1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Lens đấu tranh đòi thay thế Milan dự Champions League
    Đội bóng Pháp - Lens đã sẵn sàng đấu tranh với UEFA để giành quyền thay thế vị trí của Milan tham dự Champions League mùa giải năm nay.
    CLB Lens đã gửi tất cả tài liệu cần thiết đến LĐBĐ châu Âu và kiến nghị đến Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nếu cảm thấy cần thiết.
    Sau buổi họp khẩn cấp hôm thứ Năm, UEFA đã đi đến quyết định tạm thời là vẫn điền tên Milan trong danh sách đăng ký dự Champions League.
    Dựa trên những tiêu chí về đạo đức và thành tích, Ủy ban của UEFA sẽ họp thêm một lần nữa vào ngày 2/8 để xác nhận quyết định chính thức.
    Nếu Milan không được chấp nhận, nước Pháp có thể sẽ có thêm một suất tham dự Champions League mùa này và đó sẽ là Lens, đội đã kết thúc giải VĐQG League 1 ở vị trí thứ 4.
    "Tôi không nghĩ rằng đội bóng Italy (AC Mlan) sẽ được phép dự cúp châu Âu mùa này." - tổng giám đốc Francis Collado của Lens phát biểu.
    "Mặt khác, tôi đang làm mọi cách đáp ứng những điều kiện của UEFA để có thể được chấp nhận thay thế vị trí của Milan." - ông kết luận.
    Lens đã đề nghị UEFA nghiên cứu vấn đề thật cặn kẽ và nhấn mạnh sự quan trọng của yếu tố đạo đức cùng những khía cạnh đang là chủ đề gây bàn cãi.
    Chủ tịch Gervais Martel của Lens nói rằng ông sẽ làm tất cả trong khả năng để bảo vệ quyền lợi của CLB nói riêng và của nền bóng đá Pháp nói chung.
    Một kết thúc đơn giản cho câu chuyện này là rất ít khả năng Lens sẽ kiến nghị lên CAS trong trường hợp quyết định ngày 2/8 không có lợi cho họ.
    Theo Vietnamnet
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Các đại gia gặp thuận lợi ở vòng loại Champions League
    Arsenal, Liverpool, AC Milan đều đứng trước cơ hội lớn để kiếm vé dự vòng bảng mùa giải 2006-2007, khi chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ tại vòng sơ loại thứ ba. Kết quả bốc thăm phân cặp được UEFA công bố chiều nay.
    Kết quả bốc thăm Vòng sơ loại thứ ba
    Sheriff Tiraspol/(hoặc) Spartak Moscow - Liberec
    Shakhtar Donetsk - FH Hafnarfjordur/Legia Warsaw
    FC Zurich(Thuỵ Sĩ)/SV Red Bull Salzburg (Áo) - Valencia
    Levski Sofia/Sioni Bolnisi - Chievo
    Hearts/Siroki Brijeg - AEK Athens
    CSKA Moscow - Djurgardens IF/SCP Ruzomberok
    AC Milan - Cork (Ireland)/Crvena Zvezda (Serbia)
    Galatasaray - Mlada Boleslav/Valerenga
    Standard Liege - HIT Gorica/Steaua Bucuresti
    Austria Magna - Benfica
    FK Ekranas (Litva)/Dinamo Zagreb (Croatia) - Arsenal
    FC Copenhagen/MyPa - Ajax
    Hamburg - Osasuna
    FK Metalurgs/Dynamo Kiev - Fenerbahce/B36 Torshavn
    Liverpool - Maccabi Haifa (Israel)
    Lille - Debrecen/Rabotnicki Kometal
    * Lượt đi diễn ra ngày 8 và 9/8; lượt về ngày 22 và 23/8
    Nhìn chung, kết quả bốc thăm đã mang lại những thuận lợi nhất định cho các ông lớn. Đội á quân Champions League mùa giải năm ngoái, Arsenal, sẽ chỉ phải gặp đội bóng làng nhàng Dynamo Zagreb của Croatia hoặc Akranas của Litva. Trong khi đó, nếu AC Milan được UEFA chấp nhận đủ tư cách tham dự Champions League mùa giải năm nay, họ sẽ gặp hoặc Cork City (Ireland) hoặc Sao Đỏ Belgrade.
    Trong số các đại gia, đội vô địch châu Âu năm 2005 Liverpool sẽ gặp khó khăn hơn đôi chút khi phải đối mặt với Maccabi Haifa của Israel. Ngay từ bây giờ, trận đấu này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, bởi nó có cả những vấn đề ngoài chuyên môn. Do tình hình bất ổn tại Trung Đông trong thời gian gần đây, UEFA đã yêu cầu LĐBĐ Israel phải tăng cường những biện pháp an toàn cho đội bóng Anh. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ không diễn ra tại thành phố Haifa mà sẽ được chuyển đến một thành phố khác, thậm chí là một nước trung lập.
    Cặp đấu được cho là ngang tài ngang sức nhất là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng của Đức và Tây Ban Nha: Hamburg ?" Osasuna. Ngoài ra, những đội bóng lớn khác như Ajax, Lille, Valencia? cũng đứng trước những cơ hội lớn để lọt vào vòng đấu bảng, khi chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ.
    16 đội vượt qua được vòng sơ loại thứ 3 này sẽ cùng 16 đội vào thẳng vòng bảng tham dự lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 9 tới.
    Trận chung kết mùa giải 2006-2007 dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2007 tại Athens (Hy Lạp).
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    SerieA hoãn ngày khai mạc?
    (channel4) - Báo chí Italia hôm qua đưa tin cho biết rằng, giải SerieA và SerieB sẽ khai mạc vào ngày 27/8 tới. Nhưng cũng không loại trừ những vấn đề liên quan tới những vụ tiêu cực trong thời gian vừa qua cũng như những vụ tiêu cực về truyền thông, tài chính có thể sẽ làm SerieA bị lùi lại tới tháng 10.

