1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN HPC:

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    ặ, anh em HỏÊi Phòng tỏằ. chỏằâc 'i chặĂi mỏằông sinh nhỏưt bà con thĂng 12 cĂi nhỏằ?.......
    Được dotuannam sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 04/12/2003
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    .........Nhanh quá , hắn vẫn bảo rằng sinh nhật anh chỉ cần em tặng cho anh một nụ hôn thôi . Nó ý nghĩa hơn hàng vạn mọn quà em tặng cho anh . Điều mong ước đó , đã hơn hàng vạn lần nó tự hứa với lòng sinh nhật anh sẽ luôn có nó , luôn có một nụ hôn đặc biệt dành cho anh . Vậy mà .... tất cả giờ đây đã quá xa rồi ..... bít làm gì .... dĩ vãng đã qua rồi phải ko ?
    .........Nó đã ko thể làm được những điều mà người đó .... đã làm được cho anh . Anh và nó sẽ mãi ko khi nao đi cùng nhau trên một chiến tuyến được . Cũng như anh bảo nó rằng : Nó sinh ra chẳng phải cho anh ........
    ........ Hắn chắc ko biết rằng nó đang nhớ về hắn , nó muốn gọi điện , muốn nói lời chúc mừng hắn , muốn làm môt cái gì đó vào ngày hôm nay .... Nhưng lại ko biết phải làm gì ...... im lặng ... lặng im ..... như mùa đông ...... một mình với một cõi đi về .
    ............. Chúc hắn gì đây nhỉ? ..... thôi thì lời chúc đầu tiên .... chúc hắn mau có vợ nhé , con đàn ...đàn ..... sao cho đủ thành một đội bóng như hắn vẫn thường nói .... và cũng có nhiều tài giống Ba chúng ...... Lời chú thứ 2 ..... dành riêng cho mình .
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    .........Nhanh quá , hắn vẫn bảo rằng sinh nhật anh chỉ cần em tặng cho anh một nụ hôn thôi . Nó ý nghĩa hơn hàng vạn mọn quà em tặng cho anh . Điều mong ước đó , đã hơn hàng vạn lần nó tự hứa với lòng sinh nhật anh sẽ luôn có nó , luôn có một nụ hôn đặc biệt dành cho anh . Vậy mà .... tất cả giờ đây đã quá xa rồi ..... bít làm gì .... dĩ vãng đã qua rồi phải ko ?
    .........Nó đã ko thể làm được những điều mà người đó .... đã làm được cho anh . Anh và nó sẽ mãi ko khi nao đi cùng nhau trên một chiến tuyến được . Cũng như anh bảo nó rằng : Nó sinh ra chẳng phải cho anh ........
    ........ Hắn chắc ko biết rằng nó đang nhớ về hắn , nó muốn gọi điện , muốn nói lời chúc mừng hắn , muốn làm môt cái gì đó vào ngày hôm nay .... Nhưng lại ko biết phải làm gì ...... im lặng ... lặng im ..... như mùa đông ...... một mình với một cõi đi về .
    ............. Chúc hắn gì đây nhỉ? ..... thôi thì lời chúc đầu tiên .... chúc hắn mau có vợ nhé , con đàn ...đàn ..... sao cho đủ thành một đội bóng như hắn vẫn thường nói .... và cũng có nhiều tài giống Ba chúng ...... Lời chú thứ 2 ..... dành riêng cho mình .
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chép lại, ôn lại, nhớ lại.... những gì đã qua để chào đón những gì sắp tới. Cái này là của ai, có cái của ta, có cái của bạn, có cái của ... một người xa xa. Mừng những ai sang tuổi mới trong tháng 12 này gặp nhiều may mắn. (Đúng là tuyệt, lại chung với dịp seagames tổ chức tại Vn nữa chứ. Hiếm lắm đấy).
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chép lại, ôn lại, nhớ lại.... những gì đã qua để chào đón những gì sắp tới. Cái này là của ai, có cái của ta, có cái của bạn, có cái của ... một người xa xa. Mừng những ai sang tuổi mới trong tháng 12 này gặp nhiều may mắn. (Đúng là tuyệt, lại chung với dịp seagames tổ chức tại Vn nữa chứ. Hiếm lắm đấy).
    Ngoclong80
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Sinh nhật tháng 11 đi qua, người ta khấp khở chờ đến tháng 12 để dự 1 bữa tiệc sinh nhật mới. Thế nhưng, một bữa tiệc sẽ không xảy ra nếu không có người mời và người được mời. Tôi biết có lẽ không có người sinh vào tháng 12 hay ra vào CLB của chúng ta. Vậy ý kiến về 1 bữa nhậu nho nhỏ gọi là chúc mừng cho các hồn tháng 12 được vui vẻ. Nhân tiện cũng bàn đến kế hoạch Noel, buổi họp CLB vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 12, kế hoạch đón Tết,... . Buổi chúc mừng sinh nhật sẽ được diễn vào hồi 5h30 chiều, Chủ Nhật ngày 21.12.2003. Địa điểm tập trung vẫn là cổng chính Nhà Văn hóa Thanh niên từ 5h00 chiều.
    Dự tính có thể là Bia rau .

    IceBoy
  7. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Sinh nhật tháng 11 đi qua, người ta khấp khở chờ đến tháng 12 để dự 1 bữa tiệc sinh nhật mới. Thế nhưng, một bữa tiệc sẽ không xảy ra nếu không có người mời và người được mời. Tôi biết có lẽ không có người sinh vào tháng 12 hay ra vào CLB của chúng ta. Vậy ý kiến về 1 bữa nhậu nho nhỏ gọi là chúc mừng cho các hồn tháng 12 được vui vẻ. Nhân tiện cũng bàn đến kế hoạch Noel, buổi họp CLB vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 12, kế hoạch đón Tết,... . Buổi chúc mừng sinh nhật sẽ được diễn vào hồi 5h30 chiều, Chủ Nhật ngày 21.12.2003. Địa điểm tập trung vẫn là cổng chính Nhà Văn hóa Thanh niên từ 5h00 chiều.
    Dự tính có thể là Bia rau .

    IceBoy
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến này hay đấy nhưng đi giờ thế thì chẳng phải bảo em ở nhà à,các bác đùa dai thật đấy.Nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao được,cố gắng vậy,lâu lâu mới có 1 dịp mà.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến này hay đấy nhưng đi giờ thế thì chẳng phải bảo em ở nhà à,các bác đùa dai thật đấy.Nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao được,cố gắng vậy,lâu lâu mới có 1 dịp mà.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  10. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Không sao đâu em, nếu ra muộn thì cứ ra hàng bia gần cổng Nhà văn hóa Thanh niên, tụ tập ở đấy cho dễ tìm.

    IceBoy

Chia sẻ trang này