1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vụ này chúng ta ko trách ai được nữa,hic.Milan bị cám dỗ bởi núi tiền của ManC,Kaka cũng thế.
    gần 4 năm và 2 nhát đâm.
    Đau quá :((
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    100% HLV ở Serie A ủng hộ Kaka đến Man City
    Trong khi các Milanista muốn Kaka ở lại thì tất cả những HLV dưới đây đều cho rằng sẽ là khôn ngoan nếu Milan để Kaka ra đi.
    ?oKể từ khi đến Serie A, tôi luôn muốn xem những cầu thủ hay nhất thi đấu ở giải đấu này. Nhưng Kaka có cuộc sống riêng của mình. Dẫu vậy, anh ấy là cầu thủ của Milan nên quyền quyết định là ở CLB này? - HLV của Inter Milan, Jose Mourinho cho biết.
    Theo HLV của Juentus, Claudio Ranieri thì: ?oSẽ là một tổn thất cho giải đấu này nếu Kaka ra đi. Milan sẽ gặp không ít khó khăn trong lối chơi. Tuy nhiên, Roberto Baggio, Zidane cũng đã rời Juventus trong trường hợp như thế. Có lẽ hơn ai hết vào lúc này HLV Ancelotti thấu hiểu được điều đó?.
    Từ thủ đô Rome, HLV của Lazio cho hay: ?oMột CLB sẽ phải suy đi tính lại khi phía Man City đưa ra một lời đề nghị quá hấp dẫn. Vấn đề lúc này là quyền quyết định ở Kaka. Còn Milan có lẽ họ sẽ không từ chối?.
    ?oGã mafia đầu trọc? Spalletti của AS Roma thì chia sẻ: ?oQuả là một tình huống khó xử. Milan là một trong những CLB giàu có nhất thế giới, và tôi nghĩ vấn đề của Kaka sẽ được quyết định sớm. Nếu Kaka ở lại, Milan sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như tiền lương?.
    Còn HLV của Palermo, Ballardini thi nói rõ ràng: ?oCuộc sống là sự lựa chọn. Thật buồn là bóng đá ngày càng bị tiền bạc làm lu mờ. Tôi không muốn bình phẩm về vấn đề này nhiều. Tuy nhiên, nếu Milan nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ Man City thì họ nên bán Kaka. Bởi với số tiền có được từ thương vụ này Rossoneri hoàn toàn có thể xây dựng được một đội bóng hoàn hảo?.
    (Theo VTC)
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kaka: Tôi thuộc về Milan
    (TT&VH Online) - Tối qua, ban lãnh đạo AC Milan đã đưa ra quyết định chính thức về trường hợp của Kaka. Theo đó, tiền vệ người Brazil sẽ tiếp tục ở lại Italia. Tưởng rằng Manchester City gần như đã có được sự phục vụ của Kaka với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 108 triệu bảng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt.

    Tối qua (19/1), siêu sao người Brazil đã tuyên bố trên kênh truyền hình Milan Channel rằng sẽ không bao giờ rời khỏi CLB mà anh đã từng gắn bó hơn 6 năm qua. Trong một diễn biến trước đó của thương vụ Kaka, chủ tịch Berlusconi đã từ chối bán Kaka cho Man City vào thời điểm cuối cùng trong ngày 19/1.

    Cuối đêm qua, chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi, đã khẳng định rằng Kaka sẽ ở lại Milan và không đi đâu cả. Phát biểu trong một chương trình trực tiếp trên kênh Sky Italia, Berlusconi nói: ?oTôi rất hạnh phúc vì điều này. Kaka không chỉ là một cầu thủ vĩ đại, mà cậu ấy còn là một người đàn ông đáng được kính trọng và tôn vinh vì những gì anh ấy đóng góp cho CLB trong thời gian qua. Điều đó giải thích tại sao, Kaka không phải để bán. Các bạn thấy đấy, tiền đôi khi không là tất cả khi cậu ấy đang hạnh phúc tại nơi đây. Và tôi muốn nói rằng, Kaka thuộc về Milan. Đó là một quyết định phi thường.?
    Trong những diễn biến trước đó, các tifosi của Milan đã phản đối vụ chuyển nhượng của Kaka khi gửi hàng trăm lá thư tới nhà của Kaka với hy vọng siêu sao người Brazil sẽ nghĩ lại và tiếp tục gắn bó với đội bóng sọc Đỏ - Đen. Ngoài ra, hàng trăm CĐV của Rossoneri cũng tổ chức diễu hành trước tổng hành dinh của Milan tại phố Via Turati để phản đối quyết định bán Kaka của CLB. Và có lẽ điều đó đã có những tác động rất lớn tới tiền vệ kiến thiết lối chơi của AC Milan. Phải chăng cũng chính vì điều đó mà Kaka đã quyết định ở lại với Milan mà không đưa ra một yêu sách nào với BLĐ đội bóng?
    Xuất hiện trên kênh truyền hình Milan Channel, siêu sao người Braxin tuyên bố rằng anh sẽ không đi đâu cả, vì anh thuộc về Milan, nơi anh đã từng gắn bó hơn 6 năm qua. Anh cho hay: ?oTôi chưa bao giờ muốn tiền hay điều gì đó, do đó việc tôi tới Man City là điều tôi không muốn. Bởi nó không thể so sánh được với những gì tôi đang có tại Milan. Ở đây, tôi có được sự tôn trọng, tình yêu thương của các đồng đội cũng như các CĐV giành cho tôi, và điều đó khiến tôi hạnh phúc khi quyết định ở lại. Cuối cùng, tôi muốn ôm hôn tất cả những người đã gửi thư cho tôi trong thời gian gần đây, xin cảm ơn các bạn vì điều đó.?

