1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin offline - Đi xem phim - uống cafe - câu cá (sáng chủ nhật, 18-4-04) - danh sách đã khoá tran

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    SG ơi lẩu cá kèo là lẩu cá kèo, cao hổ cốt cho vào ăn đắng lắm, đừng ăn.
    HN ơi 31/12 đi mà, nhé...
    Huế ơi xin lỗi vô cùng xin lỗi chắc hẹn nhau ngày sau rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ôi trời ơi, nhớ Sài Gòn quá, thèm lẩu cá kèo quá, hic, ghen tị quá
    Chúc em hổ có nice time ở Sài Gòn nhé , cho gửi lời hỏi thăm chị Sol, metnhi, TieuBao, hothanhphuong và em Ngọc nhé, nhớ quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là ngày mai họp mặt à. Thế mà không biết. Mấy ngày nay ăn chơi nhiều quá rồi, ăn chơi tiếp nữa cũng không sao.
    Hẹn gặp Lys và mọi người vào ngày mai nhỉ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ồ ố ô.....
    Cái thông báo này ra bao giờ mà lại gấp gáp và lặng thầm thế nhỉ.Hú hồn, may mà đọc được.
    Mít ơi, nhất định sẽ vặt tóc cô đấy.Không đùa đâu.
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, đáng ghét quá. Về HN mà không thèm call, có phải lúc nào cũng thường trực trên ym đâu Gọi điện thì papa Lys bảo cháu nó về quê rồi
    Vào SG mà không nói để nhờ mang quà vô và mang cái gì đó ra Tự đi mua quà rồi mang ra chuộc lỗi với HN đi thôi
    HN ơi, 30 đi mà, nhé! 31 là thứ 4, busy rồi, không thể nào bỏ được, huhu...
    Nhắn: Sol ơi, nhớ Sol quá Nhớ Komachi nữa, nhớ lẩu mắm, nhớ canh chua cá, nhớ...tất tật những món Sol đã kể mà chưa có mời ăn. Nhớ Thiếu nam trang nhà Sol nữa, hihi...
    Nhớ cả lời ai từng nói: Bờ vai ơi, tôi muốn dựa vào người mà khóc quá...
    Nhắn mọi người: Mọi người offline vui thật vui nha. Cười thật tươi, hát thật nhiều, nấu cao hổ cốt thật ngon lành và chụp hình thật nhiều để post lên nhem nhem HN cái


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ThuongNguyen uiiiiiiiii , If you need the shoulder to cry on, call me, i will be standing by ....
    He he he

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    call me too.I am selling tissue,buy 1,get 1 free
    cái dzụ ọp lai này sao không thấy mấy ai hưởng ứng nhiệt tình nhễ
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nè thím phờ phờ,ai nói dzới thím là không có ai nhiệt tình hử.Cấm thím làm mất tinh thần anh em nghe.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bà con Hà Nội : Vậy túm lại là 30 hay 31 đây ạ ?
    Nhanh nhanh để cháu còn lên kế hoạch mời, gấp gáp lém rùi !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  10. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Sydney mau mau về HN để bị mọi người làm thịt....hôm đó nhớ phone cho tớ nhé....dù sao cũng là member cũ mà...hi hi
    Sống phải có niềm tin !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này