1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan - khi số phận nằm trong tay kẻ khác
    Số phận của Milan đã không còn nằm trong tay thầy trò HLV Ancelotti, mà nó đang ở thành Turin, nơi đối thủ chính Fiorentina làm khách của Torino. Để đạt được mục tiêu dự Champions League, Milan cần phải thắng Udinese và chờ đợi Torino có thể ngáng chân Fio.
    50 triệu euro "tung cánh bay đi"
    Milan đang đứng trước nguy cơ không được tham dự Champions League mùa tới, bởi lợi thế trong cuộc đua đến vị trí thứ 4 chung cuộc ở Serie A lúc này đang thuộc về Fiorentina. Nếu mọi chuyện không thể thay đổi sau 90 phút cuối cùng của mùa giải 2007/08, lần đầu tiên sau 6 năm, Milan vắng tên ở đấu trường danh giá nhất châu lục.
    Không chỉ niềm tự hào của đội bóng đoạt nhiều danh hiệu VĐ Champions League/C1 thứ hai ở châu Âu (sau Real Madrid) bị tổn thương, Milan còn phải trả một cái giá rất đắt cho màn trình diễn tồi tệ trong mùa giải này.
    Theo thống kê của một công ty tài chính Italia, nếu chỉ giành được vé dự Cúp UEFA, Milan sẽ bị mất trắng khoảng 50 triệu euro. Lý do là Cúp UEFA không thể hái ra tiền như Champions League, bên cạnh khoản đầu tư từ các nhà tài trợ sẽ bị cắt giảm một cách đáng kể.
    Sau khi Controcampo đăng tải bản thống kê tài chính trên, Adriano Galliani đã thừa nhận khó khăn mà Milan đang phải chịu đựng trong mùa giải này, và cả tương lai.
    Trong hoàn cảnh tình hình tài chính không mấy khả quan, vốn là bộ mặt chung của Calcio trong nhiều năm qua, việc thất thu số tiền lên đến 50 triệu euro chắc chắn sẽ khiến Milan gặp nhiều khó khăn. Một loạt kế hoạch mà các ông chủ ở sân San Siro đưa ra có thể sẽ phải tạm gác lại.
    Bài toán nan giải về lực lượng mùa sau
    Già cỗi và thiếu động lực, đó là những gì người ta thường nhắc về Milan ở mùa giải này. Ở châu Âu, không một đội bóng nào có số tuổi trung bình nhiều như Milan, chính vì thế đội quân của HLV Ancelotti đã không thể giữ được sự ổn định trong suốt mùa.
    Milan cần phải cải tổ, đó là điều những quan chức hàng đầu của CLB đã tính đến và chuẩn bị thực hiện nhiều phương án khác nhau. Thế nhưng, trong tình cảnh thua lỗ nặng nề và không được dự Champions League, rất khó để Milan cải tổ triệt để như mong đợi của các CĐV.
    rong năm qua, Milan đã lỗ đến 37,5 triệu euro do sớm bị loại ở Champions League và thành tích nghèo nàn tại Serie A (Siêu Cúp châu Âu và Cúp VĐ các CLB của FIFA như muối bỏ bể). Trong lúc quỹ lương ngày càng phình to (đã vượt mốc 120 triệu euro), số tiền chuyển nhượng đã bị thu nhỏ xuống mức tối thiểu.
    Nếu không áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà cứ nhất quyết theo đuổi những mục tiêu xa xỉ (25 triệu euro cho Ronaldinho), Milan có thể sẽ mất nhiều hơn những gì mới được công bố. Vậy thì, làm thế nào để Milan có thể chiêu mộ những ngôi sao ưng ý nhất, mà không phải ai trong số các mục tiêu của họ cũng được dán nhãn miễn phí như Flamini?
