1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Barca vs. AC Milan: Tái hiện cảm xúc Nou Camp

    (ACM.VN) - Nou Camp, cái tên không chỉ được biết đến như là một trong những sân vận động vĩ đại nhất thế giới (cùng với San Siro, Maracana & Wembley), là sân nhà của đội bóng khổng lồ Barcelona mà nó còn được các Milanisti luôn ghi nhớ với biết bao cảm xúc mãnh liệt và những khoảnh khắc kỳ diệu. Đây là nơi khởi đầu của "Grande" Milan khi đội bóng đỏ đen đánh bại Steaua Bucarest 4-0 trong trận chung kết C1 năm 1989, kể từ đó, Rossoneri bắt đầu thống trị cả châu Âu. Cũng chính nơi đây, Milan cũng đã từng hạ nhục Barca với tỷ số 2-0 vào năm 2000 trong khuôn khổ Champions League (Coco và Bierhoff ghi bàn).
    Và bây giờ, AC Milan lại đổ bộ đến Nou Camp để từng bước hoàn tất giấc mơ chinh phục châu Âu lần thứ 7 khi phải đối mặt với Barcelona, đội bóng đã bị đánh bại ở trận lượt đi với tỷ số 1-0, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Shevchenko.
    Milan đang có lợi thế rất lớn khi có 9 điểm sau 3 vòng đấu, chỉ cần 1 điểm trước Barca là chính thức lọt vào vòng 2, Champions League. Về mặt lực lượng và phong độ, HLV Ancelotti có thể hoàn toàn yên tâm để bước vào trận đấu lượt về với Barca. Phong độ ổn định trên sân khách (được mệnh danh là Vua sân khách) và chơi cực hay trước những đối thủ lớn là điểm mạnh nhất của Milan, nó sẽ khác hẳn với trận giao hữu hồi đầu mùa bóng, khi Milan bị Barca đánh bại với tỷ số 1-2.
    Trong khi đó, do gặp phải nạn chấn thương, HLV Rijkaard buộc phải sử dụng các trụ cột của mình liên tục trong một thời gian dài, ông không thể thoải mái thực hiện chính sách quay vòng như người đồng nghiệp Ancelotti. Trận thua đội hạng 3, Atletico Gramanet ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha là một minh chứng cho thấy Barca không phải là đội bóng bất khả chiến bại, cho dù họ chưa thua ở Liga. Trận đấu mới nhất ở vòng 9, Liga, khi Rijkaard cho một số trụ cột nghĩ ngơi để chuẩn bị cho cuộc "báo thù" Milan, thì đội bóng của ông đã bị Athletic Bilbao cầm hòa 1-1. Đó là những vấn đề lớn của đội bóng xứ Catalan.
    Với phẩm chất tấn công của mình, Barca và Milan sẽ tiếp tục màn "quảng cáo" phần 2 trên sân Nou Camp sau khi tạo ra phần 1 cực kỳ ấn tượng trên sân San Siro cách đây 2 tuần. Một trận đấu mở và đó là cơ hội của Milan.
    Không chỉ là cuộc đối đầu đỉnh cao và tranh chấp ngôi đầu bảng F, một lần nửa, đây là cuộc so tài giữa Shevchenko và Deco trong cuộc đua giành quả bóng Vàng châu Âu 2004. Sheva đang dẫn trước Deco 1-0.
    Dự đoán đội hình xuất phát của 2 đội:
    Barcelona: Valdes; Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst; Xavi, Marquez, Deco; Giuly, Ronaldinho, Etoo.
    Milan: Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Kaladze; Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka; Shevchenko, Crespo.
    Trận đấu Barca vs Milan sẽ diễn ra vào lúc 1h45 rạng sáng thứ Tư, ngày 03.11.2005. ACM.VN sẽ cập nhật lịch truyền hình trực tiếp trận đấu này trong thời gian sớm nhất.
    ACM.VN


  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    MILAN WILL WIN!
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    MILAN WILL WIN!
  4. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng vào phút 89 của Ronaldinho đã giúp Barca vượt qua Milan với tỷ số 2-1 và thanh toán sòng phẳng món nợ thua 0-1 ở lượt đi.
    Chỉ cần thêm 1 điểm sẽ giúp Milan ung dung giành vé dự vòng sau nên HLV Carlo Ancelotti đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự tại Nou Camp với Kakha Kaladze và Massimo Ambrosini thay chân Giuseppe Pancaro và Clarence Seedorf, còn Serginho cùng Kaka chơi hộ công sau lưng trung phong cắm duy nhất Andriy Shevchenko. Về phía Barcelona, với sự trở lại của Ludovic Giuly, Henrik Larsson buộc phải ngồi ghế dự bị để nhường suất chính thức cho Samuel Eto''o.

