1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN TIN Offline: Lại Cafe hàng tuần, chủ đề muôn thuở nhưng ko bao giờ chán.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ủa box này có vụ offline à lần sau cho tui đi ké một chuyến zới được hông ? ....
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chuyên thông báo lịch vui chơi của box này, bác chịu khó vào đây mà xem rồi cập nhật thông tin thoai. Khi nào đi thì cứ liên hệ với Linhgià ( em í bi giờ là trưởng ban tổ chức các buổi nhậu nhẹt của box)
    Nói nốt câu cuối rồi đi ngủ, vụ hôm nay cuối cùng thấy vẫn hay, anh em box mình nhiệt tình quá.
    Nhắn nhủ các đồng chí nào chạy về trước là buổi sau nhớ mang rượu đi để uống fạt đấy nhớ, không là bít tay tớ
  3. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    SAY ................................................
    BÂY GIỜ VẪN CÒN SAY .......................................................
    NHƯNG MÀ VUI
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy ta,XR đàn em ko zam ti toe j đâu có gì mạo fạm xin lỗi toàn thể vị khán giả
    Xrồng vẫn còn hơi tây tây, nhưng phải pót 1 bài hoành tráng của buổi of ngày hôm qua.
  5. tuand

    tuand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua công nhận là vui thật đấy, mình đến muộn không tham gia được màn rượu với mọi người, tiếc quá. Nhưng mà màn karaoke thì phải nói là tuyệt, mọi người hát hò quên mình, mà box mình toàn những người rất có năng khiếu về vũ đạo. Mặc dù mình cũng cố hết sức để cống hiến nhưng mà so với bác anhlinhgia thì vẫn chưa là gì cả. Những ai hôm qua đi karaoke mà về sớm thì thật đáng tiếc, hình như sau những phút karaoke sôi động thì mọi người mới dám thể hiện tình cảm của mình thì phải . Box mình phải thế chứ, ít ra mỗi lần đi off về cũng phải có thêm một vài đôi . Bác ngứa lưỡi có gì post một vài cái ảnh lên để những người về sớm xem mà thèm nhé.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Beng ! beng " Bắn súng trên sông beng beng" Và đến giờ vẫn còn fê con tê giác. Mọi người hôm qua ai còn tỉnh táo Xrồng xin pái fục.
    Vui quá xới, đội quân Mod, 3 thành viên fải gọi là Okie con gà đen .Ăn hết mình và uống hết mình
    Cám ơn pác linhgìa81 vụ này nữa, thành viên tích cực của box độc thân và đôi quân tinh nhuệ Tháp Rùa.
    Còn rất nhiều , rất nhiều thành viên mà XRồng ko thể nhớ hết nếu có thể mọi người cho cái YM để biết rõ hơn.
    Yasu82 cây hát của box độc thân, thể hiện khá thành công,vui quá đến giờ vẫn thấy khí thế hừng hực
    Vet ơi, gấu béo ơi, pác ngualuoi, bongma,butchi, meogia, chị youmustlove me,........ôi nhiều member lém Xrồng ko nhớ hết được,chỉ tiếc là ko ở lại đến hết buổi nhậu hẹn lần sau .
    Mà hôm qua mấy h gia đình F177 mới về , Xrồng tiếc hùi hụi, đang múa may vui nhỉ.
    Giờ Xrồng đi mua thuốc uống đây, dị ứng roài
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 21/03/2005
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thuỷ này khoẻ thật, hôm qua quậy thế mà về còn vào mạng đi dạo đêm. Mà cũng chứng tỏ hôm qua mụ ko uống nhiều, đáng lẽ phải phạt, nhưng vì mụ đã làm rất tốt công tác hậu cần nên xí xoá[​IMG]...thank nhé.
    Ôi giời ơi, các bác ạ, hôm qua em dự tính có khoảng 15 người đi thế mà cuối cùng thành gần 4 chục, khiếp thật. Càng đông càng vui nhưng mà khổ nỗi cái quán gà chọi làm việc hết công suất cũng ko phục vụ nổi đoàn quân ttvn => anh em phải tự phục vụ (quả này là đáng biểu dương các bác zai Tháp Rùa đến rất sớm và nhiệt tình kê bàn ghế). Cơ mà có ai nhớ chính xác hôm qua có bao nhiêu người ko nhỉ? lúc chén chú chén anh em cũng chẳng để ý và có để ý cũng chẳng thể nhớ nổi. Hôm wa em uống hơi nhiều nên bi giờ chỉ tường thuật lại những gì mình nhớ thôi, quên đâu các bác bổ xung nhé.
    Hôm qua là một ngày rất vui đối với bản thân tôi nói riêng, còn trong lòng các bạn tôi tin là vẫn còn đọng lại một chút dư âm cay cay, nồng nồng. Cái khung cảnh vỉa hè hồ Trúc Bạch với những cành liễu đang liêu xiêu trong gió lạnh giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Híc... ôi thiệt là zui.[​IMG] 
    6h30 vẫn chưa thấy bóng dáng ai... đến 7 giờ gần 4 chục[​IMG]. có lẽ đây là buổi off mà mọi người rất đúng giờ, dấu hiệu đầu tiên của một đêm hội tưng bừng. Rượu rót tràn ly, mọi người cùng zô........khí thế thật hoành tráng. Món phở cuốn khai vị hết veo vì mọi người cũng đã đói mềm. Gà xào xả ớt bốc khói nghi ngút khói cộng với men rượu nồng đang lên lại có bạn hiền ngồi bên quả là cái thú vui hiếm có trên đời.[​IMG] hic... cơ mà mùi vị thịt gà thế nào ý nhỉ, trong người em toàn thấy rượu, quên cả vị gà như thế nào roài, các bác nói xem gà qué hôm qua ra sao, có con nào dính H5N1 ko nhể?[​IMG] Oài hình như còn có món lẩu gà nấu giả cầy và lòng om dưa nữa đúng ko, hu hu... đến 2 món này thì em ko được miếng nào, toàn nốc rượu thôi. (kekeke mụ Lys hôm qua xỏ tui nhá lại còn phạt 3 chén nữa chứ, chỉ khổ mỗi ông bạn butchi thật thà ko biết tối qua về có ngủ được ko). Những nhân tài trên bàn nhậu hay ít ra là những con người năng nổ nhiệt tình có thể kể đến anh _Noreget_, bè lũ mods, chị You_must_love_me, Yasu82, Tuand, V22h04, anh em Tháp Rùa, anh em box GàHN và đặc biệt là sự xuất hiện của một nữ cao thủ: Hoa_xuong_rong81 uống rượu cả hai tay và phát nào cũng đầy chén, hic... ngồi ngay bên trái mình mới chết chứ, bên phải lại có vẹt Hoa, oài toàn cao thủ.
    Tiệc tàn cũng là lúc mọi người cảm thấy khí thế hừng hực như lửa đốt để xộc thẳng sang quán Karaoke gần đấy quậy tiếp. Mọi người biết ko, trông mọi người lúc này thật là đáng yêu vì ai cũng liêu xiêu nhưng quậy thật bốc. Hát, hò, hét... và nắm tay nhau nhảy. Ngoài trời thì gió lạnh nhưng ở đây nóng bốc lửa. người thường mà lạc vào là toi ngay, may mà toàn dân F177 nhà ta he he... Không cần thiết bị ánh sáng, ko cần DJ thế mà sao mọi người nhảy đẹp thế, máu thế nhỉ??? Một ko khí sôi động cuồng nhiệt zui ko thể nào quên.
    Thế là một ngày cuối tuần trôi qua, mỗi người chúng ta lại hối hả trở lại với cuộc sống bận rộn của mình. Những cuộc vui như thế này đem lại cho tôi cảm giác cuộc sống còn rất nhiều niềm vui mà ta chưa được tận hưởng. Cảm giác rất thoải mái phấn chấn để bước vào một tuần làm việc mới, và mong sao cuối tuần đến nhanh để gặp lại mọi người trong một đêm hội khác.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    @U_must_love_me: Chị gửi ảnh cho em nhé
    @_Noreget_: Bác phải khao tụi em đấy, hôm qua em nhìn thấy hết rồi.
    @Tuand: Chúc mừng nhé.[​IMG]
     
