1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Sheva sẵn sàng cho trận đấu gặp Fio

    (Milan) - Báo Corriere dello Sport đã có một cuộc phỏng vấn khá dài với Andriy Shevchenko trong đó đề cập tới khả năng Sheva sẽ trở lại trong chủ nhật tới khi Milan có một chuyến hành quân đầy bất trắc đến sân của Fiorentina. Anh nói: ?oTôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, dù có hơi đau một chút nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp Fiorentina.?
    Nhận định về đối thủ của mình, Sheva tâm sự: ?oHọ có một HLV giỏi và Toni,một tiền đạo mạnh mẽ, xoay trở tốt. Tuy nhiên Milan rất mạnh. Tôi cũng khá lạc quan về cuộc đua tại vòng bảng Champions League dù cho chúng tôi đã mất 2 điểm trong trận tiếp PSV trên sân nhà.? Sheva cũng tự tin rằng đội quân mạnh trong tấn công, chắc chắn trong phòng thủ của HLV Ancelotti sẽ vượt qua Fenerbahce và Schalke để giành vé vào vòng sau
    ACM.VN
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Maldini sẽ giải nghệ vào năm 2007
    (Reuter) - Đội trưởng của CLB AC Milan vừa công bố anh sẽ treo giày sau khi hợp đồng hiện nay của anh và Milan kết thúc sau mùa bóng tới. Anh phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport vào thứ Hai qua: "Tôi sẽ giải nghệ vào năm 2007, khi hợp đồng hiện nay của tôi và Milan kết thúc" Anh cũng tiết lộ mình từng từ chối chuyển đến Real Madrid:"Cách đây ba năm, Chủ tịch Florentino Perez của Real từng đưa ra một lời đề nghị để tôi về thi đấu cho họ nhưng tôi không muốn rời Milan"
    Như vậy nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính thì Maldini sẽ giải nghệ khi đã 39 tuổi. Theo đó,trong suốt sự nghiệp kéo dài 22 năm kể từ trận ra mắt đầu tiên của anh vào năm 1985 trong trận gặp Udinese, anh chỉ thi đấu cho một CLB duy nhất là AC Milan, lập kỉ lục đá nhiều trận nhất của Serie A vào đầu năm nay khi vượt qua kỉ lục cũ của Dino Zoff(570 trận). Tính cho đến nay anh đã có 7 Scudetto và 4 chức VĐ Champions League. Anh cũng là kỉ lục gia của ĐTQG Italia với 126 lần khoác áo màu thiên thanh từ năm 1988 đến năm 2002.
    ACM.VN
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Sheva ủng hộ Maldini đoạt Quả Bóng Vàng
    (Channel4) - Tiền đạo người Ukraine vừa lên tiếng cho rằng Maldini xứng đáng giành Quả Bóng Vàng trong năm nay với những gì đã làm được. Anh nói với phóng viên tờ Studio Sport: "Nếu là tôi, tôi sẽ bầu cho anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại và là một người đàn ông tuyệt vời"
    Mặc dù là một huyền thoại sống của bóng đá thế giới nhưng trong sự nghiệp của mình, Maldini chưa bao giờ giành được danh hiệu cao quí này. Anh cũng tỏ ra thực tế: "Thật đáng tự hào khi có mặt trong danh sách nhưng đây không phải là mùa bóng tốt nhất của tôi. Những giải thưởng như thế này thường giành cho cầu thủ đoạt được các danh hiệu lớn trong năm. Rõ ràng chẳng ai quên được thất bại của Milan tại Istanbul"
    Việc trao QBV cho một cầu thủ đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp chỉ để tôn vinh những gì anh ta làm được trong quá khứ không phải là tiêu chí của giải thưởng này, do vậy Maldini chắc chắn sẽ không có cơ hội. Tuy nhiên, vị trí của Maldini có được trong lịch sử của Milan, lịch sử bóng đá tế giới cũng như tình cảm dành cho anh của mọi người còn cao quí hơn những danh hiệu rất nhiều!
