1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo của Pele có giá 105.600 USD

    Chiếc áo mà vua bóng đá Pele mặc trong trận chung kết World Cup 1958 giữa Brazil và Thụy Điển khi ông mới 17 tuổi và ghi hai bàn thắng, vừa được bán đấu giá tại Christie ngày 21.9 với mức giá 59.000 bảng Anh (105.600 USD).
    Chiếc áo nói trên mầu xanh, ngắn tay, cổ hình chữ V, mang số 10 ở đằng sau, được một người mua qua điện thoại. Chiếc áo của Pele đã được trưng bày ở một nhà bào tàng ở Sao Paolo, nay được bán đi.
    Mặc dù các cầu thủ Brazil thường mặc áo vàng, nhưng trong trận chung kết năm 1958, họ đổi sang mặc mầu áo xanh để tránh trùng với mầu áo của đội chủ nhà Thụy Điển. Trận đấu này, Brazil thắng chung cuộc 5-2, đoạt cúp vàng.
    Năm 2002, chiếc áo số 10 mà Pele mặc trong trận chung kết World Cup 1970 gặp đội Italy, đã được bán với giá 157.750 bảng Anh (283.000 USD).
    Cũng trong cuộc bán đấu giá ở Christie, chiếc áo của tiền vệ đội tuyển Anh Paul Gascoigne mặc trong trận bán kết Anh - Đức tại World Cup 1990, được bán với giá 24.000 bảng Anh.
    Theo Nhân dân

  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka ghi 1 bàn nhưng vẫn ko thể giúp Milan tránh khỏi 1 thất bại cay đắng trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Messina
    Mancini ghi 1 bàn giúp Roma có trận hoà trên sân nhà trước Lecce
    Adriano vẫn tiếp tục duy trì phong độ siêu ấn tượng của mình với bàn thắng quyết định giúp Inter có chiến thắng đầu tiên tại Seria năm nay trước Atalanta với tỉ số 3-2
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka ghi 1 bàn nhưng vẫn ko thể giúp Milan tránh khỏi 1 thất bại cay đắng trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Messina
    Mancini ghi 1 bàn giúp Roma có trận hoà trên sân nhà trước Lecce
    Adriano vẫn tiếp tục duy trì phong độ siêu ấn tượng của mình với bàn thắng quyết định giúp Inter có chiến thắng đầu tiên tại Seria năm nay trước Atalanta với tỉ số 3-2
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghỉ đá bóng
    Hôm qua, vua bóng đá Pele đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ ở giải vô địch quốc gia Brazil hãy đình công để phản đối chế độ lương bổng tồi tệ cũng như chỉ trích tình trạng trì trệ trong công tác chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014.
    "Các cầu thủ không biết sức mạnh của mình. Nếu họ đình công 3 hoặc 4 tuần, trên truyền hình sẽ không có bóng đá và mọi việc sẽ trở nên hỗn loạn. Họ không đoàn kết. Ở những giải chuyên nghiệp khác, các cầu thủ sẵn sàng phản đối để đòi tăng lương hay các điều kiện khác. Nhưng tại Brazil nhiều cầu thủ đã không được trả lương trong 4 tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra", Pele phẫn nộ.
    Những lời chỉ trích của "Vua bóng đá" diễn ra sau sự kiện các cầu thủ của Flamengo, một trong những CLB mạnh nhất Brazil, đã từ chối tập trung một đêm trước trận đấu của đội bóng để phản đối tình trạng chậm lương. Theo các cầu thủ, đã 2 tháng nay họ không nhận được 1 xu nào và khoản tiền bản quyền sử dụng hình ảnh thì cũng đã "mất tích" 4 tháng.
    Từng là Bộ trưởng Thể thao trong chính phủ Brazil, Pele cũng không hài lòng về công tác chuẩn bị cho việc dự tranh một suất đăng cai World Cup 2014 của quê hương vũ điệu sam-ba: "Hiện tại chỉ có duy nhất sân Atletico Paranaense là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Còn lại tất cả các sân khác đều dưới tiêu chuẩn FIFA, thậm chí tại đó toilet còn bẩn đến mức không ai dám bước vào".
    Lâm Xung
    (nguồn ngoisao.net)
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghỉ đá bóng
    Hôm qua, vua bóng đá Pele đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ ở giải vô địch quốc gia Brazil hãy đình công để phản đối chế độ lương bổng tồi tệ cũng như chỉ trích tình trạng trì trệ trong công tác chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014.
    "Các cầu thủ không biết sức mạnh của mình. Nếu họ đình công 3 hoặc 4 tuần, trên truyền hình sẽ không có bóng đá và mọi việc sẽ trở nên hỗn loạn. Họ không đoàn kết. Ở những giải chuyên nghiệp khác, các cầu thủ sẵn sàng phản đối để đòi tăng lương hay các điều kiện khác. Nhưng tại Brazil nhiều cầu thủ đã không được trả lương trong 4 tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra", Pele phẫn nộ.
    Những lời chỉ trích của "Vua bóng đá" diễn ra sau sự kiện các cầu thủ của Flamengo, một trong những CLB mạnh nhất Brazil, đã từ chối tập trung một đêm trước trận đấu của đội bóng để phản đối tình trạng chậm lương. Theo các cầu thủ, đã 2 tháng nay họ không nhận được 1 xu nào và khoản tiền bản quyền sử dụng hình ảnh thì cũng đã "mất tích" 4 tháng.
    Từng là Bộ trưởng Thể thao trong chính phủ Brazil, Pele cũng không hài lòng về công tác chuẩn bị cho việc dự tranh một suất đăng cai World Cup 2014 của quê hương vũ điệu sam-ba: "Hiện tại chỉ có duy nhất sân Atletico Paranaense là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Còn lại tất cả các sân khác đều dưới tiêu chuẩn FIFA, thậm chí tại đó toilet còn bẩn đến mức không ai dám bước vào".
    Lâm Xung
    (nguồn ngoisao.net)
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario: "Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất Brazil từ năm 1970"

