1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1


    (Channel4) - Andriy Shevchenko đã giúp AC Milan có được 3 đểm trong cuộc đối đầu với Lazio trên sân Olimpico đêm qua, nhưng anh rất khiêm tốn khi cho rằng chiến thắng này là do những đồng đội của anh. Tiền đạo người Ukraina đã sút tung lưới đội bóng thành Rome 2 lần chỉ trong vòng có 4 phút trong tình thế Milan chỉ còn có 10 người trên sân và đang bị dẫn trước. "Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng ghi được và sự thật rằng chúng đã được ghi trên một sân vận động đẹp như thế này", Shevchenko nói, "Nhưng đây là một chiến thắng đồng đội, không chỉ có mình tôi. Chúng tôi luôn tin tưởng vào chiến thắng cho đến khi kết thúc trận đấu và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc".
    Trận đấu diễn ra có phần bất lợi cho Rossoneri và kịch bản tồi tệ như trận thua 1-2 trước Messina dường như suýt chút nữa đã lặp lại. Lazio vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 bằng bàn thắng của Fernando Couto, sau đó Milan chỉ còn 10 người trên sân do Massimo Ambrosini bị đuổi ra khỏi sân ở đầu hiệp 2.
    "Chúng tôi đã mất đi sự tập trung cần thiết trong hiệp 1, nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong hiệp 2", Sheva nói.
    Sau trận thắng Lazio, Milan đã vươn lên ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với 7 điểm sau Juventus, Lecce và Messina. "Thứ hạng ư? Đây thực sự là một mùa bóng rất cân bằng. Kết quả qua 4 vòng đấu cho thấy điều này. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại", Sheve xác nhận.
    ACM.VN
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Ancelotti sẳn sàng cho trận gặp Celtic


    (Goal) - HLV Carlo Ancelotti của AC Milan đang hy vọng đội bóng của ông sẽ có được 6 điểm tại vòng đấu bảng Champions League 04/05, muốn như vậy, nhà VĐ Serie A phải đánh bại được Celtic tại San Siro vào tối thứ Tư tới. "Đây là một trận đấu rất quan trọng", Ancelotti nói, "Chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân nhà để có được 6 điểm. Celtic đã chơi rất tốt ở Cúp UEFA, nhưng Champions League là giải đấu nhiều khó khăn hơn. Ngôi sao của họ là Henrik Larsson đã chuyển tới Barcelona, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận vì Celtic có khả năng đánh bại những đối thủ rất mạnh".
    ACM.VN
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Ancelotti sẳn sàng cho trận gặp Celtic


    (Goal) - HLV Carlo Ancelotti của AC Milan đang hy vọng đội bóng của ông sẽ có được 6 điểm tại vòng đấu bảng Champions League 04/05, muốn như vậy, nhà VĐ Serie A phải đánh bại được Celtic tại San Siro vào tối thứ Tư tới. "Đây là một trận đấu rất quan trọng", Ancelotti nói, "Chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân nhà để có được 6 điểm. Celtic đã chơi rất tốt ở Cúp UEFA, nhưng Champions League là giải đấu nhiều khó khăn hơn. Ngôi sao của họ là Henrik Larsson đã chuyển tới Barcelona, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận vì Celtic có khả năng đánh bại những đối thủ rất mạnh".
    ACM.VN
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Celtic: Bhoys e ngại Rossoneri
    (ACM.VN) - Bhoys - biệt danh của Celtic, sẽ đến làm khách trên sân San Siro của AC Milan trong khuôn khổ trận đấu vòng 2, bảng F Champions League 04/05 với sự hậu thuẫn của 8.000 fans đến từ Scotland. Thế nhưng, số lượng CĐV đông đảo đi theo cũng không thể làm cho HLV Martin ONeill yên lòng khi phải đối mặt với nhà ĐKVĐ Italia.
    Sau khởi đầu không mấy thuận lợi tại Champions League vì để thua 1-3 trước Barcelona ngay trên sân nhà Parkhead. Hiện Celtic đang trắng tay cùng với Shakhtar Donetsk, vì vậy, theo ONeill trận đấu với Milan sẽ rất khó khăn cho đội bóng của ông.
