1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Kaka: Áp lực vẫn còn đó
    Mặc dù Milan đã giành lấy vị trí thứ 4 của Fiorentina sau trận đấu xuất sắc trước Inter nhưng theo tiền vệ Kaka thì áp lực duy trì thứ hạng vẫn còn đè nặng lên Milan. Mặt khác, anh cũng tiết lộ cách nhìn nhận mới của mình về Super Pippo.
    Các Rossoneri sẽ phải hành quân đến sân Stadio San Paolo của Napoli trong vòng đấu tới đây và đó sẽ là một thử thách khó khăn dành cho họ. Tuy nhiên những kí ức đẹp trong trận thắng 5-2 trước Napoli vẫn chưa phai mờ trong tâm trí nhiều người, đặc biệt là Pato.
    "Chúng tôi hi vọng kết quả trận lượt đi sẽ được lặp lại ở Naples bởi vì chỉ có 3 điểm mới là sự đảm bảo an toàn nhất cho chúng tôi trước khi trở lại San Siro tiếp đón Udinese trong lượt đấu cuối," Kaka cho biết.
    "Nếu giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận cuối, chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu vì chúng tôi hiểu rõ rằng đội đang đứng sau mình là Fiorentina, họ đã có một mùa giải tuyệt vời và vượt qua một đối thủ như thế là điều rất đáng tự hào."
    Kaka và Inzaghi đang hợp thành bộ đội cực kì ăn ý và đáng sợ trên hàng công Milan, nói về điều này Kaka cho biết.
    "Chúng tôi đã hiểu nhau hơn rất nhiều và trên sân đấu thật dễ dàng để tôi tìm thấy anh ấy luôn ở vị trí thuận lợi cho những đường chuyền."
    "Đây là khoảng thời gian rất đặc biệt với 2 chúng tôi và hi vọng toàn đội sẽ kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ trong 2 trận đấu cuối. Tôi cảm thấy điểm mở đầu trong mối liên lạc giữa tôi và Inzaghi bắt đầu từ bàn thắng thứ 2 ở Athens, kể từ sau đó chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau khi được chơi chung."
    "Pippo sở hữu 1 tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc cho đến phút cuối. Anh ấy luôn chắt chiu mọi đường bóng và biến nó thành cơ hội làm bàn. Anh ấy là người duy nhất có thể chuyển đường chuyền của tôi thành bàn thắng và đó là lí do khiến Inzaghi trở thành ''của lạ''."
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Silvio Berlusconi "từ chức" chủ tịch AC Milan
    Làng bóng đá Italia và châu Âu vừa đón nhận một tin tức quan trọng. Trùm truyền thông Silvio Berlusconi đã chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch CLB AC Milan, ngay sau khi chính thức trở thành thủ tướng Italia lần thứ hai.
    Berlusconi đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Italia vào chiều qua (giờ Rome), chính thức dẫn dắt chính phủ Italia lần thứ 3. Đây là thành quả chiến thắng vang dội của cuộc bầu cử ngày 13-14 tháng Tư vừa rồi.
    Theo luật pháp Italia, nhà lãnh đạo bán đảo hình chiếc ủng không được phép nắm giữ các cương vị khác có thể đưa đến mâu thuẫn về lợi ích. Điều này dẫn đến việc Berlusconi buộc phải chấm dứt triều đại của mình tại Rossoneri.
    ?oĐã chấp nhận vai trò Chủ tịch nội các Italia, tôi buộc phải từ chức khỏi các vị trí xã hội,? Berlusconi tuyên bố trên website acmilan.com. ?oVì vậy, tôi rất tiếc phải từ chức Chủ tịch AC Milan ngay lập tức?.
    Silvio Berlusconi bắt đầu là Chủ tịch AC Milan hồi tháng 2/1986, nhưng cũng đã từ chức một lần vì lý do tương tự tháng 12/2004. Tháng 6/2006, ông chính thức trở lại cương vị cũ ở Milan sau khi sớm kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của mình.
    Hiện Silvio Berlusconi được coi là người giàu nhất Italia, thứ 51 thế giới với tài sản trị giá 12 tỷ USD, ông cũng được coi là nhân vật chính trị, kinh tế ?omàu mè? và nổi bật nhất nước Ý.
    ?oĐế chế? tài chính của Berlusconi tham gia vào các lĩnh vực truyền thông, bảo hiểm, lương thực và xây dựng. Berlusconi thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ và liên tục đối đầu với các cáo buộc nhận hối lộ trong suốt 20 năm qua!
    Trong suốt triều đại Silvio Berlusconi, AC Milan đã đoạt được 7 Scudetti, 5 cúp châu Âu, 3 chức vô địch thế giới, tổng công 5 siêu cúp Italia và châu Âu cùng một chức vô địch Coppa Italia. Ông có tiếng nói quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của Milan và thường xuyên tham gia vào hoạt động của CLB, nhất là các phi vụ chuyển nhượng.
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    ?oMáy ủi? Gattuso về với Hùm xám Bayern?
