1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Phải giật bẻ, Trái tuốt gọn, giao bóng chọi ..Toàn vũ khí mới lợi hại của M tràng hạt !! HAY LẮM!! Nhưng xem thi đấu thấy cảnh chú hay VÒ ĐẦU BỨT TAI..Giá như mà bỏ được mấy cái cử chỉ lặt vặt ĐÓ thì sẽ hay hơn nhiều, tinh thần tập trung sẽ CAO HƠN( Cử chỉ này giống hệt cử chỉ ở nhà)
    [/quote]
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở, em sẽ tiếp thu, đôi khi mải mê quá quên mất tạo dáng
    Tối nay, M thi đấu cho York Garden, div1. Thắng 2 trận 3-1, 1 trận đối phương sợ quá bỏ cuộc .
    Tối mai sẽ là trận đấu then chốt của Central League. Hi vọng vô địch đã gần như ko còn, nếu thắng trận này thì may ra về nhì

    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 22/02/2008
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội của M chắc đã chính thức nới lời chia tay với chức vô địch khi hôm qua đấu với đội nhì bảng Stepney 4 cũng là đội đang xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng. Khi Steney 4 lần này ko mời được Zhang Hong Ming nữa, M biết điều này nên đã chuẩn bị 1 đòn cực độc là mời Noah nhưng đến phút chút bị Noah bỏ bom, M cuống lên gọi điện khắp nơi hi vọng tìm được người đánh nhưng tất cả đều ko thể, tiếp đội đang cạnh tranh vị trí nhì giải với đội hình M, Musa và 1 cầu thủ từ Div 2 . M mở màn bằng traạn thắng vô cùng đơn giản ko mất chút sức nào truóc Marko 11-5, 11-2, 11-1. Lối đánh mới thực sự hiệu quả, trong khi truóc đây đánh với Marko rất vất vả, nhớ hời đánh Warne cup, M còn thua sec đầu.
    Trận 2 gặp chủ lực Zhao, đây là cây vợt thi đấu với hiệu suất cao nhất từ đầu mùa giải, chỉ thua đúng 1 trận từ đầu giải đến bây giờ. Vòng truớc nhờ có Ming, đội của Zhao quá mạnh, M bị đạh phủ đầu, mất hết chiến khí, thua tiếp Zhao 3-0. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, lối đanh mới tạo cho M sự tự tin. Zhao có lối đánh rất đặc trưng của nghiệp dư HN, kiêu 1 càng gò công, ôm bàn đôi công, đảy trái giật phải, kiểu đánh rất giống M trước đây nhưng chắc chắn hơn. Vào sec 1, M giao đục ngay từ đầu nhưng Z bắt ko sót 1 quả nào, nhưng M có giật trái cực hay, dần 10-6, trong 1 phút sơ sẩy M chọt giật mình vì thấy có khả năng thua nguợc duf cố gắng tập trung đánh cẩn thận nhưng vẫn bị thua nguợc thật. 12-10. Sec 2 kịch bản tương tự M lại dẫn tiếp 10-6 nhưng lần này thì khác, gỡ 1-1. Sec 3 Zhao đánh cực hay, M bị bắt truợt mấy quả đục của Z, bóng kênh lên mấy lần, thua 2-1. Sec 4 thay vì giao đục vào bên trái, M giao vào bên phải, nhưng Zhao đánh 1 phạt cổ tay cực hay, M với ko kịp, nhưng ko nản chí vì biết dây là cô hội, M vẫn giao vào ngắn phải, và chủân bị tinh thần Z đánh cổ tay, quả nhiên Z sợ và đánh hỏng. Zhao giao ngắn thì M bắt ngắn, ít khi Z giao dài, giằng co từng điểm 1 nhưng ván này M đánh bền bỉ hơn và thắng. 2-2. Sec 5 là sec tăng tốc 5-1 đổi bên, 9-3, 10-4, 11-4, Cảm giác Zhao bế tắc hoàn toàn, M làm chủ hoàn toàn trận đấu.
    Nhưng vậy 3 cầu thủ đứng đầu giải là Zhao, Que Chow và M đều mỗi người thắng nhau 1 trận và thua nhau 1 trận, Zhao còn trận lượt về với Chow, nếu Zhao thắng thì coi như trẩ được món nợ lần trước.
    Musa và 1 đồng đội nữa đã để lọt 2trận cực phí, Musa chỉ ăn đucợ 1 trận, Trận cuối của M với Tery những tưởng là đơn giản, ai ngờ do ngồi quá lâu, M như mất hồn trong khi Terry đánh quá hay và quyết tâm, tay trái, vợt dọc, đánh 1 càng gò công, cực kì kín bóng. Dẫn M 2-0, M giật mình hoảng hốt, sec 3 M bị dẫn tiép 4-1, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, M gỡ từng điểm một, gò gài, hất, hở ra là kết liễu, nếu Tery mà tay phải thì chắc là nát nhanh nhưng vì tay trái nên đánh rất khó chịu, 2-1. Giao bóng ko thực sự hiệu quả, nhưng giật thì vẫn tốt nên gỡ 2-2.Đến sec 5 thì M thực sự trở lại, sau 4 sec đầu đánh như mơ ngủ, sec 5 M tăng tốc ngay từ đầu, đánh biến hóa khôn lường, kết thúc sec 5 với tỉ số 11-1 . Như vậy hôm nay có 2 chú đi với M 11-1. Trận đôi cũng hồi hộp vì theo thống kê, đôi của Stepney là đôi mạnh nhất, M lần đầu đánh với Musa nhưng cũng ko đến nỗi, thắng 3-1. Kết thúc trận với tỉ số 5-5, phản ánh đúng thực lực, chỉ hơi tiếc trận của Musa, kết quả hoàn toàn có thể khác, rất bực Noah đã bỏ bom M phút cuối để kế hoạc tranh nhất giải thực sự chấm dứt
    Nhưng thực sự vui vì đã trả được món nợ lần trước và tiêu diệt cầu thủ hay nhất giải. Còn 1 người nữa là Derik, đánh toàn thắng, hi vọng sẽ được đọ kiếm vào trận cuối cùng của giải giữa đội của M và Stepney 1.