    Để chuẩn bị cho trận đấu này, ONeill đã bay sang Milano để dự khán trận Milan vs Messina. Ngồi trên khán đài sân San Siro, ONeill đã chứng kiến thất bại thảm hại của Milan trước tân binh đến từ thủ phủ Sicilia. Nhưng theo nhà chiến thuật của Celtic thì đó không phải là bộ mặt thật của Rossoneri, bởi vì từ trận thua này, đối thủ sẽ phục hồi và trút cơn giận dữ lên đầu của Celtic. "Không khí ở cúp Châu Âu ở San Siro là rất khác biệt", ONeill nói, "Ở đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, bởi vì chúng tôi phải đến đây để đối mặt với họ". Quan sát trận đấu mà Milan nắm quyền kiểm soát toàn bộ trận đấu, nhưng lại để thua ngược Messina, ONeill rất e ngại sức mạnh của Milan.
    "Nếu bạn hỏi tôi rằng Celtic đến San Siro để tìm một trận hòa? Tôi có thể nói rằng rất khó để làm điều đó", ONeill thừa nhận.
    Hiện Celtic đang dẫn đầu giải VĐQG Scotland với 19 điểm sau 7 vòng đấu (6 thắng, 1 hoà), hơn đội thứ nhì Motherwell đến ... 6 điểm. Ở vòng đấu thứ 7, Celtic đã cất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng họ vẫn đánh bại Dunfermline với tỷ số 3-0, trong đó có 2 bàn thắng của Henri Camara, cầu thủ đang mong trở thành một huyền thoại mới ở Parkhead.
    Đội hình của Celtic có rất nhiều cầu thủ đáng chú ý như thủ môn Marshall, Balde, Juninho, Kennedy, Lennon, McNamara, Petrov, Wallace, Thompson, Hartson. Nhưng ngôi sao đáng chú ý nhất chính là cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Sutton. Tiền đạo này đã từng ghi bàn vào lưới Barca ở trận đấu đầu tiên, nhưng hiện nay đang bị chấn thương. ONeill đang hy vọng Sutton sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Milan.
    Về phía đội chủ nhà, sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại Olimpico, Milan đã trở về San Siro để chuẩn bị tiếp đón Celtic. Chiến thắng trước Lazio đã mang lại sức bật rất lớn cho Rossoneri về mặt tinh thần. HLV Ancelotti đã tuyên bố ông muốn thất Milan có được 6 điểm sau 2 vòng đấu, tức là phải hạ Celtic. "Chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân nhà để có được 6 điểm", Ancelotti nói, "Celtic đã chơi rất tốt ở Cúp UEFA, nhưng Champions League là giải đấu nhiều khó khăn hơn. Tuy ngôi sao của họ là Henrik Larsson đã chuyển tới Barcelona, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận vì Celtic có khả năng đánh bại những đối thủ rất mạnh".
    ACM.VN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Celtic: Bhoys e ngại Rossoneri
    (ACM.VN) - Bhoys - biệt danh của Celtic, sẽ đến làm khách trên sân San Siro của AC Milan trong khuôn khổ trận đấu vòng 2, bảng F Champions League 04/05 với sự hậu thuẫn của 8.000 fans đến từ Scotland. Thế nhưng, số lượng CĐV đông đảo đi theo cũng không thể làm cho HLV Martin ONeill yên lòng khi phải đối mặt với nhà ĐKVĐ Italia.
    Sau khởi đầu không mấy thuận lợi tại Champions League vì để thua 1-3 trước Barcelona ngay trên sân nhà Parkhead. Hiện Celtic đang trắng tay cùng với Shakhtar Donetsk, vì vậy, theo ONeill trận đấu với Milan sẽ rất khó khăn cho đội bóng của ông.
    Để chuẩn bị cho trận đấu này, ONeill đã bay sang Milano để dự khán trận Milan vs Messina. Ngồi trên khán đài sân San Siro, ONeill đã chứng kiến thất bại thảm hại của Milan trước tân binh đến từ thủ phủ Sicilia. Nhưng theo nhà chiến thuật của Celtic thì đó không phải là bộ mặt thật của Rossoneri, bởi vì từ trận thua này, đối thủ sẽ phục hồi và trút cơn giận dữ lên đầu của Celtic. "Không khí ở cúp Châu Âu ở San Siro là rất khác biệt", ONeill nói, "Ở đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, bởi vì chúng tôi phải đến đây để đối mặt với họ". Quan sát trận đấu mà Milan nắm quyền kiểm soát toàn bộ trận đấu, nhưng lại để thua ngược Messina, ONeill rất e ngại sức mạnh của Milan.