    Đội tuyển Italia cũng sẽ có những trận đấu mở màn cho vòng loại Euro 2008 vào các ngày 2 và 6 tháng 9, do vậy mà SerieA sẽ phải nghỉ thi đấu vào những ngày đó. Chủ tịch tạm quyền của FIGC rất muốn SerieA khai mạc đúng ngày. Trong khi đó chủ tịch của ba CLB là Juventus, Fiorentina và Lazio sớm nay đã kháng án lên tòa án tối cao mong có những thay đổi trong phán quyết ngày 25/7 vừa qua.

    Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, SerieA sẽ khai mạc đúng ngày 27/8, còn không thì chúng ta còn phải đợi tới tháng 10. Forza Milan!
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    UEFA bất đắc dĩ cho AC Milan dự Champions League
    AC Milan được dự vòng loại sơ bộ Champions League, nhưng họ cũng đã chịu những lời chỉ trích hiếm có từ UEFA. Hôm qua 2-8, cuộc họp khẩn cấp của UEFA đã ra phán quyết rằng họ đành phải chấp nhận cho AC Milan bước vào vòng loại sơ bộ ?" nơi Milan gặp đội thắng của cặp đấu giữa Cork City (CH Ailen) và Red Star Belgrade (Serbia) ?" chỉ vì UEFA không có đủ cơ sở pháp lý để loại AC Milan ra ngoài.
    Trong vụ xử lý tiêu cực ở Serie A vừa qua, Milan đã bị buộc tội tiêu cực, bị trừ một số điểm rất lớn đến nỗi mất tiêu chuẩn dự Cúp châu Âu. Sau khi kháng án, Milan được tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và nhờ vậy, lại hội đủ tiêu chuẩn về thứ bậc - điểm số để dự vòng loại Champions League. Với UEFA, họ chỉ chấp nhận điều đó một cách bất đắc dĩ.
    Trong thông cáo đưa ra sau cuộc họp hôm qua, UEFA đã chỉ trích AC Milan bằng những lời lẽ gay gắt hiếm thấy: ?oBan xử lý khẩn cấp của UEFA dù có đủ thẩm quyền phán xử về vấn đề này nhưng vẫn phải đi đến kết luận rằng không còn cách nào khác hơn là chấp nhận cho AC Milan dự các cuộc tranh tài Cúp châu Âu 2006-2007, vì thiếu cơ sở pháp lý. Về việc này, Milan nên biết rằng những điều luật liên quan sẽ được sửa đổi trong tương lai. Ban xử lý khẩn cấp của UEFA lo ngại sâu sắc về việc AC Milan đã tạo ra một ấn tượng không tốt đẹp khi dính vào tiêu cực ở giải vô địch Italia?.
    Không dừng lại ở đó, UEFA còn nhấn mạnh: ?oTừ tuyên bố của phía AC Milan, ban xử lý khẩn cấp của UEFA đã kết luận rằng CLB này không lĩnh hội được những khó khăn mà họ đang vướng vào cũng như tổn hại mà họ gây ra cho bóng đá châu Âu. UEFA và các đối thủ của CLB này sẽ theo dõi chặt chẽ thái độ của AC Milan ở các cuộc tranh tài Cúp châu Âu. UEFA sẽ không ngần ngại can thiệp, nếu AC Milan lại dính vào chuyện dàn xếp kết quả một trận đấu?.
