1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khờ. Thế nên bọn Tây này gặp bọn Á mới khóc thét. Cứ nhìn không ra giao bóng là đổ tại sai luật
    Cuộc đời còn dài lắm bác MasterSprint ạ, cứ từ từ thôi
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt cho Master Fan Club : M được mời đóng phim về bóng bàn, đấy là 1 phần trong video clip trong bài hát carry on của ban nhạc Ben''s Brother. Bài hát có thể tìm thấy ở youtube, đây là clip cũ http://www.youtube.com/watch?v=zTSgi7Nw-Z0
    Clip mới sẽ được phát hành và chiếu trong 1-2 tháng nữa trên các kênh ca nhạc như MTV...
    Tin tốt cho Master Anti Fan club: vai mà M đóng là vai phụ và M sẽ thua trong trận chung kết đơn nam giữa Anh & Trung Quốc. ( nói chung M vẫn thường thua trong trận chung kết trừ vài trường hợp cá biệt thì thắng, không chỉ lĩnh vực bóng bàn, M vẫn bị về nhì )
    Ảnh chụp trong lúc diễn. Đây chưa phải là ảnh đẹp nhất vì người chụp không phải chuyên nghiệp. Ảnh đẹp sẽ có sau vài hôm nữa
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh chụp cùng ban nhạc Ben''s Brother và cầu thủ ( lúc còn trẻ, vì lúc chơi với M anh ta trông hoàn toàn khác ) chơi với M trong trận chung kết
    [​IMG]
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái nữa trước khi đi ngủ, đến gần 11h đêm mới quay xong.
    Làm huấn luyện viên cấp tốc ( Master đã theo khoá huấn luyện viên level 1, sau 2 tháng nữa sẽ có chứng chỉ huấn luyện viên để " hành nghề " 1 cách hợp pháp, bây giờ vẫn phải đi dạy chui ), trong ảnh M đang chỉ cho diễn viên chính 1 số động tác và kỹ thuật cơ bản trong bóng bàn. Cậu này chơi tennis nên huấn luyện cũng nhanh chỉ mỗi tội theo thói quen đánh tennis nên động tác chắc sẽ hơi ngộ nghĩnh khi lên hình.
    [​IMG]
  4. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái bàn bóng bàn đẹp quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cool!!!
    Đúng là cái bàn Cool!!!
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Giải Central League đã chính thức khởi tranh vào hôm qua, division 1 có 10 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Mỗi trận sẽ thi đấu 9 trận đơn và 1 trận đôi.
    Mở đầu mùa giải, đội Finsbury của M gặp Steney Green. Trận đấu giữa 2 clb này luôn luôn căng thẳng, như chiến tranh.
    Với phong độ không chê vào đâu được của anh bạn thân nhất của M là Leo đã đánh cho Stepney green tan nát. 1 cầu thủ còn lại của đội M là Pierre đã thi đấu thực sự bế tắc trước 2 cây vợt gai và anti của đội bạn nên đã để lọt 2 trận. M cũng tí nữa thì đi 3 roi với cây vợt gai chủ lực của đội bạn là Matrick nhưng nhờ bản lĩnh thi đấu và sự cay cú, quyết tiêu diệt M của đối thủ đã tạo cảm hứng cho M lội nguợc dòng thành công. Cách đây mấy tháng trong trận bán kết tranh Warner cup, M đã hạ Matrick 3-1, phá tan giấc mộng chung kết toàn stepney green.
    Trận cuối cùng đánh đôi, M và Leo đã thể hiện sự phối hợp ăn ý.không chê vào đâu được. Đôi của M và Leo là chuyên tấn công còn đôi của Matrick và cây vợt anti thì phòng thủ. Đòn của Leo quá khủng khiếp, anh cao m85, tay trái, chưởng phải đã đánh ra thì đúng là ác mộng cho bất cứ cây vợt thủ nào. M không phải phí nhiều sức, chỉ việc bắt ngắn, hất bên nọ hất bên kia, đánh điểm huyệt, nhìn đôi kia luống cuống vì những quả tỉa của M quá ư là đểu , không biết bên nào mà lần, nếu sơ sẩy 1 chút là Leo như con thú hoang đang đợi sẵn sẽ phang cho 1 chưởng là chỉ còn nước đi nhặt bóng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lối đánh đầy trí tuệ và sức mạnh . Kết thúc trận mở màn 8-2 cho đội của M. Đây là đội mạnh nhất của clb stepney green. Giải này chỉ còn 2 đội đáng gờm, cũng là 2 đội nhất nhì mùa giải trước là Karamara và ISH.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng M Tràng hạt nhé!! Đầu tiên là việc được làm diễn viên bóng bàn ...thứ hai là thành công vang dội trong làng bóng bàn Anh Quốc....Trông Quần Áo dày dép bảnh bao lắm....( Có câu hỏi bí mật anh muốn hỏi chú: - Trông chú ngon thế có em tóc vàng nào lọt vào mắt xanh của chú chưa?