    ACM.VN

  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Gilardino ca ngợi Prandelli
    (Milan) - Cuối tuần này Milan sẽ phải đến Artemio Franchi để làm khách của Fiorentina và Gilardino cũng có cơ hội gặp lại người thày cũ Prandelli ?" người đã phát hiện ra tài năng của anh ở Parma. Gila đã tâm sự về những tình cảm của mình trên nhật báo Gazzetta dello Sport: ?oTôi biết Prandelli là một người rất giỏi trong việc chuẩn bị cho trận đấu và vạch ra các điểm yếu của đối phương. Fiorentina hiện đang có phong độ cao và sẽ không dễ cho Milan tiếp tục chuỗi thành tích khả quan của mình?
    Gila cũng không quên gửi lời cảm ơn đến hai người thày hiện tại của mình là Ancelotti ở cấp CLB và Lippi ở ĐTQG vì hai ông đã giúp đỡ anh rất nhiều để anh có thể trở lại phong độ đỉnh cao và tự tin hơn. Anh nói: ?oTôi rất biết ơn họ vì niềm tin mà họ giành cho tôi?
    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Berlusconi khẳng định Ancelotti vấn đang được ủng hộ mạnh mẽ
    (Milan) - Mặc dù có những tin đồn về việc Van Basten sẽ trở lại San Siro để dẫn dắt Milan nhưng ông chủ của Rossoneri ?" Silvio Berlusconi vẫn khẳng định BLĐ Milan đang ủng hộ Ancelotti hết lòng. Ông tuyên bố trên nhật báo Gazzetta dello Sport: ?oTôi đã luôn nói rằng tôi rất mến Marco nhưng Ancelotti vẫn là HLV của đội bóng và ông ấy nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người?
    Berlusconi cũng phủ nhận rằng ông đang ?odụ khị? bộ đôi của Juve ?" Moggi và Giraudo, ông nói: ?oCâu chuyện về Moggi và Giraudo là vớ vỉn và chẳng có cơ sở gì cả?
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thấy gì qua hai trận đấu giao hữu của Azzurri?
    (ACM.VN) ?" Giao hữu vấn luôn chỉ là giao hữu khi các đội bóng chẳng ?odại? gì mà bung sức và ?ogiở? hết các ?ongón đòn? của mình. Tuy nhiên, mặt khác, các trận đấu giao hữu cho phép các HLV đánh giá tốt hơn tính thực tiễn của các phương án chiến thuật, cách bố trí, sắp xếp nhân sự và sự trơn tru của cỗ máy mà mình đang điều khiển.
    Về tính thử nghiệm, có thể nói Lippi và các học trò đã rất thành công trong hai trận đấu gặp Hà Lan và Bờ Biển Ngà. Ông đã sử dụng những đọi hình hầu như hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là ở hàng hậu vệ và tiền vệ. 8 cái tên Zaccardo, Oddo, Barzagli, Materazzi, Grosso, Zambrotta, Nesta và Cannavaro đã thay phiên nhau lập nên boong-ke phía trước Abbiati, và hàng phòng ngự của Azzurrri đã vận hành khá tốt. Điều này có ý nghĩa rất tích cực, giúp cho Lippi ?othoát? khỏi nỗi ám ảnh về nhân sự nếu cặp ?otháp đôi? Nesta và Cannavaro không thể ra sân.
    Người gây ấn tượng nhất là Grosso, không chỉ góp công lớn vào chiếc vé dự WC của ĐT Ý, Grosso ngày càng tỏ ra quan trọng trong lối chơi mà Lippi xây dựng cho Azzurri. Anh thể hiện phong độ ấn tượng, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và sự ổn định cao trong tất cả những lần được ra sân. Có thể nói cầu thủ của Palermo này chắc chắn sẽ là một nhân tố đáng lưu tâm trong đội hình của ĐT Ý trong VCK WC vào năm tới.
    Ở hàng tiền vệ, sự thử nghiệm của Lippi không được như ý khi cho tới giờ ông vẫn chưa thể tìm được giải pháp thay thế cho Pirlo. Tiền vệ của Milan thực sự là một mẫu cầu thủ đặc biệt, nhất là khi khả năng phòng ngự của anh đã được cải thiện đáng kể trong vài mùa giải gần đây. Tiền vệ trẻ của Roma ?" De Rossi cũng là một sự lựa chọn tốt cho hàng tiền vệ nhưng sự sáng tạo của anh thì không bằng Pirlo và sự dũng mãnh để bổ sung cho Pirlo thì Rossi cũng không thể so kè với Gattuso.
