1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Chán các bác quá ,chẳng ai chịu cập nhật tin tức gì cả ! Tối nay Brazil đá Pháp mừ!!! Có ai chỉ cho cái chỗ xem cái.Em ở gần trường Kinh Tế,hay đến mấy cái quán ở M-Cafe ngõ 175 đường giải phóng,và B-cafe ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị,nhưng không biết tối nay nó có mở hay không,lo quá,không xem được thì phí quá!!!
    Chả ai chịu viết thì mình đi copy vậy ,hề hề
    Pháp đá giao hữu với Brazil


    Đội Pháp đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, phía Tây Paris chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Brazil
    Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, FIFA sẽ tổ chức trận giao hữu giữa hai đội giành chức vô địch thế giới trong hai kỳ World Cup gần nhất là Pháp và Brazil trên sân vận động Stade de France vào ngày 20-5. Trận "tái đấu" chung kết Mondial 98 này sẽ được truyền hình trực tiếp đến hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới...
    HLV đội Brazil Carlos Alberto Parreira đã gọi trận cầu này là "trận đấu trong năm". Còn HLV đội Pháp Jacques Santini mô tả trận gặp Brazil là "bước chuẩn bị tốt nhất cho VCK Euro 2004".
    Trong trận chung kết Mondial 98 trên sân Stade de France, Pháp đã nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới sau khi đá bại Brazil 3-0. Do đó, ông Santini nhận định đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho Pháp: "Brazil đến đây để phục thù thất bại cách đây sáu năm. Họ sẽ không dễ dàng ra về trắng tay".
    Đội Pháp sẽ vắng hàng lọat trụ cột vì bận thi đấu trong màu áo CLB. Thủ môn Fabien Barthez chắc chắn sẽ không có mặt vì bận thi đấu cho Marseille ở trận chung kết cúp UEFA gặp Valencia trong khi hai hậu vệ cánh Bixente Lizarazu và Willy Sagnol cũng có thể không dự do bận thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Bayern Munich ở Bundesliga mùa này.
    Đội Brazil sẽ xem trận đấu này như một bước chuẩn bị quan trọng chuẩn bị cho trận gặp Argentina ở vòng lọai World Cup khu vực Nam Mỹ vào ngày 2-6. Các trụ cột như Kaka, Ze Roberto, Ronaldinho... dự kiến sẽ tập trung đủ.
    43 quốc gia ở châu Phi, 25 ở châu Âu, 16 ở Nam và Trung Mỹ, 10 ở châu Á, 8 ở Caribbean và 1 ở châu Đại Dương đã mua sóng truyền hình trận đấu này kỷ niệm 100 năm ngày thành lập FIFA này.

    (lấy từ Tintucvietnam.com)
  2. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ông bạn cứ yên tâm đi , chắc chắn ra mấy quán cà fê bóng đá kiểu gì cũng có mà , vì đây là trận đấu được truyền đi rất nhiều nước trên thế giới ; tôi đảm bảo
    CHÚC XEM VUI VẺ NHÉ
    BRAZIL PHỤC THÙ
    có gì anh em xem xong lên đây bình loạn nhé , để những ai không được xem như tôi chẳng hạn còn có chút thông tin
    cám ơn đã tham gia viết bài
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ông bạn cứ yên tâm đi , chắc chắn ra mấy quán cà fê bóng đá kiểu gì cũng có mà , vì đây là trận đấu được truyền đi rất nhiều nước trên thế giới ; tôi đảm bảo
    CHÚC XEM VUI VẺ NHÉ
    BRAZIL PHỤC THÙ
    có gì anh em xem xong lên đây bình loạn nhé , để những ai không được xem như tôi chẳng hạn còn có chút thông tin
    cám ơn đã tham gia viết bài
