1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Liêm cận sợ XA XÉO: đánh bia với Hư Trúc toàn trốn trái..Với lối đánh hì hục búa bổ ngay từ quả sát vít Hư Trúc khiến cho Liêm cận hơi ke cóng nên mất hết cả những kĩ thuật của mình ..Chịu thua ở séc 5 với tỷ số đậm buộc nộp bia cho bản làng.......Mời Tài dậu đánh nước thơm thì tài dậu từ chối vì '''' Đánh với anh mệt lắm''''...Dạo này Tài dậu luôn thửa ngay bàn cờ tướng trên in hễ có đối thủ là xung trận...như vậy in lại có thêm môn thể thao nữa...khéo phải kiến nghị chị Mến mua thêm vài bàn nữa cho khách thập phương trong lúc chờ đợi để luyện trí
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tiến Gai Gặp khó khi gặp Kẻ lạ mặt Nhà quàn: Với Thân hình đô con nhưng động tác rất từ tốn và Chậm Tiến Gai KHông thể phát huy những quả bạt chí chết của mình ..mặc dù ở séc 5 dẫn 7-3 nhưng Tiến gai Vẫn ra đi một xịch...Trong khi đó Bật Hưng Anti gặp khó khi gặp Người Cùng bàn Là Sĩ Liêm...sĩ liêm luôn sử lý mặt anti bằng một lực rất mạnh ve hoặc bạt ..đã khiến Hưng Anti nộp bia Cho bản làng
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quang lắc lại gặp Hung thần: quả thật mỗi khi đối đầu với Dũng te bao nhiêu cái hay của quang lắc thì Dũng te lấy hết mọi kĩ thuật Dũng te chỉ đạo một trận đấu cực nhanh 3-0 nghiêng về Dũng te Buộc cái bang phải Dâng chanh thơm cho bản làng...Hỏi Dũng te có tình tiết gì hay không thì ở séc 1 Tỷ số 9-1 Quang lắc nằng nặc đòi đánh séc hai...
    Gặp Đông gà chấp 2 Những tưởng Dũng te sẽ ăn ngon 2xịch nhưng dưới sự Chống trả của ĐÊ GỜ-D.G- dollar and Girl Đã có một trận đấu cực hay Nhưng Tiền thì vẫn phải chảy vào túi Dũng te
    Hoài Anh gặp Tỷ PHú: được chấp 3 Tỷ Phú đánh rất tự tin đánh 5 ăn năm thua với Hoài Anh Những đòn Giật Của Hoài anh phải nói là cực mạnh nhưng Trung dường Như Mua hết trận đấu phải Đánh tới séc 5 thì Trung tỷ phú mới chịu Hy sinh anh Dũng nộp Cam thơm cho bản làng
    Cũng trong Một trận NHư Vậy Hoài Anh cũng phải nhức đầu với Hư Trúc mọi đòn giật của Hoài Anh đều bị Hư Trúc mua một cách dễ dàng ..Nhưng đẳng cấp vẫn là đẳng cấp Tuy mệt một tí nhưng mang 3-0 kèm 2 xịch về bản Trận này Hoài Anh chấp Hư Trúc 3 quả
    Hư Trúc lại Gặp KHó khi Gặp Minh Mính: Minh mính độ này quá lên tay từ ngày làm đệ của Đông gà Minh mính đã có đủ mọi đòn đánh được Hư Trúc chấp hai minh mính tự Tin xông lên đánh bóp nát Hư Trúc 3-1 mang 1 xịch về bản
    Hư Trúc có trận thắng Duy nhất trước Hùng 160 Nguyễn thái học Tay vợt này học từ Sơn ra nên đánh vẫn còn non...Thua 3-0 Mang Hà nội chai về bản...Trong trận Chung kết với Tây môn Khánh séc đầu Hư Trúc đã trình bày lối đánh cực lửa Mang chiến thắng dễ dàng nhưng mọi chuyện không thể xuôi chèo mát mái với Hư Trúc 3 xéc sau Tây môn kHánh Bùng lên Thiêu chết Hư Trúc mang A QUA về bản....
