1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Tình hình chấn thương của Milan
    Hôm qua, Sandro Nesta, Andrea Pirlo và Ricky Kaka tham dự trọn vẹn buổi tập, và cũng có mặt trong trận đấu mini. Ba cầu thủ này đang tập luyện tốt và sẽ có thể thi đấu vào thứ ba. Điều này được khẳng định bởi Jean Pierre Meersseman, ông giải thích rằng những bài kiểm tra cuối cùng đối với ba cầu thủ này cho kết quả khả quan.

    Ông cũng đưa ra tình trạng chấn thương của các cầu thủ khác.

    Pato nghỉ trong phòng thay đồ lâu hơn thường lệ để giảm nhẹ những đau đớn do những vao chạm trong trận Milan - Lazio. Cầu thủ người Brazil này đã cảm thấy tốt hơn trong ngày hôm qua và sẽ bình phục cho trận đấu ngày thứ Ba.

    Cũng trong trận đấu đó Clarence Seedorf buộc phải rời sân vì chấn thương cơ, và khó có khả năng ra sân trong trận đấu gặp Arsenal. Emerson vẫn có một số vấn đề về xương và khả năng là không thể ra sân.

    Về Jankulovski, Marek sẽ không thể thi đấu trong trận gặp Arsenal và hy vọng sẽ trở lại trong trận đấu gặp Empoli.
    acmilan.vn
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Kaladze : San Siro là đấu trường của chúng tôi!!
    Trung vệ kì cựu của Milan Kakha Kaladze tự tin tuyên bố rằng sức ép từ pháo đài San Siro sẽ giúp Rossoneri thắng thế trước Arsenal cho dù anh thừa nhận rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn.
    Nhà đương kim vô địch sẽ đón tiếp Arsenal với 100% quyết tâm sau trận hoà không bàn thắng trên sân Emirates và Milan cần một chiến thắng để có thể tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vương của mình.
    Trong nhiều ngày qua Milan đã thể hiện một bộ mặt rệu rã thiếu sức sống khiến nhiều Milanista lo lắng nhưng cả Arsenal cũng lọt vào tình trạng tương tự như thế. Chính vì điều này mà Kaladze tin tưởng lợi thế sân nhà sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định đến kết quả trận đấu.
    "Đó sẽ là một trận đấu nảy lửa nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cả về tinh thần lẫn thể chất và toàn đội đặt rất nhiều hi vọng trong trận đấu này," trung vệ người Grudia cho biết.
    "Tôi chưa mường tượng ra được sức nóng ở San Siro lúc đó sẽ như thế nào nhưng sự cổ vũ của các cổ động viên nhà chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Milan."
    "Arsenal có nhiều cầu thủ trẻ rất tài năng nhưng chúng tôi đã từng tiếp đón rất nhiều đội bóng mạnh khác đến San Siro và nếm trái đắng."
    "Chúng tôi đang chào đón sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng và tất cả sẽ làm việc cật lực để có được điều chúng tôi mong muốn," Kaladze kết luận.
    Theo ACMILANVN
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Trước trận Milan - Arsenal
    Sau trận hoà không bàn thắng trên sân Emirates, đêm nay Milan sẽ đón tiếp cuộc đổ bộ của Arsenal tại San Siro và nút thắt chưa được tháo gỡ ở trận đấu trước sẽ được giải quyết sau khi trọng tài người Áo Konrad Plauts thổi còi kết thúc trận đấu.
    Milan đang chiếm lợi thế
    Chuyến hành quân đến Emirates 2 tuần trước là một chuyến đi thành công đối với Milan, việc giữ sạch lưới trong suốt 90 phút bị đối phương ép sân đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và khi trở về sân nhà để tiếp Arsenal trong trận lượt về, cửa vào vòng tứ kết đang rộng mở đối với thầy trò ông Ancelotti. Đoàn quân của huấn luyện viên đầu bạc này có lí do để tin tưởng vào chiến thắng mặc cho những kết quả không tốt gần đân của đội bóng. Milan đã bất bại trong 10 trận gần đây nhất và thành tích đó đã đưa họ lên vị trí thứ 5 ở Serie A. Điều đáng lo ngại là họ đã để hoà quá nhiều, trong 6 trận gần nhất Milan chỉ thắng được 1 và hoà đến 5.
