1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Viết phân tích đàng hoàng chứ có viết theo ngôn ngữ trong topic chửi bọn VTV đâu, mấy lần trước không đăng vì mình chửi VFF hay Bóng đá Anh cũng cay thật, lần này mình chỉ viết có câu "nhìn Nesta "đẹp như một pho tượng La Mã cổ đại" cắt bóng và bọc lót, những Terry hay Ferdinand mà giới truyền thông hay tung hô chỉ đáng học trò" - hay là tại vì câu này nhỉ?
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chèo kéo xong Flamini, AC Milan bỏ vụ Ronaldinho
    Sau thời gian gắn đàm phán, cuối cùng AC Milan chính thức có được tiền vệ Flamini của Arsenal. Cùng lúc đó, BLĐ đội bóng tuyên bố vụ theo đuổi Ronaldinho đã sụp đổ hoàn toàn.
    Từng tuyên bố sẽ trung thành trong sắc áo Arsenal nhưng có vẻ sau một mùa giải trắng tay tại London đã khiến tiền vệ đang nổi như cồn Flamini thay đổi ý kiến.
    Và trước sự chèo kéo của đại gia nước Ý AC Milan, cầu thủ người Pháp đã quyết định chuyển tới San Siro thi đấu thay vì sát cánh cùng Fabregas ở hàng tiền vệ Arsenal. Ngày hôm qua, tờ Sky Sport Italia khẳng định Flamini đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng sọc đỏ đen.
    Theo đó, cầu thủ sẽ kết thúc hợp đồng với The Gunners vào cuối mùa giải này sẽ nhận mức lương 55.000 bảng/tuần (tương đương gần 5,2 triệu bảng/mùa giải trong vòng 4 năm).
    Thậm chí, giám đốc AC Milan Adriano Braida cũng hứng khởi tuyên bố: ?oTôi phải nói rằng Flamini là cầu thủ mà HLV Ancelotti rất ưa thích. Hơn thế nữa, Milan giống như một gia đình thân thiết đủ để mọi tài năng nhất muốn gia nhập.
    Flamini không phải là cầu thủ vô danh nên việc đàm phán không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên chúng tôi rất vui khi cậu ấy quyết định kết thúc hợp đồng với Arsenal và chọn AC Milan. Đó là tiền vệ đầy hứa hẹn và sẽ đóng góp rất nhiều cho đội?.
    Cũng theo tờ báo này, ngay sau khi đặt bút ký hoàn tất những thủ tục cuối cùng với AC Milan, Flamini chỉ tuyên bố ngắn gọn: ?oTôi thực sự hạnh phúc và xin cám ơn tất cả mọi người?.
    Trong một chuyển động khác tại Rossoneri, cuối cùng sau những trục trặc trong thương thảo mức phí chuyển nhượng với Barcelona, đích thân phó Chủ tịch AC Milan là Adriano Galliani cho rằng vụ mua bán Ronaldinho đã gần như sụp đổ.
    Mặc dù cả 3 bên đều rất nỗ lực níu kéo nhưng cuộc gặp giữa đại diện của Ronaldinho, Roberto de Assis, và quan chức AC Milan cũng không cho kết quả khả dĩ. Ông Adriano Galliani chỉ nhẹ nhàng thông báo:
    ?oCác CĐV không nên quá bi quan về kết cục không mấy vui vẻ này. Chúng ta là những nhà VĐTG và việc Ronaldinho không xuất hiện được tại San Siro chỉ là điều đáng tiếc với bên đó?.
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hình như là do bác dính chàm một vài lần, từ đấy nó tự động từ chối đăng fản hồi từ IP của bác cho dù bác viết uyên bác tử tế đến mấy bác thử sang nhà khác viết xem nó có đăng ko? Chứ câu kia thì nhằm nhò gì mà nó phải động lòng
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chắc vậy quá, có lẽ trước giờ chửi VFF như chém chả, chứ hòm thưu mình toàn lấy kiểu chimtocubu@yahoo.com.... chứ có lấy hòm thư thật bao giờ đâu. Hôm nọ viết lấy hòm thư phụ.
  5. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Thấy rồi, nhưng mà đoạn mình phân tích về Milan nó lại cắt mẹ nó mất, thế mới tức. Mẹ, đoạn đó mình tâm đắc nhất. TSB mấy thằng bại não không có kiến thức thể thao.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Sặc,bác viết dài ác.
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Có bài này cũng thú vị,dù chẳng liên quan nhiều lắm đến Milan nhưng em cũng đưa lên đây để các bác đọc cho vui :
    Moratti - Mancini: Rồi họ cũng chia tay!