    Trong khi đó, luật sư Leandro Cantamessa của AC Milan vẫn lên tiếng với vẻ thách thức: ?oChẳng có cách chọn lựa nào khác. Chúng tôi vô tội và mọi chuyện không thể khác đi được. Gặp tình huống như hiện nay, chúng tôi đã bị mất đi chút bình tĩnh, nhưng giờ đây, mọi người đã có thể tập trung vào thi đấu ở mặt trận châu Âu?.
    Milan sẽ là một trong 4 đội Italia có mặt ở Champions League mùa này. Bên cạnh Inter và AS Roma vào thẳng vòng đấu bảng, AC Milan và Chievo sẽ dự vòng loại sơ bộ.
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    SerieA sẽ khởi tranh vào ngày 10/9
    (Channel4) - Liên đoàn bóng đá Italia đã công bố chính thức ngày khởi tranh mùa giải Serie A năm nay sẽ là ngày 10/09 ( Sang ngày 11/09) là ngày khủng bố nước Mỹ ).
    Theo như dự kiến ban đầu thì ngày khởi động mùa giải sẽ là ngày 27/08 thay vì ngày 10/09, nhưng do các vụ việc Scandal liên tiếp của Serie A đã làm trì hoãn ngày khai mạc.
    Serie A sẽ bắt đầu vào ngày 10/09 năm nay và kết thúc vào ngày 27/05 năm sau, Serie B sẽ mở đầu vào ngày 09/09 và kết thúc vào ngày 10/06.
    Coppa Italia được ấn định vào ngày 19/08 và bế mạc vào ngày 09/05.
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Costacurta: Juventus không đáng bị đày xuống Serie B
    (Milan) - Trung vệ lão làng Billy Costacurta của Milan đã lên tiếng chỉ trích các quyết định của vụ xét xử scandal Calciopoli. ?oTôi cho rằng Juventus không đáng bị đánh tụt hạng như vậy. CLB này phải chịu bản án quá nặng, trong khi những người thực sự phải chịu trách nhiệm thì đã không nhận đúng cái mà họ đáng phải nhận. Chịu thiệt ở đây lại là các đội bóng, cổ động viên, nhà tài trợ và các cầu thủ của họ. Sự truy cứu trách nhiệm không chính xác này có thể sẽ khiến nổ ra nhiều vụ tai tiếng khác?.

    ?oTheo tôi, trao Scudetto cho Inter là đúng đắn, bởi trong bối cảnh của vụ xét xử này, không có ai cạnh tranh được với họ, mặc dù tôi nghĩ Milan xứng đáng hơn. Tôi không thể chịu được những lời của phía Inter, rằng đó là ?oScudetto của những người trung thực?. Đó chỉ là kết quả của những phiên tòa không hơn. Tất cả các cầu thủ ở đây đều trung thực? ?" Billy bức xúc.

    Costacurta cũng tỏ ra hết sức bực mình với những động thái xung quanh quyết định cho phép Milan chơi ở Champions League của UEFA: ?oRõ ràng đây là tình huống được dàn xếp bởi những trò quyền lực. Về Sepp Blatter, chỉ cần nghĩ đến ông ta ở cương vị chủ tịch FIFA là tôi đã không thể nói những lời tốt đẹp được. Những người có đủ tư cách hơn tôi cũng cho rằng những lời lẽ của UEFA là cực kỳ lố bịch, nhưng tôi không nghĩ các trọng tài có thể loại chúng tôi khỏi Champions League nhờ những lời lẽ đó?.