    Cũng theo lời khuyên của công ty tài chính đã thống kê khoản thiệt hại của Milan, cách tốt nhất để Rossoneri xây dựng lại đội hình là bán đi một số ngôi sao hiện tại. Chưa đến mức phải bán Kaka như một số thông tin báo chí nêu trước đây, mà người ta khuyên Milan nên bán cặp tiền vệ đã đi cùng Milan trong suốt chu kỳ thành công của triều đại Ancelotti - Pirlo và Gattuso.
    Flamini hoàn toàn có thể thay thế Gattuso, và khoản tiền bán Pirlo (chắc chắn sẽ rất cao) sẽ giúp Milan tìm kiếm một nhân tố mới (trẻ hơn, khát vọng hơn và quan trọng là rẻ hơn rất nhiều) cho khu trung tuyến trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
    Trong trường hợp không muốn đẩy Pirlo đi, Milan cũng có thể "thanh lý" Gattuso, Brocchi và Gourcuff (bán chứ không phải cho mượn) để lấy chỗ cho những người mới. Quan trọng hơn, nếu đẩy những người này khỏi San Siro, Milan sẽ tiết kiệm được khoản lương đáng kể (khoảng 7 triệu euro).
    Hy vọng vào một bất ngờ từ Torino
    Những biện pháp ở trên được đưa ra trong trường hợp Milan phải tham dự Cúp UEFA. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn theo chiều hướng tích cực hơn nếu Milan thành công trong cuộc chạy đua vào top 4 cùng Fiorentina ở vòng đấu cuối cùng.
    Để đạt được điều này, nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên của Milan là phải đánh bại Udinese trên sân nhà San Siro. Với quyết tâm của một gã khổng lồ bị dồn ép đến chân tường, Milan hoàn toàn có thể thực hiện được điều này, bởi đối thủ Udinese đã không còn mục tiêu để phấn đấu.
    Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Ngoài 3 điểm bắt buộc trước Udinese, Milan còn phải đặt hy vọng vào sự trợ giúp của Torino, vì chỉ cần Fiorentina bị mất điểm tại Olimpico thì chiếc vé đại diện cho Serie A dự vòng sơ loại Champions League mùa sau sẽ nằm trong tay thầy trò HLV Ancelotti.
    Đây mới thực sự là điều nan giải với Milan. Ngay cả khi Torino thực sự có nhã ý giúp đỡ thì cũng không ai dám chắc đội quân của HLV De Biasi, vốn chỉ vừa kịp trụ hạng ở vòng đấu trước, sẽ có thể ngáng chân Fiorentina.
    Lúc này, đội bóng thành Florence đã lấy lại được tinh thần bằng cuộc lội ngược dòng trước Parma trên sân nhà. Quyết tâm bước ra sân chơi lớn nhất châu lục cùng lợi thế tốt hơn về mặt tâm lý so với Milan sẽ là vũ khí quan trọng cho Fio trước trận gặp Toro.
    Có thể nói, cuộc đua giành Scudetto giữa Inter với Roma đang diễn ra đầy căng thẳng, nhưng cuộc chiến giữa Fiorentina và Milan mới thực sự là hấp dẫn hơn.
  2. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    hầy !!! tình hình tài chính của MILAN chẳng bết bát thế đâu. Chẳng qua là anh Béc chưa rót tiền đầu tư vào CLB thoai. trong nhiều năm vừa qua MILAN luôn tự đứng trên đôi chân của mình. những vụ mua bán khôn ngoan đã làm lợi rất nhiều cho CLB, có thể kể ra như vụ mua Sheva, anh được mua với cái giá 25 triệu USD, và đc bán cho Chelsea khoảng 30 tr Bảng ( 60 tr USD), không những thế trong thời gian thi đấu tại MILAN, Sheva góp công lớn đánh bóng hình ảnh của MILAN cũng như đem lại cực nhiều khoản thu từ sự thành công trên sân cỏ. Những vụ mua Seedorf , Pirlo từ đống hàng thải của Inter, vụ mua Gattuso, Nesta, Kaka hay sau này là Pato,... đều là những vụ đầu tư thành công mỹ mãn của MILAN. CLB luôn lấy phần thu đc do chính họ tạo ra để cân đối tài chính. Hoàn toàn không giống với cái túi không đáy của Abramovic hay Moratti, thành công không là mấy nhưng tiêu tiền thì khỏi ngợi
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Milan tan mộng dự Champions League
    Sân chơi đỉnh cao của bóng đá châu Âu mùa tới sẽ vắng vị khách quen đến từ Milano. Thế chỗ CLB này ở vòng sơ loại sẽ là Fiorentina, đội hạ Torino 1-0 và lấy suất cuối trong số bốn đại diện Serie A dự Champions League.