    Sự vắng mặt của Totti đã buộc Lippi phải kéo Del Piero chơi lùi như một hộ công nhưng đây là một sự thử nghiệm thành công bởi trong trận đấu với Hà Lan, Alex đã chơi rất hay, góp công lớn vào hai bàn thắng của ĐT Ý. Trên hàng tiền đạo, Gilardino và Toni là hai mẫu cầu thủ bổ sung cho nhau rất tốt, một người nhanh nhẹn, khéo léo, người kia to khỏe, giỏi xoay trở. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng qua trận đấu với Hà Lan và đặc biệt là với Bờ Biển Ngà, ĐT Ý đã bộc lộ những điểm yếu cơ bản về thế trận và chiến thuật. Với một đội bóng non trẻ như Hà Lan mà chơi vô tư với đối thủ già giơ như Ý, Azzurri có thể dễ dàng triển khai lối chơi phòng thủ phản công sở trường. Mặt khác, người Hà Lan chưa bao giờ giỏi trong phòng ngự nên các ?ochuyên gia nằm vùng? như Gila và Toni có đất để dụng võ.
    Với Bờ Biển Ngà thì lại khác. Đội bóng châu Phi chơi thứ bóng đá thiên về thể lực và chủ yếu dùng bóng dài để tiền đạo rất nhanh nhẹn Didier Drogba đua tốc độ. Điều này thực sự đã gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ Italia. Trong khi đó, ở nửa kia của sân, luôn có số đông các cầu thủ Bờ Biển Ngà bít chặt các hướng tấn công của người Ý. Phòng thủ phản công là sở trường của bóng đá Italia, tuy nhiên, trong những trường hợp không thể sử dụng phương án này, Azzurri thường tỏ ra rất lúng túng và mất đi sự tỉnh táo ngay cả trong phòng thủ.
    Sự thiếu đa dạng trong lối chơi của Azzurri sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chinh phục chức VĐTG lần thứ tư. Mặc dù vậy, những người yêu mến các chàng trai Thiên Thanh vẫn có thể hy vọng khi những cầu thủ giàu sáng tạo như Totti, Cassano trở lại ĐT Ý, khả năng công phá của Azzurri sẽ mạnh lên nhiều hơn.
    Chuỗi trận bất bại của Lippi và các học trò trong năm 2005 vẫn được bảo toàn nhưng không vì thế mà họ có thể lạc quan, Azzurri vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu họ thực sự khát khao giành cúp.
    ACM.VN

  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Fiorentina - Milan, cuộc đối đầu của bóng đá tấn công
    (ACM.VN) - Fiorentina đã làm cả Serie A phải sửng sốt khi chễm trệ ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, trên cả những đại gia như Inter, Roma, trái ngược với hình ảnh rệu rã mùa trước. Sự có mặt của Prandelli cùng với Luca Toni đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng áo tím. Sau 11 vòng đấu, Viola đang hơn cùng kỳ mùa trước đến 10 điểm, ghi được hơn gấp đôi số bàn thắng (24 mùa này so với 11 mùa trước, và Toni chiếm hơn 1/2 số bàn thắng ấy, 13 bàn).
    Trong mùa giải đầu tiên trở lại Serie A và bỏ không ít tiền cho tham vọng đưa Fiorentina trở lại đỉnh cao, rốt cục chỉ nhận được những thất bại và chỉ may mắn trụ hạng trong vòng đấu cuối cùng. Mùa giải này, chủ tịch Della Valle đã quyết định thay đổi chính sách, HLV đầy tài năng Prandelli được đưa về trước tiên, tạo cơ hội chon những người tưởng như đã hết thời (mà Fiore là ví dụ rõ nhất) cùng một chiến lược lâu dài dựa vào những cầu thủ trẻ. Những thay đổi ấy đang mang lại những chuyển biến tích cực cho "đoàn quân tím" và các CĐV của họ có quyền mơ mộng cho dù mùa giải còn rất dài và liệu họ sẽ duy trì được phong độ hiện tại trong bao lâu.
