1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    hôm nay các anh em chiến hữu bóng bàn tại London gọi điện tới tấp hoá ra clip đấy được giới thiệu trên website của liên đoàn bóng bàn Anh ETTA www.etta.co.uk
    đây là link
    http://www.englishtabletennis.org.uk/nlstory.cfm?ID=26167&NLID=3153
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Vòng 5 central league, Fins gặp Karamara - đội đương kim vô địch mùa giải trước. Ngay trận đầu M gặp Mickel, cầu thủ hay nhất của central league, với hiệu suất thi đấu 100% mùa giải trước, ko thua trận nào. Nhìn Mickel khởi động là thấy đẳng cấp, trái phải giật như nhau vừa xoáy vừa mạnh. Sec 1 M thực sự cóng và choáng trước lối đánh 2 càng không chê vào đâu được của Mickel. Mickel giao ngắn, theo thói quen M gò bóng vào trái, và 10 quả như 1, Mickel giật trái rồi sau đấy khi M chặn vào phải thì giật phải như búa bổ vào phải của M, tay M run đến mức ko cầm chắc vợt nữa , ra đi sec đầu khá nhanh 11-5. Sang sec 2, M lấy lại bình tĩnh, khi Mickel giật trái, M không chặn vào phải nữa mà cứ ép vào trái, thay đổi điểm rơi và nhịp bóng bên góc trái, làm Mickel không phát lực được, khi bóng trả lại chậm M né góc trống tung hết 12 thành công lực xé vào góc trái, vì đứng tầm trung bình nên Mickel gặp khó khăn trong phòng thủ góc trái. Khi Mickel giao bóng dài vào trái, M không gò nữa mà chủ động giật moi trái và đánh trước. Thắng sec 2 11-8. Sec 3 lại bị dính đòn 2 càng, đi khá nhanh 11-3, cóng run nguời. Sec 4, M lại lấy lại được thế trận và giở quả đục ra, Mickel ko đọc được xoáy và sợ quả giật của M nên đỡ hỏng giao bóng khá nhiều. M gỡ hoà 2-2 11-6. Sec 5, M có khởi đầu khá tốt, dẫn trước 5-2, sau đó để Mickel đuổi kịp 7-7, nhưng M bứt lên được 10-7, nhưng trong 1 phút hơi thiếu tập trung để Mickel gỡ lên 10-9. Tay cầm giao bóng cuối, M giao thẳng quả ngược lên vào càng trái của Mickel, giơ 2 càng có đặc điểm là khi vào trận căng thì càng trái giảm uy lực nhiều nên dù Mickel giật trái nhưng vẫn không nhanh bằng M né góc trống, và tung toàn bộ sức lực vào quả giật quyết định, bóng đập cạnh bàn đầy may mắn, M giành chiến thắng trong gang tấc.
    Mickel hạ Pierre 3-0 tỉ số các sec cũng sát nút, kỹ thuật của Mickel toàn diện hơn, đòn ra ác hơn.
    Mickel hạ Leo 3-2, tỉ số cũng sát nút, đặc biệt ấn tượng những pha đối giật cả trái cả phải của 2 cầu thủ này, Leo tay trái, Mickel tay phải. Đòn Leo mạnh hơn nhưng đòn của Mickel ác hơn. Leo thiếu may mắn hôm nay khi bóng chạm lưới hơi nhiều, nếu Leo bình tĩnh hơn thì tỉ số đã khác.
    Pierre, M và Leo không gặp khó khăn gì khi hạ Tony.
    Trận với Albert, M đánh khá ung dung nhưng vấn đề ở sec 2 khi chủ quan, M đã để lọt sec 2, Albert có quả bạt phải cực láo, lần nào M giật vào phải cũng bị ăn bạt. Sang sec 3,4 M tăng nhịp trận đấu và giành chiến thắng khá cách biệt.
