1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Filippo Inzaghi dính chấn thương
    Tiền đạo kỳ cựu của CLB AC Milan đang đứng trước viễn cảnh không thể tham dự trận đấu giữa Rossoneri gặp Genoa, trong khuôn khổ Serie A 08/09 diễn ra vào cuối tuần này. Theo tờ Il Corriere Dello Sport, Inzaghi bất ngờ gặp phải chấn thương cơ ở trận giao hữu giữa AC Milan gặp Lugano của Thuỵ Sỹ, diễn ra vào đêm hôm qua.
    Kaka hướng đến bàn thắng thứ 100
    Tiền vệ sáng tạo người Brazil này hy vọng sẽ ghi được bàn thắng thứ 100 trong màu áo CLB AC Milan ở mùa bóng năm nay. Tính đến thời điểm này, Kaka đã sút tung lưới đối phương 79 lần trên tất cả các mặt trận sau 5 mùa bóng gắn bó với đội chủ sân San Siro.
    (bongdaso.com)
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không Inzaghi, Sheva hoặc Pato sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trong trận với Genoa.
    Filippo Inzaghi đã gặp phải chấn thương trong trận giao hữu với Lugano và câu hỏi đặt ra là : Ai sẽ thay thế vị trí của anh trong đội hình xuất phát của Milan vào Chủ nhật tại sân Stadio Marassi?
    Milan đã không may mắn chút nào bởi những chấn thương trong mùa giải này, rất nhiều cầu thủ của họ đã phải nằm điều trị chấn thương trong suốt chiến dịch 2008/09. Trường hợp gần đây nhất là Siêu Pippo Inzaghi khi anh đã dính chấn thương trong trận thua 0 ?" 2 trước Lugano của Thụy Điển vào tuần trước.
    Inzaghi xuất phát trong trận mở màn Seria A của Milan trước Bologna trong trận đấu mà Rossoneri thua 2 ?" 1 tại San Siro. Ancelotti chắc vẫn lựa chọn đội hình ưa thích của mình 4 ?" 3 ?" 2 ?" 1 ( hay còn gọi là ?oCây Giáng Sinh? ) trước Genoa 1 lần nữa, nhưng điều đầu tiên đối với ông ấy là phải chọn người thay thế cựu binh Italia vì Inzaghi chắc sẽ ko thể tham dự trận đấu.
    Sự lựa chọn rõ ràng nhất có vẻ như đang hướng về cầu thủ trẻ Alexandre Pato và Andrei Shevchenko. Pato dường như đang không trong tình trạng tốt nhất , vừa mới bị chấn thương khuỷu chân trong trận giao hữu với Lugano và gần như không đóng góp một tình huống nào. Trong khi đó, Shevchenko ghi bàn cho Ukraine trong vòng loại World Cup nhưng dường như Sheva không thể chơi trong suốt 90 phút của trận đấu. Anceloti chắc hẳn sẽ quan sát kĩ càng cả 2 trong luyện tập.
    Một sự lựa chọn khác là cây săn bàn của của Genoa Marco Borriello. Cầu thủ được triệu tập cho Euro 2008 sẽ trong số được chọn trong đội hình của Ancelotti trong trận đấu với Genoa ; tuy nhiên, anh ấy chưa hoàn toàn hồi phục sau khoảng thời gian dài ngồi ngoài sân cỏ.
    Genoa cũng khởi đầu bằng 1 trận thua ở Serie A, khi họ bị đánh bại bởi Catania với tỉ số 1 ?" 0 trên sân Sicily. Vì thế, cả 2 bên đầu cần 1 chiến thắng để trở lại đường đua Seria.
    (ACM.VN)
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan không gặp khủng hoảng !
    Cầu thủ chạy cánh của Genoa Francesco Modesto phát biểu trước trận đấu vào cuối tuần với Milan.
    Cuối tuần này Genoa sẽ gặp Milan trong khuôn khổ Serie A, trận đấu giữa hai đội đều trắng tay ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải ( Genoa thua Catania 0 - 1, trong khi Milan gục ngã ngay trên sân nhà trước Bologna với tỉ số 1 - 2 ).