    "Nếu bạn hỏi tôi rằng Celtic đến San Siro để tìm một trận hòa? Tôi có thể nói rằng rất khó để làm điều đó", ONeill thừa nhận.
    Hiện Celtic đang dẫn đầu giải VĐQG Scotland với 19 điểm sau 7 vòng đấu (6 thắng, 1 hoà), hơn đội thứ nhì Motherwell đến ... 6 điểm. Ở vòng đấu thứ 7, Celtic đã cất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng họ vẫn đánh bại Dunfermline với tỷ số 3-0, trong đó có 2 bàn thắng của Henri Camara, cầu thủ đang mong trở thành một huyền thoại mới ở Parkhead.
    Đội hình của Celtic có rất nhiều cầu thủ đáng chú ý như thủ môn Marshall, Balde, Juninho, Kennedy, Lennon, McNamara, Petrov, Wallace, Thompson, Hartson. Nhưng ngôi sao đáng chú ý nhất chính là cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Sutton. Tiền đạo này đã từng ghi bàn vào lưới Barca ở trận đấu đầu tiên, nhưng hiện nay đang bị chấn thương. ONeill đang hy vọng Sutton sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Milan.
    Về phía đội chủ nhà, sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại Olimpico, Milan đã trở về San Siro để chuẩn bị tiếp đón Celtic. Chiến thắng trước Lazio đã mang lại sức bật rất lớn cho Rossoneri về mặt tinh thần. HLV Ancelotti đã tuyên bố ông muốn thất Milan có được 6 điểm sau 2 vòng đấu, tức là phải hạ Celtic. "Chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân nhà để có được 6 điểm", Ancelotti nói, "Celtic đã chơi rất tốt ở Cúp UEFA, nhưng Champions League là giải đấu nhiều khó khăn hơn. Tuy ngôi sao của họ là Henrik Larsson đã chuyển tới Barcelona, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận vì Celtic có khả năng đánh bại những đối thủ rất mạnh".
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Celtic: Hơn cả trận derby
    (ACM.VN) - Tiền vệ "máu" nhất của AC Milan, người tự nhận mình là người Italia mang dòng máu Scotland, Rino Gattuso đã mô tả trận đấu với Celtic như là một trận derby đối với anh. Thế nhưng, trên thực tế, trận đấu này có ý nghĩa còn hơn cả một trận derby, bởi vì nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của chủ tịch Milan, Berlusconi và tiền đạo ngôi sao Shevchenko - 29.09. Sẽ không có gì ý nghĩa hơn khi toàn đội sẽ dốc hết sức để hạ đội bóng đến từ Scotland và chiến thắng sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời dành tặng cho hai ngôi sao lớn nhất của Rossoneri.
    Mặc dù HLV Ancelotti tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ cố gắng lấy được 6 điểm từ Celtic trong 2 lượt trận đi và về để có thể sớm giành quyền lọt vào vòng knock-out, nhưng ông thừa nhận rằng, đội bóng của ONeill rất nguy hiểm. "Celtic là một đội bóng giàu truyền thống, rất mạnh mẽ trong tấn công và nhiều kinh nghiệm", Ancelotti nói, "Họ có một tài trẻ rất đáng chú ý là Camara, những ngôi sao khác như Juninho, Hartson và Sutton rất nguy hiểm. Nhưng cầu thủ ôi thích nhất chính là Lennon, một nhân tố rất quan trọng trong vai trò cầm chịch trận đấu".
    Sau chiến thắng tuyệt vời trước Lazio hôm Chủ nhật, toàn đội đang rất phấn khích. Tuy nhiên, nó vẫn không thể che lấp được những điểm yếu của Milan: 1. Mất tập trung trong phòng thủ, đặc biệt là vị trí của Cafu; 2. Hàng thủ xoay xở chậm mỗi khi đối thủ phản công hoặc sử dụng lối chơi bóng bổng; 3. Hàng tiền vệ hoạt động không hiệu quả mỗi khi đối thủ bịt kín những khoảng trống trước vòng 16m50; 4. Thiếu tốc độ và tính chiến đấu ở khu vực giữa sân; 5. Bế tắc trong tấn công trung lộ do tiền đạo đá cặp với Shevchenko không có phong độ đỉnh cao;...
