1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay: Tài dậu chấp hư trúc 2-0-2 Bên phía tài dậu đánh giật chuẩn và đôi công nhanh về hai phía, quả trái ổn định mag chiến thắng nước Chanh về bản
    - Tiếp túc chấp lên hai..đánh đến tận séc 5 tài dậu dẫn 10-9 nhưng cuối cùng tài dậu thua nộp lại nước chanh
    - Đông gà cà Hư Trúc..séc đầu Hư Trúc dẫn 8-2 vẫn lăn đùng chết Đông bùng lên thắng tiếp hai séc Hư trúc nộp nuớc chanh
    - Tài dậu gặp đông gà: Tài dậu ăn đuọc chanh thơm thì ngược lại lại thua tiền bàn
    -sáng nay beck cũng ra và ăn tươi Hư trúc 3-0 mang Aquafina về bản
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    trong khi đó beam cả sáng nay miệt mài bên rổ bóng chỉ để tập giao bóng HLV JO chỉ bảo rất kĩ liệu ngày mai giải sinh viên beam có tung ra độc chiêu giao bóng của mình không xin các bạn chờ xem
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cả buổi sáng nay em với anh Jo chỉ tập giao bóng? có mỗi quả giao bóng xoáy xuống em cũng chẳng thực hiện được, ngày mai chỉ mong sao mình giao bóng sang không bị người ta công ngay là tốt lắm rồi
    nói về những gì anh Jo tập cho em sáng nay, nghe buồn cười lắm:
    1)giao bóng ngắn, sau đó cố tình né người cho mất chân, lảo đảo, rồi lại cố lao ra góc trống giật câu lên
    2)đối phương giao bóng, mình gò dài ra cho họ giật rồi đứng cố mà chặn vào bàn
    ....và còn nhiều trò củ chuối hơn nữa, nhưng hi vọng mấy "chiêu" này sẽ giúp ích cho ngày mai.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua..NGô công công lại thèm bia quá mà chỉ thích nạn nhân phải là Hư Trúc..Hư trúc độ này quá quen giao bóng của Ngô công công với lối đánh mềm mại uyển chuyển đặt các điểm rơi khác nhau..Do thân hình béo phệ phải di chuyển nhiều quá nên séc 3 mới đánh 6-2 ngô công công xin thua luôn..nộp 2 bia hà nội
    Đông gà Gặp Tuấn sẹo: Đông gà cứ phằm phằm giật còn Tuấn sẹo cứ miệt mài cắt ..Khi Đông gà bị Phềnh lên y như Rằng Tuấn sẹo Đá một còn Gà bay Xoáy chuội làm Đông gà chết như Trong phim..3-1 Buộc Đông gà phải nộp hai chai hà nội
    Hư Trúc Thấy thành viên bàn Mình Thua Đau quá tức khí Xông vào Với chiến thuật đánh bóng lỏng nhiều điểm rơi đã đưa Tuấn sẹo vào Cảm giác ức chế mặt khằm khằm...Hai bên đuổi điểm đến tận séc 5 thì Tuấn sẹo dẫn 10-8 Nhưng Hư Trúc vẫn giữ nguyên lối đánh cắt bóng lỏng cho Tuấn sẹo đánh..Mà Tuấn sẹo Có đánh thì bàn tay sắt của Hư Trúc mua hết trả lại toàn bóng không lực..Giật thêm quả nữa mà Rúc...Hư Trúc nhanh chóng gỡ lại 10-10 Và Tuấn sẹo Buộc phải Hy sinh vì không biết phải đánh thế nào nữa Công hay thủ..Nộp hai Chai hà nội cho Hư Trúc
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Thanh Thuế Đánh xong với Văn còi ...Thấy Hư Trúc đi qua liền chặn lại..Đòi xin AQUAFINA thơm Hư Trúc Liền nhảy bổ vào Tung ra nhiều Đòn giật trái hạt kê xa xéo..Thanh THuế liên tục giật và Bắn trái ..hư Trúc Tăng chưỏng lên 12 thành công lực và Thanh thuế đã ra đi thanh Thản 3-1 Nộp Aquafina thơm cho bản làng
    Trong khi đó bàn tuấn Sẹo lâu lắm mọi người mới ra đông đủ ..Trời nóng thảo nào các bác muốn tụ tập uống bia..Tân đít nhót Tuấn sẹo tính béo công công,Dũng thể hình,Thanh thuế ..lập tức Ra Bắc sơn quán hành hiệp
    Quang lắc dạo này chán bóng thỉnh thoảng ra in..Đánh với Quân mến Chỉ thấy anh Quân lùa cho mất tay mất chân ..Nhưng Kết quả vẫn về cái bang
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Đông gà Cứ đòi chấp Hư Trúc 2-0-2 Hư Trúc vui vẻ nhận lời mang chiến thắng 3-1 kèm Aquafina về bản ..Tức khí Hư Trúc đòi chấp lại 3 séc 2-0-2 thì bị Thua 2-1 nộp Nước thơm
    Đệ tử Đông Gà là Minh Mính Đánh với Long còm Bị Long còm chấp 3 mà nhà Vô địch đồng đội cầu giấy đánh như Mắc tóc thua 3-1 nộp 2 xịch
    Đông gà hiện nay Sở hữu 2 sađius đời cũ Trong giải cầu giấy vừa rồi Có người giả 2 triệu rưỡi không bán Vì Đông gà sợ rằng Người ta mang ra đấu giá cốt của Nhà vô địch cầu giấy còn được tận 5 triệu...Anh sẽ giữ mãi cái cốt này như Giữ cái danh hiệu Gà Mất hàng chục triệu đồng mới mua được...HIện nay đông gà đổi mới không sài hai **** nổi nữa mà Chỉ còn một mặt **** nổi một mặt Tibhar Hơn 7 lít..Quả Thật tiềm năng tài chính của Đun Ga ( Đội trưởng BRAXIN) là không thể phũ nhận...
