1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan- Reggina: Thất bại đầu tiên cho Reggina ở mùa bóng này?

    (ACM.VN)- Sau trận thắng Celtic 3-1, trên Sansiro, Milan đã khiến cho HLV của Celtic Martin Oneill thốt lên: "Thật khủng khiếp", giờ đây một đêm đấu cực kỳ khó khăn đang chờ đội bóng đến từ xứ Calabria Reggina. Một trận thua được dự báo đang chờ đón đội khách, bởi trong quá khứ 4 lần hành quân đến Milan, Reggina đã thua tới 3 trận và chỉ thủ hoà được một trận và trong lần gặp nhau thứ 5 ở Sansiro kết quả có lẽ cũng không thể tốt hơn.
    Milan đã thực sự trở lại từ hiệp hai của trận gặp Lazio ở vòng 4 và chiến thắng trước Celtic đã cho thấy tính liên tục. Những trận đấu kém cỏi trước Livorno, Messina sẽ đi vào lãng quên nếu như Milan tiếp tục có một chiến thắng trước Reggina ở vòng thứ 5 này. Milan hiện đang dần tìm được phong độ đỉnh cao, như Gattusso nói trong trận gặp Celtic: "Tôi đã nhìn thấy một Milan của mùa bóng trước", một Milan mạnh mẽ và quyến rũ đã cuốn phăng tất cả những chướng ngại vật để đoạt Scudetto mùa bóng 2003/2004 với những kỉ lục và họ đã có một mạch trận bất bại từ trận gặp Udinese ở lượt đi cho đến vòng thứ 33, nơi mà họ nhận thất bại thứ hai của mùa bóng..trước Reggina. Trận thắng đó của Amaranti(Biệt danh của Reggina) chỉ có được khi Milan "nhẹ tay" bởi họ đã là tân vô địch Serie A, còn bây giờ cơ hội để Reggina có điểm gần như là không thể.
    Dù Sansiro mùa bóng này thường xuất hiện những "trận động đất" như Livorno hoà Milan hay trận thắng của Messina trước đội nhà, những vấp ngã ấy của những Rossoneri sẽ khó có thể lặp lại khi mọi thứ đã ngày càng tốt hơn cho đoàn quân của HLV Ancelotti. Super Pippo đã ghi bàn sau hơn 5 tháng phải dưỡng thương, Sheva tiếp tục chói sáng trong khi đó Kaka, Pirlo đang lấy lại hình ảnh quyến rũ của mùa bóng qua...
    Dù vẫn còn những vấn đề trong hàng phòng ngự, nơi Cafu và Maldini có một chút sai sót trong sự tập trung và cánh trái nơi Pancaro và Kaladze thiếu đi tốc độ tốt nhất của mình, nhưng sẽ khó có nhiều cơ hội ghi bàn cho Reggina. Hàng phòng ngự của những Rossoneri sẽ vẫn không có sự phục vụ của cầu thủ người Hà Lan Jaap Stam, nhưng trận đấu này rất có thể Coloccini sẽ có một trận ra mắt trước khán giả nhà. Hàng tiền vệ của Milan sẽ thiếu vắng Ambrosini trong hai trận tới, bởi thẻ đỏ mà anh mắc phải trong trận gặp Lazio, nhưng có sao đâu, Gattuso vẫn sung sức, Rui Costa đã có những phút tỏa sáng giúp Milan đả bại Celtic vào ngày thứ 4 vừa qua đang rất háo hức để tiếp tục chứng tỏ mình. Hàng tiền đạo, cả bốn cầu thủ hàng đầu đều đang ở trong tình trạng thể lực tốt nhất, nhưng những Milanista đang mong chờ những bàn thắng đầu tiên của Crespo, Tomasson trong mùa bóng này. Họ đang được kì vọng và hi vọng trận Reggina những "Bomber" này sẽ phát hoả.
    Không khó để nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của Milan trong giai đoạn này, nhưng liệu một Reggina có thể gây khó dễ cho nhà ĐKVĐ hay không là một câu hỏi khó cho HLV Walter Mazzari. Thứ nhất hàng phòng ngự của Milan rất kém không chiến và không chính xác trong việc xác định vị trí, mà theo ngôn ngữ bóng đá là "Set-Piece". Thứ hai là tốc độ triển khai bóng của Milan cũng khá chậm, điều này có thể hiểu là Milan chưa thoát khỏi sức ỳ trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng họ sẽ mạnh mẽ hơn sau từng vòng đấu, thứ 3 là Milan thường tập trung tấn công ở cánh phải nơi Cafu án ngữ, trong khi những pha tấn công trung lộ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Kaka, may cho Milan là Pirlo đang trở lại và sẽ san sẻ bớt nhiệm vụ cho cầu thủ người Braxin. Mazzari chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng trong đấu pháp cho trận đấu với Milan, nhưng liệu một đội hình ở đắng cấp thấp hơn Milan rất nhiều liệu các học trò của Mazzari có thực hiện được ý tưởng của ong hay không vẫn là rất khó, đặc biệt khi Milan đã trở lại.
    Messina và Livorno đã tận dụng được những điểm yếu của Milan . Lối chơi của hai đội bóng đó là tập trung phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công và tận dụng sai lầm của Milan, Reggina cũng sẽ làm thế và chính Mazzari đã mang lại hình ảnh ấy cho Reggina trong giai đoạn đầu mùa bóng này. Họ thủ hoà với Udinese, Lazio trên Olimpico và đánh bại Livorno 2-1 và mới đây nhất trong vòng 4, Reggina đã tiếp tục hoà với Siena. Một sự khởi đầu khá tốt cho những Amaranti, nhưng trận đấu đêm nay với Milan, họ sẽ có thất bại đầu tiên trong mùa bóng này.
    Đội hình không có nhiều ngôi sao, trong khi những đợt lên bóng sẽ tập trung chủ yếu vào cái đầu của tiền đạo Bonazzoli, người đã có một bàn thắng bằng pha bắt volley tuyệt đẹp vào lưới Livorno ở vòng 3 và được so sánh với huyền thoại của Milan, Van Basten (Bàn thắng của Van Basten trong trận gặp Liên xô tại Euro 1988), nhưng đó chỉ là phút giây xuất thần của tiền đạo "chân gỗ" này và trong sự kèm cặp của Nesta anh sẽ bị lãng quên trong trận đấu này. Có một điểm thú vị trong trận đấu này là Marco Borriello, cầu thủ Milan đang cho Reggina mượn, sẽ có cơ hội trở lại Sansiro và đang rất nóng lòng muốn chứng tỏ được khả năng của mình để tăng thêm hi vọng có ngày trở về Milan. Một cầu thủ khác, tài năng trẻ xuất sắc nhất của Reggina, Domenico Mesto , cầu thủ mà có nhiều thông tin sẽ đến Milan vào tháng giêng tới, cũng sẽ có dịp cho Ancellotti và các quan chức của Milan biết được khả năng của mình. Một tỉ số 3-1, như ngày 11 tháng 1 năm 2004 của mùa bóng trước sẽ lặp lại? Cú đúp cho Inzaghi và một bàn thắng của Kaka?

