1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    ngại nhất thì chưa hẳn nhưng Arsenal là 1 trong 2 đội bóng dc coi mạnh nhất (arsenal ,liver)
    nhưng Milan nhà ta có duyên với tụi Anh lắm ,đi sang đất khách mà cứ như đi nghỉ vậy
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Arsenal 0:0 Milan : Nản không, Arsenal !!
    Đầu tiên xin thông báo là người viết bài này chỉ xem vỏn vẹn hiệp 2 vì còn phải giữ sức để sáng mai đi làm. Vì thế mà những nhận định nếu có sai lệch cũng xin mọi người thông cảm mà bỏ qua cho. 0-0, đó là tỉ số có thể khiến Ancelotti mỉm cười. Đó có thể là chuyện dễ hiểu khi trong vòng đấu loại trực tiếp của Champions League, việc giành được 1 trận hoà trên sân khách đáng để xem là một thành công. Milan đã thành công chăng?? Có thể nhưng nhiều fan Arsenal sẽ tức tối bác bỏ và đưa ra lập luận rằng Rossoneri không phơi áo ở Emirates đều là nhờ may mắn. Không may mắn sao được khi cả trận các pháo thủ nã vào khung thành Milan đến 16,17 cú sút nhưng đều không thành công. Bóng từ chân các cầu thủ Arsenal chỉ biết tìm chim như Bendtner, chệch cột dọc hàng chục chục mét như Eduador và nhiều nhất là nằm gọn trong tay Kalac. Đúng là thần may mắn đã không đứng về phía Arsenal khi quả đánh đầu của Adebayor cuối trận tìm đến ngay xà ngang trong tình huống duy nhất Kalac bó tay nhưng chừng đó chính là những gì thiếu may mắn của Arsenal trong trận đấu này. Phần còn lại đều không phải!
    Có thể nhiều người nghĩ rằng người viết đang bao biện cho Milan nhưng xin thưa bản thân người viết thừa nhận trận này Milan hoàn toàn lép vế trước Arsenal và thi đấu như mơ ngủ, nhưng chính lối thi đấu nửa tỉnh nửa mê đó đã ru ngủ những đứa trẻ "bất trị" của ngài Arsene Wenger. Milan đá rất không hay trong trận đấu này, thua về nhiều mặt, cả kỹ thuật, thể lực, chiến thuật, khả năng phối hợp và quyết tâm đều không bì được với Arsenal nhưng lại hơn hẳn về một phương diện - đó là cái đầu. Rõ ràng Ance đưa quân đến London không ngoài mục tiêu tìm kiếm một trận hoà làm vốn trước khi tái đấu ở pháo đài San Siro và những điều mà ông truyền tải cho các học trò đã được thấm nhuần và thực hiện gần như hoàn hảo. Suốt hiệp 2 người viết nghe được không dưới 5 lần BLV của VTV3 than vãn về những cơ hội ngon ăn bị Arsenal bỏ lỡ. Đúng là những cơ hội ngon ăn đã được Arsenal tạo ra rất nhiều nhưng các Rossoneri luôn biết cách ép nó vào những góc không ngon ăn. Điển hình như các tình huống sút bóng của Fabregas, khi anh này nhận bóng, trước mặt hầu như không có cầu thủ Milan nào cản phá nhưng khi anh chuẩn bị sút bóng thì cả 2 bên đều đã đầy ắp Rossoneri, cách tạo áp lực từ 2 phía như thế khiến các cầu thủ tấn công không có đủ khoảng trống để thực hiện những cú sút như ý và vì thế đừng hỏi tại sao phần lớn các pha sút bóng trúng đích của Gunner đều đi vào vị trí Kalac đợi sẵn.
