1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bảng 4: Trân trố Tây môn khánh Beam, Thắng Hưng Yên do Trân trố không tham gia nên bảng chỉ còn ba người Điều bất ngờ là Tây môn khánh đã giã cho Cả hai ông bạn 3 biển TRong khi THắng HƯng yên kịp giành ngôi nhì bảng khi Giã cho Beam 3-0 Tổng cộng Beam ăn sáu bát cơm đầy
    Bảng 5: Quang Nam Định, Hưng Nam đồng, Bình Nhân văn và Văn còi...Bảng này không bất ngờ khi Quang NĐ vượt qua tất cả các đối thủ còn lại trong khi Hưng Nam Đồng đã trình Bày lối đánh cực kì hiện đại xoay người nhanh giật tấn công ...Tranh ngôi nhì Bảng xứng đáng
    Ở Bảng Sáu Cường Bắc Tùng Xăng Dầu Trung Tỉnh đội Sơn Hàng không Như Vậy Cường Bắc thắng 3 đối thủ còn lại và Xuất tranh chấp còn lại thuộc về hai đối thủ là Sơn hàng không Và Trung tỉnh đội và cuối cùng Trung Tỉnh Đội đã giành xuất nhì bảng
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bảng Bảy Tuấn Bk, Long Hải dương, Oai NHCT và Thơ Thỏ ..Thơ thỏ đã có trận chiến cực kì căng thẳng với Tuấn Bk và chỉ chịu thua ở tỷ số 3-2 ...Và hai người đã giành quyền vào vòng 2 khi Tuấn BK đầu bảng
    Bảng 8 :Tuấn BK, Hư Trúc, Quang anh trẻ HN, QUang báo đúng như dự đoán THì Tuấn Ba Tai đã nhất bảng khi suýt chết với hư Trúc khi mà Hư Trúc thắng liền hai séc và séc ba dẫn 11-10 trước ..Hư Trúc kịp thắng hai trận còn lại giành ngôi nhì bảng
    Bảng 9:Lâm gai , Duy Anh , Hiếu kiên , Dũng thể hình dúng như nhận định Sau khi Thua Lâm gai 3-2 Hiếu kiên kiếm suất nhỉ bảng
    Bảng10 :Thắng đen, Ngọc Trung cổ , NGhĩa béo thịt thơm, Dũng Hải dương Thắng đen Quá mạnh ăn liền 3 trận còn Dũng hải Dương cũng kịp kiếm xuất nhì bảng
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bảng 12 :Hoài Anh Hưng Anti, Chiến Từ sơn, Trung tỷ phú ..Hoài Anh đã Thất thủ trước Chiến từ sơn chỉ giành được ngôi nhì Bảng...Dưới sự cố gắng nỗ lực hết mình nHưng trung Tỷ phú không thắng được Chiến Từ sơn 3-0 để loại hoài anh ra...nên đã thua 3-2 Chiến Nhất bảng
    Bảng 13:Quang lắc, Đức Hà Đông, Châu điên , Hoàng nhân văn..Do hoàng Nhân văn bỏ không đánh nên bảng chỉ có 3 người Và điều bất ngờ đã xảy ra khi Châu điên Thắng Đức Anh của Điền Thái Tài 3-1 và Chỉ nhờ Bàn tay của Quang lắc khi Để cho Đức Thắng 3-2 ..Để đức giành ngôi nhì Bảng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bảng 14 Hoàng Cò , Vinh THương mại. lập Già, Dũng Cuồng phong Bảng này thực sự là Bảng tai tiếng nhất vòng loại Do Thuý Vinh Thắng lập Già 3-1 trong khi Đó Hoàng cò lại THua lập già 3-1 ...Để THuý Vinh và Hoàng cò vào vòng hai Hai VDV đã đánh một thứ bóng mà Trọng Tài Bình Báo Đã phải ngủ gật để chờ hết hiệp toàn tỷ số gần 20 mới hết....Sau khi sắp xếp cho Hoàng cò Thắng 3-1 thì Ban tổ chức đã tiến hành tính điểm và thật bất ngờ Hoàng CÒ hạt giống của bảng đã bị loại vởi hiệu số điểm ở các séc..Giá như Hoàng CÒ đánh hết mình để chiến thắng Thuý vinh 3-0 thì sẽ khác ...xin chia buồn
