1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài và Juve
    (ACM.VN) - "Không đơn kiện, không một lời phàn nàn, trách móc mà chỉ có những lời cam chịu" - HLV Beretta tỏ thái độ chấp nhận sự việc "đã rồi" về scandal mà trọng tài Paparesta cùng các trợ lý của mình đã cướp đi bàn thắng hợp lệ của Chievo. Nhưng báo chí Italia, những người hâm mộ bóng đá Serie A không chấp nhận điều đó. Trong suốt những ngày qua, người ta đã thống kê những "thành tích" xuất sắc mà giới trọng tài đã mang về cho Juve, góp phần không nhỏ vào những chiến thắng, những danh hiệu mà đội bóng quyền lực nhất Italia đọat được. Kết luận cuối cùng được đưa ra: Juve và trọng tài là một phần tất yếu của Serie A.
    Không cần nói đâu xa, chỉ riêng mùa bóng này, "các vị vua áo đen" đã phối hợp nhịp nhàng cùng Juve tạo nên những chiến thắng đáng ngờ: Làm sao mà trọng tài Pieri lại có thể "gà mờ" đến thế khi không cho Bologna được hưởng 2 quả phạt đền do các hậu vệ Juve phạm lỗi một cách rõ ràng, để rồi ông cho Juve được hưởng quả phạt "tưởng tượng" ngay cạnh vạch 16m50 của Bologna và Nedved ghi bàn thắng quyết định? Từ chối một bàn thắng hợp lệ của Udinese; Juve đã thắng Lirvono bằng 2 bàn thắng mà các cầu thủ Bianconeri đã phạm lỗi trước đó? Một đội bóng như Milan cũng bị vấn nạn trọng tài khi đối đầu với Juve (trọng tài Bertini đã bỏ qua 2 quả phạt đền khi Zebina phạm lỗi với Crespo và Kaladze, thổi nhiều tình huống bất lợi đối với Milan) thì làm sao những đội bóng nhỏ tránh được? Rồi 2 bàn thắng "tặng" Juve trong chiến thắng 2-1 trước Roma, ngay tiếp scandal đó là vụ "Papi - Papa" (tên của trợ lý trọng tài và "vua" Paparesta).
    Bettega, Giraudo và Moggi - bộ ba mafia của calcio
    Juve có thể biện hộ rằng, những sai lầm của trọng tài chỉ là ngẫu nhiên theo kiểu: "trọng tài là người, nên mắc sai lầm là chuyện bình thường". Nhưng nó mâu thuẩn ở chỗ: khi trọng tài Paparesta gây ra tình huống tranh cãi trong thất bại 1-2 của Juve trước Reggina, Moggi, ông trùm đầy quyền lực của Juve đã tỏ thái độ chỉ trích kịch liệt, nhưng đến lúc Juve của ông nhiều lần được hưởng lợi từ trọng tài thì ông tỏ vẻ ngây ngô, không biết gì?
    Bóng đá song hành với những sai lầm của trọng tài là quy luật của môn thể thao vua này. Nhưng những sai lầm không thể lặp lại cho mỗi một mình Juve, nó đến liên tiếp với nhiều cách khác nhau: lúc thì bỏ qua phạt đền, lúc thì tưởng tượng ra quả phạt đền, lúc thì sai lầm của trọng tài chính, lúc thì sai lầm của trọng tài biên,...Vì vậy, giới báo chí đã làm một con số thống kê xem Juve đã hưởng được bao nhiêu điểm từ trọng tài trong tổng số 63 điểm mà họ đang có? 7, 10,...hay 15 điểm? chưa ai khẳng định được con số chính xác, nhưng rõ ràng nhất là chỉ cần Juve mất đi ít nhất 1 điểm, họ sẽ xếp sau Milan trong bảng xếp hạng.
    Galliani sẽ hành động như thế nào với vai trò chủ tịch Lega-Calcio?
    Chính vì vậy, chưa bao giờ, giới hâm mộ Serie A "trung lập" (không phải CĐV của Milan hay Juve) lại tỏ thán phục Rossoneri đến như vậy, bởi vì việc Milan xếp ở vị trí số 1 như hiện nay là một nỗ lực tuyệt vời của đội bóng trong bối cảnh có quá nhiều chấn thương, Juve được hưởng lợi quá nhiều từ trọng tài. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra là liệu Milan có chịu nổi những sức ép từ phía Juve, khi đội bóng thành Turin được giới trọng tài công khai giúp sức? Tất cả chỉ hy vọng Milan sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách nghiệt ngã ở phía trước bằng chính chuyên môn, thực lực của mình.
