1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Serie A, vòng 10 - AC Milan vs. AS Roma: Trực tiếp trên HTV lúc 2h30 rạng sáng thứ 2, 08/11

    (ACM.VN) - Còn nhớ mùa giải trước, mỗi lần Milan và Roma gặp nhau đó đều là trận cầu đinh của cả mùa giải vì hai đội lúc đó đều đang thay nhau giữ ngôi vị số 1 của Serie A. Nhưng lúc này tình thế đã khác, không còn một Roma lãng mạn tràn đầy sức sống mà thay vào đó là một Roma khủng hoảng từ bên trong những lục đục nội bộ khiến đội bóng thi đấu không tốt. Hết "cậu ấm" Cassano quậy khiến HLV Voller phải khăn gói ra đi chỉ sau 26 ngày cầm quân rồi đến Panucci, De Rossi, Mexes... bị cấm thi đấu, và mới nhất là chấn thương của tiền đạo chủ lực Vincezo Montella. Trước một Roma với tinh thần rệu rã sau khi chính thức bị loại khỏi Champions League (3 thua, 1 hoà), Rossoneri hoàn toàn có thể tin vào một trận thắng trên sân nhà lúc này cho dù thất bại trước Barcelona hồi giữa tuần khiến các cầu thủ cảm thấy không hài lòng.
    Lịch thi đấu quá dày khiến các cầu thủ không ở trạng thái sung sức nhất và đang có những dấu hiệu mệt mỏi và chấn thương của các Rossoneri. Inzaghi sẽ nghĩ thi đấu hết mùa giải, Jaap Stam đang đối mặt với một ca phẫu thuật... Lúc này những lựa chọn của Carlo Ancelotti là cực kỳ quan trọng khi ông phải tìm được những cầu thủ còn khoẻ mạnh và thi đấu tốt ra sân. Có lẽ Sheva sẽ vẫn chơi trên hàng công của Milan khi anh đang có một phong độ cực tốt. Hàng tiền vệ sẽ có sự có mặt của Rui Costa và hàng hậu vệ là Coloccini hay Dario Simic.
    Đài phát thành và truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này trên sóng rạng sáng thứ 2, 08/11. Mời các bạn chú ý đón xem.
    Đội hình dự kiến
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Coloccini, Pancaro; Gattuso, Pirlo, Rui Costa; Kakà; Shevchenko, Crespo.
    Roma: Zotti; Sartor, Ferrari, Dellas, Cufrè; Mancini, Perrotta, De Rossi, Agostino; Totti, Cassano
    ACM.VN


  2. kt4ever

    kt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng kí của AC trong trận gặp Roma.

    Thủ môn: Abbiati, Dida.
    Hậu vệ: Cafu, Coloccini, Kaladze, Maldini, Pancaro, Costacurta.
    Tiền vệ: Ambrosini, Brocchi, Dhorasoo, Gattuso, Kaka, Pirlo, Rui Costa, Seedorf, Serginho.
    Tiền đạo: Crespo, Shevchenko, Tomasson.
  3. kt4ever

    kt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng kí của AC trong trận gặp Roma.

    Thủ môn: Abbiati, Dida.
    Hậu vệ: Cafu, Coloccini, Kaladze, Maldini, Pancaro, Costacurta.
    Tiền vệ: Ambrosini, Brocchi, Dhorasoo, Gattuso, Kaka, Pirlo, Rui Costa, Seedorf, Serginho.
    Tiền đạo: Crespo, Shevchenko, Tomasson.
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan 1 -1 Roma: Milan tự hại mình