  8. polduonghttp

    polduonghttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp chú, nay vào BOX thấy chú đã ở trời Tây, thấy chú thành đạt anh cung phấn khởi. Chúc con đường Bóng bàn của chú ở Bển luôn trải thảm đỏ, mang vinh quang về cho BOX và cho Tổ Quốc.
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tổ Quốc và Box xin ghi công Mastersprint.
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người đã động viên Master cảm động rớt nước mắt.
    Master up thử 1 clip ngắn lên youtube, các bác thử xem có coi được không nhé. http://www.youtube.com/watch?v=eoz6pEKpvik . Tập cùng Remi, một người bạn không phải là chuyên nghiệp tại London Progress, clb thuộc hàng top của London nói riêng, Anh nói chung. Vài nết về clb này, được hãng song hỉ của TQ đài thọ toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ. Với tài chính khá dồi dào, clb này chuyên mua cầu thủ giỏi về đánh cho họ để dành giải ở các giải như vô địch Anh ( British league ) và giải ngoại hạng ( Premier ) chứ không trực tiếp đào tạo. Các cầu thủ về đánh cho họ ở các giải cao chủ yếu là các vđv chuyên nghiệp của các nước như TQ, Đức, Pháp, Nigeria... đẳng cấp của các cầu thủ này tầm Quỳnh, Hải, Quốc nhà mình trở lên, họ đánh ở giải ngoại hạng.
    Họ có đào tạo các vđv trẻ tuổi tầm 12 trở lên ( tuy nhiên theo chủ quan của M thì các cháu trẻ trẻ này thi đánh như **** ). Có nhiều trung tâm đào tạo vđv nhí cạnh tranh ác liệt với London Progress nhất là TTK Greenhouse ( đây là một công ty với dự án đưa bóng bàn thành môn thể thao trong nhà trường, thuê các vđv, huấn luyện viên có đẳng cấp tập huấn cho học sinh tiểu học trở lên ngay trong các trường. Học sinh của TTK nhiều đứa có năng khiếu, và được bồi dưỡng tập luyện ngay từ nhỏ nên không ngạc nhiên gì khi 17 tuổi có đứa nào đấy trong số đó lọt top 10 của UK. Nếu so sánh thì TTK giống như các clb Hà Nội, Quân đội, Hải Dương... có chương trình đào tạo vđv từ nhỏ. Hiện M đang làm trợ lí hlv cho 1 trường thuộc TTK.
    M có quen với 1 gia đình, họ đầu tư cho con cẩn thận vô cùng, thằng bé được tập riêng với hlv ( từng là vđv top 20 của UK ) từ nhỏ, hiện thằng nhóc đang xếp số 6 của UK lứa tuổi U12. Đặc biệt chị nó mặc dù đánh không phải là xuất sắc nhưng rất là xinh . Họ chơi tại clb Ellenborough, đây là 1 clb mạnh ( cũng chuyên thuê cầu thủ như London Progress) và cơ sở vật chất thì không thể chê vào đâu được, điều đặc biệt là clb này có rất nhiều vđv nữ trẻ ( nhiều nhất London cho đến thời điểm này như M được biết ). M định làm 1 thiên phóng sự có kèm ảnh với nội dung " những kiều nữ của Ellenborough " nhưng chưa kịp thực hiện thì hết hẹn thẻ thành viên, nếu phải đóng tiền cho kì mới thì hơi chát ( mặc dù giá cả là phải chăng nhưng clb hơi xa, sắp mùa đông rồi, rét lắm, lạnh thì M chỉ muốn )
    Clb được nhất về mọi mặt ( trừ khoản gái đẹp ) hiện tại là Fusion, đây là 1 clb mạnh và cầu thủ đánh cho clb này tại giải Anh là các cầu thủ sinh hoạt hàng ngày tại đây chứ không phải thuê mướn ngoại binh. Trước giải, nếu muốn vài trận căng căng thì đến đây tha hồ chọn hàng

Chia sẻ trang này