1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu tại Serie A thế này thì thà xuống hạng với Juve còn hơn! không biết đêm nay sẽ thế nào?
    Serginho, Giuseppe Favalli và Marco Borriello vẫn chấn thương...không thể thi đấu làm cho danh sách lựa chọn của Carlo Ancelotti cũng không được thoải mái lắm..
    Nhiều khả năng Pirlo sẽ trở lại và được ra sân từ đầu...
    Trên hàng công vẫn là Inzaghi và Gilardino thì Ricardo Oliveira vẫn sẽ ngồi chơi xơi nước và làm khán giả...
    Dự kiến đội hình của AC gồm Dida; Cafu, Kaladze, Nesta, Jankulovski; Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kakà; Gilardino, F.Inzaghi
    Với vị trí thứ 3 và 4 trận thắng Palermo đã gây một bất ngờ và làm các đối thủ phải suy nghĩ.
    Dự kiến đội hình của Palermo:Agliardi; Zaccardo, Barzagli, Biava, Capuano; Corini, Diana, F.Simplicio; Di Michele, Bresciano; Amauri
    năm ngoái cũng tại sân San Siro Milan đã thắng 2 -1 với 2 bàn thắng của Gattuso và Inzaghi.
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Trận thua xứng đáng cho Milan.


    (ACM.VN) - Trong suốt một tháng qua, các Milanista đã luôn đặt câu hỏi rằng Milan đang ở đâu? Họ đang ở thiên đường hay địa ngục? Và đêm qua, Inter đã cho họ câu trả lời, Milan đang ở dưới địa ngục.
    Đó là địa ngục của một lối chơi rời rạc, của một chiến thuật kém cỏi, của những con người đã không còn ý chí và hưng phấn trong thi đấu, của cả một hệ thống những sai lầm mà bắt đầu bằng Berlusconi. Giờ đây, tất cả chỉ còn chờ một giọt nước nữa và tất cả sẽ tan tành.
    Thành thật mà nói, người viết bài này sau khi kết thúc 90 phút của trận đấu đã rất mong rằng Milan đã thua đậm hơn. Một trận thua như vậy mới đủ sức đánh gục hết những tàn dư còn sót lại của một lối lãnh đạo và huấn luyện bảo thủ đang tồn tại trong chính những con người Milan.
    Không thể xem ba bàn thắng cuối cùng của Milan là cứu cánh cho một trận thua đáng thất vọng này. Nhưng suy cho cùng, thất bại này là hệ quả tất yếu của một mùa hè không được chuẩn bị kỹ lưỡng, của một ý nghĩ bảo thủ từ lâu đã ngấm sâu vào hàng ngũ những người lãnh đạo ở Milan, nếu muốn Milan khá hơn, Berlusconi trước hết phải thay đổi chính mình, rồi sau đó, tới Ance.
    Trận Derby thứ 52 của Maldini là một trận đấu buồn! Anh không được ra sân ngay từ đầu, và đội bóng của anh không tránh khỏi một thất bại. Thiết nghĩ cũng đã đến lúc để anh nói một lời từ giã...
    Một ánh sáng le lói cuối đường hầm, Gilar đã ghi bàn sau nhiều tháng im lặng. Tuần tới, khi tiếp đối thủ khó chịu đến từ Pháp là Lillte, hi vọng anh sẽ ghi bàn. Còn nếu không, còn chờ gì nữa Carlo, đã đến lúc tàu phải rời ga rồi!?
    ACM.VN
  3. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chán ông Milan quá, bết bát ở seri A.
    Tập trung vào Champions League thôi. Vô địch thì năm sau mới được đá tiếp.
    Kaka đang là sự sống của Milan, ko có Kaka, chả biết Milan đang ngụp lặn ở đâu nữa.
    Được dimsuperstar sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 06/11/2006
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan - Brescia 4-2: Gượng dậy từ chân tường
    (ACM.VN) - Sau những thất bại liên tiếp và tụt sâu xuống dưới bảng xếp hạng Serie A, tưởng như Milan sẽ tiếp tục khủng hoảng thêm nữa khi bị đàn em Brescia dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu ngay trên sân nhà San Siro. Nhưng cuối cùng Milan đã kịp gượng dậy đúng lúc để tìm lại chiến thắng.
    Niềm kiêu hãnh của Milan đã bị dội một gáo nước lạnh ngay phút 34 khi Serafini bất ngờ ghi bàn giúp đội khách Brescia vượt lên dẫn trước. Chưa kịp hết bàng hoàng, đến lượt Alfageme giúp Brescia nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 3 phút. Sau thất bại trước Inter và Atalanta, Milan đứng trước nguy cơ phải nhận thêm một thất bại nữa trong trận derby thứ 3 liên tiếp của vùng Lambordia.
    Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ của các Nerazzurri, còn những Rossoneri thì không nghĩ như thế, dù có đôi chút hồi hộp. Thời gian vẫn cứ trôi về cuối trận, Brescia vẫn cứ hy vọng có được chiến thắng ngay tại San Siro. Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi ở phút 60, khi Simic rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Chỉ 8 phút sau đó, đến lượt Brocchi lập công giúp Milan cân bằng tỉ số 2-2.
    Tưởng như một lần nữa Milan phải sống nhờ vào các hậu vệ và tiền vệ thì đến lượt các tiền đạo lên tiếng. Phút 78, Inzaghi giúp Milan lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của Pippo sau suốt 2 tháng im lặng. Phút 86, chiến thắng chung cuộc đến với Milan sau pha ghi bàn của "tiềm năng" Borriello. Một bàn thắng giải toả áp lực cho tiền đạo luôn bị xem là người thừa này.
    Một chiến thắng đẹp nhưng vẫn còn để lại nhiều vấn đề vì đối thủ chỉ là đội bóng Serie B. Dù sao, Milan cũng đã trình diễn được nhựng gương mặt trẻ từ đội Hy Vọng và những người được vào sân (Lunati và Antonelli) đã chơi khá tốt (trên băng ghế dự bị có Guerci, Di Gennaro và Aubameyang). Đứng thẳng lên đi Milan, bắt đầu từ cuối tuần này, trước Roma.
    Đội hình ra sân:
    Milan: Kalac; Cafu, Bonera, Costacurta, Favalli (46?T Simic); Lunati (46?T Antonelli), Brocchi, Gourcuff, Seedorf; Borriello, R.Oliveira (59?T Inzaghi).
    Brescia: Viviano; Zambelli (71?T Dallamano), Stankevicius, Zoboli, Cortellini; Hamsik, Zambrella (55?T Piangerelli), Cerci, Serafini; Del Nero, Alfageme (75?T Maccan).