    Trận hoà mới đây trước Lazio chứng kiến Milan ra sân mà không có cả Kaka, Pirlo, Nesta và Maldini, trong khi Seedorf, Emerson và Jankulovski đều nhận lãnh thêm chấn thương từ trận đấu này.
    Arsenal tất nhiên mạnh hơn rất nhiều so với đối thủ đến từ thành Rome và họ đã chứng tỏ được điều đó trong trận lượt đi. Nhưng Emirates và San Siro là 2 nơi hoàn toàn khác nhau, Milan sở hữu một bảng thành tích ấn tượng ở Châu Âu, 3 trận gần đây nhất trên sân nhà họ đều giành chiến thắng và Rossoneri cũng chỉ thất bại 2 lần trong 13 trận diễn ra tại nơi đây trong khuôn khổ Serie A. Một điều đáng lo hơn cho Arsenal khi biết rằng chưa có đội bóng Anh nào hạ được Milan ở pháo đài của họ, kình địch ManU chính là một nhân chứng sống đầy chân thật để Arsenal rút kinh nghiệm và liệu, những pháo thủ có nên bỏ qua ý định tiến sâu ở Csl để tập trung cho giải ngoại hạng.
    Nỗi sợ hãi đến từ quyết tâm
    Cho đến lúc này Arsenal hoàn toàn có thể tự hào với những gì họ làm được. Gunner vẫn đang dẫn đầu Premier League cho dù khoảng cách hiện tại với ManU chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng thời gian trước giáng sinh chứng kiến sự bùng nổ của đoàn quân trẻ mà Wenger dẫn dắt nhưng sau đó lại là chuyện rất khác. Các chàng trai của Arsenal vẫn còn dư sức lực để thi đấu nhưng họ lại thiếu đi độ lì cần thiết của một nhà vô địch. Những kết quả tồi tệ trước Tottenham (1-5) và ManU(0-4) đã giáng vào tâm lý của họ những đòn rất nặng.
    Bên cạnh đó là những sứt mẻ nghiêm trọng về mặt lực lượng, tiền đạo Eduardo phải nghỉ thi đấu hết năm nay vì gãy chân, khả năng ra sân của trung vệ Kolo Toure vẫn bỏ ngỏ trong khi phong độ của các cầu thủ chủ chốt lại sa sút theo từng ngày.
    Tuy nhiên, Arsenal vẫn có quyền hi vọng vì đối thủ của họ cũng đang sa sút ở giải đấu quốc nội và sức mạnh của Milan đang suy giảm vì chấn thương của các cầu thủ quan trọng. Hơn thế nữa, San Siro có thể xem là đất lành của Gunners khi trong quá khứ họ từng xé nát Inter với tỉ số 5-1 ngay tại đây. Chiến thắng hoặc tối thiểu là 1 trận hoà có bàn thắng cũng đủ đưa Arsenal vào tứ kết, Wenger hi vọng, Adebayor tự tin nhưng từng đó có đủ đảm bảo cho Arsenal hay không??
    Những thay đổi....
    Cả 2 đội đều sẽ ra sân với đội hình tương tự trận lượt đi, những thay đổi hầu hết đều từ chấn thương của các cầu thủ. Trở về sân nhà, Ancelotti sẽ đặt niềm tin vào sát thủ số 1 trong lịch sử các cúp Châu Âu ''Super Pippo'' Inzaghi , tiền đạo kì cựu này sẽ xuất phát bên cạnh tiền đạo trẻ Pato cộng với sự hỗ trợ ngay phía sau của Kaka, nếu Seedorf kịp bình phục để tham dự trận này thì hàng công của Milan sẽ rất mạnh.