    Trong khi đó, giám đốc điều hành của Man City thì cho biết: "Mục đích của chúng tôi là đưa về CLB những cầu thủ hàng đầu như Kaka. Chúng tôi nợ các CĐV của đội bóng lần này.

    Và với quyết định ở lại của mình, Kaka đã chấm dứt những tin đồn thất thiệt về tương lai của mình ở Milan. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ lại góp mặt cùng các đồng đội trong chuyến hành quân tới Bologna cuối tuần này.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kaladze: ?oTôi sẽ không phải phẫu thuật đầu gối?
    Trung vệ Kakhaber Kaladze của AC Milan vừa lên tiếng trấn an các Milanista rằng anh sẽ không phải phẫu thuật đầu gối và hoàn toàn có thể thi đấu trở lại cho The Rossoneri vào Chủ nhật tới (25/1).
    Trước đó, trung vệ người Georgian đã phải bay sang Bỉ để tham khảo chuyên gia phẫu thuật hàng đầu, Giáo sư Marc Martens về chiếc đầu gối đau âm ỉ suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Phát biểu trên tờ Telelombardia, chuyên gia phòng ngự 30 tuổi này khẳng định: ?oHọ đã tiến hành kiểm tra một cách kỹ lưỡng đầu gối và kết luận tôi chỉ phải tập theo một giáo án điều trị vật lý riêng trong vòng hai tháng. Tôi sẽ quay trở lại tập luyện ngay vào thứ Tư tới và hoàn toàn có thể thi đấu cho AC Milan ở vòng đấu tiếp theo?.
    Tính đến thời điểm này Kaladze đã thi đấu được tất cả 10 trận cho đội chủ sân San Siro ở mùa giải 2008/09 này. Lão tướng Giuseppe Favalli hiện đang đá thay anh ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự AC Milan cùng với Paolo Maldini.
    (baobongda.com.vn)
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề của Milan: Điều quái quỷ nào đang xảy ra?
    (TT&VH) - Milan trước nay chưa bao giờ thi đấu để phục vụ bất cứ ngôi sao nào, và cũng chưa bao giờ chấp nhận bán đi những ai mà họ tôn làm cầu thủ siêu hạng. Nhưng tất cả đã thay đổi. Ancelotti trải qua một mùa bóng khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi phải chiều các ông chủ

    Từ trẻ hóa giả tạo....
    Ai đó có thể nói rằng một Milan mới đang được hình thành. Phải, Pato đang trưởng thành từng ngày, Thiago Silva và Felipe Mattioni sẽ hợp với Pato để trở thành bộ khung của Milan trong những năm tới, nghĩa là những sự lạc quan cho tương lai vẫn không thiếu.

    Nhưng câu hỏi đặt ra, là bao giờ mới có thể ?otiệm cận? được với tương lai ấy? Phải chăng những người trẻ ấy chỉ là những mảnh ghép hết sức lỏng lẻo và ít ỏi trong một đội hình ngày càng già nua, thiếu sinh khí và không rõ sẽ đi đến đâu, một khi Berlusconi, Galliani và bộ sậu của ông chỉ đưa họ về để lấp những lỗ thủng ở các tuyến, thay vì vạch ra cả một chiến lược có tính lâu dài như chính họ đã từng làm cách đây 23 năm, khi mới bắt đầu triều đại Berlusconi? Những gương mặt ấy không thể được coi là những người sẽ làm cho đội bóng này trẻ trung hơn, bởi không chỉ tuổi tác là một vấn đề lớn của Milan, mà còn nhiều vấn đề mới đã nảy sinh trong mùa bóng 2008/09, đem đến cho các CĐV sự bi quan.
    Bây giờ, người ta không nhìn thấy điều gì tích cực hết. Không phải vì Milan đang bị Inter bỏ xa 8 điểm và những ảo tưởng về một Scudetto trên mây trên gió tan thành mây khói mà các tifosi nhận thấy đội bóng này thực sự mất phương hướng. Chỉ cần nhìn Ronaldinho, Kaka và Beckham là đủ hiểu đội bóng này đã quay như chong chóng giữa những cái tên, sử dụng họ để đánh bóng Milan, nhưng ngược lại cũng đã trở thành nô lệ từ hình ảnh của họ và hệt như Real Madrid trước đây, trở thành nỗi thống khổ của HLV khi phải sử dụng họ.


    Milan trước nay chưa bao giờ thi đấu để phục vụ bất cứ ngôi sao nào, và cũng chưa bao giờ chấp nhận bán đi những ai mà họ tôn làm cầu thủ siêu hạng. Nhưng tất cả đã thay đổi. Ancelotti trải qua một mùa bóng khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi phải chiều các ông chủ, phải phải ?ogọt chân cho vừa giày? bằng cách bố trí đội hình giúp Ronaldinho tỏa sáng, sau đó lại buộc phải gạt Ronaldinho để Kaka tỏa sáng, và lấy một chỗ xuất phát để phục vụ cho riêng lợi ích của Beckham.