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý bà con!
    SAY ở đây không chỉ là say rượu nhá. Say rượu thì chỉ say đến sáng là tỉnh roài. Còn SAY... tình... hèm... thì đương nhiên là "vẫn còn say" lâu đấy. ekekek
    BÁc Nor ơi, bác thì vui nhất nhà rồi.
    Hy vọng sau này box mình sẽ làm cầu nối cho nhiều đôi nhờ các vụ ọp ẹp lớn nhỏ!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm qua zui quá, chỉ tiếc là YASu đến hơi muộn 1 chút nên k có vinh dự được cụng chát với các pác, thất lễ kinh khủng...hic...nhưng mà cũng may ..toàn các đại cao thủ ngồi đấy, em mà thò mặt ra sớm 1 tý kể nào cũng die ngay tại trận...hihihi...
    Ngưỡng mộ kinh khủng chị hoa_xuong_rong81, cundc và witch. Thấy những khuôn mặt hồng hào và tươi xinh của các pác là em biết pác đã chiến đấu oanh liệt thế nào. May mà em cũng được vinh dự cụng với cundc 1 chén gỡ gạc.
    Hôm qua bà con có chút chất cay vào nên máu quá, cái màn nhảy nhót sau cùng mới thật là tưng bừng...Chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm rất khó quên với YASu.
    Hy vọng lại sớm được gặp gỡ mọi người vào lần sau...
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 21/03/2005

Chia sẻ trang này