    Tờ Controcampo mới đây cho hay tiền vệ Gennaro Gattuso đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Bayern Munich và sớm ký hợp đồng gia nhập Hùm xám theo hợp đồng có thời hạn 4 năm.
    Từ nhiều tuần lễ nay, tương lai của Gennaro Gattuso tại AC Milan trở nên khá mờ mịt khi dư luận nước này cho rằng tiền vệ có biệt danh ?omáy ủi? này muốn thử sức tại giải đấu nước ngoài sau nhiều năm gắn bó với sân San Siro.
    Bên cạnh đó, đã có hàng loạt những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu liên lạc với cầu thủ 30 tuổi này mà đáng kể trong số đó có Manchester United và Real Madrid. Tuy nhiên dường như chỉ có CLB Bayern Munich khiến Gattuso này vừa ý nhất.
    Và nhật báo thể thao Italia Controcampo mới đây đưa tin Hùm xám xứ Bavaria đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ này để anh có thể gia nhập đội ngay từ mùa giải tới. Tin cho hay, hai bên đã đồng ý về việc Gattuso sẽ chuyển tới Đức thi đấu với thời hạn 4 năm và với mức lương vào khoảng 5,5 triệu euro/mùa giải.
    Bên cạnh đó, tờ Controcampo cho rằng quan chức Bayern Munich và AC Milan trước đó đã thống nhất mức phí chuyển nhượng. Dù không tiết lộ nhưng được biết mức phí mà Rossoneri đưa ra không ít hơn 12,5 triệu euro.
    Cũng theo tờ báo này, sở dĩ AC Milan nhanh chóng chấp nhận đẩy Gattuso ra đi bởi biết rằng không thể thuyết phục anh ở lại San Siro nhất là khi đội bóng vừa chiêu mộ thành công Flamini của Arsenal.
    Tuy nhiên, một điều khoản trong thỏa thuận chuyển nhượng đang được các bên giải quyết nốt là Milan muốn có thêm hậu vệ Willy Sagnol. Sau 8 năm gắn bó với Allianz Arena, tuyển thủ người Pháp này đang muốn ra đi và nhiều khả năng Bayern cũng sẽ chấp nhận như một phần của vụ chuyển nhượng Gattuso.
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Napoli - AC Milan : Tiếp tục chiến thắng với Pippo 100
    Các CĐV của Milan không thể hài lòng hơn về CLB từ đầu tháng 4 đến nay. Tháng 3 đen tối kết thúc bằng trận thua Atalanta ngay tại sân nhà, kèm theo vô số lời chỉ trích về phong độ cầu thủ đã bị xua tan sau một tháng 4 đầy cảm hứng. Chỉ chịu 1 trận thua trước Juventus và dành được 4 trận thắng, đặc biệt là trận thắng gần đây nhất trước Inter ( AC Milan - Inter Milan : 2-1), Milan ngày càng bừng sáng. Sự tỏa sáng của Milan, đặc biệt là của bộ đôi Kaka - Pippo với 14 bàn thắng (5 cho Kaka và 9 cho Pippo) trong 5 trận, đã đem lại cho Milan 1 phần thưởng xứng đáng : vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
    Trong vòng đấu thứ 37 này, Milan sẽ phải đến làm khách trên sân San Paolo của CLB Napoli, đội bóng đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tại trận lượt đi ở San Siro, Milan đã dành chiến thắng với tỉ số 5-2, trong đó có 1 cú đúp của cây săn bàn lừng danh 1 thời : Ronaldo, và sự ra mắt hoàn hảo của "chú vịt" Pato (1 bàn).
    Napoli xuất quân trong trận đấu này với sự thiếu vắng của Blasi ở hàng tiền vệ và "Nesta mới" Santacroce ở hàng thủ do thẻ phạt. Tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới CLB đang đứng thứ 11 này, vì mục tiêu trụ hạng của Napoli đã thành công, và cũng không còn khả năng lọt vào top đá cúp. Chính vì thế, Napoli sẽ xuất quân trong trận đấu này với 1 tâm lý hết sức thoải mái.
    Ngược lại, Milan bắt buộc phải thắng trong trận đấu này, vì mục tiêu Champion League. Trên bảng xếp hạng, Milan vừa vượt qua Fiorentina với 1 điểm nhiều hơn, tuy nhiên, các cầu thủ cần tiếp tục chiến thắng, để giữ vững vị trí này. Khi đối thủ cạnh tranh chính sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu với Parma, đội đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và sẽ bằng mọi giá để có 1 kết quả thuận lợi, Milan đang có cơ hội lớn để bứt phá, nếu Fio không thành công trong trận đấu tới.
