1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Flamini ra mắt trận đầu tiên
    HLV của Milan,Carlo Ancelotti đã lựa chọn 11 cầu thủ thi đấu cho trận gặp Cremonese trong trận đấu giao hữu đầu mùa giải ngày mai.
    Sẽ không có sự góp mặt của Ronaldinho,nhưng một số cái tên như Clarence Seedorf và Pippo Inzaghi cũng đủ gây chú ý.Bên cạnh đó Mathieu Flamini sẽ có buổi ra mắt đầu tiên trong màu áo đỏ đen.
    Cầu thủ trẻ người Nigeria Wilfred Osuji cũng sẽ được xuất trận,cùng với Luca Antonini,người đã được đem về San Siro sau một thời gian cho mượn ở Empoli.
    Đây là một trận đấu hữu ích cho Milan trước khi bước vào giải TIm Cup với Inter và Juve ở Turin vào ngày 29 tới.
    Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 6h30 chiều (giờ Ý) ở SVĐ Zini
    Đội hình ra quân (dự kiến): Kalac; Oddo, Bonera, Kaladze, Favalli; Brocchi, Flamini, Osuji, Seedorf, Antonini; Inzaghi.
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hàng phòng ngự mong manh
    Có Ronaldinho rõ ràng là một thành công lớn của AC Milan trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Nhưng sau khi ?oghi bàn?, giờ BLĐ của đội bóng có hàng thủ nổi danh này nên nghĩ cách để không bị ?othủng lưới?.
    Nếu AC Milan mà thủng lưới, thì người ghi bàn nhiều khả năng sẽ là ?otiền đạo? sắc bén? Roman Abramovich. Những con số 100 hay 150 triệu euro cho tới giờ phút này chỉ là sự tưởng tượng của báo chí, nhưng không phải là không có cơ sở. Nhất là hôm qua, chủ tịch Galliani đã khẳng định ông có gặp gỡ Abramovich trên du thuyền của tỷ phú này, và nhận được lời đề nghị bán Kaka, dù không với giá chính thức nào.
    Tất nhiên là Galliani đã từ chối, cũng như Abramovich từ chối trả Shevchenko về Milan (theo cách nói của Galliani thì ?ocuộc gặp đã kết thúc với kết quả 0-0?). Nhưng vẫn có rất nhiều lý do để Galliani và Berlusconi cân nhắc. Chưa kể tới một kịch bản ?oRonaldo phảy? xuất hiện.
    Hàng phòng ngự trên sân của Milan già cỗi, thì khả năng phòng ngự của Berlusconi và Galliani cũng dễ tan vỡ. Họ muốn tăng cường lực lượng, nhưng không thích chi nhiều. 100 triệu euro có thể ?onung chảy? mọi thứ. Chưa kể là Chelsea có thể cắn răng nhả Shevchenko, cầu thủ mà Milan đang rất cần. Milan giờ lại có một cầu thủ có thể thay thế được vai trò của Kaka nữa.
    Nhưng lợi bất cập hại. Nếu để Kaka ra đi sẽ là một pha ghi bàn xé lưới. Milan mất một biểu tượng, tifosi sẽ thất vọng và nổi loạn, các nhà tài trợ sẽ cân nhắc giữa một cầu thủ ?ođẹp trai như tượng? và một anh chàng răng hô.
    Vụ Kaka đã nói nhiều. Và dường như người ta nói nhiều về Ronaldinho và Kaka quá, nên quên mất rằng ở Milan vẫn còn có những ?olỗ hổng? khác, mà các đội bóng khát người có thể xâm nhập bất cứ lúc nào.
    Đầu tháng này, Tulio Tinti - người đại diện của Andrea Pirlo đã phàn nàn với báo chí rằng thân chủ của ông nên được nhận mức lương ngang với Kaka. Pirlo hiện đang được trả 4 triệu euro/năm, kém Kaka tới 3,5 triệu. Pirlo không trực tiếp lên tiếng, nhưng rõ ràng là có bất mãn. Cho dù anh không thể được trả ngang bằng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì mức lương ngang bằng với? Cassano hay kém cả Gouvo và Pauleta ở giải Pháp thì quả là một sự sỉ nhục. Nhất là Galliani lại trả lời thắc mắc này bằng một phát biểu vô tình: ?oPirlo? Anh ấy là cầu thủ của Milan và vẫn còn 3 năm trong hợp đồng. Không có gì để nói thêm?.
