1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    trong trận gặp đội tuyển sứ CATaLAN ngày 25/05 này BRA còn thiếu thêm KAKA,CAFU,DIDA do MILAN không chấp nhận cầu thủ của mình tham gia 1 trận đấu không chính thưc như vậy, còn LUCIO ,JUAN,ROQUE JUNIOR vắng mặt vì đang bi chấn thương nhẹ , EMERSON thi em chịu chả hiểu có mâu thuẫn gì với HLV không? có 3 cầu thủ được gọi thay thế đó là Marcos (Palmeiras) Fábio Luciano (Fenerbahçe) Mancini (Roma) Ricardo Oliveira (Valencia)
  2. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hình ảnh trích từ trận đấu gặp Pháp
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hình ảnh trích từ trận đấu gặp Pháp
  4. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đội hình xứ CATALAN tiếp BRAZIL
    Víctor Valdés, Oleguer Presas, Gerard López, Andrés Iniesta and Sergio García (FC Barcelona); Toni Jiménez, Albert Lopo and Jordi Cruyff (Espanyol); Roger García and Quique Alvarez(Villareal); Joan Capdevila and Sergio González (Deportivo); Curro Torres (Valencia); Miguel Angel Lozano (Málaga); Sergi Barjuan (Atlético de Madrid); Jofre Mateu (Levante); Héctor Besora (Terrassa) and ex-Barca legend Josep Guardiola (Al-Rayyan de Qatar).
    Cesar mở cánh cửa cho Inter


    (Channel4) - Rodriguez Aparecido Cesar đã bật đèn xanh cho Inter khi tuyên bố anh có thể rời Lazio trong mùa hè này. "Tôi đang có hợp đồng với Lazio đến tận năm 2006 và tương lai của tôi tuỳ thuộc vào quyết định của CLB", Cesar nói, "Chỉ có các quan chức của CLB có thể thực sự quyết định đưa tôi vào danh sách chuyển nhượng, tất nhiên là tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu vì lý do tài chính khó khăn, có thể tôi sẽ ra đi. Nếu điều này xảy ra, tôi thích chơi cho 1 CLB giống như Inter". Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi này đã từng được Inter liên hệ sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời trong mùa bóng vừa qua.
    Việc ra đi của cầu thủ Brazil sẽ phụ thuộc vào HLV Roberto mancini của chuyển sang huấn luyện cho Inter hay không


  5. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đội hình xứ CATALAN tiếp BRAZIL
    Víctor Valdés, Oleguer Presas, Gerard López, Andrés Iniesta and Sergio García (FC Barcelona); Toni Jiménez, Albert Lopo and Jordi Cruyff (Espanyol); Roger García and Quique Alvarez(Villareal); Joan Capdevila and Sergio González (Deportivo); Curro Torres (Valencia); Miguel Angel Lozano (Málaga); Sergi Barjuan (Atlético de Madrid); Jofre Mateu (Levante); Héctor Besora (Terrassa) and ex-Barca legend Josep Guardiola (Al-Rayyan de Qatar).
    Cesar mở cánh cửa cho Inter


    (Channel4) - Rodriguez Aparecido Cesar đã bật đèn xanh cho Inter khi tuyên bố anh có thể rời Lazio trong mùa hè này. "Tôi đang có hợp đồng với Lazio đến tận năm 2006 và tương lai của tôi tuỳ thuộc vào quyết định của CLB", Cesar nói, "Chỉ có các quan chức của CLB có thể thực sự quyết định đưa tôi vào danh sách chuyển nhượng, tất nhiên là tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu vì lý do tài chính khó khăn, có thể tôi sẽ ra đi. Nếu điều này xảy ra, tôi thích chơi cho 1 CLB giống như Inter". Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi này đã từng được Inter liên hệ sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời trong mùa bóng vừa qua.
    Việc ra đi của cầu thủ Brazil sẽ phụ thuộc vào HLV Roberto mancini của chuyển sang huấn luyện cho Inter hay không