    Trước đối thủ chơi theo phong cách Anh đặc trưng với lối đá thiên về thể lực và rất giỏi không chiến, Ancelotti cần phải gia cố lại hàng thủ. Điều này, cần phải có sự trở lại của Stam, nhưng phút chót cầu thủ người Hà Lan đã không kịp hồi phục chấn thương. Vì vậy Maldini sẽ tiếp tục chơi cặp với Nesta ở trung tâm hàng thủ và Pancaro sẽ chơi ở cánh trái. Chỉ khi nào hàng thủ của Milan trở thành một "boongke" chống nguyên tử thì may ra mới có thể ngăn chặn được hàng tiền đạo lực sỹ của Celtic với bộ đôi Sutton - Hartson.
    Trên hàng tiền vệ, Pirlo sẽ trở lại để cầm chịch lối chơi của Milan, nhưng Gattuso phải "chiến" hơn nữa mới có thể ngăn chặn được hàng tiền vệ cực gấu của Bhoys. Một yêu cầu đặt ra là Kaka phải tích cực di chuyển và tăng tốc hơn nữa mỗi khi tấn công, bởi vì Celtic cũng không phải là tay mơ trong phòng thủ, nhất là khi ONeill đã quan sát rất rõ sự bế tắc trong tấn công của Milan trong trận thua Messina tuần trước.
    Về phía Celtic, họ đã đến Milan với một đội hình mạnh nhất. Tay săn bàn chủ chốt Sutton đã hồi phục chấn thương và sẳn sàng cho cuộc chiến tại San Siro. Không chỉ có trong tay bộ đôi tấn công kiểu "kẻ huỷ diệt" Sutton - Hartson, trong tay của ONeill còn có một hàng tiền vệ cực mạnh kết hợp giữa kỹ thuật của Juninho, Petrov, Camara với sức mạnh của Thomson và Lennon. Muốn chiến thắng, Milan cần phải đánh bạt được hàng tiền vệ của Celtic.
    Ở hàng thủ, thủ môn trẻ 19 tuổi Marshall chơi rất hay. Trước trận đấu, cầu thủ người Đức này tuyên bố anh sẽ chơi với phong độ cao nhất để chặn đứng các đợt tấn công của Rossoneri. Hậu vệ Balde là một nhân vật rất đáng chú ý. Với thể lực vượt trội và chơi rất rắn, đây sẽ là bức tường thép nếu Shevchenko muốn vượt qua.
    Celtic đang nằm ở thế chân tường sau khởi đầu không thành công: thua 1-3 trước Barca ngay tại Parkhead. Chính vì vậy, họ đến Italia để tìm kiếm điểm số như lời của ngôi sao "tí hon" người Brazil Juninho nói: "Ai cũng biết Milan là ứng cử viên vô địch, nhưng chúng tôi đến San Siro để lấy 3 điểm". Nhưng trong một thế trận mở, thì lợi thế sẽ thuộc về Milan.
    Lịch sử thường chống lại Celtic khi đội bóng sọc trắng xanh luôn chơi không tốt trên đất Italia, nhưng thời điểm hiện nay, muốn thắng được Celtic, Milan cần phải dốc toàn lực và chơi với tốc độ cao nhất.
    Dự đoán: Milan 2-0 Celtic
    Danh sách các cầu thủ Milan trong trận gặp Celtic:
    Thủ môn: Dida, Fiori, Dei Forti.
    Hậu vệ: Cafu, Coloccini, Costacurta, Kaladze, Maldini, Nesta, Pancaro.
    Tiền vệ: Ambrosini, Brocchi, Dhorasoo, Gattuso, Kaka, Pirlo, Rui Costa, Seedorf.
    Tiền đạo: Crespo, Inzaghi, Shevchenko, Tomasson.
