1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Udinese: Cho Paolo...
    (TTVH) - Việc lần thứ 4 không ghi được bàn thắng trong một trận đấu ở Serie A là một nổi lo lớn cho Ancelotti. Ông nhận thấy, một lần nữa, trước những đối thủ khóa chặt trung lộ, bịt kín 2 biên và tổ chức bắt người tốt như Palermo, Milan có nguy cơ trắng tay. 2 trận thắng "hoành tráng" với 11 bàn ghi được ở San Siro trước Fiorentina (6-0) và Lecce (5-2) đã đem lại một cảm giác choáng ngợp về sức mạnh của họ, nhưng thực ra, Fiorentina đã quá lùi sâu và đầu hàng quá sớm, còn Lecce thì không biết phòng ngự. Trận hòa với Palermo, hành động thái quá của các CĐV trên sân Barbera (túm lấy PCT Milan, Galliani và nhổ nước bọt vào ông) và 4 điểm cách biệt với Juventus đã khiến Milan tỉnh giấc.
    Họ cần phải trở lại với lối chơi tấn công mạnh mẽ và đầy hứng khởi ngay từ đầu trận như những trận trước ở San Siro chứ không thể tiếp tục trình diễn một lối đá mù mịt hệt như những làn sương khói ô nhiễm đang bao phủ trung tâm Milan những ngày qua. Ở Palermo, Milan đã bị đóng cứng ở tuyến giữa trước sự đeo bám quyết liệt của đối thủ. Đã có vô số đường chuyền sai địa chỉ, quá nhiều bế tắc trước hàng thủ dày đặc và ít để khoảng trống của đối phường. Udinese là một đội bóng dựa trên sự cơ động của các tiền đạo và sự thông minh của các tiền vệ. Một lối chơi chủ động phòng ngự - phản công và thường tung ra những đòn phủ đầu ở mỗi hiệp (nhất là 15 phút đầu tiên của hiệp 2: ghi 9 bàn, cũng là thời điểm Milan ít tập trung nhất: thủng lưới 4 bàn) được áp dụng thường xuyên khiến họ cực kỳ hiệu quả trên sân khách (thắng 5 trận, trong đó 3-0 trên sân Roma và 4-3 ở Lecce, chỉ thua 2 trận trước Inter và Sampdoria). Chính đấu pháp ấy đã khiến Milan đầu hàng 2 lần gần đây ở San Siro.
    Mất Di Michele và Muntari, Udinese mất đi hai trụ cột bản lề cho lối chơi phòng ngự - phản công. Nhưng họ vẫn còn Di Natale, "ông vua" phản công rất có duyên ở San Siro, trong 2 năm liên tiếp đã biến nơi đây thành tử địa cho Milan và Inter. Anh đã ghi bàn duy nhất giúp Empoli hạ Milan năm 2003 và chuyền bóng để Rocchi đánh bại Inter đúng 1 năm trước đây. Trận đấu giữa 2 người bạn thân Ancelotti, Spalletti, cũng tốt nghiệp bằng A khoá đào tạo HLV của LĐBĐ Italia, sẽ là cuộc chiến của hai người ưu tú thuộc lớp HLV trẻ đang lên ở Italia. Spalletti không có một quá khứ lẫy lừng như bạn mình, nhưng ông rất hiểu "Ance". Chỉ có một tin vui cho Ancelotti: Stam đã trở lại...
    Đó sẽ là một ngày trọng đại của Paolo Maldini khi anh kỷ niệm 20 năm lần ra mắt đầu tiên ở Serie A trong màu áo Milan, cũng với một đối thủ của ngày ấy, Udinese, chỉ khác 4 ngày và trận này ở San Siro (trận đầu tiên anh xuất hiện ở Serie A trong màu áo Milan là ngày 20/01/1985 trên sân Friuli). Kể từ ngày đó, Maldini hết sức có duyên với Udinese, ghi được 2 bàn trong số trận đó (mở tỷ số trong trận thắng 2-0 ngày 28/01/1996 và gỡ hòa 1-1 trong trận đấu ngày 04/05/1997). 20 năm trước, ngày Paolo trình làng trong bước khởi đầu của một huyền thoại, hai đội đã hòa 1-1 (Selvaggi mở tỷ số, Hateley gỡ hòa cho Milan).
