1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN HPC : Các bạn có nhu cầu quảng cáo , rao vặt mời vào đây. Nghiêm cấm mở topic spam.New !!! C

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otohoabinh8

    otohoabinh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói về bệnh dịch tả mà sợ phát khiếp. Tây nó sợ cái này lắm
  2. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

  3. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưọc bạn Thắng cho ăn phở xào, ngon thế.
    Có điều từ sáng đến giờ chạy vô nhà vệ sinh 3 lần roài. Hic hic.
    Không biết có làm sao không??
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0

     
    Đấy là do ông ko tốt bụng thôi chứ những người tốt bụng có làm sao đâu. Cái gì cũng do ăn ở mà lên cả, hôm qua ko đi ăn cơm chay được cũng là do em Thu.
     

    được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 01/05/2008
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đợt 30/4 vừa rồi, Flam đi Nha Trang với cả công ty, cả đoàn ăn uống tá lả các loại hải sản, đồ nướng BBQ mà không bị sao, hú vía, có 1 nhân viên trong công ty đưa thêm đại gia đình đi nên tách đoàn ăn riêng, chả biết ăn uống thế nào mà cả nhà phải vào bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn...
    Kinh nghiệm rút ra : nếu ai có đi du lịch thì cũng đành bấm bụng mà bỏ qua sở thích ăn quà vặt hoặc hải sản bãi biển, tốt nhất là vào các nhà hàng lớn, hoặc ăn ngay trong khách sạn mình ở, giá cả có thể hơi đắt hơn 1 chút, nhưng chắc chắn ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  6. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế tại em Thu thật à? Thiện tai thiện tai....Thôi đành thú nhận vậy, em đã quyết định chay tịnh rồi nhưng vừa đến hàng cơm chay nhìn thấy anh chủ quán một cái tự nhiên em cứ nghĩ đến cái ... không chay! khổ thế chứ... Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng báo hại lây cả nhà mình toàn những người có tâm hồn trong sáng đành phải ăn mặn theo em,ngại quá...
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái ko chay là cái gì nhỉ?
  8. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái "không chay" là cái mà ở chùa cấm nhà sư ấy. Lienhệ ngay cái câu em Thu viết là: Nhìn thấy anh chủ quán........
    Ấy ấy. Có thế mà không hiểu hử ông Tuấn nổ.....
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tuấn post bài này có nghĩa là Ân Thái Hà và bệnh dịch tả có liên quan đến nhau à?
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nghe ghê nhờ tác hại của phim XXX sợ quá.

Chia sẻ trang này