    Trong trận đấu này, Milan sẽ xuất quân với đội hình không khác nhiều so với thường lệ. Kalac sẽ chấn giữ cầu môn. Hàng hậu vệ với sự trở lại của Oddo và Jankulovski, nhưng nhiều khả năng các cầu thủ ra trận trong đội hình chính sẽ là Bonera, Nesta, Kaladze và Jankulovski. Hàng tiền vệ thiếu vắng Pirlo ( do bị thẻ phạt ), sẽ có sự thay thế bởi Brocchi ( hoặc Gourcouff) sát cánh cùng với Ambrosini, Gattuso, Seedorf và Kaka. Vị trí tiền đạo, có lẽ sẽ không ai khác ngoài Pippo Inzaghi. Phong độ tuyệt vời và sự ăn ý không thể tin nổi của bộ đôi Kaka - Pippo trong các trận gần đây sẽ là niềm tin cho các Milanista trong trận đấu này. Pippo, người đang có 99 bàn thắng cho Milan, đang rất muốn gia nhập vào Câu Lạc Bộ 100 bàn thắng, anh sẽ tiếp tục nổ súng trong trận đấu này. Ngoài ra Marek cũng rất muốn thể hiện mình để mừng sinh nhật muộn của anh (09/05/2008). Hy vọng Marek sẽ có 1 pha ghi bàn đẹp như trong trận tranh siêu cúp Châu Âu (AC Milan - Seville : 3-1)
    Vâng, số phận của Milan hiện nay sẽ do chính Milan quyết định. Trong cuộc đua nước rút tới vị trí thứ 4, Milan có 2 mục tiêu: vượt qua các Viola và giữ vững vị trí đó. Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, và mục tiêu thứ hai sẽ thành công: chiến thắng trước Napoli tại Naples và tiếp tục chiến thắng Udinese ngay tại San Siro.
    -----------------------------------------------------------------------------
    Trọng tài chính: Stefano Farino
    Trọng tài biên: Lanciano, Ayroldi
    Trọng tài bàn: Ciampi
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Dự kiến đội hình ra quân của 2 đội:
    AC Milan: Kalac, Bonera, Nesta, Kaladze, Jankulovski, Ambrosini, Gattuso, Brocchi, Seedorf, Kaka, Inzaghi.
    Napoli: Gianello; Garics, Cannavaro, Contini, Domizzi; Mannini, Dalla Bona, Gargano, Hamsik; Sosa, Zalayeta.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Dự đoán tỉ số : 0-2 (Kaka, Inzaghi)
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Juve & Milan tranh chấp Sagnol và Amauri
    Juventus vừa nhảy vào cuộc đua giành Willy Sagnol với Milan, nhưng các cổ động viên của họ cho rằng Amauri không đáng giá nếu để mất Sebastian Giovinco.
    Hai gã khổng lỗ của Italy vẫn hay cạnh tranh với nhau trên thị trường chuyển nhượng và mùa này có vẻ là một cuộc chiến rất đặc biệt.
    Họ đang cùng tranh giành để có được tiền đạo Amauri của Palermo và hậu vệ cánh Sagnol của Bayern Munich. Mới đầu tuần, Sangol khẳng định là Rossoneri đang tiếp cận anh nhưng vẫn cố gắng ở lại Bayern.
    Cầu thủ 31 tuổi này nói với L''Equipe: "Các quan chức của Milan vẫn thường xuyên bày tỏ mối quan tâm đến tôi trong vòng 6 năm qua. Tôi vẫn còn hai năm trong hợp đồng và vẫn muốn ở lại Bayern nhưng tôi sẽ chú ý sát sao đến những gì xảy ra trong vài này tới".
    Tờ Corriere dello Sport đưa tin rằng tổng giám đốc Juventus, Jean-Claude Blanc đã gặp đại diện của Sagnol thứ sáu vừa qua.
    Sagnol tưởng như đã gia nhập Juve tháng Giêng 2006 nhưng Bayern đã gia hạn hợp đồng ngay trước khi hợp đồng của anh hết hạn..
    Sagnol không phải là cầu thủ duy nhất mà Juventus và Milan tranh giành ở thời điểm này bởi cả hai đều đang muốn có được chữ kí của Amauri.
    Trong khi Palermo và Juve đã đạt được rất nhiều đồng thuận tới mức chủ tịch Maurizio Zamparini thông báo rằng tiền đạo này đã 98% là cầu thủ của Juve thì một số vấn đề nảy sinh.
    Palermo đòi một số tài năng trẻ như một phần trong hợp đồng, trong đó có Giovinco. Hiện tại, Giovinco đang được Juve cho Empoli mượn và được cho là Alessandro Del Piero mới.
    Trong khi Juventus đang xem xét việc bán 50% quyền sở hữu để có Amauri, các CĐV vừa bắt đầu cuộc một phản đối mãnh liệt.
    Một cuộc thăm dò gần đây ở website VecchiaSignora.com cho kết quả 90.5% CĐV phản đối dù chỉ là hợp đồng cho mượn, trong khi 1.5% ủng hộ phương án đồng sở hữu.
    Nếu cuộc chuyển nhượng không được hoàn thành, Milan có thể xen vào và cướp Amauri ngay trước mặt Juve.
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thua tủi hổ, AC Milan sắp vỡ mộng Champions League!