    Bản hợp đồng mới của Genoa Francesco Modesto, người gia nhập Genoa từ Reggina vào mùa hè này đã phát biểu về trận đấu, anh không nghĩ rằng Milan đang gặp khủng hoảng mặc dù Rossoneri thất bại ở một loạt trận đấu giao hữu với các đội bóng yếu, gần đây nhất là để thua câu lạc bộ hạng 2 của Thuỵ Sĩ Lugano.
    " Tôi thực sự không nghĩ Milan đang gặp khủng hoảng " Modesto nói. " Mặc dù họ để thua Bologna và Lugano tôi vẫn không nghĩ rằng họ gặp vấn đề. Họ có những cầu thủ giỏi, những con người không chấp nhận thất bại và họ sẽ đến đây để tìm kiếm chiến thắng ".
    " Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành lấy một kết quả tốt, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ hạn chế tối đa nhưng cá nhân xuất sắc của họ. "
    (ACM.VN)
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Ancelotti: Sẽ là 1 Milan mới
    (ACM.VN) - Một ngày trước chuyến làm khách trên sân của Genoa, Carlo Ancelotti đã có buổi họp báo về tình hình của đội bóng và của một vài cầu thủ.
    VỀ TÌNH HÌNH CỦA TOÀN ĐỘI VÀ CUỘC ĐÓI ĐẦU VỚI GENOA.
    "Đó sẽ là một Milan mới. Chúng tôi cần thời gian để hoàn thiện hơn nữa so với những gì chúng ta thấy trong các trận giao hữu. Ngày mai, chúng tôi sẽ có 1 cơ hội quan trọng để làm lại mọi thứ. Đội bóng sẽ thi đấu tốt và sẽ phải bắt đầu 1 cách tốt nhất, mặc dù chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi sẽ bắt đầu 1 chu kỳ mới. Trong các trận đấu chính thức, chúng tôi phải tạo ra sự khác biệt trong phong cách thi đấu?.
    ?oMilito là 1 cầu thủ nguy hiểm, 1 cầu thủ tấn công có chất lượng. Genoa là 1 đội bóng có đội hình tốt, có tính kỷ luật cao?.
    ?oChúng ta có thể nói về 1 đội bóng khi toàn bộ các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi có quá nhiều vấn đề trong tập luyện và thiếu một vài cầu thủ do làm nghĩa vụ quốc gia. Tôi chắc rằng các cầu thủ đã tốt hơn rất nhiều. Và tôi hiểu rằng mình cần làm tốt công việc huận luyện của mình, và phải cố gắng để đưa đội bóng trở lại cuộc cạnh tranh. Tôi xin lỗi vì không thể tìm ra sự cân bằng tốt nhất cho đội bóng, nhưng tôi vẫn lạc quan bởi tôi biết rằng toàn đội sẽ trở lại với tinh thần cao nhất?.
    VỀ TÌNH HÌNH MỘT SỐ CẦU THỦ.
    ?oKaka có thể chơi cả trận, trong khi Ronaldinho và Shevchenko, cũng như các cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia, có thể chơi 90 phút, nhưng không chắc chắn. Ronaldinho hôm nay đã tập luyện và tôi thấy hài lòng khi cậu ấy vẫn rất khỏe. Borriello cũng vậy. Ở cầu môn, Abbiati sẽ là người bắt chính, và thủ môn số 2 sẽ là Dida?.
    ?oPato thì cần phải cố gắng hơn. Mùa giải trước cậu ấy rất năng nổ trên sân, quyết đoán hơn và cậu ấy cần trở lại như vậy. Cầu thủ Brazil có văn hóa khác hẳn với Italia. Họ chơi bóng ngẫu hứng và ít tập trung nhưng khi họ đến Italy thì họ phải thay đổi để hòa nhập với bóng đá Châu Âu. Tương tự như vậy, Pato cần hiểu điều đó và công việc của cậu ấy là phải thi đấu tốt vào Chủ nhật?.
    ?oShevchenko mới chỉ tập luyện 3 lần với chúng tôi. Cậu ấy có nhiều động lực thi đấu để có thể trở lại. Cậu ấy là 1 Shevchenko khác so với hồi cậu ấy ra đi. Tôi đã nói với cậu ấy vào những ngày đầu tháng 8 và cậu ấy nói rằng cậu ấy có khát khao thi đấu rất lớn?.