    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đã đến lúc?
    (ACM.VN) - Có vẻ như việc ở lại SerieA trong mùa giải này đã là một thành công với những con người Milan. Và dường như họ không còn một tham vọng nào khác trong mùa giải này. Nhìn cách mà các cầu thủ Milan thi đấu, những trái tim lỡ mang một tình yêu đỏ đen tự hỏi, đó có còn là đội bóng kiêu hùng từng làm kinh hoàng cả châu Âu ?

    Một chính sách chuyển nhượng không hợp lý vào đầu mùa giải đã cướp đi khả năng cạnh tranh với những đội bóng lớn của Milan. Nếu như những năm trước đó, Milan thường để mất điểm trước những đội bóng nhỏ và giành lại khí thế trước những đối thủ xứng tầm hơn. Nhưng năm nay, Atalanta dễ dàng bắt nạt Milan và khi gặp những đối thủ mà trước đây họ từng làm mưa làm gió như Inter hay Roma.

    Bản thân Ancelotti đã không khéo trong cách dùng người, nhưng với lực lượng hiện tại, ông cũng không có một cách lựa chọn nào khác hơn. Cứ mỗi lần bế tắc là lại bổ sung cánh trái, lại thay Serginho vào sân, lại dựa vào khả năng chớp những cơ hội phá bẫy việt vị của Pippo. Trong khi đó, Pirlo vẫn phập phù như mọi khi, còn Nesta, dường như anh đã quên mất việc mình từng là một trung vệ số một thế giới, bên cạnh đó, anh còn một gánh nặng cần phải vác đỡ cho Maldini. Cả đội giờ chỉ trông chờ vào khả năng tạo ra những bất ngờ của Kaka, nhưng đâu phải ngày nào "thần may mắn" cũng mỉm cười?!

