1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bản tin London

    Tin từ London ( đặc biệt dành cho 2 clb sắp ra đời: M anti Fan club và M Fan club ).
    Sau 3 tháng ròng rã chiến đấu, M đã đem về được chiếc cúp truyền thống của các clb trung tâm London. Giải không quá mạnh trừ 2 cây vợt người TQ và 3 cây vợt khác của Châu Âu, tuy nhiên vì danh dự quốc gia M không để lọt trận nào.

    [​IMG]
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay giải British League đã chính thức khởi tranh, thể thức đánh đồng đội giữa các clb, giải qui tụ hầu hết các cao thủ tại London. Thể thức thi đấu hơi khác so với Vn. Các clb chia ra thành nhiều đội đánh các division khác nhau, và chia theo vùng cao nhất là division 1. Các đội ở division 1 đánh vòng tròn tính điểm. Mỗi đội có 4 người đánh 8 trận. Tỉ số có thể sẽ là 4-4 và tính là hoà chứ không đánh trận lẻ.
    No.1 đội này sẽ đánh 2 trận với No.1 và No.2 đội kia
    No.2 đánh với No.1 và No.3
    No.3 đánh với No.2 và No.4
    No.4 đánh với No.3 và No.4
    M mở màn giải đấu không tệ, được xếp số 2, M gặp số 1 của đội bạn ( quên béng tên ) được xếp hạng 40 của Anh. Tỉ số là 3-0 cho M khá vất vả 11-9, 11-4,18-16.. Trận này M lập được kỉ lục về số điểm ghi được trong 1 sec .
    Trận 2 M gặp số 3 của đội bạn, nếu trận đầu số 1 của đội bạn đánh kĩ bóng bao nhiêu thì trận này số 3 đánh rất mở, chủ yếu là giải quyết qua đấu đôi công và M giành phần thắng 3-2 sau khi dẫn trước 2-0 và chủ quan thua lại 2 sec sau, Nhưng đến sec 5 thì M kịp thời hồi phục công lực và chiến thắng.
    Nếu thành công ở giải này, đội M sẽ được đánh ở giải ngoại hạng là giải đồng đội mạnh nhất qui tụ các đội thuộc division 1 có thành tích cao ở các vùng, thành phố khác nhau. Không biết là được lấy bao nhiêu đội ở division 1 , hi vọng là khoảng 4 đội vì các đội khác mạnh kinh hoàng, tình hình này sớm muộn gì M cũng sẽ tan xác ít nhất khoảng 5 trận. Ghét nhất là ai đấy bắt được bóng ngắn, đánh được cổ tay, giật cả trái cả phải ..... mà giơ mấy thằng Châu Âu này toàn thế . Dù hiện tại chưởng phải của M mạnh thôn thiên nhưng thể lực và khả năng tập trung không đủ để chọi lại được bọn mắt xanh này nếu phải đánh 1 càng khắp bàn. Dù chưởng trái đã nâng cấp đến mức có thể nhưng so với trái của Châu Âu thì vẫn bị lép vế.
    Đánh giải này mới thấy giải trước mà M dành được cup dễ thở hơn nhiều.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 09/09/2007
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 09/09/2007
  3. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    giải thưởng thế nào hả anh ?
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    BTC ko có giải thưởng chỉ có huy chương với cup thôi, cup thì clb giữ. Nhưng tiền thưởng + các ưu đãi đặc biệt khác qui ra thóc thì được tầm tầm £250.
  5. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chú dạo này trình độ lên phết nhỉ, so với hồi ở nhà thì lên khoảng mấy bóng ? Sang đó hình như lo đánh bóng nhiều hơn lo học hả ?
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chắc em thêm được 1 bóng nữa. Chương trình học của em gồm học và đi thực tập, bây giờ đang giai đoạn thực tập nên cuối tuần rảnh, thường thi đấu vào T7,CN. Tuần em chơi khoảng 2-3 buổi.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có 1 chú mới sang UK, được thằng em giới thiệu gọi ngay M thách đấu, kể là đã từng tập trong đội tuyển làm M mừng rơi lệ vì đội M đang lúc chiêu mộ nhân tài để đánh giải, đến lúc hỏi ra thì hoá ra đánh ở viện xây dựng, M hỏi ngay trình độ thế nào so với các trụ cột của viện như mr Hùng uốn, Ma Dũng, Dũng báo ( tức cuongphongchina nhà mình ), Hải cồ... vừa cầu nguyện cho câu trả lời là chấp mỗi chú 4 bóng nhưng nhận được câu trả lời là " chắc phải nhận 6 quả " và thời gian cầm vợt là 6..... tháng thế có đau cháu không cơ chứ.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sau tuần thi đấu đầu tiên tại giải British League, Master đã lọt vào top 100. Đây là giải thuộc hệ thống bóng bàn Anh, có lẽ nhờ hạ được chủ lực của Bying Hall và là nhân tố mới nên Master được lọt ngay vào top 100. Những trận sau sẽ càng khó khăn hơn khi phải đối đầu với clb mạnh nhất của London là London Progess. Master đang ở vị trí 99 , số này đang đẹp hi vọng giữ được sau tuần thi đấu sau vào tháng 12, nếu số nhỏ thì tốt chứ đừng bay khỏi top 100.
    Lạy trời cho Master may mắn bon bàn bon lưới liên tục, trọng tài xử ép đối phương . . ..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho M Tràng hạt nhà ta ngày càng giỏi giang..chú cố gắng vào khoảng tốp 50...Về nhà để anh chịu khó nộp nước cho chú...Không hiểu ở bên đó có thêm đòn gì mới không nhỉ...Ở bên Trời tây toàn cơ bản thì chú dùng đòn cơ bản..chứ về VN mà chú không phủi một tý là cũng Ra đi mát mẻ đấy...Như Vinh Huy về Say máy bay hôm đầu ra đánh ngang Hư Trúc và Đông gà còn bị thịt nữa là...Hôm nào chú về phải thông báo nhé...
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là thắng hay thua, có khi lúc về gặp các bác, M chưa chắc đã đỡ nổi giao bóng ý chứ, nhất là mấy quả chọi. Bên này chúng nó bắt đánh đúng luật, nhất là giao bóng làm M nhiều phen khốn khổ. Ở nhà mình đã tung bóng khi giao, nhưng sang bên này thế là chưa đủ, tung bóng xong phải bỏ tay trái ra không được dùng tay trái che bóng. Mà thói quen cả chục năm làm sao bỏ được trong 1 vài phút.
    Giải British League, M gặp đúng thằng hãm tài 2 càng, nó giao bóng không ác nhưng nó cứ giao ngắn phải, mình bắt ngắn thì nó đánh cổ tay, hất sang phải thì nó giật phải, sang trái thì nó giật trái. Có đúng 1 điểm yếu mình có thể khoét được là giao chuội vào bụng nó, nó không nhìn được giao bóng kiện trọng tài kêu là mình giao bóng sai luật, dùng tay che bóng, mà M đã tung bóng lên đến ngang đầu rồi. Tiêu diệt được nó chắc M đã có ranking cao hơn nhiều. Càng nghĩ càng tiếc, sec 4 dẫn nó đến 9-7 rồi còn bị nó kiện giao bóng, thế là mất lợi thế thua luôn sec 5. Thằng này sang VN gặp Quang lắc nó chọi cho thì cứ gọi là khóc thét.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 30/09/2007

Chia sẻ trang này