    Cú sẩy chân thua 1-3 trên sân Napoli ở vòng đấu áp chót để lại hậu quả cực kỳ tai hại đối với Milan. Nó không chỉ khiến thày trò HLV Ancelotti bị hất khỏi vị trí thứ tư mà họ phải rất nhọc công mới chiếm được, mà còn khiến họ bị tụt lại phía sau đối thủ cạnh tranh trực tiếp Fiorentina 2 điểm và mất đi quyền tự quyết trong ngày Serie A 2007-2008 hạ màn. Muốn lọt vào top 4 để cụ thể hóa mục tiêu lấy vé dự sơ loại Champions League mùa tới, Milan phải thắng Udinese trên sân nhà, đồng thời cầu nguyện cho Torino giành được tối thiểu một kết quả hòa khi tiếp Fiorentina hôm qua.
    Tuy nhiên, thực tế vòng đấu cuối cùng đã không chiều lòng những con tim Milan. Các rossoneri của họ không những thắng mà còn thắng rất đậm, những 4-1 trước Udinese. Nhưng chiến thắng ấy cũng trở nên vô nghĩa bởi trên sân Grande Torino, Fiorentina, dù trầy trật, vẫn giành được 3 điểm cần thiết bằng pha lập công của Osvaldo, để đổ bê tông lên vị trí thứ tư mùa này, đồng thời bóp nghẹt giấc mộng tìm đường ra Champions League mùa tới mà ông lớn thành Milano ấp ủ.
    Trên sân San Siro, trước Udinese đã hết động lực chiến đấu sau khi đoạt vé dự Cup UEFA, Milan nhập cuộc rất tự tin và hưng phấn. Nhưng rồi áp lực từ chiếc vé dự Champions League mà họ chưa nắm trong tay khiến họ chơi lúng túng và không thể tận dụng triệt để những cơ hội ăn bàn trong khoảng nửa giờ thi đấu đầu tiên. Tấn công nhiều mà không hiệu quả, ắt sẽ thủng lưới. Phút 32, quy luật ấy ứng vào Milan khi họ để đội khách nhảy điệu valse giữa hàng phòng ngự trước khi Mesto tung cú sút căng hạ Kalac từ góc hẹp. Bàn thua này ngay lập tức tạo ra những tiếng la ó, phản đối từ các tifosi trên khán đài.
    Sang hiệp hai, HLV Ancelotti quyết định tung cùng lúc Pato và Cafu vào sân để đẩy cao tốc độ tấn công. Sự điều chỉnh ấy gần như ngay lập tức mang lại hiệu quả bởi chỉ đúng 3 phút sau khi vào sân, Pato đã tái lập thế quân bình bằng cú đệm lòng cận thành sau đường chuyền vào thuận lợi của Kaka. Lấy lại sự tự tin nhờ bàn gỡ này, Milan bắt đầu đá khởi sắc và họ chỉ mất thêm 11 phút để vượt lên dẫn 2-1. Người lập công lần này là Inzaghi, với cú vô-lê nửa nẩy ở cự ly gần sau một tình huống phối hợp giữa Ambrossini và Pato.