    ACM.VN
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Celtic: Hơn cả trận derby
    (ACM.VN) - Tiền vệ "máu" nhất của AC Milan, người tự nhận mình là người Italia mang dòng máu Scotland, Rino Gattuso đã mô tả trận đấu với Celtic như là một trận derby đối với anh. Thế nhưng, trên thực tế, trận đấu này có ý nghĩa còn hơn cả một trận derby, bởi vì nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của chủ tịch Milan, Berlusconi và tiền đạo ngôi sao Shevchenko - 29.09. Sẽ không có gì ý nghĩa hơn khi toàn đội sẽ dốc hết sức để hạ đội bóng đến từ Scotland và chiến thắng sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời dành tặng cho hai ngôi sao lớn nhất của Rossoneri.
    Mặc dù HLV Ancelotti tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ cố gắng lấy được 6 điểm từ Celtic trong 2 lượt trận đi và về để có thể sớm giành quyền lọt vào vòng knock-out, nhưng ông thừa nhận rằng, đội bóng của ONeill rất nguy hiểm. "Celtic là một đội bóng giàu truyền thống, rất mạnh mẽ trong tấn công và nhiều kinh nghiệm", Ancelotti nói, "Họ có một tài trẻ rất đáng chú ý là Camara, những ngôi sao khác như Juninho, Hartson và Sutton rất nguy hiểm. Nhưng cầu thủ ôi thích nhất chính là Lennon, một nhân tố rất quan trọng trong vai trò cầm chịch trận đấu".
    Sau chiến thắng tuyệt vời trước Lazio hôm Chủ nhật, toàn đội đang rất phấn khích. Tuy nhiên, nó vẫn không thể che lấp được những điểm yếu của Milan: 1. Mất tập trung trong phòng thủ, đặc biệt là vị trí của Cafu; 2. Hàng thủ xoay xở chậm mỗi khi đối thủ phản công hoặc sử dụng lối chơi bóng bổng; 3. Hàng tiền vệ hoạt động không hiệu quả mỗi khi đối thủ bịt kín những khoảng trống trước vòng 16m50; 4. Thiếu tốc độ và tính chiến đấu ở khu vực giữa sân; 5. Bế tắc trong tấn công trung lộ do tiền đạo đá cặp với Shevchenko không có phong độ đỉnh cao;...
    Trước đối thủ chơi theo phong cách Anh đặc trưng với lối đá thiên về thể lực và rất giỏi không chiến, Ancelotti cần phải gia cố lại hàng thủ. Điều này, cần phải có sự trở lại của Stam, nhưng phút chót cầu thủ người Hà Lan đã không kịp hồi phục chấn thương. Vì vậy Maldini sẽ tiếp tục chơi cặp với Nesta ở trung tâm hàng thủ và Pancaro sẽ chơi ở cánh trái. Chỉ khi nào hàng thủ của Milan trở thành một "boongke" chống nguyên tử thì may ra mới có thể ngăn chặn được hàng tiền đạo lực sỹ của Celtic với bộ đôi Sutton - Hartson.
    Trên hàng tiền vệ, Pirlo sẽ trở lại để cầm chịch lối chơi của Milan, nhưng Gattuso phải "chiến" hơn nữa mới có thể ngăn chặn được hàng tiền vệ cực gấu của Bhoys. Một yêu cầu đặt ra là Kaka phải tích cực di chuyển và tăng tốc hơn nữa mỗi khi tấn công, bởi vì Celtic cũng không phải là tay mơ trong phòng thủ, nhất là khi ONeill đã quan sát rất rõ sự bế tắc trong tấn công của Milan trong trận thua Messina tuần trước.
    Về phía Celtic, họ đã đến Milan với một đội hình mạnh nhất. Tay săn bàn chủ chốt Sutton đã hồi phục chấn thương và sẳn sàng cho cuộc chiến tại San Siro. Không chỉ có trong tay bộ đôi tấn công kiểu "kẻ huỷ diệt" Sutton - Hartson, trong tay của ONeill còn có một hàng tiền vệ cực mạnh kết hợp giữa kỹ thuật của Juninho, Petrov, Camara với sức mạnh của Thomson và Lennon. Muốn chiến thắng, Milan cần phải đánh bạt được hàng tiền vệ của Celtic.
    Ở hàng thủ, thủ môn trẻ 19 tuổi Marshall chơi rất hay. Trước trận đấu, cầu thủ người Đức này tuyên bố anh sẽ chơi với phong độ cao nhất để chặn đứng các đợt tấn công của Rossoneri. Hậu vệ Balde là một nhân vật rất đáng chú ý. Với thể lực vượt trội và chơi rất rắn, đây sẽ là bức tường thép nếu Shevchenko muốn vượt qua.
