1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan - Udinese: Thử thách của trái tim
    (ACM.VN) - Sau chiến thắng thuyết phục trước Juve là trận đấu nhục nhã trên đất Hà Lan. Chỉ trong vòng 4 ngày, Milan thể hiện 2 bộ mặt trái ngược, bùng nổ mạnh mẽ và bế tắc. Điều gì đang xảy ra với Milan?
    Thứ nhất, hàng công Milan phụ thuộc quá nhiều vào Sheva. Khi cầu thủ này bị chấn thương hoặc bị bắt chết, Milan rơi vào bế tắc. Vieri tiếp tục là nỗi thất vọng lớn nhất; Gilardino chưa xứng đáng với số tiền 24 triệu euro; Pippo đã trở lại nhưng anh chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Nếu chỉ nhìn vào những cái tên thì Milan đang sở hữu hàng tấn công vào loại mạnh nhất châu Âu, nhưng nếu nhìn vào thành tích (14 bàn) thì đó là nỗi thất vọng của các Rossoneri. Trong số 4 tiền đạo, ngoại trừ Sheva, 3 người còn lại chỉ thích hợp với sơ đồ 1 trung phong cắm nhưng họ liên tục phải chơi cặp với nhau. Khi không có Sheva, sẽ là hợp lý hơn nếu Milan chơi với sơ đồ cây thông, sơ đồ yêu thích của Ancelotti, nhưng Berlusconi lại không cho phép làm như thế.
    Thứ hai, hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo. Kaka rất dễ bị bắt bài trong khi Pirlo không có được phong độ tốt nhất; Gattuso chỉ có thể gầm gừ trong từng trận; Seedorf quá rườm rà; Ambrosini vẫn chưa bình phục chấn thương; Vogel không có nhiều cơ hội ra sân. Trong mỗi trận đấu, Milan kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương, gấy sức ép tốt hơn nhưng lại thiếu khâu quan trọng nhất, đó là bàn thắng.
    Thứ ba, hàng thủ của Milan đã quá già và thiếu sự ổn định. Ngay cả Nesta và Maldini, những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây cũng liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Khi gặp phải những tiền đạo trẻ có lối chơi thiên về thể lực, hàng thủ của Milan sẽ bộc lộ những sai lầm sơ đẳng dẫn đến bị thửng lưới. Thế nhưng trong mùa Hè qua đã không có những bổ sung cần thiết trong khi Simic gần như không có trong những phương án của Ancelotti.
    Thứ tư, Ancelotti quá bảo thủ. Ông đã quá tin tưởng vào Vieri cũng như liên tục sử dụng Seedorf. Đồng ý là cần cho Vieri cơ hội để giải toả cơn khát bàn thắng nhưng không nên quá tin dùng anh như thế. Seedorf sẽ không hiệu quả khi thường xuyên đá chính. Chỉ nên sử dụng anh như một "siêu dự bị" hoặc trong những trận đánh lớn (Seedoerf thường hay toả sáng trong những trận đấu lớn mà không ai đặt nhiều hy vọng vào anh). Ancelotti đã từng "cãi" lại Berlusconi khi sử dụng sơ đồ hình cây thông để đưa Milan lên đỉnh cao của những chiến thắng. Tại sao giờ ông lại răm rắm nghe lệnh? Có phải Ancelotti sợ bị đuổi? Hãy dũng cảm lên Carlo!
    Trận đấu tới với Udinese sẽ rất khó khăn cho Milan bởi lối chơi của đội bóng này gần giống với PSV. Cả hai đều là những kẻ bại trận tại Champions League nhưng Udinese có quyền ngẩng cao đầu trong khi Milan khiến tất cả thất vọng. HLV Cosmi sẽ dùng Iaquinta - Di Michele - Di Natale để phá sức hàng thủ già nua của Milan và sự nguy hiểm có thể đến từ Muntari, một cầu thủ với cả sức mạnh lẫn kỹ thuật. Một trận đấu khó khăn và là cơ hội để Ancelotti tìm ra giải pháp đưa Milan đi vào dúng quỹ đạo của chiến thắng. Đây là lần đầu tiên Jankuloivski gặp lại đội bóng cũ của mình. Trong trận đấu tại San Siro mùa trước, tuy chưa chuyển sang Milan nhưng những ý nghĩ về màu áo đỏ đen đã khiến cầu thủ người Czech này tự đưa bóng và lưới nhà giúp Milan khai thông bế tắc. Bây giờ, khi đã chính thức là người Milan, Jankulovski sẽ làm gì?
    Dự đoán: 2-1
    Đối đầu:
    -Hai đội gặp nhau 30 lần tại San Siro. Milan thắng 16 trận, hoà 11 trận, Udinese thắng 3 trận. Milan ghi 64 bàn, Udinese ghi 29 bàn.
    -Lần gần nhất Milan thắng Udinese trên sân nhà, 16-01-2005 Milan - Udinese 3-1 (Shevchenko 31''; Jankulovski 53''-phản lưới; Kaka 90'' - Di Natale 9'').
    -Lần gần nhất Udinese thắng Milan tại San Siro, 21-12-2003 Milan - Udinese 1-2 (Cafu 71'' - Fava 2''; Sensini 52'').
    -Lần gần nhất hai đội hoà tại San Siro, 11-02-1998 Milan - Udinese 0-0.
    ACM.VN
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Những kết quả mới nhất