    Inter bắt đầu tuần lễ quan trọng mà họ sẽ ăn mừng Scudetto với chiến thắng trước Siena bằng một sự cố không đáng có: Moratti chỉ trích Mancini và Mancini đáp lại một cách mạnh mẽ. Inter tự biến mình trở thành một trò cười cho tất cả, hay là màn dạo đầu của một cuộc li hôn không hẹn trước?
    Khi Moratti mất mặt
    Sau một trận derby mà lnter đã chơi như một kẻ mất hồn và mất luôn cơ hội giành Scudetto trước mũi kẻ thù, Moratti đã tuyên bố trên truyền hình ngay sau khi tiếng còi cuối cùng cất lên: "Chúng tôi đã chơi quá thận trọng trong hiệp 1, và khi chúng tôi thức tỉnh thì đã thủng lưới 2 bàn. Sự thật là lnter đã chơi thiếu dũng cảm. Không thể chiến thắng theo cách ấy, và đấy cũng không phải là một điều ngạc nhiên". Đúng, không phải là điều ngạc nhiên, bởi lnter đã không chỉ thua Milan theo cách ấy, mà đã thua Liverpool cả 2 trận cách đây chưa lâu, đã từng thua Juve và hòa Roma theo cùng một cách, đã bị Villarreal và Valencia loại một cách đáng xấu hổ.
    Mà vị Chủ tịch đầy quyền thế của lnter đã cảm thấy mất mặt rất nhiều lần trong những hy vọng chiến thắng mang tính biểu tượng để rồi sau đó thất bại một cách đắng ngắt. Ông đã hy vọng lnter thắng Roma, đối thủ duy nhất đáng cạnh tranh với lnter, để đăng quang mùa trước. Ông đã hy vọng lnter thắng Milan, đối thủ lớn cuối cùng trong một mùa giải mà lnter đã không thể hiện được sự vượt trội trước những kẻ thù cùng đẳng cấp, để đăng quang mùa này. Điều mà ông có là 2 thất bại cay đắng với cùng tỉ số 1-2, trước con mắt mở to của cả nước Ý và thế giới.
    Hai năm liên tiếp lnter đoạt Scudetto theo cùng một kịch bản: Moratti chưa bao giờ hài lòng bởi lẽ nó không trọn vẹn, không đánh bại được những kẻ thù mạnh nhất, không đem lại sự tự hào cho người chủ và tạo điều kiện cho những kẻ chỉ trích lại mở mồm. Mancini có thể không đếm xỉa đến thái độ ấy, cũng không quan tâm đến những gì dư luận nói về mình, nhưng ông không thể làm giảm đi những nỗi bực dọc trong lòng Moratti.
    Moratti và tất cả các tifosi lnter không thể chấp nhận được việc đấy chỉ là một trong những trận thua bình thường hiếm hoi của đội bóng trong mùa giải. Thua Milan không chỉ là điều không thể chấp nhận, mà lại còn mở ra cho đối thủ cùng thành phố cánh cửa vào Champions League, cung cấp cho họ hàng chục triệu Euro tiền bản quyền truyền hình và giá trị thương mại. Trận thua ấy khiến những người hâm mộ lo ngại một viễn cảnh xám xịt, rằng biết đâu Milan và lnter sẽ lại gặp nhau ở Champions League mùa tới (ở vòng tứ kết chẳng hạn), và Milan sẽ lại loại đối thủ cùng thành phố năm nào cũng lơ ngơ ở giải đấu này bằng những bàn thắng của Drogba và những pha cứu bóng của Frey, những người được Milan mua về bằng tiền có được từ việc Milan có mặt ở Champions League mùa tới nhờ sự "giúp đời của lnter trong trận derby!
    Khi Mancini phản pháo
    Vị HLV nổi tiếng về thẳng thắn của lnter đã đáp trả lại người Chủ tịch CLB bằng một thông điệp bất cần: "Ai cũng có thể xem trận đấu như họ muốn. Khi đội bóng thất bại, HLV là người bị đổ lỗi. Ngài Chủ tịch có thể nói thế, nhưng tôi không đồng ý". Câu này có thể được dịch như sau: "Moratti nhìn trận đấu theo cách của ông ta, và vì ông ta là người trả lương cho tôi nên ông ta nói gì trả được". Câu này cũng có thể được lí giải như sau: Nếu lnter đã chơi cả một trận tệ hại, sút cầu môn đúng 3 lần, chỉ đe dọa Milan bằng những tình huống bóng chết, là bởi vì Mancini không muốn vô địch ở vòng đó để khỏi phải ăn mừng Scudetto trên một cái sân đầy rẫy tifosi của kẻ thù.