    Thất bại đáng hổ thẹn 1-3 dưới tay Napoli cùng với chiến thắng của Fiorentina trước Parma đã khiến AC Milan đánh mất vị trí thứ 4 và đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.
    Chiến thắng trước Inter tại vòng đấu trước đã giúp AC Milan tạm thời giữ được vị trí thứ 4 và tưởng chừng sẽ không có thêm bất ngờ nào để có thể đẩy đại gia thành Milano ra khỏi suất dự Champions League mùa tới (dù chỉ là sơ loại).

    Tuy nhiên, tại vòng đấu áp chót, trước một Napoli đã yên phận ở khu vực giữa BXH, AC Milan lại khiến mọi người hâm mộ phải ngạc nhiên bằng lối chơi cũng như tinh thần thi đấu yếu kém của mình.

    Và các bàn thắng liên tiếp của Hamsik (36?T), Domizzi (68?T), Garics (92?T) đã giúp Napoli có được trận thắng ấn tượng 3-1 trước AC Milan dù trong những giây bù giờ cuối cùng Seedorf kịp ghi bàn an ủi.
    Có vẻ chiến thắng 5-2 trong trận lượt đi vẫn còn vương lại trong trí óc các học trò HLV Ancelotti nên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Farina, AC Milan lên bóng khá chậm chạp. Trong khi đó, chủ sân San Paolo nhanh chóng thể hiện lợi thế sân nhà của mình.

    Đầu tiên là pha luồn lách qua hai trung vệ và chích mũi giày của Lavezzi nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó là cú volley mẫu mực của Sosa nhưng cũng không chính xác.

    Trong buổi chiều thi đấu đầy ngẫu hứng, việc không có hai trụ cột Santacroce và Blasi dường như không ảnh hưởng tới những bài tấn công trung lộ ấn tượng của đội bóng áo xanh. Hamsik thêm một lần làm thót tim CĐV khách bằng pha nhận bóng và tỉa vào góc xa khá kỹ thuật. Dù thủ thành Kalac đã hoàn toàn chịu trận nhưng bóng lại không chịu bay vào khung thành Milan.

    Nhưng rồi, mọi nỗ lực của đội chủ nhà cũng có được kết quả trong nửa cuối hiệp một. Trước một hàng phòng ngự đá như mơ ngủ, đội trưởng Hamsik đi bóng từ sân nhà tới thẳng vòng cấm địa đối phương. Một động tác qua người uyển chuyển và một cú sút bóng vào góc gần đã khiến Kalac chỉ biết đổ người trong tuyệt vọng. 1-0 cho Napoli trong sự tức giận của Ancelotti ngoài đường pitch!
    Chỉ thiếu vắng Andreas Pirlo nhưng trận đấu này, hàng tiền vệ đầy đủ các hảo thủ như Kaka hay Seedorf lại thi đấu quá mờ nhạt và một mình lão tướng Inzaghi dù rất cố gắng nhưng lại quá đơn độc giữa hàng thủ chơi tỉnh táo của Napoli.

    Trước lối chơi vô hồn của các học trò, sang hiệp hai, thần đồng Pato được tung vào sân với hy vọng giúp hàng công Milan chơi sắc nét hơn. Tuy nhiên khi Rossoneri chưa kịp có thêm pha bóng nào ra hồn thì họ tiếp tục nhận thêm bàn thua.

    Phút 68, Nesta phạm lỗi vụng về trong khu 16m50 với Hamsik và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và từ cự ly 11m, Domizzi không gặp chút khó khăn để hạ gục Kalac bằng cú sút vào góc cao. Tỷ số được nâng lên 2-0.

    Đến lúc này, AC Milan như thực sự bừng tỉnh. Phút 75, Seedorf chọc khe đầy thông minh để Pato phá bẫy việt vị băng xuống nhưng thay vì tung ra cú sút kỹ thuật vào góc xa thì cầu thủ người Brazil này lại mắm môi mắm lợi sút vọt xà rất đáng tiếc.
    Bên kia cầu môn, cầu thủ dự bị Bogliacino cũng một lần khiến khung thành Milan chao đảo khi vừa vào sân, tiền vệ này tung cú bấm bóng khá kỹ thuật dội trúng cột dọc khi Kalac đã ra hơi lố. Tuy nhiên ở phút bù giờ thứ hai, thủ môn người Australia không thể cản được bàn thắng thứ 3 của đội nhà.

    Phút 92, từ bên cánh trái, Mannini căng ngang hiểm hóc để Gyorgy Garics lao vào đệm bóng ngay trước khi Kalac kịp ôm bóng. 3-0, Napoli dẫn trước.

    Và trong cơn vùng vẫy cuối cùng, Seedorf cũng có được bàn an ủi bằng cú đá phạt hàng rào tầm thấp chính xác ấn định trận thua 1-3 đầy tủi hổ của AC Milan trước Napoli.