    Trong Khi đó Trung tỷ PHú Có trận thắng duy nhất với Duy Giao thông mặc dù Duy Giao Thông Đánh cực hay trái phải nhưng gặp Trung tỷ phú có đai Có đẳng đàng hoàng nên Buộc Duy phải lăn đùng ra chết thảm nộp Chanh thơm cho Bản làng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Khách làng chơi đến hơi bị đông..Ngoài Lâm gai đến giải Trí thì Tuấn diêm Vương Thân hình to béo đẫy Đà đến đây để Chiến với Thắng Tài dậu..Trận Này do Thuý Vinh Trọng Tài PHần thưởng là một két Bia( Nhiều dã man) ..bước vào trận đấu Tuấn Diêm vương họp 5 Két tao cũng chiến..Chấp tài dậu 2-0-2..Sau Khi thắng tuấn Sẹo 3-1Hai chai bia Tuấn Diêm Vương tỏ ra rất tự Tin..Séc Một Mặc dù thắng tài Dậu đánh có phần nhanh chóng nhưng Tuấn Diêm Vương Sớm vượt qua 5-2 Nhưng Không hiểu tài dậu bốc lên Giật Nhẹ giật mạnh Tuấn không thể đỡ được...Séc hai thì đến lượt tài dậu vươn lên Dẫn điểm trước Lúc này Diêm Vương Dùng Bài Giao bóng tài Dậu Cắt bóng sang ..Tuấn diêm Vương Liền Ngồi trùng người Xuống tưởng Làm Gì ai dè Tung Ra Quả Bạt xà Mâu 12 thành công lực Tài Dậu lăn ra chết..Đông gà Bảo Quả Ngồi ỉa Khiếp thật..heee Đến Séc 3 séc 4 nhờ quả cắt nặng Cộng đỡ dai..Và Cứ Ngồi là bạt đã làm cho Tài dậu tốn sức Chầu giời nộp Một két cho Cả Bản làng in..Két bia này nặng quá..Mấy bà phục vụ bắt Hư Trúc phải Bưng vào..Cả In Ngập trong biển Bia Chai Hà nội...Cộng thêm Trận Đông gà 5 Bia chai với Tuấn nhanh như Chảo Chớp 3-0 do Đông gà Liều mạng Kêu không cần Chấp.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong KHi Tài Dậu Thua THì lại Một ngày thành công của Hư Trúc..chính vì Nhiều bia Quá Nên Tuấn sẹo bảo KHông đánh bia ..Hai séc đầu tuấn sẹo Dẫn điểm để 3 séc Sau Hư Trúc Bùng Lên Đánh ..Sẹo đã ra đi mát mẻ...
    Cùng Lúc đó thì bạch Diện thư Sinh pQd-Beckham đến rất đúng lúc Xông vào Trận tiền Chấp Hư Trúc 2 quả..Cuộcchiến không Khoan nhượng này ...Vô Cùng khốc liệt Chưởgn Pháp của 2 kẻ Cao Tăng bốc cao ngùn ngụt Trong khi Beck Tung những quả Ám khí Giao bógn cực kì Lợi hai Thì Hư Trúc Tung Ra Moi Giật thần Chưởng Cực xoáy..Hai bên tạo đà Cùng dùng xa Xéo Thần chưởng...Chíu chíu...Béck KHông vừa Tung người Lên cao Thân pháp Nhẹ nhàng Tung Ra Quả Giật Dương chưởng cực mạnh..Hư Trúc Bị Sức ép Chưởng lực Của beck làm cho Hộc máu mồm ...Nhưng Cũng phải Tung Ra hạt Kê lao Thẳng người beck..Lần này Beck lại né người Vận hết Giật Dương Chưởng 12 Thành công lực..Một Luồng Chưởng Xanh Biếc Lao Thẳng vào Người Hư Trúc..Biết quả này Sẽ chết nên Hư Trúc Rút Cây Bạt Xà Mâu..Vận Hết Thập Thành Công lực Cuối Cùng Của Mình..Luồng đao Pháp Xé Thẳng Vào Ánh Chưởng Xanh Biếc Của Beck..ẦM ẦM ẦM ..Cỏ Cây Cháy Xém..Đất đá lở tơi bời...Chỉ Thấy Thân HÌnh Beck Tung Lên Cao Rơi PHịch Xuống Đất..Nằm Bất động sau năm hiệp đấu.Hư Trúc Nhẹ nhàng Dùng di ảnh Kì hình dù chỉ còn có nửa thành công lực tiến thẳng đến Túi Đồ treo ngay thắt lưng của Bạch diện thư sinh...Thò tay Rút Quyển AQUAFINA Bí Kíp ...Rồi Nhẹ nhàng Dùng Thân pháp lẩn vào trong bóng đêm để mặc những Tiếng Chim lợn và Diều hâu kêu Thảm thiết đằng sau lưng
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 31/05/2006
