1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN Offline: Lại Cafe hàng tuần, chủ đề muôn thuở nhưng ko bao giờ chán.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oài, anh cowboy chưa hiểu rõ nội tình roài, anh k nhớ là trong vô vàn những tấm hình đẹp còn có 1 , 2 cái bị lỗi, nếu mà post lên dễ gây hiểu nhầm cho các boy box Lam quen nhà mình...hihihi. Sự cố kỹ thuật thôi, k có gì phải lăn tăn...Cơ nhưng mà phải công nhận buổi tối hôm thứ 7 vui thật, hò hét khản cổ, cười rách cả miệng...và nhảy nhót đau cả chân, đến bi giờ chân em vẫn còn ê ẩm đây nè...
    14 người với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ sinh năm 86 đến 75 thế mà lại vô cùng vui vẻ hoà đồng. Ông anh trai của YASU già nhất đám, khi đi chỉ lo là "anh không biết nói gì" thế mà cũng tán ác...lại còn tóm được em "con dơi của anh" nữa mới chết chứ...kaka...
    Ông em Nhunggiacmodai công nhận là dẻo mỏ thiệt, bà chị chú cứ gọi là chắp tay bái phục...Phải nói là chị cũng cám ơn chú rất nhìu vì sự nhiệt tình vui vẻ và đã chăm sóc chu đáo bảo vệ cẩn thận cho cô em chị...Có gì mới đừng quên báo chị 1 tiếng nha chú em...hehe...
    Chị hoa_xuong_rong ui, đừng có quên cái zụ chị em mình phải đứng lại mất 10p (khi leo lên đền thượng) để....hihihihi...bí mật nhá.....
    Anh mail thân mến, cám ơn anh nhìu vì đã "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn k muốn hiểu"...hi`hi`....Cám ơn vì những bản nhạc tuyệt vời trong đêm mưa của núi rừng, chắc em sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Ba vì vào lúc đó...Bi giờ em đã phân biệt được nhạc hoà tấu với nhạc giao hưởng rồi...quê quá cơ...
    Cám ơn chú em tuand, gã xe ôm nhiệt tình cho chị...lần sau đừng có dại dột đọ uống rượu với chị nha chú, trình chú còn non lắm...hehe...mà cái khoản cờ bạc cũng đừng thách chị, không thì lần sau gọi chị bằng bà xưng cháu đấy em ạ...
    Và người mà YASU muốn nhắc đến lúc này là chị bizu, nếu không có chị chắc em và Tuand cũng chẳng biết xoay sở thế nào. Chính nhờ sự nhiệt tình của chị và chị nhimxukhotinh mà chuyến đi đã không bị huỷ bỏ ở giây phút cuối cùng.
    Và 14 con người, 14 nụ cười rạng rỡ niềm vui, 14 trái tim nhiệt tình đã tạo thành 1 chuyến đi vui vẻ, thoải mái, tràn đầy tình thân ái...xin cám ơn tất cả mọi người!!![r32)]
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái bà YASU này lắm nữa... hic.... thật là có khiếu làm cho người ta "tiếc của giời'' đây mà.hic... Đọc vài dòng bà mới post đã thầy thèm rồi....huhuhuhu.... Sao tôi lại không được đi chuyén đó chứ. hic... Tiếc quá....
    TỐi thứ 7 phone cho anhlinhgia hỏi tình hình thế nào thì bố ý mới nói là bố ý có việc gấp không đi được. Hỏi số của Yasu, phone cho bà ý thì thấy bào "tạm thời không liên lạc được". Bít ngay , hoạc là ngoài vùng phủ sóng, hoặc là tắt máy đi để thoải mái chơi bời. Ghét thê skhông bít. Nhắn tin cho chú em nhunggiacmodai xong thì máy hết Pin mới ức. Tắt máy đi ngủ lun. Sáng ra thấy chú em nhắn tin là đêm qua vui lắm lắm. hic.... thèm ứ chịu nổi.
    Đến 11h trưa CN nhắn tin cho bà YASU cũng không được, ko biết có phải nhầm số không. Còn chú em nhunggiacmodai thì không trả lời. Chắc đang bận chăm sóc em bé nào đó.