    Với thất bại này cùng chiến thắng 3-1 của đối thủ trực tiếp Fiorentina trước Parma, AC Milan đã đánh mất vị trí thứ 4 về tay đội bóng thành Firenze. Với cách biệt hai điểm, có thể đoàn quân của HLV Ancelotti phải tiếc nuối khi không tự định đoạt được dự Champions League mùa tới.
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Serie A vòng cuối: Trò chơi của số phận
    Cuộc đua đến Scudetto & cuộc chiến trụ hạng
    Vài tuần trước thôi, bạn có thể đánh cá cả nhà, cả xe hay thậm chí cả cô bạn gái xinh tươi rằng cuộc đua đến danh hiệu Scudetto năm nay đã chấm hết khi đội dẫn đầu Inter hơn đội xếp nhì Roma đến 6 điểm và trước mắt chỉ còn ba vòng đấu.
    Tuy nhiên, một trận thua thảm trước Milan trong cuộc derby Milano cộng thêm trận hoà 2-2 đáng kinh ngạc trước Siena khiến Beneamata chỉ còn hơn Giallorossi 1 điểm mong manh khi họ cùng bước vào loạt trận cuối cùng.
    Mọi người hay cho là danh hiệu vô địch, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thường được quyết định bởi các trận trước những đội bóng nhỏ. Và chưa từng một lần nào lý thuyết trên lại tỏ ra xác thực như bối cảnh của ngày Chủ nhật tuần này khi mà, một cách bí ấn, Inter và Roma đều phải đối đầu với hai đội bóng đang kèn cựa nhau nhằm tránh một suất rớt hạng.
    Parma, đội sẽ tiếp Inter, hiện đang chìm ngụp trong khu vực rớt hạng. Với 34 điểm ít ỏi, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến thắng. Bất cứ kết quả nào ít hơn 3 điểm đều khiến Parma có mặt ở Serie B năm sau.
    Catania, đội sẽ chào đón Roma ở Sicily, hiện đang có 36 điểm và họ biết rằng chỉ một trận hoà cũng đủ để họ tiếp tục trụ lại với giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng.
    Empoli, đội đang đứng thứ 19 với 33 điểm, vẫn chưa hết cơ hội trụ hạng bởi họ có thành tích đối đầu tốt hơn Catania. Đội bóng vùng Tuscans sẽ cần phải hạ CLB đã chắc suất xuống hạng Livorno, rồi hi vọng Catania sẽ thua cùng với việc Parma không thể thắng - những điều hoàn toàn có khả năng xảy ra, để có thể sóng sót.
    Để thêm một chút gia vị hứng khởi cho hai trận đấu này, hãy cùng nhìn lại băng ghế huấn luyện của Catania và Parma.
    Ông HLV của Catania là Walter Zenga, một cầu thủ huyền thoại ở Inter khi ông còn là một cầu thủ. Ông đã đoạt Scudetto với Nerazzuri năm 1989 và được nhiều người tôn là thủ môn xuất sắc nhất mà Inter từng có. Liệu ?ongười nhện? có thể giúp đội bóng cũ bảo vệ thành công chức VĐ Lega Calcio ba năm liên tiếp?
    HLV của Parma đã không còn là Hector Cuper, một người từng là HLV của Inter hồi năm 2002, song thay thế ông lại là một vị HLV không đủ danh tiếng để dẫn dắt Ducali tạo nên bất ngờ - ông Andrea Manzo, vị HLV đội trẻ Parma, có lẽ chỉ ngồi trên chiếc ghế huấn luyện đội 1 trong 90 phút của trận đấu trên sân Stadio Tardini cuối tuần này.
    Cuộc chiến vì Champions League
    Không phải là cuộc chiến trụ hạng song cuộc đua để giành một suất dự Champions League năm sau cũng chẳng kém phần gay cấn. Juventus đã chắc chắn ở vị trí thứ ba, tuy nhiên Fiorentina và Milan đang phải dốc sức cho vị trí thứ tư.
    Việc Rossoneri để Napoli đả bại 1-3 cuối tuần rồi khiến Fiorentina nhảy lên vị trí thứ tư sau khi họ vượt qua Parma trong một trận đấu khó khăn. Cuối tuần này, Viola sẽ có chuyến làm khách đến sân Stadio Olimpico trong cuộc đấu quyết định với Torino. Tuy nhiên, cuộc so đo sẽ dễ dàng hơn nhiều người nghĩ bởi thực tế là Granata đã đảm bảo trụ hạng từ cuối tuần trước.
    Milan, trong khi đó, sẽ đón tiếp Udinese, đội bóng hiện sở hữu hàng công thuộc loại đáng sợ nhất Serie A. Tuy vậy, Udinese cũng không có nhiều mục tiêu cho trận đấu này cũng bởi họ đã đạt được một vị trí tham dự UEFA Cup năm sau cùng với Sampdoria.
    Kết cục cuộc đua sức giữa Milan và Fiorentina sẽ gây ảnh hưởng lớn đến từng đội bóng ở mùa giải năm sau. Trong trường hợp Milan không thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, ông HLV Carlo Ancelotti sẽ ra đi, và người đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini cũng sẽ nói lời từ giã sự nghiệp. Hậu vệ này gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân cuối tuần này do chấn thương. Chính vì thế thật buồn nếu một trong những cầu thủ lớn nhất trong lịch sử bóng đá lại có kết cục thảm hại đến vậy.
