To NC>>>khác hẳn những gì mình tưởng tượng(đừng có mà chê BK của tui đấy)
    cảm ơn ngochikien,muadonghanoi..cùng mọi ng` nhá,tôi đã ko có một đêm lạc lõng
    <FONT face="Times New Roman" color=royalblue size=3><EM>Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....</EM></FONT>
    Được small_heart sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/11/2003
  4. phamlu

    phamlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    co can thiet la phai the ko nhi ?
    tui cung da vao box lau rui ,cung co sn vao thang 11 vay ma ko duoc giay moi la sao huhu.dua thoi chu tui o trongHT nay co giay noi cung kio di duoc ,moi nguoi ngoai do chac la vui lam pko?
    hic uoc ghi duoc bay ra HN nhi
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hic, box Trịnh mình chỉ quen mỗi Nhím, vậy mà nàng lại xù.... .
    Lần sau gặp sẽ vặt trụi lông cho coi
    the mirror has two faces.
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    HN có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? SGN buồn thiu, gặp được một lần hôm rồi đến giờ chẳng thấy đâu...
  7. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hôm í anh ấy có đọc một bài thơ .. tôi rất thích ... nhưng là của Nhạc sĩ họ Trịnh là chút hồng phai
    Là chút hồng phai
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Ðã phai mờ trên những lối đi
    Ðường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    ẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi

    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Ðã tàn phai quá giữa đường về
    Hôm đó về tại tôi buồn quá (lý do không thuộc phạm trù từ cuộc offline của box đâu ) nên cũng không quay trở lại đây nói vài lời với box được , mà trước nhất là lời cảm ơn vì tôi đã có dịp offline cùng box, và nghe người trong box hát nhạc Trịnh. Ngay khi bước vào trong quán tôi nhận ra nguyệtca vì nguyệtca là người học cùng trường tôi, và tôi đã từng được thưởng thức giọng ca trong, sâu và rất nhẹ. Có một vài người nữa hát cũng rất tuyệt. Offline của box không cứng nhắc, mà tình cảm. Mọi người offline trong không khí trầm, ấm hoà cùng không gian của quán vậy.
    Cũng do chúng tôi là những người bên thica sang, đa số là thích nhạc Trịnh, nhưng vì chưa quen nhiều với những người trong box nên chưa giao lưu được. Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ thôi, có lẽ trong offline có sự giao lưu giữa các thành viên cũ của box và những người mới thì sẽ vui hơn, ấn tượng hơn. Bọn tôi cũng rất chi ham giao lưu đấy. Nhưng vì cứ ngồi một bên, không biết nói chuyện với ai nên nhiều người có cảm giác lạc.. ôi, tôi không biết nói thế có phải không nữa.
    chị đixuyenquamuathu ơi, chị nói gì thế em chưa được đọc. thực sự, mỗi box có một không khí offline khác nhau mà chị, có lẽ là chị chưa cảm nhận hết được thôi. Đừng nói thế mà những người trong box buồn, chị nhé.
    Tôi hy vọng các bạn thành viên của box và những người khách như chúng tôi hiểu nhau
    Thân ái.
     
