1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan "tống khứ" Shevchenko sang Real Madrid?
    (TT&VH Online) - Nhật báo Marca của Tây Ban Nha loan tin Milan đang tính đẩy người hùng thất thế Shevchenko sang cho một Real Madrid đang "khốn khổ" ở Liga.
    Mỗi ngày bản danh sách cầu thủ mà Real Madrid muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới một dài ra. Kể từ khi Van Nistelrooy chấn thương, gần như ngày nào cũng có tin Real đang tính mua một cầu thủ nào đó. Đầu tiên là Arshavin, rồi đến Diego Milito rồi Crespo, Carlos Tevez, Amauri và bây giờ đến Shevchenko.

    Gần như tất cả đều là các tiền đạo và đều có danh tiếng. Nhưng Shevchenko có lẽ là một trong số ít gương mặt "khả thi" trong bản danh sách "shopping" tạm thời này. Đơn giản là vì chân sút người Ukraina giờ chỉ là một gánh nặng ở AC Milan, nơi anh quen với băng ghế dự bị nhiều hơn là ra sân đá chính. Milan không cần Sheva, nhưng Real thì có thể lại khác. Trong bối cảnh "người khôn, của khó" hiện nay trên TTCN thì "méo mó có hơn không". Đó là lí do mà tờ Marca cho rằng Real rất nghiêm túc trong "điệp vụ Shevchenko" và hy vọng có được chân sút Ukraina, dù là dưới dạng mượn hay mua đứt, đều là có thể.

    Trên hàng công Milan, Sheva chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của Ancelotti sau Pato, Inzaghi và Borriello, nhưng nếu tới Real, anh sẽ trở thành tiền đạo chủ lực vào lúc này. Sheva cũng có thể đá cho Real ở Champions League vì anh chưa chơi cho Milan ở mặt trận này. Mối quan hệ của Real với Milan cũng khá hữu nghị nên khả năng Sheva tới sân Bernabeu là hoàn toàn có thể.
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan dừng bước: Vấn đề không chỉ ở trọng tài
    (TT&VH) - Milan giận dữ. Chỉ trong vòng 10 phút ở hiệp 2 trận gặp Torino, Milan chứng kiến 2 thế giới khác: khi Milan đang dẫn 2-1, Ronaldinho sút bóng trúng tay Pratali (cánh tay anh này đang dang rộng ra), không penalty. Nhưng khi Rosina sút bóng trúng đùi Kaladze bật vào cánh tay anh, Milan lại bị penalty và chính Rosina gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền.

    Vấn đề 1: nếu trọng tài Farina đã thổi penalty cho Torino, ông phải thổi quả trước đó cho Milan, và tỉ số lẽ ra đã là 3-2 cho đội bóng của Berlusconi. Nhưng tranh cãi cũng chỉ vô nghĩa. Milan đã kém Inter 3 điểm và ngôi đầu bảng mà lần đầu tiên họ giành được sau 4 năm rưỡi ở vòng 10 để rồi mất ngay sau đó trên sân Lecce (cũng từ một sai lầm của trọng tài) chỉ như một ảo ảnh. Vấn đề 2, cũng là kết luận: Các trọng tài đã làm công việc của họ, có lúc sai, có lúc đúng, nhưng tất cả như một quy luật vay trả. Chẳng phải chính Milan đã được hưởng 4 quả penalty không hề xứng đáng cho 4 chiến thắng gần nhất hay sao?

    Đúng là Ronaldinho đã tỏa sáng, và sau khi Pato gỡ hòa cho Milan, đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội quân của Ancelotti bằng một cú đá phạt siêu hạng. Không phải ngẫu nhiên mà các phương tiện truyền thông của Berlusconi đã tung hô tiền đạo người Brazil lên mây vì những bàn thắng và sự hồi sinh của anh, nhưng thực ra đó chỉ là cách để che giấu những vấn đề nghiêm trọng của đội bóng. Việc anh đang là Vua phá lưới của Milan với 6 bàn thắng bộc lộ những rắc rối lớn trong khâu ghi bàn (cho đến giờ các tiền đạo mới ghi tổng cộng 6 bàn, bằng Rô ?ovẩu?).