    Và những ai sẽ sẵn sàng giăng lưới để bắt con cá bất mãn này? Barcelona và Real Madrid đang rất quan tâm, và chỉ cần Pirlo ngỏ lời, một danh sách dài các ?ođại gia? sẵn sàng trả cho anh 6-7 triệu euro/năm sẽ xếp hàng. Pirlo ra đi thì không phải là một bàn thua nữa, mà là một cú đấm đủ khiến Milan knock-out! Thế mà dường như Galliani chẳng quan tâm lắm.
    1-0, Milan đang dẫn trước. Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là với những trận đấu có mặt? AC Milan.
    (baobongda.com.vn)
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu
    Trở lại trại huấn luyện Milanello ngày hôm nay,Gianluca Zambrotta đã cho biết một số ý kiến của anh về giải bóng đá Italia,về người đồng đội Dinho và những mục tiêu trong mùa giải mới:
    "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được có mặt ở đây để bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong màu áo của Milan.Sau 2 năm thi đấu ở nước ngoài,với Barcelona,tôi trở lại Ý,và hy vọng sẽ thi đấu thật tốt đồng thời dành được các danh hiệu nhiều nhất có thể với Milan."
    Ronaldinho là một đồng đội mà anh đã rất hiểu...
    "Vâng,sự có mặt của anh ấy đã đem lại sự háo hức cho người hâm mộ và cho đội bóng nói chung.Đây thực sự là một điềm tốt để bắt đầu một cuộc phiêu lưu tuyệt vời."
    Anh có nghĩ Scudetto là khả thi đối với đội hình của Milan hiện tại và những chênh lệch với một số đội bóng khác sẽ được bù đắp?
    "Cá nhân tôi thì nghĩ rằng tất cả các đội bóng xuất phát ở cùng một đẳng cấp như nhau.Milan đã không vô địch Serie A rất lâu rồi,và đó sẽ là mục tiêu chính của chúng tôi trong năm nay."
    Gianluca Zambrotta sẽ chơi bên trái hay bên phải?
    "Huấn luyện viên sẽ quyết định tôi chơi như thế nào,còn bây giờ vẫn là quá sớm để nói về điều đó."
    (theo acmilan.com)
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lịch đấu Serie A 2008-09: Thử thách cho Milan
    (TT&VH) - Trong nhóm ?ođại gia?, Milan là đội có được một lịch thi đấu đáng mơ ước nhất ở giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là ở ngày ra quân. Nhưng đời có bao giờ chỉ là màu hồng. Những vòng đấu cuối cùng đầy bão táp sẽ có thể ?odìm? đội bóng này vào tăm tối.
    Sáng nắng?

    Ông Adriano Galliani là người căng thẳng nhất trong số hàng trăm đại diện của các đội bóng Serie A & B, các nhà báo, các quan chức FICG và LEGA Calcio có mặt tại lễ bốc thăm phân lịch thi đấu Serie A & B mùa giải 2008-09, diễn ra hôm 25/7 tại Roma.

    Hơn bất kỳ ai, vị Phó chủ tịch của AC Milan này hiểu rõ tầm quan trọng của lịch thi đấu đối với chiến lược và kế hoạch của mùa giải sống còn trước mắt đội bóng của ông. Mục tiêu số 1 của Milan ở mùa giải này là giành Scudetto, nên nếu có được một lịch đấu thuận lợi hơn các đối thủ khác thì coi như họ đã chiến thắng bước đầu. Còn ngược lại, họ sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba.