    Celtic đang nằm ở thế chân tường sau khởi đầu không thành công: thua 1-3 trước Barca ngay tại Parkhead. Chính vì vậy, họ đến Italia để tìm kiếm điểm số như lời của ngôi sao "tí hon" người Brazil Juninho nói: "Ai cũng biết Milan là ứng cử viên vô địch, nhưng chúng tôi đến San Siro để lấy 3 điểm". Nhưng trong một thế trận mở, thì lợi thế sẽ thuộc về Milan.
    Lịch sử thường chống lại Celtic khi đội bóng sọc trắng xanh luôn chơi không tốt trên đất Italia, nhưng thời điểm hiện nay, muốn thắng được Celtic, Milan cần phải dốc toàn lực và chơi với tốc độ cao nhất.
    Dự đoán: Milan 2-0 Celtic
    Danh sách các cầu thủ Milan trong trận gặp Celtic:
    Thủ môn: Dida, Fiori, Dei Forti.
    Hậu vệ: Cafu, Coloccini, Costacurta, Kaladze, Maldini, Nesta, Pancaro.
    Tiền vệ: Ambrosini, Brocchi, Dhorasoo, Gattuso, Kaka, Pirlo, Rui Costa, Seedorf.
    Tiền đạo: Crespo, Inzaghi, Shevchenko, Tomasson.
    ACM.VN
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan 3-1 Celtic: Inzaghi giúp Sheva hưởng trọn niềm vui

    (VietNamNet) - Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Milan trước Celtic của Inzaghi đã giúp sinh nhật lần thứ 28 của Shevchenko trở nên trọn vẹn.
    Milan chưa hề thắng một trận nào trên sân San Siro ở mùa giải này, và do hôm qua (29/9) là ngày sinh nhật chủ tịch CLB Silvio Berlusconi và tiền đạo Andriy Shevchenko nên Milan lại càng thận trọng hơn khi bước vào cuộc chạm trán với Celtic. Một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với Milan nhưng các CĐV Rossoneri cũng mong mỏi nhà ĐKVĐ Serie A trình bày một diện mạo sáng sủa hơn so với trận thắng 1-0 khó nhọc trước Shakhtar Donetsk cách đây 2 tuần.
    Nhờ phong độ nổi bật của tiền vệ người Brazil Kaka, Milan đã hầu như làm chủ thế trận trong hiệp 1 và mở được tỷ số ngay ở phút thứ 8 nhờ công của Shevchenko. Sau một pha phối hợp với Kaka, Sheva đã thực hiện một cú dứt điểm rất hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn David Marshall của Celtic buộc phải bó tay. Đây là bàn thắng thứ 126 của Sheva cho Milan và với thành tích này, chân sút người Ukraina đã vượt qua kỷ lục cũ 124 bàn của Marco Van Basten.
    Tuy nhiên, bàn thắng của Sheva là tình huống duy nhất mà Milan dứt điểm thành công trong hiệp 1 sau hàng loạt pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí nếu may mắn hơn, Sheva đã có thể lập một cú đúp ngay trong 45 phút đầu tiên nhưng sự chắc chắn của thủ thành Marshall cùng hàng thủ Celtic đã ngăn chặn mọi nỗ lực của anh.
    Trong khi đó, Celtic không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 và chỉ tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống cố định khi các hậu vệ lớn tuổi của Milan không thật mạnh trong những pha tranh chấp bóng bổng. Tận dụng nhược điểm này của hàng thủ Milan, thiếu chút nữa Stanislav Varga đã ghi bàn gỡ hoà cho Celtic ở hiệp 1 nếu như pha kết thúc của anh không chệch cột dọc trong gang tấc.
    Sau khi kết thúc hiệp 1 với ưu thế áp đảo cùng một bàn thắng dẫn trước, Milan có dấu hiệu lơi chân vì thoả mãn khi bước sang hiệp 2 và Celtic đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để gây sức ép ngược trở lại về phía cầu môn đội chủ nhà. Tấn công liên tục mà không có bàn thắng, Celtic bất ngờ đón nhận một tin xấu ở đầu hiệp 2 khi Alan Thompson bị chấn thương bắp buộc phải ra nghỉ để nhường chỗ cho Juninho.