    ACM.VN
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 3-1 Reggina: Điệu ru con trên sân San Siro

    (ACM.VN) - Tiền đạo Shevchenko đã có pha ăn mừng bàn thắng khá độc đáo sau khi mở tỷ số trong trận AC Milan thắng Reggina 3-1 trên sân San Siro ở vòng 5 Serie A và đó là cái cách mà Sheva muốn chúc mừng người đồng đội Costacurta vừa mới lên chức bố một ngày trước đó. Mặc dù cúp đúp của Sheva và bàn thắng của Kaka - 2 người hùng của Milan trong trận đấu này đã giúp nhà ĐKVĐ Italia có được chiến thắng đầu tiên ở giải Serie A trên sân San Siro và vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Thế nhưng, một lần nữa, lối chơi của Rossoneri vẫn mang đến cho giới hâm mộ nhiều lo ngại.
    Bài học Livorno và Messina vẫn còn nóng hổi trên sân San Siro, chính vì vậy, HLV Ancelotti đã tung ra đội hình mạnh nhất trong tay của ông ngoại trừ Ambrosini bị treo giò và Seedorf đang mất phong độ. Thay thế cho cầu thủ người Hà Lan là tiền vệ Rui Costa, còn Kaladze đã trở lại biên trái quen thuộc để thay thế cho Pancaro.
    Việc Livorno, Messina chơi rất tốt khi đối đầu với Milan trên sân San Siro khiến cho Reggina, đội bóng bất bại từ đầu mùa bóng rất phấn khích và họ nhập cuộc với một tinh thần giống như những đội bóng đã từng gây khó khăn cho Milan.
    Vẫn như mọi khi, Milan luôn nắm giữ thế trận và nhanh chóng biến ưu thế đó bằng bàn thắng ở phút 11 của Shevchenko. Từ biên trái, Kaka tạt bóng vào khu 16m50 cho Sheva và cầu thủ người Ukraina đã có một pha xử lý rất tinh tế, dẫn bóng một nhịp và tung cú sút cực kỳ hiểm hóc hạ gục thủ môn. Sau khi ghi bàn thắng, Sheva đã chạy lại khu vực các cầu thủ dự bị của Milan đang ngồi và cùng Cafu, Kaka ăn mừng điệu "ru con" giống như Bebeto, Romario đã từng thực hiện ở World Cup 1994. Đó là những gì mà các cầu thủ Milan thể hiện để chúc mừng người đồng đội Costacurta vừa lên chức bố trước trận đấu một ngày.
    Dẫn trước 1-0, Milan vẫn liên tục vây hãm khung thành của Reggina và tưởng chừng đội bóng miền Nam nghèo khó này sẽ nhanh chóng sụp đổ thế nhưng sự chặt chẻ trong phòng ngự đã giúp họ giữ vững tỷ số thua tối thiểu sau hiệp 1.
    Bước vào hiệp 2, Milan chơi tương đối lỏng chân giống như trận gặp Celtic trước đó và nhanh chóng bị trả giá. Phút 59, Franceschini đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Reggina bằng cú đánh đầu sau pha đá phạt của cầu thủ người Nhật Bản, Nakamura. Bàn thua xuất phát từ tình huống cố định, điều mà trung vệ Nesta đã từng cảnh báo trước trận đấu nhưng hàng thủ của Milan đã không thể ngăn chặn được những chiếc áo màu trắng tràn ngập trước mặt thủ môn Dida và Franceschini thoải mái đánh đầu trước sự bất lực của đội trưởng Maldini. Bị gỡ hòa, Ancelotti đã có một sự điều chỉnh chiến thuật khá hợp lý khi tung "gà son" Tomasson vào thay cho Inzaghi chơi khá mờ nhạt và chỉ sau đúng 1 phút cầu thủ người Đan Mạch xuất hiện trên sân, Milan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 (phút 66). Nhận được đường chuyền của đồng đội, Shevchenko đã phá bẫy việt vị, thoát xuống và chuyền bóng "đáp lễ" cho Kaka để tiền vệ người Brazil tung một cú sút cận thành xé toang mành lưới của Reggina. Sau khi nhận bàn thua thứ 2, Reggina suýt chút nữa có bàn thắng cân bằng tỷ số, nhưng đáng tiếc là cú đệm bóng cận thành của Bonazzoli lại bay vọt xà ngang của Milan.
    Về phía Milan cũng bỏ lỡ một cơ hội "bóp chết" sức kháng cự của Reggina. Kaka đã có pha loại hầu hết hàng thủ của Reggina và chuyền bóng rất đẹp cho Tomasson, nhưng tiền đạo người Đan Mạch lại tỏ ra hết sức vô duyên khi không thể tận dụng được. Tomasson có thể sẽ rất ân hận nếu như ở phút 88, tiền đạo vào thay người Borriello, cầu thủ đang được Milan cho Reggina mượn, đã đánh đầu tung lưới đội bóng cũ của mìn, nhưng trọng tài Trefoloni không cho phép vì ông cho rằng cầu thủ Dionigi đã phạm lỗi với Nesta trước đó. Đáng nói là pha bóng này vẫn đến từ tình huống cố định và các cầu thủ Milan không có giải pháp cản phá những pha không chiến của đối phương. Đấy là cơ hội cuối cùng của Reggina, vì chỉ sau đó 1 phút, Sheva đã hoàn tất cú đúp của mình bằng một pha solo từ giữa sân và cú rocket của anh đã ấn định tỷ số 3-1, đó là bằng thắng thứ 5 của cầu thủ người Ukraina chỉ trong khoảng thời gian đúng ... 1 tuần. Yên tâm với chiến thắng, Ancelotti đã tung Brocchi vào sân thay cho Pirlo, có lẽ vài phút hiếm hoi xuất hiện trên sân cũng đủ giúp cho tiền vệ đang bất mãn và đòi ra đi này sự cân bằng về mặt tâm lý để tiếp tục...ngồi ghế dự bị.
    Milan đã có chiến thắng đầu tiên ở Serie A trên sân San Siro, nhưng lối chơi của Milan vẫn thiếu chắc chắn, phập phù và dễ tan vỡ. Chiến thắng của Milan vẫn đến từ những pha thay người chiến thuật, những khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu,... chứ không phải từ thế trận "ăn tươi, nuốt sống" đối thủ, khiến cho giới hâm mộ bất an. Hy vọng, với sự tỏa sáng của Kaka, Sheva,...và khoảng thời gian 2 tuần nghĩ ngơi nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế sắp tới, Milan sẽ có một bộ mặt khác rắn chắc và uy lực hơn.

