1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Samba (^_^)

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Romario, gừng càng già càng cay?


    Vua phá lưới Brazil là cầu thủ 39 tuổi, Romario
    Tiền đạo kỳ cựu người Brasil Romario hiện đang thi đấu cho Vasco da Gama đã thực hiện được một kỳ tích khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải VĐQG Brazil với 22 bàn. Điều đặc biệt ở chỗ anh làm được điều này khi đã?39 tuổi.
    Trong trận đấu giữa Vasco da Gama và Parana trong giải VĐQG Brazil, Romario đã ghi được cú đúp góp phần quan trọng vào chiến thắng quan trọng của Vasco. Đồng thời với 2 bàn ghi được, cựu tiền đạo Brazil này đã nhảy lên chễm chệ vị trí đầu trong danh sách Vua phá lưới Brazil.

    Sau trận đấu, anh phát biểu: ?oHôm nay là một ngày đặc biệt trong đời tôi. Tôi vừa thực hiện được một kỳ tích, trở thành Vua phá lưới ở tuổi đáng lẽ về vườn lâu rồi?.

    Hiện Romario đã vượt qua tiền đạo trẻ Robson của đội Paysandu. Cầu thủ này mới ghi được 21 bàn. Đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn là tiền đạo Argentina Oscar Tevez của ĐKVĐ Corinthians.

    Cách đây 4 năm, Romario cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới Brazil, nhưng lúc đó anh ?omới? 35 tuổi.

    Nhà vô địch World Cup 1994 này đã phủ nhận khả năng anh sẽ kết thúc sự nghiệp như những gì anh phát biểu hồi đầu mùa bóng. Anh nói: ?oNếu cho đến giờ mà tôi vẫn chơi bóng đỉnh cao, đó chỉ là một lý do: tôi có đủ điều kiện thể lực và tôi có cảm giác được chơi bóng như ở nhà tại Vasco. Tôi vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Nếu sang năm, nếu sức khỏe tốt, tôi lại tiếp tục thi đấu?.

    Đúng là gừng càng già càng cay?

  2. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chính thức tham dự World Cup 2006 của đội nhà:
    Thủ môn:
    Dida (Milan)
    Rogério Ceni (São Paulo)
    Júlio César (Inter de Milão)
    Hậu vệ cánh:
    Cafu (Milan)
    Cicinho (Real Madrid)
    Roberto Carlos (Real Madrid)
    Gilberto (Hertha Berlin)
    Trung vệ:
    Juan (Bayer Leverkusen)
    Cris (Lyon)
    Lúcio (Bayern de Munique)
    Luisão (Benfica)
    Tiền vệ:
    Edmílson (Barcelona)
    Emerson (Juventus)
    Gilberto Silva (Arsenal)
    Zé Roberto (Bayern de Munique)
    Juninho Pernambucano (Lyon)
    Kaká (Milan)
    Ronaldinho (Barcelona)
    Ricardinho (Corinthians)
    Tiền đạo:
    Ronaldo (Real Madrid)
    Adriano (Inter de Milão)
    Robinho (Real Madrid)
    Fred (Lyon)
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
  4. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Một chút bất ngờ, kèm theo niềm vui đó là việc cầu thủ cưng của Parreira là Roquè đã bị loại. Đó là điều đáng yên tâm nhất ở hàng phòng ngự.
    Carlos và Cafu đã già quá rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa có ai xứng đáng thay thế, nhất là vị trí của Carlos. Thú thật là hơi lo ngại ở vị trí hai cánh, hi vọng các anh tuy ko còn sức mạnh như ngày xưa nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu của mình thì ít ra cũng hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự( và biết đâu lại là điều hay). 4 trung vệ Cris, Juan, Lucio, Luisao hoàn toàn yên tâm. Nên bố trí Lucio với Cris hoặc Luisao, vì Lucio tham tấn công, cần một người chống bóng bổng tốt như Luizao chẳng hạn.
    Ở vị trí thủ môn, Rogerio Ceni được gọi là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh trong thời gian qua.
    Hàng tiền vệ, với Ze, Silva, Ed, Emer hoàn toàn yên tâm, thật vui là ko có ai chấn thương và vẫn còn tới 3 tuần để hồi phục thể lực( lo nhất là Emerson gần như đã bị Juve vắt kiệt sức).
    Mặt trận tấn công: chúng ta vẫn chưa biết ngày trở lại của Ronaldo, còn Adriano sẽ tìm thấy niềm vui khi chơi bóng cho Selecao. Kaka, Ronnie thì ko phải bình nói nữa rồi!
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 16/05/2006
  5. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Edmilson bị tái phát chấn thương đầu gối rồi. Bực thiệt!
    Liên đoàn đã chính thức gọi Mineiro ( đang đá giải quốc nội ) để thay thế.
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, sáng đọc tin thấy ngỡ ngàng. Ed là 1 cầu thủ đa năng chơi được cả trung vệ lẫn tv thủ nay vắng mặt quả là tiếc. Hơn nữa gánh nặng giờ dồn lên vai Emerson cũng như Sylva, thật đáng lo cho vị trí quan trọng này.
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Edmilson đúng là có tiền sử chấn thương ở Barca, và mùa này anh cũng cày hơi bị "trâu" ở Barca. Như vậy là một chiến dịch WorldCup đầy khó khăn đã bắt đầu với khó khăn đầu tiên.
    Sao ông Parreira ko gọi Baptista thay thế nhỉ?
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trận giao hữu cuối cùng trước khi vào WC
    Brazil 4 - 0 NewZealan
    Điều đáng mừng là cả hai tiền đạo chủ chốt đều nổ súng, 2 bàn còn lại của Kaka và Juninho
    Vậy là cả hai trận giao hữu, hai tiền đạo của chúng ta đều ghi bàn và có vẻ như đã lấy lại cảm giác.
    Hi vọng khi vào WC, họ cũng nhả đạn đều đặn như vậy
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tìm cả cáp lẫn số chẳng thằng nào phát, bực thật nhưng sáng ra xem các bàn thắng thì hài lòng.
    Mong các cầu thủ và HLV giữ được thăng bằng và khát khao chiến thắng.
  10. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhin lai cac doi thu cung bang, ho cung co nhung tran thang an tuong khong kem.
    Croatia thang Ao 4-1
    Nhat hue Duc 2-2 sau khi dan truoc 2 ban
    Uc thi vua hoa Ha Lan 1-1
    Khong vua chut nao. Dac biet, doi Uc da qua ran, nhin so chan thuong cua ha lan cung dung thay. Doi nao do ong Hiddink huan luyen cung deu co ve mau lua qua muc can thiet. Trinh do cua ho thi khong dang ngai bang hai doi kia nhung da qua ran the thi cung lam chung ta lo lang lam.
    Vai troi may ong trong tai bat dang hoang, phat that nang may cai loi phi the thao

Chia sẻ trang này