    Đối với Arsenal, trong trận lượt đi họ đã thể hiện bản chất như một đội bóng Anh đích thực. Hầu hết các đợt tấn công đều được thực hiện trên tầm cao nhưng Wenger buộc phải thay đổi chiến thuật trong trận lượt về. Một phần vì sự thiếu hiệu quả của nó đồng thời Arsenal buộc phải cẩn trọng chứ không thể tấn công hồn nhiên như ở Emirates được. Gunners phải hiểu rằng một cơ hội dành cho Milan đồng nghĩa với cái giá rất đắt mà họ phải trả. Kolo Toure vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân trong khi Van Persie đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên khả năng ra sân của tiền đạo Hà Lan này khá thấp vì Wenger có lẽ không muốn mạo hiểm với anh.
    Đội hình dự kiến
    AC Milan (4-3-1-2) : Kalac; Oddo, Nesta, Maldini, Kaladze; Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Kaka, Pato, Inzaghi.
    Arsenal ( 4-4-2) : Almunia; Sagna, Senderos, Gallas, Clichy; Hleb, Fabregas, Diaby, Flamini; Walcott, Adebayor.
    Theo ACMILANVN
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    20 phút đầu khi còn đủ thể lực để chơi đúng lối chơi của Milan mà không có kết quả thì bất lợi rồi. Để giằng co đến phút 84, Pirlo mất bóng cực kỳ vô duyên - bước ngoặt của trận đấu.
    Dù sao xét tổng thể, Arsenal đá tốt hơn => chấp nhận thất bại, chấp nhậm một mùa giải trắng tay để BLĐ Milan sáng mắt ra mà lo cải tổ đội hình cho mùa giải năm sau.
  5. hacn

    hacn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gia ma thoi gian dau hiep 1, pipo va pato tinh tao hon chut....
    Chap nhan vay. Ars con tre ma choi hay qua!
    Cung hy vong BLD sang mat ra
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Arsenal phế truất Milan khỏi "ngôi báu"
    Lợi thế sân nhà và kinh nghiệm không đủ để các rossoneri bù đắp sự thua thiệt về thể lực trước đối thủ trẻ trung. Thua trận 0-2, thày trò HLV Ancelotti chính thức trở thành những nhà cựu vô địch, còn "Pháo thủ" thì hiên ngang vào tứ kết Champions League mùa này.
    Vẫn biết bóng đá cũng như cuộc đời, không tránh khỏi quy luật thịnh suy, những tifosi trung thành của Milan vẫn không khỏi buồn bã, bẽ bàng khi chứng kiến trận lượt về vòng 1/8 Champions League hôm qua. Các rossoneri đã hết hy vọng đua tranh ở Serie A và chỉ còn biết gửi gắm toàn bộ niềm tin, hy vọng vào mặt trận châu Âu để cứu vãn một mùa giải bết bát. Tuy nhiên, một kết cục có hậu như câu chuyện cổ tích mà họ viết nên mùa trước đã không thể tái diễn khi thày trò Ancelotti để thua toàn diện dưới tay Arsenal ngay tại thánh địa San Siro. Thất bại ấy có thể được xem như "lời cáo chung" cho một năm trị vì của Milan trên đỉnh châu Âu.
    Trên thực tế, nguy cơ Milan sớm nói lời chia tay với giải đấu mà họ là ĐKVĐ đã được nhìn thấy ngay từ trận lượt đi. Những gì diễn ra hôm qua chỉ là sự cụ thể hóa những dự báo kết cục đen tối chờ đợi thày trò HLV Ancelotti ở Champions League mùa này. Lối chơi dựa quá nhiều vào kinh nghiệm trong khi nhiều vị trí trụ cột cao tuổi và không đảm bảo thể lực cần thiết vì đã cày ải quá nhiều khiến đội quân của HLV Ancelotti chống đỡ rất vất vả và phải nhờ một chút may mắn mới thoát thua tại Emirates. Những điểm hạn chế ấy càng thể hiện rõ nét hơn ở trận lượt về khi Seedorf bị căng cơ, không thể ra sân, còn Kaka thì không thể tỏa sáng như kỳ vọng vì chưa thực sự bình phục chấn thương đầu gối, và vì thế, khiến Milan bại trận 0-2.