    Oài... nào, vừa tháo nick cho bà HXR hay-xờ-râu rồi. Post bài chi tiết cho anh em đỡ hồi hộp nha bà!
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có ai bít YM của chị Bizu không nhỉ ? cho tui để tui đi lấy ảnh tối về ngắm .... mọi người có ai mún thứ 7 này làm fát nữa hông nhể ?
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod Cundc đã nhiệt tình mở lại nic cho Xrồng, để kịp post bài cho vụ đi Ba Vì lần này.
    Cám ơn tất cả member F177 để vụ đi Ba Vì thành công tốt đẹp và những người bạn của Yasu góp mặt ko nhỏ cho kì tích này.
    Hỡi 14 con người, tuổi trẻ nào chẳng có 1 lần, rồi cái gì cũng sẽ qua đi nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời đó sẽ mãi ko bao giờ quên được.Chúng ta vui chơi để tận hưởng những vẻ đẹp của núi rừngvới những hương đồng gió nội ( Cowboy_hanoi nhờ ).Tiếc là vì sự cố mà chị em mình ko gặp nhau trên đỉnh của Ba vì.Nhưng đi với chị em may mắn rùi nhé.Chị em mình đã về đến nơi an toàn.
    Xrồng sẽ nhớ mãi các bạn àh, sự nhiệt tình của ban tổ chức, yasu, tuand, chị Bizu, nhimxu......sẽ nhớ mãi cái đêm đốt lửa trại đó, những tấm ảnh sẽ được pót lên nội trong ngày hôm nay.
    @Yasu àh: Chị ko thể nào quên đâu vì chị có quá nhiều sự kiên, bí mật nha và fút giây 10 fút ấy cũng là một trong những sự kiên tiêu biểu chị bị zính fải.Nhưng mọi chuyện khá suôn sẻ vì chị là người cực may mắn mà.
    @Nhưnggiacmodai :Cám ơn em đã đón chị kịp thời sém chút nữa chị đã mất vui.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt chút. Nghe mọi người kể về chuyến đi hic........tiếc quá cơ. Chiều thứ 6, tự nhiên nhận được một cú điện thoại hẹn hò vào thứ 7 (hic mà công việc quan trọng lắm nên kô thể từ chối), tối về thì ông chú ở quê gọi nói CN sẽ lên HN thăm các cháu (kiểu này thì hết chịu nổi.....) thông báo với Tuand là chị kô đi được mà lòng thì .........kô đành. Nhưng biết làm sao được ..
    Tối qua mình đã được xem ảnh của mọi người rồi (càng tiếc). Mọi người chụp ảnh đẹp lắm nhất là đoạn quay cảnh các bác dạy nhau nhảy (cứ như trên sàn thật ý)
    YASU à, kô ngờ em hát hay mà nhảy cũng đẹp nữa đấy.
    Caoboy, nick của bác BIZU là dungntb2000, em nhắn cho bác ấy để lấy ảnh nhé. Chị đã đưa máy ảnh cho bác ấy rồi.
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây, ảnh chào mừng các bác đã trở về đây
    Nhìn tình củm thế này mà xót ruột quá thôi
    Được vet sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 04/04/2005
  7. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp một buổi đi chơi khó quên
    Những thành viên đáng yêuCác đôi đều đã lên giường, sau một tối sôi động (giường đôi mà)
    Phần hai sẽ là vi vu trên đỉnh Ba Vì, mời đón xem
    Ảnh quá to nên cần chỉnh sưa lại. Sẽ update ngay ngày hôm nay
    Được tuand sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 04/04/2005
  8. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì ttvnol trục trặc nên vụ ảnh mới chậm trễ thế này.