    Không dừng lại ở đó, Milan vẫn tấn công dồn dập và họ lẽ ra đã nâng tỷ số lên 3-1 nếu vận may không đứng về phía Udinese. Phút 69, Inzaghi bị đốn ngã trong vòng cấm, nhưng từ chấm phạt đền, Kaka lại không thắng được thủ thành Handanovic của Udinese. Ở tình huống băng vào đá bồi tiếp theo, bóng lại tìm đến xà ngang sau cú sút căng của "Siêu Pippo". Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chỉ đợi đến phút 80 thì được ăn mừng bàn thứ ba khi Cafu, cầu thủ đá trận cuối cùng trước khi chia tay Milan, dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp.
    Show diễn của Milan khép lại ở phút 89 khi Kaka bật tường với Seedorf, để tiền vệ người Hà Lan thoát xuống, xỉa bóng, hạ Handanovic. Thắng đậm, nhưng các rossoneri vẫn buồn bã rời sân bởi tin từ Torino báo về cho hay ở phút 76, Osvaldo đã ghi bàn duy nhất bằng cú sút "kiểu xe đạp chổng ngược" đẹp mắt, ấn định thắng lợi 1-0 và trực tiếp đưa Fiorentina đến với vòng sơ loại Champions League mùa tới.
    Đội hình thi đấu:
    Milan (4-3-2-1): Kalac - Oddo (Cafu, 46''), Bonera, Kaladze, Favalli - Brocchi (Pato, 46''), Pirlo, Ambrosini - Kakà, Seedorf - Inzaghi (Serginho, 81'')
    Udinese (3-4-3): Handanovic - Zapotocny (Colombo, 90''), Coda, Zapata - Mesto (Floro Flores, 77''), Pinzi (Eremenko, 81''), Inler, Dossena - Pepe, Quagliarella, Di Natale.
    Bàn thắng: Pato 48'', Inzaghi 59'', Cafu 80'', Seedorf 89'' - Mesto 32''.
    Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A 2007-2008
    21 bàn - Del Piero (Juventus) - Vua phá lưới
    20 - Trezeguet (Juventus)
    19 - Borriello (Genoa)
    17 - Di Natale (Udinese), Ibrahimovic (Inter), Mutu (Fiorentina)
    15 - Amauri (Palermo), Kaka'' (Milan)
    14 - Pandev (Lazio), Rocchi (Lazio), Totti (Roma)
    13 - Cruz (Inter), Maccarone (Siena)
    12 - Amoruso (Reggina), Bellucci (Sampdoria), Doni (Atalanta), Quagliarella (Udinese)
    11 - Inzaghi (Milan)
    10 - Acquafresca (Cagliari), Cassano (Sampdoria), Tavano (Livorno)
  4. tranquyt

    tranquyt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Hugo Lloris, bản hợp đồng đầu tiên của Milan
    Theo tạp chí uy tín của Pháp, L?TEquipe thì Milan đã hoàn tất bản hợp đồng mua thủ môn của Nice, Hugo Lloris.

    Thủ môn số 1 của Milan ở mùa giải trước, Dida đã đánh mất phong độ trong mùa bóng năm nay. Dida đã bị đẩy lên ghế dự bị sau những sai lầm chết người liên tiếp. Người thay thế cho Dida là Kalac mặc dù chơi khá tròn vai nhưng đã nhiều tuổi. Bởi vậy, Milan buộc phải tìm kiếm cho mình một thủ thành mới để chuẩn bị cho mùa giải tới.
    Những mục tiêu hàng đầu của Milan được tiết lộ là Frey, Artur Boruc và Heurelho Gomes. Tuy nhiên, sẽ chẳng có người nào trong 3 cái tên kể trên đến San Siro đơn giản bởi Rossoneri đã hoàn tất bản hợp đồng mua Hugo Lloris, thủ thành trẻ tài năng hiện đang thi đấu trong màu áo Nice tại Ligue 1.