    Capocannoniere và EURO 2008
    Một điểm khiến vòng đấu cuối cùng Serie A năm nay trở nên đáng xem là cuộc đua đến danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới). Ba cái tên đang dẫn đầu danh sách với 19 bàn là bộ đôi David Trezeguet và Alessandro Del Piero của Juventus cùng với Marco Borriello của Genoa, người đang trải qua giai đoạn tịt ngòi mấy trận gần đây.
    Người duy nhất không nằm trong số ba cầu thủ trên vẫn còn cơ hội trở thành ?oVua phá lưới? là Antonio Di Natale của Udinese, người hiện có 17 bàn. Tuy nhiên, đối diện với Milan trên sân San Siro cuối tuần này, có vẻ tiền đạo này khó mà kiếm được một hat-trick.

    Serie A vòng cuối: Trò chơi của số phận
    06:58'' 14/05/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cuối tuần này, Serie A sẽ có một kết thúc hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua. Cây bình luận Carlo Garganese chỉ ra một vài điểm giúp ta hình dung được tính gay cấn của cuộc đua
    Cuộc đua đến Scudetto & cuộc chiến trụ hạng
    Vài tuần trước thôi, bạn có thể đánh cá cả nhà, cả xe hay thậm chí cả cô bạn gái xinh tươi rằng cuộc đua đến danh hiệu Scudetto năm nay đã chấm hết khi đội dẫn đầu Inter hơn đội xếp nhì Roma đến 6 điểm và trước mắt chỉ còn ba vòng đấu.
    Tuy nhiên, một trận thua thảm trước Milan trong cuộc derby Milano cộng thêm trận hoà 2-2 đáng kinh ngạc trước Siena khiến Beneamata chỉ còn hơn Giallorossi 1 điểm mong manh khi họ cùng bước vào loạt trận cuối cùng.
    Thất bại trước người anh em Milan và sau đó bị Siena cầm hòa đã đẩy Inter (áo sọc xanh - đen) vào thế chông chênh, có thể bị truất ngôi. Ảnh: Grazia Neri
    Mọi người hay cho là danh hiệu vô địch, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thường được quyết định bởi các trận trước những đội bóng nhỏ. Và chưa từng một lần nào lý thuyết trên lại tỏ ra xác thực như bối cảnh của ngày Chủ nhật tuần này khi mà, một cách bí ấn, Inter và Roma đều phải đối đầu với hai đội bóng đang kèn cựa nhau nhằm tránh một suất rớt hạng.
    Parma, đội sẽ tiếp Inter, hiện đang chìm ngụp trong khu vực rớt hạng. Với 34 điểm ít ỏi, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến thắng. Bất cứ kết quả nào ít hơn 3 điểm đều khiến Parma có mặt ở Serie B năm sau.
    Catania, đội sẽ chào đón Roma ở Sicily, hiện đang có 36 điểm và họ biết rằng chỉ một trận hoà cũng đủ để họ tiếp tục trụ lại với giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng.
    Empoli, đội đang đứng thứ 19 với 33 điểm, vẫn chưa hết cơ hội trụ hạng bởi họ có thành tích đối đầu tốt hơn Catania. Đội bóng vùng Tuscans sẽ cần phải hạ CLB đã chắc suất xuống hạng Livorno, rồi hi vọng Catania sẽ thua cùng với việc Parma không thể thắng - những điều hoàn toàn có khả năng xảy ra, để có thể sóng sót.
    Để thêm một chút gia vị hứng khởi cho hai trận đấu này, hãy cùng nhìn lại băng ghế huấn luyện của Catania và Parma.
    Roma sẽ là kẻ "hớt tay trên" danh hiệu của Inter? Ảnh: Grazia Neri
    Ông HLV của Catania là Walter Zenga, một cầu thủ huyền thoại ở Inter khi ông còn là một cầu thủ. Ông đã đoạt Scudetto với Nerazzuri năm 1989 và được nhiều người tôn là thủ môn xuất sắc nhất mà Inter từng có. Liệu ?ongười nhện? có thể giúp đội bóng cũ bảo vệ thành công chức VĐ Lega Calcio ba năm liên tiếp?
    HLV của Parma đã không còn là Hector Cuper, một người từng là HLV của Inter hồi năm 2002, song thay thế ông lại là một vị HLV không đủ danh tiếng để dẫn dắt Ducali tạo nên bất ngờ - ông Andrea Manzo, vị HLV đội trẻ Parma, có lẽ chỉ ngồi trên chiếc ghế huấn luyện đội 1 trong 90 phút của trận đấu trên sân Stadio Tardini cuối tuần này.
