1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN Offline: Lại Cafe hàng tuần, chủ đề muôn thuở nhưng ko bao giờ chán.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic... sướng thật, bi giờ vẫn còn lâng lâng.
    @witch: Oan quá, vụ hôm qua là ngoài dự kiến đấy chứ, định kéo mấy con sâu rượu ngồi với nhau một tý, ai dè F177 nhà mình toàn sâu rượu. Đồng ý là những quả như thế này mà liên tục thì sẽ nhiều người mắc bệnh viêm màng túi. với lại cái gì ăn nhiều cũng chán phải không.
    @Lys: bà bảo tôi đểu và ghen cái gì cơ?
    @Xuong_rồng: tui cũng rất khoái bạn, hôm nào đi nhậu nhất định ko được vắng mặt đấy.
    @Vẹt: Hôm qua em đã làm rất tốt, bọn anh rất phục em, thay mặt Tháp Rùa chúc mừng nhé...
    @ tất cả mọi người: tuần này cuối tháng, chúng ta làm vụ gì nhẹ nhàng thôi nhé. Pà kon nào có ý kiến hay thì phát biểu cái nhỉ
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hôm qua chưa say he.............he , fải nói thật là thế. Nhưng mà do cái khoản bị đồng chí Bongma chơi cho quả vừa cắn được miếng phở đầu tiên thì bị bắt dừng để uống rượu trong khi bụng thì đói cồn cào nên tửu lượng hơi kém ( vụ này để bụng rồi, hôm nào fục đồng chí ấy rượu cho hết đường về )
    @Bongma : quên mất không chỉ thêm cho ông mấy cái chỗ thăm quan du lịch ở trên đó ............. he..............he............ thôi để lần sau vậy
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XRông cũng nghĩ là 1 tháng sẽ có vụ off lớn 1 lần chứ tình hình hàng tuần mà như vụ vừa xong vui thì có vui nhưng có bạn sẽ .Vì đất nước ta còn nghèo, kiếm được quán nào vừa ngon vừa rẻ thì còn gì bằng.
    Hằng tuần sẽ có cafe , ai rảnh thì đi ( ko cưỡng ép )
    @ Ba mụ Mod đừng quây vào Xrồng , cháu nó còn nhỏ tuổi tha cho nó đi.
    @ Linhgia81có ngày cạch tiếp chứ đúng ko nào
    @ All , ko ai say là được rùi trừ mỗi đệ tử của Lys, ngất trên giàn quất, ko rút nổi cả ví xiền.Bút chì ơi giờ tỉnh hẳn chưa.
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thề với cả lềnh là từ bé đến giờ em chưa đi cái off iếc bao giờ cả... Thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Một lũ người đến chào nhau cứ như quen mà lại chả quen, hỏi nhau toàn bằng nick... Em mấy lần đi uống nước thấy người ta đi off, nghĩ mình mà thế thì chắc ngượng lắm Đến bị mọi người bắt nạt thì chết, em nhát... Hôm nào đi off bà chị rồng rềnh gặp em trước nhé rồi mới đến chứ không chả dám đâu...
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi, toàn người Việt Nam thôi mà, sao em cứ đắn đo thế, nếu hôm nào em thích đi bà chị rồng rềnh làm hoa tiêu cho.Lo gì( Đào tạo đệ tự này được chứ nhỉ ) Chỉ sợ em thích quá ko lỡ rút chân ra khỏi hội Độc Thân
    Hôm nào đi cafe nhé
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, cậu em này! Có vẻ nhiệt tình đây!
    Em ui! Tìm chỗ quán nào mà ít người cũng vui, đông người càng vui ý. Làm quán ruột thì càng tốt. Lầm sau dân box mình cứ ới nhau: "Giờ ấy, ngày ấy đến CHỖ CŨ nhé!"
    Đấy đấy..... thế có phải vui không? Thi thoảng rồi dắt nhau đi chỗ mới đổi gió cũng được. Cơ mà cứ có một chỗ tụ tập gọi là CHỖ CŨ thì nghe thân mật hẳn lên ý chữ lị. nhờ?
    Em ui, để ý tìm nhé! Các anh các chị là trông cả vào chú đấy!
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chú em này thật là khách sáo nhưng để anh khai thông hiểu biết cho chú về mí vụ off ẹp này nhá.
    Thứ nhất là mọi ngươi trước lạ sau quen, nếu đã xác định tư tưởng từ trước thì wen nhanh thôi
    Thứ 2 là còn có BTC, là một đội ngũ nhiệt tình có nhiệm vụ xoá bỏ khoảng cách ngại ngùng của mọi người
    Đã rất nhiều buổi off thành công được tổ chức ở box LQ này. Hầu hết mọi người đều rất vui và cảm thấy đáng tiếc cho những ai ko tham dự được.
    Lần sau cũng thử phát nhé. Ông bạn thích uống rượu ngoại.
  8. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua được cả 3 cô mod tranh nhau kể về vụ đi off làm mình tiếc hùi hụi, bỏ mất cơ hội chứng kiến bao nhiêu màn hoành tráng và ............. mùi mẫn.
    Ơ dưng mà, mình không đi lại có ối kẻ mở cờ trong bụng. Có cái mẹt của mình ở đấy thì có kẻ lại thầm rủa mình hoặc cố tình chuốc cho mình say lăn quay như Bút chì. Chẹp...... Đúng là đời, hạnh phúc của kẻ này lại được đánh đổi bằng sự không may của kẻ khác. Nhưng không sao, vì tương lai con em chúng ta, vì tình chiến hữu, vì cơ hội kiếm được nhiều xiền trong tương lai, cố mà đè nén cái cục giận này xuống vậy.
    Nhắn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy: Hôm nọ đường hơi xa nhỉ. Poor u!. Năm xưa cha ông ta xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, bây giờ có người xẻ dọc đường đê sông Hồng, chẳng bít có cứu được gì không? Sau này khi box đi off, bác nhớ pm cho tôi trước là tôi có nên đi hay không nhé (hoặc có đi thì cũng phải tìm lý do mà về sớm) kẻo lại phải làm kỳ đà cản mũi các vị trên đường về Các điều kiện trao đổi chúng ta sẽ bàn cụ thể vào một dịp thích hợp nhỉ. Anyway, conglatulation!