    Mất một trụ cột trên sân và chân sút chủ lực Chris Sutton ''mất hút'' trên hàng công, nhưng Celtic vẫn chơi khá tốt và họ gần như đã san bằng được tỷ số ở phút 63 nếu như hàng hậu vệ Milan không kịp cản phá đường chuyền của John Hartson cho Henri Camara trong lúc thủ môn Dida đã bị đánh bại. Sau nhiều lần thoát hiểm một cách may mắn, cuối cùng Milan cũng phải trả giá cho sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của mình bằng bàn thua ở phút 74 khi Varga ghi bàn cho Celtic từ một tình huống phạt góc.
    Ngay sau khi bị gỡ hòa, HLV Carlo Ancelotti của Milan đã thay liền 3 cầu thủ với hy vọng xoay chuyển tình thế và sự điều chỉnh này đã giúp Milan làm nên chuyện đúng vào phút 89 khi tiền vệ vào thay người Rui Costa chuyền bóng xuống biên phải cho Shevchenko để một cầu thủ vào thay người khác là Filippo Inzaghi dứt điểm thành công sau pha kiến thiết của Sheva. Đây là bàn thắng đầu tiên của Inzaghi kể từ lúc anh trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương mắt cá kéo dài suốt 5 tháng, và tiền đạo có biệt danh Super Pippo đã mừng rỡ muốn rơi nước mắt.
    Đêm chiến thắng của Milan khép lại với cú sút phạt chạm người đổi hướng của Andrea Pirlo ở những phút bù giờ khiến thủ môn Marshall phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận này.
    Đội hình:
    AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 26-Giuseppe Pancaro; 8-Gennaro Gattuso (10-Rui Costa 86), 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf (23-Massimo Ambrosini 77); 22-Kaka; 7-Andriy Shevchenko, 15-Jon Dahl Tomasson (9-Filippo Inzaghi 77)
    Celtic: 22-David Marshall; 6-Bobo Balde, 23-Stanislav Varga, 5-Joos Valgaeren; 17-Didier Agathe, 18-Neil Lennon, 19-Stilian Petrov, 8-Alan Thompson (7-Juninho 59); 9-Chris Sutton, 10-John Hartson (3-Momo Sylla 86), 27-Henri Camara
    Bàn thắng:
    AC Milan - Andriy Shevchenko 8, Filippo Inzaghi 89, Andrea Pirlo 90+1
    Celtic - Stanislav Varga 74
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan 3-1 Celtic: Inzaghi giúp Sheva hưởng trọn niềm vui

    (VietNamNet) - Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Milan trước Celtic của Inzaghi đã giúp sinh nhật lần thứ 28 của Shevchenko trở nên trọn vẹn.
    Milan chưa hề thắng một trận nào trên sân San Siro ở mùa giải này, và do hôm qua (29/9) là ngày sinh nhật chủ tịch CLB Silvio Berlusconi và tiền đạo Andriy Shevchenko nên Milan lại càng thận trọng hơn khi bước vào cuộc chạm trán với Celtic. Một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với Milan nhưng các CĐV Rossoneri cũng mong mỏi nhà ĐKVĐ Serie A trình bày một diện mạo sáng sủa hơn so với trận thắng 1-0 khó nhọc trước Shakhtar Donetsk cách đây 2 tuần.
    Nhờ phong độ nổi bật của tiền vệ người Brazil Kaka, Milan đã hầu như làm chủ thế trận trong hiệp 1 và mở được tỷ số ngay ở phút thứ 8 nhờ công của Shevchenko. Sau một pha phối hợp với Kaka, Sheva đã thực hiện một cú dứt điểm rất hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn David Marshall của Celtic buộc phải bó tay. Đây là bàn thắng thứ 126 của Sheva cho Milan và với thành tích này, chân sút người Ukraina đã vượt qua kỷ lục cũ 124 bàn của Marco Van Basten.
    Tuy nhiên, bàn thắng của Sheva là tình huống duy nhất mà Milan dứt điểm thành công trong hiệp 1 sau hàng loạt pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí nếu may mắn hơn, Sheva đã có thể lập một cú đúp ngay trong 45 phút đầu tiên nhưng sự chắc chắn của thủ thành Marshall cùng hàng thủ Celtic đã ngăn chặn mọi nỗ lực của anh.