    ACM.VN



  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 3-1 Reggina: Điệu ru con trên sân San Siro

    (ACM.VN) - Tiền đạo Shevchenko đã có pha ăn mừng bàn thắng khá độc đáo sau khi mở tỷ số trong trận AC Milan thắng Reggina 3-1 trên sân San Siro ở vòng 5 Serie A và đó là cái cách mà Sheva muốn chúc mừng người đồng đội Costacurta vừa mới lên chức bố một ngày trước đó. Mặc dù cúp đúp của Sheva và bàn thắng của Kaka - 2 người hùng của Milan trong trận đấu này đã giúp nhà ĐKVĐ Italia có được chiến thắng đầu tiên ở giải Serie A trên sân San Siro và vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Thế nhưng, một lần nữa, lối chơi của Rossoneri vẫn mang đến cho giới hâm mộ nhiều lo ngại.
    Bài học Livorno và Messina vẫn còn nóng hổi trên sân San Siro, chính vì vậy, HLV Ancelotti đã tung ra đội hình mạnh nhất trong tay của ông ngoại trừ Ambrosini bị treo giò và Seedorf đang mất phong độ. Thay thế cho cầu thủ người Hà Lan là tiền vệ Rui Costa, còn Kaladze đã trở lại biên trái quen thuộc để thay thế cho Pancaro.
    Việc Livorno, Messina chơi rất tốt khi đối đầu với Milan trên sân San Siro khiến cho Reggina, đội bóng bất bại từ đầu mùa bóng rất phấn khích và họ nhập cuộc với một tinh thần giống như những đội bóng đã từng gây khó khăn cho Milan.
    Vẫn như mọi khi, Milan luôn nắm giữ thế trận và nhanh chóng biến ưu thế đó bằng bàn thắng ở phút 11 của Shevchenko. Từ biên trái, Kaka tạt bóng vào khu 16m50 cho Sheva và cầu thủ người Ukraina đã có một pha xử lý rất tinh tế, dẫn bóng một nhịp và tung cú sút cực kỳ hiểm hóc hạ gục thủ môn. Sau khi ghi bàn thắng, Sheva đã chạy lại khu vực các cầu thủ dự bị của Milan đang ngồi và cùng Cafu, Kaka ăn mừng điệu "ru con" giống như Bebeto, Romario đã từng thực hiện ở World Cup 1994. Đó là những gì mà các cầu thủ Milan thể hiện để chúc mừng người đồng đội Costacurta vừa lên chức bố trước trận đấu một ngày.
    Dẫn trước 1-0, Milan vẫn liên tục vây hãm khung thành của Reggina và tưởng chừng đội bóng miền Nam nghèo khó này sẽ nhanh chóng sụp đổ thế nhưng sự chặt chẻ trong phòng ngự đã giúp họ giữ vững tỷ số thua tối thiểu sau hiệp 1.
    Bước vào hiệp 2, Milan chơi tương đối lỏng chân giống như trận gặp Celtic trước đó và nhanh chóng bị trả giá. Phút 59, Franceschini đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Reggina bằng cú đánh đầu sau pha đá phạt của cầu thủ người Nhật Bản, Nakamura. Bàn thua xuất phát từ tình huống cố định, điều mà trung vệ Nesta đã từng cảnh báo trước trận đấu nhưng hàng thủ của Milan đã không thể ngăn chặn được những chiếc áo màu trắng tràn ngập trước mặt thủ môn Dida và Franceschini thoải mái đánh đầu trước sự bất lực của đội trưởng Maldini. Bị gỡ hòa, Ancelotti đã có một sự điều chỉnh chiến thuật khá hợp lý khi tung "gà son" Tomasson vào thay cho Inzaghi chơi khá mờ nhạt và chỉ sau đúng 1 phút cầu thủ người Đan Mạch xuất hiện trên sân, Milan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 (phút 66). Nhận được đường chuyền của đồng đội, Shevchenko đã phá bẫy việt vị, thoát xuống và chuyền bóng "đáp lễ" cho Kaka để tiền vệ người Brazil tung một cú sút cận thành xé toang mành lưới của Reggina. Sau khi nhận bàn thua thứ 2, Reggina suýt chút nữa có bàn thắng cân bằng tỷ số, nhưng đáng tiếc là cú đệm bóng cận thành của Bonazzoli lại bay vọt xà ngang của Milan.
    Về phía Milan cũng bỏ lỡ một cơ hội "bóp chết" sức kháng cự của Reggina. Kaka đã có pha loại hầu hết hàng thủ của Reggina và chuyền bóng rất đẹp cho Tomasson, nhưng tiền đạo người Đan Mạch lại tỏ ra hết sức vô duyên khi không thể tận dụng được. Tomasson có thể sẽ rất ân hận nếu như ở phút 88, tiền đạo vào thay người Borriello, cầu thủ đang được Milan cho Reggina mượn, đã đánh đầu tung lưới đội bóng cũ của mìn, nhưng trọng tài Trefoloni không cho phép vì ông cho rằng cầu thủ Dionigi đã phạm lỗi với Nesta trước đó. Đáng nói là pha bóng này vẫn đến từ tình huống cố định và các cầu thủ Milan không có giải pháp cản phá những pha không chiến của đối phương. Đấy là cơ hội cuối cùng của Reggina, vì chỉ sau đó 1 phút, Sheva đã hoàn tất cú đúp của mình bằng một pha solo từ giữa sân và cú rocket của anh đã ấn định tỷ số 3-1, đó là bằng thắng thứ 5 của cầu thủ người Ukraina chỉ trong khoảng thời gian đúng ... 1 tuần. Yên tâm với chiến thắng, Ancelotti đã tung Brocchi vào sân thay cho Pirlo, có lẽ vài phút hiếm hoi xuất hiện trên sân cũng đủ giúp cho tiền vệ đang bất mãn và đòi ra đi này sự cân bằng về mặt tâm lý để tiếp tục...ngồi ghế dự bị.
    Milan đã có chiến thắng đầu tiên ở Serie A trên sân San Siro, nhưng lối chơi của Milan vẫn thiếu chắc chắn, phập phù và dễ tan vỡ. Chiến thắng của Milan vẫn đến từ những pha thay người chiến thuật, những khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu,... chứ không phải từ thế trận "ăn tươi, nuốt sống" đối thủ, khiến cho giới hâm mộ bất an. Hy vọng, với sự tỏa sáng của Kaka, Sheva,...và khoảng thời gian 2 tuần nghĩ ngơi nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế sắp tới, Milan sẽ có một bộ mặt khác rắn chắc và uy lực hơn.