    Bảng 15:Điền Thái Tài, Ma Dũng, Chiến Trắng Quân Trẻ Hn,..Hai đấu thủ còn non là Chiến Trắng Bm và Quân Đã ra đi Để Điền Thái Tài nhất bảng và Ma Dũng nhì Bảng...XIn nói Thêm là Bảng này đáng ra Phải tổ chức buổi chiều nhưng phải diễn ra buổi sáng vì ĐIền Thái Tài buổi chiều ăn hỏi vợ // Thế mới biết hết mình vì bóng bàn
    Ở Bảng 16 VInh Huy Giang Tín, Huy cận nhà thơ việt Bầu thì đúng như Dự đoán Vinh Huy đã nhất bảng và Giang tín nhì bangtr mặc dù rất cố gắng nhưng Việt Bầu đã thua 3 trận liền
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong chiều nay vòng hai đã tiến hành khởi tranh ở một số trận đấu .,các cặp đấu hiện nay sẽ là:
    1 Thuỳ Từ SƠn sẽ gặp dân từ Sơn là THơ thỏ..ngày mai đánh nhưng chắc chắn Thuý sẽ nhỉnh hơn
    2Tuấn Ba Tai gặp Tùng BM trận đấu được xử ngay chiều nay với chiến thắng 3-0 thuộc về Tuấn Ba tai
    3..Cường Bắc NTQĐ gặp ngay đồng nghiệp Châu giang và Cường bắc đã cho Châu giang đi 3-0 để vào vòng 3
    4M Tràng hạt sẽ gặp Lập Già ngày mai mới chiến nhưng theo tâm sự của Lập già thì Hiếu đánh móc rất khó chịu 50-50 cơ hội cho cả hai
    5 Chiến Từ SƠn sẽ gặp Giang tín THanh hoá một trận đấu hay không hiểu Giang tín có giết được chiến từ SƠn hay không?
    6. Thắng Hưng Yên sẽ gặp Sơn Tre ...Ngày mai Rất khó cho Sơn Tre nhưng biết đâu được đấy
    7.Ma Dũng gặp VInh Ba Tàu Quá khó cho MA dũng Khi Vinh Ba Tàu chén luôn 3-1
    8.Trong KHi Tuấn BK đã lùa Đức BN nhà vô địch cụm văn hoá 3-0 giành quyền đi tiếp vòng 3
    9.Thắng đen gặp Hưng Nam Đồng một trận đấu như Chuyên nghiệp cực hay nhưng Hưng Nam đồng không phải đối thủ của Thắng Đen nên thua 3-0
    10.Hoài anh sẽ gặp Hưởng Trẻ HN quá khó cho Hưởng Tuy tập huấn ở TQ hai tháng nhưng về trình độ vẫn còn bập bênh
    11 Quang lắc gặp Vinh THương mại Vinh Đã ra đi 3-0 với Cái bang chấp dứt cuộc phiêu lưu ở giải in
    12Thắng tài dậu gặp điền THái tài ngày mai sẽ chiến nhưng tỷ số chắc chắn là 3-0 về điền thái tài
    13 Tây Môn Khánh Gặp Dũng hải dương rất tiếc cho Tây môn khánh khi séc tư dẫn 10-6 mà vẫn ra đi 3-1
    14 Đức Hà đông sẽ gặp Quang Nam định NGày mai chiến
    15 Trưong Quân Gặp Hư Trúc..mặc dù đã cố gắng nhưng Hư Trúc đã phải chịu thua 3-0 hoàn thành mục tiêu vòng hai..
    16 Trung tỉnh Đội sẽ gặp Lâm gai...chắc chắn lâm gai sẽ chiến thắng
  6. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hơi bực mình đó nha!!!!!!!!!Sao ko bình luận bảng của em nhỉ?????????