    Mancini tiếp tục đọc chính tả cho các nhà báo: "Chúng tôi không đá trận derby để cầu hòa và sau đó chúng tôi đã phản ứng lại. lnter không phải là không đủ dũng khí. Tóm lại, chỉ trích tôi cũng chẳng ích gì". Một lời tuyên bố nực cười, bởi 2 tháng trước, sau khi lnter bị Liverpool loại, ông đã lên tiếng như một đứa trẻ sau khi không được mẹ cho bú: "Cuối mùa bóng này, tôi sẽ ra đi ".Thế mà trong cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm thứ ba, ông bảo: ?oTôi vẫn còn hợp đồng 3 năm nữa". Vậy thì, rốt cục, ngài muốn gì, Mancio?
    Có thể những lời tuyên bố ra đi của Mancini sau trận thua Liverpool là một cách để tăng cường động lực cho cả đội khi đẩy họ vào chân tường của sức ép tâm lí. Có thể những lời phản pháo Moratti là cách để đẩy ông chủ của mình vào thế đối đầu nhằm một mục đích rõ ràng: Mancio sẽ không đi đâu hết, bất kể có mâu thuẫn với Moratti hay không, nhưng nếu ông muốn thay Mancini bằng một người khác, một đống tiền sẽ được bỏ ra để bồi thường hợp đồng (nếu Mancini từ chức, ông sẽ không nhận được một 1 xu. Nhưng tại sao ông lại phải trả chức nếu ông đoạt Scudetto?). Có thể cãi nhau là một chuyện thường ngày ở lnter, nhưng chắc chắn họ sẽ chia tay nhau.
    Cả Italia vẫn hy vọng trận thua derby hôm 4/5 sẽ mở ra cả một thảm họa mới sau sự kiện kinh khủng ngày 5/5/2002. Hôm ấy, tất cả các sân bóng Serie A đều để một tai ở San Siro để chờ một điều gì đó xảy ra (hôm ấy tôi sẽ ngồi trên sân Olimpico ở Roma, xem 1 trận Roma - Atalanta, trận cuối cùng của Roma mùa này trên sân nhà). lnter sẽ đoạt Scudetto vào Chủ nhật 11/5 này (trong lịch Italia là "Ngày của mẹ", ngày mà người ta tặng mẹ những đóa hoa đỗ quyên) hay không, không ai biết, nhưng Barca đã lựa chọn Guardiola để thay Rijkaard, càng tăng thêm khả năng Mourinho về lnter. Một mùa Hè nóng bỏng đối với cả lnter lẫn Mancini sắp mở ra sau khi mùa bóng kết thúc. Theo dõi lnter luôn quay cuồng trong những cuộc đấu đá nội bộ là một câu chuyện trở nên hết sức bình thường, nhưng luôn thú vị trong đời sống Calcio.
    (Theo Thể Thao Văn Hoá)
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    ?oTê giác? Gattuso trở thành ?ohàng hot?
    Tiền vệ có lối chơi máu lửa và khuôn mặt dữ dằn này đang là mục tiêu tranh giành của ít nhất 3 ?ođại gia? tại châu Âu, khi Gattuso từng tiết lộ anh muốn ra đi để thay đổi không khí.
    Những tin đồn về việc Gattuso rời San Siro đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang báo thể thao Italia, nhất là sau khi Milan vừa chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Pháp Flamini từ Arsenal.
    Bản thân Gattuso cũng không giấu diếm ý định được ra chơi bóng ở nước ngoài sau 9 năm gắn bó với sắc áo Đỏ - Đen thành Milan. Thậm chí, tiền vệ 30 tuổi này còn công khai ?obến đỗ? mới mà anh mơ ước trên tờ Corriere dello Sport (Italia). ?oBầu không khí tại Premier League thực sự khiến tôi phấn khích và cuốn hút tôi. Được chơi bóng ở đó là giấc mơ của tôi từ khi còn bé và tôi hoàn toàn tự tin mình đủ khả năng để thành công tại Anh?.
    Hiện có tin cả hai HLV Alex Ferguson và Arsene Wenger đều tỏ ra quan tâm tới tiền vệ đánh chặn thuộc loại xuất sắc nhất thế giới này. Fergie từ lâu đã công khai sự ngưỡng mộ dành cho Gattuso, người từng ?obắt chết? Cristiano Ronaldo trong cả 2 trận bán kết Champions League mùa trước còn ?oGiáo sư? Wenger đang muốn đưa anh về để lấp vào vị trí của Flamini.