    Lại một lần nữa người viết rất sợ mang tiếng bao biện nên phải đưa ra một dẫn chứng nhỏ. Bản sắc của Arsenal là như thế nào, người viết không rõ lắm nhưng nghe loáng thoáng thì các Gunner chủ yếu dựa trên các bài phối hợp nhỏ, khả năng đan bóng với tốc độ cao để xé nát hàng thủ đối phương trước khi ghi bàn. Nhưng trong trận này Arsenal mấy lần làm được điều đó cho dù họ vẫn có được nhiều cơ hội, trong hiệp 2 người viết không hề thấy một lần nào như thế, đó có phải là vì Milan đã tự "nát" ra trước khi Arsenal "xé" để phủ đầu miếng đánh quen thuộc của đối phương. Đây là điều người viết có thể khẳng định, Milan trong trận này mở khung thành nhiều hơn rất rất nhiều so với những trận đấu khác, điều này hoàn toàn không tự nhiên khi mà biết rằng Milan chơi chủ động phòng thủ bên phần sân nhà chứ không phải sụp bẫy trong những pha phản công của đối phương. Nhưng chính điểm không tự nhiên đó đã khiến các cầu thủ trẻ còn thiếu sự dày dạn của Arsenal nản lòng. Từ phút 65 của trận đấu, người viết hầu như không còn thấy một Arsenal nguyên vẹn trên sân mà thay vào đó là một đội bóng Anh đúng với ý nghĩa của nó. Chưa bao giờ Arsenal đưa bóng ra biên để sử dụng các pha tạt cánh đánh đầu nhiều đến thế, đó chưa từng là sở trường của họ cho dù Adebayor và cả Bendtner đều là những cầu thủ cao to đẹp trai. Nói thẳng ra là Arsenal đã quá nản với những cú sút bị dắt mũi của họ nên buộc phải sử dụng sở đoản với niềm tin Milan rất yếu trong không chiến sẽ giúp họ giành chiến thắng. Nhưng đó chỉ là niềm tin phù phiếm, các học trò của Wenger đã không thể thoát được cái bẫy ngọt ngào mà Milan giăng ra. Họ sụp bẫy một phần vì thiếu kiên nhẫn, đó có thể xem là hệ quả của trận thua bẻ mặt 0-4 trước Arsenal nhưng điều đáng kể nhất là sự già giơ của người lính già thành Milan ở đấu trường Châu Âu. Milan có thể sa sút hoặc thi đấu kém cỏi nhưng trong 90 phút ngắn ngủi của một trận đấu loại trực tiếp, họ gần như luôn thực hiện được những mục tiêu đã đề ra với cái đầu lạnh và trái tim nóng. Một trận hoà là quá đủ cho dù mặt trận tấn công của Rossoneri không để lại nhiều niềm tin, nhưng 2 tuần sau ở San Siro sẽ là một bộ mặt khác. Thánh địa của Milan luôn là tử địa đối với các đội bóng Anh và liệu Arsenal có đủ sức để vượt qua quá khứ. Có lẽ điều đó sẽ được Wenger nghĩ đến từ đêm mai, còn đêm nay ngài giáo sư sẽ phải trằn trọc cả đêm để dằn vặt chính mình về những gì đã chứng kiến trong trận đấu vừa kết thúc, Ance đã trên cơ Wenger trong trận đấu này một cách thản nhiên và nhẹ nhàng. Cuối bài người viết xin kết lại bằng một câu "Phá lối chơi của đối thủ có rất nhiều cách nhưng cách mà Milan sử dụng mới đúng là nghệ thuật phá lối chơi."
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan ?" Palermo: trở lại chiến thắng?
    (ACM.VN) - Cả 2 đội đều có những mục tiêu nhất định, họ đang cố gắng vươn lên trên bảng xếp hạng nhưng chưa đội nào thể hiện được quyết tâm đó bằng những màn trình diễn thật sự trên sân cỏ.
    Những cơ hội bị bỏ lỡ
    Milan đã từng có 1 cơ hội rất tốt để tự mình đoạt lấy vị trí thứ tư, nhưng họ đã đánh rơi những điểm số đáng lý phải có được khi hòa 2 trận liên tiếp trước Livorno (1-1) và Parma (0-0). Điều này đã đẩy Milan xuống sau đội đứng thứ Tư Fiorentina với khoảng cách là 3 điểm.
    Tuy nhiên, Fiorentina sẽ phải làm khách tại Roma trong tối Chủ Nhật tới. Với việc đá muộn hơn sau đó vài giờ, các Rossoneri sẽ biết được liệu họ có cân bằng được điểm số với Fiorentina bằng 1 trận thắng hay không.
    Mặc dù vậy, với cách mà Milan đã thể hiện từ trước đến giờ mùa bóng này, không nhiều người dám dự đoán Milan sẽ tận dụng cơ hội để bắt kịp Fiorentina. Trong trận hòa với Livorno, Milan đã chơi 1 thứ bóng đá vật vờ từ đầu đến cuối, và chỉ giành lại được 1 điểm nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Andrea Pirlo.