  9. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @All: Em có ý kiến thế này, hay là lần này off mình kéo nhau đi câu cá. Chỉ là để lấy chỗ ngồi thôi, mình có thể mang theo đồ ăn, hoặc mang theo cái gi đấy để chơi. Mà chắc là tổ chức off thì sẽ vào ngày chủ nhật, nên mình có thể hẹn mọi người đi từ chiều, như thế mọi người càng có nhiều thời gian mà tâm sự.
    Mình sẽ đi từ lúc mọi người vẫn còn no và kết thúc vào lúc mọi người bắt đầu đói, như thế sẽ đỡ tốn tiền ăn uống. Ý kiến mọi người thế nào nhể.
    @bác lính già: bác chúc mừng em chuyện gì thế, em đã nên cơm cháo gi đâu mà bác chúc mừng em.
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
              @Tuand: Có tín hiệu tốt thì anh em chúc mừng thôi. . Quả đi câu cũng hay đấy nhưng mà hơi rét một tý. Cứ vận động mọi người xem sao.
    Chương trình đặc biệt đón chào ngày 30/3-1/4 đây pà kon (Nhưng mà ngày này là ngày gì nhể, tạm gọi là tiền 30/4-1/5 vậy). Quả này làm chuyến đi chơi xa đê. Mí vụ đạp phá ở địa bàn Hà Nội zui nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải thư giãn gân cốt một tý chứ. Tui dự định đi 1 ngày 1 đêm, cụ thể là chiều T6 1/4 đến chiều T7 2/4 thì zề. Địa điểm thì có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tạm đơn cử ra đây 2 phương án để pà kon tham khảo nhé:
    Du lịch hồ Tiên Sa
    Năm 2003, trong cụm du lịch khu vực núi Ba Vì xuất hiện thêm một điểm du lịch mới, đó là Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa, nằm trên địa bàn xã Tản Lĩnh (Ba Vì).  
    Đã vào thời điểm nửa cuối mùa đông, ở nơi có độ cao trên 100m so với mặt biển này thời tiết khá lạnh nhưng những đoàn khách du lịch từ Hà Nội vẫn thường xuyên kéo đến Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa vào các ngày nghỉ cuối tuần.
    Khu du lịch Hồ Tiên Sa có diện tích 150ha, ở độ cao 65-400m trong đó 120ha là rừng, hơn 20ha mặt nước. Cánh rừng xanh tốt phủ trên sườn núi, trên những quả đồi bao quanh và hồ nước rộng mênh mông, trong vắt đã tạo ra một vùng tiểu khí hậu ôn đới trong lành, mát mẻ. Nó cũng tạo cho khu du lịch Hồ Tiên Sa một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng.
    Hồ Tiên Sa có diện tích 20 ha, nước trong vắt quanh năm, trên đó có những chiếc nhà nổi để du khách ngồi hưởng thú vui câu cá hay thả hồn bồng bềnh theo nhịp sóng nước. Những đôi bạn trẻ thường chọn cho mình một chiếc thuyền phao để đùa vui cùng sóng nước. Ở đây cũng có xuồng cao tốc để phục vụ khách thích môn lướt ván và đưa du khách thăm vòng quanh hồ.
    Theo Hà Tây, ngoài vẻ đẹp tự nhiên với núi rừng mây nước còn mang nét hoang sơ những công trình nhân tạo trong khu du lịch cũng rất hấp dẫn du khách. Tất cả các công trình xây dựng nơi đây đều theo lối kiến trúc truyền thống phương Đông với những đường nét cầu kỳ, tinh tế, màu sắc tươi tắn hài hoà. Cổng Ngũ Phúc, cầu Thuận Thiên, lầu Liên Hoa, lầu Uyên Ương, khách sạn Viên Sơn? với mái ngói đỏ tươi, những đầu đao cong vút nổi lên giữa màu xanh của cây lá, mây trời giống như một bức tranh thuỷ mạc, làm say lòng du khách. Dựa vào điều kiện tự nhiên, khu du lịch Hồ Tiên Sa được chia thành nhiều khu vực với các hình thức giải trí phong phú đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng khách du lịch.
    Khu công viên nước rộng 3.000m2 có 3 bể bơi, 9 làn trượt dành cho mọi lứa tuổi vui chơi. Khu vui chơi trên cạn rộng 2.500m2 với nhiều hình thức như xe điện đuổi bắt, phi cơ xoay vòng được các vị khách nhỏ tuổi rất thích.
    Lớp thanh niên thích cảm giác mạnh hào hứng với 2 làn phi thuyền lướt sóng. Khu thể thao rộng 2 ha gồm sân chơi tenit, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền? Khách sạn Viên Sơn cao 4 tầng vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng với 40 phòng nghỉ, 1 phòng ăn phục vụ cho khoảng 150 khách cùng lúc, 3 hội trường. Các phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi tương đương hạng 2 sao. Hiện tại, trong khu du lịch có tổng số 55 phòng nghỉ, đó là chưa kể đến dãy nhà sàn nằm ở ven hồ là nơi các nhóm khách học sinh, sinh viên hoặc người nước ngoài rất ưa thích làm nơi nghỉ đêm trong các buổi picnic, cắm trại ở đây.
    Du khách đến Hồ Tiên Sa còn rất thích thú bởi các hoạt động giải trí diễn ra vào buổi tối. Mọi người đều có thể tham gia vào buổi biểu diễn văn nghệ vui vẻ hay quây quần quanh đống lửa trại đầm ấm diễn ra giữa thiên nhiên hùng vĩ, trong màn đêm kỳ bí.
    Bên bếp lửa, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn vừa là đặc sản của miền núi vừa dân dã thi vị như thịt thú rừng nướng, cơm lam hay khoai, sắn, ngô nếp nướng? Để tăng thêm sự hấp dẫn du khách, sắp tới Khu du lịch Hồ Tiên Sa sẽ đưa thêm một số dịch vụ thư giãn phục hồi sức khoẻ như tắm, xông hơi, massage.
     