    Cựu tiền đạo từng giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 1994 Romario tuyên bố anh tự xem mình là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil từ năm 1970 trở lại đây. Sắp tới, anh sẽ tập hợp những đồng đội đã cùng anh giành vinh quang năm 1994 để tổ chức trận đấu giã biệt sân cỏ quốc tế của mình.
    Trong cuộc họp báo để thông báo về trận đấu giã từ sự nghiệp quốc tế của mình, Romario nói: "Tôi tự xem mình là cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Brazil kể từ năm 1970 dù điều này có thể gây ra sự tranh cãi..."
    Trận đấu sẽ diễn ra vào 10.11 với sự tham gia của các cầu thủ Brazil đã từng cùng Romario giành chức vô địch tại World Cup 1994. Anh cũng cho biết địa điểm diễn ra là Los Angeles - nơi anh cùng đồng đội đã vượt qua Ý trong trận chung kết vinh quang đó.
    Đối thủ của đội bóng do Romario tập hợp là một CLB Mexico. Trận đấu này ngoài việc đánh dấu cuộc chia tay của Romario còn là một dịp để tưởng nhớ tới công lao của thủ môn huyền thoại người Mexico, Jorge Campos, người chuyên mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc khi ra sân.
    Dù chưa bao giờ nói lời giã biệt sự nghiệp quốc tế, nhưng ba năm gần đây, Romario đã không được chọn chơi cho đội Brazil. Trận gần nhất mà anh chơi cho ĐTQG là trận thua Uruguay 0-1 ở vòng loại World Cup 2002. Tuy nhiên, hiện tại Romario vẫn còn chơi cho CLB Fluminense dù đã bước sang tuổi 38.
    Tuy nhiên, Romario vẫn cho biết, anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp trong màu áo CLB: "Thật khó khăn cho bất kỳ ai đã chơi bóng một thời gian dài lại phải nói lời giã biệt sân cỏ. Nhưng tôi vẫn biết thời điểm đó đang đến gần. Tôi vẫn còn đặt mục tiêu ghi 1000 bàn thắng trong sự nghiệp dù cho đến thời điểm này, mục tiêu này gần như không thể thực hiện được nữa..."
    Theo Tuổi trẻ