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ 12h50 xem các kênh ESPN, Super sport gold mọi khi hay có của bọn VTC đến tận 2h sáng chẳng có gì, tức quá. Cả đêm chẳng ngủ được vì hồi hộp, sáng ra xem bản tin của bọn VTV thì cũng ko có nốt. Mấy thằng củ chuối toàn đưa tin vớ vẩn trong khi 1 trận hay và quan trọng thế thì tịt
    Cuối cùng thì nhìn thấy số 0-0, hơi thất vọng - được cái đọc tin CNN nói Bra nhiều cơ hội áp đảo hơn
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ 12h50 xem các kênh ESPN, Super sport gold mọi khi hay có của bọn VTC đến tận 2h sáng chẳng có gì, tức quá. Cả đêm chẳng ngủ được vì hồi hộp, sáng ra xem bản tin của bọn VTV thì cũng ko có nốt. Mấy thằng củ chuối toàn đưa tin vớ vẩn trong khi 1 trận hay và quan trọng thế thì tịt
    Cuối cùng thì nhìn thấy số 0-0, hơi thất vọng - được cái đọc tin CNN nói Bra nhiều cơ hội áp đảo hơn
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hoà 0-0: Brazil và Pháp đều hài lòng


    HLV đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira cảm thấy hài lòng khi hòa trên sân đội Pháp 0-0. Một kết quả khiến cho đội tuyển Brazil phấn chấn khi chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2006 vào tháng 6 tới.
    Trên sân Stade de France, 80.000 khán giả ngồi chật kín các khán đài hồi hộp mong chờ sự tái hiện trận chung kết World Cup 1998. Những chiếc áo đội tuyển Pháp khổng lồ được chuyền qua lại trên các khán đài. Hai đội ra sân với trang phục kiểu cổ trong hiệp một. Tuyển Pháp mặc áo xanh, còn Brazil chọn màu trắng.
    Đội Brazil đã kiểm soát gần như suốt trận đấu, và có cơ hội ghi bàn rất rõ ở phút 67 khi cú sút của Roberto Carlos từ xa 25 m đã hạ gục thủ môn Gregory Coupet của đội Pháp, nhưng bóng lại bật cột dọc.
    Trận đấu diễn không quá tốc độ và quyết liệt, nhưng với sự góp mặt của Zidane, Henry (bên phía Pháp) cùng Ronaldo, Ronaldinho (Brazil), người hâm mộ đã được thưởng thức không ít pha bóng đẹp mắt.
    Pha nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở phút 10, Roberto Carlos chuyền bóng vào vòng cấm cho Ronaldo đột phá qua Boumsong, sút chệch cột dọc. Cơ hội đáng kể nhất của Brazil là cú sút của Ronaldo ở phút 23, nhưng Coupet đã xuất sắc cản phá.
    Chỉ một phút sau, Zidane chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác cho Henry đỡ ngực, loại một hậu vệ Brazil nhưng lại kết thúc vọt xà ngang. Tiếp đó, Henry từ cánh phải đẩy bóng vừa tầm để Trezeguet đánh gót kỹ thuật. Rất may là thủ thành Dida đã kịp xoài chân phá bóng.
    Sau giờ nghỉ, cả hai đội trở lại với trang phục truyền thống. Phút 64, Mendy, cầu thủ vào thay Desailly đầu hiệp hai, chuyền bóng như đặt cho Sylvain Wiltord nhưng cầu thủ của Arsenal lại sút chệch cột dọc một cách đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên người hùng của Pháp tại trận chung kết EURO 2000 được gọi trở lại đội tuyển kể từ sau trận giao hữu thắng Đức 3-0 tháng 11 năm ngoái.
    Phút 68, lẽ ra Brazil có bàn mở tỷ số nếu cú sút từ khoảng cách 25 m của Roberto Carlos không đập trúng cột dọc. Trận đấu khép lại với pha cứu thua của Coupet ở phút 87, sau cú sút của Baptista.
    Nếu như Brazil coi đây là trận đấu quan trọng trước vòng loại World Cup 2006, thì đội Pháp xem đây là trận tập huấn cho vòng chung kết Euro 2004, mà vài tuần tới họ đã phải bảo vệ danh hiệu vô địch, và mở đầu bằng trận gặp đội Anh ngày 13-6.