    Những thành viên đáng yêu:
    Bữa mỳ thân mật
    Quả xe này ngon quá
    Lửa trại cháy to quá
    Cháy rừng bà con ơi
    Món xúc xích nướng là món được chị em ưa thích nhất ( món này hết đầu tiên)
    Cái này nướng quá tay
    Buổi giao luu rượu đầy ấn tượng với các em SV trường Bách Khoa
    Ca si chính của nhóm
    Trên đỉnh Ba Vì
    Còn tiếp phần hai, mời đón xem
  9. bizu

    bizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Tức chết đi được với mạng bên này thôi !!! Sáng nay lên cty trong tình trạng vẫn lơ mơ ngủ, vì tối hôm T7 gần như over9. Nhưng lên đến Cty là phải vào TTVN luôn mà ko thể được. Thế là lại ngồi ngủ gật, trong lúc gật gù lại tưởng mình đang leo lên đỉnh Ba Vì chứ. Bên cạnh thì vẫn có tiếng nhạc, chị cứ tưởng em Tuand ôm đài lên đỉnh núi vừa đi vừa bật nhạc cho có khí thế, vì đỉnh núi khá cao mà. Thế là chị vừa gật gật lại vừa giật giật, Mọi ng tưởng bị làm sao. Hichic....
    Đúng là ko thể nào quên những giờ phút bên nhau. Cám ơn tất cả mọi người đã tạo nên những giây phút tuyệt vời đó. Nếu tính member là girl thì mình được làm ''Trưởng Lão", đã bị em Nhunggiacmodai gọi là "Gái già'' rồi đây. Thế có tức ko chứ nhỉ???. Em cứ liệu hồn đấy, "gừng càng già càng cay" mà. Các cụ nói cấm có sai bao giờ đâu. Vì thế nên quyết tâm theo các em tre trẻ để mình còn Hồi Xuân 1 tý chứ. Sau khi về thấy mình trẻ ra nhiều rồi đấy. Thanks mọi ng 1 lần nữa nhé! Ko dám xưng chị vì trong nhóm còn có 1 bác 75. Có lẽ em và bác sẽ còn dịp "tái xuất giang hồ" trong cai vụ đan quạt ấy nhỉ?
    Còn cái vụ pót ảnh ấy thì mình đã hết sức đánh vật với cái mạng bên này để gửi cho em Tuand tất cả ảnh rùi. Ảnh đẹp vật vã luôn. Em ấy sẽ nhanh chóng pot lên cho pà kon xem. Những ng đi xem để nhớ, những ai ko đi xem để tiếc nhé !!!! Sắp có vụ đi nữa đấy. Lần này thì pàkon nhanh chân đăng ký nhé, kẻo tiếc đến lần thứ 2, thứ 3 là Giời cứu đấy.
    Hóng hớt được tý thật là thoải con gà mái cả người. Bây giờ mình phải về thôi, em Cowboyhanoi còn hẹn mang USB đến nhà để cóp ảnh về xem cho nét.
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ui ui, thế đã ăn thua gì hả bà, thật sự là buổi tối hôm đó rất vui, vui đến mức YASU không thể ngờ là 1 buổi off giữa những thành viên không thân quen với nhau lại có thể chan hoà và ấm cúng đến vậy. Mà đối với bản thân YASU thì lại càng vui hơn nữa vì 1 lý do. Đến tận 10h tối thứ 6, tuand còn dt cho YASU và nói rằng có 1 số thành viên gạo cội không đi. Nhân sự cho 1 chuyến di dã ngoại như vậy là quá ít, xe cộ không biết xoay sở ra sao? Mà YASU lại chưa có kinh nghiệm đi chơi xa 2 ngày bao giờ, thế nên cảm thấy rất lo lắng, định kêu tuand báo hoãn với mọi người. Nhưng đến phút cuối khi Tuand rụt rè bảo rằng: "hay là cứ đi". Tự dưng YASU suy nghĩ lại, vắng thì chơi theo kiểu vắng, lo qué gì, đã chiến đấu là phải tới cùng. Thế là "ĐI" . Ok k nói nhiều, mai 10h hẹn chị BIZU đi mua đồ ăn...Thế là mọi thứ lại đâu vào đấy. 14 người, 1 con số không thể ngờ...Và niềm vui trở thành bất tận.
    Mà cundc nè, bạn có để dành cho cún 1 gói kẹo sữa đấy, không biết là cún có quan tâm không nhỉ..keke????

Chia sẻ trang này