    (VietNamNet) - Sai lầm của HLV Ancelotti cùng sự kém cỏi trong khâu dứt điểm đã làm AC Milan tuột mất chiến thắng trước Roma sau khi đã sớm dẫn bàn. Hành quân tới San Siro gặp chủ nhà AC Milan trong hoàn cảnh thiếu vắng một loạt cầu thủ trụ cột như Simone Perrotta và Olivier Dacourt (chấn thương), Christian Panucci và Antonio Cassano (kỷ luật), nhưng AS Roma vẫn còn có một tin vui khi Vincenzo Montella kịp thời bình phục chấn thương mắt cá để vào sân. HLV Roma Luigi Del Neri đã gây bất ngờ lớn với việc bố trí Marco Delvecchio ra sân ngay từ đầu và chơi ở bên trái hàng tấn công Roma.
    Về phần mình, Milan cũng không có được đội hình mạnh nhất do cả Jaap Stam và Pippo Inzaghi sắp sửa phải lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương, buộc HLV Carlo Ancelotti phải cho Jon Dahl Tomasson ra sân chơi cặp cùng Andriy Shevchenko. Milan nhập cuộc rất tốt, và ngay ở giây thứ 60, Kaka đã có pha xâm nhập vòng cấm hết sức nguy hiểm buộc hậu vệ Matteo Ferrari phải cản phá vất vả.
    Nhờ sự cơ động của tuyến tiền vệ, Milan dễ dàng làm chủ cục diện trận đấu, và ưu thế của họ được sớm thể hiện ngay bằng bàn thắng của Shevchenko ở phút thứ 6. Từ một pha lật bóng cực đẹp bên cánh phải của Cafu, Shevchenko thoải mái băng từ trên xuống trong tư thế không bị kèm và nhẹ nhàng đánh đầu hạ gục thủ môn Ivan Pelizzoli. Trong bàn thua này, 2 trung vệ Roma bị hút theo sự di chuyển của Tomasson nên đã bỏ lỏng Shevchenko và họ đã phải trả giá.
    Sớm có bàn thắng dẫn trước, Milan càng gặp thuận lợi trong việc triển khai lối chơi bởi các cầu thủ Roma đã bộc lộ quá nhiều khoảng trống trên sân, đặc biệt là bên cánh phải, nơi Cafu lên xuống như chỗ không người. Trước tình thế này, HLV Del Neri đã rút Delvecchio ra nghỉ, thay bằng De Martino và kéo tiền vệ phải Mancini sang chơi bên trái để hạn chế phạm vi hoạt động của Cafu.
    Tuy nhiên, sự điều chỉnh của HLV Dekl Neri chỉ mang lại chút ít hiệu quả, bởi dù Cafu không có cơ hội lên tấn công nhiều như trước, nhưng Milan vẫn làm chủ thế trận và lúc nào cũng có thể chọc thủng lưới Roma một lần nữa. Thế nhưng, dường như trước sự yếu ớt của Roma, các cầu thủ Milan đã mắc sai lầm tự mãn quá sớm, đặc biệt là hàng tấn công chơi quá cá nhân và liên tục bỏ lỡ cơ hội.
    Chỉ riêng Shevchenko đã bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống có thể ghi bàn, cả Tomasson và Kaka cũng vậy. Thậm chí, 3 cầu thủ này do quá ham lập công nên đã nhiều lần cố gắng dứt điểm hay đột phá ở tư thế khó khăn thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn. Các cầu thủ Milan không ngờ rằng việc họ phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn như thế ở hiệp 1 đã khiến họ phải trả giá đắt như thế nào.
    Sang hiệp 2, trong khi Roma tăng cường hàng thủ với Philippe Mexes thì Milan lại rút chân sút trụ cột Shevchenko ra nghỉ vì lý do chấn thương bắp (nhưng rất nhẹ và vẫn có thể tiếp tục chơi), để thay bằng Hernan Crespo. Kết quả có ngay tức thì, trong khi tuyến phòng thủ Roma trở nên chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều, thì hàng tấn công Milan lại như mất hết uy lực do Crespo vẫn chưa lấy lại cảm giác ghi bàn và Tomasson tiếp tục tỏ ra mờ nhạt như ở hiệp 1.
    Không những thế, Milan còn bất ngờ bị Roma quân bình tỷ số ở phút 48 sau một sai lầm hiếm hoi của Alessandro Nesta, cầu thủ chơi cực kỳ xuất sắc trong hiệp 1 với việc lần lượt khoá chặt cả Francesco Totti và Montella. Từ việc Gennaro Gattuso không cản được pha xuống bóng của Mancini bên cánh phải, và hậu vệ trái Giuseppe Pancaro bất ngờ có mặt ở góc phải khu cấm thay vì bên trái như nhiệm vụ bắt buộc, Nesta vội vã phá bóng trúng chân Pancaro, bóng bật ra ngay vào tầm khống chế của Montella trong tư thế hoàn toàn thoải mái và tiền đạo này đã không bỏ qua cơ hội của mình, mặc dầu 2 phải mất 2 lần dứt điểm mới thành công.
    Bàn thắng của Montella đã làm cho cục diện trên sân trở nên sôi nổi hẳn lên do cả Milan và Roma cùng quyết tâm chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm, Milan không còn nắm giữ ưu thế tuyệt đối như ở hiệp 1, nhưng họ vẫn là đội bóng vượt trội về số cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng tiếc nhất là cú vuốt bóng chạm tay thủ môn Pelizzoli rồi bật xà ngang ở phút 89 của tiền vệ vào sân thay người Rui Costa. Thế nhưng, tỷ số cuối cùng của trận cầu này vẫn là 1-1 và như thế, Milan đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ thuận lợi để thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Juventus.
    Nguồn VietNamNet


