1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua in tiến bộ vắng hoe vì có hai phái đoàn lên Thuế chinh chiến: PHái đoàn một : Quang lắc, Cường bắc, văn còi..Tiếp Hùng trắng, Hải Tài chính, Hiền thuế...Phái đoàn hai : Có Anh Quân Mến......lúc gần hết buổi Tính béo gọi điện cho Tuấn sẹo thấy đang 1-1..Bất ngờ là Hùng trắng diệt Quang lắc bang chủ cái bang..Thật không thể tin được vì Cách đây vài hôm cái bang còn chấp Hùng trắng 2 quả ăn 3 roi vậy mà Hôm Qua đánh ngang Cái bang đi....My chicken đâu!! Bố chú về có kể gì không...Khai ra đi..để anh em rõ
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên in...Hư Trúc đã làm cái việc mà lâu nay không làm được đó là Toàn Thắng toàn thắng toàn thắng
    Văn Còi Ngã Ngựa: Sau khi Chém chết Hiền Thuế 3-0 Hôm qua Văn còi đã làm rạng rỡ đội In..Cũng sáng nay Văn Còi Luyện kiếm để Chiều Lên Thuế Chinh Chiến..Hư Trúc Ra Tín HIệu và Văn Còi đáp lại Hai bên hằm hằm khí Thế Nhưng Hư Trúc đã xử lý bước một giật móc câu ngay từ đầu..Văn Còi đấm Trái và Giật Quăng liên tiếp trái phải ..Nhưng Hư Trúc lỳ đòn Hơn ..Càng đánh Văn càng đuối đi Với Tỷ số 3-1 ..Nộp AQUA cho bản......
    Tây Môn Khánh Gục Ngã: lâu nay Hư Trúc tự coi mình Là cửa dưới Trước Tây Môn Khánh ..biết là sẽ ra đi nhưng Hư Trúc lại Thử Vận May một lần nữa..Y Như rằng Tây môn khánh giật trái giật phải Rầm rầm ăn liền 2 séc...Nhưng gió đã xoay Chiều Hư Trúc với Xa Xéo hạt kê và bạt Xà Mâu Giã lại Rầm rập Làm Cho Tây môn khánh Tối Tăm mặt mũi...có Nhưng séc 7-3 nhưng Tây Môn Khánh vẫn bị Hư Trúc Triệt Hạ....Lội Ngược dòng Thành Công 3-2 Buộc Tây Môn Khánh Nộp AQUA
    Quá Thất vọng Với Trận Vừa rồi...Tây Môn Khánh lại làm lại Cuộc đời ..Nhưng Hư Trúc đã chuẩn bị Từ Trước Tung hết hạt kê loại cực độc Đồng Thời sát vít những quả Rất chuội ..Lần Này Tây Môn Khánh đi nhanh hơn 3-1 Lại Tiếp Tục nộp AQUA cho bản
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thấy Hư Trúc Hung hăng dữ Tợn quá Quang lắc liền Cử Ngay Quân Mít..Tên này hơi béo tập ở đội Hà nội Ngày Xưa..Hư Trúc lao vào Quân mít đấm đá túi bụi Hạt kê Một nhịp sau đó bạt Xà Mâu Xa Xéo...Làm cho Quân Mít Hết được Trốn Chạy...Thắng Liền 3-0 Hư Trúc lại Thêm Một AQUA để uống nữa.....
    Bực vì Thằng Bạn nối khố Gục ngã Cái Bang Lập Tức ra Sân Chấp Hư Trúc 3 quả...Hư Trúc Và Quang lắc đã đánh nhau Một trận tưng Bừng khí Thế Quang lắc luôn đưa Hư Trúc vào đôi Công Dùng những quả Giật Lăng Nhanh Như Chảo Chớp Triệt Hạ Trong Khi Hư Trúc kiên trì Xa Xéo Chọi Lại và Dùng Quả bạt Xà mâu nặng Nghìn Cân đáp trả ..Trận đấu Căng thẳng đến tận Séc 5 khi Quang Lắc gỡ hoà 10-10 Thì đúng lúc Đó Xác bang Chủ cái Bang Tung lên ..ốc máu lăn ra chết Nộp 10 K mới Coóng tro Hư Trúc
    Như vậy sau một buổi sáng Hư Trúc đã toàn thắng tuyệt đối....Đúng là một giấc mơ không bao giờ quên!!
  4. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! hôm nay nước thơm về bản có khác thông tin nhanh vãi cả lúa.Sáng vừa có mặt ở in ma giờ đã có bài đăng rùi kinh wá cơ.
    Hôm nay là ngày gặt hái của anh Trúc nhưng sao anh ko gặp thằng chicken này hả?????????