    Ngày hôm nay, tạp chí thể thao uy tín của Pháp, L?TEquipe đưa tin đại diện đôi bên đã thống nhất với nhau về những điều khoản đến bản hợp đồng này. Theo đó, Hugo Lloris sẽ chuyển đến Milan theo một bản hợp đồng 4 năm trị giá 5 triệu euro. Mức lương cụ thể của Lloris không được tiết lộ. Rossoneri đã để mắt đến thủ thành năm nay mới 22 tuổi này từ 18 tháng trước.
    Ở mùa giải năm nay, Lloris thi đấu rất thành công trong màu áo Nice. Anh vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 3 tại Ligue 1 trong tháng 4 (29% phiếu bầu). Lloris đã 3 lần bắt chính trong đội tuyển U-21 Pháp và cũng 2 lần thi đấu trong đội tuyển Pháp B. Hugo Lloris ra mắt lần đầu tiên trong màu áo Nice năm 2005, khi mới chỉ 19 tuổi.
    Trong vài năm gần đây, có vẻ Milan rất chuộng những tài năng trẻ người Pháp. Trước Lloris, Rossoneri cũng đã mang về San Siro Yoann Gourcuff. Tuy nhiên, sau 2 mùa giải ở Italia, Gourcuff vẫn chưa thể hiện được mình nhiều và đang có tin anh sẽ trở lại Pháp trong mùa hè. Liệu Lloris có thành công hơn người đồng hương?
    Một số thông tin về Hugo Lloris:
    Ngày sinh: 26-12-1986
    Chiều cao: 1m86
    Quốc tịnh: Pháp
    CLB: Nice

  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này bác đưa sang nhân sự thì hợp lý hơn. Hy vọng thôi, Gâu cúp chẳng qua không được đá chính nhiều - do cách bố trí nhân sự của Anceloti, nếu được đá chính nhiều, em nó khác ngay.
    Mà hai thằng này bằng tuổi nhau.
  6. lvthangfpt

    lvthangfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mùa giải sau Milan sẽ khác, sẽ đoạt đc Scu***o va UEFA,
    Chúc cho các Milanista sẽ luôn cổ vũ cho Milan
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Gattuso ở lại, Milan quyết xưng hùng mùa sau
    Không được dự Champions League, nhưng các CĐV Milan đã có thể yên tâm phần nào về lực lượng mùa tới, khi tiền vệ Gattuso cam kết gắn bó tương lai cùng CLB.
    Gattuso: "Tôi sẽ không đi đâu"
    Một ngày sau chiến thắng trước Udinese, công việc đầu tiên của GĐĐH Adriano Galliani là động viên các cầu thủ bởi Milan sẽ không được dự Champions League mùa sau. Cũng trong buổi gặp này, Galliani đã có cuộc trò chuyện riêng với Gattuso, người đang có nhiều tin đồn sẽ rời San Siro mùa Hè này.
    Sau đó cả hai đã xuất hiện trong cuộc họp báo tại Milanello để thông báo về tương lai của cá nhân Gattuso. Theo đó, tiền vệ khoác áo số 8 của Milan sẽ tiếp tục ở lại San Siro theo như hợp đồng đã ký kết.
    "Tôi sẽ không đi đâu, bởi vì tôi hài lòng với những gì mình đang có. Quá nhiều tin đồn đã xuất hiện trong những ngày qua, nhưng tôi khẳng định mình không bao giờ xem xét một vấn đề nào đó chỉ vì tiền", Gattuso phát biểu.
    "Tôi đã nói chuyện với Galliani về tương lai của mình. Đối với tôi, tình bạn là quan trọng nhất và tôi đã có được điều này ở Milan. Tại sao tôi lại không thể kết thúc sự nghiệp ở Milan chứ? Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với CLB như hợp đồng đã cam kết. Nếu có gì thay đổi, thì nó chỉ diễn ra sau năm 2011".
