1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng chiến thắng với tỉ số 1-0, ặc ặc
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vượt khó !
    Lặn ngụp ở gần cuối bảng xếp hạng, AC Milan đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận đến làm khách trên sân Cagliari vào tối nay 3-12...
    AC Milan hiện đứng thứ 15 với chỉ 11 điểm, thua 3 điểm so với chủ nhà Cagliari đang đứng thứ 11. Sau chuỗi bốn trận thất vọng (ba thua và một hòa) tại Giải vô địch Ý, đoàn quân của HLV Ancelottti đã có dấu hiệu hồi phục với trận thắng Messina 1-0 trên sân nhà hồi cuối tuần trước và mới đây là trận thắng Brescia 2-1 ở Cúp quốc gia để vào tứ kết.
    Sự hồi phục của AC Milan không chỉ là trở về với mạch chiến thắng để không ?osa lầy? ở cuối bảng, mà còn thoát khỏi khủng hoảng hàng công tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Mất Shevchenko, AC Milan cũng mất luôn khả năng ghi bàn khi ba chân sút còn lại Inzaghi, Gilardino và Oliveira thi đấu không thật sự hiệu quả. Nhưng Oliveira đã biết ghi bàn trở lại trong trận thắng quan trọng trước Brescia ở Cúp quốc gia.
    Trong khi đó, Cagliari bắt đầu chững lại sau chuỗi thành tích ấn tượng hồi đầu mùa, với trận thua 0-1 trên sân Empoli ở lượt trước. Họ cũng chưa một lần ghi bàn vào lưới AC Milan trong bốn trận gần nhất. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi đội khách được thị trường cá cược châu Á đánh giá cao hơn hẳn, ra kèo chấp nửa trái. Dự đoán: AC Milan thắng.
  3. xmenvn99

    xmenvn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới kì chuyển nhượng lại mua thêm mấy cầu thủ nữa ko biết phong độ có cải thiện được ko ? chỉ mong là có vé vào Champion năm sau thôi còn chỉ tiêu về đích SeriA chắc là để sang năm thôi ! Năm nay đúng là năm thất bại mọi mặt của AC !
    Mong sao sang năm sẽ khả quan hơn ! Cho dù thế nào tôi vẫn yêu AC
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Tờ Corriere dello Sport vừa đưa ra một tin giật gân rằng AC Milan sẽ đầu tư một số tiên kỉ lục £100 triệu trong mùa hè để cải tổ đội hình hiện tại.
    Mặc dù họ là câu lạc bộ vô địch thế giới và châu Âu, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, mọi thứ đang rất tồi tệ tại Milan.
    Đội hình của nhà vô địch có vẻ đã rất rệu rã, nhất là trong nước, họ đang đứng tứ 12 tại Serie A và kể cả khi chiến thắng những trận đấu bù cũng không giúp họ có thể dự Champions League.
    Họ đang thi đấu cực tồi, và với cái đà này, khả năng họ không được dự Champions League là khá lớn.
    Một trong những lý do của màn trình diễn tồi tệ này là tuổi tác của các cầu thủ, và vì lý đó sẽ có một cuộc cách mạng lớn trong mùa hè tới, nhất là khi hợp đồng tài trợ vừa kí với Adidas cho phép họ có £100 để chi tiêu.
    Nhưng cái tên trong danh sách cầu thủ mà CLB muốn có là Ronaldinho, G. Zambrotta, S. Frey, Amauri và nhiều cầu thủ khác.
    Ronaldinho được chủ tịch S. Berlusconi thèm khát từ rất lâu, và người ta cũng cho rằng cầu thủ người Brazil này cần thay đổi CLB để tìm lại phong độ tốt nhất của mình, giống như việc Z. Zidane chuyển sang Real Madrid từ Juventus.
    Zambrotta, chính xác hơn là vợ anh rất nhớ nhà ở Catalunia, và mong trở về Italy. Hậu vệ xuất sắc, linh hoạt và dày dặn kinh nghiệm này rất phù hợp với cuộc cải tổ của Milan.
    Frey được kì vọng thay thế thủ môn số 1 đang mắc rất nhiều lỗi Nelson Dida, vị trí đang ngày càng không ổn định.
    Amauri đã tạo ra ấn tượng rất lớn tại Serie A và anh là đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người ta cho rằng Milan muốn mang anh về, nơi anh có thể tham gia Champions League.