    Sau những trận khởi đầu không tốt, Milan đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công cực kỳ đẹp mắt. Những hình ảnh rệu rã ở Champions League đã không thể lan sang Serie A. Sau 11 vòng đấu, Milan đã ghi được đến 26 bàn (2,36 bàn/trận), nhiều nhất ở Serie A, cho dù Shevchenko thường xuyên phải vắng mặt. Nếu như đầu mùa, Milan sống nhờ những bàn thắng của Sheva và những phút thăng hoa của Kaka thì giờ đây, hình ảnh đó không còn nữa. Đã có tới 10 cầu thủ của Milan ghi bàn, không đội nào ở Serie A làm được như thế, điều đó chứng tỏ Milan không còn quá phụ thuộc vào khả năng khi bàn của Sheva. Inzaghi đã trở lại, dù mới chỉ có được 1 bàn thắng nhưng đó là bàn thắng quý hơn vàng (vào lưới Palermo, giúp Milan giành thắng lợi trong những phút cuối cùng), và trong trận thắng Udinese ở vòng 11, anh trở thành người kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn (2 lần). Vắng Sheva, Ancelotti đã có được bộ đôi khá ăn ý, Pippo - Gila, cho dù nhiều người nghĩ rằng họ không thể đá cặp vì lối chơi của hai người có phần giống nhau nhưng trong những trận vừa qua, cả hai chơi khá ăn ý khiến Sheva hoàn toàn yên tâm dưỡng thương.
    Hàng tiền vệ Milan chơi ngày càng mạnh mẽ cho dù Ancelotti thực hiện chính sách quay vòng liên tục. Tất cả các tiền vệ đều đã được ra sân đá chính ít nhất là 1 lần, ngay cả nhữg cựu binh như Rui Costa hay cầu thủ người Thụy Sĩ Vogel. Cầu thủ người Brazil Serginho chơi ngày càng ấn tượng bên cánh trái và chiếm luôn vị trí của Kaladze. Những pha lên bóng của anh mạnh mẽ nhờ tốc độ và kỹ thuật mang lại sức sống mới cho Milan bên hành lang trái.
    Trận đấu cuối tuần này với chủ nhà Fiorentina sẽ là cuộc chiến của hai hàng công hay nhất Serie A hiện nay. Nếu Milan dựa vào sức mạnh của tập thể thì sức mạnh của Fiorentina là Toni. Nếu Milan không còn quá phụ thuộc vào Sheva thì "nguồn sống" của Fiorentina là những bàn thắng của Toni. Người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Milan là Gilardino với 7 bàn (chỉ chiếm 29,17%) trong khi số bàn thắng của Toni chiếm tới 54,17% tổng số bàn thắng của Fiorentina.
    Điểm giống nhau trong cách chơi của Milan và Fiorentina là cố gắng giải quết trận đấu ngay trong hiệp 1 (xem hình). 13/24 bàn của Fiorentina được ghi trong hiệp 1 (54,17%), chỉ trong 10 phút cuối hiệp thứ nhất (từ sau phút 35), Fiorentina đã ghi được 4 bàn. Khoảng thời gian Fio có được nhiều bàn thắng nhất là từ những phút đầu hiệp 2, từ phút 50 đến phút 65 với 7 bàn thắng được ghi. Milan còn bắt nhịp trận đấu nhanh hơn Fio rất nhiều. 18/26 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 (chiếm tới 75%), trái ngược với hình ảnh của Milan trong mùa giải họ vô địch 2003/2004. Chỉ từ phút thứ 5 đến phút thứ 10 là Milan không ghi được bàn thắng, trong những khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Milan đều ghi bàn, đặc biệt từ phút 10 đến 15, đã có 4 bàn được khi. Fiorentina không ghi bàn trong những phút bù giờ thì Milan đã có 1 bàn. Như trong trận gặp Juve, mọi chuyện được Milan giải quyết xong xuôi ngay trong hiệp 1, hiệp 2 là lúc để cầm bóng để chờ cơ hội phản công (8 lần thành bàn). Hiệp 2 là lúc để Milan tổ chức phòng ngự từ xa bằng cách cầm bóng nhiều hơn để chờ cơ hội phản công (8 lần thành bàn). Như trong trận gặp Juve, mọi chuyện được Milan giải quyết xong xuôi ngay trong hiệp 1 và hiệp 2 bảo vệ tỉ số.