    Galliani tỏ vẻ hài lòng ra mặt khi những cặp đấu vòng 1 được công bố. Trong lúc Inter phải hành quân đến gặp Sampdoria, đội bóng mạnh thứ 6 mùa trước, Juventus phải quyết chiến với ?ođệ tứ đại gia? Fiorentina, còn Roma chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước ?otài năng trẻ? Napoli, thì trong ngày ?ođộng thổ?, Rossoneri lại chỉ phải tiếp đội bóng mới lên hạng Bologna trên sân nhà San Siro. Đó chính xác là một lợi thế vô cùng lớn, bởi một chiến thắng nhẹ nhàng có thể giúp các cầu thủ Milan có được đà tâm lý thuận lợi hơn các đối thủ nặng ký khác ngay từ bước chạy đầu tiên.
    Nhưng càng lúc, nét mặt của Galliani càng cau lại, dù trên màn hình lớn, những dòng chữ có vẻ ngày càng ủng hộ Milan. Trong suốt 15 trận đấu đầu tiên của mùa giải, ?oLữ đoàn Đỏ-Đen? chỉ phải gặp duy nhất Inter là đội bóng ngang tài ngang sức, hoặc ở cấp thấp hơn một chút là Lazio, Sampdoria và Napoli. Dẫu cho đó đều là các đối thủ không dễ chơi, đặc biệt là Inter ở ngay vòng 5, thì trong tất cả các trận đấu ấy, Milan đều sẽ có lợi thế sân nhà.

    Trên thực tế, đây là một lịch đấu ?onhư mơ? đối với đội quân của HLV Ancelotti, và nếu họ tận dụng được tối đa những yếu tố ?otrời cho? ấy, nhất là trong lúc các đối thủ chính như Inter, Juve, Roma và Fiorentina đều phải nhọc sức cho Champions League, họ mới được phép mỉm cười trước khi bước vào thử thách.
    ?Chiều mưa
    Sau vòng 15, cuộc đời không còn chỉ toàn là nắng đẹp với Milan nữa. Không chỉ mưa, mà còn là giông bão. Trong 4 vòng liên tiếp từ 16 đến 19, Ronaldinho và các đồng đội sẽ phải lần lượt phải gặp 4 trong số 6 đối thủ đáng gờm nhất, trong đó Juventus (gặp vòng 16), Roma (18) và Fiorentina (19) chính là 3 đội xếp trên họ ở mùa giải vừa qua.

    Nếu không tận dụng lợi thế để tạo được một sự vượt trội nào đó so với các đối thủ cạnh tranh Scudetto trước giai đoạn khó khăn này, Milan có thể bị tụt lại rất nhanh, bởi cả Inter, Roma, Juve và Fio đều có được lịch đấu dễ dàng hơn Milan rất nhiều trong cùng thời điểm, dù 3 đội trong số họ sẽ phải gặp trực tiếp ?oRossoneri?. Lợi thế duy nhất của Milan là không phải dự Champions League cũng không còn giá trị, bởi đó là giai đoạn vòng bảng cúp châu Âu đã đi qua.
    Điều đáng nói là cũng trước các đối thủ ngang cơ này, Milan sẽ có những tuần cuối mùa hết sức đáng sợ, đến nỗi có thể khiến mọi nỗ lực của họ trong 8 tháng trước đó đổ sông đổ biển. Hãy xem, phải liên tiếp chơi 4 trận ?ochung kết? khi sức lực đã dần đến lúc cạn kiệt chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro đến thế nào. Kịch bản soán ngôi phút chót đã quá quen thuộc với Serie A, trong khi cũng chính vì sa sút ở giai đoạn cuối mùa trước mà Milan đã bị Fiorentina cướp mất vé dự Champions League. Ai dám nói rằng một thảm họa tương tự nữa sẽ không xảy ra với Rossoneri?
    Đó là chưa kể những thuận lợi ở giai đoạn đầu lượt đi sẽ biến thành bất lợi ở lượt về. Thay vì được tiếp những Inter, Sampdoria, Lazio, Napoli trên sân nhà, Milan sẽ đều phải đi làm khách. Gần như chắc chắn, nếu ở thời điểm vòng đấu thứ 15 kết thúc mà Milan không đứng đầu bảng thì họ coi như không còn cơ hội vô địch Serie A nữa. Cần biết rằng trong nhiều mùa giải qua, Milan luôn chơi không thành công ở giai đoạn đầu mùa, ngay cả khi họ giành Scudetto như mùa 98-99 hay 03-04. Mùa trước, sau 15 trận đầu tiên, Milan thậm chí chỉ đứng thứ 12 với vẻn vẹn 21 điểm, kém thành tích của đội đầu bảng Inter tới 16 điểm.