    Sân Nou Camp với sức chứa 90.000 khán giả đã không còn một chỗ trống, trong đó các CĐV Milan chỉ chiếm tỷ lệ ít ỏi với 3.000 người. Lợi thế sân nhà giúp Barca nhập cuộc rất hứng khởi, và ngay ở những phút đầu tiên, Đeco đã có một cú đánh đầu chệch cột dọc khung thành Dida. Milan nhanh chóng trả lời bằng một pha phản công nhanh khá nguy hiểm nhưng cơ hội ghi bàn của họ đã trôi qua khi Kaka xử lý thiếu quyết đoán.
    Không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công, nhưng những pha lên bóng của Milan vẫn tỏ ra cực kỳ sắc bén, đặc biệt là ở 2 cánh với cặp cầu thủ Brazil Serginho và Cafu. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Milan ở phút 17 lại xuất phát từ một đường chuyền phá bẫy việt vị của Andrea Pirlo cho Andriy Shevchenko, và tiền đạo người Ukraina đã biến mối lo ngại của HLV Frank Rijkaard trở thành hiện thực bằng cú sút vào góc gần hạ gục thủ môn Victor Valdes, bất chấp sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Oleguer Presas.
    Ít giây sau, Milan thiếu chút nữa đã có thể nhân đôi cách biệt sau một pha solo dắt bóng qua hàng loạt hậu vệ Barca của Kaka, nhưng tiền vệ người Brazil không thể đưa bóng vào lưới từ góc quá hẹp. Bị dẫn trước nhưng thế trận tấn công của Barca không rối loạn mà vẫn nhịp nhàng, hiệu quả.
    Eto''o là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công Barca với tốc độ và kỹ thuật siêu hạng, và Milan phải cử tới 3 cầu thủ phòng ngự Alessandro Nesta, Marcos Cafu và Ambrosini liên tục thay nhau ''''chăm sóc'''' Eto''o. Thế nhưng, trong một tình huống Cafu phải ra ngoài sân chữa trị chấn thương sau pha va chạm với Ronaldinho và chưa được trọng tài Urs Meier cho phép vào sân trở lại, một mình Nesta đã không thể ngăn cản Eto''o khi tiền đạo người Cameroon sút tung nóc lưới Dida ở cự ly 8m sau đường chuyền tinh tế của Xavi.
    Phấn khích bởi bàn thắng gỡ hoà, Barca bước vào hiệp 2 với khí thế bừng bừng hơn nữa, và họ đã có hàng loạt cơ hội có thể ghi bàn trước khung thành Milan. Trong khi đó, đội khách lại tỏ ra hơi uể oải trong những phút đầu hiệp 2 nên hầu như không tạo được áp lực tấn công cần thiết về phía phần sân Barca.
    Phải tới gần giữa hiệp 2, Milan mới phần nào lấy lại thế trận và bắt đầu gia tăng sức ép trở lại khiến hàng thủ Barca phải chống đỡ vất vả trước những pha phản công nhanh của đội khách. Tuy nhiên, nếu xét về số tình huống nguy hiểm thì các cầu thủ Barca chiếm ưu thế áp đảo, và Milan sở dĩ chưa thủng lưới là chỉ nhờ vào hàng phòng ngự bêtông mác Italia của mình.
    Trước áp lực quá mạnh của Barca, các trụ cột dày dạn kinh nghiệm của Milan như Nesta hay Dida cũng mắc sai lầm và suýt phải trả giá đắt nếu như không kịp sửa lỗi. Tấn công nhiều mà chưa khuất phục được các hậu vệ Milan, HLV Rijkaard dốc túi chơi canh bạc mạo hiểm trong 10 phút cuối bằng cách cho Larsson vào sân thay thế tiền vệ phòng ngự duy nhất Rafael Marquez để chuyển sang lối chơi siêu tấn công.
    Và sự mạo hiểm của Barca đã được tưởng thưởng xứng đáng khi Ronaldinho ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 vào phút 88 sau một pha solo qua 2 hậu vệ Milan, trong đó có Nesta, và kết thúc bằng cú sút trái phá vào góc cao khung thành Dida từ sát mép vòng cấm.
    Dù thua trận này nhưng cơ hội để Milan giành quyền vào vòng sau vẫn cực kỳ sáng sủa, bởi họ chỉ cần kiếm thêm 1 điểm trong 2 lượt trận kế tiếp gặp Shakhtar (sân nhà) và Celtic (sân khách) là có thể hoàn thành mục tiêu. Trong khi đó, với 9 điểm sau 4 lượt trận, cơ hội đi tiếp của Barca cũng ngang với Milan, và nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng Barca và Milan sẽ chia nhau 2 vị trí nhất nhì chung cuộc của bảng F.
    Đội hình:
    Barcelona: 1-Victor Valdes, 2-Juliano Belletti, 5-Carles Puyol, 23-Oleguer, 12-Giovanni van Bronckhorst, 4-Rafael Marquez (7-Henrik Larsson 81), 8-Ludovic Giuly (24-Andres Iniesta 67), 20-Deco, 6-Xavi, 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto''o
    AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 4-Kakha Kaladze; 8-Gennaro Gattuso, 23-Massimo Ambrosini; 21-Andrea Pirlo, 22-Kaka (10-Rui Costa 76), 27-Serginho (20-Clarence Seedorf 74); 7-Andriy Shevchenko (15-Jon Dahl Tomasson 87)
    Bàn thắng: Barcelona - Samuel Eto''o 37, Ronaldinho 88 ; AC Milan - Andriy Shevchenko 17
  5. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng vào phút 89 của Ronaldinho đã giúp Barca vượt qua Milan với tỷ số 2-1 và thanh toán sòng phẳng món nợ thua 0-1 ở lượt đi.
    Chỉ cần thêm 1 điểm sẽ giúp Milan ung dung giành vé dự vòng sau nên HLV Carlo Ancelotti đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự tại Nou Camp với Kakha Kaladze và Massimo Ambrosini thay chân Giuseppe Pancaro và Clarence Seedorf, còn Serginho cùng Kaka chơi hộ công sau lưng trung phong cắm duy nhất Andriy Shevchenko. Về phía Barcelona, với sự trở lại của Ludovic Giuly, Henrik Larsson buộc phải ngồi ghế dự bị để nhường suất chính thức cho Samuel Eto''o.