    Trước khi đề xuất sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ các trọng tài giải quyết những tình huống gây tranh cãi trên sân cỏ của Galliani, chủ tịch Lega - Calcio trở thành hiện thực, sẽ là một kết cục hợp lý cho Serie A mùa bóng năm nay nếu Milan đọat chức VĐ, bởi người yêu bóng đá sẽ không bao giờ nuối trôi nổi "sự kiện" một đội bóng luôn xài doping, đi đêm với trọng tài như Juve lên ngôi số 1 ở Italia. Vì vậy, sứ mạng của Milan không chỉ là mang lại niềm vui cho các CĐV thân yêu của mình mà còn có trọng trách lớn lao hơn nhiều: đó là trả lại sự công bằng cho Calcio.
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Xem xong chung kết CL rồi đọc lại mấy bài này thấy buồn cười vãi lúa.
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Xem xong chung kết CL rồi đọc lại mấy bài này thấy buồn cười vãi lúa.
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đội đầu bảng Italia duy trì khoảng cách 4 điểm
    Sự thiếu vắng của nhiều trụ cột như Francesco Totti, Alessandro Del Piero (không được gọi), Alberto Gilardino (chấn thương), Gennaro Gattuso (treo giò) và Alessandro Nesta (bận việc riêng), khiến cho HLV Marcello Lippi phải thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát khi họ gặp chủ nhà Na Uy tại Oslo.
    Vì thế, Antonio Cassano và Christian Vieri đã có dịp hiếm hoi để chơi cặp tiền đạo cùng nhau, trong khi Fabio Grosso (Palermo) giữ vai trò hậu vệ trái để Gianluca Zambrotta lên làm nhiệm vụ ở tuyến tiền vệ. Với ưu thế sân nhà, Na Uy gây sức ép mạnh mẽ trong những phút đầu tiên, và khiến hàng thủ Italia phải làm việc khá vất vả.
    Tuy nhiên, Na Uy hầu như không như không tạo được pha bóng nào thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Gianluigi Buffon. Trong khi đó, dù tạo được thế trận tấn công tương đối sắc sảo nhờ sự năng nổ của Mauro Camoranesi, nhưng do cặp tiền đạo Vieri-Cassano không tìm được tiếng nói chung nên những gì Italia làm được cũng chỉ dừng lại ở mức tình huống.
    Na Uy tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ khi bước sang hiệp 2, và ngay ở giây thứ 20, John Carew thiếu chút nữa đã làm tung lưới Buffon bằng một cú sút chéo góc. Cựu tiền đạo AS Roma này là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công Na Uy, và dường như Carew đã chơi nỗ lực gấp nhiều lần thường lệ để chứng minh rằng Roma đã sai lầm khi không trọng dụng anh.
    Italia đáp trả bằng cú sút xa từ cự ly 20m của Vieri khiến thủ môn Thomas Myhre chịu bó tay, nhưng bóng lại sượt xà ngang trong gang tấc. Ít phút sau, Vieri buộc phải rời sân do chấn thương bắp và nhường lại vị trí cho Luca Toni. Đến cuối trận, lại thêm một cầu thủ Inter khác là Marco Materazzi buộc phải rời sân vì lý do chấn thương, và nhiều khả năng Inter sẽ không có 2 gương mặt này trong trận chung kết Coppa Italia sắp tới với Roma.
    Thế trận nhùng nhằng trên sân kéo dài cho tới khi trọng tài Mejuto Gonzalez thổi còi mãn cuộc, và trong khi Na Uy vô cùng thất vọng vì không thanh toán được món nợ thua 1-2 ở lượt đi, thì Italia lại rất hài lòng, bởi trận hoà này giúp họ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng 5 khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Norway: Myhre; Bergdolmo, Hagen, Lundekvarm, Riise; Andresen, Haestad; Solli (Karadas 71), Gamst-Pedersen, Iversen (Johnsen 84); Carew
    Italy: Buffon; Bonera, Cannavaro, Materazzi (Diana 79), Grosso; Camoranesi, Pirlo, De Rossi, Zambrotta; Vieri (Toni 56), Cassano (Iaquinta 69)
    Trọng tài: Mejuto Gonzalez (Spa)
    Theo VietNamNet
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đội đầu bảng Italia duy trì khoảng cách 4 điểm
    Sự thiếu vắng của nhiều trụ cột như Francesco Totti, Alessandro Del Piero (không được gọi), Alberto Gilardino (chấn thương), Gennaro Gattuso (treo giò) và Alessandro Nesta (bận việc riêng), khiến cho HLV Marcello Lippi phải thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát khi họ gặp chủ nhà Na Uy tại Oslo.