    Không ai hiểu vì sao cho tới thời điểm này, các kế hoạch đầu tư vào việc bổ sung cầu thủ của Milan vẫn giậm chân tại chỗ. Phải chăng Berlusconi đã không còn tình yêu và niềm đam mê với Milan, hay Milan giờ đây không còn là con bài chiến lược giúp ông trên chính trường nữa? Người viết bài này đã từng nói rằng, nếu Milan muốn thay đổi, người cần thay đổi đầu tiên có lẽ chính là ông chủ lớn của Milan. Có vẻ như Paolo, con trai ông, đang rất hăng hái cho vị trí mới này.

    Đã đến lúc Milan tự làm mới mình bằng những luồng gió mới trẻ trung hơn. Trong trận thua Roma đêm nay, một lần nữa tôi lại mong Milan thua đậm hơn, để những người có trách nhiệm không còn lấy những chiến thắng hết sức vớ vẩn như trước Brescia ra để làm cớ thoái thác cho một cuộc cách mạng. Phá vỡ tất cả để làm lại từ đầu. Đã đến lúc Milan phải thay đổi triệt để, cả tư tưởng của những người lãnh đạo lẫn sự khao khát chiến thắng đã không còn chảy tràn trong giòng máu của những người Milan. Đã đến lúc rồi, Berlus đáng kính ạ!
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Totti giúp Roma ''nhận chìm'' Milan tại San Siro
    CLB thành Rome đã chặn đứng 20 năm liền toàn thua và hòa tại "sào huyệt" San Siro của Milan khi hạ chủ nhà 2-1 nhờ cú đúp của Totti. Với kết quả này, Roma tạm thời thu hẹp cự ly với Inter và Palermo xuống 1 điểm, còn Milan thì chìm vào khủng hoảng vì họ đã thua bốn trên năm trận gần nhất ở Serie A.
    Tương tự 71 lần giao đấu trên sân San Siro trong quá khứ, cuộc chạm trán giữa Milan và Roma hôm qua diễn ra vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt nhưng không thiếu sự căng thẳng, quyết liệt truyền thống, với 2 bàn thắng, 5 thẻ vàng và vô số tình huống phạm lỗi cũng như cơ hội ăn bàn tạo ra trước cầu môn của cả chủ lẫn khách. Tuy nhiên, không như những lần đối đầu trong 20 năm qua, lần này đội quân áo sọc đỏ-đen cũng như đám đông tifosi của họ đã bất lực và thất vọng nhìn CLB thành Rome hân hoan ca khúc khải hoàn với thắng lợi 2-1. Trận thua này gần như sẽ đặt dấu chấm hết cho cơ hội cạnh tranh scudetto mùa này của các rossoneri. Thậm chí, chiếm mội vị trí trong top 4 để giành quyền dự Champions League mùa tới cũng là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi trước khi thua Roma, họ cũng đã trắng tay trên sân nhà khi đối đầu với 2 ứng cử viên vô địch còn lại là Palermo và Inter. Trái lại, với thắng lợi oanh liệt này, thày trò HLV Spaletti đã khẳng định rằng mình thực sự có tham vọng trong cuộc đua giành ngôi báu ở Serie A năm nay.
    Cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ của Milan phát sinh từ trận thua Palermo 0-2 cách đây 4 vòng, manh nha xuất hiện sau 2 thất bại liên tiếp trước Inter và Atalanta đã thực sự bùng phát khi họ gục ngã dưới tay Roma. Công bằng mà nói, thần may mắn đã ngoảnh mặt lại với đội chủ sân San Siro khi bóng từ các pha dứt điểm của Seedorf rồi Oliveira đều tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Roma, nhưng nhìn lại toàn bộ diễn biến trận đấu, thất bại thuộc về Milan là điều hoàn toàn hợp lý. Chấn thương của hàng loạt trụ cột, sự trì trệ về mặt chiến thuật của HLV Ancelotti và một Kaka đã cạn kiệt sức lực và cảm hứng vì phải thi đấu quá nhiều khiến tất cả những gì mà các rossoneri làm được chỉ là cú sút xa thành bàn đẹp mắt của Brocchi ở phút 56.
    Trong khi đó, 2 bàn thắng của Totti chỉ là hệ quả tất yếu của lối chơi phòng ngự phản công nhanh với những pha phối hợp nhịp nhàng ở cự ly ngắn hoặc trung bình vốn đã trở thành một "đặc sản" của CLB thành Rome dưới thời HLV Spaletti. Chủ động nhường thế trận trên sân cho đội chủ nhà trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng hàng thủ vững chắc là cơ sở để Roma vô hiệu hóa phần lớn những pha hãm thành của đối phương. Trong khi đó, khả năng tăng tốc ở những thời điểm quyết định và sự ăn ý của Mancini, Taddei và Aquilani đã mang lại cho đội khách hai bàn thắng quý như vàng mà Totti là người dứt điểm cuối cùng.
    Đội hình thi đấu:
    Milan: Dida; Simic, Nesta, Maldini, Jankulovski; Brocchi, Pirlo, Seedorf; Kakà; Ricardo Oliveira (Borriello, 77''), Gilardino (Inzaghi, 64'').
    Roma: Doni; Panucci, Mexes (Ferrari, 77''), Chivu, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta (Aquilani, 61''), Mancini (Cassetti, 87''); Totti.
    Bàn thắng: Brocchi 56'' - Totti 7'', 83''.
    VNEXPRESS.NET
  7. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Milan ơi! Thế trận không quá yếu kém nhưng tỷ số thì laii hoàn toàn trái ngược. Điều gì đang xảy ra vậy...
  8. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Milan ơi! Thế trận không quá yếu kém nhưng tỷ số thì laii hoàn toàn trái ngược. Điều gì đang xảy ra vậy...
  9. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhac chưa từng thấy,sau bao nhiêu nắm Milan mới lại thua liền 3 trận trên sân nhà,sau bao năm Milan mới lại tụt xuống thứ 17 trong BXH và ko biết sau bao năm Milan lại có hiệu số bàn thắng bàn bại là âm như hiện nay.Hix hix
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan-Messina: Gió đông có về?
    (ACMVN) - Thua, hòa và không ghi bàn, không thể tin nổi Milan đã rơi vào trạng thái này suốt cả tháng nay và nó như một mê cung bủa vây Ancelotti và những đôi chân Rossoneri. Milan vẫn kiểm soát bóng tốt, vẫn ép sân, vẫn tạo ra cơ hội nhưng không tài nào ghi được bàn thắng.