    Sân Nou Camp với sức chứa 90.000 khán giả đã không còn một chỗ trống, trong đó các CĐV Milan chỉ chiếm tỷ lệ ít ỏi với 3.000 người. Lợi thế sân nhà giúp Barca nhập cuộc rất hứng khởi, và ngay ở những phút đầu tiên, Đeco đã có một cú đánh đầu chệch cột dọc khung thành Dida. Milan nhanh chóng trả lời bằng một pha phản công nhanh khá nguy hiểm nhưng cơ hội ghi bàn của họ đã trôi qua khi Kaka xử lý thiếu quyết đoán.
    Không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công, nhưng những pha lên bóng của Milan vẫn tỏ ra cực kỳ sắc bén, đặc biệt là ở 2 cánh với cặp cầu thủ Brazil Serginho và Cafu. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Milan ở phút 17 lại xuất phát từ một đường chuyền phá bẫy việt vị của Andrea Pirlo cho Andriy Shevchenko, và tiền đạo người Ukraina đã biến mối lo ngại của HLV Frank Rijkaard trở thành hiện thực bằng cú sút vào góc gần hạ gục thủ môn Victor Valdes, bất chấp sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Oleguer Presas.
    Ít giây sau, Milan thiếu chút nữa đã có thể nhân đôi cách biệt sau một pha solo dắt bóng qua hàng loạt hậu vệ Barca của Kaka, nhưng tiền vệ người Brazil không thể đưa bóng vào lưới từ góc quá hẹp. Bị dẫn trước nhưng thế trận tấn công của Barca không rối loạn mà vẫn nhịp nhàng, hiệu quả.
    Eto''o là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công Barca với tốc độ và kỹ thuật siêu hạng, và Milan phải cử tới 3 cầu thủ phòng ngự Alessandro Nesta, Marcos Cafu và Ambrosini liên tục thay nhau ''''chăm sóc'''' Eto''o. Thế nhưng, trong một tình huống Cafu phải ra ngoài sân chữa trị chấn thương sau pha va chạm với Ronaldinho và chưa được trọng tài Urs Meier cho phép vào sân trở lại, một mình Nesta đã không thể ngăn cản Eto''o khi tiền đạo người Cameroon sút tung nóc lưới Dida ở cự ly 8m sau đường chuyền tinh tế của Xavi.
    Phấn khích bởi bàn thắng gỡ hoà, Barca bước vào hiệp 2 với khí thế bừng bừng hơn nữa, và họ đã có hàng loạt cơ hội có thể ghi bàn trước khung thành Milan. Trong khi đó, đội khách lại tỏ ra hơi uể oải trong những phút đầu hiệp 2 nên hầu như không tạo được áp lực tấn công cần thiết về phía phần sân Barca.
    Phải tới gần giữa hiệp 2, Milan mới phần nào lấy lại thế trận và bắt đầu gia tăng sức ép trở lại khiến hàng thủ Barca phải chống đỡ vất vả trước những pha phản công nhanh của đội khách. Tuy nhiên, nếu xét về số tình huống nguy hiểm thì các cầu thủ Barca chiếm ưu thế áp đảo, và Milan sở dĩ chưa thủng lưới là chỉ nhờ vào hàng phòng ngự bêtông mác Italia của mình.
    Trước áp lực quá mạnh của Barca, các trụ cột dày dạn kinh nghiệm của Milan như Nesta hay Dida cũng mắc sai lầm và suýt phải trả giá đắt nếu như không kịp sửa lỗi. Tấn công nhiều mà chưa khuất phục được các hậu vệ Milan, HLV Rijkaard dốc túi chơi canh bạc mạo hiểm trong 10 phút cuối bằng cách cho Larsson vào sân thay thế tiền vệ phòng ngự duy nhất Rafael Marquez để chuyển sang lối chơi siêu tấn công.
    Và sự mạo hiểm của Barca đã được tưởng thưởng xứng đáng khi Ronaldinho ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 vào phút 88 sau một pha solo qua 2 hậu vệ Milan, trong đó có Nesta, và kết thúc bằng cú sút trái phá vào góc cao khung thành Dida từ sát mép vòng cấm.
    Dù thua trận này nhưng cơ hội để Milan giành quyền vào vòng sau vẫn cực kỳ sáng sủa, bởi họ chỉ cần kiếm thêm 1 điểm trong 2 lượt trận kế tiếp gặp Shakhtar (sân nhà) và Celtic (sân khách) là có thể hoàn thành mục tiêu. Trong khi đó, với 9 điểm sau 4 lượt trận, cơ hội đi tiếp của Barca cũng ngang với Milan, và nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng Barca và Milan sẽ chia nhau 2 vị trí nhất nhì chung cuộc của bảng F.
    Đội hình:
    Barcelona: 1-Victor Valdes, 2-Juliano Belletti, 5-Carles Puyol, 23-Oleguer, 12-Giovanni van Bronckhorst, 4-Rafael Marquez (7-Henrik Larsson 81), 8-Ludovic Giuly (24-Andres Iniesta 67), 20-Deco, 6-Xavi, 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto''o
    AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 4-Kakha Kaladze; 8-Gennaro Gattuso, 23-Massimo Ambrosini; 21-Andrea Pirlo, 22-Kaka (10-Rui Costa 76), 27-Serginho (20-Clarence Seedorf 74); 7-Andriy Shevchenko (15-Jon Dahl Tomasson 87)
    Bàn thắng: Barcelona - Samuel Eto''o 37, Ronaldinho 88 ; AC Milan - Andriy Shevchenko 17
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Barca 2-1 Milan: Rossoneri vẫn phải chờ thêm 90 phút!

