1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin offline - Đi xem phim - uống cafe - câu cá (sáng chủ nhật, 18-4-04) - danh sách đã khoá tran

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có nói nữa có lẽ tôi cũng chỉ lặp lại những ý của llnn thôi, llnn nói hợp tình hợp lý quá, chúng ta đã quá may mắn vì lòng nhiệt tình của những người tạo ra sân chơi này, vô tư vào đây chơi, thảo luận và học hỏi được nhiều điều mà không phải làm bất cứ điều gì, đến lúc khó khăn này cũng là cơ hội cho chúng ta tỏ chút lòng thành.
    Hơn nữa thời gian cũng quá gần rồi, cứ tưởng tượng 1 ngày TTVN không còn hoạt động được nữa, lúc đó có muốn góp chút sức để vực lại thì cũng quá muộn rồi, nhìn những thành viên nhiệt tình, đi tiên phong trong việc này thật tình tôi thấy xôn xao lắm, vậy mà lâu nay có những người vẫn thầm lặng góp công, góp sức rất lớn cho sự tồn tại và phát triễn của TTVN, chỉ đến lúc quá khó khăn mới kêu gọi đến các thành viên.
    Đến nước này mà vẫn dững dưng thì mình thật là quá tệ, không nhiều thì ít, cùng lắm là vài ngày không lên net cũng đủ để làm một việc có ý nghĩa và nên làm rồi, phải không bạn ???
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Mđ HN và NC ngồi ở cafe Báo đến 12 h, tình hình có vẻ không sáng sủa mấy. CÓ lẽ thông báo muộn quá nên mọi người không đến kịp.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  3. Classic

    Classic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hêy,
    Cái đồng chí llnn nói năng linh tinh, quá khích quá. Kể cả mod Lys, Nguyet_ca nữa. Đã bảo đây là tự nguyện, ==> không nên công khai hoá việc đóng góp của mọi người mà! Không lẽ chuyển khoản xong mà không post vào đây thì cũng coi như không à???
    to Nguyet_ca: Anh chuyển khoản trực tiếp được không???
    to Lys: Về làm gì nữa! hê hê

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lần 1, sau 3 tiếng ngồi ở cafe Báo , NC đã quyên góp được 115.500 đ (4 thành viên)

    Lần 2 :
    - Thời gian : từ 16h đến 19h ngày thứ bảy, 6 tháng 12
    - Địa điểm : tầng 1 cafe Báo, 62 Trần Quốc Toản.

    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  5. Guest

    Guest Guest

  6. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng không phải : "chuyển khoản xong mà không post vào đây thì cũng coi như không", Lys hay llnn chỉ muốn mọi người "kể chuyện lấy tinh thần cho bà con" thôi mà.
    Nhớ đợt 20/11 vừa rồi, chỉ kêu gọi mỗi người đóng 2.000đ mua hoa tặng thầy cô, có đáng là bao, vậy mà phải đến từng người thu tiền, thậm chí những bạn đi thu phải chai mặt một chút, nói nhiều 1 chút và cả hứng chịu 1 số anh nhìn cau có, không đồng tình, thử hỏi ngoài lòng thành, những người đó làm như vậy có được gì không? Nghĩ đến chuyện này, tôi thấy cũng không khác gì mấy, ừ, đành rằng tự nguyện, nhưng 1 cành hoa để thể hiện lòng biết ơn thôi sao mà ....
    MuaDongHaNoi và Nguyet-ca đợi mất cả buổi sáng, tiếp được 4 người, nghe có buồn không ??? Nhưng nhìn thái độ vẫn còn kiên trì và nhiệt thành lắm.
    Khi viết bài này, tôi đã phân vân không biết có nên gởi không vì thấy mình cũng không giúp được bao nhiêu, nhưng thấy sự nhiệt tình của Nguyet-ca, MuaDongHaNoi, Lys, llnn, ThuongNguyen và nhiều nhiều những người khác nữa tôi vẫn muốn nói một lời đồng tình, đọc bài của llnn làm tôi suy nghĩ nhiều lắm và tuy hơi quá khích nhưng toàn những điều đúng.
    Tôi cũng không ủng hộ trong suy nghĩ về số lượng người reply, nhưng nghĩ rằng điều chính yếu không phải ở đây, và không phải chỉ vì 1 viên gạch không cân đối mà cả bức tường trở nên xấu, nhìn vào ý chính mà mọi người muốn nói chứ đừng săm soi từng sơ suất nhỏ, hơn nữa những lời kêu gọi, khích lệ như vậy, cũng là ý tốt cả, thú thật là nhờ đọc những lời như vậy tôi mới ý thức rõ về việc này đó.
    Mà có ai trách vì người khác nhiệt tình bao giờ, Nhìn chung mọi người vẫn hiểu và ủng hộ là được rồi, ai giúp được gì thì giúp, từ vật chất cho đến những động viên, cổ vũ tinh thần, quý làm sao khi trong khó khăn và nhận ra được những ai chân thành.
    Cuối cùng tôi cũng lại nói năng linh tinh, bàn luận ở nơi không phải để bàn luận rồi, sau 24h nhờ Mods xoá dùm nhé.
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn primula83 đã nói hộ điều lys muốn nói... Hôm qua đọc bài của Classic xong buồn và tủi thân đến chẳng muốn trả lời nữa...
    Bác Classic à, bác có nắm được tinh thần của topic này hay không? Lys muốn không chỉ kêu gọi đóng góp tiền, mà còn kêu gọi đóng góp cả tinh thần nữa. Muốn lắng nghe tấm lòng của các thành viên trong này trước tình hình chung nhiều khó khăn. Thế nhưng bác đã làm gì cái topic này thế?
    Nghe giọng bác lys đoán bác cũng đã động tay động chân ủng hộ tiền cho TTVNOL rồi. Nhưng sao bác lại vào đây nói như vậy, chẳng hoá ra lys muối mặt lắm hay sao?
    Cả bác thienthuongđiahaduyngadocton, đóng tiền là một phần, vào đây nói một câu để lấy tinh thần cho người khác, là phần khác nữa bác à. Bác vào đây hồ hởi nói chuyện, không ai chê bác không khiêm tốn đâu. Bác không muốn nói thì thôi vậy, nhưng xin đừng nói những lời có thể làm đau kẻ khác.
    Rất mong về được gặp bác. (hehe tất nhiên không phải để "tính sổ", mà là vì duyên nợ với cái chữ Vườn Xưa).
    Kính.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 03/12/2003
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Hic, chỉ về một vụ quyên góp nho nhỏ mà các bác nỡ làm đau nhau thế ...
    Cũng mong các Quyên góp viên ở đây hiểu cho, chớ nên quá thổi phồng sự buồn nản của vụ gặt ko như tưởng tượng. Ừ thì lần 1 có ko nhiều người đến ủng hộ thật, nhưng nếu như hiện tại những người có thể đến được, và muốn đến chỉ có vậy thì cũng nên lấy đó làm vui, hà cớ phải buồn, phải chán, phải vô đây type tràng giang đại hải những sự "bất bình" ...
    Tự nguyện, trong mọi cuốn Từ điển Tiếng Việt luôn có từ đẹp đẽ này
    the mirror has two faces.
  9. Guest