    Các hậu vệ Willy Sagnol và Andrea Dossena cũng được đề cập đến trong bài báo, cũng như tiền vệ Luka Modric và Kim Kallstrom. Hiện tại có một điều chưa rõ ràng là bao nhiêu % kế hoạch lớn này sẽ thực hiện được nhưng nó đang là tâm điểm thảo luận của các fan từ giời đến cuối mùa giải.
    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Một tinh thần tuyệt vời
    (ACM.VN) - Adriano Galliani và Carlo Ancelotti rất hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ sau chiến thắng ngọt nào trước Siena, đặc biệt là về cầu thủ đã đem lại chiến thắng Paloschi.
    ADRIANO GALLIANI:
    ?oSau bàn thắng của Paloschi tôi lập tức rời sân vận động chính xác như tôi đã làm tuần trước sau bàn thắng của Pato. Paloschi rất tuyệt, cậu ấy chỉ mới 18 tuổi mà đã ghi được 3 bàn thắng: 2 trong Coppa Italia trước Catania và 1 hôm nay. Bây giờ chúng tôi còn trận đấu bù với Livorno vào Thứ tư, đó sẽ là cơ hội để chúng tôi vượt qua Fiorentina giành lấy vị trí thứ tư, chúng tôi sẽ phải cố gắng để làm được điều ấy.
    Đêm thứ Bảy qua, sau bàn thắng thứ 2 của Muslimovic vào lưới Fiorentina (hòa 2-2), tôi và đội bóng đã thỏa thuận với nhau về 2 trận đấu tiếp theo. Chúng tôi vừa hoàn thành bước thứ nhất và bây giờ chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành nốt bước thứ 2 vào thứ Tư tới. Siena đã chơi rất hay, chúng tôi biết trước đây sẽ là một trận đấu khó, đặc biệt vì sự vắng mặt của một số cầu thủ, và vì 5 trong số các cầu thủ vừa mới thoát khỏi những chấn thương dai dẳng, như Serginho và Jankulovski. Đó là một chiến thắng rất quan trọng, chúng tôi đã lo nghĩ về nó suốt tuần nay.
    Một lần nữa Kalac lại xuất sắc giúp đội bóng bảo toàn được tỉ số ở những phút cuối cùng, tôi muốn cảm ơn anh ấy vì 4 điểm anh ấy đem lại kể từ trận đấu với Fiorentina, nơi mà anh ấy cũng đã có 1 pha cứu nguy ở cuối trận.
    Chúng tôi đã có trận thắng thứ 5 liên tiếp trong năm 2008, cùng với 1 thất bại và 1 chiến thắng trong 2 trận đá bù vào giữa tuần?
    CARLO ANCELOTTI:
    ?oKhông phải ai cũng có thể làm được những gì như Paloschi đã làm hôm nay, ghi bàn sau 18 giây trong trận ra mắt là một điều phi thường. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy, tôi nghĩ rằng điều đó đã được số phận sắp đặt, cậu ấy có một khả năng ghi bàn tuyệt vời. Các cầu thủ đều cùng trải qua những căng thẳng dù là ngồi trên băng ghế dự bị hay là thi đấu trên sân, họ vào trận với một tinh thần tuyệt vời và có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu. Tôi rất hài lòng với những gì đội bóng thể hiện hôm nay, có một sự gắn kết tuyệt vời ở đội bóng này. Hôm nay có những cầu thủ đã lâu rồi không ra sân và họ đã cố gắng thi đấu tốt. Cho tới hôm nay chúng tôi là đội bám đuổi, nhưng vào thứ Tư tới chúng tôi sẽ cố gắng để khiến khiến các đội khác phải bảm đuổi mình.
    ?oPaloschi đã chơi cho đội được 7 năm, cậu ấy sẽ còn tiến bộ nhiều nữa. Cậu ấy là một cậu bé rất quyết đoán và nghiêm túc, tương lai ở trong tay cậu ấy?.
    ?oThẻ đỏ của Vergassola? Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, tay của anh ấy không để sát thân người, mọi thứ giờ đã trở nên rõ ràng sau cuộc trao đổi với các trọng tài?.