  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan 1 -1 Roma: Milan tự hại mình

    (VietNamNet) - Sai lầm của HLV Ancelotti cùng sự kém cỏi trong khâu dứt điểm đã làm AC Milan tuột mất chiến thắng trước Roma sau khi đã sớm dẫn bàn. Hành quân tới San Siro gặp chủ nhà AC Milan trong hoàn cảnh thiếu vắng một loạt cầu thủ trụ cột như Simone Perrotta và Olivier Dacourt (chấn thương), Christian Panucci và Antonio Cassano (kỷ luật), nhưng AS Roma vẫn còn có một tin vui khi Vincenzo Montella kịp thời bình phục chấn thương mắt cá để vào sân. HLV Roma Luigi Del Neri đã gây bất ngờ lớn với việc bố trí Marco Delvecchio ra sân ngay từ đầu và chơi ở bên trái hàng tấn công Roma.
    Về phần mình, Milan cũng không có được đội hình mạnh nhất do cả Jaap Stam và Pippo Inzaghi sắp sửa phải lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương, buộc HLV Carlo Ancelotti phải cho Jon Dahl Tomasson ra sân chơi cặp cùng Andriy Shevchenko. Milan nhập cuộc rất tốt, và ngay ở giây thứ 60, Kaka đã có pha xâm nhập vòng cấm hết sức nguy hiểm buộc hậu vệ Matteo Ferrari phải cản phá vất vả.
    Nhờ sự cơ động của tuyến tiền vệ, Milan dễ dàng làm chủ cục diện trận đấu, và ưu thế của họ được sớm thể hiện ngay bằng bàn thắng của Shevchenko ở phút thứ 6. Từ một pha lật bóng cực đẹp bên cánh phải của Cafu, Shevchenko thoải mái băng từ trên xuống trong tư thế không bị kèm và nhẹ nhàng đánh đầu hạ gục thủ môn Ivan Pelizzoli. Trong bàn thua này, 2 trung vệ Roma bị hút theo sự di chuyển của Tomasson nên đã bỏ lỏng Shevchenko và họ đã phải trả giá.
    Sớm có bàn thắng dẫn trước, Milan càng gặp thuận lợi trong việc triển khai lối chơi bởi các cầu thủ Roma đã bộc lộ quá nhiều khoảng trống trên sân, đặc biệt là bên cánh phải, nơi Cafu lên xuống như chỗ không người. Trước tình thế này, HLV Del Neri đã rút Delvecchio ra nghỉ, thay bằng De Martino và kéo tiền vệ phải Mancini sang chơi bên trái để hạn chế phạm vi hoạt động của Cafu.
    Tuy nhiên, sự điều chỉnh của HLV Dekl Neri chỉ mang lại chút ít hiệu quả, bởi dù Cafu không có cơ hội lên tấn công nhiều như trước, nhưng Milan vẫn làm chủ thế trận và lúc nào cũng có thể chọc thủng lưới Roma một lần nữa. Thế nhưng, dường như trước sự yếu ớt của Roma, các cầu thủ Milan đã mắc sai lầm tự mãn quá sớm, đặc biệt là hàng tấn công chơi quá cá nhân và liên tục bỏ lỡ cơ hội.
    Chỉ riêng Shevchenko đã bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống có thể ghi bàn, cả Tomasson và Kaka cũng vậy. Thậm chí, 3 cầu thủ này do quá ham lập công nên đã nhiều lần cố gắng dứt điểm hay đột phá ở tư thế khó khăn thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn. Các cầu thủ Milan không ngờ rằng việc họ phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn như thế ở hiệp 1 đã khiến họ phải trả giá đắt như thế nào.
    Sang hiệp 2, trong khi Roma tăng cường hàng thủ với Philippe Mexes thì Milan lại rút chân sút trụ cột Shevchenko ra nghỉ vì lý do chấn thương bắp (nhưng rất nhẹ và vẫn có thể tiếp tục chơi), để thay bằng Hernan Crespo. Kết quả có ngay tức thì, trong khi tuyến phòng thủ Roma trở nên chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều, thì hàng tấn công Milan lại như mất hết uy lực do Crespo vẫn chưa lấy lại cảm giác ghi bàn và Tomasson tiếp tục tỏ ra mờ nhạt như ở hiệp 1.
    Không những thế, Milan còn bất ngờ bị Roma quân bình tỷ số ở phút 48 sau một sai lầm hiếm hoi của Alessandro Nesta, cầu thủ chơi cực kỳ xuất sắc trong hiệp 1 với việc lần lượt khoá chặt cả Francesco Totti và Montella. Từ việc Gennaro Gattuso không cản được pha xuống bóng của Mancini bên cánh phải, và hậu vệ trái Giuseppe Pancaro bất ngờ có mặt ở góc phải khu cấm thay vì bên trái như nhiệm vụ bắt buộc, Nesta vội vã phá bóng trúng chân Pancaro, bóng bật ra ngay vào tầm khống chế của Montella trong tư thế hoàn toàn thoải mái và tiền đạo này đã không bỏ qua cơ hội của mình, mặc dầu 2 phải mất 2 lần dứt điểm mới thành công.
    Bàn thắng của Montella đã làm cho cục diện trên sân trở nên sôi nổi hẳn lên do cả Milan và Roma cùng quyết tâm chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm, Milan không còn nắm giữ ưu thế tuyệt đối như ở hiệp 1, nhưng họ vẫn là đội bóng vượt trội về số cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng tiếc nhất là cú vuốt bóng chạm tay thủ môn Pelizzoli rồi bật xà ngang ở phút 89 của tiền vệ vào sân thay người Rui Costa. Thế nhưng, tỷ số cuối cùng của trận cầu này vẫn là 1-1 và như thế, Milan đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ thuận lợi để thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Juventus.
    Nguồn VietNamNet


