1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hàng về hàng về
    http://www.youtube.com/watch?v=PuT3mhra60U
    M mà là đạo diễn thì cho thi đấu thật , thằng nào kém hơn phải chịu
    Dù sao đi nữa, vài tuần nữa cũng bị chường cái mẹt trên MTV. Bác nào tình cờ xem được ( chắc MTV Châu Âu ) thì bật to tiếng nhé
  2. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa xem xong, thấy khoái nhất ông HLV áo đỏ của chú bởi vì tính điềm đạm, biết kìm nén cơn nóng giận rất tốt chứ phải tay anh thì thằng cầu thủ tiêu rồi. hihihi, bóng bàn vui vẻ thế là hay rồi, nhìn cảnh này lại nhớ đến ông ca sĩ Ngọc Sơn, cũng có lần làm đĩa ca nhạc ông Sơn đưa hình đang giật bóng vào bài hát.
  3. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    "bánh xu xê về bánh xu xê về "
    bánh hơi nhiều phẩm đỏ, dễ đau bụng
  4. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai hoành tráng lắm ,
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thoả thuận là giả vờ thân thiện rồi cơ mà
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay M đi dạy ở trường, có đứa học sinh chạy ra hỏi có phải M đóng trong carry on ko? M tưởng nó tình cờ xem trên youtube nhưng hoá ra bài hát đã lên MTV thật rồi , sướng vãi cả ... , yêu thằng nhóc đấy thế làm hôm nay M tập cho nó nhiệt tình quá làm cu cậu xin đi WC liên tục
    Thứ6 ngày mai sẽ là ngày vô cùng trọng đại. Đánh với ISH1 để phân định ngôi thứ. HIện tại ISH1 kém Finsbury của M đúng 9 điểm nhưng thi đấu kém 1 trận, trận đấu hoãn lại đấy là giữa ISH1 và ISH2 nên nếu cần thiết ISH2 sẽ thua 10-0 để ISH1 lên ngôi đầu. THủ đoạn thật. M cũng may là vừa khỏi ốm, mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng chắc cũng không đến nỗi bị lép vế. Đội hình tung ra lần này không phải mạnh nhất, ko biết là làm được trò trống gì không
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kaaaa Nhìn thấy HIếu trong đoạn Video mà trong bản thân anh cảm thấy rất tự hào và ngưỡng mộ !!!..Anh kết chú rồi đấy!!!..Đóng hay lắm!!..Sự kiện này với các thành viên bóng bàn nổi như vụ Một cầu thủ bóng đá Trung Quốc trong đội PSV đi dự champion language...Tốn bao giấy mực !!!
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Iem ở nhà quê nghe lói Tây ló ga lăng mới phụ lữ nắm, thế mà xao cái thằng kia ló oánh phụ lữ thắng xong nà ló nhảy chồm chồm xung xướng thế.
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    @ Cua79: Cảm ơn bác đã thưởng thức, em đánh chuông ở nhà thì hơi xịt chứ mang ra ngoài đánh thì hơi bị kêu . Thêm chút thông tin vỉa hè : nốt ngày mai là xong khoá HLV, em sẽ có bằng HLV của liên đoàn bb Anh. Như thế đã đủ để nhận thằng pingpong nhà bác làm đệ tử chưa hay là bác vẫn chọn bangchucaibang
    @ caigichadop: anh mày mà là phụ nữ thì anh mua mày hàng tháng
    Cả nhà thông cảm, em với thằng caigicungdop hay đá xoáy nhau cho vui, chứ em là rất có văn hoá
    Vòng 4 Central League. Gặp đội nhì bảng ISH1. Đây là clb mà M lo ngại nhất vì không biết thực lực đội này ra sao. Ra quân đội hình gồm có Leo, M, Pierre.