    Về phía Arsenal, có thể khẳng định thắng lợi 2-0 cùng một vé vào tứ kết là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của "dàn Pháo thủ". Làm khách tại San Siro - nơi chủ nhà chưa hề thua các CLB Anh, lại chịu ít nhiều áp lực từ trận hòa 0-0 ở lượt đi và thành tích không như mong đợi ở giải Ngoại hạng, nhưng bằng sức trẻ, nhiệt huyết và khát khao khẳng định, Arsenal đã vượt qua tất cả để ca khúc khải hoàn. Thực tế 90 phút trận lượt về cho thấy các học trò trẻ của HLV Wenger còn chơi hay hơn cả các nhà ĐKVĐ có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh. Họ chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (54%), đứng vững trước sức ép mà đối phương liên tiếp tạo ra, đồng thời "đổ" không ít sóng gió về phía khung thành Kalac. 2 bàn thắng ghi tên Fabregas và Adebayor trong vòng 7 phút cuối trận là hệ quả tất yếu của sự kiên trì, khả năng tập trung cao độ mà Arsenal thể hiện tại San Siro.
    Bên cạnh nỗ lực của từng cầu thủ, lối chơi khoa học và cách bài binh bố trận hợp lý mà HLV Wenger áp dụng hôm qua cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của Arsenal. Lường trước đội chủ nhà sẽ tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng, "Giáo sư" đã hy sinh một suất tiền đạo để bố trí hàng tiền vệ 5 người nhằm ứng phó với tuyến giữa chơi linh hoạt và luôn chực chờ bùng nổ của đối phương. HLV này cũng cao tay ấn khi cho các học trò chơi áp sát đồng thời phong tỏa mối liên hệ giữa Kaka và Pirlo - 2 mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của Milan. Ở tuyến trên, tuy chỉ cắm mình Adebayor, nhưng không vì thế mà Arsenal trở nên vô hại trong các pha lên bóng. Bằng tốc độ, kỹ thuật và cách di chuyển khéo léo, trung phong người Togo chẳng những nhiều lần trực tiếp đe dọa cầu môn đối phương, mà còn kéo giãn hàng phòng ngự Milan, tạo điều kiện cho các đồng đội ở tuyến sau băng lên dứt điểm.
    Chính nhờ lối chơi ấy, Arsenal vẫn đứng vững suốt 25 phút đầu trận - khoảng thời gian mà Milan còn chơi nhanh và gây sức ép mạnh mẽ với ý đồ sớm ra đòn phủ đầu. Không những thế, họ còn tạo ra một số cơ hội ăn bàn với các pha dứt điểm của Adebayor, Fabregas rồi Diaby. Thậm chí nếu không bị thần may mắn ngoảnh mặt, Arsenal lẽ ra đã có thể mở tỷ số ở phút 34. Đó là tình huống ở Adebayor chạy chỗ rất thông minh, hút theo sự chú ý của Kaladze rồi nhả bóng cho Fabregas tận dụng khoảng trống sút căng ngay mép vòng cấm. Nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khi Kalac đã bất lực đứng nhìn.
    Bên phía Milan, tuy đã có những cố gắng nhất định, nhưng thể lực hạn chế khiến họ không thể duy trì mãi tốc độ lên bóng cao như nửa đầu hiệp một. Sự vắng mặt vì chấn thương của Seedorf - một tiền vệ sáng tạo và chơi cặp ăn ý với Kaka ở vị trí tiền vệ công bên cánh trái - đã để lại một lỗ hổng lớn về chuyên môn cho đội chủ sân San Siro. Lối chơi của Milan, vì thế, ít nhiều không còn giữ được sự cân bằng cần thiết. Thay vì chia đều hỏa lực ở cả 2 biên, họ chỉ tập trung lên bóng ở cánh phải, nơi Oddo, Gattuso và thỉnh thoảng là Kaka, phối hợp tương đối nhịp nhàng. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít để tạo ra đột biến trước một Arsenal chặt chẽ, kỷ luật. Khi Kaka bị phong tỏa, Inzaghi mờ nhạt, Pato quá non nớt, hàng công Milan hầu như tê liệt. Những cơ hội đáng kể dành cho họ trong trong hiệp một chỉ là quả đánh đầu từ pha phạt góc của Maldini và cú sút nhẹ hều của Pato, cả hai đều không đủ độ khó để khuất phục thủ thành Almunia.