    Vào thời điểm mà hợp đồng của Gattuso với Milan kết thúc, anh đã bước qua ngưỡng tuổi 33. Vì thế một cuộc chia tay là rất khó xảy ra, và những gì Gattuso phát biểu gần như một cam kết gắn bó sự nghiệp ở San Siro.
    Về chiếc băng đội trưởng sau khi Maldini giã từ sự nghiệp, một lần nữa Gattuso khẳng định Ambrosini là người xứng đáng hơn cả để mang nó. "Ambrosini đang là đội phó sau Maldini và anh ấy xứng đáng được đeo nó. Sau khi Paolo chia tay, tôi nghĩ mình chỉ có thể xếp sau Ambrosini".
    Trong khi đó, GĐĐH Galliani cũng có những phát biểu khẳng định về tương lai của Gattuso. "Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi. Tôi không hề có tác động nào lên cậu ấy mà chúng tôi chỉ trò chuyện với tư cách những người đàn ông. Gattuso ở lại vì cậu ấy có tình yêu với Milan".
    Quyết tâm xưng hùng
    Sau khi cam kết tương lai, Gattuso khẳng định tham vọng của anh và Milan: "Mùa giải vừa qua chúng tôi chẳng có gì phải thất vọng cả. Chúng tôi đã phải thi đấu quá nhiều nhưng cũng đã có được thành công đáng kể. Milan là đội giành nhiều danh hiệu quốc tế nhất nhưng vẫn còn thiếu một thứ, và chúng tôi sẽ chinh phục nó".
    Galliani thậm chí còn tự tin hơn so với Rino. "Ngày 19/5 là một ngày cực kỳ quan trọng với chúng tôi, vì đó là thời điểm bắt đầu cho một Milan hoàn toàn mới, một Milan với những chiến thắng từ mùa giải tới".
    "Chúng tôi không được dự Champions League nhưng vẫn được chơi ở Cúp UEFA. Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là Scudetto, chúng tôi còn muốn chinh phục Cúp UEFA bởi vì trong bộ sưu tập vẫn còn thiếu danh hiệu này. Chiếc Cúp đầu tiên sẽ đến với chúng tôi sau một năm nữa".
    HLV Ancelotti cũng hòa chung tiếng nói về một tương lai tươi sáng của Milan khi phát biểu: "Chúng tôi sẽ thành công trong mùa tới, nhưng trước hết là một cuộc cải cách mạnh mẽ trong mùa Hè này. Còn thay đổi như thế nào thì hãy chờ đến sau ngày 31/8".
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ancelotti từ chối Chelsea
    Những thông tin mới nhất cho biết Chelsea vẫn tiếp tục liên lạc với Carlo Ancelotti nhưng HLV Milan không có ý định rời San Siro
    Ancelotti là một trong những đích ngắm của Roman Abramovich cho chức HLV tại Stamford Bridge, nhưng dường như các Rossoneri không có ý định để ông đi.
    "Không việc gì phải nghi ngờ. Tôi sẽ ở lại cùng Milan. Chắc chắn 150 phần trăm" - HLV này khẳng định.
    "Tôi không hề liên lạc với Chelsea. Tôi vẫn đang chuẩn bị cho thị trường chuyển nhượng với vài cầu thủ mới bổ sung cho đội hình"
    Đồng thời, phó chủ tịch Milan, ông Adriano Galliani cũng yêu cầu The Blues tìm kiếm những HLV khác:
    "Ông Ancelotti sẽ là HLV mùa bóng tới cho CLB chúng tôi. Chẳng có lí do gì ông lại đến Chelsea, hiện ông ấy đang chuẩn bị kế hoạch cho mùa bóng tới" - Galliani khẳng định
    Chelsea thông báo rằng họ vẫn chua đạt được thỏa thuận với bất cứ HLV nào. Cựu HLV Inter hiện cũng là đích ngắm của The Blues.