  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Dư âm AC Milan ?" AS Roma: Muốn bay không cất nổi mình mà bay

    (ACM.VN) ?" Những tưởng chiến thắng của Reggina trước Juve sẽ là nguồn động viên to lớn cho Ancelotti và các học trò trong cuộc chiến với đội bóng đang gặp nhiều khó khăn như Roma. Những tưởng bàn thắng mà Sheva ghi được sẽ mở màn cho một đêm vui tại San Siro. Những tưởng Ancelotti đủ khôn ngoan để đem về cho Milan một chiến thắng quan trọng. Nhưng tất cả đều chỉ là giả tưởng bởi trận đấu hôm qua đã nói lên tất cả những yếu kém của Rossoneri.
    Chơi với một đội bóng dưới cơ trên sân nhà, Milan đã có một thế trận rất tốt trong hiệp I. Tấn công đa dạng, phòng thủ chắc chắn, lối chơi đa dạng, tốc độ và biến hóa đã giúp Milan khắc chế hòan toàn đối thủ đến từ thủ đô. Cặp Aquilani và De Rossi trẻ trung của Roma bị tê cứng trước những miếng phối hợp ?ongon lành? của Seedorf, Kaka và Pirlo. Totti tắt điện. Cả hiệp I Montella và Delvecchio đói bóng và Giallorossi hầu như chẳng tạo được pha bóng nào ra hồn trong 45 phút đầu tiên.
    Ngược lại, phía bên kia cầu môn, Pelizzoli đã có một ngày làm việc vất vả, ngoài pha ghi bàn của Sheva, hàng tá cơ hội khác đã được tạo ra nhưng trong một ngày kém duyên Tomasson đều bỏ lỡ. Chính Sheva cũng bỏ qua một số tình huống có thể ghi bàn. Điều quan trọng là nhìn cách Milan chơi bóng, người ta thấy vô cùng yên tâm và nếu cứ đá như vậy thì 3 điểm là phần thưởng chắc chắn thuộc về Rossoneri.
    Nhưng ở đời, có ai học được chữ ngờ! Quá ung dung với một thế trận vượt trội như vậy, Ancelotti không ngại ngần rút Sheva để anh được nghỉ ngơi, thay vào đó là một Crespo vụng về lóng ngóng. Quyết định thay người của Ancelotti sẽ là hợp lý nếu không có món quà của Nesta tặng cho Roma. Chỉ hai phút sau khi hiệp II bắt đầu hàng thủ - niềm tự hào của Milan, đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Khi bóng được đưa vào vòng cấm địa, Nesta luống cuống phá bóng trúng chân của Pancaro, bóng tìm đến đúng chân của Montella. Tiền đạo 30 tuổi này khôn ngoan lốp bóng khi Dida lao ra. Bóng tìm trúng xà ngang nhưng ?oTiều phi cơ? lại có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Nesta và Pancaro.
    Những phút còn lại, Milan hoàn toàn ép sân nhưng họ không tìm lại được sự sắc sảo như trong hiệp I. Sự nôn nóng khiến các Rossoneri không thể tự tin triển khai bóng. Thậm chí trong nhiều pha phản công của Roma, Milan còn suýt phải trả giá. Hiệp II lại là hiệp của các tiền vệ Roma. Vượt qua sự non kinh nghiệm, Aquilani đã bù lại bằng sự nhiệt tình và sức trẻ. Không những thế, Aquilani cũng là một cầu thủ khá? ma lanh khi biết phạm lỗi trong nhiều tình huống Milan tấn công.
    Trên khán đài cả Berlusconi và Galliani tím tái mặt mày trước phong độ kém cỏi của Milan. Trận đấu này đã làm lộ rõ tất cả những điểm yếu của Rossoneri: quá phụ thuộc Sheva, hàng thủ mất tập trung, Pirlo chơi tài tử nhưng thiếu sự ổn định cần thiết cho vị trí yết hầu, bị động trong những trường hợp cần điều chỉnh lối chơi ?
    Reggina đã trao cơ hội vào tay nhưng Rossoneri cũng không đủ sức mạnh để nâng đôi cánh của chính mình. Milan còn nhiều việc phải làm nếu họ muốn bay cao.