    Hết Inzaghi, Gila rồi Olivera bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Những cú sút xa của các tiền vệ, giờ đây như là một cứu cánh nhưng không phải lúc nào phép màu cũng đến. Brocchi ghi bàn đấy nhưng Milan cũng có thắng được đâu!

    Ancelotti không còn lý do gì để biện hộ cho thành tích tệ hại của đội bóng, ông đã phải lên tiếng thừa nhận Milan đang gặp khủng hoảng. Nhưng, Ance vẫn luôn vớt vát: ?oChúng tôi chơi tốt, chỉ thiếu ? bàn thắng thôi!? ?oBa quân đủ cả, chỉ thiếu gió đông?, thiếu gió đông khiến Chu đô đốc ốm hộc cả máu miệng mà việc thiếu bàn thắng vẫn chẳng làm Ance lo lắng, vẫn ?onhơn nhơn? được thì cũng thật là kỳ tài.

    Thực ra, vào thời điểm hiện tại, kể cả với một đội hình què quặt do nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương, Milan vẫn được đánh giá cao hơn Messina rất nhiều, nhưng họ ?ocó gió đông? để biến ưu thế thành thắng lợi hay không lại là chuyện khác.

    Mùa bóng năm nay, Messina không hề có một ngôi sao nào nhưng họ chơi với tinh thần tập thể mạnh mẽ, chính vì vậy, phá được thế thủ của đội bóng miền Nam này sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

    Tuần trước, Messina đã bị Lazio ?otẩn? cho tơi bời, không biết Milan có học được gì từ Biancoceleste hay không?

    Gió đông ơi, về đi ?.

    Đội hình dự kiến:

    Milan: Dida (Kalac); Simic, Costacurta, Maldini, Jankulovski; Brocchi, Pirlo, Seedorf; Kaka; Oliveira, Gilardino
    Messina: Storari; Zoro, Iuliano, Rea, Parisi; Alvarez, De Vezze, Cordova, Coppola, Masiello; Rigano
    ACM.VN

Chia sẻ trang này