    Leo - Albert tỉ số luôn tầm 12-10, nghẹt thở đến phút cuối. Leo lội ngược dòng thành công 16-14 khi bị dẫn 10-7 sec 5.
    Pierre thắng Albert 3-1, cũng khá vất vả.
    Trận đôi giữa M-Pierre và Mickel-Tony diễn ra đơn giản, Tony không biết đánh đôi, di chuyển chậm, M và Pierre chỉ việc đánh, gò gài góc trống bắt Tony di chuyển là xong. Mickel tuy kỹ thuật toàn diện nhưng khổ nỗi khi đôi M giao bóng thì giao bóng ngắn, nên Mickel chỉ khống chế chứ không đánh được, Tony thì di chuyển kém. Khi Tony giao bóng thì bị dài nên đôi của M giật được trước. Khống chế Mickel, giã lần Tony là chiến thuật cực kì hợp lý.
    Chung cuộc đội Finsbury của M thắng Kamarama 8-2.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 09/11/2007
  3. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mời đội Finsbury của M về Sài gòn thi đấu giải đồng đội Diễn đàn bóng bàn phía Nam nhé. Giải này toàn hàng Khủng long bạo chúa của Toàn Việt Nam cùng với một đội của các anh người Việt bên Mỹ có điểm trên 2500 về tham dự.
    Chú thấy đội chú nếu thi đấu với đội In tiến bộ có Thắng đen, Vinh Huy, Tuấn BK thì có cửa gì không ? chứ anh thì anh thấy đội In mạnh quá, giải này chắc khó lọt khỏi tay đội In tiến bộ.
    Được thanhhung28 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 09/11/2007
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội Fins của em đánh giải B cho chắc cú. Đánh giải A thì phải gom quân kiểu khác.
    Em mà đem ngoại binh về thì chắc phải Thuận HCM mới có cửa , tất nhiên ko có em trong đó , em làm bầu sô thôi.
    Chắc hè em sẽ về chơi, ông bạn Abdul ( no1 U40 của UK ) cũng có ý đến Vn chơi, ko biết có thực hiện được không. Cho đánh thử với Đinh Quang Linh chắc thú vị, giơ của 2 nguời này giống nhau.
    Em thấy đội của HCM cũng mạnh đấy chứ, có Hưng Long đòn cũng đâu phải nhẹ. Trận Thắng đen - Hưng Long hứa hẹn đây.
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 09/11/2007
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 09/11/2007
  5. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Clip rat hay em trai!
    Dang thuc tap neu ranh 0 thi dau thi sang Paris choi cuoi tuan nha!Hu anh 1 tieng la OK!
    Binh luan cac tran dau nhu giai ngoai hang Anh. Neu co video thi post cho moi nguoi xem nha de hoc hoi!Kieu nay, gio gap em chac phai xin em chap anh 7-8-7 roi em oi!(Vi anh Hai co da chap anh 5 ma anh di nhu tau bay vay! Thua 3 set trang, moi set ghi duoc 1 diem voi anh Hai... em gio con len 2-3 bong so hoi o vn thi kinh qua!)
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh.
    Em cũng muốn sang Pháp lắm, phối hợp thăm cố nhân luôn nhưng 4-12 bạn em bay về VN rồi, giảm mất 50% động lực. Em hết thời gian thực tập rồi nhưng từ bây giờ đến 3-12 thi đấu + dạy bóng gần kín lịch, em phải tranh thủ giã điểm vì tháng 1 em lại vào học chắc hiệu suất thi đấu sẽ kém hơn và các clb sẽ chiêu mộ cao thủ để tiêu diệt em.