    Nhưng không chỉ có hai ?oông lớn? nước Anh, hôm qua, chủ tịch Bayern Munich Franz Beckenbauer cũng tuyên bố nhà ĐKVĐ nước Đức rất khát khao có được chữ ký của ?oRhino? trong mùa hè này. Sau phi vụ thành công ngoài mong đợi với Luca Toni, ?oHùm xám? có vẻ như đang dần ?okết? các ?omón hàng? nhập từ ?oxứ sở mỳ ống?.
    ?oChúng tôi rất muốn có Gattuso?, ?oHoàng đế? nói. ?oAnh ấy sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa Munich bởi kinh nghiệm chơi bóng tại đấu trường Champions League của Gattuso chính là thứ mà Bayern rất cần ở mùa giải tới".
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Flamini - Thêm một lựa chọn cho Ancelotti
    (ACM.VN) - Milan vừa có được một tiền vệ phòng ngự mới: Flamini. Vậy khả năng thành công của anh tại Milan như thế nào? Trước tiên chúng ta cùng nhìn lại tổng thể Milan dưới triều đại Ancelotti.
    Điều đầu tiên rất dễ thấy là một trong những hạt nhân trong lối chơi của Ancelotti chính là vị trí tiền vệ phòng ngự. Cũng dễ hiểu bởi vì Ancelotti từng là một tiền vệ phòng ngự trứ danh của Roma, Milan và Azzurri trước đây.
    Thời đại của Ancelotti tại Milan trong 7 năm ông ở Milan có thể được chia làm 2 giai đoạn: 2001-2005 và 2006 đến nay. Ứng với mỗi giai đoạn, hòn đá tảng trong lối chơi luôn là những tiền vệ phòng ngự.
    +Giai đoạn 2001-2005: Milan nổi tiếng với đội hình kim cương (cuối giai đoạn này có thêm lối chơi hình cây thông nhưng chủ yếu áp dụng ở các trận đấu Cúp) mà hòn đá tảng là 2 tiền vệ phòng ngự Pirlo và Gattuso.
    Ưu điểm của lối chơi này có sức tấn công rất mạnh mẽ với 4 người tham gia tấn công (2 tiền đạo,hộ công và tiền vệ cánh trái).
    Nhược điểm của lối chơi này là áp lực phòng thủ đè nặng lên vai của 2 tiền vệ phòng ngự. Giai đoạn này, Pirlo và Gattuso, nhất là Gattuso còn trẻ, nên chỉ với 2 người là có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ phòng ngự cho cả hàng tiền vệ. Với lối chơi này, Milan đã giành 1 Champions League và 1 Scudetto.
    Nhưng đến giai đoạn 2004-2005, nhược điểm đã bộc lộ nhiều hơn. Khi mà Pirlo và Gattuso bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu quá tải, thì lối chơi của Milan trở nên rất mong manh: nếu thắng thì thắng rất cách biệt, nhưng nhiều khi rất dễ bị lội ngược dòng (điển hình là trận thua Deportivo 0-4 và bị Livepool gỡ hòa 3-3).
    +Giai đoạn 2006 đến nay: Sheva ra đi, Gattuso và Pirlo quá tải ngay từ đầu mùa giải (do vừa trở về từ World Cup), Ance không còn chơi với đội hình kim cương nữa. Thực tế, những lần quay trở lại đội hình Kim cương cũng không mang lại hiệu quả nhiều, do Gattuso và Pirlo không còn đủ sức đảm nhiệm vai trò phòng thủ cho cả hàng tiền vệ.
    Ance đành phải "VÁ" thêm một tiền vệ phòng ngự vào đội hình. Đó là Brocchi (giai đoạn đầu mùa 06-07) và sau đó là Ambrosini (giai đoạn sau 06-07 đến nay). Đồng nghĩa với đó là hi sinh mất một vị trí tấn công.
    Ance sử dụng lối chơi cây thông cho cả đấu Cup (Champion League) và đấu League (Serie A). Đấu Cup thì phát huy rất tốt, vì nó phù hợp với tính chất của đấu Cup, nhưng áp dụng cho đấu League thì không phù hợp tí nào. Ở Serie A, Milan tấn công yếu ớt và không hiệu quả với đội hình cây thông, còn khi trở lại đội hình kim cương thì thường lại bị yếu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
    Dù sao thì đầu giai đoạn này, Milan với đội hình cây thông vẫn còn ưu thế ở Champion League. Điển hình là cuộc báo thù ngoạn mục của AC Milan trước Liverpool, và Milan đã xuất sắc dành chiến thắng ở Athen 2007.