    Tháng tới, Pháp sẽ bước vào cuộc tranh tài cam go để bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu, trong khi đó Brazil cũng chuẩn bị tham dự các trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ. Vì thế dễ hiểu tại sao hai đội đều không chơi hết sức ở trận này. Trận đấu sẽ thành công hơn nếu như có thêm bàn thắng được ghi.
    Sau trận đấu, HLV Jacques Santini tỏ ra hài lòng về hàng phòng ngự, nhất là thủ môn Coupet đã có những pha bóng xuất thần, điển hình là hai lần cản phá các cú sút của Ronaldo ở phút 23 và của Baptista gần cuối trận. Tuy nhiên, ngoài ra Santini cũng chỉ có thể tự hào về thành tích 9 trận liên tiếp không để thủng lưới của các học trò.
    Về phần người đồng nhiệm Carlos Parreira, trận đấu này cũng không có gì khiến ông phải phàn nàn. Một kết quả khiến cho đội tuyển Brazil phấn chấn khi chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2006 vào tháng 6 tới.
    "Một trận đấu của hai đội bóng hay nhất thế giới. Tôi nghĩ cả hai đội đã được tổ chức rất tốt và đều khao khát chiến thắng", HLV vô địch thế giới năm 1994 nhận xét với nụ cười trên môi.
    HLV Parreira cho biết; "Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt đẹp cho cả hai đội xuất sắc nhất thế giới. Cả hai đội đã chơi rất tốt".
    Ngày 2-6, đội Brazil sẽ gặp đối thủ quan trọng Achentina ở vòng loại World Cpu 2006 ở Belo Horizonte.
    Cũng trong đêm qua, ở trận giao hữu khác, đội tuyển các ngôi sao nữ thế giới giành chiến thắng trước đương kim vô địch nữ thế giới Đức với kết quả 3-2.
    Đội hình xuất phát:
    Pháp: 23-Gregory Coupet; 15-Lilian Thuram, 2-Jean-Alain Boumsong, 8-Marcel Desailly (46'' Bernard Mendy), 5-William Gallas; 6-Claude Makelele, 4-Patrick Vieira, 10-Zinedine Zidane (68'' Olivier Kapo), 7-Robert Pires (46'' Sylvain Wiltord); 20-David Trezeguet, 12-Thierry Henry
    Brazil: 1-Dida; 2-Cafu, 3-Luisao, 15-Cris, 5-Edmilson, 6-Roberto Carlos; 10-Juninho Pernambucano (79'' Julio Baptista), 11-Ze Roberto (46'' Edu), 8-Kaka (46'' Alex); 7-Ronaldinho, 9-Ronaldo
    Theo Tuổi trẻ, VnExpress

  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hoà 0-0: Brazil và Pháp đều hài lòng


    HLV đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira cảm thấy hài lòng khi hòa trên sân đội Pháp 0-0. Một kết quả khiến cho đội tuyển Brazil phấn chấn khi chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2006 vào tháng 6 tới.
    Trên sân Stade de France, 80.000 khán giả ngồi chật kín các khán đài hồi hộp mong chờ sự tái hiện trận chung kết World Cup 1998. Những chiếc áo đội tuyển Pháp khổng lồ được chuyền qua lại trên các khán đài. Hai đội ra sân với trang phục kiểu cổ trong hiệp một. Tuyển Pháp mặc áo xanh, còn Brazil chọn màu trắng.
    Đội Brazil đã kiểm soát gần như suốt trận đấu, và có cơ hội ghi bàn rất rõ ở phút 67 khi cú sút của Roberto Carlos từ xa 25 m đã hạ gục thủ môn Gregory Coupet của đội Pháp, nhưng bóng lại bật cột dọc.