    ...đến chính sách Beckham hóa Milan
    Người ta đưa về những cầu thủ mà họ thích (Ronaldinho, Shevchenko, Beckham) bất chấp HLV có muốn hay không và sẽ dùng họ ra sao. Người ta làm một lễ đón tiếp long trọng Ronaldinho như đối với một nguyên thủ quốc gia, ca ngợi anh như một người hùng dân tộc, đưa anh lên mây xanh khi anh tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa (ghi 7 bàn/14 trận Serie A), để rồi sau đó dìm anh xuống đất nhằm dâng vị trí ngôi sao số 1 cho Kaka khi số 22 người Brazil cảm thấy mình thất sủng và vùng vẫy thoát khỏi cái bóng của chính anh và của Ronaldinho.

    Người ta đưa Beckham về để kiếm tiền và nâng cao hình ảnh truyền thông của CLB, để rồi sửng sốt khi Becks đá tốt và bắt đầu tìm cách thuyết phục LA Galaxy giải phóng anh. Người ta đưa anh lên như một biểu tượng về tính chuyên nghiệp, về tác phong mẫu mực, đáng là tấm gương các cầu thủ Milan và Serie A. Đấy một điều ngớ ngẩn thực sự, bởi về tính chuyên nghiệp và tác phong mẫu mực, tại sao không nêu ra cái tên Maldini?
    Chỉ có hàng phòng ngự chắp vá với những ông già (Maldini, Favalli), những người đau lưng (Nesta, Bonera), những người đau chân (Kaladze) là gánh đủ. Những người tận tụy cống hiến cho mọi người như Seedorf trở nên mờ nhạt vì không thể phục vụ hết cho tất cả các đồng đội ở phía trên trong một chiến thuật rối rắm của Ancelotti. Seedorf trở thành nạn nhân bị chỉ trích một cách bất công từ các tifosi. Ancelotti có thể đã mắc sai lầm trong thay người khiến Milan không thắng nổi Genoa và mất 2 điểm, nhưng đấy chỉ là một trận đấu.