    Vụ chấp bóng thì 3 quả là 3 quả bác chưa gì đã sợ. Anh Hải cò đánh tàn nhẫn chứ em bóng hiền khô haha ( nhìn chữ kí thì biết )
    Vụ video thì có thể sắp tới em cùng 1 người bạn sẽ thử ghi hình một số bài tập kỹ thuật . Em đang nghiên cứu phần mềm e*** phim. Nếu hoàn thành được chắc anh em trong box sẽ thích thú đấy có khi còn hơn cả clip ca nhạc ý chứ
  7. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vay em co gang qua cuoi thang 11 nay truoc khi co nhan ve VN di!Sang day se dan em di giao luu voi hoi vn.. chac chan se co nguoi tiep em 0 lam em that vong dau!
    Kieu danh gai cong em dien ta, anh cung vua gap qua may tuan truoc, ong Tau nay danh kinh di lam... Sang anh gioi thieu cho e dau vai tran... anh ra di voi ong ay rat nhanh 3 sét 11-0
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Em mới trúng quả đậm bên này. Có thể tự thưởng cho mình 1 chuyến sang Pháp chơi. ANh liên lạc với em qua YM nhé
    ngothanhhieu
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đã có tổng kết 5 vòng đấu đầu tiên, đội Finsbury của Master hiện đang dẫn đầu, bỏ khá xa các đối thủ còn lại.
    Về cá nhân thì Master vẫn đạt phong độ 100%. Đối thủ đáng ngại nhất là tay vợt TQ Zhao đội Stepney Green 4, hiện cũng đạt phong độ khá cao, thi đấu 15 thắng 14, M đoán chắc Zhao chỉ có thể thua Que Chow của Stepney Green 3. Thứ 2 tới sẽ là cuộc đọ sức giữa đội của M và Zhao.
    [​IMG]
    Tối nay, thứ 6. Finsbury với sự quay lại của Svan, cùng Master và Pierre đã thắng tuyệt đối đội dưới cơ là Irving 10-0. Không có gì nhiều để bình luận vì đối thủ quá dưới cơ. M thể hiện được hết các kỹ thuật của mình giống như đang quay clip carry on
    Trận đôi M-Svan và đôi của Irving diễn ra quá nhanh, kỹ thuật của Svan như chỉ để đánh đôi, thực sự không chê vào đâu được.
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Finsbury & Stepney Green 4
    Để hạ M, đâu cần phải kéo về 1 cây vợt mạnh như thế chứ ! Cheung 1 cây vợt tay trái TQ thực sự để lại ấn tượng, M tê liệt hoàn toàn, 3-0 nhanh như điện 11-2, 11-3, 11-4. M thậm chí còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đã ra đi, mỗi lần Cheung giật là M lại đi nhặt bóng, thậm chí còn chưa chặn được quả nào, phần lần lớn là không sờ được bóng. Theo đánh giá của M thì Cheung trình độ tương đương Trần Tuấn Quỳnh. Theo lời nguời anh họ của Cheung là Terry Wu thì Cheung mới 17 tuổi, và đã hạ 3 cây vợt hàng đầu của UK. Leo và Musa ở trong tình trạng tương tự khi đánh với Cheung, đẳng cấp quá khác.
    Vẫn còn choáng ngợp sau trận đấu với Cheung, M để thua tiếp Zhao trong tình trạng như trên mây. Zhao đánh chắc chắn, lối đánh quá đặc trưng của TQ. M quá ỳ ngày hôm nay để có thể làm nên chuyện, thua sát nút. 1 đêm tồi tệ, thua liền 2 trận.
    Leo và Musa cũng để thua Zhao tỉ số cũng sát nút, ghét thật !
    Cũng may là cả 3 đều thịt được Wu.
    Vào trận đôi, Leo đánh thiếu tập trung, nói chung là không biết đánh đôi. Trong khi chưởng của Cheung quá sắc và Zhao đánh chắc chắn. M đánh trận đôi không đến nỗi tệ, hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi khống chế và đánh bóng nhưng Leo để tuột thế trận liên tục. Thua tiếp trận đôi, kết thúc 1 ngày tồi tệ
    7-3 cho Stepney Green.
    London mùa mưa, về đến nhà ướt như chuột!

Chia sẻ trang này