    Trận đấu diễn không quá tốc độ và quyết liệt, nhưng với sự góp mặt của Zidane, Henry (bên phía Pháp) cùng Ronaldo, Ronaldinho (Brazil), người hâm mộ đã được thưởng thức không ít pha bóng đẹp mắt.
    Pha nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở phút 10, Roberto Carlos chuyền bóng vào vòng cấm cho Ronaldo đột phá qua Boumsong, sút chệch cột dọc. Cơ hội đáng kể nhất của Brazil là cú sút của Ronaldo ở phút 23, nhưng Coupet đã xuất sắc cản phá.
    Chỉ một phút sau, Zidane chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác cho Henry đỡ ngực, loại một hậu vệ Brazil nhưng lại kết thúc vọt xà ngang. Tiếp đó, Henry từ cánh phải đẩy bóng vừa tầm để Trezeguet đánh gót kỹ thuật. Rất may là thủ thành Dida đã kịp xoài chân phá bóng.
    Sau giờ nghỉ, cả hai đội trở lại với trang phục truyền thống. Phút 64, Mendy, cầu thủ vào thay Desailly đầu hiệp hai, chuyền bóng như đặt cho Sylvain Wiltord nhưng cầu thủ của Arsenal lại sút chệch cột dọc một cách đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên người hùng của Pháp tại trận chung kết EURO 2000 được gọi trở lại đội tuyển kể từ sau trận giao hữu thắng Đức 3-0 tháng 11 năm ngoái.
    Phút 68, lẽ ra Brazil có bàn mở tỷ số nếu cú sút từ khoảng cách 25 m của Roberto Carlos không đập trúng cột dọc. Trận đấu khép lại với pha cứu thua của Coupet ở phút 87, sau cú sút của Baptista.
    Nếu như Brazil coi đây là trận đấu quan trọng trước vòng loại World Cup 2006, thì đội Pháp xem đây là trận tập huấn cho vòng chung kết Euro 2004, mà vài tuần tới họ đã phải bảo vệ danh hiệu vô địch, và mở đầu bằng trận gặp đội Anh ngày 13-6.
    Tháng tới, Pháp sẽ bước vào cuộc tranh tài cam go để bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu, trong khi đó Brazil cũng chuẩn bị tham dự các trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ. Vì thế dễ hiểu tại sao hai đội đều không chơi hết sức ở trận này. Trận đấu sẽ thành công hơn nếu như có thêm bàn thắng được ghi.
    Sau trận đấu, HLV Jacques Santini tỏ ra hài lòng về hàng phòng ngự, nhất là thủ môn Coupet đã có những pha bóng xuất thần, điển hình là hai lần cản phá các cú sút của Ronaldo ở phút 23 và của Baptista gần cuối trận. Tuy nhiên, ngoài ra Santini cũng chỉ có thể tự hào về thành tích 9 trận liên tiếp không để thủng lưới của các học trò.
    Về phần người đồng nhiệm Carlos Parreira, trận đấu này cũng không có gì khiến ông phải phàn nàn. Một kết quả khiến cho đội tuyển Brazil phấn chấn khi chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2006 vào tháng 6 tới.
    "Một trận đấu của hai đội bóng hay nhất thế giới. Tôi nghĩ cả hai đội đã được tổ chức rất tốt và đều khao khát chiến thắng", HLV vô địch thế giới năm 1994 nhận xét với nụ cười trên môi.
    HLV Parreira cho biết; "Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt đẹp cho cả hai đội xuất sắc nhất thế giới. Cả hai đội đã chơi rất tốt".
    Ngày 2-6, đội Brazil sẽ gặp đối thủ quan trọng Achentina ở vòng loại World Cpu 2006 ở Belo Horizonte.
    Cũng trong đêm qua, ở trận giao hữu khác, đội tuyển các ngôi sao nữ thế giới giành chiến thắng trước đương kim vô địch nữ thế giới Đức với kết quả 3-2.