    Sai lầm (về mặt chuyên môn) của các ông chủ thì kéo dài nhiều mùa giải, và hậu quả chỉ có các tifosi hứng chịu. Mà không chỉ có họ. Đội bóng này đang trở thành một thảm họa về nhân bản. Berlusconi đưa Shevchenko về để anh trở thành dự bị của dự bị? Năm mới 2009 chứng kiến nỗi buồn của không chỉ ?ocựu? Sheva mà còn cả người đã từng là Superpippo. Bộ đôi Sheva-Inzaghi không thể tách rời của Milan giai đoạn 2002-04 mới chỉ được ra sân tổng cộng 18 phút từ đầu năm 2009 và chỉ được đá chính trong các trận giao hữu vô nghĩa (họ đã ghi cả 3 bàn trong trận thắng Hannover mới đây).
    Đêm nay, Ronaldinho lại ra sân đá chính (chẳng hiểu Kaka sẽ nghĩ sao và đá ra sao?). Đá chính vì các nhà tài trợ kêu gào anh phải được ra sân, vì các tifosi mong muốn được nhìn lại ngôi sao mà họ đã từng yêu mến trong nửa đầu của một mùa giải mà Milan chưa bao giờ có nhiều ngôi sao đến thế. Còn Scudetto? Đấy là chuyện của những năm tới. Năm nay phải giải trí và kiếm tiền bù lại thiệt hại không được dự Champions League đã...
    Anh Ngọc
    Phóng viên TTXVN tại Italia
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Trận derby Milano: còn 4 ngày: Cái chết nhân đạo cho Milan Scudetto?
    (TT&VH) - Hóa ra, không chỉ có Tổng thống Italia Napolitano và những lực lượng tiến bộ Italia chống lại Berlusconi, mà cả đội cuối bảng Reggina nữa.
    Không bàn tay đủ sức che bầu trời
    Trong khi Berlusconi thể hiện quyền lực của mình bằng việc tấn công vào Hiến pháp (đòi thay đổi những phán quyết của Tòa án tối cao, cho phép gia đình của một cô gái có tên Eluana Englaro đã 17 năm sống trong trong tình trạng thực vật sau một tai nạn xe hơi vào năm 1992 thực hiện quyền chết nhân đạo đối với cô) thì Milan của ông cũng tấn công một cách quyết liệt vào vị trí đầu bảng của Inter. Kết quả: Napolitano không lui bước và bảo vệ Hiến pháp. Inter thì ngày càng bỏ xa Milan. Sự khác nhau giữa sân bóng chính trị và sân bóng calcio? Chính trị gia Berlusconi có thể chiến thắng trong hầu hết các trận đánh trên chính trường, nhưng Chủ tịch bóng đá Berlusconi mùa này hầu như chỉ biết thua. Chẳng có bàn tay nào đủ rộng để che hết cả bầu trời.
    Phong độ phập phù hay dở bất thần của Milan không làm cho những ai hiểu họ ngạc nhiên. Mùa bóng này, đội bóng của Berlusconi giống như một kẻ đồng bóng. Cả mùa bóng dài là một quá trình giằng co giữa những cái tên để rồi không có một điểm tựa nào ổn định về chiến thuật và bộ khung nhân sự. Chưa mùa bóng nào trong suốt 23 năm triều đại Berlusconi, người ta thấy ông chủ Milan đem về tủ kính của mình nhiều ngôi sao lớn đến thế, ít nhất là trên giấy tờ. Shevchenko được đưa về để đền bù cho các tifosi Milan về những năm tháng không có anh. Ronaldinho được đưa về vì mỗi năm Berlusconi đã hứa sẽ đem đến cho họ một ngôi sao. Beckham đầu quân cho Milan trước hết là vì tên tuổi của anh trong hiệu ứng truyền thông.
    Berlusconi là thế. Milan cần những con người mới để chiến thắng và đoạt các danh hiệu, ông đưa về các ngôi sao để biến nó thành một gánh xiếc rong kiếm tiền. Đến đây lại tìm thấy sự giống nhau giữa sân bóng chính trị và sân bóng calcio: khoảng cách giữa những lời hứa và hiện thực bao giờ cũng rất xa, bởi kết quả được chia ở thời tương lai. Luật pháp, do đó, trở thành công cụ và chính phủ cũng như Milan được điều hành như một doanh nghiệp, với Ancelotti có vai trò như một bộ trưởng. Các tifosi cũng như các cử tri, được các phương tiện thông tin đại chúng do ông kiểm soát lúc nào cũng vuốt ve, nịnh hót chẳng qua chỉ để kiếm phiếu bầu. Mẫu số chung cho tất cả nhữnh hành động ấy: quyền lực, danh vọng, tiền bạc.
    ?oCái chết nhân đạo? cho Milan
    Những ngôi sao của ông vẫn chơi hay mỗi tuần, nhưng thành tích của họ thì bất ổn, và trước khi trận derby diễn ra, người ta nhận thấy một sự thật: Inter chỉ cần Ibra tỏa sáng để gạt phăng tất cả, nhưng có đến 3 ngôi sao gánh vác Milan suốt một mùa (Ronaldinho, Kaka, Beckham) mà không xong. Mà Ibra chính là người đã bị Berlusconi từ chối cách đây 2 năm, khi ông có thể mua được anh từ Juve bị giáng xuống hạng B. Một nguồn tin gần gũi với ông tiết lộ: Berlusconi không thích Ibra, vì các thăm dò của giới marketing cho thấy anh không có khả năng thu hút quảng cáo như những ngôi sao có tên Ronaldinho hay Beckham. Ibra chạy sang Inter, Milan rước về hết Ronaldo, Ronaldinho rồi đến Beckham.
    Kết quả: Trong suốt 3 năm có Ibra, Inter bước vào trận derby với một chiếc ống nhòm: họ phải dùng đến nó để biết Milan đang ở đâu trên BXH. Trước trận derby lượt về mùa 2006/07, khoảng cách là 16 điểm (24 điểm, nếu tính cả số điểm mà Milan bị kỉ luật do vụ Calciopoli). Trước trận derby lượt về mùa trước, là 23 điểm (ở trận này, Milan thắng 2-1). Derby lượt đi mùa này, khoảng cách chỉ 4 điểm (10 điểm so với 6). 19 trận vòng đấu sau, khoảng cách đã tăng lên gấp đôi. Nhưng 8 điểm vẫn là tiến bộ so với cùng kì 2 mùa trước đấy chứ? Điều đó xét cho cùng, không giải quyết được điều gì hết, vì vị trí đứng dưới vẫn không thay đổi. Inter vẫn mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu của họ không có gì suy suyển. Còn Milan vẫn kém hơn Inter trước các trận derby, dù có hay không Beckham?
    Một chiến thắng trước Inter trong trận derby sẽ lại thổi bùng lên những ảo tưởng về sự vĩ đại của Milan, lại tiếp tục nuôi những giấc mơ không có thật. Một thất bại cũng chỉ là một cái chết nhân đạo cho giấc mơ Scudetto đã hết hôn mê rồi lại bừng tỉnh lúc đầu mùa. Các bác sĩ đã ngừng cung cấp thức ăn và nước uống đã từng giúp Eluana Engalaro sống (đấy không phải là sống) trong vòng 17 năm qua. Cô đã chết đêm 9/2. Ít ra Eluana đã được giải thoát bằng cái chết nhân đạo. Đến bao giờ các tifosi mới được giải thoát khỏi những nỗi ám ảnh từ những ảo tưởng ngày càng lớn mà Berlusconi đem đến cho Milan?

    Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Derby della Madonnina - Cơ hội nào cho Milan? Cơ hội nào cho Serie A?
    (ACMVN) - Chỉ còn 2 ngày nữa, AC Milan sẽ bước vào trận Derby thứ 272 của thành Milan trước người anh em Inter. Trong bối cảnh đội bóng hiện tại, Milan liệu có bao nhiêu khả năng giành chiến thắng trước một Inter vững chắc, đầy toan tính? Và Milan có thể trở thành người hùng để giải thoát cho một Serie A nhàm chán với sự thống trị của màu xanh - đen?
    Bất ổn
    Reggina chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với Milan, nhưng, Milan chưa bao giờ dễ dàng khi gặp một đối thủ như Reggina. Hai trận đấu liên tiếp trước Lazio và Reggina đã phản ánh một cách trung thực hình ảnh của Milan trong những mùa bóng gần đây - thiếu ổn định. Dễ dàng vượt qua một đội bóng nếu đội đó chấp nhận đôi công với Milan, nhưng khi gặp một đối thủ với lối đá catenaccio truyền thống, những người theo dõi có thể đoán chắc đó sẽ là một trận hoà hoặc một trận thắng tối thiểu. Sự bất ổn của Milan, đang dần trở lên thường xuyên hơn trong giai đoạn này, với chuỗi trận thắng - hoà ngày một dài, kể từ trận thắng huỷ diệt Udinese 21/12/08.
    Niềm tin
    Thế nhưng, chính sự thiếu ổn định của Milan, lại là niềm tin cho các Rossoneri khi bước vào trận Derby với Inter. Ngoài niềm tin về một trận thắng sau 1 trận hoà, các Milanista cũng có nhiều cơ sở để tin rằng Milan sẽ không thể thất bại trong trận đấu này. Milan không có Kaka, không có Gattuso, không chắc chắn có Nesta - Milan thiếu vắng 3 ngôi sao sáng nhất ở cả 3 tuyến. Các Rossoneri đã khá quen với sự vắng mặt của Gattuso và Nesta, nên dù có bình phục chấn thương, nhưng khả năng không được ra sân từ đội hình chính thức của Nesta cũng không làm nhiều người bất ngờ. Trên hàng công của Milan, sự vắng mặt của Kaka chưa hẳn đã là thảm hoạ với Milan, vì Milan hiện nay không còn quá phụ thuộc vào một cầu thủ như trong năm 2007 nữa. Cơ hội sẽ mở ra cho một người Brazil khác, Ronaldinho, người vừa chơi trọn 90p trong trận Brazil - Italy giữa tuần vừa qua. Chắc hẳn, Ronaldinho đang rất khao khát để thể hiện mình, và có cảm giác, anh đã bắt đầu thi đấu với trái tim của một Rossoneri - cống hiến.
    Tuy nhiên, điểm quyết định của trận đấu này chính là ở hàng tiền vệ của 2 đội. Đối mặt với một Inter đầy thể lực và sung mãn, Milan chắc chắn không đủ nhân lực để thể hiện sự sung mãn và thể lực, điều chưa bao giờ là điểm mạnh của Milan. Và Pirlo, anh chính là người được các Milanista đặt niềm tin nhiều nhất cho trận đấu này. Khả năng điều phối bóng của Pirlo, cùng với sự phối hợp ăn ý với các đồng đội, sẽ là niềm hy vọng cho Milan.
    Trong những vòng đấu gần đây, gương mặt nổi trội nhất của Milan, chính là Beckham. Tất cả đều bất ngờ trước sự chuyên nghiệp của cầu thủ nói tiếng Anh này. Có lẽ chính bản thân Becks cũng bất ngờ về phong độ của anh. Với lối đá đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại sẵn sàng bùng nổ để tung ra những đường chuyền chết người, hay những cú đá phạt ăn điểm, Becks có thể được coi là vũ khí bí mật của Milan. Trận Derby della Madonnina đầu tiên của Becks (cũng có thể là cuối cùng?), liệu sẽ là một thắng lợi?
    Và sự thất vọng
    Mọi người đều hiểu, điểm yếu của Milan trong thời điểm này, chính là vị trí trung vệ. Maldini sẽ chắc chắn được ra sân, nhưng sẽ là người bên cạnh vị tướng già này? Trung vệ xuất sắc nhất của Milan mùa này - Bonera không thể ra sân, Carletto chỉ có 3 sự lựa chọn, đó là Senderos - người chỉ biết chống bóng bổng, hay Favalli, hậu vệ thi đấu ở vị trí trung vệ, thỉnh thoảng lại mang về cho đội bạn 1 vài cơ hội ghi bàn (như Silvestre của MU vậy), hay liều lĩnh với Nesta, người vừa bình phục chấn thương một vài ngày trước? Không có một lựa chọn nào có thể coi là hoàn hảo cho Ancelotti, và ông cũng không có lựa chọn nào tốt hơn được. Chỉ cầu mong 2 trung vệ thi đấu tròn vai, và tin cậy vào Abbiati.
    Người cứu rỗi của Serie A?
    Hơn một nửa chặng đường đã đi qua. Serie A lại quay trở về với trật tự vốn có của nó như vài mùa bóng gần đây. Không hoàn toàn do Inter quá mạnh, mà do các đối thủ trực tiếp của họ quá yếu. Từng là niềm hy vọng có thể "refresh" lại Serie A, nhưng lần lượt, Milan, Juventus rồi Roma tự gục ngã. Với 7 và 8 điểm hơn 2 đối thủ liền kề, tuy chưa thể chắc chắn chức vô địch. Nhưng nếu có được 3 điểm trong trận này, Inter gần như đã gạch tên Milan trong cuốn sổ của Scudetto. Khi mà Juventus đang vật lộn với những khó khăn nội bộ, Roma vẫn đang trên đường tìm lại chính mình, thì Milan đang phải gánh trên mình trách nhiệm của cả Serie A.
    Và tại sao Milan sẽ thắng?
    Maldini sẽ kết thúc sự nghiệp vào cuối mùa giải. Vì thế đây sẽ là trận Derby chính thức cuối cùng mà anh có thể tham gia. Chắc chắn các đồng đội của anh đều muốn dành tặng người đội trưởng một trận thắng cho lần cuối cùng. Và với các Rossoneri, Milan sẽ chiến thắng để nhắn nhủ rằng, đừng bao giờ thôi hy vọng, đừng bao giờ từ bỏ cho dù Milan đang ở hoàn cảnh khó khăn nhất.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    AC Milan: Không bao giờ chấm dứt ?othời mộng du?
    (TT&VH) - Berlusconi thích trào lộng, và vì thế, ông không ngại cười mình cũng như chính Milan. Chương trình truyền hình hài hước nổi tiếng ?oStriscia la Notizie? thuộc kênh 5 mà ông sở hữu đã trao 12 con heo vòi, phần thưởng cho những hành động điên rồ hoặc ?odở hơi? với người nhận, cho 11 cầu thủ Milan đá chính trận derby, cộng thêm Ancelotti!
    Khi Valerio Staffelli, tay phóng viên nổi tiếng hay bị người nhận ?ophần thưởng? bỏ chạy (như trường hợp Dida năm 2007, sau bàn thua ngớ ngẩn trong trận đấu với Celtic ở Champions League) hoặc bị đánh lại què chân, trao con heo vòi vàng cho Ancelotti, vị HLV Milan phì cười: ?oSao không trao nốt cho cả trọng tài Rosetti??. Những triệu phú ở sân tập Milanello vẫn bình thản, kể cả khi được nhận một giải thưởng theo kiểu ?oMâm xôi vàng? cho diễn viên tệ nhất, như cái cách mà Pirlo đã ráo hoảnh ?oÀ, tôi xin nhận con heo, rất thú vị?, hay cách Kaka đã khẳng định đây là ?odanh hiệu? duy nhất anh còn thiếu. Chỉ có Shevchenko nói thực sự những gì mà các tifosi Milan đang khao khát hướng tới: ?oChúng tôi đang trong thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng, Milan sẽ vượt qua thời điểm này?. Tiếc thay, tiền đạo người Ukraina, người hùng với 14 bàn trong 20 trận derby anh đã tham gia, người đóng vai trò phát ngôn của Milan, thậm chí không có tên trong danh sách dự bị ở trận derby (với lí do chấn thương)!
    Trên thực tế, tình cảnh của Milan chẳng có gì đáng cười, trừ khi có ai đó trong ban lãnh đạo Milan lên tiếng A.Q ?oChúng tôi đã ca hát suốt 20 năm, giờ thì hãy để cho họ hát nữa chứ?. Trong khi các kênh truyền hình của Berlusconi cứ chiếu đi chiếu lại từ đêm chủ nhật đến nay 30 lần tình huống ghi bàn bằng tay của Adriano và pha kéo ngã Inzaghi của Chivu trong vòng cấm ở trận derby với dụng ý gì ai cũng hiểu, khi Milan đang tự ví mình là...Inter, nạn nhân của trận thua Juve 0-1 năm 1998 khi không được hưởng penalty sau khi Ronaldo bị Iuliano đốn ngã, khiến sau đó mất Scudetto vào tay Juve, thì dường như Milan như đang trong thời chiến.