    Sự có mặt ngày càng chắc chắn của anh trong đội hình chính đã ngăn cản Ancelotti có thể đưa ra sân cùng lúc 2 tiền đạo để tăng sức tấn công cho đội. Ronaldinho đã ghi 6 bàn, hồi sinh và bán hàng vạn chiếc áo, OK. Nhưng để đoạt Scudetto, Milan cần nhiều bàn hơn thế nữa. Những đội bóng khác đâu cần đến Ronaldinho mà vẫn có thể ghi nhiều bàn thắng. Số bàn của anh chỉ bằng những người ít tên tuổi hơn như Corradi (Reggina) và Floccari (Atalanta), kém Di Vaio (Bologna), Mascara (Catania) hay Zarate (Lazio). Lỗi không thuộc về Ronaldinho nếu anh đã ghi 2 bàn trong 3 trận gần nhất, mà là của Ancelotti và các tiền đạo không tìm ra các giải pháp để ghi bàn. Trong 5 trận suốt 1 tháng qua, Milan chỉ có 2 trận ghi trên 1 bàn trong khi căn bệnh đá kém sân các đội cuối bảng lại tiếp diễn (hòa Lecce, Cagliari, Torino, chỉ thắng trên sân Reggina).
    Bây giờ, thêm Pirlo trở lại (Ance đã sai lầm khi cho anh đá chính trước Torino) và khi Pirlo vẫn còn thiếu tốc độ, tuyến giữa Milan lại trở lại nên mất cân đối, không có sức chiến đấu. Sự chênh lệch trong đội hình Milan và Inter thể hiện ở những thay người: cuối trận gặp Juve, Vieira, Cruz và Burdisso vào sân, trong khi cuối trận gặp Torino, Shevchenko và Emerson vào sân. 2 người ấy thậm chí khó có được suất trong đội hình dự bị của dự bị Inter! Sự bất lực của Milan thể hiện ở cú ngã vờ trong cấm địa của Kaka ở cuối trận. Giờ đây, những anti-Milan sẽ có thêm lí do để cười cợt: từ tháng 1/2009, bộ sưu tập đồ quý hiếm của Berlusconi sẽ có thêm Beckham. Lúc ấy, có lẽ họ sẽ mở cuộc thi bình bầu xem ai ngã trong vòng cấm của đối phương đẹp hơn, Inzaghi, Kaka hay Becks?
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Pato: "Milan câ?n pha?i ô?n định hơn nưfa"
    Tiê?n đạo tre? Pato cu?a AC Milan cho biết anh không thê? ha?i lo?ng khi AC Milan liên tục ho?a với nhưfng đối thu? yếu hơn thế được bơ?i nếu cứ đánh rơi chiến thắng như trận ho?a 2-2 vư?a qua trước Torino thi? có lef việc pha?i rơ?i bo? tham vọng Scudetto la? sắp xa?y ra.
    Sau 1 khơ?i đâ?u nghe?o na?n, Rossoneri đaf có nhưfng bước tiến vượt bậc trên ba?ng xếp hạng Serie A, nhưfng tươ?ng điê?u đó sef giúp cho các học tro? cu?a Carlo Ancelotti ca?ng thi đấu ca?ng tốt hơn đê? cu?ng cạnh tranh với ngươ?i anh em Inter cufng như với Juventus vê? chức vô địch mu?a bóng na?y nhưng ơ? nhưfng vo?ng đấu gâ?n đây nhất, AC Milan đê?u ho?a va? ho?a với nhưfng Lecce hay Torino.
    Chính bơ?i lo lắng va? sốt ruột vi? nhưfng gi? Milan thê? hiện trong thơ?i gian gâ?n đây, Pato cho biết Milan câ?n nhanh chóng có nhưfng điê?u chi?nh câ?n thiết đê? giúp cho Milan không bị Inter nới rộng thêm khoa?ng cách.
    Câ?u thu? ngươ?i Brazil na?y cho biết: "Thật sự ái ngại cho ti?nh trạng na?y cu?a Milan, mới cách đây ít vo?ng đấu thôi, chúng tôi đaf ơ? trên ngôi đâ?u ba?ng nhưng rô?i giơ? thi? la? vị trí thứ 2 va? kém Inter 3 điê?m. Chúng tôi đaf không thê? ba?o toa?n chiến thắng du? cho tất ca? đê?u thi đấu rất tốt nhưng sự tập trung thi? hâ?u như không có."
    "Có lef đến lúc chúng tôi câ?n thay đô?i đê? đưa đội bóng quay trơ? lại với nhưfng gi? đáng thuộc vê? cho chúng tôi. Chiến thắng la? điê?u quan trọng nhất, lối chơi cufng câ?n thiết va? sự ô?n định luôn pha?i được đặt lên ha?ng đâ?u nếu muốn vô địch Serie A cufng như UEFA cup."
    Va?o cuối tuâ?n na?y, AC Milan sef có cuộc chạm trán khó khăn với Palermo trong Inter sef gặp "hiện tượng" Napoli trên sân nha? Giuseppe Meazza.
    (bongda.com.vn)
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan và ?oVấn đề? Kaka
    (TT&VH) - Quá nhiều thẻ vàng, quá ít bàn thắng, phong độ không ổn định và không còn đóng vai trò quyết định trong những chiến thắng của Milan như trước kia. Điều gì đã xảy ra với Kaka?
    Những gì diễn ra với Kaka trong thời gian qua cho thấy một sự thật rõ ràng, rằng Quả bóng vàng châu Âu 2007 đang trải qua một thời điểm khó khăn trong màu áo Milan. Tình trạng thể lực của anh vẫn rất tốt. Những cơn đau ở đầu gối trái do chấn thương không còn nhức nhối như trước, nhưng kể từ đầu mùa giải, Kaka đã đánh mất đi một chút ánh hào quang của mình trong một hoàn cảnh mà chính anh cũng không thể lí giải nổi. Tuần trước, anh còn là cầu thủ chơi tốt nhất của ĐT Brazil trong trận giao hữu với BĐN, nhưng 3 ngày sau đó lại nằm trong số những người chơi kém nhất, mà trận ấy, anh hoàn toàn có thể xin nghỉ sau chuyến bay vượt đại dương từ Brasilia, nhưng anh vẫn xin được đá vì cho rằng mình không có vấn đề gì về thể lực.
    Phải, Kaka không gặp những vấn đề về thể lực như cùng kì mùa trước, nhưng điều đã đến với anh lại chính là chiến thuật của đội buộc phải thay đổi để anh có thể sống chung cùng với Ronaldinho. Câu hỏi đặt ra: Liệu có phải sự có mặt của Ronaldinho đã ảnh hưởng đến Kaka cả về hình ảnh, uy tín lẫn các phương án chiến thuật trên sân, khi vai trò và tầm hoạt động của số 22 trở nên thu hẹp lại vì số 80 cùng có mặt trên sân? Liệu có sự ?okhông tương thích? nào chăng giữa Ronaldinho và Kaka, hay sự đi lên của Ronaldinho cùng lúc với sự sa sút của Kaka chỉ là một sự trùng lặp?