    Đội hình xuất phát:
    Pháp: 23-Gregory Coupet; 15-Lilian Thuram, 2-Jean-Alain Boumsong, 8-Marcel Desailly (46'' Bernard Mendy), 5-William Gallas; 6-Claude Makelele, 4-Patrick Vieira, 10-Zinedine Zidane (68'' Olivier Kapo), 7-Robert Pires (46'' Sylvain Wiltord); 20-David Trezeguet, 12-Thierry Henry
    Brazil: 1-Dida; 2-Cafu, 3-Luisao, 15-Cris, 5-Edmilson, 6-Roberto Carlos; 10-Juninho Pernambucano (79'' Julio Baptista), 11-Ze Roberto (46'' Edu), 8-Kaka (46'' Alex); 7-Ronaldinho, 9-Ronaldo
    Theo Tuổi trẻ, VnExpress

  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    2 sự vắng mặt đáng tiếc nhất lần này là Emerson và Lucio.Trong khi Lucio được đánh giá là 1 trong những hậu vệ hàng đầu thế giới hiện nay với khả năng phòng ngự tuyệt vời và phát động tấn công không chê vào đâu được thì Emerson là tiền vệ phòng ngự hay nhất Seria hiện nay.Nhưng ko hiểu vì lý do gì mà anh liên tục vắng mặt trong các đợt tập trung gần đây?
    Nói về trận đấu,sau khi xem lại trên TV5 em thấy quả thật hoà thì hơi bất công cho Brazil.Chúng ta cầm bóng nhiều hơn,tổ chức tấn công sắc sảo hơn nhưng đáng tiếc là pha đi bóng và sút bóng tuyệt vời của anh Ro đã bị thủ môn đội bạn cản phá còn quả vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ của Carlos thì bị cột dọc từ chối.
    Hehe nhưng mà được cái lần này thằng cu đầu đất Roque lần này ko còn làm các cổ động viên Selecao bực mình nữa.Lại nói vể hậu vệ thì em thấy chú Alex của Santos cũng xứng đáng lắm.Theo em cặp trung vệ của tương lai sẽ là Lucio và Alex.Các bác nghĩ sao?
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    2 sự vắng mặt đáng tiếc nhất lần này là Emerson và Lucio.Trong khi Lucio được đánh giá là 1 trong những hậu vệ hàng đầu thế giới hiện nay với khả năng phòng ngự tuyệt vời và phát động tấn công không chê vào đâu được thì Emerson là tiền vệ phòng ngự hay nhất Seria hiện nay.Nhưng ko hiểu vì lý do gì mà anh liên tục vắng mặt trong các đợt tập trung gần đây?
    Nói về trận đấu,sau khi xem lại trên TV5 em thấy quả thật hoà thì hơi bất công cho Brazil.Chúng ta cầm bóng nhiều hơn,tổ chức tấn công sắc sảo hơn nhưng đáng tiếc là pha đi bóng và sút bóng tuyệt vời của anh Ro đã bị thủ môn đội bạn cản phá còn quả vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ của Carlos thì bị cột dọc từ chối.
    Hehe nhưng mà được cái lần này thằng cu đầu đất Roque lần này ko còn làm các cổ động viên Selecao bực mình nữa.Lại nói vể hậu vệ thì em thấy chú Alex của Santos cũng xứng đáng lắm.Theo em cặp trung vệ của tương lai sẽ là Lucio và Alex.Các bác nghĩ sao?
  10. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    trong trận gặp đội tuyển sứ CATaLAN ngày 25/05 này BRA còn thiếu thêm KAKA,CAFU,DIDA do MILAN không chấp nhận cầu thủ của mình tham gia 1 trận đấu không chính thưc như vậy, còn LUCIO ,JUAN,ROQUE JUNIOR vắng mặt vì đang bi chấn thương nhẹ , EMERSON thi em chịu chả hiểu có mâu thuẫn gì với HLV không? có 3 cầu thủ được gọi thay thế đó là Marcos (Palmeiras) Fábio Luciano (Fenerbahçe) Mancini (Roma) Ricardo Oliveira (Valencia)

Chia sẻ trang này