    Trước những tin đồn về việc Milan sẽ mua 1 trong 2 tiền đạo, Crespo hoặc Ibrahimovic, Billy cũng có quan điểm của mình: ?oTôi rất yêu quý Hernan (Crespo), nhưng xét trên quan điểm bóng đá, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi Ibra. Ngoài ra phải nói rằng, Gourcuff đã gây ấn tượng mạnh với tôi trong tập luyện. Có thể tôi hơi cường điệu, nhưng những động tác của cậu ta khiến tôi liên tưởng tới Zidane?.

    Đã 40 tuổi, nhưng Billy sẽ dẫn dắt hàng phòng ngự của Milan trong trận đấu lượt đi vòng sơ loại Champions League với Sao đỏ Belgrad vào tuần tới, bởi Nesta, Maldini, Kaladze, Simic, Bonera và Cafu đều sẽ không thể góp mặt.

    ?oTôi đã nghĩ sự nghiệp Champions League của tôi đã kết thúc sau trận bán kết với Barca năm ngoái? ?" anh cười ?" ?oTôi rất tự hào, nhưng tôi hy vọng những cầu thủ tốt nhất của đội sẽ có mặt trên sân?.

    Costacurta vẫn còn bị ám ảnh bởi kỷ niệm trên sân Maracana ở Belgrad 18 năm về trước, nơi suýt nữa Milan bị loại nếu trận đấu không bị hoãn bởi thời tiết xấu và sau đó xảy ra một cuộc đánh lộn. ?oTôi nhớ chúng tôi đã ghi một bàn thắng bị bỏ qua bởi trọng tài, nhưng rồi sau đó ở đường hầm, có một áp lực kỳ lạ và đã xảy ra ẩu đả giữa hai đội, đến nỗi cảnh sát phải hộ tống chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy bị đe dọa?.
    ACM.VN
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Inzaghi giúp Milan chiến thắng trong lễ sinh nhật

    (Milan) - Pippo Inzaghi đã kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 33 khó quên của mình bằng một cách thật đặc biệt. Trước sự chứng kiến "lễ sinh nhật" của khoảng 50.000 khán giả trên sân San Siro, Pippo đã ghi bàn thắng duy nhất đưa Milan đến chiến thắng sít sao trước Sao đỏ Belgrade tại trận lượt đi, vòng sơ loại Champions League.
    Chiến thắng này làm dịu bớt những lo lắng của các tifosi về đội bóng sau những biến cố thời gian qua, cũng như khủng hoảng về mặt nhân sự, nhất là ở hàng thủ. Tuy nhiên, chỉ vượt qua đối thủ bằng tỷ số sát nút, Rossoneri vẫn còn nhiều việc phải làm trong trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 2 tuần, tại thủ đô Serbia.
    Trở lại trận đấu, xuất quân với đội hình mỏng manh hàng thủ như dự đoán, Milan chịu không ít sự đe dọa từ rất sớm của đội bóng đến từ Serbia, trong đó phải kể đến cơ hội của Blagoj Georgiev trong vòng cấm, nhưng Dida đã chơi cảnh giác.
    Ở phía trên, sự kết hợp của bộ ba Gilardino - Inzaghi - Kaka là chưa thực sự tốt. Kaka là cầu thủ thi đấu nổi bật hơn cả khi anh tả xung hữu đột, trước khi kiến tạo cơ hội cho Inzaghi sút tung lưới đối thủ ở phút 22, đưa Milan dẫn trước 1-0. Hiệp 1 kết thúc với một số cơ hội của cả 2 bên.
    Sau giờ nghỉ, Milan có liên tiếp các cơ hội của Gilardino và Seedorf, nhưng đều không chiến thắng được thủ thành Ivan Randjelovic bên phía Sao đỏ. Anh này đã có một ngày thi đấu xuất sắc để bảo vệ một kết quả đủ để đội bóng của mình tự tin vào cơ hội lọt tới vòng bảng Champions League.
    Liverpool, đối thủ đã đánh bại Milan ở trận chung kết năm 2005, cũng phải vất vả tới tận cuối trận, mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Israel Maccabi Haifa ngay trên sân nhà Anfield. Cả hai bàn thắng trong cuộc lội ngược dòng này của Liverpool đều do công của các tân binh, Bellamy và Mark Gonzalez.
    ACM.VN
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Milan nhẹ gánh ở Champions League
    (ACM.VN) - Milan đã rơi vào bảng H, một bảng khá dễ chịu tại vòng bảng Champions League, theo kết quả bốc thăm vừa được công bố. Tại bảng này, Milan sẽ gặp Lille (Pháp) AEK Athens (Hy Lạp) và Anderlecht (Bỉ). Vòng đấu bảng năm nay chứng kiến một bảng tử thần thật sự, bảng A, với Barcelona, Chelsea và Bremen chen vai thích cánh cho 2 suất đi tiếp, trong khi Levski Sofia sẽ đóng vai trò cản đường. Vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 12/9 và kết thúc ngày 6/12/2006.
    Lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức tại Monaco, nhân dịp các quan chức UEFA cũng như FIFA đến công quốc này để chuẩn bị cho trận đấu tranh Siêu cúp Châu Âu giữa Barcelona và Sevilla (diễn ra lúc 1h45, ngày 26/8 theo giờ VN). Tên của 32 đội được chia vào 4 hộp bốc thăm, trong đó hộp 1 sẽ gồm các đội hạt giống số 1, hộp 2, 3, 4 cũng chứa mỗi hộp 8 đội của các cấp xếp hạng dựa theo thành tích của đội bóng đó trên bình diện Champions League 5 năm qua.