    ACM.VN



  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Dư âm trận thắng Reggina 3-1: Chờ đợi ... Milanator

    (ACM.VN) - "Chúng tôi đã chơi tốt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu", HLV Ancelotti đã nói sau chiến thắng 3-1 của AC Milan trước đội bóng đến từ xứ Calabria, Reggina. Đúng vậy, đơn giản là Milan đã chiến thắng để mang về 3 điểm. Không chỉ bám sát đội đầu bảng Juventus mà nó còn xoá đi cái dớp đen đủi chưa thắng được trận nào ở Serie A trên sân San Siro. Thế nhưng, trong thế trận một chiều và tấn công như vũ bão, Milan vẫn bộc lộ những bất ổn cả trong tấn công lẫn phòng ngự khiến cho giới hâm mộ tỏ ra rất lo lắng. Đó không phải là hình ảnh của một "Milanator - Milan hủy diệt".
    Đúng như những gì đã được dự đoán, Milan nhập cuộc rất tốt, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và tiền đạo Shevchenko đã nhanh chóng mở tỷ số. Pha bóng mang đậm dấu ấn của cặp Kaka - Sheva. Dẫn trước 1-0, nhưng Milan không làm sao nâng tỷ số lên để bóp chết sức kháng cự của đội khách ngay trong hiệp 1. Các pha tấn công ở hai biên do Kaladze và Cafu thực hiện đều bị Reggina chặn đứng, những cú tạt vào từ 2 biên của hai hậu vệ cánh của Milan đều bị hàng thủ của đối phương cắt đứt một cách dễ dàng. Trong khi đó, mặc dù Kaka rất xuất sắc nhưng không thể xuyên thủng khu vực trung lộ vì Reggina đã bố trí một lớp bê tông quá dầy.
    Trong hiệp 2, trong khi các cầu thủ Milan hăm hở lao lên tấn công, hàng phòng ngự lại tỏ ra lơi lỏng, nhất là từ tình huống cố định. Sự vắng mặt của Stam đã đem lại một rắc rối cho hàng phòng ngự của Milan, bởi vì điểm yếu nhất của nhà ĐKVĐ Italia chính là mất tập trung trong kèm người, các hậu vệ phán đoán sai vị trí và quá kém trong những pha không chiến. Nếu như bàn thua trong trận gặp Lazio ở vòng đấu trước là do Cafu đã bỏ đi chơi ở đâu đó, thì bàn lọt lưới trong trận gặp Reggina là do Maldini quá chậm chạp khi để cho đến 3 chiếc áo trắng đè.
    Không chỉ tìm được bàn gỡ hòa, Reggina đã nắm được điểm yếu của Milan, vẫn là vị trí hậu vệ biên khi dâng lên tấn công không kịp trở về nên đã để cho Mesto lên xuống như đi chợ và chính cầu thủ mà Milan đang theo đuổi này đã có pha tạt bóng cực kỳ ngon ăn, nhưng cái chân vô duyên của Bonazzoli đã bỏ lỡ mất cơ hội gỡ hòa khi Reggina đang bị dẫn trước 2-1. Tiếp đó, vẫn là một pha bóng chết, cú đá phạt của Reggina đã giúp cho Borriello thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Dida. Rất may là trọng tài đã từ chối bàn thắng này do ông nhận định đã có một cầu thủ Reggina phạm lỗi với Nesta. Lúc đó, đồng hồ đã điểm ở phút 88. Đây là một tình huống không rõ ràng, nếu như đây không phải là Reggina mà thay vào đó là Juve hoặc Inter, thì bàn thắng đã được ... công nhận. Chỉ đến khi Shevchenko ấn định tỷ số 3-1 bằng một pha solo ở phút 90, các CĐV mới hết đau tim.
    Milan đã thắng trong một thế trận mong manh, dễ tan vỡ và chỉ nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi ký diệu Kaka&Sheva, đó không phải là một Milan thực sự trong lúc này. Nhưng dù sao Serie A mới trải qua 5 vòng đấu, còn khá nhiều thời gian để Milan hoàn thiện lối chơi của mình. Hy vọng, Milanator xuất hiện đúng vào thời điểm quyết định của mùa bóng!
    ACM.VN


  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Dư âm trận thắng Reggina 3-1: Chờ đợi ... Milanator

    (ACM.VN) - "Chúng tôi đã chơi tốt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu", HLV Ancelotti đã nói sau chiến thắng 3-1 của AC Milan trước đội bóng đến từ xứ Calabria, Reggina. Đúng vậy, đơn giản là Milan đã chiến thắng để mang về 3 điểm. Không chỉ bám sát đội đầu bảng Juventus mà nó còn xoá đi cái dớp đen đủi chưa thắng được trận nào ở Serie A trên sân San Siro. Thế nhưng, trong thế trận một chiều và tấn công như vũ bão, Milan vẫn bộc lộ những bất ổn cả trong tấn công lẫn phòng ngự khiến cho giới hâm mộ tỏ ra rất lo lắng. Đó không phải là hình ảnh của một "Milanator - Milan hủy diệt".
    Đúng như những gì đã được dự đoán, Milan nhập cuộc rất tốt, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và tiền đạo Shevchenko đã nhanh chóng mở tỷ số. Pha bóng mang đậm dấu ấn của cặp Kaka - Sheva. Dẫn trước 1-0, nhưng Milan không làm sao nâng tỷ số lên để bóp chết sức kháng cự của đội khách ngay trong hiệp 1. Các pha tấn công ở hai biên do Kaladze và Cafu thực hiện đều bị Reggina chặn đứng, những cú tạt vào từ 2 biên của hai hậu vệ cánh của Milan đều bị hàng thủ của đối phương cắt đứt một cách dễ dàng. Trong khi đó, mặc dù Kaka rất xuất sắc nhưng không thể xuyên thủng khu vực trung lộ vì Reggina đã bố trí một lớp bê tông quá dầy.
    Trong hiệp 2, trong khi các cầu thủ Milan hăm hở lao lên tấn công, hàng phòng ngự lại tỏ ra lơi lỏng, nhất là từ tình huống cố định. Sự vắng mặt của Stam đã đem lại một rắc rối cho hàng phòng ngự của Milan, bởi vì điểm yếu nhất của nhà ĐKVĐ Italia chính là mất tập trung trong kèm người, các hậu vệ phán đoán sai vị trí và quá kém trong những pha không chiến. Nếu như bàn thua trong trận gặp Lazio ở vòng đấu trước là do Cafu đã bỏ đi chơi ở đâu đó, thì bàn lọt lưới trong trận gặp Reggina là do Maldini quá chậm chạp khi để cho đến 3 chiếc áo trắng đè.
    Không chỉ tìm được bàn gỡ hòa, Reggina đã nắm được điểm yếu của Milan, vẫn là vị trí hậu vệ biên khi dâng lên tấn công không kịp trở về nên đã để cho Mesto lên xuống như đi chợ và chính cầu thủ mà Milan đang theo đuổi này đã có pha tạt bóng cực kỳ ngon ăn, nhưng cái chân vô duyên của Bonazzoli đã bỏ lỡ mất cơ hội gỡ hòa khi Reggina đang bị dẫn trước 2-1. Tiếp đó, vẫn là một pha bóng chết, cú đá phạt của Reggina đã giúp cho Borriello thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Dida. Rất may là trọng tài đã từ chối bàn thắng này do ông nhận định đã có một cầu thủ Reggina phạm lỗi với Nesta. Lúc đó, đồng hồ đã điểm ở phút 88. Đây là một tình huống không rõ ràng, nếu như đây không phải là Reggina mà thay vào đó là Juve hoặc Inter, thì bàn thắng đã được ... công nhận. Chỉ đến khi Shevchenko ấn định tỷ số 3-1 bằng một pha solo ở phút 90, các CĐV mới hết đau tim.
    Milan đã thắng trong một thế trận mong manh, dễ tan vỡ và chỉ nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi ký diệu Kaka&Sheva, đó không phải là một Milan thực sự trong lúc này. Nhưng dù sao Serie A mới trải qua 5 vòng đấu, còn khá nhiều thời gian để Milan hoàn thiện lối chơi của mình. Hy vọng, Milanator xuất hiện đúng vào thời điểm quyết định của mùa bóng!
    ACM.VN