    Lần sau muốn mang AQUA VỀ bản thì tránh em ra nha kẻo em lại mang nước về bản của em đấy
  5. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày hôm wa quả là 1 ngày tuyệt vời của in tiến bộ khi ca 2 đội hình lên thuế đánh đều giành thắng lơị hoành tráng.Đội hinh 1 thì anh Trúc đã nói rùi.Về mặt trận đấu thì cần ghi nhận công lao rất lớn từ anh CƯỜNG BẮC và chú VĂN CÒI.Nhờ có 2 người mà đã giúp cho IN tiến bộ lành lặn trở về.Nhưng caí gì cũng có cái hay cái dở của nó,phải ko?Bang chủ của chúng ta đã thi đấu dưới mức phong độ và để thua cả 2 trận ( mọi người tin rằng Bang chủ của chúng ta phải lam đôi trận vậy mà........).Nhưng ko sao đội A của chúng ta vẫn giành chiến thắng (đề nghị bang chủ lần sau dánh dúng lứa tuổi nha)
    Trận của đội hình B cũng căng thẳng chẳng khác gì đôi A cũng phải 5 trận mới giành dc chiến thắng.
    Đội B gồm có:Đông GÀ,Công béo và phụ huynh của em.Bên thuế thì co:Hùng xe tăng,Vân đời cát,Châu béo.(hic hic dáng nhẽ em dc dánh cơ nhưng lão Hùng trắng ko cho dánh sợ bên mình di nhanh wá nên dành để bố em dánh).Đội B của In đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mỗi người ăn một trận giành phần thắng 3-2 vi phụ huynh của em và chú Đông mỗi người đều thua 1 trận.Cũng phải công nhận 1 điều là bố em dánh ke thật đấy.Dẫn Hùng xe tăng 2-0 rùi ma suýt thua,may là có sự động viên kịp thời của in tiến bộ nên séc 5 dánh bốc hơn giành thắng 11-4.Bố em mà đi theo tiếng gọi của anh Quang LẮc thì chắc sẽ ko có 1 ngày đại thắng ma lại trở thành tội đồ ý chứ.Nhưng dù sao thì cũng phai thông cảm cho bố em vì bố em ít đi thi đấu mà.Ngoài ra Hưng anti cũng giành thắng lợi 3-1 trước Tuấn Công an( em ko biết ông này là ông nào).Vậy là kết thúc một ngày thi đấu tuyệt vời của In.Đáng nhẽ là hôm nay cùng có 1 trận nữa giữa In và thuế nhưng do bác Thái bị ốm nên ko thể thi đấu dc( đội hình In gồm co:TUẤN SẸO,TÍNH BÉO,VĂN CÒI.Đội hình thuế thì có:THÁI,HIỀN,DŨNG thanh hoá).Thui tin thế thui chứ em viết mỏi tay phết rùi đấy.Các anh thông cảm cho em nha
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 Quân Mến ra đi: có lẽ Hư Trúc chỉ trốn chạy ông con là thịt gà của tôi mychicken..Quân mến vừa thấy Hư Trúc ra in mặt hằm hằm sát khí lôi ra Trảm liền..Các đòn trái phũ và bạt phải phũ được lôi ra nhưng Hư Trúc nhờ đôi tay thủ môn nên không chết ..ngay lập tức Quân mến dính đòn thượng mã hồi...Bạt xà mâu...3-0 một tỷ số quá chắc cho một cuộc tình..Kèm theo AQUA hương thơm ngào ngạt...
    Một ngày đẹp trời nếu như Lâm mặt sát không xuất hiện: Lâm mặt sắt lần này không dám chấp Hư Trúc...sẵn có những trận thắng liên tiếp Hư Trúc vào sân với niềm xúc động vô bờ bến...Lâm mặt sát luôn choáng váng với những màn đôi công xa xéo ..Còn Hư Trúc thì Luôn gà mắc tóc ở những pha bóng bước một ..đục khoét nhồng bóng y như Cụ vottaytrai mắc phải với lâm gai..khi thì xoáy xuống khi thì xoáy lên phức tạp không thể chịu được...Trận đấu căng thẳng đến séc 5 thì Lâm mặt sắt yếu thế khi Hư Trúc dẫn 10-9 ..Thế là hắn lại đục hư Trúc lại chết..10-10 ..rồi chết thảm 13-11 ..buộc nộp nước thơm cho Lâm mặt sắt....đánh với thằng cha này lúc nào cũng thua 3-2 trong tình cảnh sắp thắng ...Bực ghê!!!
  7. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chà chà!!!!!!!!!
    Anh HƯ TRÚC chỉ giỏi họp báo người khác thui! sao hôm nay anh thua hết mà chẳng thấy tin tức gì là thế nào hả?????????
    Anh wên nhiệm vụ hả anh TRÚC kia???????
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tạo hoá đã sinh ra rất công bằng..Sau những chuỗi thành công là một chuỗi nỗi thất bại đau đớn
    Ra in, rủ mãi Tây Môn Khánh không chịu đánh...Hư Trúc đành phải rủ đối thủ Khó nhằn Đavit beck...Đavit beck chấp Hai quả...Luôn giao những quả bóng tinh tế bóng cứ bật lên Là Quăng chài một chuỳ làm Hư Trúc không tài nào đỡ nổi...Thua Trận 3-1 Hư Trúc nộp AQUA
    Biết hôm nay là ngày không bình thường nhưng chẳng còn cách lựa chọn nào khác...Chọn tiếp Thuý Vinh TM..Xem ra lại không có cửa...Thuý Vinh Chấp hai...Bất ngờ Hư Trúc thắng 2-0 Làm cho Thuý Vinh tái mặt..Séc ba Hư Trúc dẫn 6-2..Thì Thuý vinh lại giở bài Xin hoà làm Hư Trúc phải suy nghĩ( Đáng ra là không đăng đoạn này nhưng Lần sau đã đánh mà xin hoà là tôi cho Hoà luôn nghỉ chơi) Một vài giây...Thế là gió đổi chiều cứ Thế Thuý vinh Lên điểm tằng tằng Giết Hư Trúc 3-2 Nộp Aqua...