    Vì thế, Antonio Cassano và Christian Vieri đã có dịp hiếm hoi để chơi cặp tiền đạo cùng nhau, trong khi Fabio Grosso (Palermo) giữ vai trò hậu vệ trái để Gianluca Zambrotta lên làm nhiệm vụ ở tuyến tiền vệ. Với ưu thế sân nhà, Na Uy gây sức ép mạnh mẽ trong những phút đầu tiên, và khiến hàng thủ Italia phải làm việc khá vất vả.
    Tuy nhiên, Na Uy hầu như không như không tạo được pha bóng nào thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Gianluigi Buffon. Trong khi đó, dù tạo được thế trận tấn công tương đối sắc sảo nhờ sự năng nổ của Mauro Camoranesi, nhưng do cặp tiền đạo Vieri-Cassano không tìm được tiếng nói chung nên những gì Italia làm được cũng chỉ dừng lại ở mức tình huống.
    Na Uy tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ khi bước sang hiệp 2, và ngay ở giây thứ 20, John Carew thiếu chút nữa đã làm tung lưới Buffon bằng một cú sút chéo góc. Cựu tiền đạo AS Roma này là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công Na Uy, và dường như Carew đã chơi nỗ lực gấp nhiều lần thường lệ để chứng minh rằng Roma đã sai lầm khi không trọng dụng anh.
    Italia đáp trả bằng cú sút xa từ cự ly 20m của Vieri khiến thủ môn Thomas Myhre chịu bó tay, nhưng bóng lại sượt xà ngang trong gang tấc. Ít phút sau, Vieri buộc phải rời sân do chấn thương bắp và nhường lại vị trí cho Luca Toni. Đến cuối trận, lại thêm một cầu thủ Inter khác là Marco Materazzi buộc phải rời sân vì lý do chấn thương, và nhiều khả năng Inter sẽ không có 2 gương mặt này trong trận chung kết Coppa Italia sắp tới với Roma.
    Thế trận nhùng nhằng trên sân kéo dài cho tới khi trọng tài Mejuto Gonzalez thổi còi mãn cuộc, và trong khi Na Uy vô cùng thất vọng vì không thanh toán được món nợ thua 1-2 ở lượt đi, thì Italia lại rất hài lòng, bởi trận hoà này giúp họ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng 5 khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Norway: Myhre; Bergdolmo, Hagen, Lundekvarm, Riise; Andresen, Haestad; Solli (Karadas 71), Gamst-Pedersen, Iversen (Johnsen 84); Carew
    Italy: Buffon; Bonera, Cannavaro, Materazzi (Diana 79), Grosso; Camoranesi, Pirlo, De Rossi, Zambrotta; Vieri (Toni 56), Cassano (Iaquinta 69)
    Trọng tài: Mejuto Gonzalez (Spa)
    Theo VietNamNet
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan sắp hoàn tất vụ Crespo
    (Channel4) ?" Câu chuyện nhiều kỳ giữa Milan, Chelsea về Hernan Crespo có thể sẽ được kết thúc vào tuần này khi các bên đạt được một thỏa thuận cho mượn cầu thủ mới. Tổng GĐ của AC Milan, ông Ariedo Braida tuyên bố rắng Milan đang làm hết sức mình để có Crespo và ông tin rằng mọi khúc mắc sẽ được giải quyết trong tuần này. Braida cũng tiết lộ rằng hai bên đã nhất trí về một số điều khoản của HĐ nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
    Về phần mình, Crespo vẫn luôn bày tỏ ước muốn được tiếp tục ở lại San Siro, anh tâm sự trên Gazzetta Dello Sport: ?oTôi không thể yên ổn trong ngày nghỉ của mình vì phải đợi điện thoại của người đại diện của tôi.?