  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Trước vòng 6, Serie A: Milan gia cố hàng thủ
    (ACM.VN) - Hai tuần nghỉ ngơi để nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế là khoảng thời gian cần thiết để AC Milan gia cố lại hàng thủ của mình sau cuộc trình diễn nghèo nàn của hệ thống được mang tên là "boongke" chống nguyên tử trong suốt đầu mùa bóng đến nay. Được đánh giá là hàng phòng ngự mạnh nhất Serie A, nhưng các Rossoneri đã phải hứng chịu khá nhiều bàn thua kể từ đầu mùa giải tới giờ, đặc biệt từ những tình huống cố định. Điều này đã khiến HLV Ancelotti rất băn khoăn và có thể chiến lược gia 47 tuổi này sẽ áp dụng một chiến thuật phòng ngự mới cho Milan sau khi các cầu thủ trở về từ loạt đấu vòng loại World Cup 2006.
    Ancelotti tuyên bố: ?oTrung bình Milan phải nhận hơn 1 bàn mỗi trận, vì vậy, tôi sẽ thử những phương án phòng ngự khác. Mùa giải còn dài và sẽ còn cơ hội cho tất cả mọi người. Trong giai đoạn tới, chính sách luân phiên cầu thủ sẽ rất quan trọng?.
    Liệu Ancelotti có thực sự áp dụng một chiến thuật phòng ngự mới cho Milan? Rất khó có một sự thay đổi bởi Milan thường chơi với hệ thống phòng ngự 4 người và nó được xem như là một bộ môn "nghệ thuật" dưới thời của Sacchi. Chỉ duy nhất hệ thống này thay đổi dưới thời của Alberto Zacchenori khi ông này thường sử dụng hàng thủ 3 người. Dưới triều đại của Ancelotti, ông luôn sử dụng hệ thống 4 người giống như thời ông chơi ở cuối thập niên 80 và 90. Vấn đề đặt ra ở đây chỉ là sự thay đổi về mặt nhân sự. Bởi vì hàng thủ của Milan quá già(ngoại trừ Nesta) và đánh mất sự tập trung từ những tình huống bóng chết, do đó trước những đợt phản công và gặp những tiền đạo có tốc độ cao, chơi đầu giỏi, nó rất dễ tan vỡ.
    Chắc chắn, Rossoneri đang mong chờ sự trở lại của Stam sau khi cầu thủ này đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Sự trở lại của hậu vệ người Hà Lan sẽ giúp Milan giải quyết những tình huống không chiến hoặc cắt đứt những pha bóng từ 2 biên của đối phương khi 2 hậu vệ biên của Milan dâng lên quá cao. Nesta và Stam sẽ là cặp trung vệ, vậy Maldini sẽ trở lại cánh trái? Đó là một vấn đề nan giải cho Ancelotti khi ông còn đến 2 cầu thủ ở cánh trái là Kaladze và Pancaro nữa.
    Chính sách xoay vòng là rất cần thiết, nhất là khi những cầu thủ như Maldini, Cafu,... đã quá cao tuổi, họ không thể cày ải liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Tài năng trẻ Coloccini cần phải được thử lửa để có thể thích nghi với lối chơi của Milan. Có lẽ những trận đấu cúp Coppa Italia, hậu vệ người Argentina sẽ được ra sân?
    Chỉ cần Milan gia cố được hàng phòng ngự, thì các tifosi có thể yên tâm thưởng thức những bàn thắng ngoạn mục của Shevchenko, Inzaghi, Kaka...và những danh hiệu lớn sẽ đến với đội bóng đỏ đen khi kết thúc mùa bóng này.
    ACM.VN