    DANH SÁCH CÁC CẦU THỦ ĐƯỢC TRIỆU TẬP CHO TRẬN ĐẤU VỚI GENOA.
    THỦ MÔN: Abbiati, Dida, Kalac;
    HẬU VỆ: Antonini, Bonera, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Senderos, Zambrotta;
    TIỀN VỆ: Ambrosini, Cardacio, Emerson, Flamini, Pirlo;

    TẤN CÔNG: Borriello, Kakà, Pato, Seedorf, Shevchenko, Ronaldinho.
    Vắng mặt: Nesta, Gattuso, Inzaghi, Viudez.
    Không được triệu tập: Darmian.
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Genoa - AC Milan (2-0): Dấu chấm hết cho Ancelotti?
    Thất bại 0-2 tại Genoa chẳng khác nào ?ogiọt nước tràn ly? và đây có thể coi như dấu chấm hết cho mối lương duyên giữa Milan với HLV Carlo Ancelotti.
    Trên thực tế, mối quan hệ giữa ban lãnh đạo Milan và tiền vệ một thời của bóng đá Italia đã ?ocơm chẳng lành, canh chẳng ngọt? từ mùa giải trước, khi Rossoneri thi đấu kém cỏi và mất suất dự Champions League.
    Dẫu sao, lãnh đạo Milan vẫn ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 5 và suất dự UEFA Cup để tạo cơ hội cho Carlo thể hiện mình, nhưng đáng tiếc tất cả những gì chiến lược gia này để lại chỉ là một từ: "Thất vọng"!
    Thất thủ 1-2 trước Bologna ngay tại ?othánh địa? San Siro ở vòng đấu trước, Ancelotti có thể quy trách nhiệm vào việc thiếu vắng những ngôi sao hoặc các cầu thủ chưa tìm lại được sự ổn định sau những ngày nghỉ.
    Thế nhưng, Kaka đã trở lại, Ronaldinho và Andriy Shevchenko đều có tên trong đội hình xuất phát vẫn không thể giúp Milan tránh khỏi thất bại bẽ bàng, thì là lỗi của ai?
    Mùa giải này, Milan có khá nhiều sự tăng viện lớn về nhân sự, bởi vậy Ancelotti cũng cần thêm thời gian. Nhưng rõ ràng ông đã có điều đó với quãng nghỉ là 2 tuần vừa qua. Nhưng Milan chỉ gây thêm thất vọng bằng trận thua bẽ bàng.
    Không có Pippo Inzaghi, Gennaro Gattuso và Alessandro Nesta vì chấn thương, nhưng Kaka đã bình phục chấn thương đầu gối để cùng Ronnie và Sheva tạo nên ?omũi đinh ba? trên hàng tấn công.
    Trên thực tế, cơ đồ ?ohình cây thông? mà Ancelotti bố trí đã giúp Milan tạo nên một thế trận khá tốt trước Genoa, với một vài tình huống uy hiếp khung thành của Ronaldinho. Thế nhưng, trong khi Milan chưa thể tìm được sự hiệu quả cần thiết, còn Genoa lại hoàn thành điều đó quá xuất sắc.
    Trong suốt trận đấu, đội chủ nhà không bao giờ tỏ ra quá nóng vội trong những tình huống công thành. Thay vào đó, Genoa chủ động chơi phòng ngự chặt và chỉ tổ chức phản công khi có cơ hội rõ rệt.
    Xét một cách toàn diện, Milan luôn chiếm ưu thế rõ rệt trên sân, nhưng đáng tiếc là họ lại không đủ khả năng và sự tỉnh táo để chống đỡ lại những cú ?ohồi mã thương? chết người từ Genoa.
    Mặc dù ra quân với sơ đồ 4-4-2, nhưng thực chất những tình huống thực sự nguy hiểm mà Genoa tạo dựng được lại bắt nguồn từ tuyến tiền vệ, bởi cả 2 tiền đạo của họ là Milito và Gasbarroni đều thi đấu rất rộng.
    Sau một vài tình huống hỏng ăn của Juric, Genoa đã tìm được bàn mở tỷ số ở phút 42 sau pha băng lên từ tuyến 2 của Giuseppe Sculli để dứt điểm chính xác từ đường chuyền bóng của Diego Milito.