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Như vậy Thuỳ Từ sơn gặp Thơ Thỏ hai trường phái của Từ sơn Nhưng thơ thỏ đã ra đi không lời từ biệt 3-0...Sau đó vòng 3 là một trận huyết chiến với Tuấn Ba Tai hai bên đã trình bày lối đánh cực máu lửa nhưng thuỳ Với Sức mạnh của gấu biển đã thắng 3-1 để vào vòng 4 vòng 1-8 Gặp Ngay Cường Bắc ..Hai bên đã tỷ thí một trận thư Hùng Cường bắc giơ khéo trong khi Thuỳ giơ Một chuỳ Đầy sức mạnh và đã chốt hạ Cường Bắc 3-1 để gặp Thắng Đen CHiều nay
    Trong KHi M Tràng hạt gặp Lập già đúng là đen cho Lập già vì Lập già thích gặp cường Bắc hơn là Gặp Mtràng hạt ..với ý chí quyết tâm M Tràng hạt đã loại Lập già 3-2 để vào vòng 3 gặp Cường Bắc do Trình Của Cuờng bắc cao hơn mặc dù M Tràng hạt đã đánh hết mình và hết kĩ thuật nhưng phải chịu thua tỷ số 3-1Cường bắc để rồi Cưòng Bắc gặp hạn khi Gặp Thuỳ Từ Sơn Thua 3-1...
    Trong KHi chiến từ Sơn oại Hùng giết giang Tín Thanh Hoá Để rồi Gặp Thắng Hưng Yên sau khi Loại Sơn Tre ra khỏi vòng hai 3-1 Thắng Hưng Yên đã gặp khó khi Gặp chiến Từ sơn với bản lĩnh và kĩ thuật giao bóng tuyệt đỉnh Nhưng Chuyện đâu chỉ có vậy sau khi Dẫn trước hai séc Chiến tự dưng Trùng lại rồi đánh HÚng ở Séc 4 Dẫn 10-6 mà Chiến vẫn lăn ra chết trước Thắng hưng Yên để rồi séc 5 thắng hưng Yên vùng lên chốt hạ chiến 3-2 ...KHuôn mặt của Chiến tin đúng là Bạc như vôi
    Vinh Ba Tàu chôt hạ Ma dũng 3-1 để Gặp Thắng đen vòng 1/16 Cơ hội của Vinh Ba tàu ở những séc đầu rất lớn với những pha đua đoi công nhanh kinh dị và Chột hạ bằng những đòn bạt sấm sét nhưng thắng đen đã không vừa đi từ bùn đen để rồi séc năm chốt hạ Ba Tàu với tỷ số đậm thắng 3-2 đồng thời khẳng định Vốn do Nhà Tài trợ trường HUY đã không rót được xuống địa phương vì Vinh Ba Tàu Giờ chỉ còn là khán giả
    Trong khi Quang Nam định Khẳng định sức mạnh Của mình chén đức Hà đông vào vòng 1/16 với Dũng Hải Dương trận đấu cực kì căng thẳng nhưng Quang nam định đã dùng hết lợi thế của mình mang chiến thắng 3-1 của mình Vào vòng 1/8 Nhưng hỡi ơi lại gặp Lâm gai ...Và số phận vẫn như thường lệ ở các giải Quang NĐ đã thất thủ 3-0 nhường Lâm Gai gặp Điền thái Tài ở trận bán kết
    Trong khi Hoài Anh kết thúc Hưởng HN rất sớm 3 roi nhanh để rồi Nuối tiếc khi Gặp Tuấn Bk ở vòng 1/16 khi Hoài Anh đánh rất đơn giản chỉ giật và giật Thua 1-3 Tuấn BK vào vòng 1/8 gặp điền Thái Tài , Điền thái Tài Sau khi Chốt Hạ Quang lắc 3-0 một cách rất thuyết phục khiến cho Quang lắc ngắc đầu ngao ngán ...Vì năm nay là năm của Quang lắc nên cái bang rất hy vọng sau khi Vô địch cụm văn hoá và thái nguyên nhưng Giải in vô cùng khắc nghiệt chưa phải là Giải để quang lắc thể hiện....Điền thái tài gặp Tuấn BK trong trận 1/8 đầy kịch tính Khi Tuấn Bk Đã dẫn trước 2-0 có lẽ là do điền thái tài vẫn còn tơ tưởng đến vợ sắp cưới vì ăn hỏi hôm qua ..sau một phút chấn tĩnh để quên đi người vợ Điền thái tài đã vùng lên 3-2 để tranh trận bán kết với Lâm Gai
    Trong khi Đó Trương Quân nhà vô địch Giải In 2005 đã bị Lâm gai đánh đòn phục thù Trương QUân mặc dù rất chủ đọng nhưng Lâm gai quyết tâm hơn giành phần thắng 3-1 rồi diệt tiếp Quang Nam định vào bán kết với Điền thái tài chiều nay...Có thể Lâm gai sẽ gặp khó với Điền Thái Tài vì Điền thái Tài quá hiểu lâm gai
    Trận bán kết tiếp theo Chiều nay sẽ là Trận ĐA BI CAU TI dân từ Sơn là Thắng đen và Thuỳ Từ Sơn..Đây là Trận chung kết sớm..có tinh thần và trình độ như hai vận đọng viên chuyên nghiệp ..Cơ hội sẽ là 50-50
