1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin offline - Đi xem phim - uống cafe - câu cá (sáng chủ nhật, 18-4-04) - danh sách đã khoá tran

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác: Box Nhạc Trịnh đã nấu xong nồi "Cao hổ cốt", từ nay đến ngày thả "hổ về rừng", chắc sẽ có dịp nấu thêm vài nồi nữa. Nhưng tối nay thì nồi cao "hổ cốt" có mùi lẩu cá kèo và mùi cà phê. Tuy nhiên, phần mùi vị sau thì tùy mỗi người, có người lãnh miếng cao có mùi cà phê sữa, có người thì mùi xí muội, riêng đương sự thì nhận miếng cao có mùi bạc xỉu. Sẽ có bài tường thuật sau nhé.
    Nhắn riêng cùng Tasti: đừng gọi là "bóng tròn" nữa nhé. Bây giờ là "bóng hình elip ngang"... ặc ặc ặc....

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol không có bài tường thuật à ???
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là sẽ có chứ, phải không chị? Em hèm, nhưng mà em háo hức quá chị ơi.Thôi em mạn phép làm vài dòng để nhem thèm mọi người đã.
    Metnhi khệnh khạng cùng Tieubao vác hai bông hồng đến thì mọi người đã vào bàn cả rồi.Nhân sự gồm chị Sol, hổ béo ú,
    bạn hổ, phoipha, anh dungnv02, no391983,TageOniR, tieubao,metnhi và bác classic thoáng đến rồi đi.Mở đầu là màn khá rôm rả của lẩu cá kèo, ngon đáo để bà con ạ.Không khí rất thân mật và ấm cúng (bên cạnh cái bếp ga mà không ấm mới lạ ).Anh Dũng thì có vẻ hiền , ít nói, cười mãi thôi.Còn cô hổ nhà ta thì liến thoắng liên tục, nhưng mà cười xinh lắm cơ.
    Tiếp theo là Tưởng Niệm.Không biết chị Sol có duyên với bức tranh I Love You thế nào mà hai lần offline đều ngồi đúng chỗ ấy cả.Có cả sấu Hà Nội nữa, ngon tuyệt.Người Hà Nội cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, chị Cả nhà mình lại được dịp nhem thèm mọi người.Lúc này đèn flash chớp chớp liên tục.Ai cũng te toét cả.Đáng yêu lắm..Mọi người nhâm nhi ở đấy mãi đến khi bị buộc phải về.Thế là lại nhẩn nha khắp phố phường SG, qua xứ đạo gì gì đấy ở quận 8.Hai ngày sau Giáng Sinh rồi mà cảnh bài trí vẫn còn, những hang đá rực rỡ ánh đèn, mặc dầu đã khá khuya.Thế lại chụp ảnh tiếp.Rồi lại vòng vèo, rồi tiễn anh Dũng về, chị Sol về, đưa lys về nhà .... và hẹn ngày tái ngộ.
    Báo cáo hết ạ.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cảm ơn box nhạc Trịnh tại SG. Cám ơn vì một buổi offline nhiều tiếng cười (em có thể nghe thấy qua điện thoại đấy ạ ).
    Bây giờ thì...tèn ten ten....đến phiên Hà Nội nấu cao hổ cốt đây !
    Thân mời bà con cô bác, họ hàng gần xa đến chung vui
    - Thời gian : 19h 00 ngày thứ tư, 31-12-03
    - Địa điểm : Tầng 2 cafe Phố Cổ, 11 Hàng Gai (phía ngoài là một hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, các bác cứ đi thẳng vào trong rồi lên tầng 2)

    Đây là dịp có một không hai, rất mong mọi người đến đông vui, tinh thần hào hứng !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trùi ưi ! Ngay cạnh chỗ mình đã từng ở kìa , gác 3 nhà mình nhìn thẳng xuống đấy , hic hic , tiếc rằng bây giờ thì không nhìn được nữa rồi
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em vô phép kéo cái này lên cho mọi người khỏi....quên ! :-D
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em là người chưa bao giờ đi họp offline cả, mọi người đừng bắt nạt em nhé!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ quá nhỉ?hôm nay họp box,hôm nay đi chơi với lớp,hôm nay được xem "nối vòng tay lớn".............ui,lựa chọn khó khăn quá.Thì đành mỗi thứ một tí vậy,mình tham quá,ha ha.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi người đang cafe tui cũng đang uống cafe . Ngồi trông hàng nhìn ra thấy đường phố tấp nập .. Không biết buồn hay vui ..
    Sắp tết rùi . Ngày cũ cũng sắp hết . Mọi người vui vẻ nhé .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn còn ngồi đây, chưa muốn đi ngủ dù rằng sẽ chẳng viết gì. Chỉ biết nói rằng hôm nay đã có một buổi tối tuyệt vời và đáng nhớ. Có lẽ thêm một lần để gần hơn với box Trịnh, thân thiết hơn với những con người ở đây.
    Mình về nhà có lẽ là sớm nhất so với mọi người. Hơn 12 h, vậy là đi chơi 2 năm. Báo cáo với cà nhà là em an toàn tuyệt đối, bố mẹ còn đang ngồi dưới nhà xem TV và chờ em về, không ai phàn nàn gì cả. Cho đến giờ này em vẫn hoàn toàn tỉnh táo he he Hẹn cả nhà lần sau nhé! Nếu mai rỗi thì viết tiếp. Giờ em đi ngủ thôi!
    HAPPY NEW YEAR, MY FAMILY!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này