    Giải đấu mới đi được gần 1/3 chặng đường. Con đường phía trước là rất dài và nhiều chông gai. Vị trí hiện tại của Fiorentina một phần vì họ gặp những đối thủ yếu. Cả 2 thất bại của họ cho đến nay là do gặp phải những đội bóng lớn là Inter và Lazio và đều diễn ra trên sân khách. Đây sẽ là thách thức lớn nhất cho Fiorentina kể từ đầu mùa. Lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu (Fio thắng nhiều hơn tại A.Franchi) có thể giúp họ tự tin nhưng Milan có lợi thế về kinh nghiệm. Milan có 1 ngày để quyết định tương lai của mình khi trận đấu giữa Roma và Juve diễn ra trước đó 1 ngày. Phong độ của Milan như thế nào còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu ấy. Nếu Juve không thắng, Milan sẽ quyết tâm để lấy ngôi đầu từ tay Juve, còn ngược lại, Juve giành trọn 3 điểm, Fio sẽ có nhiều cơ hội trước Milan. Nếu Milan và Juve cùng thắng, xem như Serie A trở thành Cúp Luigi Berlusconi mở rộng với cuộc đua song mã Milan - Juve chỉ sau chưa đầy 1/3 chặng đường.
    Đối đầu:
    -Hai đội gặp nhau 65 lần tại Artemio Franchi. Fiorentina thắng 28 trận, hoà 18 trận, Milan thắng 19 trận. Fiorentina ghi 100 bàn, Milan ghi 85 bàn.
    -Lần gần nhất Fiorentina thắng Milan trên sân nhà, 13-01-2001 Fiorentina - Milan 4-0 (Nuno Gomes 15''; Cois 47''; Chiesa 72''; Rui Costa 87'').
    -Lần gần nhât Milan thắng Fiorentina tại Artemio Franchi, 30-04-2005 Fiorentina - Milan 1-2 (Maresca 25'' - Shevchenko 46'', 55'').
    -Lần gần nhất hai đội hoà tại Artemio Franchi, 20-01-2002 Fiorentina - Milan 1-1 (Adriano 90''+2 - Jose Mari 53'').
    ACM.VN

  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Fiorentina-Milan: Cuộc chiến đầy cảm xúc
    (ACM.VN) ?" Rui Costa trở lại mái nhà xưa ?" thành phố Florence thơ mộng ?" nơi anh trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. Donadel hừng hực ý chí ?obáo thù? đội bóng đã đào tạo nhưng không trưng dụng anh, Brocchi có cơ hội gặp lại những người đồng đội và cũng là bạn ?olàm ăn? như Vieri và Maldini. Quá nhiều cảm xúc cho một trận chiến mà ai là người chiến thắng sẽ là người thách thức ngôi vị của Juve.
    Cả hai đội bóng đều đang đạt phong độ rất cao và vị trí thứ ba và thứ hai mà họ có cho đến thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và sự đầu từ không ngừng của Fio và Milan. Cả hai tiền đạo của họ đều đã ghi bàn cho ĐTQG Italia trong chiến thắng thuyết phục của các chàng trai thiên thanh trước đối thủ rất mạnh là Hà Lan.
    Milan quyết giành điểm vì họ mong rằng Juve sẽ gục ngã ở Olimpico còn Fio muốn thắng để chứmg minh rằng họ đã hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng và sẵn sang tìm lại vinh quang xưa. Một trận đấu khó đoán định về mặt tỷ số nhưng hứa hẹn sẽ rất hay và rất căng thẳng. Chúng ta hãy cùng chúc cho các Rossoneri ca khúc khải hoàn ngay trước tượng của chàng David!!!
    Đội hình dự kiến của hai đội
    Fiorentina: Frey; Ujfalusi, Di Loreto, Dainelli; Pasqual, Brocchi, Donadel, Fiore, Montolivo, Jorgensen; Toni
    Milan Dida; Stam, Maldini, Nesta; Serginho, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà; Gilardino, Shevchenko
    ACM.VN
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    AC Milan lạc nhịp
    Trong trận đấu sớm của vòng 12, Juve đã có được thắng lợi ngay trên sân của Roma. Điều này buộc Milan phải thắng giành trọn 3 điểm trên sân Artemio Franchi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng cho Milan...