    Romario vẫn mãi là Romario.Sẽ chẳng có ai giận hờn gì vì những phát biểu của anh cả.Đó đã là 1 phần của cá tính đặc biệt của anh và 1 phần vì điều đó mà anh mãi mãi ở trong tim những người hâm mộ.Với em nước mắt của Romario khi ko thể tham dự France 98 sẽ mãi ko phai,sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất về anh.Và với em Romario sẽ mãi là 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà thế giớ bóng đá đã từng có !!!
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario: "Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất Brazil từ năm 1970"

    Cựu tiền đạo từng giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 1994 Romario tuyên bố anh tự xem mình là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil từ năm 1970 trở lại đây. Sắp tới, anh sẽ tập hợp những đồng đội đã cùng anh giành vinh quang năm 1994 để tổ chức trận đấu giã biệt sân cỏ quốc tế của mình.
    Trong cuộc họp báo để thông báo về trận đấu giã từ sự nghiệp quốc tế của mình, Romario nói: "Tôi tự xem mình là cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Brazil kể từ năm 1970 dù điều này có thể gây ra sự tranh cãi..."
    Trận đấu sẽ diễn ra vào 10.11 với sự tham gia của các cầu thủ Brazil đã từng cùng Romario giành chức vô địch tại World Cup 1994. Anh cũng cho biết địa điểm diễn ra là Los Angeles - nơi anh cùng đồng đội đã vượt qua Ý trong trận chung kết vinh quang đó.
    Đối thủ của đội bóng do Romario tập hợp là một CLB Mexico. Trận đấu này ngoài việc đánh dấu cuộc chia tay của Romario còn là một dịp để tưởng nhớ tới công lao của thủ môn huyền thoại người Mexico, Jorge Campos, người chuyên mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc khi ra sân.
    Dù chưa bao giờ nói lời giã biệt sự nghiệp quốc tế, nhưng ba năm gần đây, Romario đã không được chọn chơi cho đội Brazil. Trận gần nhất mà anh chơi cho ĐTQG là trận thua Uruguay 0-1 ở vòng loại World Cup 2002. Tuy nhiên, hiện tại Romario vẫn còn chơi cho CLB Fluminense dù đã bước sang tuổi 38.
    Tuy nhiên, Romario vẫn cho biết, anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp trong màu áo CLB: "Thật khó khăn cho bất kỳ ai đã chơi bóng một thời gian dài lại phải nói lời giã biệt sân cỏ. Nhưng tôi vẫn biết thời điểm đó đang đến gần. Tôi vẫn còn đặt mục tiêu ghi 1000 bàn thắng trong sự nghiệp dù cho đến thời điểm này, mục tiêu này gần như không thể thực hiện được nữa..."
    Theo Tuổi trẻ

    Romario vẫn mãi là Romario.Sẽ chẳng có ai giận hờn gì vì những phát biểu của anh cả.Đó đã là 1 phần của cá tính đặc biệt của anh và 1 phần vì điều đó mà anh mãi mãi ở trong tim những người hâm mộ.Với em nước mắt của Romario khi ko thể tham dự France 98 sẽ mãi ko phai,sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất về anh.Và với em Romario sẽ mãi là 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà thế giớ bóng đá đã từng có !!!
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo: Khởi đầu cho một chặng đường mới