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong trận bán kết chiều qua Đáng ra là BK1 là Thuỳ và Thắng đen sẽ diễn ra trước nhưng do ông Thuỳ Ngủ quên đến muộn nên đã ép trận Lâm Gai và Điền Thái Tài phải đánh trước..Quả thật là Điền thái Tài đánh gai quá kinh dị Đôi Công gai nhẹ như không trong khi đó Quang Nam định Vua đôi công thì không thể đôi công gai như thế ngoài ra Điền thái tài Có thể dứt điểm cả trái phải nhanh như chảo chớp, Ở séc 1 khi điền Thái Tài thắng Thuyết phục thì Lâm Gai ở séc hai có đòn giao bóng tuyệt kĩ danh bất hư Truyền khiến cho Tài lúng túng không đỡ được quả nào..Dẫn 7-1 Lâm gai có cơ hội để san hoà tỷ số ..Nhưng không Điền thái Tài lại bùng lên gỡ gạc 8-8 và lâm Gai đã đi séc hai...Đến séc ba thì Đến lượt Lâm bị dẫn sâu 9-5 nhưng đã không đuổi kịp được điền Thái Tài đành chấp nhận đồng giải ba...Tóm lại Số phận của Lâm gai khi vào vòng cuối toàn PHải chết thảm và nhanh chóng Năm Ngoái thì Trương Quân cho ra đi nhẹ nhàng năm nay thì Điền Thái Tài cũng cho đi nhanh ...Nhưng Năm nay Lâm gai đã trả thù được Trương Quân.....
    Ở Trận Bán Kết Hai giữa thuỳ Từ Sơn và Thắng đen Có thể nói Thuỳ Có những quả giật mạnh nhất in tiến bộ và có quả ép trái nhanh và mạnh kinh khủng nhờ vậy mà ăn đậm Thắng đen séc 1...Ai cũng nghĩ là Thắng đen khó có cửa vậy mà 3 séc sau với lối đánh linh hoạt khéo léo, hoạt động không biết mệt mỏi kiểu Robben của Chelsea Thắng đã ăn đậm các séc còn lại đến séc thứ tư khán giả động viên cho Thắng đen ăn 11-0 nhưng không thể làm được ...Thuỳ Thua Thảm hại nhường quyền cho Đồng đội vào trận Chung Kết....
    Trận Chung kết tái hiện lại giải AN Dương ...Khi mà Thắng đen ăn một lượt 7 đối thủ giành cúp vàng An dương thì Điền thái tài ăn Sáu đối thủ còn lại để giành ngôi vị Á Quân....Séc một là một séc đỉnh cao của Điền Thái Tài nhìn Điền Thái Tài đánh ai cũng lặc lè thương xót cho Thắng đen..Trái phải lao vun vút bắn như sao băng bất kì quả nào sang trái sang phải đều xử lý một cách gọn gẽ khiến cho Thắng đen cứ vò đầu bứt tai..Khán giả ai cũng mừng thầm cho Điền Thái Tài..cứ như vậy Điền Thái Tài dẫn 4 -0 Ở séc hai thì Gió lại xoay chiều..Có lẽ là Nhiều chỉ đạo viên Quá hết ông anh đức rồi Bính chú...Đông gà Cố vấn vào khiến cho ĐÔi tai của Điền thái tài KHông thể nằm yên vị ở Bàn đấu...nào là ôm bàn Vào đừng rời khỏi bàn...phải đánh trước đi...Điền thái tài sự dưng Trùng hẳn sang trái thì hỏng trái sang phải thì hỏng phải đánh như là Mất hồn Trong khi Thắng đen thì cứ như cảnh sát hình sự lùng sục tội phạm di chuyển hết địa bàn này sang địa bàn khác để bắn liên thanh ...KHủng khiếp chạy ác quá làm cho Chiếc giày ba la bị lật ngửa ..nát như bèo băm phải thay giày của Thuỳ Từ Sơn vào chiến ..Chưa hết những cú nhao người cứu bóng của Thắng đen vào loại đỉa Trâu nhưng Quá nhiệt tình khiến cho Người Đồng đội Thuỳ Từ Sơn bẹp dúm như Tờ giấy Pơ Luya Sau pha cố cứu thua nên cả Thân hình đồ sộ như hộ pháp rơi thẳng vào Thuỳ TỪ sơn...heee Chẳng có Giải nào mà Thắng đen không ngã đau đến một lần ấy thế mà chẳng hề có chấn thương vào Lại Hì Hục đánh như Lỗ Trí thâm Xông xáo trận tiền bắt ngắn rồi Giật sang hai góc khiến cho Điền thái tài Không biết đằng nào mà lần...Chẳng những chỉ có một càng mà Thắng đen còn thi triển tuyệt kĩ Giật trái dã man rồi Quay người Giật phải như Búa bổ...Và khi thời điểm sắp kết thúc trận đấu một Quả Trái Láo quẹt rầm một cái thân xác điền Thái Tài lên mây..Thua liền 4-1
    CHÚC MỪNG TÂN VÔ ĐỊCH THẮNG ĐEN....