  6. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  8. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Pháp _Brazil : 0_0!
    Trận này về mặt thế trận Selecao của chúng ta chơi khá hay,tấn công đa dạng,biến hóa,và vẫn giữ nguyên được nét kỹ thuật uyển chuyển nhưng vẫn còn một số vấn đề!
    Ronaldo nhà ta đợt này béo quá và thiều tinh tế,sút nhẹ hều,trong 3 cơ hội của anh nếu mà là lúc phong độ cao hơn thì chắc không thể không có ít nhất một bàn,hoặc là Fabiano thì có thể khác!Tôi nói thế này không biết có làm anh em nổi giận không!
    Hàng tiền vệ thì Ronaldinho không nổi bật lắm,nhưng Kaka thì vẫn thể hiện được những phẩm chất của một nhà vô địch,cầm bóng rất chắc và phát động tấn công rất tốt!Emilson vẫn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của mình nhưng anh hơi ham rê bóng,có pha mất bóng làm hú vía anh em ngay trước vòng cấm địa.
    Juninho được huấn luyện viên ưu ái khi giao cho anh một vai trò lớn trong hàng tiền vệ nhưng anh không thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh trên sân...
    Alex và Baptista cũng chưa thể hiện được nhiều !!!
    Ở hàng phòng thủ cặp trung vệ là Cris(Cruzero) và Luisao (chứ không phải là Alex như computerdeptrai nói) chơi khá ổn định trừ tình huống để Henry thoát xuống qua người và đối mặt Dida nhưng đá lên trời.Cafu thì quá ổn,không biết anh có thể đá thế này tới tận năm 2006(nếu thế thì may quá),rõ rang là Mancini có một trách nhiệm quá lớn nếu phải thay thế anh ở hành lang bên phải! Còn Carlos thì đợt này gay quá,ngoại trừ tình huống sút bóng trúng cột dọc thì hầu như không tham gia tấn công mấy,uất nhất là 2 lần bị Mendy,và thằng Henry nó đua tốc độ qua,không hiểu là chủ quan hay dâu hiệu của tuổi tác(nếu thế thì đáng ngại quá)!
    Nói chung thì nhân tài nhiều như sao mùa hè,chỉ có điều đợt này hoà nhiều quá,chỉ thắng đúng mỗi một trận trong năm 2004 này (trận vắng Ronaldo)!
    Vẫn đầy lạc quan nhưng vẫn tức vì không thắng được Pháp.Phải thừa nhận Zidane của bọn Pháp đá vẫn còn ngon lắm vì thế Ronaldinho nhà ta cần phải chứng tỏ hơn nhiều!!!
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/05/2004
  9. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Pháp _Brazil : 0_0!
    Trận này về mặt thế trận Selecao của chúng ta chơi khá hay,tấn công đa dạng,biến hóa,và vẫn giữ nguyên được nét kỹ thuật uyển chuyển nhưng vẫn còn một số vấn đề!
    Ronaldo nhà ta đợt này béo quá và thiều tinh tế,sút nhẹ hều,trong 3 cơ hội của anh nếu mà là lúc phong độ cao hơn thì chắc không thể không có ít nhất một bàn,hoặc là Fabiano thì có thể khác!Tôi nói thế này không biết có làm anh em nổi giận không!
    Hàng tiền vệ thì Ronaldinho không nổi bật lắm,nhưng Kaka thì vẫn thể hiện được những phẩm chất của một nhà vô địch,cầm bóng rất chắc và phát động tấn công rất tốt!Emilson vẫn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của mình nhưng anh hơi ham rê bóng,có pha mất bóng làm hú vía anh em ngay trước vòng cấm địa.
    Juninho được huấn luyện viên ưu ái khi giao cho anh một vai trò lớn trong hàng tiền vệ nhưng anh không thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh trên sân...
    Alex và Baptista cũng chưa thể hiện được nhiều !!!