    Sau giờ nghỉ giải lao, nhận thấy Milan xuống sức thấy rõ, Arsenal bắt đầu đẩy cao đội hình và gây sức ép. Rất nhiều sóng gió đã được "các Pháo thủ" đổ về phía cầu môn chủ nhà, nhưng sự kém sắc sảo trong những cú chạm bóng cuối cùng khiến họ vẫn chưa mở được tỷ số. Điển hình là các pha hỏng ăn ở phút 47 và 53. Senderos đón quả phạt góc của Fabregas rồi dứt điểm ở cự ly gần, nhưng lại đưa bóng vào đúng vị trí Kalac đã chọn. 6 phút sau, từ đường chuyền bất cẩn của Pirlo, Adebayor đẩy bóng sang cho Eboue, nhưng tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại hấp tấp sút bóng chệch cột dọc.
    Sốt ruột trước cảnh các học trò bế tắc, HLV Wenger quyết định tung cầu thủ trẻ, khỏe và có lối chơi lắt léo Walcott vào sân từ phút 70. Sự chiều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp Arsenal đẩy tốc độ trận đấu lên đến mức chóng mặt và buộc đối phương phải mắc sai lầm. Phút 84, từ một lỗi hớ hênh của hàng tiền vệ Milan, Fabregas có bóng ở cự ly cách khung thành khoảng 30 mét. Tài năng người Tây Ban Nha dấn thêm một nhịp, rồi "nã đại bác" trước khi Gattuso kịp ập vào can thiệp, đưa bóng đi sệt, đập đất vào góc xa, mở tỷ số cho Arsenal.
    Bàn thắng này có tác dụng như một gáo nước lanh, dội thẳng vào đầu Milan. Khi sức lực đã gần cạn kiệt, lại ở thế phải ghi 2 bàn mới có hy vọng đi tiếp, các học trò của HLV Ancelotti gần như chỉ chơi chiếu lệ trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Chính sự xuống dốc về tinh thần ấy khiến Milan đánh mất sự tỉnh táo và vì thế lĩnh bàn thua thứ hai. Adebayor là người đóng đinh vào cỗ quan tài tiễn đưa Milan về với xứ sở những nhà cựu vô địch, khi kết thúc chuẩn xác đường chuyền ngang từ cánh phải của Walcott ở phút bù giờ thứ hai.
    Milan ngậm ngùi rời cuộc chơi, còn Arsenal hiên ngang đi tiếp. Bất luận đối thủ ở tứ kết sắp tới là ai, với những gì thể hiện khi hất cẳng đội ĐKVĐ, thày trò Wenger hoàn toàn có thể mơ về một mùa giải thành công tương tự mùa 2005-2006 mà họ đi một mạch đến trận chung kết sau khi đánh bại hai ông khổng lồ Real Madrid và Juventus ở vòng 1/8 và tứ kết.
    Đội hình thi đấu:
    Milan: Kalac - Oddo, Nesta, Kaladze, Maldini - Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Kaka - Inzaghi (Gilardino 69"), Pato.
    Arsenal: Almunia - Sagna, Gallas, Senderos, Clichy - Eboue (Walcott, 70"), Flamini, Fabregas, Diaby - Hleb (Gilberto, 89") - Adebayor
    Theo_VnExpress.nẽt
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Kaka hô hào cải tổ Milan, Ancelotti tâm phục khẩu phục
    Lần đầu tiên sau 7 năm, các rossoneri phải rời cuộc chơi trước tứ kết Champions League. Thất vọng là điều khó tránh, nhưng tự đáy lòng, siêu sao người Brazil cũng như HLV của anh đều tin rằng thất bại dưới tay Arsenal hôm qua không hề vô ích.