    (ACM.VN) - AC Milan không thể cất lên câu "Ciao! - vòng 2, Champions League 04/05" sau khi rời sân Nou Camp, bởi vì họ đã bị Barcelona đánh bại với tỷ số 1-2. Sớm dẫn trước bằng bàn thắng của Shevchenko ở phút 17, nhưng do chọn cách chơi phòng thủ nên đội hình "cây thông" ưa thích của HLV Ancelotti đã bị phá hủy hoàn toàn khi Etoo cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 37 và siêu sao người Brazil, Ronaldinho đã có một cú rocket ở phút 89 tung lưới thủ môn Dida, ấn định tỷ số 2-1 cho Barca. Đó thực sự là một sự báo thù đầy ngọt ngào cho đội bóng xứ Catalan khi họ chơi với triết lý tấn công như vũ bão.
    Mặc dù thua trận, nhưng Milan vẫn giữa được ngôi đầu bảng nhờ lợi thế ở kết quả đối đầu trực tiếp với Barca. Đây là một lợi thế không nhỏ cho Milan trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F. Vấn đề của Milan bây giờ là giải quyết Celtic trong cuộc đối đầu tại Glasgow trong 2 tuần tới!
    ACM.VN


  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Barca 2-1 Milan: Rossoneri vẫn phải chờ thêm 90 phút!

    (ACM.VN) - AC Milan không thể cất lên câu "Ciao! - vòng 2, Champions League 04/05" sau khi rời sân Nou Camp, bởi vì họ đã bị Barcelona đánh bại với tỷ số 1-2. Sớm dẫn trước bằng bàn thắng của Shevchenko ở phút 17, nhưng do chọn cách chơi phòng thủ nên đội hình "cây thông" ưa thích của HLV Ancelotti đã bị phá hủy hoàn toàn khi Etoo cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 37 và siêu sao người Brazil, Ronaldinho đã có một cú rocket ở phút 89 tung lưới thủ môn Dida, ấn định tỷ số 2-1 cho Barca. Đó thực sự là một sự báo thù đầy ngọt ngào cho đội bóng xứ Catalan khi họ chơi với triết lý tấn công như vũ bão.
    Mặc dù thua trận, nhưng Milan vẫn giữa được ngôi đầu bảng nhờ lợi thế ở kết quả đối đầu trực tiếp với Barca. Đây là một lợi thế không nhỏ cho Milan trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F. Vấn đề của Milan bây giờ là giải quyết Celtic trong cuộc đối đầu tại Glasgow trong 2 tuần tới!
    ACM.VN


  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Hướng tới trận Roma: Milan sẽ không chơi với một tiền đạo

    (ACM.VN)- Đó là mệnh lệnh đối với Ancelotti từ Galliani và vị chủ tịch đáng kính Silvio Berlusconi trước trận đấu với Roma vào ngày chủ nhật tới. Sơ đồ "Christmas tree" (Cây thông) sẽ không thể lặp lại trong trận đối đầu rất quan trọng trước những Giallorossi, mà một thất bại nữa sẽ khiến Milan rơi vào một cuộc khủng hoảng và sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều đến tham vọng của đội bóng.