    Những bản tin về Milan hiện tại giống như những thông báo về số thương vong sau mỗi trận đánh: Nesta mổ vết thương lưng và sự nghiệp có nguy cơ chấm dứt ở tuổi 33, Beckham, Pato và Shevchenko chấn thương (dù 2 người đầu nhẹ hơn), làm danh sách chấn thương của Milan dài đến cả cây số, với tổng cộng 8 người (cộng cả Thiago Silva, đến mùa sau mới được đá!). Nhưng ngay cả khi những người ấy có thể sẵn sàng ra sân chiến đấu, chẳng hạn như Kaka hay Gattuso không chấn thương và chiến đấu đến cùng trong trận derby, thì kết quả có thể thay đổi chút ít, nhưng kết cục của cả một mùa giải là khó có thể đảo ngược được. Inter đã chiến thắng trong một trận derby đầy rẫy những lỗi trọng tài, nhưng gạt vấn đề Rosetti ra một bên, vẫn không thể che giấu hết những vấn đề nghiêm trọng của Milan.

    Đã qua quá lâu cái thời mà Milan đánh bại Inter cả trong trận derby lẫn hơn họ trên BXH. Thời ấy những ngôi sao chưa còng lưng trước gánh nặng tuổi tác, chưa có thêm vài trăm trận thi đấu, Ancelotti vẫn độc lập trong công việc huấn luyện và Milan chưa lao đầu vào những chính sách đánh bóng hình ảnh điên rồ. Milan hiện tại vẫn như trên thiên đường mù. Các tifosi thất vọng và bất mãn về thành tích thi đấu. Nhưng họ không quyết định được gì hết. Berlusconi vẫn muốn khai thác tất cả những gì có thể khai thác được trên thân xác và sắc đẹp của một phụ nữ không còn trẻ có tên Milan, khi bồi đắp lên đội bóng những tên tuổi mới với họ mà cũ rích đối với thế giới, biến Milan thành một bảo tàng dành cho những ?ođộng vật sắp tuyệt chủng?.