    Nhưng tại mùa giải 2007-2008 này, đội hình cây thông cũng không còn có thể giúp Milan đứng vững ở Champion League. 3 tiền vệ phòng ngự ở trên sân nhưng Milan không thể kiểm soát nổi bóng trước Arsenal. Đó là vấn đề về tuổi tác.
    Trận thua Arsenal trên sân nhà đã chứng minh một điều, đã đến lúc phải có sự bổ sung mới cho hàng tiền vệ trụ. Đặc trưng ở lối chơi của Ancelotti, muốn chiến thắng trước tiên phải kiểm soát được bóng. Và 3 tiền vệ phòng ngự là con số tối đa để thực hiện nhiệm vụ đó. Không thể VÁ thêm hàng tiền vệ 1 tiền vệ trụ nữa, vì khi đó thì lấy gì mà tấn công.
    Milan muốn một chu kì thành công mới, họ phải có một bộ khung tiền vệ phòng ngự mới. Đó là điều không thể không làm. Pirlo thì hiện giờ vẫn chưa thể nào thay thế được. Có chăng là phải có máy quét mới để hỗ trợ Gattuso và Ambrosini khi họ quá tải. Flamini là một sự bổ sung ĐÚNG LÚC và HỢP LÍ. Hợp lí ở chỗ, trong những tiền vệ phòng ngự trẻ tuổi, có ai đã thành danh như Flamini mà không mất phí chuyển nhượng?
    Sang năm, dù gì đi nữa, MIlan không thể cứ đá vật vờ ở Serie A nữa. Nhìn nhận thẳng một điều là mục tiêu chính sang năm của Milan là Serie A (dù họ có được tham dự Champion League đi nữa). Nếu muốn đoạt Scudetto, lối chơi cây thông không thể nào phù hợp được. Đó phải là lối chơi giàu sức tấn công hơn. Và nhiều khả năng Ance sẽ quay về đội hình kim cương. Và cũng thấy rõ là Gattuso lẫn Pirlo không còn trẻ để gánh trách nhiệm phòng ngự cho cả hàng tiền vệ trong đội hình cây thông trong cả mùa giải nữa. Do đó, Flamini sẽ là một sự thay thế hợp lí.
    Flamini trẻ, khỏe, không ngại va chạm, sút xa tốt. Hơn nữa anh đá tiền vệ phòng ngự cánh trái. Nếu cần đá chắc chắn, Milan có thể sử dụng cả Gattuso và Flamini ở 2 cánh. Nếu muốn tấn công, thì tùy vào trường hợp mà có thể sử dụng Gattuso hoặc Flamini.
    Nếu Ancelotti linh hoạt hơn trong việc sử dụng đội hình, giữa kim cương và cây thông, Milan sẽ có thể tiến xa trong mùa giải tới. Và Flamini là một lựa chọn nhân sự TỐT để Ancelotti thực hiện điều đó.
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan thèm muốn Berbatov
    (ACM.VN) - Theo tờ Daily Mail, AC Milan rất mong muốn có được tiền đạo Dimitar Berbatov của Tottenham
    Một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch chuyển nhượng là tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp.
    Tiền đạo Didier Drogba của Chelsea và Emmanuel Adebayor của Arsenal là những những mục tiêu lớn, nhưng cái giá chuyển nhượng của họ có vẻ làm Milan chùn bước.
    Berbatov hiện tại nổi lên như là sự lựa chọn hàng đầu của Milan, và tờ Daily Mail cho rằng họ sẵn sàng cạnh tranh với Barcelona cũng như Real để có được chữ kí của tuyển thủ Bulgari này.
    Cầu thủ 27 tuổi này được coi như một trong những tiền đạo tốt nhất Premiership, và mùa giải vừa rồi cũng lại là một lần nữa anh để lại ấn tượng của mình.
    Tottenham sẵn sàng bán tiền đạo này nếu họ nhận được khoảng 25 triệu euro. Tháng trước, Berbatov thừa nhận rằng Milan đã bày tỏ mối quan tâm đến anh.
    Anh nói với một nhà báo Bulgari. "Có một vài mối quan tâm từ CLB này và đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi sẽ rất vui nếu những cuộc thương lượng với họ xảy ra".
    Berbatov đến Spurs năm 2006 sau sáu năm ở Bayer Leverkusen.

Chia sẻ trang này