    Trận đấu với Barca là một bài học thực sự cho Carlo Ancelotti, khi sự quá tiêu cực của chiến lược gia này chính là nguyên nhân thất bại của Milan. Giới truyền thông đã ghi lại lời bình luận của chủ tịch Berlusconi: "Chủ tịch Berlusconi đã xem trận đấu qua truyền hình và nói rằng không thể chấp nhận cách Milan chỉ chơi với một tiền đạo", trong khi đó Carlo Ancelotti giải thích về quyết định chơi chiến thuật 4-3-2-1 của mình: "Tôi để Serginho chơi rộng ra cánh để ngăn chặn sức tàn phá khủng khiếp từ Belletti ở phía sau", có thể ông đã có lý, nhưng ngăn chặn Barca, một đội bóng tấn công rất đa dạng, là một điều gần như không thể. Thực tế trận đấu đã cho thấy, ông khá thành công khi ngăn cản Belletti, nhưng lại bị những đợt tấn công trung lộ của Barca xuyên thủng và gần như phá nát tuyến giữa của Milan. Mặt khác, sự hạn chế trong tấn công của Belletti trong trận đấu này còn xuất phát bởi việc cầu thủ này không có được thể lực tốt nhất, khi vừa mới quay trở lại chấn thương(Trận đấu với Bilbao không thể góp mặt), ông lại quá cầu toàn khi đề cao anh chàng người Braxin này. Một lí do nữa cũng có thể đã khiến Ancelotti dùng Serginho là sự không tin tưởng lắm vào Kaladze, nhưng trong trận này cầu thủ người Grudia đã chơi phòng ngự cực tốt( vô hiệu hoá hoàn toàn Giuly). Như vậy giải pháp chiến thuật mà Ancelotti đưa ra đã là một sai lầm. Đấy là không tính đến, Serginho đã từ lâu chưa bao giờ đá chính, và bấy lâu nay người ta đề cao khả năng của anh khi vào sân thay người chiến thuật hơn là nhận một kép chính.
    Dẫu sao, thất bại cũng đã đi qua, chỉ hi vọng Ancelotti tỉnh táo nhận ra sai lầm của mình và tự tin hơn vào sức tấn công của Milan hơn là bảo thủ, và quá sợ sệt đối thủ như vậy( Một tinh thần chả "Đại Milan" thế nào). Trận đấu này thất bại không có gì ảnh hưởng đến việc lọt vào vòng sau của Milan, và cũng thật may khi thất bại sẽ là động lực cho Milan trong trận gặp Roma sắp tới. Và một điều chắc chắn, Milan sẽ chơi với hai tiền đạo, Galliani nói: "Tôi nghĩ chủ nhật tới gặp Roma chúng tôi sẽ quay trở lại với sơ đồ hai tiền đạo truyền thống". Thật ra, việc Ancelotti dùng sơ đồ cây thông, cũng bởi vì những tiền đạo của ông, ngoại trừ Sheva đều đang có phong độ rất kém. Tomasson thì vẫn đang quá trình trở lại phong độ, trong khi Crespo và Inzaghi mất hút.
    Những tin tức xấu đang tới tấp bay về Milan sau thất bại trước Barca, đó là hai cầu thủ rất quan trọng Stam và Inzaghi sẽ phải trải qua phẫu thuật và hai người sẽ phải mất hai tháng ngồi chơi xơi nước, như vậy họ sẽ vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của Milan, gặp Roma, Juventus, hay Shakhtar và Celtic. Với những khó khăn như vậy, Milan sẽ trải qua một giai đoạn rất khắc nghiệt và không gì quý hơn bằng liều thuốc chiến thắng Roma vào cuối tuần này


