1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN Offline: Lại Cafe hàng tuần, chủ đề muôn thuở nhưng ko bao giờ chán.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bravo ! Hưởng ứng nhiệt tình và Xrồng nghĩ đã dã ngoại thì đi xa xa một chút , đi một ngày một đêm theo ý kiến anh linhgia81 cũng hay,Xrồng thì thế nào cũng được cái chính mọi người có đi được như vậy ko, mỗi người cho ý kiến .Thảo luận từ bây giờ đến hôm đó khéo vẫn chưa đưa ra được kế hoạch đâu .
    Buổi này fải làm thật to này, vui này ,freedom để có những fút giây thư giãn nghỉ ngơi bổ ích.
    @linhgia81: Bỏ lợn từ bây h đến lúc đó chắc là lợn béo lắm nhỉ.
    Member F177 đâu rùi, lên tiếng đi nào/
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Honghaxinh ơi, ghét cậu lắm. Ai lại để tớ bơ vơ hôm đó. Nghe cậu không đi được, tớ cũng xìu, định không đi nữa, nhưng vì em Yasu câu kéo ghê quá, đành xách máy đến góp vui! Đúng là ham vui...thế này thì biết bao giờ cho kon lấy chồng được đây mẹ ơi! :-( Lần sau cậu phải đi đấy nhé! Cậu mà không đi thì tớ thành "trưởng lão" híc híc, tủi thân lắm! (Suỵt, nói nhỏ! Cậu ơi, ai fone cho cậu hỏi tớ đấy?)
    To anhlinhgia: Ui, em ui, sao nhiều ảnh thế mà chẳng thấy post piếc gì cho khí thế? Ở đây làm gì có ai "mai danh ẩn tích" trừ bác Ngứa lưỡi đâu? Không post là tui post mấy ảnh hot hot lên là chít đấy! Hehe
    To Lys: Em ui, sao em biết là chị thích hát nhạc Trịnh? Hôm đó chị có hát tí nào đâu? Bon chen mãi mới được bài Top of the world thì hình như em đã về rồi! :-( Thôi, lần sau nhất quyết "chen lấn xô đẩy" để hát được 1 bài Trịnh để "ru ta ngậm ngùi" nữa.....
    ....."Yêu rồi tình yêu sao chua cay
    Men nào bằng men thương đâu đây
    Hỡi người bỏ ta trong mưa bay
    Con đường mình đi xa thêm xa
    Thu vàng mùa thu sau lưng ta
    Em ơi, em ơi thu thiết tha.
    Ơn người vì ta qua phong ba
    Có còn gì sâu trong tâm tư
    Mắt buồn lệ hoen dư âm xưa..."
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @Chị YMLML: Chi ui, em nhìn chữ ký của chị đó...
    @ những người cầm ảnh: post những tấm nào đẹp, đề nghị không chú thích.
    @ Witch+Cun: Theo các mụ có nên tập trung hết anh off trước giờ cho vào 1 topic không? Sẽ mất công nhưng đươc cái hoành tráng. W thì có đủ ảnh nhỉ? Nếu đồng ý thì cuối tháng ta sẽ làm...ở VP mới, hehe
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Linhgia cho cái giá tạm ứng đê, để tớ bít đường tiết kiệm từ bi giờ , chết dở , kiểu này chắc phải nhịn online mới có tiền đi chơi
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Witch lại quá lời roài Nếu đi hồ thì có lẽ khá tốn kém vì chơi gì cũng mất tiền, còn nếu vô rừng thì ko đến nỗi đâu, nếu mà đi bằng ngựa sắt thì lại còn quá ư rẻ mạt. Ăn uống tự mang theo rồi góp gạo thổi cơm chung. Đóng tiền mua ít khoai sắn tối đốt lửa nướng + ít rượu + ít nhạc => vui phết đấy.
    Túm lại một câu nếu đi xe máy thì mỗi người 50$ có mà về đến Hà Nội vẫn còn vụ karaoke chia tay ấy chứ. Các bác giai chịu khó vụ xe cộ một tý, lượt về nếu dư giả 1 tý thì chu cấp tiền xăng...
    Mọi người thấy thế nào cho ý kiến đi chứ.
  6. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    bac linhgià ơi có một tuần nữa là đến 30/3 - 1/4 rồi, bỏ lợn giờ sao kịp. Bác xem vụ kinh phí có cao quá không, nếu không thì phải tới 30/4 may ra mới đủ tiền.
  7. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nếu mà mình đi bằng xế nổ thì cũng không hết đến ngần đấy đâu. Giờ đang mùa đông nên em thấy cái khoản đi rừng đốt lửa trại được đấy. Mình tự chuẩn bị đồ ăn rồi thuê một cái lều, lên đấy dựng lên rồi nấu nướng lấy thế là vui nhất. Ngày thì mình có thể vác xe lượn lờ sang mấy điểm du lịch gần đấy chơi. Ba Vì thì đi cũng không xa lắm nên xe cộ thì cũng không đáng lo lắm. Với cả không biết là có mất phí du lịch gì không. Anh lính già thử hỏi xem vé vào thế nào, có phải mua không.
    Em thấy nếu mà đi như thế thì chỉ hết khoảng 200k là đủ, không nhiều đến 50$ đâu.
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    em nhầm tý, 50k VND thôi, ko phải 50$ đâu, he he sozi pà kon nhe
  9. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác lính già nhầm nhọt thành trồng chọt thế này thì chết, em nghe bác nói 50 đô mà em phải vịn vào thành bàn không thì ngã.
    Nếu mà là 50k thì quá ổn rồi còn gì, được đấy. Mấy mod đâu rồi hô hào mọi người đi. Cả box kéo nhau đi cho nó hoành tráng.
  10. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu cả ý nhờ ko thấy ai lên tiếng.Đi lửa trại này ổn lắm,làm cho rôm rả lên nào.Đừng fụ tấm lòng của Ban tổ chức chứ.
    P/s: Có thể nhiều người ko theo dõi được chương trình này nên có lẽ Chủ nhật này đi cafe bàn bạc cho kĩ.Mọi người chủ nhật này tham gia đầy đủ nhé.Tks.
    Được sunshine_81 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 24/03/2005
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 24/03/2005

Chia sẻ trang này