1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin offline - Đi xem phim - uống cafe - câu cá (sáng chủ nhật, 18-4-04) - danh sách đã khoá tran

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói một vài lời thôi :
    Gửi llnn :cậu hiểu sao về sự tự nguyện trên mạng này ? Những tình cảm gì đã dành cho nhau thì nó cũng sẽ được thể hiện, hô hào cần có mức độ và nếu chỉ vì những câu chửi kiểu anh Chí mà thêm được vài đồng thì không đáng thì nó chả giúp thêm được mấy, như một hạt muối bỏ bể mà hơn cả là chỉ làm xấu mặt nhau và làm mất đi những tình cảm xưa này vốn có tại nơi đây .Cậu bảo tôi không đóng góp, nhưng thât sự cậu đã biết được điều gì và tôi nói thế nào mà cậu suy sét mù quáng như vậy ? Bới móc từng câu nói của tôi nãy giờ mà cậu thấy được những gì hãy ngẫm lại xem ?
    To deachuck :tôi không trả lời cậu vì tôi biết cậu là đứa thế nào.
    ngại đường xa ướt mưa ...
  2. Guest

    Guest Guest

  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại cứ phải mất nhiều thời gian vào việc đả kích nhau thế ạ?
    Ngày mai mà TTVN die, box nhạc Trịnh cũng die nốt, không còn chỗ chui ra chui vào , đến cả chỗ cãi nhau cũng không có nốt. Mọi người tính sao ????
    Danh sách đóng góp trực tiếp cho Nguyet-ca (tính đến 4-11)
    1.MuadongHaNoi : 50.000
    2. Nguyet-ca : 50.000
    3.Thieu_Iot : 10.000
    4. Rce : 5.500
    5. deathchuck : 50.000
    ....
    Hi vọng sau thứ 7 tình hình sẽ khá hơn.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 05/12/2003
  4. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cậu đã nói vậy thì tôi cũng xin trả lời cậu với một tinh thần thẳng thắn và góp ý :
    - Một cá nhân lên trên mạng và họ tìm được nhiều điều bổ ích tuy nhiên trên cái World Wide Web này những nơi như vậy không phải ít . Nhiều khi ai đó lang thang đến một site hay một diễn đàn và làm member không có nghĩa là bó buộc và làm điều kiện với họ mọi sự là tự nguyện, tôi hay bạn tham gia và có tình cảm với nơi đây lâu dài thì khi cần, ủng hộ vật chất chẳng phải là điều đáng ngần ngại . Xin nhìn hẹp hơn một chút với ttvnol : một nơi để mọi ngưòi tham gia phi lợi nhuận (nếu kể ra thì còn vô số địa chỉ khác, hải ngoại cũng như trong nước tuy nhiên có kém về mặt quy mô) member rất đông, đa phần thường chỉ lên nói dăm ba câu, buông lại đôi ba lời có khi quay đi còn không nhớ đượng cái nick mình đã lập, những người quan tâm thực lòng đến sự sống còn của nó chỉ là những admin, mod ,member tâm huyết ? Những người này không vì những lời nói này nọ của bạn mà ép mình phải góp vài đồng . Mình nói : người không muốn góp không phải vì không muốn góp đó là những trường hợp khả năng không cho phép , một vài bữa cơm hay dăm cốc café không là gì nhưng nếu hôm nay ăn còn lo bữa mai, khi ra đường túi còn không đủ 5K thử hỏi những ngưòi đó giúp đỡ ra sao, bạn vặn lại tôi là : sao họ còn tiền lên nét ? Đơn giản vì lên nét chỉ vần vài K là đủ, hoặc là họ ở nơi xa khi mà muốn giúp 10K lại phải tốn chừng ấy tiền phụ phí .
    Bạn tôi tham gia giới IT cũng nhiều, tựa như Vikhoa tại diendantinhoc với quy mô khá lớn, nhưng chả lẽ khi kinh phí thiếu thì câu là tại chửi mọi ngưòi là vào site mà chẳng giúp gì sao ? Tất nhiên là có sự tài trợ và member đóng góp với một tinh thần hoà nhã khác cái cách bạn llnn thể hiện. Nếu như một ngày nào đó, những địa chỉ tôi hay vào đóng cửa vì thiếu kinh phí thì có lẽ điều này làm tôi tiếc hơn là không còn được tham gia vào ttvn, bạn hiểu ý tôi chứ ?
    Sự ủng hộ dù ít hay nhiều đều đáng quý, tôi hoàn toàn đồng ý về điểm này và đây giải pháp trước mắt tuy nhiên đã có hàng loạt ý kiến đưa ra, tôi và bạn không là người quyết định. Bạn đã đóng góp rồi, bạn đã thấy thanh thản chưa? Hãy học cách của Trịnh : để gió cuốn đí ! Vậy thôi cần gì phải sân si cho lắm.