    Với 8 trận thắng liên tiếp, Ancelotti đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử và tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp trong chuyến hành quân đến Florence. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà với phong độ xuất sắc của Luca Toni đã khiến Milan và Ancelotti ngậm ngùi.
    Cả Fiorentina và Milan đều muốn thắng nên cả hai vào cuộc rất nhanh. Milan là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Fiorentina mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Đội chủ nhà đã có được bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 10 của trận đấu, từ một pha đá phạt, các hậu vệ Milan để Luca Toni thoát xuống đối mặt với thủ môn Dida và cầu thủ đang dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới này không mấy khó khăn dùng đầu đưa bóng vào góc xa mở tỉ số trận đấu.
    Sau bàn thua, Milan bắt đầu chơi nhanh hơn nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Phải đến phút thứ 24, từ một đường chuyền dài của Pirlo, Gilardino chạm nhẹ đầu vào bóng khiến bóng đập đất làm bó tay thủ môn Frey. Một bàn thắng có phần may mắn của các cầu thủ khách.
    Có được bàn thắng gỡ hòa, Milan tiếp tục là đội kiểm soát thế trận. Nhưng Fiorentina đã chủ động chơi phòng ngự từ xa khiến mọi đợt tấn công của đội khách đều rơi vào bế tắc. Không có được những tình huống nguy hiểm thực sự nào được tạo ra trước khung thành cả hai bên, hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
    Ngay đầu hiệp 2, phút thứ 46, tận dụng sự lơ là của các các hậu vệ Milan (Nesta phá hụt bóng), Jorgensen thoát xuống và có cơ hôi đối mặt với thủ môn Dida. Cú sút như trái phá của cầu thủ người Đan Mạch đưa Fiorentina vượt lên dẫn trước 2-1.
    Lần thứ 2 có được bàn thắng dẫn trước, Fiorentina lùi sâu về phần sân nhà để lập nên bức tường phòng ngự trước khung thành thủ môn Frey. HLV Prandelli tăng cường sứcmạnh hàng thủ bằng cách rút Montolivo và thay bằng Pancaro. Fiorentina sử dụng chiến thuật mà đội bóng Hà Lan PSV Eindhoven đã đánh bại Milan trong khuôn khổ Champions League.
    Bế tắc trong những đợt lên bóng, HLV Ancelotti đã quyết định đưa Cafu và Rui Costa vào sân nhằm tạo nên những nét mới trong lối chơi của Milan. Nhưng mọi chuyện vẫn không có chiều hướng tích cực khi hàng thủ Fiorentina chơi một trận quá hay.
    Phút thứ 65, Shevchenko có một cơ hội rất tốt để ghi bàn san bằng tỉ số nhưng rất tiếc cú sút cuối cùng của tiền đạo người Ukraina đã không trúng đích. Dường như sau một thời gian dài phải rời xa sân cỏ vì chấn thương đã khiến Sheva không còn sự nhanh nhẹn và sắc bén như trước nữa.
    Phút 70, trong một pha tấn công của Milan, tiền vệ Brocchi, một cựu cầu thủ Milan, trong khi lui về tham gia phòng ngữ đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài Rodomonti đã không cho đội khách được hưởng quả penalty.
    Phút 74, Ancelotti đã thể hiện rõ sự bất lực của mình bằng cách tung tiền đạo thứ 3 Inzaghi vào sân thay cho Kaka, cầu thủ người Brazil đã có một trận đấu đáng quên khi anh hoàn toàn mờ nhạt. Điều này chỉ mang lại một chút thay đổi nhỏ trong lối chơi nhưng vẫn chưa đủ sức để công phá bức tường mà các cầu thủ chủ nhà đã dựng nên.
    Phút 85, lần thứ 2 trong trận đấu Gilardino đưa được bóng vào lưới thủ môn Frey nhưng lần này trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng trước đó anh đã phạm lỗi với hậu vệ chủ nhà.
    Tấn công nhiều mà không ghi đượcn bàn thắng khiến Milan phải trả giá. Trong một pha phản công, Luca Toni đã dập tắt mọi hy vọng gỡ hòa của Milan bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 ở phút thứ 87 của trận đấu.