    Rivaldo (sọc đỏ trắng) trong trận gặp Liverpool.
    Bị hắt hủi ở AC Milan, Rivaldo "lang thang" tìm việc và anh đã có chỗ trú chân ở Olympiakos. Tại đây, Rivaldo như được hồi sinh và anh đã tỏa sáng.
    Tháng 12.2003, tức là 17 tháng sau khi cùng Brazil đăng quang ngôi vô địch World Cup 2002, đài phát thanh Italy liệt Rivaldo của AC Milan vào loại cầu thủ tồi tệ nhất giải Serie A.
    Từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999, trở thành cầu thủ dở nhất ở cấp CLB chỉ cách nhau một gang tấc. Tinh thần Rivaldo khủng hoảng hơn khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ đúng thời điểm đó, và cô vợ Rose đem theo hai đứa con nhỏ trở về Sao Paolo.
    Rivaldo tâm sự: "Tại Milan, tôi đã phải chịu một năm tồi tệ và nhục nhã nhất". Chán nản, đau đớn rời Milan vào tháng 1.2004, sau một lần ra sân trong cả mùa giải, Rivaldo quay về đầu quân cho Cruzeiro ở Brazil nhưng bản hợp đồng cũng chỉ tồn tại ba tháng trước khi lặng lẽ ra đi cùng HLV Wanderlei Luxemburg.
    Ánh hào quang ngày nào tưởng chừng lụi tàn khi bị Celtic và Bolton từ chối, tưởng chừng như sẽ chẳng còn đất dung thân, thì bất ngờ Rivaldo xuất hiện khá ấn tượng trên đấu trường Champions League danh giá trong mầu áo Olympiakos. Tháng 7 vừa qua, anh đã ký bản hợp đồng hai năm với đội bóng thủ đô Athens, hưởng mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Hy Lạp (1,2 triệu bảng/năm).
    Đáp lại niềm tin của 4.000 khán giả Athens từng cuồng nhiệt đón tiếp anh tại sân bay trong ngày đầu tiên tới Hy Lạp và cũng đáp lại sự kỳ vọng của HLV Dusan Bajevic, tuyển thủ Brazil 32 tuổi này đã đá cặp ăn ý với người đồng đội xưa tại Barca, Giovanni, trong trận thủ hòa 0-0 trên sân Deportivo.
    Tới trận thứ hai tiếp Liverpool, cú sút phạt của anh đã tạo cơ hội để tiền đạo Stoltidis đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng thành Athens ở phút 17, làm 33 nghìn khán giả sân Rendi bừng lên niềm vui lần đầu tiên trong ba thập kỷ đánh bại một CLB giải Premiership.
    Với một cú bắt vô-lê bất thành, thêm một pha sút phạt góc cho phép Stoltidis đánh đầu dội xà ngang khung thành Dudek ở phút 75, Rivaldo đang chứng tỏ là ngòi nổ lớn nhất của hàng công Olympiakos.
    Trong một bảng đấu khắc nghiệt, việc Olympiakos bất ngờ leo lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm, vượt trên cả Liverpool, Monaco và Deportivo là nhờ rất lớn của Rivaldo.
    Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, có hai em trai và hai chị gái, năm 11 tuổi Rivaldo từng bán hàng rong trước cửa trường Recife kiếm tiền phụ gia đình. Cha anh ủng hộ anh đến với bóng đá, còn mẹ thì thề cho anh học đến nơi đến chốn. Cuối cùng bóng đá đã chiến thắng.
    Nhưng người cha Romildo Borreira không được chứng kiến cảnh cậu con trai độc nhất trở thành ngôi sao nổi tiếng, bởi ông bị tử nạn trong một vụ tai nạn xe buýt năm 99. Nếm đủ bao vinh quang và cay đắng trong đời, giờ đây Rivaldo đang hướng tới một chặng đường mới, mà trước tiên là phải chiến đấu cật lực tại Olympiakos để biến nơi đây thành điểm tựa, giành lại vị trí trong mầu ào ĐT Brazil tham dự vòng loại World Cup 2006.
    Nhandan ?" theo Thể thao hàng ngày

  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo: Khởi đầu cho một chặng đường mới