    Nhưng đó đã là dĩ vãng. Dù rất nhiều dữ kiện chống lại Milan ở trận đấu sắp tới, nhưng họ sẽ thắng (2-1?) vì có Paolo, cho Paolo?
    Anh Ngọc
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Udinese: Thắng để bám đuổi Juve

    (ACM.VN) - AC Milan cần phải đánh bại đội bóng đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Serie A, Udinese, một đối thủ luôn khó chơi đối với Milan trong nhiều mùa bóng vừa qua, để tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Juventus (sẽ phải chơi trên sân của Cagliari) và tạo khoảng cách an toàn so với chính đội quân của HLV Luciano Spalletti. Kết quả hòa tai hại trước Palermo ở vòng đấu trước khiến cho Milan bị Juve bỏ xa đến 4 điểm và khoảng cách so với chính Udinese bị rút ngắn xuống còn 5 điểm. Chính vì vậy, không còn con đường nào để HLV Ancelotti lựa chọn: phải giành chiến thắng trước Udinese, cho dù Milan đã không thể khuất phục được đội bóng này trong thời điểm mạnh nhất.
    Về mặt lực lượng, Ancelotti sẽ đón nhận tin vui khi hậu vệ Jaap Stam đã quay trở lại sau khi phải trải qua phẩu thuật chấn thương mắt cá chân. Cầu thủ người Hà Lan đã chơi 70 phút trong trận đấu với Palermo ở cúp QG Italia hồi giữa tuần và mọi chuyển diễn tiến rất tốt đẹp. Sự có mặt của Stam cùng với sự trở lại của Alessandro Nesta sau khi hết hạn treo giò sẽ tăng chất thép cho hàng thủ vốn đã rất vững chắc của Milan. Như vậy, Maldini sẽ trở về cánh trái, nơi mà hậu vệ Pancaro chơi quá kém trong những vòng đấu gần đây.
    Chỉ có một điều làm Ancelotti phân vân là nên sử dụng Vikash Dhorasoo, cầu thủ đang có phong độ rất tốt hay Clarence Seedorf, học trò cưng của ông trên hàng tiền vệ? Còn lại, tất cả những cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất như Pirlo, Gattuso, Kaka, Shevchenko hay Crespo sẽ ra sân ngay từ đầu.
    Về phía đội khách, mặc dù có phong độ rất ấn tượng trên sân khách kể từ đầu mùa, nhưng HLV Spalletti có đôi chút khó khăn khi hai cầu thủ trụ cột là David Di Michele và Sulley Ali Muntari sẽ vắng mặt ở trận đấu này do bị treo giò, do đó, Michele Pazienza và Stefano Mauri sẽ là những kẻ thế vai bất đắc dĩ. Một tin vui cho Spalletti, trung vệ đội trưởng Valerio Bertotto, người đã ghi bàn "dìm chết" Milan ở mùa bóng năm ngoái tại San Siro chắc chắn sẽ có mặt sau khi hoàn toàn phục hồi vết chấn thương cơ lưng. Udinese luôn có kỷ niệm đẹp ở San Siro khi họ đã giành đến 2 chiến thắng trong 3 lần viếng thăm mới nhất nơi đây, và lần này sẽ như thế nào trước một Milan đang rất quyết tâm bảo vệ Scudetto?