    Crespo cũng rất bức bối khi vì vụ việc của Kaladze mà quá trình đàm phán về tương lai của anh bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn rất lạc quan: ?oTất cả những gì tôi được biết là cho đến ngày 30 tháng 6 tôi vẫn là một cầu thủ của Milan, tôi hy vọng tôi cũng sẽ được nói điều tương tự vào tháng 7 tới?
    ACM.VN
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan sắp hoàn tất vụ Crespo
    (Channel4) ?" Câu chuyện nhiều kỳ giữa Milan, Chelsea về Hernan Crespo có thể sẽ được kết thúc vào tuần này khi các bên đạt được một thỏa thuận cho mượn cầu thủ mới. Tổng GĐ của AC Milan, ông Ariedo Braida tuyên bố rắng Milan đang làm hết sức mình để có Crespo và ông tin rằng mọi khúc mắc sẽ được giải quyết trong tuần này. Braida cũng tiết lộ rằng hai bên đã nhất trí về một số điều khoản của HĐ nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
    Về phần mình, Crespo vẫn luôn bày tỏ ước muốn được tiếp tục ở lại San Siro, anh tâm sự trên Gazzetta Dello Sport: ?oTôi không thể yên ổn trong ngày nghỉ của mình vì phải đợi điện thoại của người đại diện của tôi.?
    Crespo cũng rất bức bối khi vì vụ việc của Kaladze mà quá trình đàm phán về tương lai của anh bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn rất lạc quan: ?oTất cả những gì tôi được biết là cho đến ngày 30 tháng 6 tôi vẫn là một cầu thủ của Milan, tôi hy vọng tôi cũng sẽ được nói điều tương tự vào tháng 7 tới?
    ACM.VN
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Serie A, vòng 6 - AC Milan 2-1 Reggina: Dành cho Paolo
    (ACM.VN) - Paolo Maldini có thể là người từng trải nhất trong số các cầu thủ thi đấu ở Serie A lúc này nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của một người đội trưởng hay đơn giản là một cầu thủ đã giúp anh ghi 2 bàn thắng, đóng góp vào chiến thắng quan trọng trước Reggina, đảm bảo cho Milan một vị trí thuận lợi trong cuộc rượt đuổi ở bảng xếp hạng với Juventus. Giữa tuần, Milan đã có trận hoà 2-2 với Schalke 04 sau khi đã dẫn trước với cách biệt 2 bàn.
    Điều đó chứng tỏ sai lầm mắc phải ở mùa bóng năm ngoái vẫn chưa có hướng giải quyết. Tuy nhiên, ở trận đấu này, có thể nói khó khăn cho Milan nhiều hơn khi đối thủ của họ là Reggina, đội chưa có trận thắng nào ở Serie A và cơn mưa nặng hạt trên sân San Siro khiến lượng khán giả giảm đi không ít cùng với một luật lệ mới ban hành hạn chế lượng CĐV đến sân nhằm đảm bảo an toàn. Adrea Pirlo, Kaka, Marcos Cafu và Alberto Gilardio đều được nghỉ trận này.
    Paolo Maldini đã ghi danh vào lịch sử Serie A vòng đấu trước và anh đã chứng tỏ mình còn hơn cả một hậu vệ thép. Trận đấu mới kéo dài được 5 phút, anh đã có bàn thắng bằng nỗ lực cá nhân vào góc xa khung thành thủ môn của Reggina và đây là bàn thắng đầu tiên của Maldini ở mùa bóng năm nay kể từ lần cuối cùng anh ghi bàn mùa giải 02-03. Ngay sau đó, tỉ số suýt nữa đã là 2-0 cho Milan khi Sheva có một pha nguy hiểm trước khung thành đối thủ.
    Tiếp đó, các pha hãm thành liên tiếp được tạo ra nhờ sự xông xáo của Vieri, Clarence Seedorf và Gattuso. Nhưng sự ngạc nhiên lại tiếp tục khi người nâng tỉ số lên 2-0 cho Milan lại là Maldini. Sau một đường chuyền đặt lòng của Rui Costa, Maldini đã có một cú đánh đầu hiểm hóc và bóng chỉ rơi ngay dưới xà ngang và tỉ số là 2-0.