    Rất khó có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Trên kênh Milan Chanel, Kaka tuyên bố anh rất hợp với Ronaldinho. Nhưng rõ ràng là trong thời điểm Ronaldinho ngày càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định trong những trận đấu của Milan, dù tình trạng thể lực của anh vẫn chưa tốt, thì Kaka chỉ quyết định 1 trận duy nhất (ghi bàn chiến thắng 1-0 trên sân Atalanta), trong khi bàn thắng từ bóng động còn lại vào lưới Lazio diễn ra cách đây đã 2 tháng. Hai bàn còn lại của anh đều quyết định thắng lợi (trước Siena và Chievo), nhưng là từ chấm phạt đền.
    Một so sánh mang tính chiến thuật: Nếu Milan đá sơ đồ cây thông, cặp Seedorf-Kaka phía sau trung phong cắm duy nhất hay cặp Ronaldinho-Kaka hiệu quả hơn? Điều dễ nhận thấy là khi có Seedorf chơi bên cạnh và hỗ trợ cho anh về bóng, Kaka được phép chơi tự do khắp sân để phát huy khả năng sáng tạo của anh. Trong hoàn cảnh ấy, Kaka thậm chí có thể chơi như một tiền đạo lùi và ở vị trí ấy anh đã tỏa sáng rực rỡ ở Champions League 2007. Bây giờ, với Ronaldinho thường xuyên bám biên trái rồi từ đó di chuyển vào giữa, Kaka bị hạn chế hơn về không gian hoạt động, phải di chuyển không bóng nhiều hơn, thậm chí phải kiếm bóng cho cả Ronaldinho, người không hề hỗ trợ phòng ngự như Seedorf. Những ai đã xem trận Brazil-BĐN có thể thấy rõ một điều: không có Ronaldinho (nhưng có Robinho, người che chắn ở biên trái tốt hơn Ronaldinho), Kaka thể hiện toàn bộ sức mạnh tàn phá của anh trong tấn công.
    Sự bức bí về tâm lí khi không còn đóng vai trò then chốt như trước là một trong những nguyên nhân khiến Kaka phạm lỗi nhiều hơn trước. Trong 12 trận đấu, anh đã nhận 4 thẻ vàng, nghĩa là trung bình 3 trận nhận một thẻ. 2 thẻ trong đó là do những pha phạm lỗi không cần thiết (các trận đấu với Cagliari và Napoli). 2 thẻ còn lại là những pha ngã vờ để kiếm penalty trong các trận đấu với Genoa và Torino, mà thẻ sau cùng đã khiến anh bị treo giò trong trận đấu tới gặp Palermo.