    Đường dài mới biết ngựa hay. Mùa giải không chỉ có 15 vòng đấu. Ngay từ lúc này, Milan sẽ phải có chiến lược cụ thể và hợp lý để ứng phó với lịch đấu đầy thử thách ở Serie A. Chỉ cần tính toán sai về điểm rơi phong độ hoặc chiến thuật phân phối sức lực và nhân sự, họ sẽ phải trả giá đắt.
    -------------
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    2,4 ?" Theo nhà cái Snai, Inter được đánh giá dễ vô địch nhất (tỷ lệ đặt 1 ăn 2,4), tiếp đó là Milan (2,8), Juventus (5,5), Roma (7,0), Fiorentina (25), Napoli & Sampdoria (80), Udinese (100) và Palermo (150).
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan bất thành trong việc đưa Shevchenko về San Siro
    Milan cuối cùng cũng phải chấp nhận việc họ không thể mang được Andriy Shevchenko trở lại San Siro sau khi Chelsea khẳng định họ không thích bán tền đạo người Ucraina này.
    Cựu ngôi sao của Milan đã đáp chân đến Stamford Bridge 2 năm trước,tuy nhiên danh tiếng của anh đã bị ảnh hưởng không nhỏ khi không chứng tỏ được mình trong màu áo của Chelsea.
    HLV một thời của Chelsea,Jose Mourinho rõ ràng không hứng thú gì với tuyển thủ quốc gia Ucraina,còn Avram Grant thì thà kí thêm Nicolas Anelka còn hơn là để anh tiếp tục chạy trên sân.
    Cuối mùa giải trước,nhiều tin đồn "mọc" ra rằng Milan đã xem xét việc đưa anh trở lại mái nhà San Siro.Tuy nhiên,hiện HLV mới của Chelsea Luiz Felipe Scolari lại muốn trao cho Shevchenko một cơ hội nữa.
    "Anh ấy không phải để bán" ngài Galliani-quyền CT của AC Milan đã nói."Tôi đã đề nghị trực tiếp với Roman Abramovich nhưng ông ấy đã từ chối."
    "Khi một CLB nói không,thì chúng tôi phải chấp nhận.Điều đó có nghĩa là AC Milan phải nghĩ đến một vài phương án khác".
    (theo Goal.com)
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Một tin ngắn là Marco Borriello sẽ phải nghỉ dưỡng thương 2 tháng và ngay ngày mai anh ta sẽ được đưa lên bàn mổ để phẫu thuật
    Như vậy hiện Paloschi là tiền đạo duy nhất của Milan khi Borriello và Inzaghi bị chấn thương còn Pato và Ronaldinho thì đang cùng Brazil chuẩn bị cho Olympic 2008.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất được đăng trên trang chủ của AC Milan:ca phẫu thuật của Marco Borriello rất thành công.Một vài ngày tới,cầu thủ này sẽ bắt đầu quá trình phục hồi.
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Những bài thử quan trọng
    Trước khi lên máy bay bay sang Moscow, Carlo Ancelotti đã có những bình luận về "Moscow Tournament",về vị trí thủ môn và về tình hình chấn thương của các cầu thủ.
    Dưới đây là những nhận định của Carlo Ancelotti tại sân bay Malpensa:
    Giải giao hữu ở Moscow
    "Chúng tôi sẽ có 2 trận đấu và tôi hy vọng chúng tôi chơi tốt.Cả 2 trận này đều là những bài test quan trọng vì chúng tôi đều phải đối mặt với những đội mạnh."
    Về mùa giải sắp tới
    "Tôi nghĩ mùa giải tới sẽ cân bằng hơn so với năm ngoái bởi tất cả các đội đều đã có những đầu tư tốt trên thị trường chuyển nhượng và chất lượng mỗi đội cũng được nâng lên."
    Chuyển nhượng?