  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Dư âm AC Milan ?" AS Roma: Muốn bay không cất nổi mình mà bay

    (ACM.VN) ?" Những tưởng chiến thắng của Reggina trước Juve sẽ là nguồn động viên to lớn cho Ancelotti và các học trò trong cuộc chiến với đội bóng đang gặp nhiều khó khăn như Roma. Những tưởng bàn thắng mà Sheva ghi được sẽ mở màn cho một đêm vui tại San Siro. Những tưởng Ancelotti đủ khôn ngoan để đem về cho Milan một chiến thắng quan trọng. Nhưng tất cả đều chỉ là giả tưởng bởi trận đấu hôm qua đã nói lên tất cả những yếu kém của Rossoneri.
    Chơi với một đội bóng dưới cơ trên sân nhà, Milan đã có một thế trận rất tốt trong hiệp I. Tấn công đa dạng, phòng thủ chắc chắn, lối chơi đa dạng, tốc độ và biến hóa đã giúp Milan khắc chế hòan toàn đối thủ đến từ thủ đô. Cặp Aquilani và De Rossi trẻ trung của Roma bị tê cứng trước những miếng phối hợp ?ongon lành? của Seedorf, Kaka và Pirlo. Totti tắt điện. Cả hiệp I Montella và Delvecchio đói bóng và Giallorossi hầu như chẳng tạo được pha bóng nào ra hồn trong 45 phút đầu tiên.
    Ngược lại, phía bên kia cầu môn, Pelizzoli đã có một ngày làm việc vất vả, ngoài pha ghi bàn của Sheva, hàng tá cơ hội khác đã được tạo ra nhưng trong một ngày kém duyên Tomasson đều bỏ lỡ. Chính Sheva cũng bỏ qua một số tình huống có thể ghi bàn. Điều quan trọng là nhìn cách Milan chơi bóng, người ta thấy vô cùng yên tâm và nếu cứ đá như vậy thì 3 điểm là phần thưởng chắc chắn thuộc về Rossoneri.
    Nhưng ở đời, có ai học được chữ ngờ! Quá ung dung với một thế trận vượt trội như vậy, Ancelotti không ngại ngần rút Sheva để anh được nghỉ ngơi, thay vào đó là một Crespo vụng về lóng ngóng. Quyết định thay người của Ancelotti sẽ là hợp lý nếu không có món quà của Nesta tặng cho Roma. Chỉ hai phút sau khi hiệp II bắt đầu hàng thủ - niềm tự hào của Milan, đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Khi bóng được đưa vào vòng cấm địa, Nesta luống cuống phá bóng trúng chân của Pancaro, bóng tìm đến đúng chân của Montella. Tiền đạo 30 tuổi này khôn ngoan lốp bóng khi Dida lao ra. Bóng tìm trúng xà ngang nhưng ?oTiều phi cơ? lại có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Nesta và Pancaro.
    Những phút còn lại, Milan hoàn toàn ép sân nhưng họ không tìm lại được sự sắc sảo như trong hiệp I. Sự nôn nóng khiến các Rossoneri không thể tự tin triển khai bóng. Thậm chí trong nhiều pha phản công của Roma, Milan còn suýt phải trả giá. Hiệp II lại là hiệp của các tiền vệ Roma. Vượt qua sự non kinh nghiệm, Aquilani đã bù lại bằng sự nhiệt tình và sức trẻ. Không những thế, Aquilani cũng là một cầu thủ khá? ma lanh khi biết phạm lỗi trong nhiều tình huống Milan tấn công.
    Trên khán đài cả Berlusconi và Galliani tím tái mặt mày trước phong độ kém cỏi của Milan. Trận đấu này đã làm lộ rõ tất cả những điểm yếu của Rossoneri: quá phụ thuộc Sheva, hàng thủ mất tập trung, Pirlo chơi tài tử nhưng thiếu sự ổn định cần thiết cho vị trí yết hầu, bị động trong những trường hợp cần điều chỉnh lối chơi ?
    Reggina đã trao cơ hội vào tay nhưng Rossoneri cũng không đủ sức mạnh để nâng đôi cánh của chính mình. Milan còn nhiều việc phải làm nếu họ muốn bay cao.