    Trận đấu này là một kỷ niệm đẹp dành cho đội trưởng Paolo Maldini của Milan: anh sẽ kỷ niệm 20 năm lần đầu tiên khoác chiếc áo đỏ đen (trận đầu tiên Maldini thi đấu tại Serie A là trận Udinese 1-1 Milan trên sân Friuli). Ngoài ra, các CĐV Milan sẽ có dịp chứng kiến sự ra mắt của tân Rossoneri, Marek Jankulovski, cầu thủ mới được Milan mua từ Udinese với cái giá 6 triệu bảng và để dành cho mùa bóng...05/06.
    HTV2, DRT và UBC Super Sport sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này vào lúc 21h00 ngày Chủ nhật, 16.01.2005.
    Đội hình hai đội ra sân (dự kiến):
    Milan: Dida, Cafu, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Crespo, Shevchenko.
    Udinese: De Sanctis, Bertotto, Sensini, Felipe, Pinzi, Pizarro, Pazienza, Jankulovski, Mauri, Iaquinta, Di Natale
    ACM.VN


  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Udinese: Thắng để bám đuổi Juve

    (ACM.VN) - AC Milan cần phải đánh bại đội bóng đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Serie A, Udinese, một đối thủ luôn khó chơi đối với Milan trong nhiều mùa bóng vừa qua, để tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Juventus (sẽ phải chơi trên sân của Cagliari) và tạo khoảng cách an toàn so với chính đội quân của HLV Luciano Spalletti. Kết quả hòa tai hại trước Palermo ở vòng đấu trước khiến cho Milan bị Juve bỏ xa đến 4 điểm và khoảng cách so với chính Udinese bị rút ngắn xuống còn 5 điểm. Chính vì vậy, không còn con đường nào để HLV Ancelotti lựa chọn: phải giành chiến thắng trước Udinese, cho dù Milan đã không thể khuất phục được đội bóng này trong thời điểm mạnh nhất.
    Về mặt lực lượng, Ancelotti sẽ đón nhận tin vui khi hậu vệ Jaap Stam đã quay trở lại sau khi phải trải qua phẩu thuật chấn thương mắt cá chân. Cầu thủ người Hà Lan đã chơi 70 phút trong trận đấu với Palermo ở cúp QG Italia hồi giữa tuần và mọi chuyển diễn tiến rất tốt đẹp. Sự có mặt của Stam cùng với sự trở lại của Alessandro Nesta sau khi hết hạn treo giò sẽ tăng chất thép cho hàng thủ vốn đã rất vững chắc của Milan. Như vậy, Maldini sẽ trở về cánh trái, nơi mà hậu vệ Pancaro chơi quá kém trong những vòng đấu gần đây.
    Chỉ có một điều làm Ancelotti phân vân là nên sử dụng Vikash Dhorasoo, cầu thủ đang có phong độ rất tốt hay Clarence Seedorf, học trò cưng của ông trên hàng tiền vệ? Còn lại, tất cả những cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất như Pirlo, Gattuso, Kaka, Shevchenko hay Crespo sẽ ra sân ngay từ đầu.
    Về phía đội khách, mặc dù có phong độ rất ấn tượng trên sân khách kể từ đầu mùa, nhưng HLV Spalletti có đôi chút khó khăn khi hai cầu thủ trụ cột là David Di Michele và Sulley Ali Muntari sẽ vắng mặt ở trận đấu này do bị treo giò, do đó, Michele Pazienza và Stefano Mauri sẽ là những kẻ thế vai bất đắc dĩ. Một tin vui cho Spalletti, trung vệ đội trưởng Valerio Bertotto, người đã ghi bàn "dìm chết" Milan ở mùa bóng năm ngoái tại San Siro chắc chắn sẽ có mặt sau khi hoàn toàn phục hồi vết chấn thương cơ lưng. Udinese luôn có kỷ niệm đẹp ở San Siro khi họ đã giành đến 2 chiến thắng trong 3 lần viếng thăm mới nhất nơi đây, và lần này sẽ như thế nào trước một Milan đang rất quyết tâm bảo vệ Scudetto?