    ?oChúng tôi bắt đầu một cuộc quay vòng đội hình nhỏ hôm nay, tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ, mỗi người đều có sự hy sinh vì đội bóng. Tôi cũng cảm hơn Kalac. Anh ấy rất tự tin và ngày càng chắc chắn, chúng tôi tự hào vì có 2 thủ môn tuyệt vời".
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Paloschi - một Pato mới
    (ACM.VN) - Một ngôi sao mới đã ra đời. Tiền đạo tuổi teen Alberto Paloschi của AC Milan đã ghi bàn thắng quyết định trước Siena trong lần chạm bóng đầu tiên của mình tại Serie A.
    ?oTôi cũng đã có một chút may mắn. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ ghi bàn ngay trong lần đầu ra mắt ở Serie A và đến giờ tôi vẫn có cảm giác run run?, tiền đạo trẻ phát biểu sau chiến thắng 1-0.
    Paloschi mới vừa tròn 18 tuổi vào ngày 4 tháng Một vừa rồi, nhưng đã để kịp tạo nên những dấu ấn nhất định cho Rossoneri,ghi 2 bàn trong 2 lần ra trận tại Coppa Italia mùa này.
    ?oTôi đã có lần thi đấu ngay tại San Siro nhưng khi đó chỉ có 5000 khán giả. Hôm nay sân vận động đã chật kín và đó thực sự là một bầu không khí hoàn toàn khác. Tôi rất hạnh phúc vì đã ghi bàn và hy vọng sẽ còn ghi được nhiều bàn nữa?.
    ?oTôi dành tặng bàn thắng này cho gia đình tôi. Vì tôi, gia đình đã phải hy sinh rất nhiều khi chuyển từ quê nhà Bergamo lên Milan và tôi nợ mọi người tất cả điều đó?.
    Cùng với việc Alexandre Pato cũng đã ghi bàn trong trận ra mắt tại Serie A, dường như Milan đã có thể đẩy lui những lo ngại về một đội hình đang già đi bằng 2 gương mặt mới đang sẵn sàng thế bước những đàn anh.
    ?oPhía trước tôi còn có Ronaldo, Pippo Inzaghi, Pato và Alberto Gilardino. Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ những nhà vô địch ấy. Inzaghi là thần tượng của tôi và sau bàn thắng anh ấy đã dành cho tôi những lời chúc mừng?.
    Lựa chọn thay người của HLV Carlo Ancelotti thực sự tuyệt vời, chỉ sau 15 giây Paloschi đã ghi bàn quyết định đen lại chiến thắng trước Siena, đồng thời rút ngắn khoảng cách tới vị trí thứ 4 của Fiorentia xuống còn 2 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu.
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Con người của định mệnh
    (ACM.VN) - Carlo Ancelotti và Mario Beretta tin rằng số phận đã sắp đặt để Alberto Paloschi ghi bàn vào lưới Siena.
    Tiền đạo 18 tuổi của Milan đã ghi bàn quyết định đem lại chiến thắng chỉ sau 15 giây đầu tiên của mình ở Serie A ngay tại San Siro.
    ?oPaloschi đáng lẽ đã không có mặt ở đây hôm nay?, Ancelotti tiết lộ. ?oCậu ấy đang thi đấu tại giải trẻ Viareggio khi xảy ra cuộc khủng hoảng chấn thương, và chúng tôi đã buộc phải gọi cậu ấy về?.
    ?oĐó dường như là định mệnh, cậu ấy đã ghi bàn trong cả 3 trận thi đấu chính thức. Trong số các tiền đạo, cậu ấy chính là người đang có hiệu suất cao nhất?.
    Paloschi đã ghi 2 bàn trong 2 trận tại Coppa Italia mùa bóng này và được đôn lên đội một từ thành phần của Primavera.
    ?oBây giờ Paloschi sẽ ở lại với đội một bởi vì chúng tôi đang cần cậu ấy, nhưng cậu ấy cần có thêm thời gian để phát triển?.
    Bàn thắng đã đưa các Rossoneri thoát ra khỏi tình thế khó khăn khi họ đang cực kỳ vất vả trước Siena, đội đã hạ gục Roma ba bàn trắng tuần trước.
    ?oChúng tôi biết sẽ cực kỳ khó khăn và chúng tôi đã cố gắng tạo ra những cơ hội. Sơ đồ 4-4-2 là cần thiết vì sự vắng mặt của Kaka và Seedorf, do đó Serginho đã được ra sân?.