    Đấy là một điều tệ hại cho Milan? Có thể là không. Kaka cần được nghỉ ngơi và Ancelotti sẽ áp dụng một chương trình đặc biệt dành riêng cho anh nhằm giúp anh giải tỏa tâm lí trong thời gian qua. Nhưng chính bản thân ông cũng cần phải tìm ra những giải pháp để anh tỏa sáng trở lại bên cạnh Ronaldinho, người phải ra sân để tìm kiếm những bàn thắng, những đường chuyền kiến tạo và cả những tấn tiền mà các nhà tài trợ sẽ mang lại cho Milan và cho anh. Kaka hầu như chắc chắn sẽ đá phía sau cặp Shevchenko-Inzaghi cho trận đấu với Portsmouth và sẽ trở lại ở Serie A ngày 7/12 tới trong trận gặp Catania. Hy vọng, đấy sẽ là một Kaka khác với bây giờ.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan nhắm trung vệ của Villarreal đề phòng thương vụ Gallas thất bại
    (TT&VH Online) - Gã khổng lồ của bóng đá Italia, AC Milan đang nhắm đến tuyển thủ quốc gia Uruguay, Diego Godin như là sự lựa chọn thứ hai nếu họ thất bại trong thương vụ William Gallas.
    Những tin tức mới nhất từ Italia cho hay Rossoneri muốn có hậu vệ của Villarreal, Diego Godin nếu họ thất bại trong việc chiêu mộ trung vệ của Arsenal, William Gallas. Milan đang rất cần tăng cường một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới và trung vệ người Pháp của Arsenal đang là mục tiêu hàng đầu của HLV Ancelotti.
    Tuy vậy, khả năng Gallas chia tay sân Emirates là khá thấp bởi hậu vệ người Pháp đã được trở lại đội hình chính trong trận gặp Dynamo Kiev tại Champions League sau khi bị tước băng đội trưởng. Do đó không có gì ngạc nhiên khi đội bóng Italia đã lên phương án B bằng trung vệ Godin của Villarreal. Hậu vệ người Uruguay đang có phong độ rất ấn tượng cùng "Tàu ngầm vàng" và bản thân anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với đội bóng thành Milan.
    Godin, năm nay mới 22 tuổi, gia nhập Villarreal từ năm 2007 và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của "Tàu ngầm vàng". Phí giải phóng hợp đồng của trung vệ người Uruguay hiện tại là 18 triệu euro, một con số không nhỏ với một chốt chặn còn ít tên tuổi như Godin.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn:
    Inzaghi tin Kaka không tới Chelsea hoặc Man City. Ngày hôm qua, Pippo Inzaghi vừa tái khẳng định rằng Kaka sẽ không gia nhập Manchester City hoặc Chelsea ở mùa giải tới đây. ?oTôi không thể nhìn Kaka khoác lên mình một chiếc áo khác. Anh ấy giành được tình yêu của mọi người và luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ khi tập luyện hay thi đấu. Tôi chắc chắn Kaka sẽ không tới Chelsea hoặc Man City, cho dù anh ấy vẫn luôn thích Premier League?.
    Serie A náo loạn vì hậu vệ Brazil. Theo một nguồn tin mà báo chí Italia có được, AC Milan và một số CLB khác tại Serie A, chắc chắc có Sampdoria đang cùng để ý tới hậu vệ của Palmeiras, Gustavo Franchin Schiavolim. Hiện cầu thủ này có thể thi đấu tại bất kì nơi nào tại Châu Âu do đã có hộ chiếu Italia.
    Bordeaux quyết không trả quân cho AC Milan. Yoann Gourcuff là một trong số ít những cầu thủ của Bordeaux thi đấu tốt ở mùa giải năm nay. Bởi vậy, chủ tịch của đội bóng nước Pháp, Jean Louis Triaud đang muốn mua lại cầu thủ này, thay vì trả lại AC Milan sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn vào mùa Hè tới.