    Chẳng có ai để kiếm chiến thắng ngoài cường bắc...Cường bắc vừa có Trận chiến Nước thơm Tây Môn khánh đánh ngang..Trận đấu rất căng thẳng suýt thì Tây Môn Khánh ăn 3-2 ..Nhưng Cường bắc vẫn là Trên cơ ..nên ăn nước thơm ngon lành...lại nói về Hư trúc..Cường bắc Chấp Hư Trúc 3 quả...lối đánh của Hai bên không có gì đặc biệt chỉ là những màn đua đôi công Nhưng Hư Trúc khốn khổ khốn nạn Chạy ngang chạy dọc...Đến Séc 5 thì Cường bắc bứt lên ..ăn 3-2 buộc một lần nữa Hư Trúc phải nộp AQUA...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hưng con ĐÔXIMEC Thả con săn sắt bắt con cá NHÀ TÁNG:
    Hưng con luyện cho đại đồ đệ là giáo viên trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội..và thách đấu cả làng nhảy vào đánh với thì sinh Cao đẳng kia..TRận đầu tiên Bang chủ cái bang chấp 5-6-5 Và hạ thí sinh 3 roi mang 3 xị về bản..>Trận Thứ 2 Thắng tài dậu chấp thí sinh này 4 quả và cũng làm 3 roi ăn 3 xị nữa... Đúng lúc này thì cái bang lại có nhu cầu đánh với Hưng Con
    KHổ thân cái bang ..bị Hưng con điều cho Ngã oạch...Chấp Cái bang 3 quả Hưng đã không những Huỷ diệt cái bang 3-0 Mà làm cho cái bang ngượng vì cú ngã vồ hụt bóng..buộc cái bang nộp 1 lít...Thắng tài dậu lập tức ứng chiến..Hưng con chấp 5 quả..Hưng đã hạt bí với thắng tài dậu Khi toàn đỡ giao bóng hỏng nhưng với những gì mà chuyên nghiệp trải qua Thắng tài dậu đã phải xuống núi 3-1 nộp một lít.......Hư Trúc ngồi ngoài lại thử trí tò mò Hưng con chấp 5-6-5 Thế là lại lăn ra Chết 3-0 Nộp thêm một lít nữa.........Như Vậy là sau khi thả con săn sắt mất 6 xị thì Hưng con kiếm một lèo 3 lít......
    Lại nói về cái bang ..lần này Cái bang gặp Châu giang hai bên cứ đập nhau uỳnh uỵch cuối cùng thì cái bang Toé máu 3-2 nộp 3 xịch....
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Thắng tài dậu không dám ló mặt lên in vì xấu hổ...
    Fongtun đã có trận giao hữu với Beam đầy khói lửa...Beam đã xuất sắc hơn tí xíu....Trong Khi đó ĐÔNG GÀ cứ nhằm Hư Trúc lấy Hư Trúc ra làm bao cát để tẩn nhưng bao cát có biết đau là gì đâu. Đông luôn nhanh nhậy trong những tình huống bóng sát lưới, lên lưới giật nhưng Hư Trúc bắt bước một quá tốt để rồi bạt XA XÉO...Đông gà đi 3 roi nộp AQUA...Không thoả mãn ĐÔng Gà lại làm Trận phục thù ngay sau đó mặc dù fongtun muốn đánh với ĐÔNG GÀ nhưng ĐÔNG GÀ không chịu Hư Trúc lại phải tiếp khách lần này ĐÔNG GÀ tức giận đi chuyển và Táng liên tục Hư Trúc làm Hư Trúc toát mồ hôi..Đến nước này Hư Trúc cũng nhắm mắt mà Táng tiếp Trận đấu đến séc 5 thì ĐÔng gà hụt hơi..Chết !! Nộp thêm AQUA nữa dù cho Hư Trúc đang uống dở AQUA kia...Quân mến thấy Hư Trúc thừa AQUA nên bảo để chai đấy cho anh Nhưng Hư Trúc không chịu thế là Quân Mến vùi dập Hư Trúc 3-1 Nẫng tay trên AQUA luôn ..Sau khi đánh xong với Quân mến Hư Trúc tỏ ra thấm mệt sau 3 trận liên tục ..lúc này ĐÔNG GÀ lại thách đấu nhờ lợi thế ngồi nghỉ..Nhưng hỡi ơi..Hư Trúc lại đập nát ĐÔng gà ăn thịt thêm 3-1 Lại có AQUA để uống tiếp ...

Chia sẻ trang này