    Bàn thua chóng vánh khiến ?ocáo già? Ancelotti buộc phải chơi mạo hiểm hơn trong tấn công bằng việc đưa Marco Borriello, người hùng một thuở của Genoa vào sân và đặc biệt là sự xuất hiện của Clarence Seedorf (thay Ronaldinho) hay Pato trên hàng công.
    Những sự điều chỉnh này cũng khiến Milan buộc phải chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, với việc Borriello được kéo rộng sang cánh trái, còn Pato chơi trong vị thế của một trung phong cắm thực sự.
    Trong sơ đồ mới này, khả năng tấn công của Milan tăng lên rõ rệt, nhưng đáng tiếc là họ vẫn chưa tạo được tính hiệu quả, bất chấp những cầu thủ như Kaka, Seedorf , Pato hay Ambrosini đều có những cơ hội của riêng mình.
    Trong khi đó, Genoa vẫn thể hiện sự chai lì bằng những cái đầu rất lạnh, khi bình tĩnh tổ chức cản phá rất hiệu quả những đợt tấn công như vũ bão từ phía Milan.
    Không chỉ có vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì được bản sắc của mình trong những tình huống phản công chớp nhoáng và đêm ác mộng của Milan đã kết thúc sau hành động đốn người trái phép trong vòng cấm địa của đội trưởng Paolo Maldini với Diego Milito ở đúng phút cuối.
    Từ chấm 11m, tiền đạo người Argentina đã đánh dấu sự trở lại Genoa sau 3 năm chia tay bằng pha dứt điểm lạnh lùng, hạ gục Abbiati.
    Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng to lớn với Genoa, bởi đây là lần đầu tiên Grifone giành được 3 điểm trọn vẹn trước Milan, đội bóng mà họ chỉ kiếm được 7 trận hòa và 1 thất bại khi thi đấu trên sân nhà suốt từ mùa giải 1983/84.
    Đội hình thi đấu:
    Genoa: Rubinho; Biava, Ferrari, Criscito; Mesto (Rossi 46), Milanetto, Juric (Vanden Borre 66), Modesto; Sculli; Milito, Gasbarroni (Palladino 85).
    Milan: Abbiati; Zambrotta, Bonera, Maldini, Favalli; Flamini (Pato 68), Pirlo, Ambrosini; Ronaldinho (Seedorf 46); Schevchenko (Borriello 46), Kaka.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ư ? Bắt đầu từ đâu
    Phó chủ tịch Adriano Galliani bảo Milan cần cuộc cách mạng. HLV Ancelotti cũng chung ý nghĩ đó. Vậy, bước cải cách sắp tới của Milan là như thế nào? Đúng là Milan cần thay đổi, nhưng sự thay đổi cần bắt đầu từ Berlusconi, Galliani rồi mới đến Ancelotti và các cầu thủ.
    Thêm một lần nữa những gì người ta nghe được về Milan là hai từ rất kêu: "cách mạng". Từ cuối mùa giải trước đến thời điểm này, từ Berlusconi đến Galliani và Ancelotti, tất cả đều học thuộc lòng một câu: "Chúng tôi cần một cuộc cách mạng để trở lại là chính mình".
    [​IMG]
    Serie A mới chỉ trôi qua 2 trận, nhưng có thể khẳng định Milan đang khủng hoảng nghiêm trọng.
    Sau 3 tháng hè, điều gì đã diễn ra? Bản hợp đồng đình đám với Ronaldinho; mang trở lại Shevchenko sau 2 năm bị đày trên băng ghế dự bị của Chelsea với hy vọng sẽ cải thiện được khâu ghi bàn. Và quan trọng nhất, cả hai cái tên này đều không dưới 1 lần xuất hiện trong "giấc mơ" của Berlusconi.
    Bài học thuộc lòng của các quan chức ở San Siro giờ đây bất kỳ CĐV nào của Milan cũng đã nằm lòng. Thế nhưng, vẫn chưa thấy đâu cái gọi là cách mạng, và tất cả các Milanisti đều nhận thấy một điều, những gì đang diễn ra với Milan chỉ để phục vụ cho nhu cầu của Silvio Berlusconi.