  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Trước vòng 6, Serie A: Milan gia cố hàng thủ
    (ACM.VN) - Hai tuần nghỉ ngơi để nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế là khoảng thời gian cần thiết để AC Milan gia cố lại hàng thủ của mình sau cuộc trình diễn nghèo nàn của hệ thống được mang tên là "boongke" chống nguyên tử trong suốt đầu mùa bóng đến nay. Được đánh giá là hàng phòng ngự mạnh nhất Serie A, nhưng các Rossoneri đã phải hứng chịu khá nhiều bàn thua kể từ đầu mùa giải tới giờ, đặc biệt từ những tình huống cố định. Điều này đã khiến HLV Ancelotti rất băn khoăn và có thể chiến lược gia 47 tuổi này sẽ áp dụng một chiến thuật phòng ngự mới cho Milan sau khi các cầu thủ trở về từ loạt đấu vòng loại World Cup 2006.
    Ancelotti tuyên bố: ?oTrung bình Milan phải nhận hơn 1 bàn mỗi trận, vì vậy, tôi sẽ thử những phương án phòng ngự khác. Mùa giải còn dài và sẽ còn cơ hội cho tất cả mọi người. Trong giai đoạn tới, chính sách luân phiên cầu thủ sẽ rất quan trọng?.
    Liệu Ancelotti có thực sự áp dụng một chiến thuật phòng ngự mới cho Milan? Rất khó có một sự thay đổi bởi Milan thường chơi với hệ thống phòng ngự 4 người và nó được xem như là một bộ môn "nghệ thuật" dưới thời của Sacchi. Chỉ duy nhất hệ thống này thay đổi dưới thời của Alberto Zacchenori khi ông này thường sử dụng hàng thủ 3 người. Dưới triều đại của Ancelotti, ông luôn sử dụng hệ thống 4 người giống như thời ông chơi ở cuối thập niên 80 và 90. Vấn đề đặt ra ở đây chỉ là sự thay đổi về mặt nhân sự. Bởi vì hàng thủ của Milan quá già(ngoại trừ Nesta) và đánh mất sự tập trung từ những tình huống bóng chết, do đó trước những đợt phản công và gặp những tiền đạo có tốc độ cao, chơi đầu giỏi, nó rất dễ tan vỡ.
    Chắc chắn, Rossoneri đang mong chờ sự trở lại của Stam sau khi cầu thủ này đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Sự trở lại của hậu vệ người Hà Lan sẽ giúp Milan giải quyết những tình huống không chiến hoặc cắt đứt những pha bóng từ 2 biên của đối phương khi 2 hậu vệ biên của Milan dâng lên quá cao. Nesta và Stam sẽ là cặp trung vệ, vậy Maldini sẽ trở lại cánh trái? Đó là một vấn đề nan giải cho Ancelotti khi ông còn đến 2 cầu thủ ở cánh trái là Kaladze và Pancaro nữa.
    Chính sách xoay vòng là rất cần thiết, nhất là khi những cầu thủ như Maldini, Cafu,... đã quá cao tuổi, họ không thể cày ải liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Tài năng trẻ Coloccini cần phải được thử lửa để có thể thích nghi với lối chơi của Milan. Có lẽ những trận đấu cúp Coppa Italia, hậu vệ người Argentina sẽ được ra sân?
    Chỉ cần Milan gia cố được hàng phòng ngự, thì các tifosi có thể yên tâm thưởng thức những bàn thắng ngoạn mục của Shevchenko, Inzaghi, Kaka...và những danh hiệu lớn sẽ đến với đội bóng đỏ đen khi kết thúc mùa bóng này.
    ACM.VN

  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 1-0 Barca: Đêm thần tiên trên sân San Siro

    (ACM.VN) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Shevchenko ghi vào lưới của Barcelona ở phút thứ 31 của trận đấu làm cho tất cả nhớ lại đến chiến thắng quyết định của AC Milan trước một đội bóng khổng lồ khác của Tây Ban Nha, Real Madrid vào mùa bóng 02/03 và đó là con đường dẫn đến chiếc cúp VĐ Champions League lần thứ 6 trong lịch sử hào hùng của đội bóng đỏ đen. Và bây giờ, hình ảnh đó lại được tái hiện khi Rossoneri đánh bại đối thủ đến từ xứ Catalan cũng với tỷ số 1-0 và gần như có đến 99% cơ hội lọt vào vòng 2 Champions League 04/05. Với bàn thắng này cùng những pha bóng ngẫu hứng trên sân, Sheva đã làm lu mờ Deco, ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng Vàng châu Âu 2004.
    Chiến thắng của Milan đến từ một lối chơi hợp lý khi toàn đội thi đấu lăn xả, bắt người trên toàn mặt sân và hàng thủ chơi rất tập trung và cực kỳ hiệu quả. Nhưng trong một đêm may mắn, xà ngang đã cứu cho Milan hai bàn thua trông thấy.
    Mặc dù thua trận, nhưng Barca cũng không có gì để lo lắng khi Shakhtar Donetsk và Celtic không phải là đối thủ của họ. Với những gì mà Ronaldinho đã trình diễn trên sân San Siro, HLV Rijkaard hoàn toàn có thể yên tâm vào cơ hội của Barca trong mùa giải năm nay.
    Chiến thắng trước đội bóng "bất bại" Barca là một cuộc thử nghiệm tuyệt vời trước trận derby với Inter vào ngày Chủ nhật, 24.10, một đối thủ cực mạnh khi chính họ đã cảnh báo Rossoneri bằng một chiến thắng "5 sao" trước Valencia với tỷ số không tưởng 5-1. Nhưng bây giờ, không phải là lúc các Milanista nghĩ về trận derby thành Milano mà là đang thưởng thức chiến thắng tuyệt vời trước Barca.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà (Serginho 83); Shevchenko (Crespo 88), Inzaghi (Ambrosini 76)
    Barcelona: Valdes; Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst; Xavi, Marquez, Deco; Larsson, Etoo (Iniesta 68), Ronaldinho
    Trọng tài: Poll (Anh)
    ACM.VN


  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 1-0 Barca: Đêm thần tiên trên sân San Siro

    (ACM.VN) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Shevchenko ghi vào lưới của Barcelona ở phút thứ 31 của trận đấu làm cho tất cả nhớ lại đến chiến thắng quyết định của AC Milan trước một đội bóng khổng lồ khác của Tây Ban Nha, Real Madrid vào mùa bóng 02/03 và đó là con đường dẫn đến chiếc cúp VĐ Champions League lần thứ 6 trong lịch sử hào hùng của đội bóng đỏ đen. Và bây giờ, hình ảnh đó lại được tái hiện khi Rossoneri đánh bại đối thủ đến từ xứ Catalan cũng với tỷ số 1-0 và gần như có đến 99% cơ hội lọt vào vòng 2 Champions League 04/05. Với bàn thắng này cùng những pha bóng ngẫu hứng trên sân, Sheva đã làm lu mờ Deco, ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng Vàng châu Âu 2004.
    Chiến thắng của Milan đến từ một lối chơi hợp lý khi toàn đội thi đấu lăn xả, bắt người trên toàn mặt sân và hàng thủ chơi rất tập trung và cực kỳ hiệu quả. Nhưng trong một đêm may mắn, xà ngang đã cứu cho Milan hai bàn thua trông thấy.
    Mặc dù thua trận, nhưng Barca cũng không có gì để lo lắng khi Shakhtar Donetsk và Celtic không phải là đối thủ của họ. Với những gì mà Ronaldinho đã trình diễn trên sân San Siro, HLV Rijkaard hoàn toàn có thể yên tâm vào cơ hội của Barca trong mùa giải năm nay.
    Chiến thắng trước đội bóng "bất bại" Barca là một cuộc thử nghiệm tuyệt vời trước trận derby với Inter vào ngày Chủ nhật, 24.10, một đối thủ cực mạnh khi chính họ đã cảnh báo Rossoneri bằng một chiến thắng "5 sao" trước Valencia với tỷ số không tưởng 5-1. Nhưng bây giờ, không phải là lúc các Milanista nghĩ về trận derby thành Milano mà là đang thưởng thức chiến thắng tuyệt vời trước Barca.
    Đội hình 2 đội ra sân:
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà (Serginho 83); Shevchenko (Crespo 88), Inzaghi (Ambrosini 76)
    Barcelona: Valdes; Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst; Xavi, Marquez, Deco; Larsson, Etoo (Iniesta 68), Ronaldinho
    Trọng tài: Poll (Anh)
    ACM.VN