    Việc dẫn đầu bảng Serie A được 1 vòng duy nhất (lần đầu tiên sau 4 năm!) vào tháng 10/2008 giống như một trò đùa của số phận, nhưng đủ sức tạo nên biết bao ảo tưởng, để rồi 4 tháng sau, giấc mơ của họ đã trở thành ác mộng ngay vào giữa tháng 2, khi Serie A còn tới 3 tháng nữa mới kết thúc. Khi tỉnh giấc sau một cơn mê dài, có ai đó ở Milan xác định xem cần phải làm gì cho mùa tới? Chẳng làm gì hết, ngoài việc lại tiếp tục lao vào những cuộc thương lượng điên rồ để có Beckham nhằm khai thác nốt những mảnh vụn cuối cùng của vì sao 34 tuổi ấy; lại tiếp tục cái bài đá năm nay và thất bại để rồi tự nhủ mùa sau sẽ khác và cứ tiếp tục thế mãi..
    Tất cả những ai nghĩ rằng, việc không dự Champions League là một cơ hội lí tưởng để Milan dành sức cho cuộc đua Scudetto, giờ đều nhận thấy mình đã sai lầm. Một năm về trước, sau khi bị những ?obaby? Arsenal loại thẳng cổ ở Champions, cũng ở tháng 2, nhiều người đã tưởng rằng Milan sẽ thay đổi, sẽ trẻ hóa, sẽ cách mạng nhân sự. Đấy cũng chỉ là ảo tưởng to đùng. Thay vì tăng cường hàng thủ và các hậu vệ cần phải đến đầu tiên, thì những ngôi sao tấn công cập bến Milanello. Ronaldinho xuất hiện, Beckham nối tiếp. Shevchenko trở lại để ?obù đắp? 2 năm thiếu anh và sau đó đưa nốt 1 vật thể lạ có tên Tabare Viudez đến từ Uruguay, để rồi 2 nhân vật này chiếm mất những vị trí cuối cùng dành cho cầu thủ ngoài EU, buộc Thiago Silva phải nhìn đồng đội thi đấu mà không thể đóng góp được gì cho hàng hậu vệ mỏng manh và già cỗi. Không có gì thay đổi ở Milan hết, kể cả khi Maldini giã từ sân cỏ vào cuối mùa bóng này. Có lẽ thứ sáu này, Milan thông báo sẽ kí HĐ chính thức với Beckham...
    Giấc mơ Scudetto mùa này có lẽ đã chết hẳn sau trận derby, chấm dứt một mùa bóng lửng lơ giữa thực tế và những giấc mơ không có thật. Nhưng thời ảo mộng của Milan vẫn còn kéo dài nữa. Cúp UEFA ư? Để làm gì chứ. Những năm tháng ca hát của các tifosi đã qua, giờ là lúc cầm thánh giá, lần tràng hạt. Và cầu nguyện.
    Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Silvio Berlusconi ?ođề nghị? cắt giảm lương
    AC Milan sắp sửa biến động lớn khi mới đây nhất thì Berlusconi đã đưa ra chỉ thị với Phó Chủ tịch Adriano Galliani về việc cắt giảm lương của các siêu sao trong thời gian tới.
    MilanNews.it đưa tin Thủ tướng Italia và cũng là Chủ tịch của AC Milan, Silvio Berlusconi đã bắt đầu có những chính sách nhằm thặt chặt chi tiêu của đội bóng trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của tình hình tài chính Thế giới hiện nay. Hiểu rõ hoàn cảnh không thể lúc nào cũng cứ dùng những mức lương khủng khiếp với các cầu thủ mà chỉ ngôi chơi xơi nước hay dự bị hoặc những ngôi sao nhưng không cống hiến hết mình cho câu lạc bộ.
    Theo Hiệp hội Thống kê Thế giới thì Rossoneri hiện đang là đội bóng dẫn đầu tại Italia với số tiền lương phải trả cho các cầu thủ - 120 triệu euro, đứng đầu với đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch Serie A, Inter. Còn Juventus thì đứng thứ 3 với tổng số 115 triệu euro trong khi nếu nhìn về những Reggina, Udinese thì con số này không vượt qua ngưỡng 30 triệu euro.
    Khó khăn tài chính bởi thành tích đi xuống trong 2 mùa bóng hiện nay đã khiến cho Berlusconi chấp nhận cắt giảm 30% quỹ lương và bắt buộc con số lương trong lần báo cáo tới chỉ còn 90 triệu euro nhưng nếu xuống hơn con số đó thì càng tốt. Tuy nhiên có 1 điều cần lưu ý là vẫn đủ trả cho các ngôi sao.
    Nếu như Milan cắt xén lương như thế thì không biết có ảnh hưởng gì tới Kaka, Ronaldinho hay không bởi hai ngôi sao này là 2 cầu thủ dẫn đầu mức lương tại San Siro với 6 triệu euro/năm. Nhưng với việc Manchester City đề xuất 12 triệu euro/năm và 9 triệu euro/năm từ Real Madrid dành cho Kaka thì không biết Milan có thể giữ chân cầu thủ này?
    (bongda.com.vn)