    (ACM.VN)
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    (ACM.VN) Gennaro Gattuso vừa thừa nhận rằng anh mơ một ngày nào đó có thể trở thành đội trưởng của AC Milan, nhưng cũng hy vọng rằng Paolo Maldini sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu và tiếp tục giữ cương vị đội trưởng của mình cho tới ít nhất là một năm nữa.
    Tiền vệ tuyển quốc gia Ý này đã được cho là sẽ rời sân San Siro vào mùa hè này, và theo một số nguồn tin thì anh đã đồng ý gia nhập Bayern Munich. Tuy nhiên, vào cuối tháng trước Gattuso đã phủ nhận mọi lời đồn bằng việc gia hạn hợp đồng với Milan tới tận năm 2011 và khẳng định rằng anh không bao giờ muốn rời khỏi CLB.
    ?oTôi chưa bao giờ tính chuyện tôi sẽ còn thi đấu bao lâu nữa và tôi hy vọng mình sẽ vẫn có thể tiếp tục chơi bóng trong một thời gian dài,? Gattuso nói.
    ?oTôi hy vọng Maldini sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp huy hoàng của anh ấy, nhưng đó sẽ là một vinh dự nếu tôi được làm đội trưởng.?
    ?oMặc dù tôi vẫn rất muốn Maldini thi đấu, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ đeo chiếc băng đội trưởng.?
    ?oMilan đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi từ khi mới chỉ là một cậu bé và đó thật sự là một vinh dự được nối bước Maldini và Franco Baresi.?
    Mặc dù vậy, Gattuso thừa nhận rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên rời khỏi Milan không sau thất bại trong trận CK năm 2005 trước Liverpool.
    ?oSau thất bại trước Liverpool, tôi đã rất phân vân và cảm giác đó theo suốt một thời gian dài,? anh thừa nhận.
    ?oThật may là HLV và các đồng đội đã động viên tôi và giúp tôi hồi phục ý chí chiến đấu của mình. Và thật tuyệt vời khi chúng tôi trả được món nợ thất bại đó tại Athens.?
    Gattuso kết lại bài phát biểu bằng những nhận định, và những công việc ban lãnh đạo phải làm để giúp Milan giành lại vinh quang cho mùa giải tới.
    ?oĐể trở nên mạnh mẽ, chúng tôi cần hai cầu thủ trẻ,? anh nói. ?oĐây không phải là đoạn kết của chu kỳ chiến thắng, chúng tôi sẽ trở lại.?
    ?oBạn không thể gạt sang một bên đội vừa giành được Champions League và Cúp Vô Địch Các CLB Thế Giới được.?
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Galliani tới Barcelona cho thương vụ Ronaldino0
    (ACM.VN) - Giám đốc điều hành Milan sẽ có mặt ở Tây Ban Nha trong tuần tới để thảo luận về khả năng mua Ronaldinho.
    Câu lạc bộ Tây Ban Nha sẽ tổ chức bầu chủ tịch vào mồng 6 tháng 7 tới và khả năng là nếu Joan Laporta tái đắc cử, Ronaldinho sẽ chơi cho Rossoneri mùa giải tới. Tuy nhiên, nếu ứng cử viên Rosell tiếp quản Barcelona, thương vụ này có thể sẽ đổ bể.
    Milan đã nói chuyện với chủ tịch hiện tại của Barcelona về tương lai của Ronaldinho và mối quan hệ giữa hai CLB là khá tốt. Chính Laporta đã yêu cầu bán Ronaldinho vì chán nản với phong độ sa sút và những scandal gần đây của anh.
    Trong trường hợp Barcelona rơi vào tay Rosell, cầu thủ người Brazil có thể sẽ ở lại. Rosell là một người ủng hộ Dinho, trong quá khứ ông cũng là người đã xoay xở để đưa số 10 về với Now Camp.

Chia sẻ trang này