1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    hai ba ngày hôm nay không thấy Tuấn Sẹo trên in chắc chắn vị tiền bối này trên đường đi diệt trừ yêu matển thị trường bóng ban f hà noịi,Ơr trên In chắc là biẹ quen bóng nhiều qú rồi nên lão tiề boío này mới có tư tưởng xuất ngoại như vâyHệ Tuấn sẹo mà đi ra ngoại giao thì biết rồi đấy hiệu suất chwcs chắn là 100% rôiCòn cái ÔOng Đông Gà đã trỏ lại inhoá ra vợ ôong Đông gà này đẻ nên phải chăm ssóc tận tình bù lại khi vợ đẻ con được hai ngày thì Bố mải mê đánh giải cầu giâycuôis cùng thua bết NHEGânf đay đông gà khoe là đã trả thù được tay vợt mặt chuội kiếm được 200000 Mà Đông gà Chấp tay này hai quả( Thế mà vào giải cầu giáy thua 3 roi mới nhucHết chịu nổ Đông gà tâm sự từ bây giờ sẽ phải chăm lo gia đình nhkều hơn nên cơ hội ra in thi thố là hơi ítTHạt BUỒN cho In vì không ai cung cấp bia nuớc ngọt và Tài chính cho Câu lạc bôHẸHHE
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điền thái Tài Thanh xuân dạo này đói bóng lên in đánh gặp ai cũng đòi giết , với đôi giày đỏ kiểu bóng đá loại ađias quen thuộc bước di chuyển gọn , lối bóđánh di chuyển rất gọn bóng đi xoáy và nhanhĐiè thái tài Xứng đáng là đối thủ của Jo nhà ta thôi còn đnáh trên in Tài phải chấp bình thưòng là từ hai đến ba qủe
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tài có phải là anh tay trái ko ? anh em của anh Đức ?
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là hai anh em nhà Tài Đức chứ ai nữa hai anh em có kiểu đánh giống nhau nhưng ông anh đánh không hay bằng hình như đang làm giáo viên thể dục, Hai anh em nhà này là do cụ Hanh nhà ta đào tạo từ những bước cơ bản đầu tiên đấy...NGoài ra cụ còn đào tạo Trình hà nội Cùng với Sơn con quân mến nhưng sau này chỉ còn Trình đi theo chuyên nghiệp và đã đạt đưọc thành tích nhất giải trẻ vừa qua....Còn anh em mình hầu như chẳng học ai cả...Đánh cũng vẫn cứ hay nhío với nghiệp dư thôi còn HIẾU KIÊN hình như cũng tập trẻ hà nội nhưng bị Loại từ vòng gửi xe đạp phải không HIẾU KIÊN ơi, khi nào sang chổ anh MInh Quân ca sĩ đóng Phim hàn quốc thì casxê cao phải biết đấy!!!
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    trẻ Hà Nội cái con khỉ, hồi xưa em có đến đấy chơi cùng mấy đứa bạn thôi, chứ có tập trong đội đấy đâu mà loại từ vòng gửi xe. Hồi đấy cùng lứa với em thì chỉ thua mỗi Vinh nhà Trường Huy thôi. Em có may mắn được tập trong đội Doximex cùng chú Tùng, chú Hưng, anh Hưng , anh Hải nên hơn hẳn mấy đứa tập trong đội HN, bọn nó toàn do Mai Trọc dạy.
    anh cua là ai thế nhỉ ? cứ như ma xó
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm vừa rồi em có đến In nhưng có thấy anh Tài đâu, lâu rồi muốn so kiếm với anh đấy quá, anh đấy đánh hay mà khiêm tốn hiền lành, cứ như kiểu Vũ Mạnh Cường của nghiệp dư ấy. Anh có ra In mà thấy anh Tài hoặc biết anh Tài chơi ở đâu thì báo cho em nhé, điện thoại của em 0912140309. Thanks a lot
  7. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    có phải anh Tài là anh bé bé thấp thấp có cái mặt vợt "chắp vá" ko nhỉ?
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    he he trưa nay có trận giao hữu giữa nhật kì và Hưng con ..phần thắng đã nghiêng về nhật kì ...mẹ cha nhật kì điên lên quang trái quăng phải...kê bóng đểuchéo phía góc bàn làm cho Hưng con không chịu nổi..nhưng mà Hưng con To béo 83 kg mà di chuyển rất linh hoạt giật và móc trái có điểm rơi ..có những séc dẫn điểm và ăn rất đậm ..Tôi kết Hưng con ở khả năng khéo léo trong trận đấu, còn Ông nhật kì Nhả bóng rất tinh vi ngay sát lưới rất khó chịu còn quả giật thì VÙ như sao chổi chẳng nhìn thấy bóng...( Không biết bao giờ anh em nghiệp dư học được một số đòn đây? Nghĩ cảnh trèo đèo luội suối mà chưa đâu đến đâu...Nhưng không sao ta đánh bóng bàn theo lứa tuổi trình độ mà...ĐƯợc đến đâu là ta vui rồi vì có bóng bàn mới có bia có họp báo chứ ....
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua xem trên in thấy Hoài Anh dạo này đánh hay lắm rồi..Cho Nhật kì NGửi khói Tiến bộ nhất là đòn giật trái Ít khi thấy Hoài anh Giật trái hay đến vậy..khả năng chơi chỉn chu thì vẫn vậy quả giật phải thì có nhiều điểm rơi hơn bóng đi căng xoáy đến chuyên gia kê đỡ nhật kì cũng chỉ đỡ được ba quả...Ngoài ra Trung Kinh tế sau đợt chán bóng cũng đã phục hồi giật bền liên tiếp sáu bảy quả mà đòn giật của lên này bóng lao nhânh va fcó uy lực đáng kể..Nhưng do sức khoẻ yếu nên cũng chỉ đánh được hai trận Căng...Dề nghị ÔOng Trung nhà ta giữ sức khoẻ để chiến Cua79 bắt đầu phải chạy theo ôong rồi...Thứ 7 này tôi sẽ ra in Làm trận bia cho hả Giận
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua sau khi khoong chịu nổi lời khiêu chiến của Bàn Tuấn sẹo bên bàn Long còi cử Nam còi ra ưúng chiến còn bên bàn Tuấn sẹo Cử Đô Đốc NGô Công Công ra trận Kết quả là Nam còi bị Đô đốc Ngô công công đánh cho bại trận với tỷ số là 3 roi vào đít...Bàn Long còi phải huy động mỗi anh em đóng năm mươi nghìn ra mua tthiẹt chó và Tiếp bia Lê Hhồng phong Đông đảo quần hùng cũng hưởng ưúng vào Trận bia này...Nếu tình hình căng thẳng sắp tới sẽ có trận phục thù mà lần này trực tiếp Tuấn sẹo sẽ ra trận và có khả năng là chấp Hai khQuả...Vì bàn Long còi dưới đẳng cấp của Tuấn Sẹo

Chia sẻ trang này