    (bongdaso.com)
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Godin chưa xem nên không đánh giá bậy!
    Gallas nếu đàm phán thì mong đổ bể càng sớm càng tốt. Ai đời trẻ hóa lại đi mua cái thằng vừa già, vừa tâm thần về, có ngày nó giết đội.
    Với ngoài Papin, cầu thủ Pháp không có khả năng thành công tại Milan.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em đang hy vognj vào Flamini
    Trong FM mới, chỉ số chú này cao vật vã,phải nói là tiền vệ đánh chặc "trâu chó" nhất FM
  9. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên La Gazzetta dello Sport, khi được hỏi liệu có muốn chuyển đến thi đấu cho CLB AC Milan hay không, Cesc Fabregas nói: ?oTôi sẽ không do dự khi chọn đầu quân cho Rossoneri?.
    Cesc Fabregas:
    ?oAC Milan là đội bóng mà tôi rất ngưỡng mộ. Đây là một đội bóng mạnh, giầu truyền thống. Họ là đội bóng sở hữu lối chơi chơi hấp dẫn nhất Italia?.
    ?oAC Milan là đội bóng có cá tính và bản lĩnh. Đây là yếu tố mà chúng tôi (Arseanal) cần phải học hỏi nhiều ở họ?.
    --------------------------------------------------------------
    Milan muốn mua thủ môn mới:
    Theo các nguồn tin từ Brazil cho hay, Milan đang tiến hành liên hệ với thủ thành của Flamengo, Bruno. Ngoài khả năng chuyên nghiệp của 1 thủ môn, Bruno còn có tài sút phạt trực tiếp rất tốt. Anh đã từng ghi 1 bàn rất đẹp trong mùa giải vừa qua từ 1 pha sút phạt.
    [​IMG]
    Bongdaso.com
    Được Rousseau sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 05/12/2008
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan bị loại ở Cúp Italia: Lò xo đã nén đến mức tận cùng?
    (TT&VH) - Milan thua trận thứ 2 trong vòng 3 ngày. Đội bóng của ngài thủ tướng Italia đã đá 4 trận không thắng (2 hòa, 2 thua), chuỗi thành tích kém nhất kể từ đầu mùa. Một dự đoán: Milan sẽ trở lại chiến thắng cuối tuần này, trước Catania.
    Cái lạnh thấu xương và ẩm ướt của mùa đông buổt giá làm tê cóng Milan. Thêm một thất bại, lần này là ở Cúp Italia, và tiếp tục chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng thành tích dài nhất từ đầu mùa. Ra quân mùa bóng mới, Ancelotti và các học trò đón nhận 2 cái tát liên tiếp trước Bologna (1-2) và Genoa (0-2), nhưng sau đó đã tự đứng dậy nhờ thắng lợi trước Zurich (3-1) ở Cúp UEFA. Chu kì đi xuống theo đồ thị hình sin đã quay lại: sau 16 trận bất bại trong 2 tháng rưỡi kể từ thắng lợi trước Zurich, là 2 trận thua liên tiếp trước Palermo (1-3) và Lazio (1-2). Nhưng nếu không kể đến những trận giao hữu mùa Hè thua nhiều hơn thắng, thì chưa khi nào mùa này Milan trải qua quá trình không thắng dài đến thế, 4 trận, mà 2 trận thua liên tục là sự tiếp nối của 2 trận hòa trước Torino và Portsmouth, cùng 2-2. Tổng cộng: 9 bàn thua trong vòng 10 ngày. Quá nhiều.
    Trận thua đầu tiên của Milan trước Lazio trong 5 năm qua ở tất cả các giải nặng nề hơn ý nghĩa đơn thuần của một thất bại. Chưa bao giờ Ancelotti coi trọng Cúp Italia, giải Cúp mà năm ngoái, khi Milan bị loại bởi Catania, ông đã nói toẹt ra, rằng ?oCatania thắng, bởi Milan không muốn đá?. Một sự bao biện cho việc Milan phải tập trung và việc chiến đấu ở Serie A và Champions League.