    Trận đấu này là một kỷ niệm đẹp dành cho đội trưởng Paolo Maldini của Milan: anh sẽ kỷ niệm 20 năm lần đầu tiên khoác chiếc áo đỏ đen (trận đầu tiên Maldini thi đấu tại Serie A là trận Udinese 1-1 Milan trên sân Friuli). Ngoài ra, các CĐV Milan sẽ có dịp chứng kiến sự ra mắt của tân Rossoneri, Marek Jankulovski, cầu thủ mới được Milan mua từ Udinese với cái giá 6 triệu bảng và để dành cho mùa bóng...05/06.
    HTV2, DRT và UBC Super Sport sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này vào lúc 21h00 ngày Chủ nhật, 16.01.2005.
    Đội hình hai đội ra sân (dự kiến):
    Milan: Dida, Cafu, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Crespo, Shevchenko.
    Udinese: De Sanctis, Bertotto, Sensini, Felipe, Pinzi, Pizarro, Pazienza, Jankulovski, Mauri, Iaquinta, Di Natale
    ACM.VN


  4. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Iaquinta đang dần chiếm chỗ trong tâm trí nhưng fan hâm mộ Calcio, nhưng hôm nay anh gặp phải 1 trở ngại vô cùng khó khăn là Nesta và bàn tay Dida.
    Tôi nghĩ trong trận đấu tới, sẽ rất hấp dẫn nơi hành lanh phải của đội nhà với sự góp mặt của Cafu và Marek. Chắc chắn Marek sẽ chơi hơn 100% phong độ để chứng tỏ với ban lãnh đạo cũng như cổ động viên của đội bóng mình mà mình sẽ cống hiến mùa bóng sau.
    Phong độ trên sân nhà của Rossoneri thời gian gần đây là rất tuyệt vời. Cùng với sự trở lại của 1 loạt các trụ cột, đội quân Đỏ Đen chắc chắn sẽ chơi 1 trận tưng bừng đồng thời thổi 1 luồng hơi thở nóng hổi vào Bà đầm già, đội quân mà chúng ta hi vọng sẽ sa lầy và vấp ngã bởi đòn tấn công của Zola và đồng đội.
  5. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Iaquinta đang dần chiếm chỗ trong tâm trí nhưng fan hâm mộ Calcio, nhưng hôm nay anh gặp phải 1 trở ngại vô cùng khó khăn là Nesta và bàn tay Dida.
    Tôi nghĩ trong trận đấu tới, sẽ rất hấp dẫn nơi hành lanh phải của đội nhà với sự góp mặt của Cafu và Marek. Chắc chắn Marek sẽ chơi hơn 100% phong độ để chứng tỏ với ban lãnh đạo cũng như cổ động viên của đội bóng mình mà mình sẽ cống hiến mùa bóng sau.
    Phong độ trên sân nhà của Rossoneri thời gian gần đây là rất tuyệt vời. Cùng với sự trở lại của 1 loạt các trụ cột, đội quân Đỏ Đen chắc chắn sẽ chơi 1 trận tưng bừng đồng thời thổi 1 luồng hơi thở nóng hổi vào Bà đầm già, đội quân mà chúng ta hi vọng sẽ sa lầy và vấp ngã bởi đòn tấn công của Zola và đồng đội.
  6. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Maldini và cảm ơn .... Marek!
    Niềm vui của các Milanista càng trọn vẹn hơn khi Juve đánh mất 2 điểm vào những phút cuối cùng với Cagliari.
  7. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Maldini và cảm ơn .... Marek!
    Niềm vui của các Milanista càng trọn vẹn hơn khi Juve đánh mất 2 điểm vào những phút cuối cùng với Cagliari.