    ngại đường xa ướt mưa ...
  5. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    May nhờ có bài dẫn link của mod ở đây, tôi đã đọc được 17 trang bàn về việc này một cách hết sức nghiêm túc. Cám ơn. qua đó, tôi cũng hiểu ra được là con số hơn 5o ngàn đô la đúng là nói phét, nhưng hơn 2000 đô la 1 tháng thì quả là một sự thực hiển nhiên ! Như thế là ttvnol đang đứng trên cầu tre lắc lẻo rồi, tình hình như thế này quả là khó giải quyết! Vì cho đến bây giờ mới nhận được khoảng hơn 15 triệu Vn => chưa đủ bảo đảm cho 1 tháng !
    Tình hình rất là tình hình! Tôi thực sự cũng bối rối, vì với khả năng tối đa của một người là 100 US như hiện thời đóng góp được đúng là như muối bỏ biển... Tôi nghĩ, vấn đề thật là lớn, vì không phải chỉ là hô hào như nhà cháy hiện thời mà còn cả một chặng đường dài sắp đến, không phải cứ hàng tháng lại quyên góp được đâu... Phải có một cách gì kiểu như đóng góp trường kỳ mới được, nghĩa là bây giờ có thể nói là tự nguyện để chữa cháy nhưng cách đó không thể lâu dài được!
    BIG PROBLEM.... !
    <P><FONT face=Verdana><FONT face="Arial Black"><EM>Death - that now marks you
    Life - that slowly pass away</em></font></font></p>
    <P><FONT face=Verdana><EM><FONT face="Arial Black"></font></em>
    </p></font>
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 05/12/2003
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cụ Nam Cao ời, có người đem nhân vật Hoàng ra để làm VD so sánh nực cười lắm ... .
    Buồn quá .
    Buồn vì có người ko hiểu, hay cố ý hiểu khác đi giá trị của một kiệt tác
    Buồn vì có người lấy ki lô mét đem so sánh với ki lô gam
    Buồn vì người ta quá coi trọng giá trị bản thân mà quy chụp và lăng mạ những người "ko được như mình" .
    Buồn vì có người luôn uốn nắn bóp miệng tuôn ra những tràng bầy nhầy chữ nghĩa, nhưng lại chả hiểu mình đang nói cái dek gì ...
    Buồn hộ cho Trịnh Công Sơn, bao kẻ bóc tên người để thích lên trán, ra tuồng ta đây cao đạo vi tế , hỡi ôi ...
    Buồn chả buồn nói nữa
    Được 1001nights sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 04/12/2003
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao thế mọi người cãi nhau về vấn đề này sao ?
    Đã gọi là tự nguyện . Thi bạn có lòng bạn cứ đóng góp . Bạn có lòng nhưng không thích thì ai nói .. Đưa chiết lý này . Đưa chiết lý nọ ra đây làm gì ..
    Bạn theo hay không theo có ai bắt ép bạn đâu nhỉ . Cõi đời lạ thiệt .. Lâu rồi không thấy có nói ỏm tỏi thế này ..
    Cuộc đời vẫn tiếp diễn . Vẫn đề sống như thế nào mà thôi ..
    Cũng như có người nói với tôi : Tôi biết cuộc sống như thế nào ?
    Nhưng có chắc rằng đến hết cuộc đời bạn . Bạn đã biết cuộc sống như thế nào chưa ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn ở Đà Lạt cũng khó nhỉ... Hiện tại TTVNOL mới chỉ có đại diện nhận tiền ủng hộ ở Sài Gòn. Bạn có thể nhờ được ai đó ở đó gửi hộ tiền, rồi gửi trả họ sau được không?
    Cảm ơn bạn @dung_hoang vì nhiệt tình của bạn!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Topic này sẽ không tiếp nhận thêm một bài tranh cãi hay đả kích cá nhân nào nữa.
    Trong vòng 24h nữa, các bài viết cũ có tính chất đả kích cá nhân cũng sẽ được xoá sạch.
    Mời các bạn tập trung vào chủ đề chính. Còn khúc mắc gì, xin mời các bạn nhắn tin riêng cho nhau, và cho tôi, @tigerlily.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Các bạn ở xa muốn đóng góp cho TTVN và box nhạc Trịnh, có thể gửi thư đảm bảo hoặc thư chuyển tiền đến địa chỉ sau :
    Nguyễn Vũ Dũng
    34 Nguyễn Thái Học, Ba Đình , Hà Nội.
    Xin chân thành cảm ơn !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này