    Mùa này Milan không có Champions League và nhìn cách bố trí đội hình ra sân của Ancelotti trong trận gặp Lazio là đủ hiểu ông muốn hướng đến mục tiêu nào: thay vì thường bố trí những cầu thủ baby trong những trận không quan trọng, ông đưa Ronaldinho, Kaka và Shevchenko ra sân cùng lúc. Đội hình ấy giống như một câu trả lời cho việc Cristiano Ronaldo được trao Quả bóng vàng: ở đây, chúng tôi cũng có những Quả bóng vàng, không chỉ 1, mà những 3 người đoạt giải trong 4 năm trước Ronaldo. Ngoài họ, còn có Seedorf đá từ đầu. Ancelotti không đùa cợt với Cúp Italia, một khi ông coi trận đấu này như một cú hích để đưa Milan trở lại với quỹ đạo chiến thắng ở Serie A.

    Nhưng Milan vẫn thất bại, ngay cả trước khi Emerson bị đuổi ở phút 65, trước khi Zarate gỡ hòa 1-1 cho Lazio bằng một quả penalty khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc và Pandev đem lại thắng lợi bằng một cú sút cận thành ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Milan thua, vì Lazio chơi hay hơn. Sau khi Shevchenko rời sân để nhường chỗ cho một tiền vệ (Cardaccio, trận ra mắt), Milan không còn tiền đạo, và những phút cuối chứng kiến hết Kaka lại đến trung vệ Kaladze (vừa cưới vợ cách đó 2 ngày) lên đá tiền đạo.

    Bộ ba Quả bóng vàng đã từng đá xuất phát bên nhau 1 lần trong trận gặp Genoa 2 tháng trước chơi khá hơn 45 phút của thất bại ngày ấy: Shevchenko đã ghi bàn trở lại, Ronaldinho (lẽ ra phải bị đuổi vì một pha đánh cùi chỏ) vẫn tỏa sáng và lẽ ra đã có bàn thắng san bằng 2-2 nếu cú sút phạt của anh không trúng cột dọc, Kaka đã tiến bộ hơn 1 chút. Ngoài ra, Senderos đã chơi khá ổn. Chỉ vậy thôi, không còn gì nữa, nhưng cũng đủ để hy vọng họ sẽ không mờ nhạt trong trận đấu với Catania.
    Cái lò xo mang tên Milan đã bị nén lại đến điểm tận cùng hay chưa, hay phải đón nhận thêm những thất bại nữa? Có lẽ không thể nén hơn được nữa, và những dấu hiệu tích cực từ những cá nhân đã có. Giờ chỉ cần đợi họ sẽ có những phản ứng ra sao ở Serie A, mặt trận quan trọng nhất mùa này Chủ nhật tới, khi giai đoạn căng thẳng nhất giai đoạn 1 đã mở ra. Trên khía cạnh đó, trận thua Lazio không hoàn toàn vô nghĩa. Sau Catania là Juventus và Roma.

Chia sẻ trang này