    Trong khi đó, Celtic không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 và chỉ tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống cố định khi các hậu vệ lớn tuổi của Milan không thật mạnh trong những pha tranh chấp bóng bổng. Tận dụng nhược điểm này của hàng thủ Milan, thiếu chút nữa Stanislav Varga đã ghi bàn gỡ hoà cho Celtic ở hiệp 1 nếu như pha kết thúc của anh không chệch cột dọc trong gang tấc.
    Sau khi kết thúc hiệp 1 với ưu thế áp đảo cùng một bàn thắng dẫn trước, Milan có dấu hiệu lơi chân vì thoả mãn khi bước sang hiệp 2 và Celtic đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để gây sức ép ngược trở lại về phía cầu môn đội chủ nhà. Tấn công liên tục mà không có bàn thắng, Celtic bất ngờ đón nhận một tin xấu ở đầu hiệp 2 khi Alan Thompson bị chấn thương bắp buộc phải ra nghỉ để nhường chỗ cho Juninho.
    Mất một trụ cột trên sân và chân sút chủ lực Chris Sutton ''mất hút'' trên hàng công, nhưng Celtic vẫn chơi khá tốt và họ gần như đã san bằng được tỷ số ở phút 63 nếu như hàng hậu vệ Milan không kịp cản phá đường chuyền của John Hartson cho Henri Camara trong lúc thủ môn Dida đã bị đánh bại. Sau nhiều lần thoát hiểm một cách may mắn, cuối cùng Milan cũng phải trả giá cho sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của mình bằng bàn thua ở phút 74 khi Varga ghi bàn cho Celtic từ một tình huống phạt góc.
    Ngay sau khi bị gỡ hòa, HLV Carlo Ancelotti của Milan đã thay liền 3 cầu thủ với hy vọng xoay chuyển tình thế và sự điều chỉnh này đã giúp Milan làm nên chuyện đúng vào phút 89 khi tiền vệ vào thay người Rui Costa chuyền bóng xuống biên phải cho Shevchenko để một cầu thủ vào thay người khác là Filippo Inzaghi dứt điểm thành công sau pha kiến thiết của Sheva. Đây là bàn thắng đầu tiên của Inzaghi kể từ lúc anh trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương mắt cá kéo dài suốt 5 tháng, và tiền đạo có biệt danh Super Pippo đã mừng rỡ muốn rơi nước mắt.
    Đêm chiến thắng của Milan khép lại với cú sút phạt chạm người đổi hướng của Andrea Pirlo ở những phút bù giờ khiến thủ môn Marshall phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận này.
    Đội hình:
    AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 26-Giuseppe Pancaro; 8-Gennaro Gattuso (10-Rui Costa 86), 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf (23-Massimo Ambrosini 77); 22-Kaka; 7-Andriy Shevchenko, 15-Jon Dahl Tomasson (9-Filippo Inzaghi 77)
    Celtic: 22-David Marshall; 6-Bobo Balde, 23-Stanislav Varga, 5-Joos Valgaeren; 17-Didier Agathe, 18-Neil Lennon, 19-Stilian Petrov, 8-Alan Thompson (7-Juninho 59); 9-Chris Sutton, 10-John Hartson (3-Momo Sylla 86), 27-Henri Camara
    Bàn thắng:
    AC Milan - Andriy Shevchenko 8, Filippo Inzaghi 89, Andrea Pirlo 90+1
    Celtic - Stanislav Varga 74
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1


    (Milan) - Carlo Ancelotti đã có một đánh giá về trận thắng trước Celtic, ông nói: "Thật không khó để nói rắng chúng tôi tặng chiến thắng này cho ngài chủ tịch, chúng tôi đã làm điều đó. Tôi rất vui vì tôi đã thấy những tín hiệu khả quan, và sẽ chiến đấu cho đến lúc kết thúc để có một chiến thắng cho dù khá muộn. Bình thường thì chúng tôi thực sự vẫn chưa bùng nổ trong lúc này và điều này hoàn toàn hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một nhưng lại giành 3 điểm ở những phút cuối cùng. Sự thay đổi người thật tuyệt và điều này làm tôi rất vui vì nó cho thấy tất cả các cầu thủ đều chơi rất tốt".

Chia sẻ trang này