    Điểm đáng chú ý ở trận đầu này chính là chấn thương nghiêm trọng của Ronaldo, người sẽ phải vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Trận đấu gần đây nhất trong giải quốc nội là 1 trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trên sân của Parma. Họ đã có một trận đấu kém chất lượng, và thỉnh thoảng mới đột nhập được vào vòng cấm đối phương.
    Tuy nhiên, Milan đã lấy lại được một chút tự tin vào khả năng của mình sau trận hòa trước Arsenal hôm thứ Tư vừa rồi. Mặc dù không tạo được nhiều cơ hội đe dọa khung thành của Arsenal nhưng họ đã trình diễn một lối đá phòng ngự chính xác và đầy kinh nghiệm trong suốt 90 phút, và thực sự đã nhận được nhiều lời ca ngợi.
    Nhưng không phải không có tin xấu, Alexandre Pato, đá trận đầu tiên sau chấn thương mắt cá, đã buộc phải rời sân ở phút 77 sau một pha trượt chân và có vẻ như vết thương cũ lại trở lên trầm trọng hơn. Lo lắng hơn cả là chấn thương của Alessandro Nesta, người đã tập tễnh rời sân chỉ năm phút sau giờ nghỉ. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương này chưa được xác định nhưng chắc chắn Milan sẽ không mạo hiểm dùng anh trong trận đấu với Palermo.
    Không như kỳ vọng
    Mặc dù sở hữu một trong những bộ đôi đáng sợ nhất Italia là Fabrizio Miccoli và Amauri, cùng một hàng phòng ngự đáng gờm, Palermo vẫn gây thất vọng mùa bóng này, đặc biệt trong những trận làm khách. 6 trận thua trong 11 trận làm khách không thể là một kết quả tốt đối với một đội bóng hàng top, nhưng với phong độ sân nhà ngày một tốt lên, họ vẫn tràn trề cơ hội có được vị trí dự cúp Châu Âu mùa sau.
    Nói về hàng tấn công, nhiều người cứ nghĩ rằng Palermo sẽ là một trong những đội ghi được nhiều bàn thắng nhất. Nhưng không, hàng công của họ đã lãng phí vô số cơ hội, số bàn thắng của cả Miccoli và Amauri đều chưa đạt đến số có 2 chữ số.
    Một thống kê đáng báo động cho Palermo đó là họ là đội bị thổi phạt nhiều nhất Serie A. Amauri và tiền vệ Roberto Guana đã đều nhận 8 thẻ vàng. Những con số này dẫn tới việc 2 cầu thủ trên bị treo giò trong trận đầu tuần trước gặp Cagliari,ngoài ra còn có cả Miccoli.
    Nhưng thật thú vị, không có 2 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất, Palermo vẫn giành thắng lợi 2-1. Tiền đạo trẻ Edison Cavani mở tỉ số phút 23, và Bosko Jankovic nhân đôi lợi thế ngay trước giờ nghỉ. Cavani đem lại một tia hi vọng cho Cagliari sau một pha đá phản ở hiệp 2, nhưng cuối cùng thì tỉ số và 1 trận thắng cho Palermo cũng được bảo toàn đến hết giờ.
    Bên cạnh đó, một thông tin chẳng lạ với ai, vị chủ tịch có tính khí thất thường của câu lạc bộ Maurizio Zamperini một lần nữa xem xét khả năng sa thải HLV Francesco Guidolin. Trong vài năm gần đây, Francesco Guidolin đã đến và đi không ít lần, vì thế nếu vị HLV này buộc phải rời băng ghế chỉ đạo của Parlemo, thì cũng chẳng có gì bất ngờ nếu ông ta quay lại trong vòng 6 tháng.
    Phong độ 5 trận gần nhất
    Milan
    2/3 Fiorentina 0-1 Milan Serie A
    2/10 Milan 1-0 Siena Serie A
    2/13 Milan 1-1 Livorno Serie A
    2/16 Parma 0-0 Milan Serie A
    2/20 Arsenal 0-0 Milan Champions League
    Palermo
    1/20 Palermo 2-3 Siena Serie A
    1/26 Roma 1-0 Palermo Serie A
    2/2 Palermo 1-0 Livorno Serie A
    2/10 Torino 3-1 Palermo Serie A
    2/17 Palermo 2-1 Cagliari Serie A
    Tin nội bộ 2 đội
    Milan chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của Ronaldo, người chưa xác định được liệu có thể quay trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng hay không. Alexandre Pato tái chấn thương mắt cá và có thể sẽ nghỉ trận này. Alessandro Nesta cũng sẽ không thi đấu do bị căng cơ háng.