    ACM.VN
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Hướng tới trận Roma: Milan sẽ không chơi với một tiền đạo

    (ACM.VN)- Đó là mệnh lệnh đối với Ancelotti từ Galliani và vị chủ tịch đáng kính Silvio Berlusconi trước trận đấu với Roma vào ngày chủ nhật tới. Sơ đồ "Christmas tree" (Cây thông) sẽ không thể lặp lại trong trận đối đầu rất quan trọng trước những Giallorossi, mà một thất bại nữa sẽ khiến Milan rơi vào một cuộc khủng hoảng và sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều đến tham vọng của đội bóng.
    Trận đấu với Barca là một bài học thực sự cho Carlo Ancelotti, khi sự quá tiêu cực của chiến lược gia này chính là nguyên nhân thất bại của Milan. Giới truyền thông đã ghi lại lời bình luận của chủ tịch Berlusconi: "Chủ tịch Berlusconi đã xem trận đấu qua truyền hình và nói rằng không thể chấp nhận cách Milan chỉ chơi với một tiền đạo", trong khi đó Carlo Ancelotti giải thích về quyết định chơi chiến thuật 4-3-2-1 của mình: "Tôi để Serginho chơi rộng ra cánh để ngăn chặn sức tàn phá khủng khiếp từ Belletti ở phía sau", có thể ông đã có lý, nhưng ngăn chặn Barca, một đội bóng tấn công rất đa dạng, là một điều gần như không thể. Thực tế trận đấu đã cho thấy, ông khá thành công khi ngăn cản Belletti, nhưng lại bị những đợt tấn công trung lộ của Barca xuyên thủng và gần như phá nát tuyến giữa của Milan. Mặt khác, sự hạn chế trong tấn công của Belletti trong trận đấu này còn xuất phát bởi việc cầu thủ này không có được thể lực tốt nhất, khi vừa mới quay trở lại chấn thương(Trận đấu với Bilbao không thể góp mặt), ông lại quá cầu toàn khi đề cao anh chàng người Braxin này. Một lí do nữa cũng có thể đã khiến Ancelotti dùng Serginho là sự không tin tưởng lắm vào Kaladze, nhưng trong trận này cầu thủ người Grudia đã chơi phòng ngự cực tốt( vô hiệu hoá hoàn toàn Giuly). Như vậy giải pháp chiến thuật mà Ancelotti đưa ra đã là một sai lầm. Đấy là không tính đến, Serginho đã từ lâu chưa bao giờ đá chính, và bấy lâu nay người ta đề cao khả năng của anh khi vào sân thay người chiến thuật hơn là nhận một kép chính.
    Dẫu sao, thất bại cũng đã đi qua, chỉ hi vọng Ancelotti tỉnh táo nhận ra sai lầm của mình và tự tin hơn vào sức tấn công của Milan hơn là bảo thủ, và quá sợ sệt đối thủ như vậy( Một tinh thần chả "Đại Milan" thế nào). Trận đấu này thất bại không có gì ảnh hưởng đến việc lọt vào vòng sau của Milan, và cũng thật may khi thất bại sẽ là động lực cho Milan trong trận gặp Roma sắp tới. Và một điều chắc chắn, Milan sẽ chơi với hai tiền đạo, Galliani nói: "Tôi nghĩ chủ nhật tới gặp Roma chúng tôi sẽ quay trở lại với sơ đồ hai tiền đạo truyền thống". Thật ra, việc Ancelotti dùng sơ đồ cây thông, cũng bởi vì những tiền đạo của ông, ngoại trừ Sheva đều đang có phong độ rất kém. Tomasson thì vẫn đang quá trình trở lại phong độ, trong khi Crespo và Inzaghi mất hút.
    Những tin tức xấu đang tới tấp bay về Milan sau thất bại trước Barca, đó là hai cầu thủ rất quan trọng Stam và Inzaghi sẽ phải trải qua phẫu thuật và hai người sẽ phải mất hai tháng ngồi chơi xơi nước, như vậy họ sẽ vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của Milan, gặp Roma, Juventus, hay Shakhtar và Celtic. Với những khó khăn như vậy, Milan sẽ trải qua một giai đoạn rất khắc nghiệt và không gì quý hơn bằng liều thuốc chiến thắng Roma vào cuối tuần này