    AC Milan 5 - 1 Udinese

    Ascoli 0 - 2 Fiorentina

    Cagliari 0 - 0 Treviso

    Juventus 3 - 0 Livorno

    Messina 0 - 2 AS Roma

    Parma 2 - 0 Lecce

    Siena 0 - 1 Chievo

    Palermo 0 - 2 Sampdoria

  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nào chúng ta cùng ăn mừng 1 chiến thắng sốc lại tinh thần cho binh đoàn đế chế đỏ đen đi anh em.Mặc dù thua 0-1 trên sân của PSV,nhưng mang quân đi đánh xư'' người là một việc mà không phải lúc nào cũng co'' được kết quả như mong muốn.Cho du` như thế nào đi chănng nữa thì việc thắng Udinese 5-1 cũng là một chiến thắng tuyệt vời sốc lại tinh thần cho cả đội,là bàn đạp cho những cuộc chinh phạt khó khăn sau này trên đấu trường trong nước cũng như trên đấu trường Châu Âu.Fenomeno Milanista!!!!!!!!!!!
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chiến thắng thứ tám liên tiếp
    (Milan) - Những tưởng Milan sẽ gặp khó khăn khi tiếp đội bóng đang tham dự Champions League Udinese trên sân nhà nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.Như mọi khi các cầu thủ AC vẫn chiếm thế chủ động và dồn ép đối thủ trong khi Udinese cũng có những tình huống tấn công khá nguy hiểm.Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 25 khi Inzaghi đi bóng bên cánh trái và chuyền bóng vào để Gilardino khống chế bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương và xỉa bóng vào lưới ở cự li gần,bàn thắng đầu tiên của anh trên sân San Siro trong màu áo mới.
    Có bàn thắng sớm các cầu thủ Milan thi đấu rất tự tin còn Udinese phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ.Phút 37 của trận đấu pha phối hợp trung lộ của Milan rất nhuần nhuyễn trước khi Inzaghi che bóng và chuyền bóng rất vừa tầm cho Seedorf khống chế một nhịp trước khi tung cú sút rất căng trước vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0.Trước khi hiệp 1 kết thúc,Pirlo làm ngỡ ngàng cả thủ môn Udinese lẫn các khán giả trên sân bằng cú sút phạt trực tiếp chuẩn xác vào góc xa cầu môn đưa tỉ số lên thành 3-0.
    Sang hiệp đấu thứ hai,Udinese tràn lên tấn công để lật ngược tình thế nhưng hi vọng đó hoàn toàn tắt ngấm sau bàn thắng thứ 2 của Gilardino từ đường chuyền của Serginho phút thứ 57.Mọi nỗ lực của đội khách chỉ được đền bù bằng bàn thắng danh dự của Iaquinta trên chấm phạt đền sau khi anh này bị Gattuso phạm lỗi trước khi Kaka ghi bàn thắng ấn định tỉ số 5-1 ở phút 77 từ cú đi bóng qua đến 4 hậu vệ đối phương của Serginho.
    Chiến thắng này giúp Milan giữ vững khoảng cách 2 điểm với Juventus,đội bóng đã đè bẹp Livorno 3-0 trên sân nhà Del Allpi
    Đội hình ra sân: Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf (Jankulovski 65); Kakà; Inzaghi (Rui Costa 71), Gilardino
    Udinese: Paoletti; Bertotto, Sensini, Felipe, Candela; Pinzi, Obodo (Motta 14), Mauri, Muntari (Di Michele 52); Iaquinta, Di Natale