    AC Milan nằm trong hộp số 1 cùng 3 đội bóng Anh: Man Utd, Liverpool và Arsenal, 3 đội TBN là Barcelona, Real Madrid và Valencia.

    Có thể thấy bảng H của Milan là một bảng nhẹ, dù Lille chính là đội đã loại Man Utd khỏi Champions League mùa giải trước. Khó khăn lớn nhất của Milan là sự thiếu thông tin về đối thủ, bởi lịch sử đối đầu giữa Milan với các đội còn lại không nhiều. Tuy nhiên, Milan sẽ tận dụng tối đa lợi thế kinh nghiệm của mình để chiến đấu với các đội này.

    Một lần nữa Barcelona đụng Chelsea. 3 năm liên tiếp Rijkaard phải so tài với Mourinho. 2 lần gặp nhau trước (đều ở vòng 1/8), mỗi đội một lần thắng. Đây sẽ là lần thứ 3 quyết định? Mặc dù tính chất của các trận đối đầu tại vòng bảng không quyết liệt và mang tính sống còn, nhưng với sự góp mặt đầy thách thức của Bremen, cả hai đại gia trên đều phải coi đó là những trận chung kết thực sự.

    Kết quả chia bảng Champions League mùa 2006/07.

    Bảng A: Barcelona, Chelsea, Werder Bremen, Levski Sofia
    Bảng B: Inter Milan, Bayern Munich, Sporting Lisbon, Spartak Moscow
    Bảng C: Liverpool, PSV Eindhoven, Bordeaux, Galatasaray
    Bảng D: Valencia, Roma, Olimpiakos, Shaktar Dotsnek
    Bảng E: Real Madrid, Lyon, Steaua Bucharest, Dynamo Kiev
    Bảng F: Man Utd, Celtic, Benfica, FC Copenhagen
    Bảng G: Arsenal, Porto, CSKA Moscow, Hamburg.
    Bảng H: Milan, Lille, AEK Athens, Anderlecht.
    ACM.VN