  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan vs. Inter: San Siro rực lửa

    (TTVH) - "Milan, Milan, Milan", những tiếng thét ầm vang và những khán đài rung chuyển theo nhịp chân của các CĐV quá khích cùng những màn khói màu phủ kín bầu trời San Siro là những gì đã ám ảnh một nửa đô thị phồn hoa và đô hội nhất Italia trong suốt 8 tháng qua. 246 ngày đã qua kể từ trận derby Milan gần đây nhất và trong khi cuộc sống ở đây đã thay đổi rất nhiều, vật giá leo thang, thành phố bị ô nhiễm hơn, tỷ lệ tội phạm tăng cao hơn, có một điều không đổi trong tâm trạng những CĐV Inter: nỗi khát khao báo thù để làm cho cuộc sống của họ không còn ngột ngạt như đã diễn ra suốt 15 năm qua, kể từ Scudetto gần đây nhất của họ.
    Hai trận thua Milan mùa bóng trước đã lấy đi sự kiêu hãnh của 2 HLV kỳ cựu (Cuper, Zac), đã đẩy Inter vào những cuộc khủng hoảng nặng nề và khiến trái tim các CĐV tan nát. Điều tra xã hội của chính quyền thành phố trong 10 năm qua cho thấy, thất bại của Inter đóng góp một phần quan trọng trong tỷ lệ ly hôn rất cao của những người Milan ủng hộ Inter, gấp 2,5 lần so với những CĐV của AC Milan! Nhưng giờ đây, khi San Siro rực lửa trở lại trong cuộc chiến chia đôi thành phố, không ai còn thấy một Inter yếm thế và thiếu cá tính như mùa bóng qua nữa. Người ta nóng lòng chờ đợi "trận derby của những derby" (số trận derby Milan có lẽ nhiều nhất thế giới trong các trận derby: 259 so với gần 200 của Juve và Torino, hơn 150 của Roma và Lazio).
    "Tốc độ sẽ cứu bạn"
    Đó là khẩu hiệu của một chương trình mới được tiến hành ở sân San Siro, bắt đầu từ trận derby này. Người ta sẽ lắp 8 máy trợ tim ở SVĐ để có thể cấp cứu bất cứ trái tim nào ngừng đập vì căng thẳng. Sẽ có vài người không chịu nổi sức ép và khuỵu xuống, và đó có thể là các hậu vệ của 2 đội trước tốc độ cuộc chơi của Adriano và Shevchenko, với phương châm mới "tốc độ sẽ cứu đội bóng".
    Trận derby sẽ là cơ hội đối đầu tuyệt vời của 2 tiền đạo hay nhất Serie A lúc này: họ cùng ghi được 5 bàn, cùng là những thánh cứu thế cho cả Inter và Milan trong những cơn nguy khốn và cùng chưa nghỉ một trận nào từ đầu mùa giải. Adriano đã chơi tổng cộng 20 trận cho ĐT Brazil và Inter với một hiệu suất khủng khiếp (22 bàn). Sheva không nghỉ suốt 13 trận của Milan và ĐT Ukraina với 12 bàn cả thảy. Trong khi Adriano tàn phá các hàng phòng ngự của đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật (hãy nhớ lại bàn thắng từ cú đi bóng 70m trong trận thắng Udinese tuần trước) thì Sheva làm cho thế công của Milan uyển chuyển nhờ hoạt động cực rộng, những đường chuyền và những bàn thắng để đời.
    Tuy nhiên, trận đấu của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt ấy có thể sẽ không là bữa tiệc cho Milan. Trong khi Sheva vẫn đang tỏa sáng rực rỡ thì Inzaghi mất hút, Crespo có quá ít thời gian thể hiện và Tomasson chưa là mình. Những đóng góp của họ cho Milan là quá ít ỏi trong khi tuyến giữa của Milan lại có vấn đề do Seedorf và Kaka hơi sa sút trong khi Gattuso đã không còn "gầm gừ" như cách anh vẫn làm. Chỉ có Pirlo đã mạnh mẽ trở lại, nhưng một mình anh không đủ. Các số liệu cho thấy, trong các trận derby từ năm 1990, Milan luôn thất bại trong các trận derby nếu họ không thể kiểm soát được bóng quá 46%.
    Trận đấu với Barcelona cho thấy khá nhiều vấn đề về sự chắc chắn của tuyến giữa Milan. Chỉ có sự trở lại của Stam mới giải quyết mọi vấn đề và đem đến cho Milan sự an toàn tối ưu. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu hàng tiền vệ không được gia cố (bằng Ambrosini), thì hàng hậu vệ quá cao tuổi ấy (tuổi tổng cộng của bộ tứ hậu vệ sẽ chơi trận derby Cafu-Nesta-Stam-Maldini là 130!) sẽ làm thế nào để hóa giải sức tấn công hủy diệt theo phương châm "tốc độ sẽ cứu đội bóng" của Adriano và những chiếc Ferrari khác đang rất sung của Inter có tên Stankovic, Van Der Meyde và Cambiasso?
    Không dễ dàng cho Milan, nhưng...
    Trong 2 trận với Udinese và Valencia, Mancini đã giải quyết được các vấn đề về hàng thủ và hàng tiền vệ Inter để trở nên chắc chắn và đáng tin cậy hơn. Sự xuất sắc của Cambiasso (chứ không phải Davids) và sự năng động của Stankovic đã mang đến cho Inter tính sắc bén và tốc độ cao hơn trong lối chơi. Inter không chơi đẹp và kỹ thuật như Milan, nhưng họ có thể lấn át đối thủ bằng tốc độ và sức mạnh tấn công: sau 6 trận Serie A, họ là đội ghi nhiều nhất (14 bàn), đã sút tung lưới đối phương 10 lần sau 3 trận Champions League. Sự đa dạng trong tấn công của họ cũng được thể hiện bằng 5 bàn ở Mestalla đến từ 5 cầu thủ khác nhau.