    Rivaldo (sọc đỏ trắng) trong trận gặp Liverpool.
    Bị hắt hủi ở AC Milan, Rivaldo "lang thang" tìm việc và anh đã có chỗ trú chân ở Olympiakos. Tại đây, Rivaldo như được hồi sinh và anh đã tỏa sáng.
    Tháng 12.2003, tức là 17 tháng sau khi cùng Brazil đăng quang ngôi vô địch World Cup 2002, đài phát thanh Italy liệt Rivaldo của AC Milan vào loại cầu thủ tồi tệ nhất giải Serie A.
    Từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999, trở thành cầu thủ dở nhất ở cấp CLB chỉ cách nhau một gang tấc. Tinh thần Rivaldo khủng hoảng hơn khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ đúng thời điểm đó, và cô vợ Rose đem theo hai đứa con nhỏ trở về Sao Paolo.
    Rivaldo tâm sự: "Tại Milan, tôi đã phải chịu một năm tồi tệ và nhục nhã nhất". Chán nản, đau đớn rời Milan vào tháng 1.2004, sau một lần ra sân trong cả mùa giải, Rivaldo quay về đầu quân cho Cruzeiro ở Brazil nhưng bản hợp đồng cũng chỉ tồn tại ba tháng trước khi lặng lẽ ra đi cùng HLV Wanderlei Luxemburg.
    Ánh hào quang ngày nào tưởng chừng lụi tàn khi bị Celtic và Bolton từ chối, tưởng chừng như sẽ chẳng còn đất dung thân, thì bất ngờ Rivaldo xuất hiện khá ấn tượng trên đấu trường Champions League danh giá trong mầu áo Olympiakos. Tháng 7 vừa qua, anh đã ký bản hợp đồng hai năm với đội bóng thủ đô Athens, hưởng mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Hy Lạp (1,2 triệu bảng/năm).
    Đáp lại niềm tin của 4.000 khán giả Athens từng cuồng nhiệt đón tiếp anh tại sân bay trong ngày đầu tiên tới Hy Lạp và cũng đáp lại sự kỳ vọng của HLV Dusan Bajevic, tuyển thủ Brazil 32 tuổi này đã đá cặp ăn ý với người đồng đội xưa tại Barca, Giovanni, trong trận thủ hòa 0-0 trên sân Deportivo.
    Tới trận thứ hai tiếp Liverpool, cú sút phạt của anh đã tạo cơ hội để tiền đạo Stoltidis đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng thành Athens ở phút 17, làm 33 nghìn khán giả sân Rendi bừng lên niềm vui lần đầu tiên trong ba thập kỷ đánh bại một CLB giải Premiership.
    Với một cú bắt vô-lê bất thành, thêm một pha sút phạt góc cho phép Stoltidis đánh đầu dội xà ngang khung thành Dudek ở phút 75, Rivaldo đang chứng tỏ là ngòi nổ lớn nhất của hàng công Olympiakos.
    Trong một bảng đấu khắc nghiệt, việc Olympiakos bất ngờ leo lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm, vượt trên cả Liverpool, Monaco và Deportivo là nhờ rất lớn của Rivaldo.
    Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, có hai em trai và hai chị gái, năm 11 tuổi Rivaldo từng bán hàng rong trước cửa trường Recife kiếm tiền phụ gia đình. Cha anh ủng hộ anh đến với bóng đá, còn mẹ thì thề cho anh học đến nơi đến chốn. Cuối cùng bóng đá đã chiến thắng.
    Nhưng người cha Romildo Borreira không được chứng kiến cảnh cậu con trai độc nhất trở thành ngôi sao nổi tiếng, bởi ông bị tử nạn trong một vụ tai nạn xe buýt năm 99. Nếm đủ bao vinh quang và cay đắng trong đời, giờ đây Rivaldo đang hướng tới một chặng đường mới, mà trước tiên là phải chiến đấu cật lực tại Olympiakos để biến nơi đây thành điểm tựa, giành lại vị trí trong mầu ào ĐT Brazil tham dự vòng loại World Cup 2006.
    Nhandan ?" theo Thể thao hàng ngày

  10. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Venezuela
    Angelucci; Vallenilla, Rey, Cichero ; Jorge Rojas; Vera, Jiménez, Juan Arango et Ricardo Páez; Massimo Margiotta ; Ruberth Morán.
    HLV: Richard Páez
    Brazil
    Dida, Cafu, Juan, Roque Júnior ; Roberto Carlos; Renato, Zé Roberto, Juninho et Kaká; Ronaldo ; Ronaldinho
    Với phong độ tốt trong thời gian gần đây cầu thủ trẻ của Seville ,Renato, đã được tin tưởng giao cho suất đá chính , 1 sơ đồ thi đấu qen thuộc nhưng hứa hẹn nhiều đột biến :
    Ronaldo Ronaldinho

    KaKa
    Zé Roberto Juninho
    Renato


    R.Carlos Juan R.Junior Cafu
    Dida
    Tỷ số ít nhất sẽ là 4-0 các bác yên tâm

Chia sẻ trang này