     
    Du lịch Rừng quốc gia Ba Vì or Cúc Phương
     
     
               Đi hồ có cái thú của non nước thì lên rừng cũng có cái hay của rừng rậm. Có lẽ tôi ko thể nào quên những đêm lửa trại ở bìa rừng, nhảy múa, ca hát dưới ánh lửa bập bùng. Lúc ta ngả lưng xuống thảm cỏ thấm sương đêm mà ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao thì đó chính là giây phút tuyệt vời nhất.
               
    Còn gì roman hơn cho các đôi tình nhân, hay những đôi bạn đang tìm hiểu bằng những con đường xanh màu cỏ cây, những mùi thơm man dại của hoa rừng.
               
     Nếu được chọn phông nền cho ảnh thì tôi xin luôn được chọn màu xanh của rừng, nếu may mắn có một chút nắng thì chúng ta sẽ tha hồ lưu lại những giây phút vui vẻ trong những pô ảnh tuyệt vời nhất.
               
     Nếu lên rừng chúng ta sẽ phải chuẩn bị tư trang tự túc rồi góp gạo thổi cơm chung, mọi người phải chuẩn bị lương thực cho một ngày trời. Đây là một tour siêu tiết kiệm và cũng rất zui.
     
     
    Kế Hoạch phác thảo là như vậy, pà kon tham khảo rồi cho biết ý kiến để BTC liệu cơm gắp mắm nhể. Đề nghị những thành viên nhiệt tình nhất của F177 hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình cùng chúng tôi.
     
    @ mods: sửa giúp cái chủ đề "lẩu gà choi" => "Cơ hội du lịch cùng F177 nhân kỷ niệm ngày 30/3-1/4, hãy bỏ lợn từ bây giờ... để ko tuột mất chuyến đi tuyệt vời"
     

Chia sẻ trang này