    ĐÚNG Là Thắng Đen như Cỗ Xe Tăng đi đến đâu thì NGhiền nát đến đó ..
    Giải này Quốc TRinh Còn Tài trợ thêm cho Trận Chung kết 1,5 triệu Nhất 1 triệu và Nhì 500K ngoài ra là các nhà tài trợ khác Nhất giải : Thắng đen hòm hòm cũng có khoảng 2,5 Triệu...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do thua cay cú trước điền Thái Tài 3 roi nên ĐInh Quang Linh Á Quân đại hội TDTT hôm qua đã có mặt để truyền thụ võ công cho Cái Bang để giải đồng đội tới nhỡ mà Có gặp điền Thái Tài còn chống chịu được đôi chút
    Tài dậu gặp Quân mít: Quân mít thực ra đã tập ở Đội Hn đã lâu nay dường như mới lấy lại phong độ chói sáng ở những quả giật bằng tay trái bóp nát Tài dậu 3-0 kiếm 2xị
    Trong khi Đó Tài dậu lại trút cơn mưa lên Đầu văn Còi Khi ăn Cả Hai trận 3-0..Kiếm 4 xị đồng thời Do Quân Mít đặt cửa văn còi nên cũng bị tút luôn 2 xị
    Lại nói Đến Hư Trúc: Bị Sơn Tre hành hạ ba roi, thực sự là Hư Trúc yếu thế..chẳng thể làm gì được nhưng đòn đánh như vũ bão Trái phải của gà tre...Tốc độ bóng của con Gà tre này hơn hẳn...Có lẽ vừa tập với Đinh Quang Linh...nên thật khủng khiếp nộp AQUA
    Nhưng người ta nói đã thả con sắt sắt thì phải bắt con cá Nhà táng..sẵn mấy trận thua Tuấn Sẹo nộp Bia nên Tuấn Sẹo vào trận với nụ cười bí hiểm và đắc thắng-"- Lại hai bia HN hả..khakha"" Nhưng Tuấn Sẹo thật bất ngờ Khi Hư Trúc quả đầu tiên đã tung ra không lực rồi những quả cắt nặng, nhẹ, Bạt lốp xoáy ,Hư Trúc cũng nhả lại không lực..Tuấn sẹo đánh ngày một bí Hai bên cứ cắt sang như hai cụ già dưỡng sinh đến mấy chục quả ...Tuấn Sẹo không chịu nổi lại Đánh ..hư Trúc lại bê sang không lực ...có lẽ mệt quá nên Sẹo đành phải ra đi 3-1 nộp Bia thơm cho bản làng
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    KHí thế của In trở nên nguội lạnh sau mùa giải,,có thể các sĩ tử đang cố gắng nghỉ ngơi để bước vào một giải đấu khốc liệt lần nữa...Giải In đồng đội ngay cuối Tuần này
    ĐÔng gà sau giải trở nên đánh hiền hoà hơn, chính vì điều đó nên Minh Mính trổ tài khi ĐÔng Gà chấp hai kiếm hai xị ngon ơ
    Trong khi trong một buổi chiều Hư Trúc nhận thất bại đầu tiên với Quân mít với lối đánh tích cực chịu khó tấn công Hư Trúc đã bị Thủng 3-0 nộp AQUA

Chia sẻ trang này