    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là Grande Milan!
    (ACM.VN) - Một cơn mưa cuối thu ở của bầu trời thành phố Milan (và khắp Italia) báo hiệu cho một cơn mưa khác ở San Siro. Cơn mưa "5 sao" ấy đã nhấn chìm những chiến binh đến từ miền Đông Bắc Italia.
    Không có Sheva vì chưa hoàn toàn bình phục, Ancelotti chịu nhiều chỉ trích sau thất bại cay đắng ở Hà Lan. Nhưng Carlo vẫn tự tin bất chập mọi sức ép. Sau những màn trình diễn thất vọng, Vieri được đưa lên ngồi dự bị và Milan xuất phát với cặp tấn công Gilardino - Inzaghi. Hàng tiền vệ và phòng ngự không có nhiều thay đổi so với trận thắng Juve 1 tuần trước đó. Trong khi đó, Udinese ra sân mà không có thủ môn De Sanctis và Di Michele.
    Những phút đầu tiên của trận đấu, Milan liên tục ép sân và tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Paoletti. Phút thứ 14, Odobo phải rời sân sau pha va chạm với Pirlo, đó là một mất mát lớn cho Udinese vì thiếu Odobo, sức chiến đấu của Udinese sẽ bị hạn chế rất nhiều.
    Phút 23, Gilardino đưa được bóng vào lưới Paoletti nhưng trọng tài Pieri không công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Gila đã khơi nguồn cho cơn mưa bàn thắng ở San Siro. Nhận được bóng từ Kaka, từ cánh trái, Pippo chuyền bóng vào khu cấm địa, Gila che người khéo léo và cú ra chân cực nhanh đã đưa Milan vượt lên dẫn trước. Bàn thắng giải toả mọi áp lực cho Milan và cho Ancelotti. Đến phút thứ 37, một lần nữa Pippo có đường kiến tạo và Seedorf tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0 cho Milan. Một sự khởi đầu khá suôn sẻ. Và tỉ số đã là 3-0 ngay trước khi kết thúc hiệp 1 pha sút phạt tuyệt đẹp của Pirlo.
    Sang hiệp 2, Milan tiếp tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Mọi chuyện phải đến rồi cũng đến. Gila có cú đúp thứ 2 trong màu áo Milan và tỉ số đã là 4-0 chỉ sau 55 phút thi đấu, chỉ 1 phút sau khi Cosmi tung Di Michele vào sân. Mọi nỗ lực của Udinese cuối cùng cũng mang lại bàn thắng danh dự khi Iaquinta kiếm được quả penalty từ một pha ngã cực kỳ đẹp mắt và chính anh thực hiện thành công quả penalty này. Tuy nhiên, nỗ lực của Udinese bị dập tắt hoàn toàn khi Milan có bàn thắng thứ 5. Từ bên cánh trái, Serginho đi bóng mạnh mẽ trước khi tung ra cút sút trái phá, thủ môn Paoletti đã xuất sắc đẩy được bóng ra nhưng Kaka đã nhanh hơn tất cả để ghi bàn thắng thứ 5 cho Milan.
    Một trận đấu tuyệt vời trái ngược với hình ảnh bạc nhược 3 ngày trước đó trên đất Hà Lan. Với chiến thắng này, Milan tiếp tục gây sức ép lên Juve, đội vừa thắng Livorno với người hùng là... trọng tài Brighi (đã không đuổi Camoranesi khi cầu thủ này có hành động như một kẻ côn đồ để trả đũa Lucarelli). Trận thắng thứ 8 cho Milan và Ancelotti đang trên đường lặp lại thành tích 9 trận thắng liên tiếp của Milan dưới thời Capello.
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Hiệp ước không phổ biến mọi sự chặt chẽ