    Trong cuộc đời cầu thủ của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên Maldini ghi được 2 bàn thắng trong một trận đấu. Hiệp 1 là hiệp của Milan khi cơ hội và các pha bóng nguy hiểm thuộc về phía đội chủ nhà. Ngoài ra cựu tiền vệ của PSV, cầu thủ mới trở về Milan mùa hè này, Vogel chơi cũng rất hay khi anh đá thay vào vị trí của Pirlo. Reggina suýt nữa đã có một bàn thắng gỡ lại ở những phút cuối hiệp 1 khi đường chuyền của Modesto đến chân Simone Cavalli nhưng anh lại sút trượt ra ngoài. Hiệp 2 diễn ra và thế chủ động vẫn nghiêng về phía Milan trừ có Vieri không chơi thực sự tốt trận này. Reggina có ghi được một bàn thắng nhưng không được trọng tài công nhận vì Cavalli đã ở vào thế việt vị.
    Trong số các cầu thủ của Milan, Rui Costa là người kiến tạo nhiều đường bóng nhất ở trận này. Những cơ hội trôi qua của Milan đã tạo cho Reggina có một bàn thắng gỡ gạc với cú half-volley của Cavalli.
    Đội hình thi đấu:
    Milan: Dida; Stam, Nesta, Maldini, Serginho; Gattuso, Vogel, Seedorf; Rui Costa; Shevchenko (Kaka 74), Vieri
    Reggina: Pavarini; Carobbio (Missiroli 81), De Rosa, Franceschini, Lanzaro (A Lucarelli 81); Mesto, Paredes (Cavalli 12), Tedesco, Modesto; Vigiani; Cozza
    ACM.VN
  9. hetallica

    hetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi 1 câu hơi ngoài lề 1 tí là iem muốn xin làm thành viên box AC Milan được không ạh
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan có ý định rời sân San Siro
    (Channel4) - PCT Adriano Galliani ngày hôm qua đã tiết lộ một điều gây shock cho mọi người: Đó là ý định rời sân San Siro của đội bóng. Kể từ khi hoàn thành năm 1926, San Siro hay còn gọi là Giuseppe Meazza đã là sân nhà của Milan và Inter nhưng theo ông, đã đến lúc cần phài có một sự thay đổi. "SVĐ của chúng tôi là một trong những sân tốt nhất ở Italia lúc này. Đường pitch rất rõ ràng và ở vị trí nào bạn cũng có thể có một tầm nhìn rõ. Khi trời mưa, rất ít khi bị ướt nhiều quá và một điều nữa đó là không bao giờ ùn tắc"
    Nhưng kể từ khi hoàn thành xong năm 1926 đến nay và còn chia sẻ với Inter Milan, họ luôn có những ý tưởng khác với chúng tôi. Tôi cho rằng đã đến lúc thành phố Milan có hai SVĐ". Milan có đến 5 nơi để gọi là sân nhà kể từ khi thành lập năm 1899, trước khi chuyển đến San Siro. Mặc dù Galliani rất tự hào về sân vận động này, ông cũng không có lời nhận xét nào về các sân vận động khác, những cái sân đã được tu sửa phục vụ cho World Cup 1990. <p>
    "Sai lầm của Italia 90 đó là chúng ta đã tu sửa những sân vận động hiện tạ và xây dựng những sân mới với đường chạy. Tất cả các vị chủ tịch của các CLB đều đồng ý với quan điểm của tôi rằng việc lượng người xem giảm đi là do một phần cơ sở vật chất không đáp ứng đúng với một trận bóng đá ở SVĐ. Trời mưa, các CĐV phải chịu đựng sự cóng lạnh, như 5000 CĐV của Livorno trong trận gặp Fiorentina. Chúng ta không thể để chuyện đó tái diễn thêm nữa"
    Tiếp đó, ông nêu lên một giải pháp mà nước Đức đang thực hiện để chuẩn bị cho World Cup 2006. "Chúng ta cần phải xây dựng những SVĐ mới bởi một số lượng lớn sân lúc này không đủ an toàn hoặc rất khó tu bổ hoàn thiện. Những người Đức cho tôi biết trung bình họ bán được 30 nghìn lit bia trong mỗi trận đấu trong khi ở SVĐ của chúng ta, có được một cốc nước cũng là điều vô cùng khó khăn. Chính điều này giải thích tại sao mọi người ngại đến sân và chỉ ngồi ở nhà xem bóng đá qua tivi".

Chia sẻ trang này