    Vị Thủ tướng Italia đã phải từ chức chủ tịch Milan (theo quy định của luật pháp Italia), và để gây ảnh hưởng lên đội bóng mà mình là chủ sở hữu, Berlusconi không còn cách nào khác ngoài việc biến mình thành HLV của CLB. Với một vị Thủ tướng kiêm HLV (kiêm luôn... ca sĩ), nếu Milan thắng cả hai trận đầu ở Serie A mới là điều lạ, còn thất bại chỉ là hệ quả tất yếu.
    Sau Bologna là Genoa, hai đối thủ không tương xứng chút nào với Milan nếu xét về danh tiếng, mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu Carlo Ancelotti. Đúng là Ancelotti có lỗi một phần, khi ông không thể tìm ra một giải pháp tấn công hợp lý cho Milan, nhưng có đúng là mọi trách nhiệm đều thuộc về ông?
    Trên sân Luigi Ferraris vừa qua, Ancelotti chỉ biết bất lực đứng nhìn các học trò của mình, người thì chạy lăng xăng trước khi bị thay ra (Shevchenko), người chỉ biết chạy rồi ngã (Kaka), người quá mệt mỏi vì bay nửa vòng trái đất và căng hết sức cho ĐT Brazil (Ronaldinho), người thì đủng đỉnh như chàng công tử đang đi dạo giữa tiết thu thơ mộng của thành phố cảng Genova (Pirlo)...
    [​IMG]
    Berlusconi đã can thiệp quá sâu vào chuyên môn.
    Nếu như các đối thủ ra sân với khát vọng giành chiến thắng thì Milan lại không thể hiện được điều đó. Sức ép buộc phải chiến thắng đã khiến các cầu thủ Milan ra sân với tâm lý trốn tránh thất bại. Điều đó khiến họ không còn là mình, không thể có được sự tập trung tốt nhất để hướng mục tiêu về khung thành đối thủ.
    Hình ảnh bất lực của Ancelotti ở Luigi Ferraris chỉ thể hiện được một điều, ông đang là con rối trong tay Berlusconi. Đội hình mà Carletto sử dụng trong cả hai trận đấu đầu mùa không phải sự lựa chọn ưng ý của ông, mà nó được bố trí theo quyết định của Silvio Berlusconi!
    Bằng chứng? Nếu Ancelotti hoàn toàn sai, chắc chắn ông đã không còn được tại vị sau những thất bại liên tiếp kéo dài từ mùa trước đến mùa này, và xe giữa là các trận giao hữu. Việc Adriano Galliani luôn lên tiếng bảo vệ chiếc ghế của Ancelotti chỉ có một lời giải đáp duy nhất: Nếu Carletto bị sa thải, sẽ không có ai khác chấp nhận đến San Siro để làm bù nhìn cho "HLV Berlusconi".
    Còn nhớ, khi Milan liên hệ với Barca để thực hiện cuộc chuyển nhượng Ronaldinho, chính Ancelotti là người lên tiếng tuyên bố ngôi sao người Brazil không thích hợp với chiến thuật của ông. Đến thương vụ Shevchenko, một lần nữa Carletto lên tiếng phản đối, dù đây là người đã gắn liền với ông những ngày tháng vinh quang nhất của sự nghiệp huấn luyện.
    Trong cả hai thương vụ trên, người duy nhất lên tiếng ủng hộ Ancelotti là Pier Silvio, con trai của Silvio Berlusconi, hiện giữ cương vị phó chủ tịch Mediaset kiêm GĐĐH tập đoàn khổng lồ Fininvest cho gia đình vị Thủ tướng Italia.
    Nhưng rồi Pier Silvio, chủ tịch tương lai của Milan, phải im lặng trước hành động sa đà của người cha, còn Ancelotti buộc phải chấp nhận vận hành đội bóng theo chỉ đạo từ xa của Berlusconi. Chưa kể, sự có mặt của Ronnie và Sheva còn tạo một đợt sóng ngầm ở Milanello, chứ không hoàn tòa yên bình như vẻ bề ngoài mà người ta đang chứng kiến.