    "Paloschi chắc chắn sẽ ở lại bởi cậu ấy là tiền đạo duy nhất mà tôi có thể sử dụng bây giờ,cùng với Kaka,Paloschi sẽ thi đấu trong cả 2 trận tới.Còn 2 tuyển thủ Uruguay,trong lúc ấy cũng sẽ tập luyện với chúng tôi.Cardacio là tuyển thủ quốc gia còn Viudez lại mới 19 tuổi,còn rất trẻ.Họ sẽ tập luyện cùng đội và sau đó tôi sẽ xem xét trong 20 ngày tới là liệu Viudez sẽ xuống đội trẻ hay ở lại đội một."
    Vấn đề thủ môn?
    "Có sự cạnh tranh?Điều đó có lợi cho tất cả mọi người,không chỉ Seedorf.Ngay cả giữa những thủ môn,không nhất thiết cứ phải là một người bắt chính trong suốt mùa giải."
    Chấn thương?
    "Borriello có một số vấn đề nhưng điều đó sẽ được giải quyết nhanh thôi.Bởi vậy chúng tôi sẽ đợi anh ấy hồi phục.Có nghĩa là Sheva vẫn sẽ chơi cho Chelsea.Nesta thì vẫn phải nghỉ ngơi.Còn Maldini,anh ấy ổn."
    (acmilan.com)
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan tự thua
    Ngay sau thất bại "mất mặt" 0-5 trước Chelsea tại Russian Railways Cup (Cúp Đường sắt Nga), HLV Carlo Ancelotti đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình đối với các cầu thủ.

    Cho dù đây chỉ là một giải đấu mang tính giao hữu, nhưng thất bại với tỉ số 0-5 sẽ thật khó để ?onuốt trôi? với những người hâm mộ AC Milan. Thế nên cũng dễ hiểu khi Ancelotti đã nặng lời chỉ trích các cầu thủ của mình.
    Ông cho rằng chính thái độ hời hợt đối với trận đấu của các cầu thủ đã khiến Milan phải đón nhận một kết quả "bẽ bàng" như vậy.
    ?oChúng tôi đã bước vào một trận giao hữu quan trọng như vậy với một thái độ hoàn toàn sai lệch. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, thế trận đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Milan. Nhưng khi chịu thua liền 3 bàn trong 15 phút đầu tiên, mọi chuyện đã càng trở nên phức tạp hơn.?
    ?oDù là thua trong một trận giao hữu, nhưng kết quả này có ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh của Milan. Chúng tôi không thể chê trách gì hàng tiền đạo bởi những thiếu vắng quan trọng. Nhưng ngay cả trong khâu phòng ngự, các cầu thủ cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với thái độ thi đấu như vậy, cho dù Nesta có trở lại ngay cũng không thể giúp gì được cho Milan, bởi vì cậu ấy không thể tự mình giải quyết những vấn đề mà chúng tôi gặp phải trong trận đấu này.?
    Ancelotti cũng không hề hài lòng với màn trình diễn của tân binh Mathieu Flamini trong thất bại kể trên. ?oFlamini phải thay đổi ngay cách thi đấu của mình. Là người mới đến, lẽ ra Flamini đã phải thi đấu nhiệt tình hơn để khẳng định mình, nhưng điều đó đã không xảy ra.?
    Trong trận đấu vừa qua với Chelsea, sức mạnh tấn công của Milan gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn, bởi những vắng mặt của Kaka, Inzaghi, Borriello (chấn thương), và Pato, Ronaldinho (về tập trung cùng ĐT Olympic Brazil). Nhưng đó cũng không thể là lí do để lí giải cho thất bại nặng nề trước đội bóng thành London. Dù chỉ là một trận đấu mang tính giao hữu, nhưng đối thủ là một Chelsea đang là đương kim á quân Champions League và Premier League mùa giải vừa qua, thì chừng đó cũng đủ để các cầu thủ Milan nhập trận với một tinh thần quyết thắng. Nhưng điều đó đã không xảy ra, nên sự bực dọc của Ancelotti là hoàn toàn dễ hiểu.
    (theo bongdaso.com)

Chia sẻ trang này