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dưỡng Thương trong Cốc Hư Trúc lại Bôn Tẩu Giang Hồ ..Khi đi Ngang ĐỘng Bạch Xà Bỗng Dưng Có Một Quái Nhân. Cao Tăng THì không phải cao tăng Vì đầu Xanh Cỏ Chỉ Thấy tràng hạt Treo đầy Người Nhưng Trên Gò Má Hai Lưỡng Quyền Cao Khủng Khiếp..Biết gặp phải kẻ có võ công cao Cường..Quái Nhân Này đề nghị chấp 2 quả..Sau Hai Hiệp đấu Cực kì Cam Go Căng thẳng Thì Quái Nhân đã Cho 3 Quả Nhất dương Chỉ Vào Thẳng Bụng Và Ngực của Hư Trúc máu Tuôn Ra Xối Xả...Quái Nhân Nhìn Thấy Hư Trúc Chấn Thương nặng Cười Sang sảng Ngặt NGẽo Nhận Thấy Quái Nhân Đang Bận Cười Hư Trúc Lập Tức Dùng Di ảnh Kì Hình Sát Người Quái Nhân Tung Ra Quả ÚP CHẬU Đầu Người ..Quái Nhân Chưa Kịp định Hình Thì Đã bị Khối Chưởng Phong HÌnh Chậu Úp Thẳng Vào Người..liền Vận Hết Tràng hạt Thần Chưởng 12 Thành Công lực Ở Hiệp Cuối cùng hiệp 5 ..Tiếng chưởng Phong Rầm Rầm Chát Chúa...Xác Quái Nhân Tan Thành Trăm mảnh..Hư Trúc vội vã Ôm Thân Hình Có 3 vết chỉ phong lặn vào Trong rừng biến mất Vì Có Tìm Bí Kíp Trên Người QUÁI nhân Đeo Tràng hạt kia Cũng Khó như Tìm Trăng Dưới Biển
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 31/05/2006
  7. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ông anh mình dạo này chán đời hay sao mà lại xuống núi kiếm ăn vậy ?
    Nhưng xem ra sau cú ngã gẫy xương vai, trình còn có vẻ tăng hơn trước. Đông gà làm sao đánh ngang được Tuấn Diêm Vương, chưa đánh đã biết là giun ăn gà rồi.
    Hay.
  8. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay vì địa điểm tập đóng cửa phục vụ thi tốt nghiệp, đội trẻ Hà Nội(đội nam) cùng với Lê Huy giạt lên In tập buổi sáng, 2 ngày tận mắt chứng kiến đội này tập luyện mới biết đúng là ngoài Trình và Lâm ra thì lứa này của Hà Nội chẳng còn đồng chí nào đáng kể.
    Ngày đầu tiên, 5 chú nhóc từ 11-16 tuổi xếp hàng dọc lần lượt tiếp contauma213 của box ta, kết quả là chẳng chú nào ăn nổi contauma đến 2 séc chứ chưa nói đến chuyện thắng, lí do chỉ vì...không đỡ nổi giao bóng, giật ầm ầm cả trái cả phải mà vẫn không thủng nổi bức tường mà contauma dựng lên, hic, giật không thủng nổi contauma mà chẳng may gặp phải mấy ông như joshuatree thì chỉ có nước vứt vợt...,chán.
    Ngày thứ 2: nhóc đầu tiên vs Thắng tài dậu: 0-3, y hệt như hôm trước: không đỡ được giao bóng, giật thì không thủng . Nhóc thứ 2 gặp pqd_beck: 0-3, lí do: không có cơ hội tấn công, toàn bị beck đánh trước. Nhóc thứ 3 gặp moonbeam: nhóc này 13 tuổi, cuối năm ngoái đã thua moonbeam 1 trận ở giải Trần Hưng Đạo, sau 6 tháng gặp lại tưởng thế nào, hoá ra vẫn chẳng có gì hơn trước, kết quả vẫn thế.
    hic, đáng buồn...
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra đội nữ còn mạnh hơn đội nam nhỉ?
    Hôm offline mấy em nữ đến đánh mà thấy khiếp. Mình mà vào chúng nó táng cho thì gãy hết cả răng mất.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nghe đài tiếng nói Mến quốc xã Thì sáng nào trên in cũng có Tuyển Trẻ hà nội tập...Đây sẽ là miếng mồi thơm ngon cho những kẻ săn mồi chuyên nghiệp Beam, Beck, Tàu ma,...Beam cũng phải thông cảm cho Trình độ các cháu..Do kĩ thuật phải còn chỉnh sửa nhiều nên Nếu thi đấu với các Cụ PHủi Box nhà mình các cháu còn non lắm..Nhớ giải Trần Hưng đạo Vừa rồi Có cháu đánh với Huy Cận Có vẻ Căng lắm Đến séc năm với chịu thua sát nút Thì Gặp Hư Trúc..Các cháu cứ Giật còn Hư Trúc Cứ Xa Xéo Làm các cháu Chết 3-0 Ra Nước mắt ngắn nước mắt dài...Công nhận là Mình đểu thật

Chia sẻ trang này