  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Brescia 0-0 AC Milan: Sheva hoặc không ai cả

    (ACM.VN) ?" Trước trận đấu với Brescia đêm qua, không nói nhưng ai cũng biết rằng thiếu Sheva, Milan sẽ gặp khó khăn như thế nào ở khâu dứt điểm. Cả Cafu, Kaka và HLV Ancelotti đều lên tiếng phủ nhận một sự thật rõ như ban ngày là Milan đang quá phụ thuộc vào ?ochú sóc nhỏ? người Ucraina. Nhưng người ta vẫn hy vọng, vẫn mong chờ vào một lời hứa từ Crespo ?" tiền đạo lẫy lừng một thời của bóng đá Argentina.
    Thiếu vắng Sheva cùng với phong độ thảm hại của cả Tomasson và Crespo, Ancelotti buộc phải đôn Kaka lên đá như một tiền đạo lùi, còn Rui Costa đá hộ công. Kaladze được ra sân từ đầu chơi bên cánh trái còn Maldini cùng Nesta vẫn là lá chắn trước khung thành Dida.
    Vào trận với quyết tâm lớn, các Rossoneri mau chóng chiếm lĩnh thế trận. Mặc dù vậy, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Brescia với cú sút rất nguy hiểm của Caracciolo. May mắn cho Milan vì người đứng trong khung gỗ của họ là Dida, anh đã dùng đầu ngón tay đẩy bóng qua xà cứu một bàn thua trông thấy. Ở trận đấu này, trong khi tiền đạo trẻ của Brescia chơi rất xông xáo thì hàng phòng ngự của Milan chơi như bị mộng du. Chỉ trong hiệp I, đã có vài lần Dida phải trổ hết tài năng để giữ sạch mành lưới.
    Phòng ngự tồi tệ nhưng Milan tấn công cũng rất kém sắc sảo. Kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi ép sân suốt cả hiệp I nhưng các tiền đạo và tiền vệ của Milan không có cách nào khoan thủng được hàng hậu vệ của đội chủ nhà. Họ buộc phải sử dụng các cú sút xa. Hết Seedorf, Kaka lại đến Rui Costa thử vận may với những cú bắn tỉa từ ngoài vòng 16m50 nhưng không một lần thành công. Hiệp I kết thúc trong nỗi thất vọng vô bờ của các Rossoneri.
    Sang hiệp II, lối chơi của Milan vẫn không có gì sáng sủa khi Kaka chơi quá dở. Đây có thể là trận đấu tệ nhất của tài năng trẻ người Brasil kể từ khi anh đến với sân San Siro. Ancelotti buộc phải tung Serginho vào sân thay Kaka, và ngay lập tức lối chơi của Milan được cải thiện rõ rệt. Các đường lên bóng và triển khai tấn công của đội bóng Đỏ-Đen sắc nét và đa dạng hơn. Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn, tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là một pha đánh đầu hỏng ăn của Kaladze, và một vài cơ hội bị bỏ lỡ của Tomasson và Cafu.
    Rời Rigamonti với một điểm kiếm được, Milan đã bị Juve bỏ xa tới 6 điểm, thật khó cho Rossoneri để có thể thay đổi cục diện cuộc đua nhưng Rossoneri vẫn phải hy vọng bởi ?otrong tuyệt vọng, đấu tranh vẫn là một niềm hy vọng?
    Cơn mưa dưới bầu trời Brescia lại càng làm u ám thêm tương lai mờ mịt của chú ?ocá trê? Crespo khi lời hứa vẫn chỉ là lời hứa!