    Cuộc chiến vì Champions League
    Không phải là cuộc chiến trụ hạng song cuộc đua để giành một suất dự Champions League năm sau cũng chẳng kém phần gay cấn. Juventus đã chắc chắn ở vị trí thứ ba, tuy nhiên Fiorentina và Milan đang phải dốc sức cho vị trí thứ tư.
    Việc Rossoneri để Napoli đả bại 1-3 cuối tuần rồi khiến Fiorentina nhảy lên vị trí thứ tư sau khi họ vượt qua Parma trong một trận đấu khó khăn. Cuối tuần này, Viola sẽ có chuyến làm khách đến sân Stadio Olimpico trong cuộc đấu quyết định với Torino. Tuy nhiên, cuộc so đo sẽ dễ dàng hơn nhiều người nghĩ bởi thực tế là Granata đã đảm bảo trụ hạng từ cuối tuần trước.
    Liệu đội trưởng Maldini & đồng đội có kịp giành chiếc vé dự C1 mùa sau vào giờ chót?
    Milan, trong khi đó, sẽ đón tiếp Udinese, đội bóng hiện sở hữu hàng công thuộc loại đáng sợ nhất Serie A. Tuy vậy, Udinese cũng không có nhiều mục tiêu cho trận đấu này cũng bởi họ đã đạt được một vị trí tham dự UEFA Cup năm sau cùng với Sampdoria.
    Kết cục cuộc đua sức giữa Milan và Fiorentina sẽ gây ảnh hưởng lớn đến từng đội bóng ở mùa giải năm sau. Trong trường hợp Milan không thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, ông HLV Carlo Ancelotti sẽ ra đi, và người đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini cũng sẽ nói lời từ giã sự nghiệp. Hậu vệ này gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân cuối tuần này do chấn thương. Chính vì thế thật buồn nếu một trong những cầu thủ lớn nhất trong lịch sử bóng đá lại có kết cục thảm hại đến vậy.
    Capocannoniere và EURO 2008
    Một điểm khiến vòng đấu cuối cùng Serie A năm nay trở nên đáng xem là cuộc đua đến danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới). Ba cái tên đang dẫn đầu danh sách với 19 bàn là bộ đôi David Trezeguet và Alessandro Del Piero của Juventus cùng với Marco Borriello của Genoa, người đang trải qua giai đoạn tịt ngòi mấy trận gần đây.
    Người duy nhất không nằm trong số ba cầu thủ trên vẫn còn cơ hội trở thành ?oVua phá lưới? là Antonio Di Natale của Udinese, người hiện có 17 bàn. Tuy nhiên, đối diện với Milan trên sân San Siro cuối tuần này, có vẻ tiền đạo này khó mà kiếm được một hat-trick.
    Danh hiệu Vua phá lưới sẽ thuộc về Del Piero? Ảnh: Grazia Neri
    Thêm nữa, những cầu thủ người Ý có tham vọng tham dự EURO 2008 đều biết rằng vòng cuối Serie A 2007/08 là cơ hội cuối cùng để lọt vào mắt xanh HLV Roberto Donadoni trong hành trình đến Áo - Thụy Sỹ.
    Khoảng 19 hoặc 20 vị trí đã được quyết định, song vẫn có một vài cái tên vẫn đang được cân nhắc, đặc biệt là ở hàng tiền đạo nơi hàng loạt cầu thủ như Antonio Cassano, Pippo Inzaghi, Fabio Quagliarella, Borriello, và Del Piero sẽ tìm kiếm một vị trí bên cạnh những sự lựa chọn hàng đầu là Di Natale cùng với Luca Toni.
    Ở khu vực giữa sân, Alberto Aquilani và cầu thủ đang có phong độ cao Ricardo Montolivo sẽ cạnh tranh cho một vị trí tiền vệ.
    Tất cả những điều trên đều chứng minh cho một ngày cuối đáng mong chờ tại Serie A mùa bóng này. Những ai đã nói Serie A là một giải đấu buồn chán cần nhìn lại mình, và những tifosi chân chính, hãy cùng chờ đợi?
    Bạn nghĩ gì về đề tài trên? Theo bạn đội nào sẽ giành được Scudetto? Đội nào sẽ đại diện cho nước Ý tại Champions League năm sau? Đội nào sẽ xuống hạng? Và ai sẽ là người ghi nhiều bàn thắng nhất? Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn?
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dida sẽ trở về quê hương??
    Câu lạc bộ Cruzeiro ở giải vô địch quốc gia Brazil đang có ý định mua thủ môn Nelson Dida cho dù bản thân anh đã có 1 giai đoạn không hòa thuận với Cruzeiro hồi năm 1998.
    Mối duyên nợ giữa Dida và Milan chỉ còn được tính từng ngày sau một mùa giải đầy thất vọng. Dida đã tự gạch tên mình khỏi câu lạc bộ sau những chấn thương dai dẳng và vô số sai lầm khó có thể chấp nhận trên sân cỏ.
    Hiện tại Cruzeiro là đội bóng muốn sở hữu anh nhất cho dù cách đây 10 năm, chính Dida đã kiện Cruzeiro ra tòa với hi vọng được phá vỡ hợp đồng để có thể khoác áo.....Milan.