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 3-1 Udinese: Rossoneri gây sức ép lên Juve


    (ACM.VN) - AC Milan tiếp tục không ngừng gia tăng sức ép lên đội đầu bảng Juventus sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội đang xếp thứ 3, Udinese trên sân San Siro ở vòng 19, Serie A. Gặp đôi chút khó khăn khi trận đấu mới bắt đầu được 9 phút, Di Natale đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước từ một đợt phản công nhanh, nhưng Milan nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 31 nhờ công của Shevchenko. Sang hiệp 2, từ đường chuyền của Seedorf, hậu vệ Udinese, Jankulovski lúng túng đánh đầu phản lưới nhà giúp Milan dẫn trước 2-1 và ở phút cuối cùng của trận đấu, Kaka đã ấn định tỷ số 3-1 mang về cho Milan một chiến thắng rất cần thiết, đồng thời nới rộng khoảng cách so vớ chính Udinese lên đến 8 điểm.
    Một chiến thắng mang rất nhiều ý nghĩa, nó không chỉ giúp gây sức ép lên Juve mà còn giải tỏa được tâm lý khi thi đấu với những đội "kỵ jêu" như Udinese. Không chỉ có vậy, đây là một trấn đấu đẹp như mơ đối với đội trưởng Milan, Maldini khi anh kỷ niệm 20 năm chơi ở Serie A bằng một chiến thắng trước đối thủ mà anh gặp lần đầu tiên trong sự nghiệp.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Milan: Dida; Cafu (Costacurta 88), Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf (Ambrosini 80); Kakà; Shevchenko, Crespo (Tomasson 77)
    Udinese: De Sanctis; Bertotto, Sensini, Felipe; Mauri (Fava 78), Pinzi, Pizarro, Pazienza (Pieri 64), Jankulovski; Di Natale, Iaquinta.
    ACM.VN


  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 3-1 Udinese: Rossoneri gây sức ép lên Juve


    (ACM.VN) - AC Milan tiếp tục không ngừng gia tăng sức ép lên đội đầu bảng Juventus sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội đang xếp thứ 3, Udinese trên sân San Siro ở vòng 19, Serie A. Gặp đôi chút khó khăn khi trận đấu mới bắt đầu được 9 phút, Di Natale đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước từ một đợt phản công nhanh, nhưng Milan nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 31 nhờ công của Shevchenko. Sang hiệp 2, từ đường chuyền của Seedorf, hậu vệ Udinese, Jankulovski lúng túng đánh đầu phản lưới nhà giúp Milan dẫn trước 2-1 và ở phút cuối cùng của trận đấu, Kaka đã ấn định tỷ số 3-1 mang về cho Milan một chiến thắng rất cần thiết, đồng thời nới rộng khoảng cách so vớ chính Udinese lên đến 8 điểm.
    Một chiến thắng mang rất nhiều ý nghĩa, nó không chỉ giúp gây sức ép lên Juve mà còn giải tỏa được tâm lý khi thi đấu với những đội "kỵ jêu" như Udinese. Không chỉ có vậy, đây là một trấn đấu đẹp như mơ đối với đội trưởng Milan, Maldini khi anh kỷ niệm 20 năm chơi ở Serie A bằng một chiến thắng trước đối thủ mà anh gặp lần đầu tiên trong sự nghiệp.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Milan: Dida; Cafu (Costacurta 88), Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf (Ambrosini 80); Kakà; Shevchenko, Crespo (Tomasson 77)
    Udinese: De Sanctis; Bertotto, Sensini, Felipe; Mauri (Fava 78), Pinzi, Pizarro, Pazienza (Pieri 64), Jankulovski; Di Natale, Iaquinta.
    ACM.VN


  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 3-1 Udinese: Ngày đẹp trời ở San Siro

    (ACM.VN) - Trong khi chính quyền thành phố Milano đang tìm cách hạn chế lượng xe ra vào thành phố để giảm lượng khí thải đang làm ô nhiễm bầu không khí nơi đây thì ở San Siro, giới hâm mộ AC Milan đang tận hưởng một bầu không khí chiến thắng sau khi đánh bại đội bóng đang đứng thứ 3 Serie A, Udinese với tỷ số thuyết phục 3-1. Đồng thời, Milan cũng cho thấy hiệu quả về bản hợp đồng mới nhất khi chính Jankulovski, cầu thủ mà Milan mới mua của Udinese với cái giá 6 triệu bảng đã đánh đầu tung lưới nhà giúp Milan vượt lên dẫn trước và giành chiến thắng.