    Bàn thắng của Paloschi có thể là bất ngờ với nhiều người ở San Siro nhưng không là bất ngờ đối với HLV Beretta của Siena.
    ?oCậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Khi cậu ấy bước vào sân tôi đã rằng nói cậu ấy sẽ ghi bàn. Lần sau tôi nên giữ im lặng!?.
    Những người Tuscan dù đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước một trong những đội bóng lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải ra về trắng tay.
    ?oChúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã không may và không đáng thua, nhưng dù sao đây cũng không phải là nơi mà chúng tôi hy vọng có được điểm".
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Paloschi, anh là ai?
    (ACM.VN) - Chẳng mấy ai chú ý hay biết đến cái tên của Paloschi cho đến khi cậu bé này sút tung lưới Siena, mang về 3 điểm cho Milan trên sân San Siro.
    Sân San Siro, một ngày lạnh lẽo, phút 62 của trận Milan ?" Siena, Ancelotti tung Paloschi vào thay thế Serginho. Và ngay ở phút đầu tiên trên sân, trong lần chạm bóng đầu tiên của trận ra mắt tại Serie A, Paloschi đã ghi bàn - một bàn thắng có ý nghĩa lớn đến mức tên tuổi của chàng trai 18 tuổi đã vang dội khắp Milano, và xa hơn, là khắp nước Ý.
    Người ta từ lâu đã chờ đợi sự toả sáng của Balotelli, một Ibrahimovic mới (lời của Lippi). Nhưng rồi, một cầu thủ sinh năm 1990 khác của thành Milan đã kịp ghi tên mình vào danh sách những người ghi bàn tại Serie A khi mới bước qua tuổi 18 chưa được 40 ngày, trước cả thần đồng của Inter.
    Chắc rằng không mấy ai nhận ra, đó không phải là lần đầu tiên Paloschi ghi bàn trong một trận chính thức của đội 1. Tại Coppa Italia, chính cậu bé này là người đã ghi cả 2 bàn của Milan trong 2 trận lượt đi và về trước Catania, một đội bóng Serie A khác. Với một phong cách của Inzaghi: dứt khoát, đơn giản và hiệu quả.
    Sự xuất sắc đến không ngờ của Paloschi ở giải đấu ấy đã được Ancelotti ?otưởng thưởng? bằng một suất trên ... ghế dự bị trong trận đấu với Siena, khi hàng công của Milan chỉ còn đúng 2 ?oông già? vừa bình phục chấn thương và Kaká lẫn Gattuso, ?omạch máu? của đội bóng, đang trong bệnh viện.
    Niềm tin mơ hồ lẫn chút ?osự bất đắc dĩ? ấy đã tạo điều kiện để Paloschi toả sáng, như Raul năm nào đã từng làm trong màu áo của 1 CLB vĩ đại khác, Real Madrid.
    Mười bốn năm trước, cậu bé 17 tuổi nhà Blanco đã ?ohất cẳng? Butragueno ra khỏi vị trí tượng đài. Giờ đây, trước mắt Paloschi, còn có 2 tượng đài khác, xuất chúng hơn cả ?oKền kền? (Ronaldo và Inzaghi). Liệu cậu bé có thể vượt qua?
    Nhưng bây giờ thì hãy cứ tiếp tục mơ mộng đi, Paloschi! Khi ngày Valentine đang đến gần!
    Chỉ có điều, các CĐV Milan sẽ không còn coi ?oA.P.? là tên viết tắt của riêng Alexandre Pato nữa. Mà nó còn mang thêm một ý nghĩa khác: Alberto Paloschi!
    Profile:
    Họ và tên: Alberto Paloschi
    Ngày sinh: 4-1-1990
    Nơi sinh: Chiari
    Quốc tịch: Italia
    Cao: 175 cm
    Nặng: 68 kg
    Chân thuận: chân phải
    Vị trí: Trung phong
    Các CLB: AC Milan Primavera (2005 - nay), AC Milan (2007 - nay).
    Paloschi mới thi đấu 3 trận ở đội 1 Milan và ghi 3 bàn (mỗi trận một bàn).
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Phút 79 theo líp sờ co, tỉ số là 1-1. MK, dễ hòa lắm.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hoà 1-1. CBN, sân nhà AC đá như kít.

Chia sẻ trang này