    ACM.VN
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Serie A, vòng 10 - AC Milan vs. AS Roma: Trực tiếp trên HTV lúc 2h30 rạng sáng thứ 2, 08/11

    (ACM.VN) - Còn nhớ mùa giải trước, mỗi lần Milan và Roma gặp nhau đó đều là trận cầu đinh của cả mùa giải vì hai đội lúc đó đều đang thay nhau giữ ngôi vị số 1 của Serie A. Nhưng lúc này tình thế đã khác, không còn một Roma lãng mạn tràn đầy sức sống mà thay vào đó là một Roma khủng hoảng từ bên trong những lục đục nội bộ khiến đội bóng thi đấu không tốt. Hết "cậu ấm" Cassano quậy khiến HLV Voller phải khăn gói ra đi chỉ sau 26 ngày cầm quân rồi đến Panucci, De Rossi, Mexes... bị cấm thi đấu, và mới nhất là chấn thương của tiền đạo chủ lực Vincezo Montella. Trước một Roma với tinh thần rệu rã sau khi chính thức bị loại khỏi Champions League (3 thua, 1 hoà), Rossoneri hoàn toàn có thể tin vào một trận thắng trên sân nhà lúc này cho dù thất bại trước Barcelona hồi giữa tuần khiến các cầu thủ cảm thấy không hài lòng.
    Lịch thi đấu quá dày khiến các cầu thủ không ở trạng thái sung sức nhất và đang có những dấu hiệu mệt mỏi và chấn thương của các Rossoneri. Inzaghi sẽ nghĩ thi đấu hết mùa giải, Jaap Stam đang đối mặt với một ca phẫu thuật... Lúc này những lựa chọn của Carlo Ancelotti là cực kỳ quan trọng khi ông phải tìm được những cầu thủ còn khoẻ mạnh và thi đấu tốt ra sân. Có lẽ Sheva sẽ vẫn chơi trên hàng công của Milan khi anh đang có một phong độ cực tốt. Hàng tiền vệ sẽ có sự có mặt của Rui Costa và hàng hậu vệ là Coloccini hay Dario Simic.
    Đài phát thành và truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này trên sóng rạng sáng thứ 2, 08/11. Mời các bạn chú ý đón xem.
    Đội hình dự kiến
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Coloccini, Pancaro; Gattuso, Pirlo, Rui Costa; Kakà; Shevchenko, Crespo.
    Roma: Zotti; Sartor, Ferrari, Dellas, Cufrè; Mancini, Perrotta, De Rossi, Agostino; Totti, Cassano
    ACM.VN


Chia sẻ trang này