    "Đó là lần đầu tiên một cầu thủ công khai chống lại câu lạc bộ, nhưng Dida vẫn là thần tượng của các cổđộng viên và mọi cánh cửa đến với chúng tôi đều mở rộng nếu anh ấy muốn," giám đốc thể thao Eduardo Maluf nhấn mạnh.
    Thủ môn số 1 của Cruzeiro hiện tại là Fabio và anh này đang có ý định thử sức ở Châu Âu, điều này chính là nguyên nhân khiến Cruzeiro muốn nhanh chóng có Dida. Đó là việc làm tốt cho cả 2 phía vì Dida đã không còn chỗ đứng ở Milan.
    (ACM.VN)
    -----------------------
    Thôi thì Dida về Brazil cũng tốt,tốt cho cả anh và Milan.Cám ơn anh vì những năm tháng cống hiến cho Milan.
    Thành tích của Dida ở Milan :
    - Serie A 2003-04
    - UEFA Champions League : 2002-03 , 2006-07
    - Fifa Club world Championship 2007
    - Coppa italia 2003
    - European Super cup 2003,2007
    - Serie A Goalkeeper of the Year 2004.
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 16/05/2008
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Borriello muốn ở lại Genoa
    Tiền đạo Genoa Marco Borriello vừa tiết lộ rằng anh muốn ở lại thi đấu cho Genoa nhưng sẽ xem xét việc về thi đấu cho Milan.
    Tiền đạo này đã ghi 19 bàn ở giải Serie A tính tới lúc này và đang nằm trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng với bộ đôi của Juventus David Trezegguet và Alessandro Del Piero.
    Borriello được rất nhiều CLB quan tâm nhưng hiện anh đang thuộc quyền đồng sở hữu của Genoa và AC Milan.
    Có rất nhiều tin đồn rằng anh sẽ quay trở lại Milan thi đấu nhưng cầu thủ gốc Napoli này cho biết anh muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố cảng Genoa.
    ?oHiện tại, tôi rất muốn ở lại Genoa vì không khí ở đây rất dễ chịu, tôi thấy mình thi đấu tốt và CLB đang có những kế hoạch lớn cho tương lai,? Borriello phát biểu trên Mens Health.
    ?oTôi đang là tiền đạo số một ở đây, tuy nhiên nếu chủ tịch nói rằng Milan đang đưa ra một bản hợp đồng kếch xù thì mọi thứ có thể thay đổi.?
    ?oNăm nay là một năm may mắn của tôi. Tôi khởi đầu khá khó khăn, tuy nhiên sau đó bàn thắng bắt đầu tới và tôi cảm thấy tự tin về bản thân mình.?
    ?oTôi rất ngạc nhiên với số bàn mà mình ghi được vì tôi chưa bao giờ nghĩ số bàn thắng sẽ nhiều như thế.?
    ?oCó rất nhiều nghi ngờ khi tôi chuyển tới thi đấu cho Genoa, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.?
    Genoa đang có cơ hội thi đấu tại đấu trường Châu Âu thông qua Intertoto Cúp nhưng họ phải thắng Atalanta vào chiều Chủ Nhật này và hy vọng rằng Napoli sẽ xảy chân trước Lazio.
    Chắc chắn Borriello đang hy vọng rằng anh sẽ giành được danh hiệu vua phá lưới và giúp đội bóng của mình góp mặt tại đấu trường Châu Âu.
    (ACM.VN)
    -------------------------
    mùa sau Genoa mà được dự Uefa thì đá cho Genoa còn sướng hơn Milan ấy chứ nhỉ ;)) vừa được dự cup châu Âu, vừa được đá chính.
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Gourcuff sẽ được cho mượn
    (ACM.VN) - Cầu thủ xứ Lorient của Pháp đã bày tỏ trên tờ RMC - thông tin nghiêm túc về việc anh muốn được cho mượn vào mùa giải sau.
    Đến AC Milan từ mùa hè năm 2006 từ đội bóng tỉnh lẻ Rennes, cầu thủ tiền vệ trẻ người Pháp đã thấy thời gian thi đấu của anh cho các Rossoneri ngày càng giảm đi, sau một thời gian dài thi đấu ở đây.
    Gourcuff không bỏ ngỏ khả năng anh sẽ quay lại Pháp để thi đấu: "Bố tôi đã đến Milan và chúng tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của CLB. Tôi không muốn có một mùa giải nữa tương tự như mùa giải vừa qua".
    "Tôi muốn được thi đấu. Và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh cho mượn. Tôi cần được thi đấu trong một CLB tốt. Tại sao không quay lại Pháp? Tôi không đóng bất cứ một cánh cửa nào nhưng tôi vẫn chưa có một liên hệ nào vào lúc này."
    Các CLB như Bordeaux hay Marseille, những người luôn để mắt đến cầu thủ này của Milan, sẽ chắc chắn hành động để có thể mượn anh cho mùa giải sau.

Chia sẻ trang này