  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Brescia 0-0 AC Milan: Sheva hoặc không ai cả

    (ACM.VN) ?" Trước trận đấu với Brescia đêm qua, không nói nhưng ai cũng biết rằng thiếu Sheva, Milan sẽ gặp khó khăn như thế nào ở khâu dứt điểm. Cả Cafu, Kaka và HLV Ancelotti đều lên tiếng phủ nhận một sự thật rõ như ban ngày là Milan đang quá phụ thuộc vào ?ochú sóc nhỏ? người Ucraina. Nhưng người ta vẫn hy vọng, vẫn mong chờ vào một lời hứa từ Crespo ?" tiền đạo lẫy lừng một thời của bóng đá Argentina.
    Thiếu vắng Sheva cùng với phong độ thảm hại của cả Tomasson và Crespo, Ancelotti buộc phải đôn Kaka lên đá như một tiền đạo lùi, còn Rui Costa đá hộ công. Kaladze được ra sân từ đầu chơi bên cánh trái còn Maldini cùng Nesta vẫn là lá chắn trước khung thành Dida.
    Vào trận với quyết tâm lớn, các Rossoneri mau chóng chiếm lĩnh thế trận. Mặc dù vậy, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Brescia với cú sút rất nguy hiểm của Caracciolo. May mắn cho Milan vì người đứng trong khung gỗ của họ là Dida, anh đã dùng đầu ngón tay đẩy bóng qua xà cứu một bàn thua trông thấy. Ở trận đấu này, trong khi tiền đạo trẻ của Brescia chơi rất xông xáo thì hàng phòng ngự của Milan chơi như bị mộng du. Chỉ trong hiệp I, đã có vài lần Dida phải trổ hết tài năng để giữ sạch mành lưới.
    Phòng ngự tồi tệ nhưng Milan tấn công cũng rất kém sắc sảo. Kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi ép sân suốt cả hiệp I nhưng các tiền đạo và tiền vệ của Milan không có cách nào khoan thủng được hàng hậu vệ của đội chủ nhà. Họ buộc phải sử dụng các cú sút xa. Hết Seedorf, Kaka lại đến Rui Costa thử vận may với những cú bắn tỉa từ ngoài vòng 16m50 nhưng không một lần thành công. Hiệp I kết thúc trong nỗi thất vọng vô bờ của các Rossoneri.
    Sang hiệp II, lối chơi của Milan vẫn không có gì sáng sủa khi Kaka chơi quá dở. Đây có thể là trận đấu tệ nhất của tài năng trẻ người Brasil kể từ khi anh đến với sân San Siro. Ancelotti buộc phải tung Serginho vào sân thay Kaka, và ngay lập tức lối chơi của Milan được cải thiện rõ rệt. Các đường lên bóng và triển khai tấn công của đội bóng Đỏ-Đen sắc nét và đa dạng hơn. Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn, tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là một pha đánh đầu hỏng ăn của Kaladze, và một vài cơ hội bị bỏ lỡ của Tomasson và Cafu.
    Rời Rigamonti với một điểm kiếm được, Milan đã bị Juve bỏ xa tới 6 điểm, thật khó cho Rossoneri để có thể thay đổi cục diện cuộc đua nhưng Rossoneri vẫn phải hy vọng bởi ?otrong tuyệt vọng, đấu tranh vẫn là một niềm hy vọng?
    Cơn mưa dưới bầu trời Brescia lại càng làm u ám thêm tương lai mờ mịt của chú ?ocá trê? Crespo khi lời hứa vẫn chỉ là lời hứa!


  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Siena: Không thể "tuyệt thực"!