    Về phía Palermo, trường hợp của Miccoli vẫn bị đặt dấu hỏi sau khi anh này không hoàn thành được buổi tập tuần vừa rồi do đau cơ nhẹ. Tuy nhiên, anh nếu thi đấu, anh sẽ cũng với Edison Cavani và Amauri tạo thành 3 mũi tấn công đáng sợ. Hậu vệ Ciro Capuano chắc chắn sẽ ngồi ngoài.
    Cầu thủ đáng xem
    Zeljko Kalac ?" Thông thường vị trí thủ môn không mấy khi được quan tâm, nhưng với 1 phong độ ấn tượng Kalac đã giành được đôi găng chính thức từ tay Nelson Dida. Anh đã không quá vất vả trong trận đấu gặp Arsenal, nhưng cũng đã thi đấu tốt và khiến các chân sút của đối phương nản lòng.
    Amauri ?" Anh đang nằm trong danh sách những cầu thủ mà Milan mong muốn có được nhất cho mùa bóng sau, và chắc chắn anh cũng muốn thể hiện cho Milan thấy khả năng của mình.
    Đội hình nhiều khả năng ra sân
    Milan (4-4-1-1): Kalac; Cafu, Bonera, Kaladze, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Serginho; Kakà; Inzaghi.
    Palermo (4-3-3): Fontana; Zaccardo, Biava, Barzagli, Balzaretti; Guana, Migliaccio, Caserta; Cavani, Miccoli, Amauri.
    Với việc Fiorentina sẽ có 1 trận đấu khó khăn trước Roma, Milan đang có cơ hội tốt để cân bằng lợi thế trong cuộc đua tới vị trí thứ tư. Bên cạnh đó, Palermo sẽ tiến gần hơn tới vị trí dự cúp UEFA nếu họ có được thắng lợi tại San Siro. Tóm lại, không có gì cho thấy Palermo có thể lập lại chiến thắng 2-0 trước Milan như ở mùa bóng trước
    Dự đoán: Milan 2-1 Palermo

  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Trận đá với Palermo đá sân nhà, khả năng thắng cách biệt một bàn, mà thắng là may, dễ hòa 0-0 hay 1-1 lắm. Cứ đá sân nhà với bọn đá thủ ở Serie A là Milan đá như gà mắc tóc.
    Bài bình luận của bác nên gửi lên báo bóng đá hay các gửi lên các trang điện tử cũng được, cho bọn bơm đểu nó sáng mắt ra.
    Tặng bác 5* thay cho sự khâm phục.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bài trên sáng nay em vừa đọc trên ACM.VN,kể ra thì gần đây Milan ko có nhiều kết quả khả quan khi gặp Palermo.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Trận này mà không có điểm thì thày trò Milan đập đầu vào cột dọc cho đỡ nhục. Thằng Fio gặp Roma - cổ vũ Roma đê.
    Bài bình luận là cái bài viết về hiệp 2 trận Milan - Arsenal ở CL - anh em đừng hiểu lầm nhá.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 24/02/2008
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xét về thành tích tại đấu trường châu Âu, AC Milan là gã khổng lồ so với Arsenal. Rossoneri là CLB giàu thành tích nhất thế giới với tổng cộng 18 danh hiệu châu Âu và thế giới, trong đó riêng Champions League và tiền thân là Cúp C1 đã có tới 7 lần đăng quang.
    . Năm nay mà thêm VĐ CL, Siêu cúp châu âu, với cúp liên lục địa nữa thì cũng tàm tạm các anh em nhỉ?
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=111696&ChannelID=11
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Roma thắng Fio 1-0, Milan còn kém Fio 3 điểm nữa - khoảng cách bằng một trận thắng. Fozza Milan - Milan vperiod - Milan xông lên.
  9. jetli050981

    jetli050981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    VOTE 5 * cho bác . Một bài viết quá hay
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vâng,và Milan dã ngồi lên vị trí thứ 4 của Fio và hiện kém Juve 6 điểm.Hay là MIlan nhà mình thừa thắng xông lên lấy luôn vị trí thứ 3 của Juve nhỉ

Chia sẻ trang này