    Thua trận này, Milan đã bị Fiorentina mắt kịp về điểm số. Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Milan đã bị chặn lại và Ancelotti đã không thể đi vào lịch sử của Milan. Chỉ có Juve là người hưởng lợi nhiều nhất vì cho đến lúc này, điểm số giữa họ với đội xếp thứ 2 đã là 5 điểm.
    Đội hình ra sân
    Fiorentina: Frey ?" Ujfalusi, Di Loreto, Dainelli, Pascal ?" Brocchi, Donadel (Pazienza 71?T), Fiore (Pazzini 83?T), Montolivo (Pancaro 66?T) ?" Jorgensen ?" Toni.
    AC Milan: Dida ?" Stam (Cafu 61?T), Nesta, Maldini, Serginho, Gattuso, Pirlo, Seedorf (Rui Costa 64?T), Kaka (Inzaghi 74?T) ?" Sheva, Gilardino.
    Trong những trận đấu diễn ra cùng giờ, ấn tượng nhất là chiến thắng của Lecce trước đội khách Siena với tỉ số đậm đà 3-0 bằng các bàn thắng của Vucinic, Konan và Cozzolino. Với trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa, Lecce đã vươn lên thư19, đẩy Cagliari, đội chưa biết đến mùi chiến thắng sau 12 trận xuống cuối bảng.
    Với hai bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút, từ phút 73 đến phút 74, Diana, cầu thủ ghi bàn giúp Italia có trận hòa 1-1 trước Bờ Biển Ngà và Flachi, cầu thủ vào sân thay Zenoni phút 55, đã mang về chiến thắng 2-0 cho Samdoria trước Lazio. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0 nhưng sang hiệp 2, đội quân của HLV Novellino đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.
    Ở SVĐ Armando Picchi, đội chủ nhà Livorno đã gượng dậy sau thất bại 0-3 trên sân của Juve ở vòng đấu trước bằng trận thắng người láng giềng Empoli trong trận derby xứ Toscano. Morreno là người mở tỉ số cho Livorno phút thứ 31. Hai phút trước khi hết giờ, đội trưởng Lucarelli ấn định chiến thắng 2-0 với bàn thắng thứ 6 của anh trong mùa giải này.
    Inter Milan giành chiến thắng 2-0 chật vật nhưng rất quan trọng trước Parma trên sân nhà. Hai bàn thắng của Luis Figo (bàn đầu tiên tại Serie A) và Cambiasso trong hiệp 2 đã phần nào giảm bớt sức ép lên chiếc ghế huấn luyện của Robert Mancini sau khi Inter chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận gần đây.
    Mới chỉ qua gần 1/3 chặng đường nhưng Juve đã bứt lên phía trước với khonảg cách an toàn với những đội xếp sau. Fiorentina trong năm thứ 2 trở lại Serie A đã bay bổng trên thiên đường cùng đôi cánh của Luca Toni. Fiorentina đã cản được bước Milan để cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. Mọi con mắt giờ đây đang hướng về phía đội bóng áo Tím và hy vọng sau Milan sẽ đến lượt Juve chịu khuất phục, nhưng trước hết họ cần phải vượt qua Roma ở Olimpico cuối ngày 27/11 tới.
    Kết quả
    Chievo 1 - 1 Ascoli
    Pellisier 14'' - Comotto 43''
    Fiorentina 3 - 1 AC Milan
    Luca Toni 10'', 87'', Jorgensen 46'' - Gilardino 24''
    Lecce 3 - 0 Siena
    Vucinic 16'', Konan 53'', Cozzolino 90''
    Livorno 2 - 0 Empoli
    Morrone 31'', Lucarelli 88''
    Reggina 3 - 1 Cagliari
    Amoruso 2'', Cozza 38'', Paredes 80'' - Abeijon 67''
    Sampdoria 2 - 0 Lazio
    Diana 72'', Flachi 74''
    Treviso 2 - 2 Palermo
    Reginaldo 2'', 6'' - Ferri 28'', Brienza 69''
    Inter Milan 2 - 0 Parma
    Figo 68'', Cambiasso 81''
    Bảng xếp hạng sau vòng 12
    Đội Trận Thắng Hòa Thua H/s Điểm
    1 Juventus 12 11 0 1 26:6 33
    2 AC Milan 12 9 1 2 27:12 28
    3 Fiorentina 12 9 1 2 27:13 28
    4 Inter Milan 12 7 2 3 22:10 23
    5 Livorno 12 6 3 3 13:13 21
    6 Sampdoria 12 6 2 4 23:17 20
    7 AC Chievo 12 5 5 2 16:12 20
    8 AS Roma 12 5 3 4 18:14 18
    9 US Palermo 12 4 5 3 19:18 17
    10 Empoli 12 5 2 5 15:17 17
    11 Udinese 12 5 2 5 13:16 17
    12 Lazio 12 4 4 4 13:15 16
    13 AC Siena 12 4 2 6 18:23 14
    14 Ascoli 12 2 6 4 12:15 12
    15 Reggina 12 4 0 8 13:19 12
    16 Parma 12 2 3 7 10:21 9
    17 Messina 12 1 5 6 10:18 8
    18 Treviso 12 1 4 7 7:18 7
    19 US Lecce 12 2 1 9 8:21 7
    20 Cagliari 12 0 5 7 8:20 5
    Vietnamnet
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Thắng lớn!