    Guest Guest

    http://www.ttvnol.com/Quy/296856.ttvn
    Nếu ai chưa đọc xin mời vào link này
    theo thống kê ở link trên :Tổng thu Quỹ đến ngày 02/12: 12.188.000đ 100US$, 60 AU$
    Đến ngày hôm qua số tiền là vậy.
    Bạn Thế Anh - 1 người có quen biết khá mật thiết với những người sáng lập ttvn(và là đại diện quỹ tiền tươi tại hanoi cho tôi biết chi phí để duy trì ttvn trong một năm vào khoảng trên dưới 50000 USD,hoàn toàn do Nguyễn Xuân Mai và 3-4 người bạn khác trang trải.
    Họ được cái gì mà phải bỏ ra nhiều vậy??ttvn ra đời được mấy năm rồi hả mọi người??và số tiền sẽ là bao nhiêu??llnn mới là thành viên từ tháng 11 năm nay nên chưa kịp tìm hiểu??
    Có nguời nói tôi bô bô,có người nói tôi quá khích.
    Vâng,xin nhận tất và xin lỗi các vị .
    Nhưng cả cái lũ cao đạo các vị lẫn cái hạng bôbô quá khích như tôi gộp vào chưa đủ 1000USD.
    Các vị thấy sao khi tỏ ra bình thản 1 cách vô tình như vậy??thiết nghĩ quá khích như tôi cũng chẳng sao.Thật đáng hổ thẹn khi họ mất tiền bạc công sức trong mấy năm trời mà ko kêu 1 tiếng.
    Đến khi khó khăn thì cố gắng cả họ lẫn những người tự nguyện đi kêu gọi cùng họ sau bao nhiêu thời gian và chữ nghĩa vẫn chưa chắt nổi 1000 USD - nghĩa là bao nhiêu tấm lòng vàng bạc thiếc nhôm của các bậc quân tử,ngụy quân tử và cả lũ mõ làng ngu si như chúng tôi góp vào vẫn chưa đủ cho ttvn chi phí trong 1 tuần.
    Đẹp mặt nhỉ,cả các vị cao đạo và chúng tôi,đẹp mặt thật đấy.
    Vậy mà còn lên tiếng đi dạy khôn người khác.Đốt nóng cái lương tâm lên một tý, rút ví ra rồi muốn làm cao đạo quân tử im lặng là vàng,lên mặt dạy người.......... hay quá khích .. thì tuỳ.Buôn nước bọt suông thì không phải lúc đâu
    Nếu các vị có chút sĩ diện thì làm những việc thực tế đi,nhìn vào những người đã cho chúng ta nơi để bô bô và tỏ ra mình là những bậc thánh nhân quân tử mà xử xự.
    Moi mấy cái lỗi vặt trong bài tôi làm gì.llnn khi viết có hơi hồ đồ nhưng thấy lòng yên ổn vì ít nhất cũng đã làm hết khả năng - ko như bọn hủ Nho chỉ giỏi giảng lễ nghĩa để rồi ngồi nhìn nơi đây khánh kiệt
    .......cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau........
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 03/12/2003
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đúng! Nhưng chẳng lẽ lại sợ mang tiếng. Có góp hay không thì tự biết rồi mà, quan trọng gì người khác nói hả Classic!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này