    Vào trận với áp lực phải thắng để đi tiếp trong khi thể lực suy kiệt và không có lực lượng mạnh nhất, đội quân của HLV Ancelotti đã không thể đứng vững trước một Arsenal trẻ hơn về tuổi đời, khỏe hơn về thể lực và đang khát khao khẳng định mình trên đấu trường châu lục. Thua 0-2 hôm qua, Milan lần đầu tiên nếm mùi thất bại trước một CLB Anh tại San Siro, và không thể nối dài mạch thành tích ấn tượng - 7 năm liền góp mặt ở tứ kết Champions League.
    "Ngày mai và những ngày tiếp theo đây chắc chắn sẽ rất khó khăn. Champions League là mục tiêu lớn nhất và là ưu tiên số một của chúng tôi mùa này. Thật không may, chúng tôi đã bị loại", Kaka chia sẻ sau trận. "Nhưng Milan phải chấp nhận sự thật. Arsenal chơi hay hơn trong cả hai lượt trận và xứng đáng giành quyền đi tiếp. Từ giờ đến cuối mùa, chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa để ít nhất cũng cán đích ở vị trí thứ tư Serie A và dự Champions League mùa tới".
    Thất vọng, chua chát, nhưng Kaka tin rằng trận thua hôm qua là cần thiết, giúp đội nhà nhận ra những hạn chế để cải tổ và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. "Thất bại sẽ làm chúng tôi trưởng thành hơn. Đội bóng hiện tại đạt được rất nhiều thành tựu lớn lao trong vài năm qua, nhưng có lẽ đã đến lúc phải thay đổi. Cuối mùa này, một số cầu thủ sẽ hết hợp đồng với CLB, một số khác thì nghỉ thi đấu. Milan nên sớm quyết định sẽ tăng cường những vị trí nào, những cầu thủ nào".
    Không nhắc đến việc thay đổi, nhưng HLV Ancelotti chung quan điểm với học trò cưng về trận đấu hôm qua: "Nhìn tổng thể, Arsenal chơi hay hơn ở cả hai lượt trận. Với bộ ba tiền vệ Fabregas, Hleb và Flamini, họ đã gây sức ép rất tốt ở khu vực giữa sân và không cho chúng tôi chơi theo cách mình muốn. Tuy thất vọng, tôi phải thừa nhận Milan chẳng thể làm tốt hơn. Bóng đá là vậy, đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận thất bại và hướng đến những mục tiêu mới".
    (Theo_VnExpress.net)
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    ?oVoi rừng? Drogba là mục tiêu số 1 của Milan
    Theo tiết lộ của tờ The Sun, tiền đạo người Bờ Biển Ngà, người gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải, đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của đội chủ sân San Siro vào mùa hè này.
    Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về việc Milan có liên hệ với Drogba. Tuy nhiên, sau khi Rossoneri bị Arsenal loại khỏi vòng 1/8 Champions League và nhiều ý kiến đề nghị cần phải có một cuộc cải tổ tại San Siro thì những tin đồn này càng có cơ sở, bởi hàng công Milan hiện tại vẫn đang thiếu một chân sút đẳng cấp như Shevchenko trước đây.
    Trước đây, Drogba đã không ít lần công khai ý định muốn rời khỏi sân Stamford Bridge sau khi người thày cũ Jose Mourinho ra đi. Cũng có tin cho rằng sở dĩ ?oVoi rừng? muốn tìm một ?obến đỗ? mới là vì anh không hài lòng với mức lương chưa đến một nửa so với đội trưởng John Terry, dù anh cũng là một trong những trụ cột của The Blues.
    Nguồn tin trên cho biết, hôm thứ Tư vừa rồi, giám đốc kỹ thuật của Milan Ariedo Braida đã có cuộc gặp bí mật với đại diện của Drogba tại Italia, chỉ một ngày sau khi Milan trở thành nhà cựu vô địch Champions League.
    ?oMilan đang rất khát khao có được Didier (Drogba). Đại diện của đội bóng Italia đã xúc tiến cuộc gặp với đại diện của Drogba trong tuần này và phía Milan đã khẳng định tiền đạo người Bờ Biển Ngà chính là mục tiêu hàng đầu của họ trong mùa hè này?, thông tin đăng tải trên tờ The Sun tiết lộ.
