1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ra in đủ mặt các anh tài như jo loving thanh thuế, Cù văn Hậu..Bất ngờ ở chỗ thanh thuế đã hạ đo ván loving..còn ngài loving thì rất muốn đến tầm thấp nhất của bóng bàn..chán bóng hết chịu nổi Trận này loving kê bóg hay tưởng chừng như thanh thuế không có sức mà giạt ai ngờ loving kê mệt quá mà lăn dùng ra chết...Còn trận chiến giữa cù văn Hậu với Văn còi thì xem ra văn còi không phải là đối thủ của tay vợt quân đội này,Nhưng Văn còi xuất sắc hạ thanh thuế 4 roi..hêh Văn còi rất khoái vì Thanh thuế hiện nay đi tập về hạ Hết cả bàn tuấn sẹo nay Trừ văn còi ra..Ngoài ra là trạn cầu căng thẳng giữa bính chú và Thịnh quân đội hai ÔOng bô lão này đánh cả bằng tay lẫn bằng miệng..Hêhh Lần này bính chú thắng khác hẳn với mội hôm là Bính chú toàn về nhì...Còn Thành Hoạ sĩ sau trận thua hai bia..Nhìn thấy hư trúc ra csí là Muốn CChém bia rồi..Trận đấu bia này dieẽn ra căng thẳng Vì thành Hoạ sĩ có quả giao bóng trái rất kín Hư Trúc biết thnàh Ve trái Kinh Dị nên trốn chỉ cho sang phải Đẻ bác thành bác quại Hư trúc cứ thế mà Đỡ..Đưuọc cái toàn vào bàn ..đến khi thành Hoạ sĩ mệt quá hư trúc giành chiến thắng 3-2 mang Bia Hà nội thơm về cho bản làng..Bác thnàh Trông có vẻ hơi buồn vì thằng cu tí này năm ngoái ra in Bị bác Vỗ cho hai quả vào đầu chết tươi nngay,,Nhưng năm nay nghe chừng đánh ngang còn bị thất thế
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    He he. Sau này tôi sẽ còn thua nhiều...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bá tánh ởo đây có suy nghĩ gì khi linh Hòn của In tiến bộ linh hồn của Box bóng bàn linh Hồn của Lũ nước sạch phát biểu câu như vậy thì có buồn lòng các cổ động viên hùng hậu không..bác Chán bóng thiệt sao..Bao nhiêu người trình độ kém hơn bác gấp mấy chục lần miệt mài luyện kiếm để mong bằng nửa bác ..thế họ nghe thấy bác nói câu như thế thì Họ nghĩ gì về bóng bàn...Hỡi thần tình yêu Hãy nghĩ lại đi khi viết vào box những câu như vậy
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tôi đã ở phía bên này của sự nghiệp bóng bàn rùi... Vấn đề là mình phải biết chấp nhận sự thật, cho dù nó phũ phàng. Nhưng tôi vẫn uống bia và họp báo đều thôi, he he.
    Ai leo cứ leo. Ai xuống cứ xuống.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Tuy bị sức ép của buổi truyền hình trực tiếp trận bóng đá bvviệt nam gặp miânm Nhưng không bvì thế mà không khí trên in lạnh lé.Vẫn có Tuấn sẹo Log còi ,Văn còi Bính chú...Ngoài ra là ÔOng quang lắc..Khi Cua79 vừa vào cái Mến Chủ bàn đã phải thông báo cho cua79 lên mạng ngay quang lắc Sáng nà Quang lắc đã không còn đối thủ trên in..Đánh cho jo Mất điện Hỏi trận này có đnáh gì không..Theo chị mến bảo mọi người đặt cửa cá độ tiền bên ngoài rất nhiều..Như vây là đã rõ ..Nhật kì đã góp công đưa quang lắc ngày càng tiến bộ vượt bậc Chiều qua Văn còi cũng tỉ thí với quang lắc nhưng Quang lắc chỉ cần dùng vài thành công lực đã ném văn còi xa vạn dặm..Quả thật Quang lắc đã chiếm được tình cảm của mọi ngưòi vì lối đánh cực cw bản động tác đẹp , quần áo dày dép nghiêm chỉnh..Đnáh có nhiều nét thẩm mỹ..Hy vọng trong đợt 16 cây vợt nghiệp dư đỉnh cao bác hà Quân đội Đừng Quên quang Lắc
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với anh Cương, phải chấp nhận sự thật thôi... nhiệt huyết không còn thì rất khó để duy trì phong độ chứ đừng nói tiến thêm 1 bậc về đẳng cấp, nhưng quả bóng tròn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mong anh em trong box tiếp tục cổ vũ anh Loving để anh lai leo lại cái dốc mà anh đang nghĩ là mình đang đi xuống