  9. thamgia_vmart

    thamgia_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng tiếp cho Milan
    Tận dụng thời cơ Inter sẩy chân, Milan đánh bại chủ nhà Parma 2-0 để rút ngắn khoảng cách với đối thủ cạnh tranh scudetto còn 6 điểm.
    Parma chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi cho Milan, dù họ đã lấy trọn 6 điểm trong hai lần đụng độ ở mùa giải trước. Điều này vẫn tái diễn khi hai đội gặp lại nhau trên sân Tardini hôm qua. Trước dàn cầu thủ trẻ trung của đội chủ nhà, đội quân áo sọc đỏ đen phải cực kỳ vất vả mới ra về cùng thắng lợi 2-0. Yếu tố tạo nên sự khách biệt giữa hai đội ở trận này chính là sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân.
    Trong một ngày thi đấu hứng khởi, Parma đã chơi ngang ngửa với đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng họ lại thiếu những ngôi sao đủ khả năng quyết định trận đấu. Ngược lại, đây là điều mà đội khách rất dồi dào. Seedorf tỏa sáng với cú sút phạt trực tiếp ghi bàn đầu tiên trước khi Kaka trực tiếp mang lại một quả phạt đền và đích thân ấn định thắng lợi cho Milan. HLV Ancelotti lộ rõ sự hài lòng trước màn trình diễn của các học trò: "Chúng tôi cực kỳ tập trung trong hiệp đầu. Nhưng sang hiệp hai, Parma đã chơi tốt lên trông thấy nhờ những pha phối hợp tốc độ. Hơn nữa, tuyến giữa của Milan cũng dễ dàng để mất bóng hơn trong khoảng thời gian này. Với bước khởi đầu suôn sẻ này, chúng tôi vẫn tự tin sẽ thành công trên cả 2 sân chơi lớn là Serie A và Champions League, bất chấp án phạt 8 điểm mà CLB phải chịu. Tuy nhiên, tất cả còn ở phía trước và Milan sẽ cẩn thận và quyết tâm trong từng trận một để thực hiện mục tiêu trên".
    Do lịch thi đấu dày đặc trong tuần vừa qua, HLV Ancelotti quyết định cất hai trụ cột Kaka và Inzaghi trên ghế dự bị để nhường chỗ cho Seedorf và Gilardino sát cánh cùng tân binh Oliveira trên hàng công 3 người. Trong khi đó, ở hàng thủ, Bonera được đá chính và gặp lại đội bóng cũ. Hai trung vệ Maldini và Nesta cũng được nghỉ ngơi và thay bằng cặp Simic - Costacurta. Tuy nhiên, lão tướng người Italy chỉ chơi được 18 phút trước khi bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Kaladze vừa bình phục chấn thương dài hạn. Bên phía Parma, đội hình xuất phát của họ gần như không có sự thay đổi đáng kể so với hai trận đã đấu ở Serie A và Cup UEFA.
    Chẳng cần thăm dò, cả chủ lẫn khách đều nhập cuộc rất hào hứng bằng những pha tấn công có tốc độ cao. Lần lượt Gasbarroni rồi Gilardino có cơ hội uy hiếp khung thành của hai thủ môn Dida và De Lucia, nhưng đều không tận dụng thành công. Phải đến phút 26, đội khách mới làm được cái điều mà đám đông tifosi lặn lội từ Milano đến xứ Emilia-Romagna để cổ vũ họ thi đấu. Từ cự ly 25 mét, Seedorf tung cú sút phạt thần sầu tung lưới De Lucian, phá vỡ thế bế tắc cho Milan. 5 phút trước giờ nghỉ giữa trận, HLV Ancelotti phải tiến hành sự thay đổi người ngoài ý muốn khi tung Kaka vào sân thay Gilardino bị chấn thương nặng ở đầu và được đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra y tế.
    [​IMG]
    Pha phạm lỗi dẫn đến bàn thắng thứ hai cho Milan. Ảnh: AP
    Sang hiệp hai, cục diện trận đấu vẫn không có sự chuyển biến rõ rệt, bởi đội khách đã chủ động hạ nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa những pha va chạm và đấu sức với các cầu thủ Parma. Chơi chậm nhưng Milan vẫn cực kỳ sắc sảo trong những pha phản công. Cách biệt suýt được nhân đôi nếu thủ thành De Lucia không kịp tung người đẩy cú đánh đầu căng của Oliveira đi vọt xà ở phút 63. Đội chủ nhà cũng bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số sau đó 4 phút, khi Gasbarroni phối hợp với Grella, lừa bóng qua cả thủ môn Dida, rồi dứt điểm. Nhưng Simic đã kịp thời về lùi về phá bóng trên vạch vôi, cứu một bàn thua trông thấy cho đội quân áo sọc đỏ đen. Sau nhiều pha hỏng ăn liên tiếp, rút cuộc Milan cũng có bàn thắng thứ hai. Kaka cầm bóng vào vòng cấm đối phương và bị De Lucia cản ngã trái phép. Đích thân siêu sao người Brazil không mắc sai lầm nào khi thực hiện quả phạt đền, ấn định thắng lợi 2-0 cho Milan.
    Kết quả này cộng với trận hòa giữa Inter và Sampdoria giúp Milan thu hẹp cách biệt với "người anh em" cùng thành phố chỉ còn 6 điểm. Do mùa giải Serie A có tới 38 vòng, san bằng cách biệt kể trên để chạy đua cùng Inter đến scudetto là mục tiêu hoàn toàn khả thi với thày trò HLV Ancelotti, nếu họ duy trì được phong độ đỉnh cao như 3 trận đấu vừa qua.
    Đội hình thi đấu:
    Parma: De Lucia; Coly, Paci, Contini, Castellini; Grella, Ciaramitaro (Dessena, 83''); Pisanu (Kutuzov, 64''), Morfeo, Gasbarroni; Budan
    Milan: Dida; Bonera, Simic, Costacurta (Kaladze, 18''), Jankulovski; Gattuso (Brocchi 72''), Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Ricardo Oliveira, Gilardino (Kaka 40'').
    Bàn thắng: Seedorf 26'', Kaka 85'' pen
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chiến thắng vừa đủ cho Milan
    (ACM.VN) - Như vậy là sau những trận hoà đáng thất vọng vừa qua, Milan đã có được một chiến thắng. Một chiến thắng vừa đủ để giữ vững ngôi đầu bảng khi đối thủ cạnh tranh vị trí là Litlle cũng có chiến thắng tưng bừng trước đối thủ đến từ Hi Lạp AEK Anthens. Như vậy ở bảng đấu này, có vẻ như AEK đã đánh mất ưu thế của mình, các xuất chính thức vào vòng sau sẽ chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Milan, Litlle và Anderlecht.