    [​IMG]
    Ancelotti và Tassotti đều bất lực khi không thể quyết định chiến thuật cho Milan.
    Chiến thuật "bộ 3 nguyên tử" mà Berlusconi mơ mộng với 3 Quả bóng vàng Kaka, Ronaldinho, Shevchenko đang làm hại Milan. Sự kết hợp này chỉ đẹp trên lý thuyết, còn thực tế là một khoảng cách rất xa mà Berlusconi cũng như Ancelotti chưa thể chạm đến. Thời gian ư? Hai trận thua là quá đủ, và không thể nào biến mỗi trận đấu chính thức thành một cuộc thử nghiệm.
    Tất cả những kết quả tồi tệ nhất mà Milan đang phải chịu có trách nhiệm rất lớn của Berlusconi. Lỗi của Ancelotti chỉ là do ông đã quá cam chịu và chấp nhận biến mình thành một kẻ bù nhìn dưới tay vị Thủ tướng Italia. Năm 2003 và 2007, Ancelotti vẫn thích cãi lời Berlusconi để đưa Milan đến với thành công bằng chiến thuật cây thông 4-3-2-1, vậy tại sao ông không thực hiện điều đó một lần nữa?
    Không có điểm nào sau 2 vòng đấu ở Serie A và đứng thứ 2 từ dưới lên, không ai phủ nhận Milan cần có một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng cuộc cách mạng ấy không hẳn là phải thay đổi HLV, cũng không phải xáo trộn đội hình thêm một lần nữa, mà trước hết là thay đổi từ chính tư tưởng và sự can thiệp thái quá của Berlusconi vào chuyên môn.
    Không còn nhiều thời gian nữa cho Milan để tiến hành thay đổi đó. Nó phải diễn ra ngay từ lúc này, trước khi thầy trò HLV Ancelotti bước vào trận lượt đi vòng 1 Cúp UEFA với Zurich tại San Siro vào đêm thứ Năm tới (18/9). Nếu không, kết quả tồi tệ ở Serie A cũng sẽ lan sang cả sân chơi tầm châu lục.
    [ Nguồn: Vietnamnet.vn ]
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Berlusconi: "Tôi không quan tâm tới Milan"
    (TT&VH Online) - Milan khởi đầu mùa giải 2008-09 như một cơn ác mộng sau khi họ thất bại trong cả hai trận đấu đầu tiên ở Serie A. Trận thua Genoa 0-2 tối Chủ Nhật vừa qua đã làm dấy lên những đồn đoán rằng những ngày Ancelotti ngồi ghế HLV "Rossoneri" chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
    Hôm qua, HLV Ancelotti đã có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ với Phó Chủ tịch Milan Galliani cùng các nhân vật lãnh đạo khác của CLB là Braida và Leonardo. Sau cuộc họp người ta thấy Ancelotti vui vẻ tuyên bố rằng "đã tìm ra một giải pháp để tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay". Tuy nhiên, vấn đề vẫn khiến nhiều người quan tâm là vì sao Milan lại khủng hoảng và họ khủng hoảng như thế nào?

    Với hy vọng tìm ra lời giải cho những thắc mắc này, cánh Paparazzi ở Italia đã đặt câu hỏi cho Thủ tướng Berlusconi vì ai cũng biết ông này có mối liên hệ chặt chẽ thế nào với CLB, nhưng ông Berlusconi đã làm tất cả ngạc nhiên với câu trả lời tỉnh queo: "Tôi không quan tâm đến Milan. Tôi chỉ nghĩ đến chính trường Italia mà thôi. Thậm chí tôi không còn làm Chủ tịch Milan nữa".
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tin rất ngắn là Pirlo đã bị chấn thương trong buổi tập sáng nay.Có thể trong trận đấu ở Zurich sắp tới,đá thay Pirlo sẽ là Emerson hoặc Cardacio.
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    hề hề, được làm thủ tướng thích thật. Hô gió gió đến, gọi mưa mưa về. Quyền bính trong tay, nói gì mà chẳng được.
    Mai tớ cũng ra sức học tập, ra sức phấn đấu, biết đâu sau này được làm thủ tướng
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cố gắng phấn đấu,biết đâu sau này anh em lại được nhờ

Chia sẻ trang này