    Trận đầu Leo ăn Tom của đội bạn khá dễ dàng. Chủ lực của đội bạn đến muộn nên xếp số 2 gặp M. Đây là trận đấu mà M lo ngại nhất vì nghe danh Cheng từ lâu, đây cũng là 1 cây vợt dọc mặt gai, lối đánh giống như Que Chow của Stepney Green 3 mà M vừa chạm trán tuần trước. Điều khá đặc biệt là dường như lứa U40,50 từ TQ dạt qua UK đều đánh gai công vợt dọc. Chiến thuật tương tự được áp dụng nhưng trái với suy tính ban đầu, Cheng thủ trái cực hay, những quả ấn trái khó chịu vô cùng, bóng đi chuội và nhanh. Cùng với khả năng giao bóng khá biến hoá, M không đọc được trận đấu, ra đi 2 ván đầu tỉ số sát nút, nhưng cũng phải nói là Cheng bon lưới bon bàn hơi nhiều. Lần đầu tiên trong mùa giải, M mất bình tĩnh đến mức sau quả cuối cùng sec 2, M co chân đạp lệch cả bàn bóng
    Sang sec 3, M lấy lại thế trận, giật thay đổi điểm rơi và không vội vàng giật ác, trái phải linh hoạt hơn, lội ngược dòng thành công và thắng với tỉ số 3-2. Ban đầu xếp Leo chủ lực để Leo đập nát Cheng, điều này sẽ khiến ISH1 sụp đổ nhưng vì đến muộn nên M phải đảm đương nhiệm vụ này.
    Pierre chơi xuất sắc tại sân nhà, tiêu diệt cả 3 cầu thủ kia 3-0, 3-0, 3-1. Không còn gì để nói
    Leo thua K.C 12-10 sec5. K.C là cây vợt TQ, mặt trái gai ngắn. Trận này K.C đánh quá xung, chưa bao giờ thấy KC điên cuồng như thế, hò hét, sổ toàn tiếng TQ, nghe chẳng hiểu gì . Sau trận đấu Leo nói 1 câu rất mỉa mai: thằng đấy nó thắng tao mà nó nhảy chồm lên ôm đồng đội như thể là nó thắng trận chung kết quốc tế ý
    M vẫn khẳng định vị trí số 1 của mình tại Central League, chưa để lọt trận nào từ đầu mùa giải. Thắng 2 đấu thủ còn lại không mấy khó khăn, mặc dù vừa khỏi viêm họng ( lại viêm họng ), công bằng mà nói trận này M thi đấu với tinh thần không thoải mái lắm vì lo ngại ISH1.
    Trận đôi cuối cùng chút nữa đôi của M-Pierre lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 2-0, Nhưng quả giao bóng hỏng cầu cuối cùng 9-9 của Pierre đã làm hỏng tất cả. Cố gắng gỡ đến 10-10 thì một quả giật thiếu lực của M sau quả phản gai của đối phương, và sau đó là quả đỡ như dọn cỗ của Pierre kết thúc bằng quả bạt như trời giáng của KC đã khép lại trận đôi kịch tính và đầy tiếc nuối.
    Kết quả chung cuộc Finsbury thắng oanh liệt ứng cử viên nặng kí ISH 8-2.
    Thông tin vỉa hè, thứ 3 tới sẽ là ngày rất trọng đại, M sẽ tham dự giải Super League . Giải qui tụ rất nhiều cây vợt hàng đầu của Anh trong top 30, trong đấy có cả ông bạn quí hoá Abdul . Lệ phí £12, đánh 5 trận trong 1 buổi tối. Giá cả như thế hợp lí, £12 ở UK giống như 120k ở nhà. Nói cùn như cgcd thì mất 120k được đánh 5 trận với cao thủ cũng xứng đáng. hehe bây giờ được đánh với toàn tầm tuyển, thắng 1 trận thôi, M họp báo cả ngày luôn mà giải này còn được tính điểm vào bảng xếp hạng của ETTA nữa. Chiến khí lại lên rồi
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 04/11/2007
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ý chị Hiếu là trà Lipton dâu ấy hả?

Chia sẻ trang này