    --------------
    Emerson+Dida+Shevchenko+Maldini+Senderos ra đi là ổn roài (toàn các bác lương cao đóng góp ít-trừ Mal)
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan cải tổ bằng cặp "sát thủ trẻ thơ"?
    Sau khi đã ký hợp đồng với hai gương mặt Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Felipe Mattioni và Thiago Silva, nhiều khả năng Milan sẽ có thêm một vũ công samba khác - tiền đạo trẻ Keirrison.
    Nếu Leonardo De Araujo có quyền quyết định mọi kế hoạch mua bán cầu thủ của Milan, hoặc vị GĐKT người Brazil được ngồi vào chiếc ghế hiện tại của Carlo Ancelotti, rất có thể ông đã mang về sân San Siro một người đồng hương nữa - tiền đạo trẻ Keirrison.
    Trong kế hoạch trẻ hóa và tăng cường sức mạnh cho mùa giải sau, khi đã trắng tay hai năm liên tiếp, Leonardo vừa đề nghị các "sếp lớn" của Milan nhanh chóng ký hợp đồng với Keirrison (tên đầy đủ Keirrison de Souza Carneiro), chân sút 20 tuổi đang khoác áo CLB Palmeiras. Theo Leonardo, "Keirrison hội đủ tốc độ, kỹ thuật và tư tưởng chiến thuật tuyệt vời".
    Tài năng của Keirrison sớm được phát hiện từ năm mới 16 tuổi bởi các quan chức CLB Coritiba. Năm 2006, Keirrison được đưa lên đội 1 Coritiba, và trở thành trụ cột của CLB ở mùa giải 2007. Với 12 bàn thắng, Keirrison góp phần đưa Coritiba đến chức VĐ Série B (giải hạng Nhì Brazil) và giành vé lên Série A.
    Dù là một tân binh của Série A 2008, nhưng Coritiba đã thi đấu rất tốt và giành vị trí thứ 9/20. Thành công này đóng góp rất lớn của Keirrison, với danh hiệu Vua phá lưới (21 bàn, bằng Kléber Pereira của Santos và Washington của Fluminense). HLV Dunga đã có ý định đưa Keirrison đến Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng sau đó đổi ý vào phút chót.
    Đầu năm nay, sau 65 bàn trong 122 trận cho Coritiba, Keirrison gia nhập Palmeiras theo hợp đồng cho mượn, và nhanh chóng tìm được vị trí chính thức ở CLB mới. Sau 12 vòng đấu của giải VĐ bang Sao Paulo, Keirrison đã đóng góp 9 bàn cho đội bóng do HLV Vanderlei Luxemburgo (cựu HLV ĐT Brazil và Real Madrid) dẫn dắt.
    Ngoài ra, Keirrison còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Copa Libertadores với 4 lần lập công (bằng Jorge Nunez của Nacional - Paraguay). Phong độ ấn tượng của Keirrison từ đầu năm 2009 đến nay đã được Leonardo trực tiếp theo dõi cũng như xem lại băng ghi hình, và quyết định đề xuất lên lãnh đạo Milan.
    [​IMG]
    Keirrison hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải VĐ bang Sao Paulo. Ảnh: Globo​
    Hôm Palmeras hòa Corinthians 1-1 trên sân nhà (8/3), với bàn thắng đầu tiên của Ronaldo sau hơn 1 năm, Leonardo đã theo dõi rất sát trận đấu này qua TV. "Tôi đã xem trận đấu quan trọng bậc nhất bang Sao Paulo, nhưng không phải nhìn Ronaldo mà là theo dõi Keirrison".
    "Cậu ấy thi đấu rất tốt, và hoàn toàn có thể trở thành một Ronaldo mới nếu được thi đấu ở môi trường bóng đá cao hơn. Chúng ta đều đã biết Ronaldo thi đấu thành công tại Italia, và tôi tin rằng Keirrison cũng thích hợp với môi trường ở đây".
    Việc Leonardo hối thúc Milan nhanh chóng mua Keirrison vì Roma cũng đang quyết săn cầu thủ 20 tuổi này. Ngoài ra, theo nhật báo O Globo, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Liverpool cũng từng có ý định kéo Keirrison về Anfield nhưng tạm thời dừng cuộc thương lượng vì Coritiba "hét" giá 100 triệu real (đơn vị tiền tệ Brazil - tương đương khoảng 35 triệu euro).
    Theo những diễn biến mới nhất, lãnh đạo Milan đã chấp nhận đề xuất của Leonardo và sẽ đàm phán với Coritiba cũng như Palmeras.
    Nếu thành công, Keirrison sẽ hợp cùng Pato để thành cặp "sát thủ trẻ thơ" (U-20) trên hàng công Milan từ mùa sau. Và anh cũng có thể là cái tên Brazil thứ 3 đến Milan từ đầu năm 2009, sau Thiago Silva và Mattioni.
    (Vietnamnet.vn)

Chia sẻ trang này