1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN Offline: Lại Cafe hàng tuần, chủ đề muôn thuở nhưng ko bao giờ chán.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ai có ảnh post ảnh đê ....
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi thành công ngoài dự kiến, đầy ắp tiếng cười và tràn ngập những kỷ niệm đáng nhớ. Khi nào có ảnh sẽ post lên để bà con cùng chia sẻ. zui...zui...
  3. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    He he! chúc mừng cả nhà chuyến du lịch thành công tốt đẹp. Không biết ông anh có nhận ra ông anh này không, xin đính chính nhé ông anh kém em 1 tuổi đó ông anh mod a`.
    Chúc cả nhà vui vẻ, hehe, có bạn nào cho mình làm quen cùng không nhỉ hhihihihihi.
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận ra người quen .
    Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn một lần nữa . Dù sao chuyến đi cũng đã có những giây phút tuyệt vời .
    Xin đính chính : Tớ đây ko phải là Mod , và tớ là người Box Gà (www.ttvnol.com/81hn.ttvn) .
    YM của tớ giống hệt nick này . Có gì nhắn qua để anh em mình có dịp còn nói chuyện với nhau .
    Hôm nay là ngày vui với bên Làm quen , nhưng lại có chút rắc rối với Box Gà . Chán thế . Mệt .
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vui hén...hôm đó mình đi Hoà Lạc nên không kịp về...nhưng trên đường mình có thấy các bạn, thấy Cowboy chở Xương Rồng, nhấc máy gọi ngay cho Yasu để chúc mọi người chuyến đi bình an! Mình có lẽ đã để mọi người chờ lâu, nhất là Cowboyhanoi, thành thật so-zi và "thương nhau ta hẹn trong vụ tới" nhé
    Thế ảnh ọt đâu rồi các bạn Đêm đó gọi điện thấy các bạn vui vẻ quá, có gì hay ho không , tường thuật cái nhẩy.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hình như là những đồng chí có ảnh vẫn đang ngủ .... đợi lâu wá trời sốt ruột qué ....
  7. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật về buổi đi chơi Ba Vì.
    Đúng 2h ngày thứ 7 những thành viên nhiệt tình nhất đã có mặt tại cổng trường ĐH Luật. Thời tiết thì không thể chê vào đâu được, trời mát, nắng đẹp. Mọi người ai cũng khí thế hừng hực nhưng mà khoản xe cộ thì thiếu thốn trầm trọng. Nhưng một tiếng sau thì mọi chuyện đều được xắp xếp đâu vào đấy. Bốn thành viên đến sau: Tùng(bạn tuand), Thắng(anh yasu82), cowboyhanoi, nhunggiacmodai, nhưng lại là người qyuết định cho sự thành công của chuyến đi lần này. Đúng là những người quan trọng thì luôn là người đến sau cùng.
    Đúng 3 rưỡi cả đoàn bắt đầu xuất phát. Các đôi cùng chắc tay ga, vi vu lên đường. Gần đến nơi do các đôi mải vui câu truyện mà quên mất đường đi nên hành trình kéo dài thêm một tiếng.
    Đúng 6h mọi người đã lên tới Ba Vì. Lên tới đây thì nhiệt độ có hơi lạnh hơn so với ở dưới chân núi nhưng với một đêm lửa trại thì thật là lý tưởng. Chị bizu và yasu(thủ quỹ) đã nhanh chóng thuê được một nhà nghỉ rất đẹp, phía sau có núi phía trước có thảm cỏ rộng mênh mông. Mọi người cùng ăn nhẹ bằng một bữa mỳ thân mật. Mọi người cùng gắp mỳ cho nhau, ngoài ra còn có món tráng miệng là dưa chuột (nhưng mà là hai người cùng gặm hai đầu).
    Để chờ đến lúc đốt lửa trại mọi người có chơi một số trò chơi nhưng đã có một số hình ảnh không đẹp lắm đã được chụp trong lúc này , vậy đề nghị ai giữ ảnh xoá ngay để tránh một vụ tai tiếng không mong muốn.
    Đến khi lửa đã được nổi lên thì đúng là không có gì vui bằng. Phải ngồi chờ đợi nhóm lửa mới cảm nhận được hết niềm vui khi ngọn lửa đã được thắp lên. Lúc này mới thật sự vui, nào là thịt bê nướng, xúc xích nướng, khoai lang nướng và cả rượu nữa. Nhưng món xúc xích thì vẫn là món mà hết đầu tiên.Tuy lời ca tiếng hát không được cất lên nhưng nhờ có khoai và thịt nên mọi người vẫn cảm thấy thật gần gũi và ấm áp. Ngay bên cạnh đoàn mình còn có một nhóm sinh viên Bách Khoa, nên đã có một chương trình giao lưu rất ấn tượng. Ban đầu chỉ là lời ca tiếng hát nhưng sau đó đã có một màn giao lưu rượu sôi nổi. Những chén rượu đầy và zoo.... zoo... Phải đến khi có một chút mưa thì mọi người mới bắt đầu về nghỉ để chuẩn bị cho một chương trình leo núi vào sáng hôm sau.
    9h sáng hôm sau thì mọi người bắt đầu xắp xếp hành lý, trả phòng, cùng nhau lên đỉnh Ba Vì. Đường lên đỉnh thật là đẹp, một chút se lạnh sương trắng mờ và những bông hoa rừng đỏ thắm. Những đúng là một sự thử thách đối với những chiếc xe máy. Rất tiếc là xe của cowboyhanoi đã không lên nổi nên đành phải ở dưới để chờ, rất tiếc cho anh. Lên đến trạm gửi xe, mọi người gửi lại xe để tiếp tục leo lên đến đỉnh. Quãng đường đi lên khá mệt nhưng lúc leo núi thì rất vui. Rất nhiều ảnh đã được chụp ở đây.
    1h mọi người đã có mặt tại nhà nghỉ và sau một bữa ăn nhẹ tất cả cùng bon bon lên đường về Hà Nội. 5h các xe đã có mặt tại Hà Nội và tiếp tục chương trình hai, chương trình karaoke. Do tối qua giữ giọng nên nhiều ca sĩ rất nhiệt tình nhưng vẫn không thể cầm được tới mic. Nếu không vì lý do thời gian thì chắc chẳng ai muốn về. Phải công nhận hai anh em yasu82 hát chuyên nghiệp thật, không thua gì những ca sĩ trẻ đương thời, thậm chí có bài hát còn hay hơn .
    Chương trình kết thúc lúc 7h và mọi người ra về nhưng sẽ không thể quên được một buổi đi chơi vui và đáng nhớ như thế này. Thật khó mà có một buổi đi chơi nào vui đến thế.
    Hẹn mọi người một buổi đi chới lần sau nhé.
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    xoá là xoá thế nào ....những tấm ảnh như thế không post thì post cái gì ? chị Bizu đâu rồi nhỉ cho em địa chỉ em qua em lấy ảnh zới ....
  9. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ảnh gì vậy ta, pot lên cho pà kon coi với.Tiếc quá tớ ko đi,lần sau xin đăng kí một chân.Chắc đọạn film đo hay lém nhờ
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, xin chúc mừng nhiệt liệt.nhiệt liệt
    Tuand, chú có ảnh thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức nhé, không đi được chuyến này quả thật là đáng tiếc, nhưng xem cảnh trong tranh cũng giảm bớt phần nào cái tiếc vì không đi được.
    Man_bat_tu

Chia sẻ trang này