    Phong độ của Đông gà Dạo này ổn định với Quả giật rất đều chịu khó tấn công nên Hùng Xe Tăng Sợ không dám đánh vì ngày trước Đánh còn có Châu Béo Đặt cửa ...Bây giờ ngay cả Châu béo Cũng sợ nốt thành ra ĐÔng gà mất hơi nhiều khách
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Tài dậu đã ló mặt ra In buổi chiều sau giải sinh viên...Nhìn thấy Hư Trúc là thách đấu liền..Long còi sợ Tài dậu nên cứ hỏi Tài dậu chấp Hư Trúc mấy quả? Hư Trúc trả lời : Chỉ sợ nó khi nó tập giải thôi còn ra ngoài giải chỉ bình thường nên chẳng cần phải chấp Y như Rằng với Đòn hạt điều của Hư Trúc thắng Tài dậu lăn quay ra chết...3-0 Mang 2 chanh thơm về bản..
    Cùng lúc đó Thanh Thuế thấy con mồi bị thương Liền rủ đánh hai Chanh tiếp tài dậu vùng lên 2-0 trước nhưng sau đó lại đi nhanh 3-2 ..Nhìn cảnh Tài dậu đi phục vụ nước Mến( Phụ trách trông bàn) tỏ ra ngạc nhiên và cười khoái trá vì Tài dậu lâu nay chỉ bắt người khác phục vụ mình thôi...
    Bỗng Đâu Thuý Vinh chui ra Nhìn thấy Hư Trúc đắc thắng đề nghị chấp 2-0-2 Trận đấu căng thẳng đến séc thứ 5 nhưng do trình của Contàuma Vừa cao hơn bóng lại kị giơ nên Hư Trúc đã ra đi ...Nộp nước thơm
    Cùng ngày VInh Huy, Quang lắc, jo, Việt thanh hoá cũng ra in luyện kiếm với bính chú..
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngô công công chiến thắng 3-1 trước thành hoạ sĩ vì lâu không chịu ra in nộp bia Hà nội..Trong khi đó Tàu ma dọn cỏ ở in Từ Tuấn sẹo long còm Hư Trúc, Ngọc trung cổ ...Cuối cùng Long còi phải thốt lên '''''''' Chuyện!! nó tập cùng đinh Quang linh phải khác chứ" rồi lại thốt lên " đánh hay thế này mà bị loại khỏi giải sinh viên""
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/04/2006
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Thuý Vinh nhà mình tập cùng Quang Linh à ? Bấy giờ vẫn tập hay trước đây ?
    Đánh hay là một chuyện, bị loại lại là chuyện khác, em nó xui bốc đúng vào Thái mèo chứ ở nhánh bên kia thì chắc đã có trận chung kết đơn nam.
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sáng t5 trên In tương đối vắng,chỉ thấy Jo đang tập giật và chặn với Quang lắc,ko biết là ai nhờ ai tập nữa.Sau đó Jo đi tập cho đệ tử còn Quang lắc làm trận độ 1 lít với Tháng tài dậu chào mừng sư phụ Nhật kỳ trở về sau chuyến Nam du kết hợp nghỉ mát với tập huấn HLV ở bãi biển Nha Trang sóng biển dập dờn....Quang lắc chấp 3 quả,ăn nhanh 2 sec đầu,nhưng loạng choạng thế nào lại để tài dậu gỡ lại hoà 2-2.Đến sec chung kết Quang lắc lại vượt lên dẫn rất sâu làm tài dậu quá sợ hãi vì lại sắp sửa đứt một vụ làm ăn ngay trước mặt sư phụ đến mức cầm giao bóng trong tay anh ngoáy vợt thế nào mà bóng sang bàn mà vợt thì bay ra đến tận chỗ cô Mến,Quang lắc giật mình nhưng vẫn đỡ bóng sang được ,Tài dậu ngay lập tức lấy tay trái hất bóng sang Quang lắc vô cùng tỉnh táo ko vì thế mà bỏ bóng mà tiếp tục đẩy trả một đường bóng rất ác làm Tài dậu lăn quay ra chết làm cho tất cả khán giả cười đau hết cả bụng .Sau pha bóng đó thì Tài dậu vẫy vùng thêm một chút rồi chết hẳn mang 1 lít về cho Quang lắc mời sư phụ Nhật kỳ trong ngày trở về.Sau đó Quang lắc còn họp báo là sáng nay còn chưa ăn gì nữa đấy...

Chia sẻ trang này