    Ở hàng phòng thủ cặp trung vệ là Cris(Cruzero) và Luisao (chứ không phải là Alex như computerdeptrai nói) chơi khá ổn định trừ tình huống để Henry thoát xuống qua người và đối mặt Dida nhưng đá lên trời.Cafu thì quá ổn,không biết anh có thể đá thế này tới tận năm 2006(nếu thế thì may quá),rõ rang là Mancini có một trách nhiệm quá lớn nếu phải thay thế anh ở hành lang bên phải! Còn Carlos thì đợt này gay quá,ngoại trừ tình huống sút bóng trúng cột dọc thì hầu như không tham gia tấn công mấy,uất nhất là 2 lần bị Mendy,và thằng Henry nó đua tốc độ qua,không hiểu là chủ quan hay dâu hiệu của tuổi tác(nếu thế thì đáng ngại quá)!
    Nói chung thì nhân tài nhiều như sao mùa hè,chỉ có điều đợt này hoà nhiều quá,chỉ thắng đúng mỗi một trận trong năm 2004 này (trận vắng Ronaldo)!
    Vẫn đầy lạc quan nhưng vẫn tức vì không thắng được Pháp.Phải thừa nhận Zidane của bọn Pháp đá vẫn còn ngon lắm vì thế Ronaldinho nhà ta cần phải chứng tỏ hơn nhiều!!!
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/05/2004
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Giữa trận CK cúp C1 và trận giao hữu Brazil - Calalan, bạn xem trận nào khi cả 2 trận đều diễn ra vào đêm hôm khuya khoắt ? Tôi chọn trận Brazil - Catalan, cho dù nó chỉ là trận giao hữu nhưng cứ có Brazil thì phải xem.
    Brazil chọn chiến thuật hơi giống AC Milan, trông có vẻ lạ lẫm : 4-1-3-1-1 với Ronaldo đá cắm, Ronho lùi ngay phía sau. 3 tiền vệ khác là Ze Roberto, Alex (Bapista thay giữa hiệp 1) và Juninho (Lyon). Edmylson đá trước hàng hậu vệ đóng vai trò cầu nối thu hồi bóng và phát động tấn công. 4 chú HV là Carlos, Belleti, Chris & Luisao. Thủ môn Marcos
    Đặc biệt ấn tượng với Edmilson. Thu hồi bóng rất tốt và có những pha dẫn bóng, chuyền bóng cực kỳ táo bạo. Điển hình ở bàn thắng thứ 2, Edmilson có bóng ở sân nhà chuyền 1 đường dài vượt tuyến chính xác từng milimet cho Ronaldo bứt tốc độ. Anh béo đỡ bóng đẩy 2 nhịp rồi sút chân trái cực căng tung nóc lưới. Bàn mở tỷ số 1-0 cũng do Ronaldo ghi, thể hiện sự quan sát nhạy bén khi thấy thủ môn đứng sai vị trí, từ ngoài vòng 16m50 Ro nhằm đúng góc sát cột dọc
    Hiệp 1 kết thúc 2-0
    Juninho (Lyon) đá ko có gì nổi bật, Belleti cũng thế. Phía Catalan ko có nhiều cơ hội, trong đội hình của họ chỉ thấy Guardiola và Sergi là quen mặt.
    Hiệp 2 Bra thay quá nửa đội hình với nhiều gương mặt mới. Mancini thay Belleti, 1 anh số 14 đẹp trai như Kaka đá trung vệ, Junior thay Carlos, Silva, Kleberson, Adriano , Edu và 1 anh số 22 vào sân thay toàn bộ tuyến trên.
    Bapista, anh số 22 lần lượt nâng tỷ số lên 4-0. Bàn của Bapista quá đẹp - nhận phạt góc của Edu, anh này đỡ bóng nẩy lên cao rồi tung người móc bóng vào lưới. Edu chơi khá hay, là tác giả của cả 3 đương chuyền dẫn đến bàn thắng.
    Dẫn 4-0 các cầu thủ Bra chơi lỏng dần. Tệ nhất là Junior. Không hiểu cả đất nước Brazil như thế ko tìm được 1 thằng cu dự bị cho Carlos khá khẩm hơn. Cả 2 bàn thua của Bra đều xuất phát từ cánh trái và có lỗi của Junior. 1 bàn để số 2 Catalan chuyền vào cho tiền đạo đánh đầu, còn bàn thứ 2 thì cả Junior lẫn anh số 14 để thằng số 9 rê như vịt rồi sút tung lưới
    Để thua 2 bàn liền các chú hăng máu tấn công. Phút cuối cùng Edu đá phạt góc, Bapista lao vào đánh đầu ấn định tỷ số 5-2
    Nhìn cách bố trí đội hình thì chắc đội của hiệp 1 là chính, còn mấy chú hiệp 2 dự bị. 2 nhân tố mới là Edmilson và Bapista

Chia sẻ trang này