    (ACM.VN) - Juventus đã cất cánh bay cao, còn AC Milan vẫn bay là là dưới mặt đất - Đó là một thực tế phủ phàng dành cho các CĐV Milan khi mà Serie A mới đi được 11 vòng đấu. "Giải đấu còn những 27 trận nữa, Milan vẫn còn cơ hội để bắt kịp và vượt qua Juve", HLV Ancelotti vẫn tự tin nói cho dù đội bóng của ông đang nằm trong cuộc khủng hoảng "tuyệt thực với bàn thắng" sau hai trận hòa thất vọng trước Roma (1-1) và Brescia (0-0). Thế nhưng, để chứng tỏ rằng Milan vẫn còn đầy bầu nhiệt huyết trong cuộc đua Scudetto năm nay, công biệc đầu tiên bắt đầu từ bây giờ là phải hạ được một "Juve II" - Siena, đội bóng có màu áo "ngựa vằn" giống như đối thủ số 1 thành Turin vào ngày Chủ nhật tuần này.
    Tâm điểm của trận đấu với Siena trên sân San Siro không phải nằm ở cuộc đấu võ mồm của vị chủ tịch, Paolo De Luca người luôn đại diện cho cánh tả đối đầu với Berlusconi, người đứng đầu cánh hữu và đảng Forza Italia, đương kim thủ tướng Italia và chủ tịch của AC Milan mà là mọi ánh mắt sẽ dõi theo nhà ĐKVĐ Italia sẽ giải quyết vấn đề "khát ghi bàn" như thế nào?
    Đáp số duy nhất cho Rossoneri trong thời điểm hiện nay chính là mong chờ sự trở lại của Shevchenko, tay săn bàn số 1 của đội. Sự vắng mặt của tiền đạo người Ukraina do chấn thương trong trận gặp Brescia đã làm cho Milan lần đầu tiên trong mùa không biết ghi bàn. Người ta không mong chờ anh phải ra sân để lấy điểm trong cuộc đua dành quả bóng Vàng châu Âu 2004 với Rinaldinho và Deco, những ngôi sao của Barcelona mà bây giờ chỉ có hiện diện của Shevchenko mới mang đến chiến thắng cho Milan.
    Khi các ông chủ của Milan tỏ rõ quan điểm: không thích Ancelotti bố trí một tiền đạo trên hàng công, dường như sơ đồ "cây thông" ưa thích đã bị xếp xó. Dù sao nếu Shevchenko trở lại, Ancelotti sẽ làm hài lòng Berlusconi và Galliani khi sử dụng anh chơi cặp với Crespo hoặc Tomasson, những chân sút không biết cách đưa bóng vào lưới đối phương. Trong thời điểm nay, không còn sự lựa chọn nào khác và Ancelotti phải tự hài lòng với những chân sút mà ông đang có, bởi vì còn những 2 tháng nữa mới có thể cho phép ông tìm ra một chân sút mới hoặc đón chào Inzaghi trở lại sau ca phẩu thuật lần thứ 2 chỉ trong vòng có nửa năm.
    Không chỉ đau đầu với hàng công, Ancelotti còn bạc tóc thêm khi hàng tiền vệ đang có một phong độ yếu chưa từng thấy. Kaka không còn "bùng nổ" như mùa bóng trước vì đối thủ đã bắt bài lối chơi của anh khi hạn chế tối đa khoảng trống mỗi khi tiền vệ người Brazil có bóng. Seedorf sau khởi đầu đầy ấn tượng hồi đầu mùa bóng với 3 bàn thắng, đã trở lại như xưa khi chơi quá chậm chạp, vẽ vời và thiếu tích cực. Gattuso bỗng nhiên sút giảm thể lực và Pirlo phong độ thất thường, khi tỏ khi mờ. Một hàng tiền vệ bất ổn nên hàng công ít có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương cũng là một điều hết sức dễ hiểu.
    Cũng giống như các đội bóng nhỏ khác như Lirvono, Messina hay Reggina khi đến làm khách trên sân San Siro, Siena sẽ áp dụng chiêu phòng thủ số đông và phản công nhanh và đó là điều mà Ancelotti vẫn chưa thể giải mã được.
    Mùa bóng năm ngoái, Siena luôn gây khó khăn cho Milan và chỉ ở thời điểm phong độ đỉnh cao, đội quân của Ancelotti chỉ thắng được với tỷ số 2-1 trong một thế trận cực kỳ nguy hiểm luôn rình dập đội bóng đỏ đen. Trận đấu vào Chủ nhật này, Siena đang tràn đầy quyết tâm bắt trước Lirvono và Messina cho dù lực lượng của họ thiếu hụt nghiêm trọng vì chấn thương: Manninger, Mignani, Foglio, Falsini và Colonnese không chắc có mặt, còn ngôi sao Rodrigo Taddei vẫn bất đồng với CLB về vấn đề hợp đồng. Nhưng thói quen xấu trên sân San Siro của Milan là một lợi thế lớn cho "ngựa vằn - Juve II"!
    Tuy nhiên, Milan không còn con đường nào khác là phải chiến thắng nếu không muốn bỏ cuộc sớm. Dự đoán Milan thắng Siena 3-1.
    Đội hình xuất phát (có thể):
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Kaladze; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà; Tomasson, Shevchenko
    Siena: Fortin; Cirillo, Argilli, Portanova, Nicola; Chiumiento, Pecchia, Di Donato, Vergassola; Graffiedi, Chiesa.
    ACM.VN


Chia sẻ trang này