    Đúng như dự đoán, Udinese luôn là đội bóng khó chơi cho Milan trong những năm gần đây khi ngay ở phút thứ 9, từ pha phản công rất nhanh, tiền đạo Di Natale đã tung cú sút rất kỹ thuật hạ gục Dida đưa Udinese dẫn trước 1-0. Bàn thua này cho thấy hàng phòng thủ của Milan, mặc dù mới tăng cường Stam trở lại sau chấn thương đã mất tập trung. Bị dẫn trước khiến cho người ta liên tưởng đến trận thua 2-1 của Milan trước Udinese ở mùa bóng năm ngoái cũng trên sân San Siro. Thực tế cho thấy, Milan thi đấu khá bế tắc trước hàng thủ chơi dầy đặc, đeo bám quyết liệt. Chỉ đến phút 31, từ đường chuyền loại hàng hậu vệ Udinese của Kaka, Shevchenko mới có cơ hội câng bằng tỷ số 1-1 sau cú đặt lòng bằng chân trái rất chính xác.
    Sau bàn gỡ hòa, Milan chơi rất hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của Kaka lại tìm trúng cột dọc và Seedorf có cơ hội đội mặt với thủ môn De Sanctis, nhưng lại tâng bóng vọt xà ngang. Cả hai cơ hội này đều do Shevchenko tạo ra.
    Ngoài bàn thua do Di Natale thực hiện, hàng hậu vệ của Milan chơi khá tốt và bẻ gãy tất cả các đợt tấn công của Udinese. Stam chơi rất chắc chắn, trong khi Maldini trở lại vị trí cánh trái quen thuộc đầy ấn tượng trong trận đấu kỷ niệm 20 năm thi đấu ở Serie A.
    Sang hiệp 2, ở phút 53, Milan bất ngờ dẫn trước 2-1 từ pha chuyền bóng của Seedorf, hậu vệ Jankulovski lúng túng đánh đầu tung lưới thủ môn De Sanctis. Kể từ đó, Udinese buộc phải đẩy cao đội hình nên những pha phản công của Milan cực kỳ nguy hiểm, nhưng Kaka không thể nào tận dụng được. Đáng tiếc nhất là cơ hội của Tomasson, tiền đạo vào thay Crespo có cơ hội đối mặt với thủ môn De Sanctis nhưng cú sút của cầu thủ Đan Mạch lại quá hiền, bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trông thấy. Phung phí quá nhiều cơ hội khiến cho Milan suýt chút nữa trả giá khi tiền đạo Iaquinta, người đang được Barcelona rất "bồ kết" sút phạt trúng cột dọc. Nhưng đó là cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 2 mà Udinese có được trước khi Kaka độc diễn một pha solo đầy ngẫu hứng để ấn định tỷ số 3-1 cho Milan.
    Chiến thắng của Milan được trả giá bằng chiếc thẻ vàng của Pirlo và cầu thủ này phải vắng mặt trong trận gặp đội chủ nhà Livorno, do huyền thoại một thời của Milan, Donadoni đang dẫn dắt ở vòng đấu thứ 20.
    Nhưng với trận thắng này, Milan đã có được 42 điểm để tiếp tục cuộc đua tranh Scudetto với Juve.
    Đội hình hai đội ra sân:
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf (Ambrosini 80); Kakà; Shevchenko, Crespo (Tomasson 77)
    Udinese: De Sanctis; Bertotto, Sensini, Felipe; Mauri (Fava 78), Pinzi, Pizarro, Pazienza (Pieri 64), Jankulovski; Di Natale, Iaquinta
    ACM.VN


Chia sẻ trang này