  3. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Terry là Tầu hay Tây vậy bác Master. Chỗ untitled cũng có 1 thằng Tây đánh vợt dọc tay trái, rất hài Nhưng nó chỉ mới tập chơi (chắc đâu được 1 năm gì đó).
    Bác cho hỏi một câu hơi ngu luôn là "quả đục" là quả gì vậy. Quả nầy nổi tiếng thế mà untitled không biết.
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Terry là tên tiếng Anh của 1 TQ, đêm qua là đêm M trút giận, tàn sát TQ , hạ 3 TQ trận đơn rồi lại làm tiếp trận đôi, trả thù dân tộc
    Quả đục là quả này, nhưng anh giao đúng luật nên thi đấu ko bị bắt chứ kiểu đục mà các bác nhà mình vẫn giao thì nó bắt sạch !
  5. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo untitled hiểu từ quả giao của bác thì là quả xoáy thuận nghịch. Quả này khó lắm lắm Công nhận bác Master giao bóng kinh thật.
    Bác Master trình đã cao mà còn lên tay khiếp quá, vèo vèo
    Tiếp tục đi bác, Tây Tàu gì tàn sát tuốt
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lội đầm rồng vào hang cọp ko sao mà có khi lại đứt xích ở ao cạn Dâm Đàm ấy chứ!
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 trận nữa là kết thúc giải, đội của M về nhì gần như chắc chắn. Sự cố Leo vào nửa sau của mùa giải đã làm hỏng hết tất cả. Điều an ủi Master duy nhất là ngộ ra lối đánh mới, hiệu quả đỡ mất sức.
    Tối qua đánh với ISH2, M cùng đồng đội thắng 9-1. Ko có nhiều điều để nói khi đối thủ quá yếu chỉ xứng đáng đánh ở Div2. Thời gian tới sẽ là phần lặng của mùa giải, khi British League kết thúc, may ra thì có vài tournament. M sẽ lại ẩn cư tu luyện chờ ngày tái xuất.
    Đánh với Abdul, lần đầu tiên từ khi sang Uk, thắng Abdul 11-5, dẫn Abdul trước 2-0, giằng co đến sec 5 rồi thua 11-9 . Khẳng định 1 điều là M có chút tiến bộ. Nhớ trước đây mới gặp Abdul, M thậm chí không ăn nổi 1 sec. Có quả trái đánh ung dung nhàn hạ hơn nhiều. Nếu quả phải thay vì chặn bình thường, mà bằng 1 quả đối giật đờ mi nhẹ nhẹ thì tình hình sẽ còn tốt hơn nhiều , sắp tới bên cạnh tăng cường kỹ thuật giật trái, M sẽ nghiên cứu kỹ thuật đờ mi này, sau khi bị Abdul đờ mi cho mấy phát, M cảm thấy mình như đã ngộ ra thêm được 1 cái gì đấy
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    NGhỉ thi đấu British League để đánh giải sinh viên ở Nottingham, ranking của M tụt thảm hại, giờ đang ở vị trí 124
    Central League chỉ còn 1 trận là kết thúc. Các giải đấu cũng kêt thúc. Giờ chỉ còn việc học ở trường và việc dạy bóng.
    Đồng nghiệp của Master bị sa thải, Master đang từ trợ lý hlv trở thành huấn luyện trưởng của 1 trường tiểu học. Công việc đang từ nhàn nhã nay thành vô cùng vất vả, chẳng biết trụ được bao lâu
    Mấy tháng tới ý định lên núi tu luyện nay chuyển sang kế hoạch B là trở thành sư phụ . Sau mấy tháng tới thay vì công lực sẽ tăng vọt thì sẽ tụt dốc thê thảm , nhưng vì miếng cơm manh áo, có cơ hội thì chớp thôi, bóng bàn mà, chớp thời cơ, mọi suy nghĩ chỉ trong tích tắc là phải ra quyết định ( câu này chắc đưa vào topic triết lý của Cua )
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vĩ đại mà rèn luyện bóng bàn là để nhận thức cuộc sống...có cơm ăn áo mặc mới có bóng bàn...Chú lo làm bổn phận cho tốt
  10. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Muon tim hieu qua demi , khi nao co dip vao SG em tim anh Phuong can. Anh ay co qua demi theo anh la hay nhat SG gioi nghiep du bay gio.
    Lan giai dien dan vua roi, Thang den coi nhu be tat hoan toan qua demi cua anh Phuong.Toc do rat nhanh va chinh xac.

Chia sẻ trang này