    (ACM.VN) - AC Milan quả là 1 đội bóng ranh ma khi không hiểu làm thế nào mà họ lại có thể đưa đẩy 1 Udinese khá lầm lỳ đi đến ký kết 1 hiệp ước xem ra là bình đẳng nhưng thực chất chỉ hoàn toàn có lợi cho Milan. Trong cái thời điểm tồi tệ của mình, Udinese đến San Siro mà không ngoài sự sợ hãi hiện rõ trên từng nét mặt. Họ không còn là Udinese như chính họ cách đây mấy tháng. Sự vật vờ là những gì thường thấy và mong muốn có được 1 kết quả có lợi dù là nhỏ nhất đi nữa thì cũng hoàn toàn dễ hiểu với Udinese. Như thế đủ thấy sự bạc nhược đã góp phần không nhỏ để cho Serse Cosmi và các học trò "yêu quý" của mình tối mắt tối mũi mà co về cố thủ và hy vọng Milan sẽ "hạ thủ lưu tình". Và càng để thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình "bán linh hồn cho quỷ dữ" đó theo chủ trương của Cosmi thì Ancelotti và Milan đã đưa ra 1 đề nghị tương đối hấp dẫn. Udinese sẽ nhường cho Milan những khoảng trống trên sân và đổi lại họ sẽ nhận được không ít cơ hội do sự cẩu thả và hớ hênh bên phía Milan gây ra. Serse Cosmi cứ tưởng làm như vậy thì Udinese sẽ gặt hái được ít nhiều từ Milan bởi chỉ cần phòng ngự cho chắc và tổ chức 1 vài pha phản công sắc bén họ sẽ ra về mà không hề tay trắng nhưng có lẽ ông ta đã quá ngây thơ khi dại dột tin vào đối thủ để rồi cuối cùng cái mà ông ta nhận được không có gì ngoài 1 trận thua tan tác và 1 bài học nhớ đời về sự cả tin.
    Khi đã không còn sự chặt chẽ và theo sát của đối thủ, các cầu thủ Milan tha hồ phô diễn tất cả những gì họ có. Họ áp đảo Udinese trên toàn mặt sân, đẩy lui đối thủ về phía sau trong 1 ngày mưa gió. Và bởi vì đã để mất hết khoảng trống cho Milan, Udinese không còn cách nào hơn là phải kiên nhẫn chịu đựng trên 1 khoảng diện tích nhỏ hẹp chỉ vẹn vẹn bằng 1/4 sân bóng. Trong suốt hiệp 1 chỉ thi thoảng khi nào gió hơi to lên 1 chút, mưa hơi nhiều hơn 1 chút và các hậu vệ Milan hơi mất tập trung 1 chút thì ta mới thấy 1 vài ba bóng trắng chạy qua phần sân của Milan. Nhưng sau đó người ta mới hiểu rằng chẳng qua đó chỉ là vẻ ngoài che dấu đi sự yếu đuối bên trong đang dần hiện hữu của Udinese mà thôi. Xuất quân với đội hình quen thuộc 4-3-1-2 với chỉ 1 sự khác biệt duy nhất so với trận đấu với Juve vào tuần trước là ở vị trí hậu vệ cánh phải của Cafu, Milan đã không gặp mấy khó khăn để có thể khuất phục 1 Udinese đang trên con đường sụp đổ bởi vì KaKa của họ, Pirlo của họ, Gattuso của họ, Seedoft của họ và nói chung là tất cả các cầu thủ của họ đều được tự do để đi bóng, chuyền bóng và sút bóng.
    Thật là sai lầm khi để cho Milan tự do như thế và thật là chết người khi không lại không tìm cách khống chế tối đa những đường lên bóng đầy sức sống và rất nhịp nhàng của Milan từ 2 cánh bởi tốc độ và kinh nghiệm của Serginho lẫn Cafu hay huyền ảo hơn nữa là những pha bật tường, đan chéo đầy kỹ thuật và sáng tạo của Seedoft, Kaka, Pirlo với 2 tiền đạo phía trên. Udinese không làm như thế vì họ tin rằng họ sẽ có đủ may mắn để có thể cầm cự được với Milan chứ không cần phải bày ra chiến thuật và cách thức cụ thể nào để tìm cách hạn chế tối đa sự nguy hiểm đến từ Milan. Họ không làm vậy vì bây giờ Udinese không sống bằng lý trí và Serse Cosmi không huấn luyện bằng kiến thức mà ỉ huấn luyện bằng niềm tin. Nhưng tối qua, tại San Siro, thật đáng tiếc bởi tất cả cuối cùng với Udinese vẫn chỉ là 1 niềm tin mù quáng vì Udinese trên thực tế chỉ chịu được có 25 phút thi đấu đầu tiên còn sau đó là hoàn toàn tắt ngấm và chờ chết. Ba bàn thắng liên tục của Gilardino, Seedoft và Pirlo trong các phút 25, 37 và 45 đến quá nhanh chóng và nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho Udinese.