    Nhân tiện, thay mặt anh em trong box xin chân trọng mời anh Loving đi offline vào chiều CN này tại Trần Hưng Đạo, anh em quí nhau, chơi với nhau là ở tình nghĩa chứ chẳng phải giỏi hay kém. Hi vọng bác sớm tìm lại cảm hứng chơi bóng...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lại cái ôong Hiếu kiên này nữa ..những cây đa cây đề trong làng nghiệp dư nói thế mà không ...Nghĩ đến anh em ởo dưới ah..bóng bàn nghiệp dư lúc nào cũng phải thăng hoa chứ đừng bắt trước bóng bàn chuyên nghiệp..Đành rằng có hôm chán bóng nhưng mà nếu có tâm thực sự thì sẽ quên ngay thôi..Hay Bác hiếu kiên không còn tâm trí gì nữa ..Hy bvọng Anh mách nước nhws Hiếu kiên lấy vợ đi ...Để niềm ham mê còn chay mãi như Cua đây này lấy vợ xong Bóng lên..Thế mới hay...Nói vây thôi..Kính mong cây đa cây đề Hưng phân lên mọtt chút đừng làm box bóng bàn uể âỏi ..Các bác thấy đấy khí thế học bóng bàn đang hừng hwục các sếp bận trăm công ngàn việc mà vẫn còn ham mê cháy bóng như Sếp bính Giám đóc Thời báo kinh tế, Sếp Dũng có quả bạt kinh hồn và quả giao bóng ngang ngày ngày luyện kiếm mõi khi thwòi gian rỗi..sếp hiện làm tổng giám đóc BQLDA 5
    , Rồi sếp KHôi sếp của Nam còi bàn Long CÒi..Đang công tác công ty vận tải tàu biển Luyện keiém trên An Dương ha quân đọi..Mong từng ngày tiến bộ để đi giao lưu..Còn chúng ta có thể nói ởo trình độ giao lưu Đưọc thì cũng phải cổ vũ cho anh em trong box để anh em thêm yêu bóng bàn chứ ...CHÚC CHO CÁC BÁC CÂY ĐA CỔ THỤ ..CẮM RỄ HÚT NƯỚC THẬT SÂU ĐỂ TOẢ BÓNG MÁT CHO LÀNG BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ CHÚNG tÔI CẦN CÁC BÁC
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác là dạo này em tập lại chăm chỉ lắm, nghiệp dư mà kể cả chuyên nghiệp tập luyện nó cũng đến ngưỡng của nó, nhưng làm thế nào để vượt ngưỡng mới lại là vấn đề, trước em nghỉ chơi vì phải học, bây giờ đang giai đoạn nghỉ giải lao nên em tập dữ lắm, ko có chuyện em chán bóng đâu, chán bóng thì em đã chẳng đầu tư con vợt mới
    Em nói thế để động viên bác Loving thôi chứ có ý gì khác đâu, em rất là quí bác ấy đấy, từ cái hồi em bé tí chẳng biết gì chơi bóng ở Văn Chương cơ, bác ấy đã là cao thủ rồi. Em ko thân với bác ấy chứ, nếu không thì chiều nào em cũng đến lôi bác ấy đi tập rồi
  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé... Thank you! Chú thật là hiểu tâm lý cao thủ tuổi xế chiều. Ông Cua chỉ théc méc linh tinh. Ông phải hiểu rằng chơi bóng bàn trước tiên để lấy VUI. Bon chen danh lợi gì tính sau. Hé hé hé. Cứ thịt tươi Bính chú đi rồi tính nhé...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết bóng bàn là VUI, Nhưng bên trong bóng bàn là cả tính chiến đấu rèn luyện ý chí, sức khoẻ Nếu nói VUI cũng đúng trong trường hợp chỉ luyện cơ bản không,Tại sao người ta cứ phải đánh trận vì khi hai người đánh cơ bản mãi cũng chán mới sinh ra séc 11 để biết người thắng người thua, Thắng thì vui nhưng thua thì buồn..Buồn mới chán bóng mới sinh ra có tâm trạng không hứng thú nữa Chính vì vậy tôi mới làm thơ Tặng các bạn trong Box ta để thêm yêu bóng bàn hơn
    Dù cho cuộc đời còn gian khó
    Dù cho niềm Đam mê đã cạn
    Ta vẫn bước âm thầm lặng lẽ
    Xây những Viên GẠCH mới cho đời
    Những ai chơi BÓNG BÀN đều biết
    Có Tiến Lên cũng cay đắng thất bại trăm lần
    Nhưng ai ơi dù có nếm mùi thất bại
    Hãy thắp ngọn lửa lòng, Vững bước ta đi

Chia sẻ trang này