    Vào trận với một vài vị trí thay đổi so với trận hoà đáng thất vọng với Sampdoria cách đó vài ngày, Milan đã thể hiện rõ quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách. Với sự năng động của Kaka, sự sáng tạo của Pirlo, Milan đã liên tục có những pha uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng các cơ hội đã lần lượt trôi qua trước mũi giầy của Pippo và Olivera.

    Sang hiệp hai được ít phút, Bonera dội một gáo nước lạnh vào tham vọng giành trọn 3 điểm của Milan khi phạm một lỗi lầm ngớ ngẩn để phải nhận một thẻ đỏ. Trong những trận đấu cân bằng về thế trận như vậy, chỉ có sự xuất sắc của một vài cá nhân có đẳng cấp mới chứng tỏ được đẳng cấp của đội bóng. Và Milan có Kaka! Trong một pha bóng tuyệt vời, Kaka đã có một cú sút trái phá từ ngoài khu vực 16m50 làm tung lưới thủ thành Zitka. Milan còn có một vài cơ hội nguy hiểm khác, nhưng Pippo rồi sau đó là Gilardino đã lần lượt bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Bên phía đội chủ nhà, họ cũng tạo được rất nhiều các cơ hội ghi bàn, nhưng do Dida đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc và do các chân sút của Anderlecht không có duyên mà đến cuối trận, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Milan.

    Đội hình ra sân:

    Anderlech: Daniel Zitka, Olivier Deschacht, Roland Juhasz, Mark De Man, Yves Vanderhaeghe, Lucas Biglia, Bart Goor, Anthony Vanden Borre (Jonathan Legear, 84), Mohamed Tchite, Mbark Boussoufa (Serhat Akin, 84), Nicolas Frutos

    Milan: Dida, Kakha Kaladze, Alessandro Nesta, Marek Jankulovski, Gennaro Gattuso, Daniele Bonera, Clarence Seedorf (Cristian Brocchi, 81), Andrea Pirlo, Kaka, Ricardo Oliveira (Cafu, 50), Filippo Inzaghi (Alberto Gilardino, 72)
    ACM.VN

Chia sẻ trang này