    Hiệp 2 là hiệp mà Milan tận hưởng sự vui sướng trước cơn mưa. Đúng như BLV Anh Ngọc đã nói: "Trời thì mưa rất to và rất lạnh nhưng chiến thắng này thì thật là tuyệt vời". Đến cả 1 người nổi tiếng trầm ngâm như Ancelotti cũng phải bật lên tiếng cười thích thú khi ông chứng kiến Milan của mình chơi bóng như những người đang yêu. Họ quá yêu đời và hoàn toàn bỏ mặc cái giá rét của thời tiết để cùng hoà nhịp trái tim và 1 bầu máu nóng cho 1 sự cống hiến đến vô cùng, vô tận. Khoảng trống cứ như mở ra trước mắt Milan mỗi khi họ lên bóng và lời chào mành lưới cứ trực để trên môi các cầu thủ bên phía Milan mỗi khi họ tung ra cú sút dù là cố tình hay vu vơ đi nữa. Gilardino có lẽ là người sung sướng nhất vào tối qua khi anh có được 2 bàn thắng cho riêng mình để qua đó khẳng định được đôi chút vị trí trong lòng các CĐV đang hết sức phấn khích của Milan trên San Siro. Nhưng Milan cũng là 1 đội bóng rất biết giữ lời khi hết Gattuso và Nesta phạm lỗi thô thiển với các tiền đạo của Udinese để mang đến cơ hội ghi bàn quý báu cho Udinese và 1 trong số đó đã được cụ thể hoá bằng cú sút Penalty đầy ức chế của Iaquinta ở phút 60 trước khi Milan kịp đóng lại trận đấu bằng 1 cú đệm bóng cận thành quá đơn giản của KaKa ở phút 77 trong sự sung sướng của toàn bộ sân San Siro trong đó có GirlFan rất là xinh xắn và cũng rất là khiêu gợi.
    Milan đã thắng bởi vì trước hết họ đã chơi như những gì họ có. Không có vướng mắc,không có sự ì ạch và thiếu quyết tâm mà thay vào đó là sự thanh thoát và yêu đời. Milan đã chơi để mà được đắm chìm trong niềm vui và sự ngưỡng mộ. Milan đã thắng bởi trình độ quá chênh lệch giữa Milan và Udinese trong thời điểm này nhưng họ đã thắng 1 cách quá dễ dàng vì đối thủ của họ đã chơi trên cả tệ hại,sai lầm hoàn toàn về chiến thuật và không có ý thức về những gì đang xảy ra trên sân. "Hiệp ước không phổ biến mọi sự chặt chẽ "đó quả là 1 sai lầm tai hại với Udinese vì trước tiên không đời nào 1 đội bóng như Milan lại có thể chấp nhận chịu phần thua thiệt về mình khi họ đã quá cởi mở 1 cách rất tính toán với đối thủ,và sau đó là Udinese cũng không thể đủ khả năng để chơi thành công như vậy trước Milan giống như cách đây 2 mùa bóng.
    Chiến thắng này giúp Milan tiếp tục bám theo Juve với 2 điểm như cũ vì Juve cũng đã thắng Livorno tới 3 bàn không gỡ ở Delle Alpi. Cách biệt của họ có thể sẽ thay đổi sau đây 2 tuần khi cả Milan lẫn Juve đều sẽ gặp khó trước AS Roma và Fiorentina tại Olimpico và Artemio Franchi. Khi đó với 1 chiến thắng oanh liệt và 1 kỷ lục đang được hướng tới của Milan (kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp) cùng với 1 tinh thần hưng phấn đã trở lại sau trận đấu này chắc chắn Milan sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội hiếm có để có thể vượt lên Juve và tiến về phía trước,tiến về bầu trời nơi có đặt Scudetto dành cho những người giỏi nhất.
    ACM.VN
  7. Nguoi_Dem_Sao