    Không có được sức mạnh tấn công như thế, Milan sẽ dựa vào hàng thủ chưa lọt lưới bàn nào sau 3 trận (trước Reggina, Cagliari và Barcelona) và hy vọng Kaka, "signor derby" (ngài derby) với 2 bàn trong 2 trận derby mùa trước, sẽ tỏa sáng trở lại trong khi Sheva tiếp tục bén duyên trước Inter (xem bảng). Inter khấp khởi tin rằng, khi Vieri, tịt ngòi suốt 7 tháng và đã bắt đầu phát hỏa trở lại (2 bàn trong 2 trận liên tiếp), bộ đôi Adriano-Vieri đã bén duyên, Milan có lý do để sợ hãi. Lần duy nhất Vieri ghi bàn vào lưới Milan trong một trận derby (anh đã tham gia 9 trận derby), cũng là lần gần nhất Inter thắng nổi Milan (3/3/2002). Nếu lần này anh lại ghi bàn...
    Sẽ có một cuộc chiến dữ dội ở giữa sân và Inter bao giờ cũng chiếm ưu thế từ đầu bằng lối chơi pressing, đã ghi bàn dẫn trước ở 18 trận derby kể từ 1990 (nhờ đó, thắng 7 trận và chỉ thua 4) trong lúc Milan rất ít khi chơi tập trung ở hiệp 1. Đó là lý do khiến Milan phải chơi tập trung hơn ngay từ đầu với sự tỉnh táo của Stam, người ít cười nhất của họ.
    ...lịch sử nói tên Milan Milan đã đá 22 trận derby trong tháng 10, chỉ thắng 6 trận và đã thua 9, nhưng từ 1984, trong 5 trận trong tháng 10, Milan không thua nữa. 2 trận mới nhất đều là những trận thắng hào hùng: 4-2 ngày 21/10/2001 và 3-1 ngày 5/10/2003. Nhưng trận đấu đáng nhớ nhất diễn ra ngày 28/10/1984 khi Di Bartolomei (đã qua đời cách đây 10 năm) và Hateley sút tung lới Zenga đem lại chiến thắng 2-1 sau khi Altobelli ghi bàn dẫn trước. Mặc dù trong các trận derby mà Milan chủ nhà (như trận này), Inter luôn chơi hay hơn (kể từ năm 1994, Milan đã thua 3 và hòa 4 trận derby "sân nhà?), nhưng cái dớp ấy đã bị phá bỏ mùa trước, khi Inter thua 2-3 sau khi đã dẫn 2-0 ở cái nơi mà họ chỉ thắng đợc Milan đúng 1 lần trong 10 trận kể từ năm 2000.
    Milan có thể thắng trận derby (2-1 hoặc có thể lại 3-2) bằng sự lỳ lợm, sắt đá và khôn ngoan trước đối thủ luôn vẫp ngã ở thời điểm quyết định trước họ và vì rằng, vận của họ vẫn còn, trong khi chu kỳ chiến thắng của Inter mới chỉ bắt đầu và cần được khẳng định ở trận derby.
    Thông tin bên lề trận đấu:
    - Hai đội đã gặp nhau 259 trận trong lịch sử (tính cả các trận giao hữu), Milan thắng 100 trận, hòa 72 trận, Inter thắng 87 trận, Milan ghi 414 bàn, Inter ghi 384 bàn. Kể từ trận derby đầu tiên ở Serie A ngày 10/1/1909 (Milan thắng 3-2), họ đã gặp nhau 163 trận ở Serie A, Milan thắng 55 trận, hòa 51 trận, Inter thắng 57 trận, Milan ghi 223 bàn, Inter ghi 235 bàn.
    - Lần gần nhất "chủ nhà" Milan thắng: 21/2/2004 Milan-Inter 3-2 (Tomasson 57, Kaka 58, Seedorf 86-Stankovic 15, C.Zanetti 40).
    - Lần gần nhất hai đội hòa với Milan là "chủ nhà": 7/1/2001 Milan-Inter 2-2 (Boban 64, Bierhoff 85-Sukur 10, Di Biagio 72).
    - Lần gần nhất Inter thắng trên "sân nhà" của Milan: 3/3/2002 Milan-Inter 0-1 (Vieri 77).
    Đội hình dự kiến:
    Milan: 1.Dida-2.Cafu, 13.Nesta, 31.Stam, 3.Maldini-20.Seedorf, 21.Pirlo, 8.Gattuso-22.Kaka-7.Shevchenko, 9.Inzaghi. HLV: Ancelotti.
    Inter: 1. Toldo-4.J.Zanetti, 3.Burdisso, 23.Materazzi, 16.Favalli-25.Stankovic, 19.Cambiasso, 6.C.Zanetti-14.Veron-10.Adriano, 32.Vieri. HLV: Mancini.
    Những con số:
    0: Các CLB do Mancini (Fiorentina, Lazio) làm HLV chưa thắng nổi Milan một trận nào ở Serie A.
    2: Adriano mới chỉ ghi 2 bàn vào lưới Milan (không bàn nào trong các trận derby), trong các trận Fiorentina-Milan 1-1 (20/1/02) và Parma-Milan 1-0 (6/4/03).
    7: Kể từ trận thua Inter năm 2002, Milan đã bất bại trong 7 trận derby. Không tính hai trận hòa ở Champions League 2002/03, Milan đã thắng Inter trong 4 trận derby liên tiếp tại Serie A, từ 23/11/2002.
    11: Shevchenko đã ghi 11 bàn trong các 15 trận derby (7 bàn ở Serie A), bắt đầu từ trận đấu ngày 24/10/1999 Inter-Milan 1-2. Anh tin là sẽ lặp lại thành tích cách đây đúng 5 năm không sai một ngày.
    46: Với 46 trận derby, Maldini, vắng mặt một lần duy nhất trong các trận đấu cùng thành phố trong 18 năm qua ở trận lượt về mùa trước (Milan-Inter 3-2), là người xuất hiện nhiều nhất trong các trận Milan-Inter trong lịch sử. Đứng sau anh là Bergomi và Rivera.
    1989: Các trận derby luôn có nhiều bàn thắng. Tỷ số 0-0 xuất hiện lần gần nhất trong trận derby ngày 30/4/1989 (không tính đến các trận giao hữu, lần gần nhất hòa 0-0 ở Cúp TIM 2004-05).
    5602: Số ngày đã trôi qua kể từ ngày Inter giành Scudetto lần gần đây nhất (mùa bóng 1988-89).
    HTV7, HTV Hà Nội và DRT (PT-TH Đà Nẵng) truyền hình trực tiếp trận Siena-Juventus lúc 1h30 Chủ nhật 24/10 và trận Milan-Inter lúc 1h30 Thứ hai, 25/10/2004. HTV2 và DRT truyền trực tiếp trận Roma-Palermo lúc 20h00 Chủ nhật 24/10.
    Anh Ngọc


Chia sẻ trang này