    (ACM.VN) ?" Milan đã nghiền nát đội chủ nhà Fenerbahce với 4 bàn thắng đều ghi tên Andriy Shevchenko. Chiến thắng này khẳng định rằng Milan đã và sẽ không còn bị ?okhớp? bởi miền đất dữ TNK. Họ đã vượt qua được đối thủ, nhưng trên hết, họ đã vượt qua được chính mình. Trở lại với trận đấu này, việc Cafu bị chấn thương và Stam bị treo giò buộc Ancelotti phải tung Simic, cầu thủ chưa được chơi một phút nào kể từ đầu mùa giải ra sân. Trong khi đó, Fenerbahce cũng tổn thất lớn khi bộ ba người Brasil Fabio Luciano, Marco Aurelio và Alex không thể ra sân.
    Thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng chính đội chủ nhà mới có sự khởi đầu tốt hơn. Fenerbahce liên tiếp hãm thành của Dida và có một số cú sút nguy hiểm trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đúng lúc Fene phấn chấn nhất thì Milan lại có bàn thắng. Cướp được bóng từ đường chuyền của Anelka, Seedorf ngay lập tức chuyền cho Sheva, QBV 2004 nhấn thêm vài nhịp và ?oxâu kim? thủ thành Volkan.
    Dẫn trước, được cởi bỏ áp lực tâm lý, Milan chơi hay hẳn lên và đấu pháp phòng ngự phản công được phát huy. Các bàn thắng sau đó cũng là một hệ quả tất yếu của bàn thắng thứ nhất. Tuy ngay ở phút 22, Kaka đã phải rời sân do chấn thương hông nhưng người thay thế anh ?" Rui Costa đã chơi một trận tuyệt hay, như thể anh mới ?ohồi xuân? vậy.
    Ngoài ra cũng không thể không kể đến nỗ lực của Serginho và Vieri. Được vào sân trong hiệp II, tiền đạo của ĐT Italia đã chơi rất cố gắng, chính anh đã chuyền bóng cho Sheva ấn định tỷ số 4-0.
    Với Sheva, anh là người thứ 5 ghi được 4 bàn trong 1 trận đấu tại Champions League, người đầu tiên lập được thành tích này chính là Marco Van Basten trong trận đấu gặp IFK Goterborg của Thụy Điển.
    Thắng trận này, Milan có 8 điểm và tạm dẫn đầu bảng E do ở trận đấu cùng giờ, Schalke 04 đã đại thắng PSV với tỷ số 3-0. Như vậy tình thế ở bảng này khá phức tạp. Dù thua, PSV vẫn có cơ hội lớn để đi tiếp vì loạt trận cuối họ chỉ phải tiếp Fenerbahce trên sân nhà, còn Milan sẽ quyết chiến với Schalke 04.
    Fenerbahce: Volkan; Serkan, Servet, Onder, Deniz; Selcuk (Arslan 28), Umit, Appiah; Yozgatli (Nobre 57), Tuncay; Anelka
    Milan: Dida; Simic, Nesta, Maldini, Serginho; Gattuso (Vogel 80), Pirlo, Seedorf; Kakà (Rui Costa 20); Gilardino (Vieri 75), Shevchenko
    Trọng tài: Hauge (Na Uy)
    ACM.VN

Chia sẻ trang này