    *-*                     
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan Câu hát cũ đã dành cho người mới Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    dixuyenquamuathu ơi... lys hiểu rồi... không khóc lóc tùm lum nữa... Cảm ơn dxqmt... Mà sao cứ viết xong rồi xoá bài thế? Có phải giận gì nhâu không vậy? Chưa kịp reply cho bạn thì bài đã biến mất rồi... Biết vậy copy lại hết
    Cảm ơn các bạn đã kể chuyện cho nghe. Vậy là offline nói chung cũng vui. Mọi người cảm thấy thoải mái và ý nghĩa là vui lắm rồi.
    Bác VTC chuyên đi đọc thơ cho người ở nhà nghe mà dạo này không đếm xỉa gì đến người ở xa nhé... Giận bác rồi đấy...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Biết vậy, nhưng mỗi nơi, mỗi box một phong cách mà. Thấy NC đẹp ra nhiều, hình như người lớn hơn, MĐHN lại để tóc dài thêm, gio_mua_dong gầy nhiều,...Mà chị Sol ơi, nhớ chị lắm, mà lâu không thấy chị, thi thoảng muốn gọi điện cho chị thì chị không ở nhà, hic hic...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến Cà phê Hổ Báo hơi muộn. May quá, tiệc vẫn chưa bắt đầu. Quả thực rất rất xin cảm ơn những tấm lòng đã vất vả tổ chức buổi tiệc này với những ước nguyện đáng mến. Và cũng thật sự cám ơn những tấm lòng đã bỏ qua một ngày thứ Bảy với những người tình đây đó để đến cùng box Trịnh. Xin chân thành cám ơn.
    Một ngày mùa đông trên con đường mòn...
    Bánh sinh nhật, đàn ghi ta, những giọng ca và thi ca, không gian níu lại những lòng người và nối lại những thế giới huyền ảo. Nguyệt Ca và Hà Nội mùa đông có mặt rồi. Thêm chút Gió mùa đông cho lãng mạn một cõi trời bay bổng. Xuân Hương tạm xa Thanh Bạch để cùng chung sức với speaker Anh Tuấn (hơi trầm tư)để cho cuộc vui. Bác Tùng Lão tử (tự nhận mình không còn là công tử trẻ con nữa) Hi! Pimpim sẽ hát bài gì đây? (nhịp một, hai, hay bảy tám chín mười). Làm sao mà tôi biết được. Mà không biết được thì đành thốt lên "Ơ Bai". Tất nhiên là không thốt lên "Ơ rê Ka" rồi. Nguyệt Ca mang đến những quả bóng và cười "cây chưa thu bóng dài và tôi thổi bóng tôi" để cứ muốn bóng thổi lên những mong manh, dễ vỡ như Nắng Thuỷ Tinh ấy. Nến thắp lên thêm nồng nàn những chén rượu đời chung.Lúa MỚi sóng sánh và Anh Đào vẫn đầy chai. Tôi cũng chưa đọc kỹ cái dòng chữ trên bánh sinh nhật, những cũng đoán nó sẽ viết thế này "đời ta có khi là đốm lửa... một hôm nhóm quanh tình yêu..." Tại cái bánh có hình trái tim và chung quanh là những ngọn nến. Một cuộc hoá thân đầy màu sắc...
    Hoàng Lân hát nhiều bài hay... nhưng không nhớ rõ. CHỉ nhớ là hình như không thấy cậu ta uống rượu. Cô bé 86 ngôi cạnh tôi hát "em sẽ là mùa xuân box Trịnh, em sẽ là hậu duệ Nguyệt Ca". Tức là sẽ có ngày không hát "em là bông hồng nhỏ" mà sẽ hát "Nguyệt Ca" cho nó người lớn, khì!!!
    Xuân Hương hát một bài gì đó trước bài Ướt Mi "Bài đầu tiên cũng là bài hát gần cuối cùng". Bác Quốc Anh chạy từ chỗ này sang chỗ kia để đệm đàn, cũng có một số người không cần đệm vì không "rét" nhưng hát chay cũng hay như hát đệm. Thế mới hoà đồng, bác Quốc Anh nhỉ. Một bác ở nhạc Tranh đến tấu hai bản violin nhạc Trịnh. Nghe tiếng muôn trùng quá... Cứ lặng người đi mà vỗ tay. Box Thi Ca với những gương mặt đến từ tiền kiếp. Tại sao nói là từ tiền kiếp, vì nhạc Trịnh có cội nguồn là thơ mà "một người ca thơ, một cõi đi về"(Văn Cao) Và thế là có một ai đó hát lên "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loang quanh"... thì cũng nhớ đợi Hà Nội mùa đông ở cà phê Nguyễn Du nhé!!! Một ai đó trong Thi Ca đọc một bài thơ ngắn, nhưng mà nhanh quá, trầm ấm quá, không kịp nghe thấy gì. Có đưa lại cho Nguyệt Ca và Nguyệt Ca sẽ post lên cho cả nhà cùng đọc. Tôi đọc "Là Chút Hồng Phai" tặng Thi ca, đọc xong có một cô bạn áo vàng bên đó cứ nhìn tôi. Nóng ran hết cả người "ta thấy em trong tiền kiếp, với cái nhìn cỏ tươi". Trước đó thì bánh sanh nhật đã kịp yểu mệnh vô thường trước sự thổi bánh, cắt nến của .... 86. Mọi người bắt đầu tranh nhau con gấu. Gớm quá, hôm đó toàn nhắc về gấu, báo và cả hổ nữa. Có nhắc đến cô tiểu Hổ đồng bằng Tigerlily bênkia Thái Bình Dương. Nhím nhím không đến. Thế là tôi lại lẩm bẩm "Ngày đi, đêm tới đã vắng bóng người". Thú rừng cứ bỏ đi đâu thế hỡi những chú thú rừng!!!!
    Tôi cũng không quên điểm qua lúc đầu có một người bạn đã hát ""Chờ tiếng đàn đưa về đây những đàn con, chờ tim người không còn.... " ...còn gì nữa đâu sương mù đã lâu.... Ai hát thế mà nhớ thế... Bác Đông hay Giang trang(những người vắng mặt).... hay chỉ là Ngô Chí Kiên ngậm ngùi rằng "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường" để hoài vọng về một lylyus đâu đó trong cuộc đời này.
    Có ai đó bên Thi Ca đã hát "cho ngày nay, cho ngày mai... và cho muôn đời sau" hay thế mà tại sao tôi lại hát buồn thế này ""Chìm dưới sương thu là một đoá thơm tho". Thật là xấu Hổ cho mình quá nhỉ!!!
    Còn nhiều bài hát nữa, làm sao mà nhớ hết... thôi thì Nguyệt Ca cũng nói rằng Để gió cuốn đi.. để Phôi Pha hơn nữa...bác ạ. Ừ có lẽ thế hay hơn...Let it be... không nhớ hát bài gì, nhưng hôm nay chợt thấy cái chữ ký mới của cô bé lại chợt buồn, chợt buồn mà lấn sân Thi Ca....
    Một khi đã tắt lửa lòng...
    Thì tôi nhóm lại cho buồn buồn thêm
    Mùa đông chiếc lá ngoài hiên
    Rừng đông cất tiếng náo huyên trong này
    Phôi thai tôi nhớ một ngày
    Tin buồn từ độ em cười xót xa
    Bao nhiêu nến, bao nhiêu hoa
    Có bằng chén rượu rót ra với người
    Tiếng chim líu ríu ai hoài
    Chim nằm, vẫn vọng một lời âm u
    Em về, đi nốt mùa thu
    Thì đông ở lại sưởi vừa lòng tôi.
    VTC

Chia sẻ trang này