    Nguoi_Dem_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ACM, các anh đã dành cho tôi một ngày sinh nhật thật trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi sẽ nhớ mãi chiến thắng ngọt ngào này. ACM tiến lên, mong rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho những mạch trận thắng của ACM
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Donnadel đã sẵn sàng "trả thù" Milan
    (Goal) - Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Fiorentina theo hợp đồng cho mượn từ Milan Marco Donnadel cho biết anh đang tích cực chuẩn bị để đón tiếp Milan trong 10 ngày nữa. Mặc dù là sản phẩm chính hiệu từ lò đào tạo trẻ của AC Milan nhưng trớ trêu thay Donnadel chỉ chơi vỏn vẹn cho CLB một trận cho đến thời điểm này. Anh nói: "Họ coi tôi như một món hàng. Tôi nợ Fiorentina mọi thứ. Giám đốc thể thao Pantaleo Corvino và HLV Prandelli tin ở tôi và đã cho tôi cơ hội để khẳng định, không như Milan".
    Cầu thủ 22 tuổi này lần lượt được Milan đem cho Lecce và Parma mượn trước khi nhưng màn trình diễn của anh tại Parma và Sampdoria 2 mùa bóng vừa qua đã thuyết phục BLĐ Fiorentina đưa anh về sân Artemio Franchi. Chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn cánh trái, Donnadel đã giành được một suất đá chính ở hàng tiền vệ của Fiorentina cùng với những tên tuổi như Fiore, Jorgensen và cũng trở thành trụ cột của ĐT U21 Italia thời gian qua.
    Nhận xét về đội bóng hiện tại, anh tỏ ra rất hài lòng: "CLB đã xây dựng được một đội hình mạnh mẽ,đầy tham vọng và tài năng. Chúng tôi còn có HLV Prandelli, một HLV giỏi mà bất cứ CLB nào cũng muốn có"
    ACM.VN
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Gilardino: Tôi chơi rất ăn ý với Toni, nhưng tôi sẽ cùng Milan đánh bại Fio
    (Milan) - Alberto Gilardino đã tâm sự trên Gazzetta dello Sport về chiến thắng của ĐT Ý trước Hà Lan: ?oChúng tôi đã có một trận đấu hay. Thật tiếc vì một bàn thắng của tôi đã không được công nhận, theo tôi, đó là bàn thắng lợi lệ. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này.?
    Nhận định về người đá cặp với mình trong trận đấu vừa qua, Gila cho biết: ?oTôi chơi rất ăn ý với Luca. Anh ấy di chuyển rất tốt, nhưng chủ nhật tới tôi muốn giành thắng lợi trước Fio của anh ấy vì Milan không được phép lãng phí bất cứ cơ hội nào nữa?
    ACM.VN
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Parreira ca ngợi Pirlo
    (Milan) - Trả lời phỏng vấn nhật báo Gazzetta Dello Sport, HLV trưởng ĐTQG Brasil không giấu nổi sự hài lòng với các tuyển thủ Selecao trong màu áo Rossoneri. Ông nói: ?oNgười gây ấn tượng đầu tiên là Rivaldo với một thời gian ngắn chơi trong màu áo Milan, rồi sau đó là Cafu, Kaka. Tất cả họ cũng đều ca ngợi Pirlo như một cầu thủ siêu việt. Anh ấy có những đường chuyền tốt, hào hoa nhưng cũng cứng rắn không kém trong phòng ngự, hơn thế cậu ấy cũng thường xuyên ghi bàn và khả năng sút phạt, đá penalty không tồi chút nào. Pirlo là một nhân tố quan trọng, cậu ấy điều tiết thế trận: tấn công hay phòng thủ?
    Về ĐT Ý của HLV Lippi, Parreira nhận xét: ?oTôi đã ngưỡng mộ Nesta từ rất lâu rồi vì anh ấy có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Tôi cũng rất thích Gattuso, anh ấy là một trụ cột mà bất cứ đội bóng nào cũng cần đến?
    Đáp lại những lời khen ngợi, Andrea Pirlo khiêm tốn phát biểu trên Tuttosport: ?oTôi không phải là người không thể thay thế, HLV còn rất nhiều sự lựa chọn cho hàng tiền vệ?
    ACM.VN

Chia sẻ trang này