    Theo đó, Milan sẵn sàng bỏ ra 20 triệu euro (khoảng 15 triệu Bảng) để có được chữ ký của vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước. Sau khi Ronaldo chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, hàng tấn công của đội bóng áo sọc Đỏ - Đen gần như chỉ biết trông chờ vào tài năng trẻ Pato bởi Inzaghi thì không còn đủ thể lực để ?ocày ải? trong cả 90 phút trong khi Gilar chưa bao giờ tìm được sự ổn định tại Milan.
    Tuy rất muốn có Drogba nhưng Milan cũng ?obóng gió? rằng họ sẽ mua anh bằng bất cứ giá nào, nếu mức giá Chelsea đưa ra thực sự ?ocắt cổ?. Đội bóng của chủ tịch Silvio Berlusconi chỉ muốn chi tối đa 20 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo 30 tuổi này.
    (Theo_DanTri)
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bác Annhtuan giống hệt em hồi mới vô Box, chỉ toàn xào bài post lại. Bác hơn em ở chỗ em khi trước còn không thèm đưa cái nguồn .
    Cứ post khơi khơi làm như bài của mình bình luận.
    Bài cuối bác đưa vào mục nhân sự Milan hợp lý hơn.
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Seedorf : Milan phải vực dậy!!
    Tiền vệ Clarence Seedorf cho biết anh muốn các đồng đội phải có những hành động tích cực trong trận đấu với Empoli để xoá đi nỗi buồn thất bại trước Arsenal.
    "Chúng tôi cần phải đứng dậy thật nhanh và đưa mọi việc trở về với quĩ đạo thường ngày của nó," Seedorf phát biểu.
    "Milan sẽ lấy lại sức mạnh vốn có của mình và tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu cho đến khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi không hề nghĩ rằng chuyến hành quân đến Empoli giống như một cuộc dạo chơi trong công viên."
    "Chúng tôi tin vào khả năng của bản thân. Năm ngoái Milan đã làm được nhiều việc khó khăn hơn. Và năm nay chúng tôi có thời gian để tôi luyện lại bản thân cũng như hồi phục chấn thương. Tôi hoàn toàn tự tin với việc Milan sẽ đạt được mục tiêu đề ra vào cuối mùa giải này ở Serie A," anh cho biết.
    Nói về thất bại 0-2 trước Arsenal anh cho biết.
    "Milan từng trải qua nhiều điều cay đắng hơn thế. Chúng tôi luôn biết cách chấp nhận và biến nỗi buồn thành động lực để chiến đấu cho những mục tiêu còn lại."
    "Tôi rất biết ơn ngài chủ tịch Berlusconi và phó chủ tịch Galliani, họ đã đi đến từng cầu thủ và cảm ơn chúng tôi sau trận đấu. Berlusconi là một vị chủ tịch thông minh và đáng kính, ông ấy luôn biết làm như thế nào để mang lại thành công cho đội bóng. Trong 20 năm qua ông đã biến Milan thành câu lạc bộ giàu thành tích quốc tế nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Thế thì tại sao phải phàn nàn về ông??," Seedorf lên tiếng bảo vệ chủ tịch Berlusconi sau những lời chỉ trích nhắm vào ông.
    Khi được hỏi về tin tức Maldini quyết định thi đấu thêm 1 mùa giải nữa, Seedorf hồ hởi cho biết.
    "Ở tuổi 40, mọi quyết định đều phụ thuộc vào anh ấy nhưng nếu Maldini ở lại thì còn gì tuyệt vời hơn. Maldini là người đội trưởng vĩ đại và nếu anh ấy quyết định cống hiến cho Milan thêm một mùa bóng nữa thì tất cả chúng tôi sẽ quyết tâm để Mal có thể kết thúc sự nghiệp trong niềm vui chiến thắng," Seedorf kết luận.
    Theo ACMILAN.VN

Chia sẻ trang này